LOA ĐẠI HỘI_________________________________________
NGƯỜI VỀ DỰ ĐẠI HỘI CẦN BIẾT
 
 
 
  Loa! Loa! Loa! 
Còn đúng 3 ngày nữa là ĐH XXI bắt
         đầu. Cũng đã bắt đầu những bước chân tiến về
         Houston. Có người từ Pháp, từ Úc, từ VN đã đặt chân
         xuống đất nước Hoa Kỳ để tiếp tục lên đường
         về Đất Đại Hội. Nhưng buồn làm sao khi có vài người đã
         mua vé máy bay, vé cruise, đặt khách sạn và hẹn gặp bạn mình mà phải bước chân vào bịnh viện! Dù sao thì
         nước cũng phải chảy theo dòng. ĐH vẫn phải lên đường. 
         BTC rất lấy làm khích lệ vì số
         người vượt xa dự đoán ban đầu là dưới 500 người.
         Tuy thời hạn ghi danh đã hết từ giữa tháng 3 nhưng càng về
         sau số người ghi danh dồn dập. Nhiều lý do ghi danh trễ rất chánh
         đáng nên BTC khó thể từ chối (mà thật sự không muốn
         từ chối): Nhận Thư Mời cả năm trước (nên để mất,
         không nhớ ngày giờ), chờ mua vé máy bay, chờ sắp xếp việc
         nhà cửa, cháu chắt và...chờ giấy phép từ má bầy trẻ.
         Có người chờ coi có bạn bè mình ghi danh chưa, v.v...May mắn
         là 2 nhà hàng được chọn là nhà hàng lớn nhất trong
         vùng, chứa cả ngàn khách. BTC chỉ cần đặt thêm bàn. Và
         chịu lỗ thêm mỗi bàn $1.50. Chuyện nầy xin nói sau.
  BTC nhận thấy trong số 729 người ghi tên, tính
         tới hôm nay, thì đã có quá nửa từ các nơi ngoài
         Houston cho nên để mọi người có sự chuẩn bị và cái
         nhìn bao quát "khu đất trại", Loa xin lược kê các điểm
         cần lưu ý sau đây:
  1.Trước
         khi rời nhà: 
  Khí hậu
         các ngày ĐH (May 4, 5, 6, 7) tương đối tốt, mát, mưa 10%, nhiệt
         độ trung bình lúc trưa cao nhất là 83 độ F, thấp nhất là 55, cho nên, nếu cần,
         chỉ mang theo áo gió (windbreaker) để dùng cho cruise luôn. Quần áo
         dạ hội cho Đêm ĐH và Captain's nite. Nhớ đem theo passport , ESTS (cho người
         từ Úc & Pháp) để xuống tàu. Nhớ đem theo số phone  của
         BTC để dùng khi cần. Người thích chơi bóng bàn có thể
         đem theo vợt của mình. Cần nhất là các thuốc men phải uống
         hằng ngày.Và còn nhiều cái cần phải đem theo tùy nhu cầu của
         mình.
  2.Tới phi trường:
         Người cao tuổi, trên phi cơ, suốt chuyến
         bay,  nên thường xuyên co duỗi tay chân, nên đi dọc theo đường
         giữa 2 hàng ghế nhiều vòng, đi phòng vệ sinh, đừng ngại
         gì hết...để tránh cục máu đông ở 2 chân dễ dẩn
         tới bịnh tim mạch (theo internet).
  BTC có
         4 xe van 15 chỗ để rước khách đến từ 2 phi trường IAH &
         Hobby. Khi phi cơ vừa đáp, gọi /text message ngay cho các số: Phi trường
         IAH:Thúy (832-494-7782), Tuấn (832-287-8870), Lộc (201-906-0795); phi trường Hobby: Thành
         (713-732-2166), GS Trường (832-277-7340). Sau đó đi ngay tới nơi lấy hành
         lý (dù không có gởi hành lý) để gặp người đón
         cầm  bảng PTGĐTĐ. Có khi phải đợi 1 thời gian để tập
         họp đủ số người cho 1 chuyến. Xin kiên nhẫn chờ vì số
         người đến khá đông, nhất là trong ngày May 4. Ngoài các
         số phone trên của BTC, các phương tiện sau đây cũng nên lưu
         ý: Uber: (844) 489-8237(phải có account , trả bằng credit), Houston Yellow Cab (taxi): 713-236-1111,
         các taxi VN: Anh Tú: (281) 787-8165, Đan Nguyễn: (832) 475-0107, giá rất phải
         chăng.
  3.Tại Marriott:
          
