TIN ẢNH
PTGĐTĐ
         HOUSTON 
      
       Họp Mặt Tháng 1 & 2, 2019:
         Bữa cơm đầu năm Kỷ Hợi 
		
 
 
Trưa Thứ Bảy 23/2/2019, Gia Đình
         PTGĐTĐ Houston đã có buổi họp mặt tháng 1 & 2 của năm
         2019, cũng là buổi họp mặt đầu năm Kỷ Hợi. Vì có
         buổi Tất Niên và Tết Ninh Kiều ngày 20/1/2019 nên họp mặt tháng1
         dời lại tháng 2.
Nhóm tổ chức
         hơi lo vì dự báo thời tiết hôm nay  có mưa nhiều, 70-80%,
         nhưng trời vẫn trong xanh nên mọi người an tâm lái xe tới dự.
         Lần nầy có sự hiện diện của cô cựu HT ĐTĐ Phạm
         Thị Kim Chi cùng với hơn 30 anh chị em. Buổi cơm đầu năm thật ấm
         cúng trong một phòng riêng của nhà hàng Vĩnh Hoa trên đường
         Bellaire.

Mở đầu Anh Mõ Làng trình bày
         sơ lược các sinh hoạt của đại gia đình PTGĐTD khắp
         nơi, nhất là sinh hoạt tấp nập ở quê nhà Cần Thơ với
         các Thầy Cô về gặp học trò cũ, như thầy Lê Đức
         Cửu, thầy Võ Văn Phi, cô Liễu Huê, cô Lê Thị Yến. Quỹ
         xã Hội Bắc Mỹ và những cá nhân gồm cựu giáo sư,
         cựu học sinh PTGĐTĐ và các thân hữu đã có 4 đợt
         gởi quà Tết cho thầy cô, đồng môn già yếu và các
         TPB/VNCH. Công việc nầy vẫn thường xuyên xảy ra vào những dịp
         lễ, tết hay những khi có nhu cầu giúp đỡ. Chuyện buồn cũng
         có trong tháng 1, 2019 với 2 đồng môn ra đi. Đại Hội
         2019-Maryland cũng được nhắc tới với việc ráo riết chuẩn
         bị của BTC. Anh Mõ Làng cũng thông báo đã có 1 số
         người ủng hộ ĐH & ĐS tuy tháng tới Nhóm Houston mới
         phát động việc gây quỹ cho ĐH.
Vì là buổi họp 2 tháng
         chung nên số người có sinh nhật hôm nay khá đông người.
         Mỗi người được tặng hoa, chụp ảnh với bánh sinh
         nhật và lời chúc mừng của mọi người. Ngoài ra Nhóm tổ
         chức cũng tặng hoa cho người vừa gia nhập nhóm là anh chị Ray
         - Hằng vừa rời Hawaii hồi cuối năm 2018 để đến Houston định
         cư. Nhóm cũng tặng chị Long bó hoa mừng chị vừa bình phục
         sau cơn đau khá trầm trọng.
Sau đây
         là một số hình ảnh do Hoàng Thúy ghi được: 
			 
 		
		 
		Chị Mẫn, Cô Chi, Phương, Đức 
		
		Thu Nguyệt, Tuấn, Hựu, Huệ 
		
		Ánh Nguyệt, Thịnh, Mỹ Lệ, Trung 
		
		Thành, Nga, Nữ, Viện, Phước, Hạnh 
		
		Thủy, Giang Muối, Thinh, Quyên, Chiêu Đức 
		
		Anh chị Long, anh chị Thu Nguyệt - Tuấn 
		
	Anh chị Bữu Điền-Lệ Thanh, anh chị
         Hằng - Ray
		  
 		
 
 
Chị Huệ tặng hoa chị Phương Chi (trái) / Anh Ray tặng
         hoa chị Hằng / Anh Trung & con trai tặng hoa Huỳnh Giao 
   		
 
 
Công tặng hoa dì Mẫn / Chị Dian mhận hoa từ chị Hỏi
         / Anh Bữu Điền tặng hoa chị Lệ Thanh
		
  
 
Anh Long tặng hoa "em Yêu" / Chị Mỹ Lệ nhận oha từ
         chị Thịnh / Đức tặng Anh Phương Happy Birthday kiss 
		 
		 
 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON
  TIỆC TẤT NIÊN 2018 & CHỢ TẾT NINH KIỀU KỶ
         HỢI 2019
 
  Chủ Nhật 20/1/2019, từ 11 giờ sáng tại nhà hàng Kim Sơn, khu
         Bellaire Houston, Gia Đình PTGĐTĐ Houston (với
         sự yễm trợ của Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ
         Houston và Vùng phụ cận) đã tổ chức thành công Buổi Tiệc Tất Niên 2018 và
         Chợ Tết Ninh Kiều Kỷ Hợi với hơn 320 người tham dự.
 
         Dãy hành lang dài bên ngoài phòng
         tiệc là nơi tổ chức Chợ Tết Ninh Kiều. Các gian hàng với
         mái tranh bày bán các món như hoa Tết, hột vịt lộn và
         các món khéo tay của người nữ sinh Cần Thơ thuở nào: Dưa
         món & Chè Cô Tám, nem nướng Cái Răng Anh Phương, bánh
         tét Cẩm Hồng, bánh ít Ngọc Bích, mắm chay chị Long, cốm giẹp
         Huỳnh Giao, bắp hầm Kim
         Liên, chả ốc chay Bà Khóa, bánh quai vạt Lisa, bánh kẹp Lê
         Thơ, v.v...nhiều quá không kể hết. Ngoài ra còn 
có bàn viết liễn của
         Ông Đồ Chiêu Đức. Đặc biệt chiếc xuồng mang tên Chợ
         Nổi Cái Răng y như thiệt trôi bập bềnh trên sông Cái Răng,
         người bước lên bước xuống chụp hình mệt nghỉ! Dọc
         theo bờ sông Cái Răng là hoa cỏ với cây mai, cây đào, cây
         dừa, khóm tre...gợi nhớ một miền quê sông nước.
Kinh nghiệm những năm trước hàng bán quá nhanh nên hằng trăm
         người đã đến sớm để trẫy hội và để...ăn
         hàng. Hội chợ mở cửa chưa tới 1 tiếng đồng hồ thì
         các gian hàng đã hết sạch nên đóng cửa sớm. Mọi
         người vào phòng ăn để dự tiệc Tất Niên.
  Theo đúng dự trù, Tiệc bắt đầu đúng
         12 giờ trưa. Trước khi tiệc bắt đầu, các bậc trưởng thượng thay mặc toàn thể
         hội trường lên niệm hương cung thỉnh Hương Linh Quốc Tổ,
         các anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, Cụ Phan, Bà Đoàn,
         các Thầy Cô và đồng môn PTGĐTĐ quá vãng...về dự
         buổi Hội ngộ Tất Niên tiễn năm cũ, đón năm mới của
         Gia Đình PTGĐTĐ, Đồng Hương Cần Thơ và thân hữu.
         Ngay sau đó là Khai tiệc với lễ chào Quốc Kỳ, hát
         quốc ca của Việt Nam và Hoa Kỳ, một phút mặc niệm tưởng
         nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của tiền nhân,
         các quân, cán, chính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ
         miền Nam, các đồng bào đã chết ngoài biển cả, trong rừng
         sâu vì hai chữ Tự Do. Anh chị niên trưởng Nguyễn Phước Trang
         và Phan Ngọc Hoa đã thay mặt CHS PTGĐTĐ chào mừng và cám
         ơn quan khách đã đến dự và chúc tết mọi người.
          Tiếp theo là Lễ Tết Thầy và chúc
         thọ Niên Trưởng như hàng năm. Những bó hoa hồng và phần quà Tết được
         các chị mang tặng 2 vị niên trưởng 88 tuổi và các giáo
         sư PTGĐTĐ có mặt trong hội trường.
  Bữa cơm trưa Tất
         Niên bắt đầu lúc 12 giờ 30. Các màn biểu diễn võ thuật
         của 2 cháu bé hậu duệ PTGĐTĐ, màn nhạc cảnh Đoàn
         Lữ Nhạc với các nam, nữ cao bồi Texas (mời xem thêm: https://youtu.be/hvHUrQfpE5c), màn nhạc cảnh Chiếc
         Áo Bà Ba với các thôn nữ bơi xuồng với áo bà ba, với
         câu hò giọng hát và các màn ca cổ nhạc, tân nhạc chủ
         đề mùa Xuân, v.v...đều được tán thưởng nhiệt liệt.
         Xen vào các tiết mục văn nghệ là các phần xổ số với
         TV 50" và các lô tiền mặt. Người trúng lô độc đắc
         (TV 50") là em Trần Chí Thuận, thứ nam GS Trần Văn Kỳ và GS Phạm
         Thị Kim Chi.
  Chị Trưởng Nhóm Phan
         Thị Huệ thay mặt cám ơn, chúc Tết trước khi Tiệc tàn lúc gần 3 giờ chiều. Mọi
         người chúc Tết trước khi chia tay.
  Hai
         nhiếp ảnh gia của PTGĐTĐ là Dr Đỗ Mỹ Ánh và Nguyễn
         Ngọc Ẩn ghi lại mấy trăm tấm ảnh, ở đây chỉ xin giới
         thiệu 1 số ít.
1.
         CHỢ TẾT NINH KIỀU: 

Nhạc sĩ-Tiến sĩ Thanh Bình, anh Ng.Công Hiền,
         Cựu ĐT Ng.Phước Trang,
Cựu Tỉnh Trưởng CT- ĐT
         Phạm Bá Hoa 

Các cowboys, cowgirls Texas dìa thăm Chợ Nổi Cái Răng

Dr. Đỗ Mỹ Ánh (trưởng nam Thầy Cô Đỗ
         Văn Của) & CHS Vương Thị Hạnh

2 CHS Trần Thị Tú Phương -  Nguyễn Văn Hà

Gian hàng Tết 

Ông Đồ Chiêu Đức, chị Phước, Cô Chi,
         Phương-Đức La -Thân mẫu, anh Hạnh 

CHS Vương Thị Hạnh & Thanh Thủy (tác giả 2 cây mai
         và đào) 

Anh chị Phạm Phi Long & AC Phạm Bá Hoa 

CHS Trần Bá Quan (tác giả chiếc xuồng Chợ Nổi CR)
         & Trần Khải Hoa

4 CHS Huệ, Liên, Thu Nguyệt, Phương 
2.NGHI THỨC KHAI MẠC: 
 
MC Anh Mõ Làng Hiếu Tân 

Niệm hương  

Lễ Chào Quốc Kỳ Việt Mỹ & Mặc Niệm 
 

CHS Phan Ngọc Hoa & CHS Nguyễn Phước Trang khai tiệc, chào mừng
         & chúc Tết

Tặng hoa cho 2 Niên Trưởng 

Phu nhân Cố CHS Nguyễn Văn Trường là GS Hồ Đắc
         A Trang nhận hoa từ chị Thơ, chị Huệ 
 

CHS Kim Liên tặng quà Tết cho GS Trần Ngọc Long & các
         GS khác
 
3.VĂN
         NGHỆ & XỔ SỐ LẤY HÊN CUỐi NĂM: 

MC Văn Nghệ: Hoàng Thúy & Thanh Bình 

CHS Nguyễn Công Hiền (Văn Nhiều) với
         nhạc phẩm mở đầu: Xuân Đã Về 

Bé Ava Ngọc Nga biểu diễn các thế Kungfu 

Bé Jean 

Nhạc cảnh Đoàn Lữ Nhạc 

Nhạc cảnh Chiếc áo bà ba 

Anh Phạm Phi Long với Mộng Chiều Xuân 
 
Chị Vân Hương 

NS-TS Thanh Bình với Ai Về Sông Hậu 

Khải Hoa với 2 bản tân, cổ nhạc 

Chị Huệ & chị Lành trao lô độc đắc
         cho cháu Thuận (con trai GS-HT ĐTĐ Kim Chi) 

CHS Trưởng Nhóm Phan Thị Huệ cám ơn và chúc
         Tết trước khi tiệc TYất Niên kết thúc 
 
Cao
         Bồi già Texas 
trân trọng 
 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
 
 
    
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 12/2018:
Hướng
         về Tiệc Tất Niên
         & Chợ Tết Ninh Kiều
 
 
Gia đình
         PTGĐTĐ Houston đã có buổi Họp Mặt tháng 12/2018 tại nhà
         hàng Jasmine trên đường Bellaire ngày Chủ Nhật 16/12/2018. Dù
         hôm đó trời khá lạnh và mọi người bận rộn với
         mùa lễ tết dương lịch sắp tới nhưng đã có hơn
         50 thành viên tham dự. Vẫn với không khí ấm cúng, thân
         mật, mọi người vui vẻ hỏi han, chuyện trò. 
Mở đầu buổi họp măt, những hoạt động
         PTGĐTĐ, tin vui, buồn...khắp nơi đã được tường
         trình sơ lược. Nhiều người rất buồn khi biết sự ra đi
         của GS Tống Văn Đức và hiền thê của đồng hương
         Nguyễn Văn Bé, cố vấn, cũng là người bảo trợ các
         hoạt động của Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần
         Thơ tại Houston, Texas từ trước đến nay. Xin đồng tâm chia
         buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh người quá
         vãng sớm siêu sinh tịnh độ.
Hôm
         nay cũng là ngày Sinh Nhật của các anh: Nguyễn Công Hiền, Phạm
         Phi Long, Lý Sơn Phi Hổ và chị Võ Thị Hỏi. Những anh chị nầy đều đã
         trên bát tuần mà trông rất khỏe mạnh. Mỗi người được
         tặng hoa hồng Sinh Nhật giữa tiếng ca Happy Birthday của mọi người. 
Như những lần trước, Đại Hội
         Thế Giới PTGĐTĐ lần XXIII -Maryland 2019 cũng được nhắc tới để
         mọi người chuẩn bị tham dự đông đảo. Đặc
         biệc là những thông báo về Tiệc Tất Niên Mậu Tuất và
         Chợ Tết Ninh Kiều 2019. Nhiều người đã tiếp xúc với
         BTC để lấy vé. Một số chị đã có dự định
         làm những món ngon, lạ, độc đáo của Miền Tây
         bày bán tại các gian hàng để khách du xuân thưởng
         thức. Có chị nói: món hột vịt lộn của tui năm nào cũng đạt
         danh hiệu Best seller!Thời gian như đi quá nhanh trong sự chờ đợi
         của mọi người.
Buổi họp mặt
         chấm dứt lúc hơn 2 giờ chiều. Một số người đi viếng
         tang lễ người đồng hương Cần Thơ vừa quá vãng. 
Sau đây là 1 số rất ít hình ảnh
         buổi họp mặt:  

 
 
Chị
         Diane tặng hoa chị Hỏi (trái)    Chị Lành tặng hoa anh Hiền
 
Anh
         chị Phạm Phi Long          Anh chị Lý Sơn Phi
         Hổ

Anh
         Giỏi, chị Thưởng đạt danh hiệu cặp đôi
cố gắng hết mình để đến tham dự
         sau vài lần vắng mặt
 
________________________________________________________________ 
 
      
      TIN ẢNH
  PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 11/2018:
   Những bước đi tiếp nối
           
  Trưa Thứ Sáu 16-11-2018, hơn 40 người
         gồm cựu giáo sư, cựu học sinh cùng thân nhân và thân hữu
         đã tham dự Buổi Họp Mặt tháng 11 tại nhà hàng Kim Sơn
         khu Bellaire. Trong số nầy có người trở lại sau một thời gian dài
         vắng mặt. Cũng có người từ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ về
         tái định cư tại Houston. Như những buổi họp mặt trước,
         hôm nay không khí từ đầu đến cuối vẫn là thân tình,
         vui vẻ. Mọi người có dịp thăm hỏi, chuyện trò. Và như
         thường lệ, Anh Mõ Làng Hiu Tân thay mặt BTC ngõ lời chào mừng
         trước khi vắn tắt tường thuật những chuyện vui, buồn xảy ra
         trong đại gia đình PTGĐTĐ khắp nơi trong tháng qua. Anh cũng không
         quên nhắc lại lịch trình ĐH XXIII tại Maryland vào Tháng 10/2019.
         Chương Trình cụ thể sẽ được BTC chánh thức thông báo
         trong Thư Mời sẽ được gởi qua đường bưu điện đến
         từng thành viên PTGĐTĐ khắp nơi vào đầu năm 2019. Diễn
         tiến và tin tức ĐH sẽ được đăng tải và cập nhật
         trên Trang Nhà ptgdtdusa.com vào đầu tháng 12/2018.
  Đặc biệt, tin tức về việc tổ chức Tất Niên
         Mậu Tuất và Chợ Tết Ninh Kiều 2019 sẽ được PTGĐTĐ Houston
         tổ chức với sự phối họp lần đầu tiên của Hội Ái
         Hữu Đồng Hương Cần Thơ tại Houston và Vùng Phụ Cận.
         Vé đã bắt đầu bán với giá $25/người. Nhắc lại:
         Qua cuộc họp giữa Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Đồng Hương
         Cần Thơ và Ban Điều Hành Gia Đình PTGĐTĐ Houston từ nay mỗi
         năm 2 hội sẽ thay phiên tổ chức Tiệc Tất Niên. Năm tới là
         Hội Ái Hữu CT. Cụ thể ngay bây giờ thủ quỷ Hội CT đã
         trao ngay cho PTGĐTĐ $1,000 góp vào chi phí Tất Niên. 
  Hôm nay Anh Mõ làng sắm được cái "máy
         khuyếch đại âm thanh" nên đỡ phải lên gân cỗ! Nhờ
         vậy mà cái mõ la lớn hơn và có lẽ tăng thêm vài
         tuổi thọ cho Anh Mõ Làng.
  Có
         2 người sanh cùng Tháng 11 là chị Huỳnh Kim Liên và anh Đỗ
         Chiêu Đức. Mỗi người được bạn đời tặng hoa và
         cái hôn âu yếm giữa tiếng ca và lời chúc mừng của mọi
         người.
   
  Quá 3 giờ trưa, mọi người chia tay ra về. Hẹn gặp
         nhau đông vui tháng tới. Và cùng nhau đi Chợ Tết Ninh Kiều ngày
         20 tháng 1 năm 2019    
 
2 gươm lạc giữa rừng hoa 
 
 
Hiền, Lành, Diane, Hỏi 
 
 
Đông, Nhung, Thơ và cháu trai 
 
 
Thủy, Viện, Nữ, Phước, Hạnh 
Tuấn, Thu Nguyệt, Liên, Thành 
Gia đình Đỗ Chiêu Đức
Anh Hiệp, anh Hổ, chị Hổ, chị Hiệp 
Nhung, cháu chị Thơ, chị Thơ, anh chị Ray 
Hương, Tước, Tuấn, Liên, Thành 
Quang Lộc, Phương Mai 
Nga My thất nữ hiệp & Phạm Kim Sư Thái :
Ánh Nguyệt, Phương, GS Kim Chi, Muối, Quyên, Phước, Nữ
Anh Thành tặng hoa và mi mừng
         sinh nhật chị Liên 
Tố Quyên tặng hoa và...mi phu quân Đỗ Chiêu Đức 
 
Đôi bạn cùng lớp ĐTĐ: Kim Liên, Nguyên
         Nhung 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
      
      
TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON Họp
         Mặt Tháng 10/2018:
TÌNH
         VẪN ẤM TRONG CÁI LẠNH ĐẦU THU HOUSTON 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Trong làn gió se lạnh của Houston vừa vào Thu, 50 thành viên
         Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã có những giờ phút nồng ấm
         trong khu vực riêng biệt của Nhà Hàng Vĩnh Hoa, Khu Dynasty trên đường
         Bellaire trưa Thứ Bảy 20 tháng 10. 
Thay
         mặt BTC, chị Trưởng Nhóm Phan Thị Huệ cùng anh Mõ Làng Hiếu
         Tân đã mở đầu buổi họp mặt bằng lời cám ơn
         sự có mặt của 3 cựu giáo sư PTG-ĐTĐ và 47 anh chị em đồng
         môn cùng thân hữu, những người đã nhiều năm gắn
         bó với những sinh hoạt của PTGĐTĐ từ hơn hai mươi năm nay.
         Cám ơn tất cả đã góp phần tối cần thiết để
         Nhóm duy trì được những buổi cơm gia đình hàng
         tháng, 3 lần Đại Hội Thế Giới và những Hội Chợ Tất
         Niên Ninh Kiều. Mong mọi người có nhiều sức khỏe trong tuổi vàng.
         Anh Mõ làng cũng đã tường trình tin tức sinh hoạt, chuyện
         vui buồn trong tháng qua liên quan tới đại gia đình PTGĐTĐ
         khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt trong tháng 9, PTGĐTĐ
         lần lượt mất 4 thành viên vào những ngày cuối tháng.
         Mọi người yên lặng 1 phút để mặc niệm những người
         quá cố. Lịch Trình Đại Hội XXIII cũng được nhắc
         lại để mọi người dành sẵn thời gian từ 11 tháng 10
         năm 2019 để cùng nhau về tham dự đông đủ. Hiện
         BTC Đại Hội đã hoàn tất rất nhiều việc như kiện
         toàn thành phần Ban Tổ Chức, ký hợp đồng với khách
         sạn và nhà hàng, lộ trình du ngoạn sau ĐH, đặt quà
         tặng giáo sư và tất cả người tham dự, v.v...Nhìn chung ĐH
         2019 tại Maryland sẽ là những ngày hạnh ngộ thật vui và đầy ý
         nghĩa. Thông báo và Thơ Mời ĐH sẽ được gởi đến
         từng thành viên PTGĐTĐ vào đầu năm 2019.
Hôm nay là Lễ Mừng Sinh Nhật GS Phạm Thị Kim Chi,
         anh Võ Phạm Tước, chị Phan Thị Huệ, anh Tô Nguyên Thành, chị
         Lương Tố Quyên và anh La Văn Đức. Mỗi người được
         tặng bó hoa hồng trong tiếng vỗ tay và lời hát Happy Birthday
         vang cả phòng ăn. Mọi người sau đó được thưởng
         thức chiếc bánh sinh nhật của ÔB GS Huỳnh Nhung, những miếng sương
         sa của chị Võ Lê Thơ và những chén chè táo sọn của
         chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng.
Đến
         hơn 3 giờ buổi họp mặt chấm dứt trong lời hứa gặp lại tháng
         tới.
Sau đây là 1 số hình ảnh được
         Hoàng Thúy ghi nhận:

Tin sinh hoạt PTGĐTĐ khắp nơi 

Ánh Nguyệt, Huệ, Thu Nguyệt, GS Kim Chi, ÔB GS Huỳnh Nhung

Thanh Thủy, GS Lê Thị Dung, Lan, Thạch, Tuấn 

Chị Hương, anh Tước, anh chị Hổ, anh chị Hiệp 

Cẩm Hồng, Anh Phương, GS Huỳnh Nhung (đứng), Đức 

Thành, Nga và 2 cháu nội 

Ánh Nguyệt, Cẩm Hồng, Ngọc Bích, Ngọc Đạt 

GS Kim Chi, Thu Nguyệt, Hụê, Hà, Thanh
         Thủy

Gia đình anh Đỗ Chiêu Đức 

Chị Huệ, chị Thu Nguyệt và chị Thơ tặng hoa 2 cựu
         GS PTG Huỳnh Nhung và Lê Thị Dung

Sinh Nhật: từ trái: Thành, Đức, Quyên, Huệ, GS
         Chi, Tước 
 
Chị Huệ & GS Kim Chi với bánh Sinh Nhật   ĐTĐ
         Anh Phương tặng Hoa Sinh Nhật GS Kim Chi 
 
Chị Hà tặng hoa chị Huệ 
                 Anh Đức tặng hoa Tố Quyên 
 
Tố Nga và 2 cháu tặng hoa Tô Nguyên Thành   
          Anh Phương tặng hoa La Văn Đức 
 
Trang Tin Ảnh hẹn gặp lại tháng 11-2018 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
      
       
1. PHÂN ƯU với
         Tang Quyến 
2. VÀI HÌNH ẢNH
         KỶ NIỆM với GS TRẦN TÚ QUỲNH
____________________________________ 
 
1. PHÂN ƯU 
 
    
GIA ĐÌNH PTGĐTĐ
         HOUSTON
CHIA BUỒN 
với Tang Quyến Cố Giáo Sư TRẦN TÚ QUỲNH:
 
Chúng tôi rất đau
         buồn hay tin:
GS TRẦN TÚ
         QUỲNH
Pháp danh ĐỒNG
         MINH 
Nguyên thành viên gắn bó với những sinh
         hoạt của Gia Đình PTGĐTĐ Houston từ nhiều năm qua 
vừa
         mãn phần tại Garden Grove, California ngày 27-9-2018
nhằm 18 tháng 8 năm Mậu Tuất
Hưởng thọ 82 tuổi
 
Trước sự mất
         mát và đau buồn quá lớn của Tang Quyến và đại gia đình
         PTGĐTĐ khắp nơi, 
Toàn
         thể Giáo Sư, Cựu Học Sinh cùng Thân Nhân và Thân Hữu xin
         thành kính chia buồn củng Tang Quyến, cùng gia đình 2 cháu Đàm
         Quang Định và Đàm Phương Hạnh.
Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật và
         Chư Bồ Tát sớm đưa Hương Linh Đồng Minh Trần Tú
         Quỳnh về Cõi Niết Bàn
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Houston:
Các Giáo Sư:
Phạm Thị Kim Chi 
Hồ Đắc A-Trang
Hà Thị Phong
Huỳnh Nhung
Lê Thị Dung
Đặng
         Xiếu 
Vương Công
         Hi
Trần Ngọc Long 
Lê Khắc Chấn  
Ban Điều
         hành:
Võ
         Lê Thơ 
Phan Thị
         Huệ
&
Trang Nhà www.ptgdtdusa.com 
 
2. VÀI HÌNH ẢNH
         LƯU NIỆM với GS Trần Tú Quỳnh:
  
      Ảnh trước 1975 với áo
         luật sư   Ảnh chụp tại San Jose 16-6-2016 
2 Ảnh đưới đây do CHS-LS Hồ Trung Thành
         gởi email Oct 2, 2018:

San Jose 16/6/2016
Từ trái, ngồi: GS Lưu Khôn, GS Trần Tú Quỳnh, GS Nguyễn Như
         Hùng. 
Đứng: Đức, Hoàng,
         Chi, Danh, Nguyệt, chị Mậu, Nhơn, Mậu 

San Jose 16/6/2016
Từ
         trái: Nhơn, Cô Như Hùng, Cô Tú Quỳnh, Chi, Nguyệt, chị Mậu 

Tất Niên Nhâm Thìn, Houston Jan 13, 2013 
 
Buổi Họp Mặt PTGĐTĐ HOUSTON Tháng 4, 2011
Hàng đầu,
         từ trái: Mỹ Linh, Dr.Tân, ÔB GS Lê Khắc Chấn, GS Tú Quỳnh,
         GS Kim Chi 
Hàng đứng: Phượng
         (Atlanta), Diệu, Mỹ Dung Krall (Atlanta), Thơ, Huệ 
 
Các Hình ảnh dưới đây
         do CHS Liên Lương Hoa
cung
         cấp cho Trang Nhà Oct 3, 2018:
 
 

  
  
 
 
__________________________________
_________________________________ 
 
 
 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 9/2018:
VẪN LÀ NIỀM VUI MỖI THÁNG

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Buổi Họp Mặt Tháng 9/2018 của Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã diễn
         ra từ 11 giờ Thứ Bảy 22/9/2018 tại Nhà hàng CROWN trên đường
         Bellaire. Có trên 50 người tham dự trong không khí gia đình thân
         mật, đầm ấm. Và vẫn là niềm vui khi gặp nhau mỗi tháng
         1 lần để trước là gặp gỡ, thăm hỏi, chúc nhau sức
         khỏe; sau là cùng nhau dùng cơm Sinh Nhật Tập Thể những anh chị
         có cùng sanh ra trong Tháng 9.
Có người
         bất chợt hỏi Mõ Làng: Buổi họp hôm nay là buổi thứ mấy
         rồi? Câu hỏi thật là bất ngờ và cắc cớ, khó mà
         có con số chính xác, chỉ biết sinh hoạt họp mặt đáng
         quý nầy đã có
         từ mười mấy năm nay, và liên tục mỗi tháng. Thử làm
         con tính nhơn thì chắc phải hơn trăm!
Hôm nay có tất cả 7 người sanh Tháng 9: Các chị Võ
         Lê Thơ, Mai Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Bạch Cúc
         và các anh: Châu Trung Thành, Lê Trí Tín, Tạ Hồng Giỏi. Mỗi
         người được nhận bó hoa hồng tươi với lời chúc mừng của mọi người
         và trong tiếng gõ ly chén rộn ràng.
         Chị Thơ có 1 bàn thân
         nhân đến chúc mừng. 
Mở đầu,
         như thường lệ, Anh Mõ Làng thay mặt Ban Cố Vấn và Ban Điều
         Hành phải bước lên cái ghế ngồi và phải rống cổ
         mới mong mọi người nghe được, dù tiếng còn tiếng mất.
         Về tin trong tháng thì trước hết là tin buồn với 3 thành viên
         trong gia đình PTGĐTĐ ra đi: CHS Lê Thị Nguyệt Hồng mất
         5/9 tại Michigan, Phu Nhân Cố GS Nguyễn Văn Phép là Bà Trần Thị
         Nhung từ trần 26/8 tại Nam Cali và CHS Hồ Văn Khoa từ trần 20/9 tại
         Cái Chanh, Hậu Giang. Tin vui: Buổi Họp Mặt Thầy Trò đông vui
         tại Cần Thơ nhân dịp Thầy Lê Đức Cửu về Cần Thơ.
         Tin về ĐH XXIII-Maryland 2019 cũng được thông báo khá chi tiết
         về Thời gian, nội dung ĐH, chương trình du ngoạn v..v...Mong Houston sẽ
         nhiệt tình ủng hộ ĐH qua sự đóng góp chi phí
         tổ chức ĐH cũng như ấn hành Đặc San 24 và ráng
         sắp xếp thời giờ để tham dự thật đông như những ĐH
         trước. Sẽ có Thông
         Báo và Thơ Mời chánh thức gởi đến từng người
         vào đầu năm tới.
Hôm nay
         mọi người đã có thêm 1 niềm vui, 1 bữa cơm ngon và
         món bánh gan tráng miệng tuyệt vời của Cô Tám Thu Nguyệt.
         Cuộc họp mặt chấm dứt sau 3 giờ chiều. Cùng hẹn gặp nhau tháng
         10.
Những hình ảnh sau đây được
         ghi nhận qua ống kính của Dr Mỹ Ánh & Hoàng Thúy:
 