Đây có thể gọi là căn nhà
         chung của bà con PTGĐTĐ mình trong mấy ngày ĐH. Hotel cách khu thương
         mại Á Đông Bellaire độ 4, 5 miles. Ban quản lý đã dành
         cho mình những ưu đãi khá đặc biệt: Giá tương đối
         thấp so với các hotel tại vùng Houston Westchase, có thể check in trước
         3:00 pm nếu các phòng đã sẵn sàng. Đặc biệt là khu sinh
         hoạt riêng 24/24 của nhóm mình. Nơi đây mình dùng free breakfast
         chung, gặp gỡ, chuyện trò thoải mái ...mà không làm phiền
         hàng xóm!  Ở đây cũng triễn lãm hình ảnh PTGĐTĐ.
          Khi tập họp cùng lên xe bus thì dùng
         cửa hông (quẹo phải khi vừa bước ra thang máy) để tránh
         đi cửa chánh (loại cửa quay vòng, chậm) vì đông người
         ra vào.
  Tại Marriott có restaurant. Ra cửa,
         sát ngay bên trái có khu nhà hàng Carillion (trên đường
         Briarpark và Westheimer), gồm: Subway (sandwich), Masala Wok ( Asian & Indian foods), Fornos of Italy (Italian
         food, steak, seafood..), Great America (cookies & creamy), Chili's, Outback steakhouse, Star Buck, La Madeleine (coffee).
         Đối diện khu ăn uống Carillion, qua đường Briarpark, đi bộ chừng10
         phút là chợ thưc phẩm Krogers. Tại bàn của Hotel Doorman có flyers
         quảng cáo các nhà hàng xung quanh, lấy 1 tờ nếu cần.
          4.Tại Nhà hàng Kim Sơn:
 
  Từ 4:00 PM mọi người bắt đầu
         lên 3 xe bus. Các xe bus chuyển người 2 đợt tới nhà hàng Kim
         Sơn. Xin vui lòng xếp hàng và chờ đến lượt mình. First
         come first served. Mỗi tour đi/về khoảng 30 phút. Mọi người sẽ có
         mặt tại Kim Sơn trước 5:00 PM
  Tại
         đây sẽ diễn ra ĐÊM TIỀN HỘI May 5, còn gọi là Đêm
         Hạnh Ngộ. Mọi người thoải mái ăn mặc, đi đứng, nói
         cười, moi toa, mày tao, tôi tớ, tự chọn chỗ ngồi (trừ bàn
         đã có tên), chụp hình. 
  
Trước khi vào hội trường, xin dừng
         chỗ bàn tiếp tân để nhận bảng tên, quà ĐH, phiếu xe
         bus và đóng tiền (nếu chưa đóng trước). Bắt đầu
         từ 5:30 PM là khai mạc Chợ Đêm Ninh Kiều. Khu Chợ có bàn viết
         thư pháp, giới thiệu sách, CD và trên chục món ăn chơi
         mà ngon thiệt của tuổi học trò: Hột vịt lộn Xóm Gà,
         Nem nướng Cái Răng, chè Cô Tám, xôi bắp Ninh Kiều, các
         loại bánh nướng chợ Cần Thơ, cóc, ổi Ngô Quyền, đậu
         phộng, bánh su sa, khô bò, v.v...chảy nướng miếng rồi, không
         kể hết được. Chợ Đêm chỉ mở cửa 1 tiếng. Lẹ tay
         thì còn, chậm chưn thì hết. Mà nếu tiêu thụ thoải mái
         thì e là các món ngon chọn lọc của Kim Sơn xuống cấp thê
         thảm!
  Tiệc Đêm Tiền Hội bắt
         đầu lúc 6:30PM. Chương trình đặt nặng phần gặp gỡ, chuyện
         trò, ngàn năm một thuở và có thể là...một thuở cuối
         trong đời. Văn nghệ hát cho nhau nghe, kể chuyện trường xưa bạn
         cũ (tha hồ tiết lộ những bí mật ngày xưa để cùng nhau
         móm mém cười). 
  Tại đây
         hay tại Đêm ĐH, các chị hay các cặp uyên ương chuẩn
         bị nụ cười tươi chụp hình dưới tàng cây phượng
         vĩ, và dỉ nhiên chụp hình kỷ niệm với thầy cô, bạn
         bè và....... "nàng của năm xưa".
  Đêm nay cũng là dịp để BTC thông báo nhiều điều
         cần thiết về buổi Du Ngoạn Moody Gardens, về Đêm Đại Hội,
         về chuyến đi cruise, về việc đưa ra phi trường trở về...Lúc
         nầy thì xin yêu cầu lắng nghe.
  5.Tại Nhà
         hàng Ocean Palace
 