Từ trái, đứng: Hiền, Đàm, Danh, Ánh Nguyệt,
         Diệu, Thu Nguyệt, Huệ, Thơ
Ngồi: Muối, Chơn, Quyên, Đức,
         Huỳnh, Tám  

Lành, Hiền, Hựu, Diệu, Huệ, Thu Nguyệt, Mỹ Lệ

Đứng: Danh, Ánh Nguyệt, Thơ, GS PTG Lê Thị Dung 
Ngồi: Viện, Nữ, Nga, Thành 

Thân nhân chị Thơ cùng Thúy, Huệ & Nguyệt 
 

Chị Thơ cùng con gái, rể
         và 2 cháu ngoại 
 

Đạt, Uẩn, Oanh, Thúy, Bích, Huệ 
 

Thủy, Thúy, Huệ, Phương, Đức 
 

Đứng: Thúy, Tín, Trung Thành, Thạch, Bích, Huệ
Ngồi: Dung, Lan, Thủy 
 

Đứng: Bích, Ánh Nguyệt. Ngồi:
         Hỏi, Dian, Chi 
 

Hựu, Diệu, Giỏi, Thưởng, Mỹ Lệ 
 

Thưởng, Mỹ Lệ, Thu Nguyệt, Liên, Bạch Cúc 
 

Hạnh, Ánh, Khôi, Cúc, Đàm, Thinh 
 

Hạnh, Thúy, Thinh, Huệ, Thơ 
 

2 cháu ngoại tặng hoa Mừng Sinh Nhật Bà Ngoại Võ
         Lê Thơ 
 
 
 
Huệ tặng hoa Tín          Thủy nhận hoa từ
         Dung 
 
  
Thành nhận hoa từ Liên    Bích nhận hoa từ Đạt 
 

7 người có Sinh Nhật tháng 9: Bích, Thủy, Thơ, Cúc,
         Tín, Giỏi, Thành 

SVSQ Danh nhận quà giây nịt của Trường Sĩ
         Quan TB Thủ Đức
từ đồng môn Sinh Viên
         Sĩ Quan Thủ Đức Tôn Thất Khôi
 
 
Trước cửa nhà hàng, chưa nỡ chia tay:
Lành, Nguyệt, Hiền, Thưởng, Giỏi, Đức, Phương
 
      
      TIN ẢNH
 
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 8/2018:
Tiếp tục chuyện tháng trước
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Đây quả là câu chuyện dài. Nó bắt đầu
         từ tháng trước tới tháng nầy và cả tháng sau! Thật ra
         cũng không phải chỉ từ tháng trước mà từ cả mấy trăm
         tháng trước lận! Đó là chuyện PTGĐTĐ Houston từ nhiều,
         nhiều năm qua đã có 1 sinh hoạt thật dễ thương đó
         là gặp gỡ thân mật mỗi tháng để tạo dịp hàn
         huyên, thăm hỏi, dùng cơm chung và cùng mừng Sinh Nhật những
         người sanh cùng tháng. Câu chuyện do đó mà tiếp tục
         mỗi tháng dù tình tiết có giống nhau hay khác nhau đôi
         chút. Tháng nầy cũng vậy, vẫn là người đó, chuyện đó...gặp
         hoài, nghe hoài, nói hoài mà chừng như mới. Có lẽ đây
         là điều làm nên niềm vui mỗi tháng.
Buổi họp Tháng 8/2018 được tổ chức tại
         Hải Cảng Seafood Restaurant khu Bellaire từ 11 giờ sáng Thứ Bảy 25/8/2018. Lần
         nầy số người tham dự là 33 người, ít hơn những lần
         trước vì có những người tham dự Lễ Vu Lan tại các chùa
         và một số người phải đưa cháu vào đại học.
Hai người khách đặc biệt hôm nay là
         CHS Bùi Thị Ngọc Bích đã đến Houston thăm con vài tháng
         qua và sẽ trở về Cần Thơ tuần sau. Chị thứ hai là CHS Tạ
         Ngọc Tuyết vừa trở lại Houston thăm con. Hai năm trước chị Tuyết đã đến
         Houston và đã gặp gỡ Thầy Cô và đồng môn Houston.
         Người sắp từ giã Houston, người mới đến Houston đều được
         Ban Tổ Chức tặng hoa. Nhân dịp nầy những cựu nữ sinh đồng
         song rất vui gặp lại nhau và cùng chụp ảnh với GS-HT Phạm Thị
         Kim Chi
Hôm nay người được
         tặng hoa sinh nhật là nội tướng của anh Lý Sơn Phi Hổ. Vài
         người khác đã vắng mặt.
Sau đây
         là vài hình ảnh do chị Võ Lê Thơ, anh Tô Nguyên Thành
         và Đặng Hoàng Thúy ghi nhận:

Ngồi chờ vào phòng ăn: Tuấn, Huỳnh, Tám, Lành,
         Thu Nguyệt, Huệ, Hiền

Thu Nguyệt, chị Hiệp, Thúy, Nga, Huệ, Tuyết, Lành, Huệ
         Muối, Quyên 

Đứng: Đức La, Đức Đỗ , Huệ, Thơ,
         Nga
Ngồi: Phương, Quyên, Tuyết, Hiền, Lành 

Đứng: Liên, Thơ, Bích, Phương, Huệ, Tuyết
Ngồi: Thuận, GS Kim Chi, chị Huệ Muối 

Bích, Huệ, Tuyết, GS Kim Chi (ngồi) 

4 bạn đồng song ĐTĐ: Bích, Liên, Nhung, Tuyết
         và GS-HT Kim Chi 
 
Đông, Nguyên Nhung                   
             Huệ, Huỳnh
 
Tuyết, Thơ           
                 Bích, Huệ
 
Anh chị Lý Sơn Phi Hổ     
                 Đức, Phương 
      
      TIN ẢNH
GS PHAN THANH THƯ ĐẾN HOUSTON
CÙNG HƯỚNG VỀ ĐH PTGĐTĐ THẾ
         GIỚI XXIII - Maryland 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
GS Phan Thanh Thư, nhân chuyến ghé thành phố Houston
         vì có chuyện vui của gia đình, đã gặp gỡ các
         giáo sư và CHS thuộc gia đình PTGĐTĐ Houston ngày Thứ Năm
         19/7/2018 tại Seafood Restaurant trên đường Bellaire, vùng Tây Nam Houston.
Buổi hội ngộ tuy khá bất ngờ nhưng nhiều
         thú vị với 30 người tham dự và với những lời tâm tình
         thật thân mật. Đặc biệt, GS Phan Thanh Thư là 1 trong những người đã
         mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức ĐH XXIII -
         2019 tại thành phố Geithersburg, tiểu bang Maryland, vùng DC, có lẽ vì
         "méo mó nghề nghiệp" nên ân cần mời gọi tất cả
         mọi người, đặc biệt là 30 người đang có mặt ở đây,
         cùng về tham dự ĐH. Thầy Thư cũng đã chánh thức
         lên tiếng nhờ Nhóm Houston tiếp tay trong công việc chuẩn bị tổ
         chức ĐH vì Maryland có rất ít thành viên PTGĐTĐ. Được
         biết những vùng xung quanh như PA, NJ, VA đã hứa tiếp sức. Còn
         nhớ, vài tháng trước, tại 1 buổi họp sau ĐH 2018, ngay khi
         nghe Maryland nhận tổ chức ĐH 2019, hơn 30 thành viên PTGĐTĐ Houston đã đồng
         loạt đưa tay ủng hộ ĐH. 
Thầy Thư cũng cho biết nhóm tổ chức đã sơ khởi
         hoàn tất các công việc rất căn bản của mỗi lần ĐH,
         như đã tìm được khách sạn tốt, giá cả phải
         chăng; đã đặt nhà hàng; đã tiếp xúc với
         vài công ty du lịch; đề nghị phi trường tiện lợi cho việc đưa đón
         từ phi trường đến khách sạn, v.v...
Các Thầy Cô và tập thể PTGĐTĐ Houston đã
         rất vui mừng với những tin tức nầy và hứa sẽ cố sắp xếp
         tham dự đông đủ như mọi năm. 
Sau đây là vài hình ảnh do Hoàng Thúy
         ghi nhận:
                       
                      GS Phan Thanh Thư
         phát biểu 
                      
                      Diệu, Thơ, GS
         Thư, GS Kim Chi, Anh chị niên trưởng Ngọc Hoa-Phước Trang

 Từ
         trái: GS Kim Chi, GS Phan Thanh Thư, Hoàng Thúy, anh Hiền

Chị Diệu,
         anh Đàm, anh Hựu, ÔB GS Trần Ngọc Long 

Đứng: GS
         Long, Ánh Nguyệt, Huệ. Ngồi: Uẩn, Hiền, GS Thư, GS Kim Chi

Thu Nguyệt,
         Chiêu Đức, Tố Quyên, Huệ Muối

Đứng: Ánh
         Nguyệt. Ngồi: Oanh, Anh, Lành, Thành 

Đứng: Nga,
         Thủy, Thơ. Ngồi: Nữ, Viện,Đạt, Bích
 

  


  Đứng: Thơ, Danh, Ánh Nguyệt, Thu Nguyệt, Huệ, anhchị Hai Trang Hoa  
 
 RENDEZ-VOUS À MARYLAND!
 
                                            
                   
 
 
      
      TIN ẢNH
 
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG
         7/2018:
CHUẨN
         BỊ THAM DỰ ĐH XXIII-Maryland 2019  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Hôm nay, từ 11 giờ
         30 Chủ Nhựt 15 tháng 7, 2018, Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã có
         buổi Họp Mặt Hàng Tháng tại Nhà hàng Vĩnh Hoa, khu Bellaire Houston.
         Ban tổ chức chọn ngày và thông báo rồi mới có người
         góp ý: Chọn ngày giờ đúng ngay vào lúc trận chung
         kết Fifa World Cup 2018 đang chơi! Bèn có màn gọi điện thoại hỏi ý kiến nội bộ. Nhiều ý kiến được nêu lên:
         dời ngày khác thì không được vì có 1 số anh chị
         sẽ đi chơi xa cho tới cuối tháng. Bàn ra tán vào, cuối
         cùng quyết định giữ y như cũ, với hy vọng tinh thần họp
         mặt đồng môn sẽ át tiếng hò reo tại cầu trường Moscow.
         Và với hy vọng nhỏ: May ra nhà hàng có cái TV trong phòng ăn
         và sẵn sàng cho coi trận đấu.
Đúng
         ngày giờ hẹn, 2 hy vọng nầy đều có thật: Số người
         tham dự vẫn không thay đổi nhiều như những lần trước và
         có TV để xem trận đấu. Có 3 giáo sư và gần 50
         anh chị em tham dự.
Như thường lệ,
         thay mặt BTC, anh Mõ Làng Houston chào mừng và cám ơn nhiều
         người đã "nhịn" xem đá banh để đến tham dự.
         Có những người vắng mặt hơi lâu cũng đã có mặt.
         Tiếp theo là thông báo sinh hoạt PTGĐTĐ khắp nơi.
Trước hết là Tin buồn: Những người đã
         ra đi: Thầy Phùng Quang Lộc mất 21/4/2016 tại Pháp, Phu Nhân Niên Trưởng
         Anh Việt Trần Văn Trọng là Nữ sĩ Tố Oanh mất 19/6/2018 tại Cali,
         GS-HT Trần Thị Nhơn mất 23/6/2018 tại Nam Cali và Niên Trưởng Lương
         Thu Phong mất 3/7/2018 tại Cái Răng.  
Tin vui: Tin vui đầu tiên phải nhắc tới là ĐH XXIII sẽ được
         tổ chức từ ngày 11 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại
         thành phố Gaithersburg thuộc tiểu bang Maryland (MD). Chủ đề ĐH và ĐS
         là Khung Trời Kỷ Niệm. BTC tiên khởi là Thầy Cô Nguyễn Văn
         Bằng (MD), Thầy Cô Phan Thanh Thư (MD), CHS Lê Thị Bạch Tuyết (Lớp đệ
         Thất X năm 1959) (MD), CHS
         Phan Bạch Ngọc (PA), Ngọc Thúy (MD)...BTC đã đặt
         khách sạn (Holiday Inn), đặt nhà hàng (New Fortune), đề nghị đến phi trường Baltimore (BWI) và đã tiếp xúc với các công ty du lịch
         vùng DC, v.v....Thông Báo chi tiết sẽ có trong thời gian sắp tới.
         Mọi người lộ vẻ háo hức chờ đến ngày tham dự tuy còn...hơi
         xa. Tin vui thứ hai là tác phẩm Bức Tranh Thêu bản Đồ Nước
         Mỹ của ĐTĐ Nguyên Nhung. Sách dầy 274 trang gồm 15 bút ký
         ghi lại những chuyến đi của tác giả từ khi mới đặt
         chân đến Hoa Kỳ, rồi sau đó là những chuyến du ngoạn
         các thắng cảnh nước Mỹ, cả Âu Châu và cuối cùng là trở về quê nhà Sơn Tây và các tỉnh Miền Nam. Đây
         không hẳn là 1 sách hướng dẩn du lịch, nhưng qua đó
         có người sẽ nhận thấy những nơi thật đáng đến
         viếng nếu có dịp. Đây là tác phẩm thứ 6 của cây
         bút nhà Đoàn
         Thị Điểm từ khi đến Mỹ
         1992. Hôm nay cũng là dịp hội ngộ 3 nữ sinh cùng lớp ở ĐTĐ:
         Nhung, Bích (từ Cần Thơ) và Liên
Không
         khí vui vẻ, thân mật tiếp tục với tiết mục Mừng Sinh Nhật
         tập thể của những người cùng sanh trong tháng 7. Đó là
         những anh chị: Anh Đoàn Hựu, chị Ngọc Hương, chị Thinh, chị
         Thu Nguyệt, anh Đông và Ngọc Bích. Mỗi người được
         tặng bó hoa hồng giữa tiếng ca Happy Birthday của mọi người.
Ngoài chiếc bánh sinh nhật thật thơm ngon do Ông
         bà GS Huỳnh Nhung tặng, mọi người được thưởng thức
         món chè Cô Tám, dĩ nhiên là tác phẩm của Cô Tám
         Thu Nguyệt.
Sau đây là một số
         hình ảnh do Hoàng Thúy ghi nhận:
 
Chào mừng & Tin sinh hoạt PTGĐTĐ khắp nơi 

Các chị: Phương Chi, Mỹ Lệ, Thinh, Diệu (Lý) 

Phương Mai, Đào, Mẫn, Huệ, Ánh Nguyệt, Hựu,
         Diệu 

Viện, Nữ, Nga, Thành 

Anh chị Hiền - Lành               Nguyên
         Nhung - Đông 
 
Thu Nguyệt, Diệu, Bích, Mai, Huệ, GS Kim Chi, Liên, Hương
         (ngồi) 
 
Hoàng Thúy                     Giới
         thiệu sách của Nguyên Nhung

GS Huỳnh Nhung & GS Kim Chi   ÔB GS Trần Ngọc Long

Đứng: Đông, Danh. Ngồi: Bích, Nhung, ÔB GS Huỳnh Nhung

Nhung, Bích, GS Kim Chi, Mai, Liên.