  Việc di chuyển người cũng giống
         như trên (bắt đầu từ 4:00 PM). Chỉ khác là đêm nay có
         4 xe bus và những xe cá nhân có thể chở thêm người.
          Nhà hàng nầy cũng nằm trên đại
         lộ Bellaire, có tên VN là Đại Lộ Sài Gòn, cách Kim Sơn
         vài block đường. Nơi đây đã từng là nơi tổ chức
         ĐH 2007 với gần 700 người.
  Mọi
         người sẽ bước lên thảm đỏ nằm vắt ngang hồ sen để
         tiến vào nhà hàng. Bước lên lầu sẽ gặp Bàn Tiếp
         Tân để nhận bảng tên, quà ĐH và...đóng tiền (những
         người chưa đóng, và những người không dự TH hôm trước).
         Hai cổng trường với cây phượng vỹ chắc sẽ là nơi ghi
         lại hình ảnh năm xưa. Các bảng hình ảnh Thầy Cô, bạn
         cũ tiếp tục trưng bày tại tiền sãnh nầy.
  Mọi người sẽ có chỗ ngồi tại các khu vực
         tùy theo từng quốc gia hay các tiểu bang. Các giáo sư cùng thân
         nhân và những người đã có đủ 10 người thì đã
         có số bàn. Xin theo sự chỉ dẩn của ban tiếp tân.
  Xin được phép nhấn mạnh ở đây:
         Tại cả 2 đêm TH và ĐH, để tránh trường hợp trống
         1 hay vài ghế tại mỗi bàn, xin vui lòng "điền vào chỗ
         trống cho đúng nghĩa". Nghĩa ở đây chính
         là giúp cho BTC giảm thiểu thiệt hại tài chánh (hiện còn
         rất mõng!). Thành thật khai báo: Nhà hàng tính $25 (TH) và $35
         (ĐH) thì BTC cũng chỉ tính giá y chang như vậy. Cộng thêm mỗi
         bàn (tại ĐH) BTC chi thêm $1.50 cho mỗi bọc ghế ngồi.  Nếu còn
         1chỗ trống thì BTC phải mất $35 + $1.50= $36.50! Tính toán chi li như vậy
         để mong bà con mình mở lòng thông cảm mà tự động,
         hay khi được Ban Tiếp Tân nhắc nhở mà điền vào chỗ
         trống...cho hợp nghĩa và cả hợp tình.
  Một điểm khác xin được nhắc nhở: Bắt đầu
         của Chương Trình ĐH, phần Nghi Thức Khai Mạc và thuyết trình
         về 3 chủ đề, BTC và người thuyết trình cố gắng vắn
         tắt cho nên vì ý nghĩa thiêng liêng đối với Tổ Quốc,
         Quốc Tổ và Cụ Phan, Bà Đoàn, cũng như lắng nghe ý nghĩa
         của 3 chủ đề và tôn trọng các GS thuyết trình, xin mọi
         người vui lòng giữ im lặng, tắt điện thoại, hay để silent,
         tránh đứng dồn về phía trước chụp hình...Cùng
         nhau hát Quốc ca VN và vỗ tay theo các bản hùng ca trên sân khấu.
          Chương trình Đêm ĐH có nhiều
         tiết mục không thể thiếu tại các ĐH từ 20 năm qua mà thời
         gian thì giới hạn cho nên phần văn nghệ cũng giới hạn và
         chọn lọc. Thời lượng cho mỗi nơi  phát biểu (đã ghi
         danh trước)    và cho mỗi tiết mục văn nghệ (cũng đã ghi danh
         trước) không quá 5 phút. Xin đừng phiền khi đuợc nhắc nhở.
          Ngay sau khi bế mạc Đêm ĐH, 4 xe bus (2 round
         trips) và những xe cá nhân sẽ lần lượt đưa người về
         Marriott. Xin vui lòng chờ.
  6.Đi Moody Gardens:
 