Happy Birthday to: Thinh, Bích, Nguyệt, Hương, Hựu, Đông 
 
Anh Tước & Chị Hương   
                  Chị Thinh & anh Đàm
 
Ngọc Diệu & Đoàn Hựu             
           Quốc Tuấn & Thu Nguyệt

Liên & Nhung tặng hoa sinh nhật cho bạn cùng lớp Bích
         (giữa) 
 
Đông & Nhung                     
                         Bánh Sinh Nhật 
 
 
 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 6/2018
MỪNG BẠN MÌNH THÊM 1 TUỔI VÀNG
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Tại nhà
         hàng Hibachi Thứ Sáu 22/6/2018, Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã
         có buổi họp mặt Tháng 6/2018. GS Phạm Thị Kim Chi cùng hơn 40 anh
         chị em đồng môn và thân hữu đã gặp gỡ, hàn
         huyên, mừng sinh nhật tập thể và dùng cơm chung. Hôm nay mọi
         người chúc mừng sinh nhật Chị Long, chị Triệu, anh Tuấn, anh Khôi
         và anh Lộc. Các anh chị được tặng hoa hồng sinh nhật. 

Có 1 chi tiết nhỏ mà ý nghĩa khá
         lớn. Đó là bữa cơm chung hôm nay được con trai và
         con dâu của anh chị Tô Nguyên Thành - Trần Tố Nga (ảnh bên) là cháu Tô Lâm Thọ và
         vợ là Tô Nguyễn Hạnh nhờ cha mẹ chi trả mặc dù 2 cháu bận việc không thể tham dự. Còn nhớ cũng 2 cháu nầy đã ủng
         hộ $500 cho ĐH XXI-Houston 2017. Cám ơn 2 cháu lúc nào cũng ủng hộ sinh hoạt của các chú bác
         cô dì.
Sau đây là vài
         hình ảnh do phóng viên Bạch Cúc ghi nhận cho Trang Nhà:
 
Từ trái: Oanh, Mai, Lộc, Hà, GS Kim Chi 
 
Từ trái: Khôi, Thành, Thủy, Nga, Cúc 
 
Oanh, Mai, Triệu, Hà, Thơ, GS Kim Chi, Thủy 
 
Tước, Hổ, Hiệp, Huệ 
 
Chị Huệ, chị Hương, chị Hiệp, chị Hổ 
 
Cúc - Khôi                     
                                       Long - Hụê 
 
Mai - Lộc             
                                            
         Anh chị Triệu 
 
Tuấn - Thu Nguyệt                     
                                Huệ - Hà 
 
____________________________________________________________________ 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 5/2018:
Gặp gỡ sau ĐH XXII - San Jose May 2018
 
Hơn 40 người đã 
         có mặt từ 11 giờ 30 đến gần 3 giờ trưa tại Nhà
         hàng Vĩnh Hoa, Khu Bellaire, để tham dự buổi Họp Mặt Tháng 5/2018.
         Lần nầy có 3 vị cựu Giáo Sư: GS Phạm Thị Kim Chi, GS Vương
         Công Hi và GS Trần Ngọc Long. Có 2 người tham dự lần đầu
         là góa phụ Cố VSSQ Đà Lạt khóa 10 Cao Văn Giao và con gái. Đặc
         biệt CHS Bùi Thị Ngọc Bích từ Cần Thơ vừa tham dự ĐH
         San Jose trở về Houston.
Hôm nay có nhiều
         người vắng mặt vì tham dự Lễ Phật Đản tại các Chùa.
         Có dịp gặp nhau ít nhất mỗi tháng 1 lần để thăm
         hỏi, chuyện trò cũng là điều rất tốt mà Gia Đình
         PTGĐTĐ Houston đã gìn giữ được từ gần 20 năm
         nay. Như thường lệ, chị Trưởng Nhóm Phan Thị Huệ ngõ lời
         chào mừng và cám ơn mọi người đã đến dự
         bữa cơm gia đình hàng tháng. Anh Mõ Làng cũng tường
         trình sơ lược sinh hoạt PTGĐTĐ khắp nơi, đặc biệt
         là tường trình diễn tiến ĐH vừa xảy ra tại San Jose trong
         2 ngày và sau đó là những chuyến du ngoạn vùng San Jose, San
         Francisco, Redding County và Yosemite-Lake Tahoe. Mõ Làng cũng cho biết là ĐH
         XXIII năm 2019 hiện chưa có quyết định cụ thể là nơi
         nào sẽ tổ chức. Sẽ có tin chánh thức trong thời gian ngắn sắp
         tới.
Hôm nay mọi người cùng
         mừng Sinh Nhật: Chị  Trương Hà, anh Nguyễn Ngọc Ấn và
         cháu Đặng Hoàng Thúy. Mỗi người được tặng
         hoa hồng giữa tiếng chúc mừng của mọi người. Nhân dịp nầy
         chị Trưởng BTC/ĐH 2017 Võ Lê Thơ đã tặng chị Bùi
         Thị Ngọc Bích DVD Đại Hội XXII để mang về Cần Thơ.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Mọi người
         chia tay hẹn nhau tháng tới.
Sau đây
         là 1 số hình ảnh:
 
 
GS Phạm T Kim Chi, anh Nguyễn Ngọc Ẩn, GS Vương Công
         Hi, anh Nguyễn Phước Trang 

Anh Nguyễn Công Uẩn, GS Trần Ngọc Long, anh Lê Trọng Đàm,
         chị Lý Thị Thinh 

Chị Thơ (đứng), anh Đàm, chị Thinh, anh chị Đức
         - Quyên, chị Chơn

Đứng: chị Thơ. Ngồi: Anh chị
         Thanh - Bửu Điền, anh chị Hiền
         - Lành 

Đứng: Chị Hai Hoa, chị Hương, chị Thơ. Ngồi: chị Diệu, chị Dian, chị Bích, chị Giao

Đứng: Hoàng Thúy. Ngồi: chị Bích, chị Tư, chị
         Oanh, chị Minh 

Anh Tuấn, anh Lộc, anh Thành, chị Liên, chị Mai

Đứng: chị Ánh Nguyệt,
         chị Thu Nguyệt. Ngồi: Anh chị Long, chị Hà, chị Hương
 
Mừng Sinh Nhật 3 người: Chị
         Hà, cháu Thúy, anh Ẩn

Ngọc Bích nhận DVD/ĐH XXI 2017 từ chị Thơ

Chị Thơ, chị Liên & bạn cùng
         lớp Ngọc Bích, Cô Chi, chị Huệ
 

Ảnh kỷ niệm chụp trước nhà hàng trước khi
         chia tay.
Từ trái: GS Hi, GS Chi, chị Huệ, chị Liên, chị Bích, chị Mai, chị Thanh, chị Cúc, chị Lành,
         chị Thơ 

Hoàng Thúy, chị Huệ, Cô Chi, chị Bích, chị Liên 

Vẫn còn quyến luyến, các cô nương chụp
         bức ảnh trước khi chia tay: Thúy, chị Long,
chị
         Huệ, chị Liên, chị Hiền, chị Bích, chị
         Thơ, chị Hà, chị Mai, chị Nguyệt
 
Mời
         xem thêm link các ảnh do Hoàng Thúy chụp:
 Họp Mặt PTG ĐTĐ Houston TX Tháng 5/2018:
   
          https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913268172024919&set=pcb.1913268852024851&type=3&theater
 
Tạm biệt. Hẹn tháng sau. Bye! Bye!
Mõ Làng Hiếu Tâm
_______________________________________________________________________ 
 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 4/2018:
          
      
       VẪN LÀ NIỀM VUI GẶP
         LẠI MỖI THÁNG và NỖI MONG CHỜ NGÀY ĐẠI HỘI
Trưa Thứ Bảy 14/4/2018, Gia Đình PTGĐTĐ
         Houston có buổi Họp Mặt Tháng 4/2018 tại Hải Cảng Seafood Restaurant trên đường
         Bellaire. Hơn 50 giáo sư, đồng môn, thân nhân và thân hữu đã
         gặp gỡ, hàn huyên, thăm hỏi và dùng bữa cơm chung hàng
         tháng. Như thường lệ, chị Trưởng Nhóm Phan Thị Huệ đã
         thay mặt Nhóm tổ chức chào mừng và cám ơn mọi người đã đến
         tham dự. Anh Mõ Làng cũng đã lượt thuật sinh hoạt trong tháng
         4 khắp nơi, đặc biệt là thông báo số người ghi danh
         tham dự ĐH XXII-San Jose 2018 là 441 người; hy vọng sẽ vượt con số
         500. Còn nhớ tại ĐH XI năm 2007- Houston có hơn 700 người và ĐH
         XXI năm 2017-Houston đã có hơn 750 người tham dự. 2 ĐH nầy được
         coi như có số người tham dự đông nhất, tính đến
         thời điểm nầy. 
Hôm nay có
         sự tham dự của 2 người khách từ  Florida là anh chị Phúc
         & Liên và của Bác
         Tho vừa từ Cần 

Thơ đến đoàn tụ với gia đình
         con gái Anh Phương tại Houston. 
 Món
         rau câu by Cẩm Hồng 
Hôm
         nay mọi người cùng chúc mừng Sinh Nhật anh Phúc, anh Đạt
         và chị Phước, phu nhân anh Trương Công Hạnh. Mỗi người được
         người bạn đời tặng hoa và tặng...nụ cười.
ĐTĐ Nguyễn Thị Cẩm Hồng dù rất bận
         sau chuyến du lịch vùng Á Châu cũng đã tặng cho buổi
         họp mặt các ổ rau câu thật đẹp và thật ngon, đủ cho mọi người
         thưởng thức.
Sau đây là
         một số hình ảnh qua ống kính của DR Đỗ Mỹ Ánh,
         Phóng Viên Bạch Cúc và Đặng Hoàng Thúy 
 



Đứng, tứ trái: Thúy, Thơ, Diệu, Thu Nguyệt, Hồng,
         Liên, Huệ
Ngồi: Ánh Nguyệt, Bích, Phước,
         Thủy, Minh (Phu nhân GS Trần Ngọc Long)
 

Đứng: Hựu, Ánh, Lộc, Thúy . Ngồi: Diệu, Hạnh, Mai, Huệ 
 

Dian, Quan, Nhi, Hoa, Liên 

Long, Lộc, Ánh, Đạt (đứng), Hựu 

Chiêu Đức, Dức (La),Đạt (đứng), Anh Phương

 Liên, Thành, Hiền, Lành

 2 vị khách của anh chị Quang, chị Quang, Thơ (đứng),
         anh Quang 

 Chị Giang Muối, Tố Quyên, Đức (Đỗ), Đức
         (La), Anh Phương,
Bác Tho (mẹ Anh Phương), Cô Kim Chi

Hiền, Long, Thành, Hựu

 Diệu, Thơ (đứng), Hạnh, Mai

Đứng: Thúy, Thơ, Dian. Ngồi:Lành, Hoa, Yến
 

 Thu Nguyệt, Tuấn, Thành, Phúc, Liên

Đạt, GS Trần Ngọc Long, Uẩn, Hạnh

Anh Phương, Chị Thơ tặng hoa bác Tho
 
Con gái Anh Phương tặng hoa cho mẹ

 Anh Hạnh tặng hoa sinh nhật hiền thê Phạm Thị Phước

Chị Mai Thị Ngọc Bích tặng hoa phu quân Ung Ngọc Đạt
 
Chị Liên tặng hoa sinh nhật
         phu quân Phúc
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 3/2018
TIẾN LẦN VỀ ĐH
         XXII - SAN JOSE 2018
Thứ Sáu 16-3-2018
         tại nhà hàng Kim Sơn (Bellaire, Houston), Gia Đình PTGĐTĐ Houston TX đã
         có buổi họp mặt Tháng 3/2018. 
Buổi
         họp tháng nầy đúng vào dịp Spring Break tại Houston, các học
         sinh được nghỉ học nên các ông bà nội, ngoại phải ở
         nhà giữ cháu hay cùng gia đình con cháu đi chơi xa. Có
         lẽ vì vậy mà buổi họp nầy chỉ có gần 30 người tham
         dự. Dù vậy không khí vẫn vui vẻ, thân mật. Như thường
         lệ, anh Mõ Làng thông báo tin vui buồn, tin sinh hoạt khắp nơi; đặc
         biệt là số người ghi danh tham dự ĐH rất khích lệ, đã
         vượt con số phỏng định
         của nhiều người. Số tiền ủng hộ cũng rất tốt,
         hy vọng BTC không phải lo âu nhiều. Số người Houston ghi danh cũng đã
         gần 30. Để chiêm ngưỡng thêm thắng cảnh vùng Bắc Cali, Nhóm
         Houston còn tự nhờ công ty du lịch Green Tour ở San Jose tổ chức chuyến
         du ngoạn ngay sau khi các hoạt động thuộc ĐH vừa chấm dứt. Đó
         là chuyến du ngoạn 2 ngày 1 đêm đi Vườn Quốc Gia Yosemite
         - Mono Lake, nổi tiếng là thắng cảnh đẹp thiên nhiên, độc
         đáo với cả triệu du khách khắp nơi đến viếng mỗi
         năm. Số người tham dự đã trên 40.
Hôm nay cũng là lễ Mừng Sinh Nhật các anh: Nhạc sĩ Hoàng
         Văn, nhạc sĩ Hoàng Trung và anh Mõ Làng. Mỗi người được
         tặng 1 bó hoa hồng thật
         tươi đẹp giữa tiếng chúc mừng của mọi người. GS
         Huỳnh Nhung đã tặng chiếc bánh sinh nhật thật đẹp và
         rất ngon.
Đề tài nổi bật hôm
         nay là việc chuẩn bị chuyến đi San Jose phó hội. Qua danh sách đăng
         trên Trang Nhà của Trường, nhiều người đã thấy những
         thầy cô hay bạn bè mình đã ghi danh tham dự từ rất nhiều
         nơi, kể cả VN, Úc, Canada...nên rất háo hức chờ ngày gặp mặt.
Sinh hoạt của đại gia đình PTGĐTĐ Hải
         ngoại được coi như là sinh hoạt trường cũ đều đặn
         mỗi năm từ 22 năm nay. Nhờ yếu tố thay đổi địa điểm
         mỗi lần Đại Hội mà người tham dự có dịp đến
         thăm những địa danh khác nhau, được tham dự các cuộc
         du ngoạn thắng cảnh của địa phương đó; ban tổ chức cũng
         nhờ vậy mà thay đổi hàng năm, nội dung ĐH cũng theo đó
         mà có những điểm rất địa phương và độc đáo.
         Có rất nhiều người chưa 1 lần vắng mặt trong số 21 lần ĐH đã
         qua. Có người nói còn đi được thì cứ đi,
         khi nào không đi nổi thì đành...ngồi nhà vậy!
Buổi
         họp mặt chấm dứt lúc hơn 3 giờ trưa. Mọi người hẹn gặp
         nhau tháng tới.
Sau đây là 1 ít
         hình ảnh được
         Mõ Làng ghi nhận:
(Xin cáo lỗi: Mõ Làng bận...loa
         nên không chụp được nhiều hình. Thêm vào đó
         là 1 số hình đã chụp mà...không có hình! Lỗi nầy
         chắc nên dành 1 ít cho các "nhiếp ảnh gia" PTGĐTĐ
         vắng mặt hôm nay!) 
 