  Sẽ có 5 xe bus full với 280 người
         đi Moody Gardens. Bắt đầu tại Marriott lúc 8:00 AM. Xe bắt đầu lăn
         bánh đúng 8:30 AM. Các trưởng xa (mỗi xe 2 người) sẽ phân
         phát túi thực phẩm ăn trưa. Trên xe, các trưởng xa sẽ phát
         Phiếu Liên lạc để cần khi đến địa điểm, phát vé
         vào xem Rainforest (những người mua trước) và thâu $6.50 để mua
         vé cho mỗi người muốn xem RF mà chưa có vé. Những người
         không vào xem RF thì dạo khu công viên rất đẹp và thoáng
         mát với gió biển vùng Vịnh Mễ Tây Cơ. Ngao du sơn thủy
         nhưng đừng như Lưu Nguyễn mà quên lối về Visitor Center!
          Xe bus ghé ngay tại Visitor Center. Xuống tại đây
         và lên xe trở về cũng tại đây (xin nhớ kẽo bị lạc).
         Người có vé phát trước thì theo 1 trong 2 trưởng đoàn
         bước vào tòa nhà Rainforest bên cạnh, bắt đầu "băng
         rừng nhiệt đới". Số người còn lại nhận vé sau khi trưởng
         xa nhận vé từ trưởng đoàn và bắt đầu vào RF. Tour
         nầy kéo dài độ 45 phút.
  Dùng
         bữa trưa chung tại bờ sông giữa RF và Boat từ 11:30 AM. Đúng 1:00PM 
         tập trung tại Visitor Center để 1:30PM xe bắt đầu trở về Marriott.
          Mọi người nghỉ ngơi để chuẩn
         bị trở ra xe bus lúc 4:00 PM để tới nhà hàng Ocean Palace dự Đêm
         ĐH
  7. Chuyến đi CRUISE:
          May 7 là ngày cuối cùng của những
         ngày ĐH trên bờ. Bà con ngậm ngùi chia tay kẻ lên máy
         bay người xuống tàu biển.
  Ban Đưa
         Rước tiếp tục đưa người ra phi trường các ngày May 7
         & May 8. Còn người đi cruise thì tập trung tại Marriott để ra xe
         bus lúc 8:30AM,  bắt đầu đi ra bến tàu Galveston.
  Những người đi bus mà có xe riêng thì có
         thể để lại parking của Marriott (no charge). Hành lý được gởi
         vào phòng chứa những ai muốn gởi nếu trở lại Marriott May 14. 
          Khi tàu trở lại Galveston May 14 sẽ có 4
         xe: Xe đưa ra phi trường Hobby, xe đưa ra phi trường IAH và xe đưa
         về Marriott và xe ra cả 2 phi trường. Giờ cất cánh của phi cơ
         có thể khác, hay chênh lệch khá nhiều, nhưng xin mọi người
         cùng đi chuyến bus chung dù phải đợi 1 thời gian ở phi trường.
         Đây là điều BTC ân cần xin lỗi.
  Nhân ngày Mother's day, những mothers (& husbands) trở lại Marriott May
         14, BTC xin mời tham dự Tiệc Mother's Day với gia đình PTGĐTĐ Houston chiều
         May 14 tại nhà hàng Jasmine. Xin ghi danh trên tàu với Ánh Nguyệt.
          Biết là Thông Báo quá dài nhưng
         khó mà làm ngắn hơn vì có nhiều điều không thể
         không nói tới. Chỉ tiếc là ý thì nhiều mà văn thì
         luộm thuộm không thể diễn tả sao cho gọn. Xin kiên nhẫn đọc
         và xin nhớ nhiều chừng nào hay chừng nấy. Mong thay!
  Kính loa,
LOA ĐẠI
         HỘI 
     
 
      
      THEO CHÂN
ĐẠI
         HỘI XXI

Mõ Làng Hiếu Tân__________________________________________
           
  Những bước chân nầy thật sự
         đã bắt đầu từ vài ngày sau khi đoàn Houston rời Toronto
         sau ĐH XIX thượng tuần tháng 7-2015. Trước đó, tại hội trường
         vào Đêm Đại Hội ngày 4 tháng 7 năm 2015, sau khi Thầy Nguyễn
         Trung Quân gợi ý làPTGĐTĐ Houston nên nhận trách nhiệm tổ
         chức ĐH XXI, rồi được cả hội trường đưa tay đồng
         ý thì Làng Houston đã dợm bước lên đường rồi.
         Còn những 2 năm nữa mà đã dợm bước? Sớm quá chăng?
          
 THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS
Không sớm đâu. Lần nầy Làng Houston không
         bước mà chạy! Chạy vì ý nghĩa trọng đại của ĐH
         XXI: Giỗ thứ 150 ngày Cụ Phan tuẫn tiết, Sinh Nhật thứ 100 trường
         PTG và đánh dấu 20 năm sinh hoạt PTGĐTĐ hải ngoại, cũng là
         thêm 1 vòng tròn 10 năm  (vòng thứ nhì) Houston làm ĐH. Chạy
         để mong làm 1 ĐH không phụ sự mong mỏi của thầy cô và
         đồng môn, thân hữu bỏ cả công của và thời giờ
         về dự. Có người từ VN, Pháp, Úc. Rất nhiều người
         tuổi tác cao, sức khỏe yếu mà vẫn mong đến dự. Tiền bạc
         cũng mõi mòn theo tuổi tác. Coi như lần cuối đời. Chạy ngay
         từ buổi họp mặt tháng 8/2015 để xin ý kiến thầy cô và
         những người tham dự có đồng ý Houston nhận tổ chức ĐH
         XXI-2017 hay không? Thầy Nguyễn Văn Trường và Cô Phạm Thị
         Kim Chi đã nổ phát pháo đầu khi nêu ý kiến đồng ý
         và sẽ nhận tiếp tay với BTC trong bất cứ công việc gì. Rồi
         thì cả gần 50 người tham dự hôm đó đồng thanh say: YES. Và
         hình như mọi người đều cảm thấy đôi vai mình bắt
         đầu nặng! Lần nầy thì lo thiệt! Ngó xung quanh sao thấy ai cũng
         đã bước qua cái thất thập, bát thập, còn làm được
         gì không? Nhớ 20 năm trước, tuy trẻ hơn nhưng không một chút
         kinh nghiệm, liên lạc thì khó khăn, v.v... vậy mà cũng dám bắt
         loa kêu gọi; quỹ sinh hoạt zero mà  còn dám miễn chi phí nhà
         hàng cho thầy cô và tất cả đồng môn ngoài Houston. Mọi
         người đã có những giây phút để cười và để...khóc!
         Phải mất vài giây mới nhớ ra cái tên của mấy mươi
         năm trước. Lâu quá rồi mới được gọi nhau mầy, tao. Vui
         thấu trời! Có lẽ tình cảm nầy chính là chất keo dán
         mọi người với nhau, "dính" nhau qua thời gian và qua 21 lần Đại
         Hội.
  Hôm nay Mõ Làng phát loa
         thông báo bàng dân thiên hạ những gì đã liên tục
         xảy ra với tốc độ nhanh từ 2 năm nay tại Làng Hiếu Tân thì
         quả là điều hổng phải dễ cho cái mõ đang lão hóa!
         Vậy thì nhớ gì loa nấy. Cũng không dám loa nhiều vì số
         trang báo bị BBT giới hạn.
  Loa! Loa!
         Loa!
  
 
 BTC Họp tại nhà anh chị Đạt-Bích 13/3/2016: Hoạch
         định chương trình cụ thể và bắt đầu "mở Sổ
         Vàng ủng hộ ĐH"
 
Một nhóm dân Làng được
         giao nhiệm vụ tiến hành những bước cần thiết. Thời gian thấy
         thì còn gần 2 năm nhưng khi đề ra những việc cần thực hiện
         trước ngày ĐH và nội dung chánh của những ngày ĐH thì
         có người cho là thời gian sẽ tới rất nhanh. Không chạy thì
         dễ bị động. Vậy là thành phần BTC được thành hình.
         Điều nầy không khó lắm vì Gia Đình Houston đã cùng
         hoạt động với nhau hơn 20 năm rồi với 2 lần ĐH và cả
         trăm lần họp Làng hàng tháng. Đã biết người biết ta,
         còn trăm trận thắng mấy trận thì chưa biết! Chỉ biết cố
         gắng thực hiện phương châm lần nầy là "3 ráng"
         (già rồi thì phải ráng!): "Ráng không được
         bịnh mà nếu bịnh thì ráng khỏi và ráng không được
         ngủ luôn". Nhớ hồi tổ chức ĐH XI năm 2007, mọi người trong
         BTC tự nguyện chấp nhận phương châm  "3 không":
         "Một khi đã nhận nhiệm vụ rồi thì không bỏ, không
         được bịnh nặng và không ngủ luôn". Và mọi người
         cũng hiểu cần có tiền để tiêu dùng ngay từ những ngày
         đầu nầy nên những người PTGĐTĐ Houston bắt đầu ngay việc
         "góp vốn". Chưa bao giờ Houston mở hầu bao tự nhiên, thoải
         mái và hào sãng như vậy! Có chị góp $100, anh còn chưa
         chịu nên góp thêm. Có ông xã dặn bà xã chớ vì
         bịnh trạng của chồng mà từ chối công việc, phụ lòng tín
         nhiệm của mọi người. Thật thương hết biết! Tiếp theo, vài
         người ở xa cũng lên tiếng "góp vốn" và tình nguyện
         góp công. "Vốn" nầy dùng ngay để đóng deposit cruise cho
         cả trăm người trước để có giá đặc biệt rẻ,
         "vốn" dùng để mua sắm mấy trăm phần quà đủ cho
         mỗi người về dự, "vốn" dùng  đặt cọc tại 2
         nhà hàng (2 nhà hàng nầy phải đặt trước cả năm mới
         chắc ăn!), dùng để đặt cọc ban nhạc, công ty âm thanh ánh
         sáng, dùng để in cả ngàn Thư Mời, để mua tem, mua giấy,
         mực...cả trăm chuyện phải dùng "vốn" nầy. Còn phải
         dự trù chi phí gởi Đặc San tới những mạnh thường quân
         không về dự ĐH.
  Suốt thời gian
         sau đó, đặc biệt là những tháng đầu năm 2016 bộ máy
         chạy đều nên những dự án tiến hành đều đặn, thuận
         lợi. BBT/ĐS âm thầm làm việc, có bài phải đánh máy,
         sửa chính tả, thêm hình ảnh, rồi trình bày...
  