Đứng, từ trái: Ánh Nguyệt, Thơ, Thu Nguyệt, GS
         Huỳnh Nhung, Lành, Huệ, Mẫn, Mỹ Lệ.
Ngồi: GS Kim Chi

 Bé Tấn Đạt, Hoàng Trung, Hiếu, Thơ, nhạc
         sĩ Hoàng Văn, Phi Long

Thơ, Hiếu, Hoàng Trung, bé Tấn Đạt, Huỳnh Giao 
 
 
Chị Thơ & GS Huỳnh Nhung với chiếc Bánh Sinh Nhật 

GS Huỳnh Nhung với Bánh mừng Sinh Nhật 3 người: Hoàng
         Trung, Hoàng Văn & Mõ Làng.
Ngồi: GS Phạm Thị
         Kim Chi, vừa trở về sau chuyến đi Úc
         Châu
 
GS Kim Chi & GS Huỳnh Nhung        Chị Huệ tặng hoa
         nhạc sĩ Hoàng Văn 
 
 
Bé Tấn Đạt tặng hoa bố Hoàng Trung   
           Bà chủ tịch Lê Thơ tặng hoa anh Mõ Làng 

PICTURE OF THE MONTH:
Sư
         tỉ Ngọc Hương mi sư đệ  Mõ Làng trong tiếng pháo 
         tay rộn rã
Mõ Làng không biết để
         cánh tay ở đâu!!! Tội thiệt!!! 
 
 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON
HỌP
         MẶT THÁNG 2/2018: Tiếp tục vui Xuân
 
Hôm nay. Chủ Nhật 25 tháng 2/2018, tức mùng 10 tháng Giêng
         năm Mậu Tuất, từ 11 giờ tại nhà
         hàng Vĩnh Hoa, Gia đình PTGĐTĐ Houston đã có buổi cơm đầu
         năm thật đông vui.
Houston hôm
         nay mưa và lạnh bất chợt và còn nhiều nơi tổ chức Chợ
         Tết vậy mà hôm nay đã có gần 40 người tham dự. Đặc
         biệt là sự có mặt của Phu nhân cố GS Nguyễn Văn Trường
         là GS Hồ Đắc A-Trang. Gia đình đồng môn Trần Bá
         Quan tuy ở Port Arthur xa hơn 2 giờ lái xe và mưa to vẫn đến
         nơi tham dự.
Đây là dịp để
         mọi người gặp gỡ đầu năm, chúc nhau năm mới và
         cùng dùng bữa cơm đầu năm với nhau. Hôm nay cũng là
         sinh nhật chị Dian Dương và chị Huỳnh Giao.
Mở đâu Mõ Làng
         lược thuật tin tức vui buồn tháng qua. Lần nầy tin buồn chỉ có
         1 mà tin vui thì khá nhiều.
 Tin buồn mới nhất là đồng
         môn Quách Thị Phụng vừa tạ thế ngày 21 tháng 2 năm 2018, nhằm
         mùng 6 tháng Giêng Mậu Tuất tại Cần Thơ. Tin vui là phái đoàn
         CHS từ hải ngoại nhân chuyến về Cần Thơ đã thực hiện
         tốt đẹp truyền thống Tết Thầy qua việc tặng hơn 20 phần
         quà cho các giáo sư dạy tại PTG & ĐTĐ trước 1975. Tiếp theo Mõ LàngMõ Làng cũng thông báo số người tại Houston
         ghi danh tham dự cho tới nay là 24 người. Gia Đình Houston đã
         chung góp được và đã gởi qua BTC/ ĐH tại San Jose là
         $2,230. Houston cũng đã tiếp tay với ĐH qua việc layout hơn 50
         bài cho ĐS 23 và chuyển tiếp thông tin ĐH qua Trang Nhà ptgdtdusa.com
         như Houston đã làm từ nhiều năm nay. Những đóng góp
         nầy rất nhỏ so với công lao của mỗi BTC ĐH các nơi nhưng
         chắc cũng nói lên phần nào tinh thần cùng nhau vì trường
         mà góp tay làm đại hội. Điều
         làm nhiều người xúc động khi Mõ Làng thông báo tình
         cảm của cố Niên
         Trưởng Trương Hiệp Khánh (1/5/1922 -
         22/7/2016) đối với trường
         qua việc các con đã trao cho Gia Đình
         PTGĐTĐ Houston và Hội Ái Hữu Cần Thơ số tiền $413 là
         tiền các con tìm thấy trong chiếc ví sau khi thân phụ qua đời.
         Niên Trưởng Trương Hiệp Khánh sanh ngày 1 tháng 5, 1922, mất 22 tháng 7, 2016 tại Houston TX,
         thọ 95 tuổi.
Trời vẫn mưa khá
         lớn khi mọi người chia tay ra về sau hơn 3 giờ vui vẻ với nhau lần đầu
         của năm Mậu Tuất.      
 
 
NT Trương Hiệp Khánh     
            Thư của các con gởi cho PTGĐTĐ Houston với số tiền $423

Anh chị Hai Trang-Hoa, GS A-Trang, Ngọc Nữ 

Khải Hoa, Thảo Nhi, Quan, Tuấn, Thu Nguyệt 

Đứng, từ trái: Huệ, Ánh Nguyệt. Ngồi: Thu Nguyệt,
         Thơ 

Anh chị Tám-Huỳnh & Anh chị Trang-Hoa 

GS A-Trang, Cúc, Ngọc, Hậu, Lino 
  
Khải Hoa, Chị Hai Ngọc Hoa               
                       Anh chị Hiền-Lành 

Thủy, Lan, Thạch, Viện, Nữ 

Anh chị Triệu, ac Long, Huỳnh, Hiếu, Nhung, Hỏi, Dian. Đứng: Ẩn 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT: 
 
Huỳnh Giao nhận hoa từ chị Thơ          Chị
         Dian nhận hoa từ chị Huệ 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUDSTON
  HỌP MẶT THÁNG
         1/2018:
  VUI TẤT NIÊN CÙNG NHAU TẾT THẦY
          Thắm thoát mà năm Đinh Dậu sắp
         qua, năm Mậu Tuất sắp về. Đối với những người PTGĐTĐ
         Houston thì năm 2017 sao mà đi nhanh quá. Không phải đi mà là
         chạy. Đó phải chăng vì suốt năm qua PTGĐTĐ Houston đã
         chạy theo những sinh hoạt xảy ra liên tục. Vui rất nhiều mà buồn
         cũng không ít đã làm cho người PTGĐTĐ hầu như quên
         mất thời gian.
  Từ đầu năm 2017,
         Houston đã có những buổi họp BTC/ĐH XXI  hàng tháng, rồi
         hàng tuần. Không gặp nhau thì cũng bàn bạc chuyện tổ chức
         ĐH qua điện thoại, qua email...Nhiều thành quả trước mắt (như
         gây quỹ vòng đầu trong nội bộ thành viên BTC nhiều hơn dự
         kiến nhờ những đồng môn mạnh thường quân, như càng ngày
         càng có thêm người tình nguyện, thương thảo thành công
         tốt đẹp với khách sạn, hãng xe bus, in đặc san...)...đã
         góp phần rất lớn cho việc tiến hành các giai đoạn đầu
         của ĐH. ĐH bước đi từ những tình huống thuận lợi nên
         những ngày ĐH được cho là tốt đẹp. Đây là niềm
         vui và là sự an ủi rất lớn cho PTGĐTĐ Houston vì tự thấy
         mình không phụ sự mong mỏi của hơn 700 người về dự.
          Tiếp theo cái vui nầy là nỗi buồn.
         Từ cuối tháng 9 năm 2017 cho đến đầu tháng 1/2018, chỉ trong vòng
         3 tháng,  Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã ngậm ngùi thương tiếc đưa tiễn
         8 người. Nỗi buồn nầy lớn lắm.
  Công việc tổ chức ĐH bề bộn, rồi niềm vui, nỗi buồn
         đến dồn dập làm người PTGĐTĐ Houston thấy mình chạy
         theo thời gian cũng không kịp!
  
 
TẾT THẦY: GS Kim Chi nhận quà
         từ CHS Huỳnh Giao
MỪNG SINH NHẬT THÁNG
         1: GS Lê Khắc Chấn, anh Sáu Paul, chị Mỹ Lệ, chị Thiên
         Hương, anh Lê Như Thạch
Bây giờ thì năm cũ sắp qua rồi, niềm vui, nỗi buồn cũng
         dần dần lắng đọng để mọi người có những bước
         đi tới.
  Hôm Thứ Bảy 20 tháng
         1 năm 2018, tại nhà hàng Jasmine, trên đường Bellaire vùng Tây
         Nam Houston, Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã có buổi Họp Mặt Tháng
         1-2018 cũng là bữa ăn Tất niên Đinh Dậu
  Tiệc Tất Niên năm nay đơn giản hơn những năm
         trước, nhưng tiết mục quan trọng không thể thiếu, đó là
         Tết Thầy Cô và Niên Trưởng.
  Houston
         khá bận rộn trong những ngày cận tết với nhiều buổi tất
         niên của các đoàn thể, hội đoàn...dù vậy buổi Tất
         Niên PTGĐTĐ đã có hơn 80 người tham dự.
  Mở đầu, Mõ Làng Houston tường trình sinh hoạt
         PTGĐTĐ khắp nơi tháng qua, tin vui, tin buồn; đặc biệt là nhắc
         nhỡ tham dự ĐH XXII tại San Jose tháng 5 2018. Mõ Làng cũng lưu ý
         mọi người đừng quên lấy vé tham dự Tiệc Tất Niên Cần
         Thơ ngày 4 tháng 2, 2018.
  Truyền thống
         Tết Thầy Cô và Niên Trưởng được Gia Đình Houston thực
         hiện từ nhiều năm nay nhằm tri ân quý Thầy Cô đã phục
         vụ ngành giáo dục, dạy dỗ con em tỉnh nhà. Mỗi thầy cô
         và niên trưởng được các đại diện trao quà Tết
         gồm trà bánh với lời chúc mừng năm mới.
  Hôm nay cũng là dịp cùng nhau mừng sinh nhật quý
         anh chị: ...Mổi người được tặng hoa hồng trong lời ca Happy Birthday
         của mọi người.
  Vài màn văn
         nghệ bất ngờ do yêu cầu: chị Khải Hoa và chị Cẩm Hồng đã
         góp vui  bằng các bài tân, cổ nhạc rất hay dù không đàn
         không trống và không chuẩn bị trước.
  Tiết mục xổ số với hàng mấy chục lô trúng
         càng làm cho không khí thêm hào hứng.
  Mọi người
         có những giờ phút vui vẻ để tiễn đưa năm cũ và
         sẵn sàng đón mừng năm mới an vui, hạnh phúc.
  Sau đây là những hình ảnh ghi được qua ống
         kính của Dr.Đỗ Mỷ ánh và Hoàng Thúy.

ÔB GS Lê Khắc Chấn, Thơ, Thu Nguyệt, Tuấn 

Chị Giang Muối, anh Đàm, Đức, Quyên 
 
Anh chị Trang - Hoa                     
                         Anh chị Tám - Huỳnh 

Phương Chi, Mỹ Lệ, Cẩm Hồng, Thinh 

Tuấn, Sứ, Đạt, Uẩn 

Quyên, Chơn, Mẩn, Chi 

Nữ, Hương, Nga, Cúc 

Hạnh, Thành, Hậu, Giỏi 
  
Anh, Oanh, Bích, Phu nhân GS Lê Khắc Chấn 

Hỏi, Diane, Thịnh 

Hà, Thủy, Bạch Cúc, Thanh 

Hựu, Diệu, Hương, Tước 
 
 
 GS Chi, Chị Ngọc Hoa              Danh, Ánh
         Nguyệt

Trung Thành, Tín, Liên, Hỏi
 
Thúy, Thu Nguyệt, Danh                   
                    Thơ, Thu Nguyệt 
    
Thu Nguyệt, chị Quang, Khải Hoa & con gái, chị Huệ

Giỏi, Thưởng, Viện, Nữ 

Chị Huệ, chị Thơ tặng quà Niên Trưởng Nguyễn
         Phước Trang & Niên Trưởng Phan Ngọc Hoa 

Chị Thu Nguyệt tặng quà Tết cho GS Huỳnh Nhung 

Cựu ĐTĐ Cẩm Hồng tặng quà Tết cho CGS/ĐTĐ
         Lê Khắc Chấn 

Trâm Oanh, Như Thạch, Thanh Thủy, Lan, Rosie 

Chị Hiệp, Huỳnh Giao, GS Chi, chị Hạnh 

Cẩm Hồng với nhạc phẩm Xuân Nầy Con không về 
  
 
Chị Trần Khải Hoa với tân cổ nhạc Lòng Mẹ
 
 
Anh Long tặng hoa sinh nhậtanh Sáu 
          Chị Chi tặng hoa chị Mỹ Lệ
 
 
Anh chị Hiệp                     
                   Trưởng nhóm Phan Thị Huệ 

Nữ, Thiên Hương, Mỹ Lệ 
 
Lưu Mỹ Lệ                     
                Nguyễn Thị Thiên Hương 
 
Tặng hoa sinh nhật: Lan, Thạch,      ÔB GS Lê Khắc
         Chấn 
 
      
      TIN ẢNH
 
      
      
      
   2. Video by Nguyên Nhung- Nguyễn Văn Đông: 
 
GIA ĐÌNH PTGĐTĐ HOUSTON 
Kính viếng GS
         NGUYỄN VĂN TRƯỜNG ngày 6 tháng 1 năm 2018:
 
 
 
      
      PTGĐTĐ HOUSTON
HỌP MẶT THÁNG 12:
Trước thềm
         Năm Mới 2018, nhìn việc trước
         mặt
 