  Nhà hàng Kim Sơn nơi
         tổ chức Đêm Tiền Hội & 
Chợ Đêm Ninh Kiều (May 5, 2017)
  
   Nhà
         hàng Ocean Palace nơi tổ chức Đêm Đại Hội May 6, 2017.
          Cả 2 nhà hàng đều
         nằm trên đường Bellaire có tên là Đại Lộ Sài Gòn
Mỗi nhà hàng có sức chứa
         cả ngàn thực khách 
   
Bây giờ nói thì ngắn nhưng để có quyết định
         cuối cùng, BTC đã khá vất vả cả năm để TÌM và
         THƯƠNG LƯỢNG.
   
Tìm
         địa điểm du ngoạn
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moody Gardens: Rainforest

              
                Colonel Paddlewheel
         Boat
  Du ngoạn được
         tổ chức từ sáng đến trưa ngày May 6. Vì thời gian "trên
         bờ" chỉ có 2 ngày, ngày thứ ba phải xuống tàu rồi, nên
         du ngoạn phải gói gọn trong 5 tiếng để kịp giờ cho Đêm ĐH
         tổ chức cùng ngày. Nỗi khổ của BTC là quanh Houston không có
         thắng cảnh, chỉ có Trung Tâm NASA thì ĐH năm 2007 đã chọn
         để du ngoạn rồi. BTC đã đi thực địa 3 nơi khác được
         cho là đáng để ý. Cuối cùng chọn Moody Gardens.  Đây
         là khu công viên rộng 242 mẫu, cách khu ĐH khoảng 1 giờ lái
         xe, thuộc ven biển Galveston. Tại đây du khách có nhiều chỗ để
         vào xem hay tham gia: Aquarium Pyramid, Rainforest Pyramid, MG 3D Theater, Colonel Paddlewheel Boat...Nếu không
         muốn mua vé vào xem thì du khách có thể dạo chơi, xem cảnh
         trí, hoa kiểng...cũng rất thích thú. BTC chọn khu  Rainforest Pyramid và
         tàu chạy bằng bánh quay dọc theo chi nhánh vịnh Galveston làm 2 điểm
         chánh.
  Tìm lộ trình đi du thuyền
   
Du thuyền Carnival Breeze

1 điểm dừng của
         chuyến đi: Cayman Island 
          Đây là việc khá gay go. Lần 2007 đã
         đi vùng biển Caribbean rồi, nay nếu đi nữa phải chọn vùng khác
         và phải chọn 7 ngày (để có nhiều thì giờ nói chuyện
         cho đã) và phải khởi hành ngày Chủ Nhật. Có chuyến cruise
         thích hợp rồi mới chọn ngày tổ chức ĐH. Thật may, chuyện
         nầy tiến hành trôi chảy nhờ người phụ trách có kinh nghiệm
         và có liên hệ cũ với công ty  AAA Travel khi tổ chức chuyến
         cruise sau  ĐH 2007.
  TÌM KHÁCH SẠN & XE BUÝT
 
 

Khách sạn Marriott
Nhắc tới 2 chuyện nầy mà bây giờ Mõ
         tui cũng còn rợn tóc gáy! Tiêu chuẩn chọn khách sạn: rẻ
         (phải dưới $100), tốt, gần khu Bellaire (nơi tổ chức ĐH), gần tiệm
         quán Á Đông, có breakfast free, có xe đưa rước...Cả tháng
         trời, đoàn người cùng hẹn đi đến cả chục hotel, chỗ
         thì đắt quá, chỗ rẽ 1 chút thì không có free breakfast, chỗ
         thì không có nhiều phòng, v.v...Cuối cùng chọn được 1.
         Tưởng đã yên tâm. Cơ khổ, cái "1" nầy, sau cả chục
         lần tới lui, thư qua tin lại, cuối cùng cũng không xong, họ viện
         lẽ mình lấy nhiều phòng quá mà thời gian đó trúng ngày
         đại hội thường niên giới dầu hỏa thế giới (Houston là
         World Oil City), không đủ khách sạn cho những người "hỏa tinh".
         Cũng có thể họ đã lỡ tính giá rẻ nên...chạy làng
         (?). Gặp khó khăn rồi đây! Có chị vái ông địa! Có
         chị vái ăn chay! Chắc ông Địa linh hay sao mà tiền hung hậu kiết:
         Bà quản lý của cái hotel vuột chắc cảm thấy "guilty" hay
         thương những người chịu khó tới lui nên giới thiệu Marriott
         có tới 600 phòng, vừa đẹp sang, vừa free breakfast, còn dành cho
         Đại Hội khu ăn điểm tâm riêng biệt để tha hồ cười
         nói cho đã mà không làm phiền hàng xóm. Bắt được
         Marriott với giá bình thường $219 một đêm mà họ chỉ lấy
         $79 và $89 thì coi như bắt 