Trưa Thứ Bảy 30 tháng 12 năm 2017 tại Nhà Hàng
         Hải Cảng trên đường Bellaire, vùng Tây Nam Houston, Gia Đình
         PTGĐTĐ Houston đã có buổi họp mặt tháng 12 từ 11 giờ đến 3 giờ trưa.
Tuy thời tiết hôm nay khá lạnh và mọi người
         bận rộn trong thời gian lễ lạc cuối năm cũng đã có trên
         50 Thầy Cô, thân hữu và đồng môn cùng thân nhân đến
         dự. Hôm nay có những khách từ xa về dự như CHS-BS Hồ Thanh Sơn đến
         từ Boston, cháu Đỗ Dũng (con trưởng anh chị BS Đỗ Mỹ Ánh-Vương
         Thị Hạnh) cùng hôn
         thê về từ San Jose. Ngoài ra có 1 cháu
         mà chúng tôi gọi là nhân vật lớn lên theo chiều dài lịch sử của sinh hoạt PTGĐTĐ hải ngoại. Đó là cháu
         Jeffrey, cháu ngoại ÔB Giáo Sư Huỳnh Nhung. Cháu Jeffrey đã
         có mặt tại những lần họp từ buổi đầu của nhóm
         PTGĐTĐ Houston cùng bà
         ngoại. Lúc đó cháu mới 4 tuổi.
         Bây giờ cháu đã 26 và là 1 chuyên viên giỏi tại
         bịnh viện ung thư Anderson, Houston. Jeffrey cùng vợ mới cưới đến với các phần quà dành xổ số lần tới.
Như thường lệ, anh Mõ Làng thông báo tin vui,
         buồn của đại gia đình PTGĐTĐ khắp nơi, đặc biệt là hướng tới 5 sinh hoạt sắp tới. Đó là:
1/Buổi họp tháng 1 năm 2018 của Gia Đình
         PTGĐTĐ Houston định là ngày 20 tháng 1, 2018 coi như buổi họp đầu năm cũng là buổi Tất
         Niên Đinh Dậu sẽ được
         tổ chức đơn giản như họp hàng tháng. Địa điểm
         sẽ cho biết sau.
2/ Tiếp theo là buổi
         Tiệc Tất Niên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần
         Thơ tổ chức tại nhà hàng Ocean Palace từ 11 giờ ngày Chủ Nhật 4 tháng 2 năm 2018. Giá vé mỗi người là $30 gồm 8 món ăn
         chọn lọc của nhà hàng và chương trình văn nghệ với sự trình diễn của Ca Sĩ
         Ngọc Huyền và Ca Sĩ Đặng Thế Luân (do ÔB đồng
         hương Nguyễn Văn Bé bảo trợ) cùng
         với những tiếng hát của đồng hương Cần Thơ và thân
         hữu. Chương trình xổ số gồm nhiều lô trúng. Lô độc đắc
         là chiếc ghế massage trị giá hơn $1,000 do Furniture Direct tặng.
3/ Tiếp tục nhận
         sự đóng góp của
         mọi người cho ĐS 23và ĐH XXII
         tại San Jose để thủ quỹ gom chung gởi cho BTC/ĐH XXII.
4/ Thông báo lại ngày, giờ, lịch trình những ngày ĐH tại SJ.
         Nhắc mọi người việc đặt khách sạn, gởi Phiếu Hồi
         Báo. ĐH bắt đầu May 5 cho đến hết May 10.
5/ Ngoài ra một số anh chị em Houston dự định ở
         lại thêm 2 ngày 11 và 12 để nhờ hãng du lịch sắp xếp
         chuyến du ngoạn 2 ngày tại thắng cảnh thật đẹp của Lake Tahoe
         (hình thành từ hơn 2 triệu năm trước) và Lake Mono (hơn 760,000
         năm tuổi). Sẽ có thông báo cụ thể trên Trang Nhà ptgdtdusa.com
Hôm
         nay là mừng Sinh Nhật anh Long, anh Hiền, anh chị Hiệp, chị Dậu và
         phu quân GS Huỳnh Nhung là ông Huỳnh Lễ Thành. Mỗi người được
         tặng những đóa hoa hồng vàng tươi thật đẹp giữa
         tiếng hát Happy Birthday của mọi người.
Như những lần
         trước, hôm nay mọi người gặp nhau trong không khí vui vẻ, đầm ấm
         dù bên ngoài trời khá lạnh. 
Sau đây là vài hình ảnh do Dr Đỗ Mỹ Ánh
         ghi nhận: 
      
       
 
Đứng, từ trái: Thu Hồng, Viện, Huệ, Cảm Hồng,
         Loan, Hiếu, Danh, Nguyệt, Cúc, Thơ, Quyên, Đức, Tám, Huỳnh
Ngồi: Diệu (Lý), Hà, anh chị Hiệp 

Hạnh, Ánh, Hựu, Tuấn, Thành, Danh 

Đứng: Hựu, Ánh, Thu Nguyệt, Tuấn, Huệ, Thủy, Liên
Ngồi: Diệu, Hạnh 

Đứng: Long, Huệ, Thinh, Cúc, Thơ, Tám
Ngồi:
         anh chị Huỳnh Cẩm Hiệp 

Đứng: Hựu, Diệu, Hiền, Sơn, Danh
Ngồi:
         Lành, Ngọc, Thủy 

Cháu Đỗ Dũng & hôn thê cùng ba má Hạnh-Ánh

Từ trái: Hiếu, Bích, Cô Kim Chi, chị Giang Mối, chị
         Thinh, Quyên

ÔB GS Huỳnh Nhung-Huỳnh Lễ Thành, Garreg, Jeffrey & wife 

Long, Đàm, Tuấn, Thành 
 
Anh Long nhận hoa từ chị Thơ             
         Chị Dậu nhận hoa từ chị Diane 
 
Anh chị Hiền - Lành                 
                                 Anh chị Hiệp 

ÔB GS Huỳnh Nhung - Huỳnh Lễ Thành
 
      
      PTGĐTĐ HOUSTON
HỌP MẶT THÁNG 11-2017
Thêm 1
         bước tiến về San Jose
 
Tiếp
         nối sinh hoạt truyền thống đã có từ nhiều năm nay, PTGĐTĐ
         Houson đã có buổi Họp Mặt Tháng 11-2017 tại nhà hàng
         Vĩnh Hoa, khu Bellaire,Tây Nam Houston, từ 11 giờ 30 hôm nay, Chủ Nhật 19 tháng
         11 năm 2017.
Lúc nầy gần mùa lễ,
         một số người bận việc nầy nọ không dự được nên
         hôm nay số tham dự chưa quá 40, không đông như những lần
         trước. Thêm vào đó là dư âm u buồn hình
         như còn quẩn quanh trong tâm tư nhiều người qua sự ra đi vĩnh
         viễn trong hơn 1 tháng vừa qua của 4 người trong gia đình PTGĐTĐ. Dù
         vậy không khí vẫn thân mật, ấm áp như mọi khi. 
Mở đầu, như thường lệ, anh Mõ làng
         báo tin vui, buồn trong đại gia đình PTGĐTĐ khắp nơi. Anh
         cũng nhắc lịch trình sinh hoạt những ngày ĐH XXII tại San Jose
         2018. 
Đặc biệt, theo chương trình đã
         thông báo trước, hôm nay có việc gây quỹ ủng hộ ĐH/PTGĐTĐ 2018
         tại San Jose. Số đóng góp hôm nay còn rất khiêm nhường, chưa
         quá $1000. Hy vọng lần tới sẽ khá hơn. Ban Điều Hành Nhóm
         cũng đã có dự định xuất quỹ sinh hoạt của Nhóm
         một số tiền đóng góp cho ĐH. Tổ chức ĐH là
         việc rất nặng nề, yếu tố tài chánh rất quan trọng để
         BTC có thể thực hiện được những việc cần thiết phục
         vụ cho mấy trăm người đến dự trong nhiều ngày. Mong Houston
         vẫn giữ tinh thần tự nguyện đóng góp tích cực đã
         có từ bao nhiêu ĐH đã qua.
Hôm nay cũng là  Lễ Mừng Sinh Nhật anh Đỗ Chiêu Đức
         và chị Trần Tố Nga, 2 người gốc Cái Răng nên cũng được
         2 người Cái Răng tặng hoa hồng và tặng luôn hoa...tình.
Sau đây là một số hình ảnh được
         Hoàng Thúy ghi nhận qua ống kính Iphone:

Từ trái: Hựu, Diệu, Hương, Tước, Tuấn, Ẩn
         Viện, Ac Long, Thu Nguyệt, Diệu (Lý) 

Từ trái: Công, Thành, Nga, Tám, Huỳnh, Diana, Hỏi, Chi,
         Lành, Hiền

Diệu (Lý), Thu Nguyệt, Huệ, Hựu 

Lộc, Giỏi, Thưởng, Mai 

Giang Muối, Chơn, Quyên, Đức, Mỹ Lệ

Ẩn, Viện, anh chị Long 

Hựu, Diệu, Hương, Tước, Tuấn 

Ngồi: Lành, Hiền. Đứng: Ánh Nguyệt, Danh, Công,
         Thúy 
 
Đỗ Chiêu Đức - Tố Quyên         
                 Nguyên Thành - Tố Nga 
 
 
      
      
GIA ĐÌNH PTGĐTĐ HOUSTON
  Và 
CÁC BẠN
         ĐỒNG TRƯỜNG, ĐỒNG NGŨ
  TƯỞNG NHỚ ANH VÕ VĂN NGHI (1934-2017)
 
          
  Khác với rất nhiều
         buổi họp mặt từ hơn 20 năm nay của Gia Đình PTGĐTĐ trước
         đây, hôm nay, Chủ Nhật 5 tháng 11, 2017, tại LV Art Gallery vùng Sugar Land,
         khu Tây Nam Houston có buổi họp mặt khá đặc biệt. Đó là
         buổi gặp gỡ để các bạn bè, thân nhân, thân hữu và
         các đồng môn Trường Thiếu Sinh Quân, Trường Võ Bị Đà
         Lạt, Khóa 10 Võ Bị Đà Lạt của anh Võ Văn Nghi và các
         thành viên trong Gia Đình PTGĐTĐ Houston và thân hữu của anh chị
         Võ Văn Nghi - Võ Lê
         Thơ có dịp tưởng nhớ tới anh, người vừa mới từ giả
         thế gian tuần trước.
   
          
Anh Võ Văn Nghi, sanh năm 1934 tại Tây Ninh mất
         tối Thứ Tư 25 tháng 10 năm 2017, nhằm mùng 6 tháng 9 năm Đinh Dậu
         tại tư gia, Houston Texas. Thể theo nguyện vọng của anh Nghi, Lễ an táng và
         lễ hỏa táng được Tang Gia tổ chức rất đơn giản, trong
         phạm vi gia đình tại nhà quàn Vĩnh Phước vùng Tây Nam Houston.
         Vì vậy mà mãi tới vài ngày sau các thân hữu mới biết
         tin. Và cũng vì không thể loan tin kịp lúc đến số đông
         bà con, nhất là các thân hữu sinh hoạt gần gũi từ nhiều
         chục năm qua mà có buổi gặp gỡ nầy.
  Phòng họp rất khang trang, trang trí đẹp nhưng vì
         số người đến rất đông, trên 150, gấp đôi số người
         nhóm tổ chức dự liệu. Nhiều người thông cảm vui vẻ ngồi
         quanh ngoài hành lang. Tuy đông người nhưng thức ăn  vẫn còn
         rất nhiều đến phút cuối. 
  Anh
         MC Mõ Làng Houston được hân hạnh thay mặt Tang Quyến ngõ lời
         chào mừng và cám ơn sự hiện diện đông đủ và
         tình cảm đậm đà của Quí khách dành cho gia đình
         anh chị Nghi-Thơ. Theo ý của chị Thơ thì mong muốn buổi gặp gỡ
         hôm nay không nhuốm màu buồn thảm mà nên có bầu không
         khí thân tình, chia
         xẻ buồn vui với anh Nghi và với những người còn lại trong gia
         đình để gia đình can đảm thêm mà tiếp tục trong những
         ngày sắp tới. MC cũng xin phép chị Thơ và Tang Quyến cho phép
         hội trường dành 1 phút tưởng nhớ và tiễn đưa anh Nghi,
         đồng thời mạo muội mời mọi người cùng nhau ngồi yên
         lặng 1 phút.
  Tiếp theo, chị Thơ
         đã tường thuật bịnh trạng, cách chữa trị căn bịnh ung
         thư từ bốn năm rưỡi trước và giờ phút cuối ra đi
         trong thanh thản, không đau đớn của anh Nghi. Chị nói thật ra gia đình
         chị đã chuẩn bị tình huống xấu nhất xảy ra cho anh Nghi từ
         thật lâu nên hôm nay chị tin chị và các con, các cháu sẽ
         lần hồi vượt qua sự đau buồn và nỗi mất mát quá lớn
         nầy. Chị đã ân cần xin lỗi mọi người thân quen vì
         mãi đến hôm nay mới thông báo.
  Sau đó các cựu Thiếu Sinh Quân, Cựu Võ Bị Đà
         Lạt , cựu SVSQ Khóa 10 Võ Bị Đà Lạt đã chia buồn với
         tang quyến và chào kính giả biệt người anh của 2 Trường
         và của Khóa. Đại Diện Hội Phụ Nữ Lâm Viên, Đại
         diện PTGĐTĐ khắp nơi,  Đại Diện Gia đình PTGĐTĐ Houston
         và các chiến hữu, các thân hữu...đã lần lượt nhắc
         lại những kỷ niệm suốt nhiều năm quen biết anh chị 
Nghi-Thơ. Những kỷ niệm thật đầy và
         những thân tình thật nồng ấm.
  
Một chương trình văn nghệ do Hoàng
         Thúy mang chủ đề
         Tình Cha tiếp theo sau đó đã làm cho buổi tưởng nhớ thêm
         sâu đậm, đáng nhớ.
  Thức
         ăn hôm nay đa số là do tài khéo léo của các chị PTGĐTĐ
         nên vừa đẹp, vừa ngon và thật nhiều.
  Một buổi họp mặt thân tình và thật ý nghĩa.
 