được vàng! Ăn chay cả tháng chắc
         cũng đáng! Hơi bất tiện một chút là shuttle của hotel chỉ
         đưa rước trong vòng 4 miles, mà từ hotel tới khu thị tứ  Bellaire
         thì 4.5 miles!
Tượng
         Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ trên đường Tự Do (Bellaire) Boulevard 
          Nói tới đây mà không nhắc tới
         Phố Bellaire thì quả là thiếu sót. Đây là khu phố được
         các nhà địa lý cho là đắc địa vì nó nằm trọn
         vẹn trên mình con rồng. Đầu rồng giáp với xa lộ 59, đuôi
         rồng dừng lại ở đường cao tốc số 6, đại lộ Bellaire dài
         10.4 miles. Không biết lời của các ngài địa lý có đúng
         không nhưng thực tế từ hơn 20 năm nay khu nầy phát triển vượt
         bực với cơ sở thương mại mọc nhanh không ngờ, đa số là
         nhà hàng và khu chợ Á Đông. Nhưng sầm uất và nổi
         trội nhất là khúc đường từ đường vòng đai số
         8 tới đường Elridge trên đó có nhà hàng Kim Sơn, Trụ
         sở Radio 900, nhà hàng Ocean Palace, Hongkong Mall...đặc biệt có Tượng
         Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Khu nầy và các đường lân
         cận đều có tên bằng tiếng Việt như Tự Do, Sài Gòn,
         Nguyễn Huệ, Nguyễn Khoa Nam, v.v... song song với tên đường tiếng Anh
         có từ trước. Đang có vận động để khu nầy được
         chánh thức mang tên Little Saigon. Bà con mình đến Houston mà không
         đến khu Bellaire thì coi như tới Nam Cali mà không tới thăm khu Phước
         Lộc Thọ.
  Vậy là BTC phải tính
         chuyện đưa rước bà con dạo phố Bellaire; rồi phải có buýt
         đưa đến nhà hàng Đêm Tiền Hội và Đêm Đại
         Hội. Tới giờ nầy, khi khảo 