Mõ Làng Houston
tường trình
         từ Houston Texas
 

Tang quyến: Rể, cháu ngoại, con gái, cháu ngoại, trưởng
         nam, chị Thơ 



Thông cảm ngồi bên ngoài hội trường 

Chị Thơ và các thân nhân 

1 bàn trong hội trường 

Hội Phụ Nữ Lâm Viên 

1 phút yên lặng  

Hội trưởng Micheal Hòa và hội Thiếu Sinh Quân 

Thiếu Sinh Quân chào kính tiễn biệt đồng môn
         niên trưởng 
 
 
Đại Diện Hội Võ Bị Đà Lạt   Đại
         Diện Khóa 10 Đà Lạt   Đại Diện Hội Phụ Nữ
         Lâm Viên 
Ông Võ Minh Hòa         
                 Ông Trương Văn Túc      Bà Trần Khắc Đãn
 
 
Đại diện sui gia: chị
         Nương / GS Ng Văn Trường thay mặt PTGĐTĐ/Chị
         Hụệ, thay mặt Gia Đình PTGĐTĐ
         Houston 

Anh Viện tặng chị Thơ tập ảnh kỷ niệm sinh hoạt
         PTGĐTĐ của anh Nghi 
CHƯƠNG TRÌNH
         VĂN NGHỆ: 

Hoàng Thúy và chương trình văn nghệ 
 
  
 
Chị Thu Nguyệt ngâm thơ Tình Cha     Hoàng Trung 
                        Huỳnh Giao 
 
 
Trần Khải Hoa                     
            Nguyễn Văn Công                     
                  Hoàng Thúy 

Ca sĩ Giáng Hương vời nhạc phẩm: Anh còn nợ em 
Ảnh trên màn ảnh nhỏ bên phải là Hình đám cưới anh chị Thơ Nghi
(1
         slideshow trong số những ảnh gia đình)
 

Sương sa đẹp quá, không ai nỡ ăn: 
 
 
 
  
      
      PTGĐTĐ
         HOUSTON
HỌP MẶT THÁNG
         10, 2017
TÌM LẠI NIỀM
         VUI VỚI NHAU SAU NHỮNG MẤT MÁT
  Tháng 8 đã qua như 1 cơn
         bão dữ. Mà quả thật cơn bão của thế kỷ Harvey cuối
         tháng 8, đầu tháng 9 tại Houston với 82 nhân mạng, cả trăm ngàn
         căn nhà ngập nước và thiệt hại cả tỉ, tỉ đô
         la. Thành viên PTGĐTĐ Houston rất may không thiệt hại nhiều nhưng để
         hòa cùng nỗi khổ đau, mất mát của người Houston, Gia đình
         PTGĐTĐ Houston đã làm 1 chuyện ngoại lệ: không tổ chức
         họp mặt tháng 9, 2017. Đây là sự kiện xảy ra lần đầu
         sau trên hai chục năm sinh hoạt.
  Mọi
         người có lẽ nhớ nhau hay cần có nhau sau 1 thời hoạn nạn nên
         buổi họp Tháng 10, 2017 có số người tham dự phải nói là
         1 trong những buổi họp hàng tháng đông nhất, với 65 người.
         Vài vị thầy cô không dự được vì bịnh bất ngờ,
         vì nhà bị ngập nước.
  Hôm
         nay, Thứ Sáu 20/10/2017, buổi Họp mặt được tổ chức tại
         nhà hàng Kim Sơn, khu thương mại Bellaire, vùng TâyNam. Điều đáng tiếc
         là phòng ăn riêng thuộc khu buffet không đủ cho số người
         ngồi chung với nhau nên chuyện trò hơi khó khăn và BTC cũng khó
         thông báo những tin tức cần thiết.
  Điểm đặc biệt hôm nay là  có khá nhiều đồng
         môn hay thân nhân đến từ những nơi khác, như các em
         của anh Võ Phạm Tước đến từ Pháp và New York, em trai và
         em dâu anh Ung Ngọc Đạt đến từ Cần Thơ, em trai út chị
         Nguyễn Ngọc Hương và Nguyễn Ngọc Diệu đến từ Sydney.
         Cũng có sự tham dự của thành viên danh dự là nhà văn,
         nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, anh chị Lê Như Thạch & Lan.
         GS Lê Khắc Chấn tuy đang bịnh nhưng cũng đã cùng phu nhân đến
         chung vui.
  Mở đầu, như thường
         lệ,  anh Mõ Làng thay mặt chị Trưởng Nhóm ngõ lời chào
         mừng và cám ơn sự hiện diện đông đủ của
         mọi người. Sau đó anh Mõ Làng thông báo tin buồn: Trong
         tháng 9 và tháng 10, gia đình PTGĐTĐ có 8 người đã
         vĩnh viễn ra đi: Cô Lê T Minh Hà (thứ nữ Thầy Cô Lê
         Khánh Duệ) mất tại Pháp, thọ 65 tuổi; Phu quân đồng môn
         Bùi Mỹ Hoa là Patrick Hugh Morgan mất tại Seattle WA, thọ 61 tuổi, GS Trần
         Văn Kỳ mất 11/10 tại Houston, thọ 84 tuổi; Ông Trương Công Nghi
         (hiền huynh đồng môn Trương Công Hạnh) mất 24/9 tại Vị
         Thanh, thọ 90 tuổi; Niên Trưởng Trương Hữu Đạt từ trần
         24/9 tại Houston, thọ 85 tuổi; Ông Nguyễn Thành Lộc (Phu quân Cựu
         GS ĐTĐ Nguyễn T Trưởng Nhi) mất tại Vĩnh Long 8/9; Cháu đồng
         môn Bùi T Ngọc và Bùi T Nữ là Emile Nguyễn Trung Hiếu mất
         6/9 tại Nam cali và GS Lê Quí Đàng mất 10/8 tại Porland, OR. Xin cùng
         nhau thắp nén hương lòng tiễn đưa người quá cố
         và mong tang gia sớm vượt qua nỗi đau và sự  mất mát quá lớn trong thời gian qua.
Những mất
         mát sau cơn bão và sự ra đi vĩnh viễn của những người
         trong đại gia đình PTGĐTĐ khắp nơi là nỗi buồn chung
         cho đại gia đình PTGĐTĐ. Nhưng đời sống thường ngày vẫn phải tiếp
         tục. Gặp nhau hôm nay cũng là cách tìm lại cuộc sống bình
         thường sau những mất mát.
  Sau thông
         báo Tin buồn là tin về ĐH XXII-San Jose 2018: Lịch trình 3 ngày ĐH
         và 3 ngày du ngoạn Hậu ĐH. Số ĐT và email để liên
         lạc với BTC ĐH: (408) 707-6052 / (510) 366 7331)  /slam_1951@yahoo.com hay vào www.ptgdtdusa.com để
         xem Thông Báo và tin ĐH.
  Hôm
         nay mọi người cùng mừng sinh nhật các anh chị: Sinh trong Tháng
         9: Võ Lê Thơ, Mai Thị Ngọc Bích, Trương Công Hạnh, Châu
         Trung Thành, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Bạch Cúc, Nguyễn Thị Cẩm
         Hồng. Sinh trong tháng 10: Võ Phạm Tước, Trần Thị Lành, Phan
         Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Diệu, Vương Thị Hạnh, Tô Nguyên Thành
         & Lương Tố Quyên. Mỗi người được tặng những đóa
         hoa hồng tươi trong những tiếng cười và lời chúc mừng
         của mọi người.
  Mở đầu
         cho phần ẩm thực, cũng là bánh sinh nhựt cho mọi người là
         cả trăm cái bánh su xê vừa đẹp vừa ngon do tài khéo
         léo của chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng. Cám ơn chị Cẩm Hồng
         lần nầy và cho cả lần sau, lần sau nữa!
  Không khí họp mặt cũng không khác gì những lần trước: vẫn nói cười
         vui vẻ, hỏi han sức khỏe, nhà cửa sau cơn bão Harvey.
  Cuối cùng cũng phải chia tay sau hơn 3 giờ gặp
         gỡ. Và hẹn nhau tháng
         tới. 
  Lần nầy thiếu phó nhòm
         chuyên nghiệp nên không có ảnh nhiều và ảnh đẹp.
         Xin thưởng lãm mấy ảnh sau đây:

Từ trái Huệ, Danh, Tước, Liên, Nhung (em gái
         anh Tước, từ NY),
Lực & con trai (em trai và cháu anh
         Tước, từ Pháp)
 
Đứng, từ trái: Tám, Thủy, Huệ
Ngồi:
         Bích, em dâu & em trai Ung Khắc Thành (em anh Đạt, từ Cần Thơ), Đạt,
         Dr Ánh

Từ trái, đứng: Ánh Nguyệt, Quang, Hiếu, Thu Nguyệt
Ngồi: anh chị Long, nhạc sĩ Hoàng Văn, Tuấn 

Từ trái, đứng: Loan, Cúc, Ánh Nguyệt, anh Hai
         Nguyễn Phước Trang
Ngồi: Nhà văn Nguyễn Đạt
         Thịnh, Chị Hai Phan Ngọc Hoa, ÔB GS Lê Khắc Chấn 

Từ trái, đứng: Dr Ánh, Huệ. Ngồi: DS Ngọc, Hường
         Rosie, Hiền, Lành

Từ trái: Công Hạnh, Phước, Nguyên Thành, Nga 

Hạnh Vương, Chi, Diana, Hỏi, Tám, Huỳnh

Ánh Nguyệt, Lan, Thạch, Thủy 

Đứng: Thơ, Cẩm Hồng; ngồi: ÔB GS Lê Khắc Chấn 

Đứng: Thanh Thủy, Ánh Nguyệt. Ngồi: ÔB GS Lê Khắc
         Chấn 

Chị Huệ tặng hoa anh chị Ung Khắc Thành đến từ
         Cần Thơ 
  
Hiếu, Thơ                       
           Đạt, Bích 
  
Công Hạnh, Phước                 
           Trung Thành, Liên 
  
Cẩm Hồng, Thu Nguyệt        Tôn Thất Khôi, Bạch
         Cúc
  
Hương, Tước                   
           Hiền, Lành 
  
Ánh, Hạnh: tặng hoa rồi tặng...mi 
  
Hựu, Diệu: Tặng...mi rồi tặng
         hoa 
   
  
Nga, Nguyên Thành                 Đức,
         Quyên
  
Mẫn, Huệ                    Thủy
         nhận hoa từ chị Trưởng Nhóm     
             

Các chị Chi, Hỏi, Diana tặng hoa Thanh Thủy (giữa 2 cái áo
         tím)
Mõ Làng 
HẸN NGÀY TÁI NGỘ 
    
 
 
      
      PTGĐTĐ HOUSTON
Họp Mặt Tháng 8/2017:
Vẫn là nắng nóng tình nồng
_______________________________________________________________________________ 
 
Trưa Houston hôm nay quả là nắng dữ. 97 độ
         F, heat index 107 độ. Cái nóng nung người nóng nóng ghê vẫn
         không thể chận bước gần 50 thành viên gia đình PTGĐTĐ
         Houston có mặt tại nhà hàng Jasmine khu Bellaire để tham dự bữa
         cơm gia đình tháng 8/2017. Vẫn là những giây phút thật
         vui và nồng ấm. Ngoài
         những anh chị em thường có mặt, hôm nay còn có sự hiện
         diện của các nhiếp ảnh gia thuộc Hội ảnh Vitas là Ông Hoàng
         Kim Cần, ông Tôn Thất Khôi, CHS PTG Trần Thị Bạch Cúc (cũng là
         phóng viên tuần san Thời Báo). Đặc biệt có mặt của
         nhà văn, nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, một công dân Cần
         Thơ danh dự của Gia Đình PTGĐTĐ
         Houston và Hội Cần Thơ. Điều
         hết sức vui cho các CHS/PTGĐTĐ là GS Hà Thị Phong và phu quân
         BS Hoàng Như Tùng đã vắng bóng hơi lâu vì lý do sức
         khỏe, nay thì trông Cô Phong và BS Tùng rất khỏe và tươi
         vui như những lần gặp trước. Cũng khá bất ngờ là một
         thành viên Houston vắng mặt vài năm nay là CHS Nguyễn Thị Cẩm
         Hồng nhân trở lại Houston từ North Carolina đã đến tham dự.
Trước khi bữa cơm bắt đầu, đại diện
         BTC ngõ lời chào mừng và loan tải vài tin tức liên quan tới đại
         gia đình PTGĐTĐ khắp nơi và hứa sẽ thông báo tin tức ĐH
         2018 khi có tin chánh thức từ BTC.
Hôm
         nay chỉ có 1 thành viên sanh vào tháng 8 có mặt là anh Trần
         Nhựt Quang, 1 thành viên đắc lực trong BTC/ĐH 2017 vừa qua. Một
         bó hoa to được chị Võ Lê Thơ tặng anh Quang vừa mừng
         sinh nhật, vừa cám ơn anh đã giúp cho ĐH.
Sau
         bữa cơm, anh Quang có ý mời mọi
         người đến uống cà phê tại Quán Ông Già. Tại đây,
         hơn 20 người đã chuyện trò vui vẽ, kéo dài hơn 2 tiếng
         nữa.
Sau cùng mọi người phải
         chia tay, hẹn nhau tháng tới.
Những hình ảnh
         sau đây được Hoàng Thúy ghi nhận:

Sau bữa cơm 
 
Từ trái, ngồi: Nghi, Thơ, Hiền, BS Tùng, GS Phong, Bích. 
Đứng: Đạt, Khôi, Thinh, Cúc, Quyên, Đức Đỗ, Huệ,
         Thúy, Ánh Nguyệt, Liên, Thu Nguyệt, Thủy, Mai

Ngồi: Ánh Nguyệt, Hồng, Thu Nguyệt, Huệ, Thúy, GS Lê
         Dung
Đứng: Huỳng, Tám, Mai, Bích, Đạt, Tuấn,
         Lộc

Thủy, Diana, Lệ, Chi, Quang 

Ngồi: Hiền, Lành, Viện, Nữ. Đứng: Tín, Nguyệt 

Ngồi: Nguyễn Đạt Thịnh, Trần Bạch Cúc. Đứng:
         Thanh, Hựu, Huệ, Mai, Tám, Phương, Đức 

Ngồi: Lành, GS Dung, Nữ, Thủy, Thơ, Diana, Lệ, Chi
Đứng: Cúc, Quang

Ngồi: Hiền, BS Tùng, GS Phong. Đứng:
         Danh, Nguyệt, Huệ

Ngồi: Hựu, Thành, Tín, Hồng. Đứng:
         Mai, Tuấn, Viện, Liên, Nguyệt, Thúy

Ngồi: Ký giả NgĐạt Thịnh,
         Nhiếp ảnh gia Hoàng Kim Cần, Phóng viên Bạch
         Cúc, Thơ, Hựu, Phương, Đức, Viện
Đứng:Thinh,
         Nhiếp ảnh gia Tôn Thất Khôi, Thanh, Bửu Điền, Liên, Nghi
 
Hội trưởng Hội Cần Thơ  
            GS Hà T Phong & Võ Lê Thơ
Hoàng Thúy & Công
         dân
CT danh dự Ng Đạt Thịnh 
 