 giá xe buýt cho 2 đêm đã làm
         cho BTC chóng mặt: Hơn $8,000 cho việc di chuyển đi/về  khoảng 500 người
         cho 2 đêm trên đoạn đường hơn 4 miles! Vậy là phải tìm
         hãng khác hay  phương cách khác. Chắc có chị lại vái
         ông thần Tân An và ăn chay nữa đây!!!
Phái đoàn
         "quốc tế" gồm những người đến từ Úc và các
         tiểu bang Hoa Kỳ. Trần
         Thành Tiến: thứ nhì, từ trái
    Nhắc tới việc người phương xa có nhu cầu "đi
         phố ăn hàng", Mõ Làng bỗng nhớ tới tấm lòng    rộng
         mở và cả cái bóp mở rộng của 1 đồng môn cư dân
         Toronto. Nhắc lại như là lời cám ơn gởi  tới bạn hiền
         lớp 7D 59-60 Trần Thành Tiến. Số là ĐH XIX-Toronto 2015 có
         1 ngày trống nên   1 nhóm hơn 20 người phương xa thèm đi
         phố Toronto và...ăn hàng. Hướng dẩn viên tình    nguyện
         là CHS Trần Thành Tiến. Dạo phố rồi ăn trưa. Cái bill thì
         chàng Tiến quyết không để ai  thanh toán. Nói cách nào
         cũng không đặng. Thiệt là tốt bụng. Chỉ mong chàng tới Houston
         để  mời lại.
  Tính tới
         trung tuần tháng 6-2016 thì mọi việc đã được quá nửa:
         Ký hợp đồng với tàu Carnival Breeze, với 2 nhà hàng, đã
         ăn thử các món trong thực đơn Đêm ĐH, đo sân khấu
         để làm phong, đo tiền đình hội trường để làm 2
         cổng trường, số quà tặng lần lần được đưa về
         Houston; đặc biệt là in và gởi gần ngàn Thư Mời khắp nơi
         (mỗi bao thư cả chục trang giấy nên trả thêm tiền...cò). Biết
         là gởi Thư Mời sớm dễ bị quên lãng hay bị mất nhưng
         vì thời hạn ghi danh chuyến đi  cruise ngắn quá, không chờ được.
         Ai cần Phiếu Hồi Báo hay cần tin tức về ĐH thì đọc trên
         ptgdtdusa.com hay phone, email hỏi BTC.
  Thời gian
         lúc nầy không chạy mà bay. BTC cũng bay cho kịp.  Đến cuối
         tháng 11/2016 coi như tiến hành thuận lợi. Đặc San, món quà
         của mỗi lần ĐH, đang ở giai đoạn cuối cùng: Rà soát
         lại toàn bộ 300 trang bài đã layout để tìm những lỗi còn
         sót. BBT đã rất khổ tâm khi phải gát lại hơn 50 trang bài
         và phải tự lấy bài của mình ra để nhường chỗ.
          Ngoài ra còn có những bàn tay với
         con tim âm thầm góp công làm nên Đại Hội. Có chị tẩn
         mẩn từng đường kim o bế 2 cánh áo ĐH của các chị.
         Có chị vận dụng tài khéo léo từ thời con gái làm nên
         cánh phượng để gợi nhớ những mùa Hè xưa. Mách nhỏ
         với bà con: đừng để mất dịp chụp hình dưới cây
         phượng nhen. Muốn khoe dung nhan cây phượng nầy lắm nhưng để
         tới ngày tới tháng nhìn tận mắt sẽ hay hơn. Có những
         chị ngồi tính phải có những món hàng gì cho Chợ Đêm
         Ninh Kiều đây. Chợ Đêm chỉ kéo dài có 1 tiếng mà
         các chị làm cả chục món ăn chơi của thời học trò;
         còn các anh thì xây dựng các gian hàng sao cho dựng nhanh mà dọn
         cũng nhanh. Hai cổng trường PTG và ĐTĐ thì làm sao cho gần giống
         cổng xưa để bà con đứng dưới cổng như trở về thăm
         trường cũ. Và nhiều nữa...
  Nặng
         nhất vẫn là hoạch định 1 chương trình Đêm ĐH mang đủ
         tính chất: vui, thân tình, trang trọng, đặc biệt là thể hiện
         chủ đề của Đại Hội...gói gọn trong vòng 5, 6 tiếng!
          Mong muốn thì nhiều lắm nhưng biết khả
         năng, sức khỏe và thời gian có cho phép mình làm không? Chỉ
         biết cầu trời và cần sự khoan dung, cảm thông của mọi người
         về dự. Mong thay!
  Dù sao thì những
         lời khích lệ, góp ý, tiếp tay và rất nhiều những Phiếu
         Hồi Báo gởi về rất sớm đã là những chai nước mát
         trên đường cho đoàn người đang chạy ráo riết để
         dựng Nhà Đại Hội. Còn nhớ 1 email của Thầy Phạm Khắc Trí
         khi vừa hay tin Houston tổ chức ĐH 2017: "...nếu sức khỏe cho phép
         sẽ đến sớm để phụ sắp xếp bàn ghế". Thầy
         Nguyễn Văn Trường thì: " Tui còn lái xe được lắm,
         đừng ngại giao cho tui công việc đưa rước". Cô Phạm
         Thị Kim Chi thì "...tui dám đốc và cũng dám làm, chớ
         không phải chỉ là giám đốc". Niên trưởng Quách
         Văn Nhẫn, gọi từ Prior Lake, Minnesota: "Mỗi người trải qua bao nhiêu
         biến đổi, sau mấy chục năm mà mình còn gặp nhau trên đất
         khách quả là điều may mắn trong đời!". Niên trưởng
         Phan Trung Hiến gởi cái email tha thiết muốn gặp các bạn cũ thời
         1954-1960 tham dự ĐH để có dịp gặp nhau, biết đâu là lần
         cuối. Thật là cảm động.
  ĐÁNH DẤU 11 NĂM TRANG NHÀ CÓ MẶT
         TRONG SINH HOẠT PTGĐTĐ HẢI NGOẠI
 
  Cuối cùng xin mượn chút đất nầy
         để cám ơn những người cộng tác, những đọc giả
         đã cùng vui buồn với Trang Nhà PTGDTDUSA.COM suốt 11 năm qua. Người Giữ Vườn chỉ dám
         âm thầm dùng vốn hiểu biết kỹ thuật điện toán rất
         giới hạn của mình để vụn về vun cây tỉa cành cho Vườn
         Nhà từ 2006. Chỉ mong có chỗ cho thầy trò chuyện trò qua chữ
         nghĩa và là phương tiện thông tin quan, hôn, tang, tế trong đại
         gia đình PTGĐTĐ khắp nơi. Có giữ vườn được thêm
         bao lâu thì còn tùy vào sự cộng tác và lòng thương
         mến của bà con trường mình. Riêng Người Giữ Vườn thì
         chắc cũng phải có ngày buông kéo, bỏ leng cuốc về với
         thiên thu. 
  Cuối cùng, xin được
         trịnh trọng và ân cần nói lời cám ơn với Bà Con Trường
         Nhà. NGÀN LỜI CÁM ƠN. Trước khi quá muộn.
Loa! Loa! Loa!....... 
  15 tháng
         12 năm 2016
  MÕ LÀNG HIẾU
         TÂN kính loa