Chị Thơ tặng hoa anh Quang            Nàng Huệ
         chăm sóc chàng Nghi

Uống cà phê & ăn bánh beignet tại Quán Ông Già 
      
      PTGĐTĐ HOUSTON
  HỌP MẶT THÁNG 7/2017:
  Trở lại sinh hoạt bình thường
   
  Có vài anh chị em đồng môn, ở xa cũng như
         ở gần, có hỏi Ban Điều hành Nhóm sao hơi lâu không thấy
         bữa cơm hàng tháng như lúc trước. Thật sự thì 2 tháng
         qua vẫn có nhưng với hình thức tổ chức hơi khác một chút.
         Bữa cơm Tháng 5/2017 tổ chức đêm 14/5 ngay lúc mọi người
         vừa trở lại Houston sau chuyến cruise 7 ngày vùng biển Caribbean. Đêm đó
         Gia Đình Houston khoản đãi gần 200 người, vừa là mừng
         ngày Mother's Day vừa là tiệc giã từ sau Đại Hội. Kế đó,
         khoảng giữa tháng 6, BTC/ĐH tổ chức bữa cơm mệnh danh là Thank
         you dinner để BTC cám ơn tất cả những mạnh thường quân
         và những thầy cô, những anh chị em ở Houston đã giúp
         tổ chức Đại Hội XXI được nhiều người tham dự
         cho là thành công.
  Đáng lý
         ra Anh Mõ làng phải loa! loa! 2 buổi nầy cho bàng dân thiên hạ tỏ
         tường nhưng cái anh Mõ nầy đâm lười, muốn xả hơi sau
         những ngày tháng làm ĐH, rồi tiếp theo 7 ngày vui quá vui trên
         du thuyền Carnival. Định bụng ghép tường thuật 2 buổi nầy
         khi tường thuật ĐH. Ý định nầy kéo dài cả
         2 tháng nay mà vẫn chưa thấy bắt loa alô, alô! Thật đáng đánh đòn!
          Để đỡ đòn, Mõ xin hứa sẽ
         hoàn thành bài tường thuật Những Ngày Đại Hội và
         Hậu ĐH trong thời gian sớm nhất và bây giờ xin mời bà con mình
         nghe lược thuật buổi Họp Mặt Tháng 7/2017.  
  Buổi họp mặt tổ chức ngày Thứ Sáu July 14,
         bắt đầu từ 11 giờ trưa, kéo dài đến hơn 3 giờ trưa
         tại nhà hàng Kim Sơn (khu Bellaire). Có lẽ không khí nhộn nhịp
         của ĐH còn chưa hết nên số người tham dự hôm nay là
         68, ngoài dự trù của nhóm tổ chức. Nhưng không sao, càng đông
         càng vui, càng nói cười rôm rã. Hôm nay có anh chị đồng
         môn Võ Kiên Chí đến từ Florida, anh Lương Phùng Kiệt vừa
         từ Arizona chuyển về sống tại Houston, có GS Huỳnh Nhung đã vắng
         mặt hơi lâu. Đặc biệt có sự hiện diện của nữ nhạc
         sĩ Diệu Hương  đến từ Cali.
  Cũng như thường lệ, sau bữa ăn trưa là lễ mừng sinh
         nhật các anh chị: Nguyễn Ngọc Hương, Lý Thị Thinh, Giang Huệ Muối,
         Phạm Thu Nguyệt và Đoàn Hựu. Chuyện hi hữu: chị Giang Huệ Muối
         và anh Đoàn Hựu hôm nay mới biết 2 người chào đời
         cùng ngày, cùng tháng và cùng năm, người thì ở
         Cái Răng, người thì ở Hà Nội! Mỗi người được tặng hoa hồng trong tiếng
         chúc mừng của mọi người. Đại diện Houston cũng tặng hoa hồng
         cho nhạc sĩ Diệu Hương, tác giả nhạc phẩm "Vì đó
         là em" rất nổi tiếng.
  Sau đây
         là vài hình ảnh buổi họp mặt Tháng 7/2017:

Anh chị Võ Kiên Chí-Hạnh & anh chị Võ Văn Nghi-Thơ 

Đứng: Thu Nguyệt, GS Huỳnh Nhung.
Ngồi: Mỹ Lệ, Ánh Nguyệt, Huệ, Lành 

Nữ, Thiên Hương, Diệu Hương, Thủy, Thơ, Phương,
         Cô Kim Chi 

Trương Hà, Thơ, Kiệt, anh chị Quyền, cháu anh Kiệt 

Hương, Tước, con gái anh Giỏi, Giỏi, anh chị Hai Hoa -
         Trang 

Thiên Hương, Thưởng, Hỏi, Diane, Thanh 

Hựu, Diệu, Hương, Tước 

Đứng: Thanh, Hỏi. Ngồi: Huệ, Lành, Hiền 

Hường, Lang, Chi, Lệ 

Tuấn, Thành, GS Kỳ, GS Chi, Phương, Đức 

Lành, Hiền, Hai, Hường, Lang
 
  
Chiêu Đức (đứng), Viện, Nữ, Thiên Hương, Thưởng

Cúc, Thủy, Diệu Hương, Hân 

Diệu, GS Huỳnh Nhung, Hương, Tước 
 
Thinh - Đàm                      
                    Giang Muối - Tố Quyên 
 
Diệu - Hựu                      
                        Tuấn - Thu Nguyệt 
 
Giang Muối - Hựu:                    
         Thanh Thủy - Diệu Hương 
Sanh cùng ngày, tháng,
         năm 
_______________________________________________________________________________________________________ 
          
      
      PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 4-2017:
CÙNG VUI NHƯNG KHÔNG QUÊN NHIỆM
         VỤ TRƯỚC MẶT
________________________________________________________________________________________________________________ 
Ngày Chủ Nhật 9 tháng 4, 2017, từ 11 giờ 30 trưa tại
         Nhà hàng Jasmine vùng Bellaire, Gia Đình PTGĐTĐ, như thường lệ
         từ hơn chục năm nay, đã có
         buổi Họp Mặt tháng 4-2017.
Những
         tháng gần đây số người tham dự khá đông khiến Nhóm
         Tổ Chức phải thêm số bàn đã đặt trước. Hôm nay
         có trên 60 người gồm GS, đồng môn cùng thân nhân và
         thân hữu ngồi chật cả 6 bàn tròn lớn. Không khí nhộn
         nhịp, nói cười vui vẻ, thoải mái. 
Mở đầu vẫn là  tường trình tin tức, sinh hoạt,
         tin buồn, tin vui... trong tháng qua liên quan tới đại gia đình
         PTGĐTĐ khắp nơi mà các "thông tín viên" của Trang Nhà
         gởi về. Kế tiếp là tường trình diễn tiến, công việc
         tổ chức, ghi danh Đại Hội. Vào những tuần lễ cuối số
         người ghi danh tham dự tăng nhanh, việc đặt phòng khách sạn
         cũng có vài khó khăn vì số phòng hotel dành cho ĐH càng
         ngày càng ít, nhưng BTC cũng đã cùng Marriott Service Manager
         giải quyết ổn thỏa. Khối Đưa Rước làm việc có
         khó khăn hơn vì lịch trình cập nhật thường xuyên, số
         người tình nguyện cần thêm, số xe van cần thêm cho việc đưa đón.
         Vì nhu cầu nầy mà sau hơn 3 giờ gặp gỡ và dùng cơm
         trưa thì BTC mời gọi những người có ý tiếp tay với
         Ban đưa rước thì ở lại để được phân
         công. Cái khó khăn bây giờ so với 10 năm trước là số
         người còn lái xe được quá ít vì vấn đề
         sức khỏe của người quá thất thập. Với số lượng gần
         700 người tham dự, trong đó có hơn 2/3 đến 2 phi trường
         với giờ khắc khác nhau, terminals khác nhau,v.v...Hy vọng mọi khó khăn
         sẽ được khắc phục. 
Về
         phương diện tổ chức, những vật chất cần cho 2 ngày ĐH
         (ĐS, Chương Trình Đêm TH, Đêm ĐH, du ngoạn Galveston, bảng
         tên, xe bus, xe van, quà ĐH, quà GS, thực đơn 2 bữa tiệc TH
         & ĐH...) đã có. Bây giờ có lẽ vấn đề
         nhân sự là cần quan tâm. Tuy nhiên yếu tố tinh thần chắc chắn
         là tối cần thiết để làm cho ĐH ít gặp khiếm
         khuyết. Và cũng cần lòng bao dung, độ lượng và chia sẻ
         của người tham dư. Mong thay!
Hôm nay
         cũng là Mừng Sinh Nhật của các anh chị: Phùng văn Huỳnh, Nguyễn
         Văn Hà, Ung Ngọc Đạt Phan Thị Huệ và Lê Thị Ngọc Nữ.
         Mỗi người được tặng hoa hồng và lời chúc mừng
         Happy Birthday.
Sau đây là vài hình
         ảnh do Dr.Đỗ Mỹ Ánh ghi nhận. 


Anh Mõ Làng: "loa! Loa! Loa!"

Cúc, Tân, Quang, anh chị Triệu
 
Thinh, Đức, Quyên, Hiền, Lành,
         Thủy, Nữ 

Từ trái, ngồi: Chị Triệu, Huỳnh Giao; đứng: Thúy,
         Thơ, Nhung 

Viện, Ẩn, Hổ, Ac Hiệp 

Đàm, Lộc, Thinh 

Diệu (Lý), Huệ, Thơ, Hựu, Diệu (Nguyễn) 

Diệu, Ánh Nguyệt, Danh, Ac Quyền

GS Chi, GS Dung,Thưởng, Giỏi, Đạt, Hà

Huỳnh, Hạnh, Thành, Sơn

Quyên, Đức, Hiền, Lành
 

Thinh, Hạnh, Mai 
 
 
Huỳnh -Tám                      
               Hà - Phương 
 
Hạnh - Phước                    
                  Viện - Nữ 
 
Bích - Đạt                      
                   Tước - Hương 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 3/2017:
ĐH XXI: thêm 1 bước đi dài 
____________________________________________________________________________________ 
 
Qua buổi họp mặt tháng 3 vừa rồi, trưa Thứ
         Bảy 18/3/2017 tại nhà hàng Jasmine, hơn 60 người tham dự chắc hẳn
         phải rất vui vì được thông báo những diễn tiến rất
         khích lệ về công việc tổ chức ĐH XXI. Như ĐS 21 đã
         có trên tay là điều BTC thở phào, nhẹ nhõm; không sợ đến
         ngày khai mạc ĐH mà chẳng có món ăn tinh thần không
         thể thiếu của mỗi lần ĐH nầy.
Đặc biệt lần nầy có chị Dương Hải Tuyết thuộc
         gia đình Nhà Cổ Bình Thủy cùng phu quân là cựu phi công
         QLVNCH Hoàng Văn Ngàn đến từ Savannah, Georgia; có nhạc sĩ Hoàng
         Văn, CHS PTG danh dự, giám đốc đài Truyền Hình Aple TV 55.4 cùng
         đến với ca sĩ nổi tiếng của Houston Kim Phượng. Gia đình
         anh chị Trần Bá Quan - Hoa từ Port Arthur cũng về dự. Hôm nay cũng
         có thể nói là 1 buổi family reunion bỏ túi của chị Võ
         Lê Thơ và Huỳnh Giao vì có những thân nhân trong gia đình, đặc
         biệt là bà Tố Cầm là cô của chị Thơ và Huỳnh Giao đến
         từ VN.
Những buổi họp mặt dùng
         cơm chung mỗi tháng từ hơn 20 năm nay là dịp để thầy
         trò, bạn hữu gặp nhau, hỏi han, chuyện trò. Nhiều người cho rằng
         chính những bữa cơm chung nầy mà tình đồng môn, thân
         hữu thêm khắn khít, dễ truyền đạt tin tức Trường Nhà
         và dễ cùng nhau bắt tay làm những việc liên quan đến sinh
         hoạt PTGĐTĐ từ trước đến nay. Mỗi thành viên cứ tự đến
         tham gia và trả tiền theo American way. 
Như
         thường lệ, trước khi bắt đầu bữa cơm trưa, anh Mõ
         Làng Hiu Tân thông báo tin vui, tin buồn và những sinh hoạt PTGĐTĐ
         khắp nơi. Anh không quên thông báo công việc tổ chức ĐH
         XXI gặp khá nhiều thuận lợi như việc sử dụng phòng ốc
         của hotel, số người ghi danh ngoài dự kiến, v...v...Anh Mõ Làng cũng
         báo tin về bịnh tình GS Mạc Kỉnh Trung (tình trạng không khá
         mà còn tệ hơn) tại Cần Thơ và GS Chung Phước Khánh
         (tình trạng khá hơn so với tuần trước) tại Boston, MA.
Hoàng Thúy, người phụ trách Lịch đón
         rước phi trường, đã kêu gọi người tham gia Ban Đưa Rước để
         có đủ nhân lực đón đưa lượng người
         rất lớn tại 2 phi trường với nhiều terminals khác nhau.
Hôm nay cũng là Mừng Sinh Nhật của Chị Thịnh,
         Hoàng Trung và Anh Mõ Làng. Mỗi người được tặng bó
         hoa hồng tươi trong tiếng chúc mừng và lời hát Happy Birthday của
         mọi người. Món tráng miệng hôm nay thật phong phú và rất
         ngon gồm xôi bắp chà của chị Liên và các thứ bánh của
         chị Thơ, chị Bích, cô Thu Nguyệt. Đây là những món để
         dùng thử hôm nay và sẽ góp mặt với hàng chục món khác
         tại Chợ Đêm Ninh Kiều trong Đêm Tiền Hội Thứ Sáu
         May 5, 2017.
Và, như thường lệ, Phó
         Nhóm Dr. Đỗ Mỹ Ánh ghi lại vài hình ảnh dưới đây
         (all pictures resized) 
 
 

Đứng: BS Ánh, Phóng viên Thời báo Bạch Cúc,
         Viện, Huệ, Thu Nguyệt, Mỹ Lệ, Tuấn
Ngồi: Ca sĩ
         Kim Phượng, Long, Nhạc sĩ Hoàng Văn

Từ trái: Kim Phượng, Jennifer, Quang, Huỳnh Giao, Thơ, Hiếu,
         Long, 
Hoàng Văn, Bạch Cúc, Nghi,
         Huệ, Tố Cầm, Thu Nguyệt, GS Kim Chi 

Thành, Nga, Cúc, Tám, Huỳnh 
 
Thịnh, Lệ, Chi, Hỏi, Dian

Đứng: Thưởng, Danh. Ngồi: Giỏi, GS Kim Chi, GS Kỳ

Mai, Tuyết, Hạnh, Huệ

Nữ, Viện, GS Kim Chi, Giỏi, GS Kỳ

Hoa, Bích, Cúc, Thủy, GS Lê Dung
 
 Hội ngộ pilots: Đứng, từ trái: Tuấn, Thành,
         Lộc
Ngồi: Hiệp, Hổ, Ngàn 

Đứng, từ trái: Mai, Hạnh, Thơ, Tuyết
Ngồi:
         Chị Hổ, chị Hiệp 

Lộc, Mai, Kim Phượng 

Chị Hổ, chị Hiệp, anh Huỳnh Cẩm Hiệp, anh Lý Sơn
         Phi Hổ  
 
Hoàng Thúy           
           Huỳnh Giao, Hoàng Trung, Tấn Đạt 
              
 
Thịnh-Quýnh                      
           Chị Thơ tặng hoa sinh nhật cho anh Mỏ Làng          
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP THÁNG 2/2017:
VẪN LÀ NHỮNG BƯỚC CHUẨN BỊ CHO ĐH
         XXI
 
Hôm qua, Thứ Bảy 18 tháng
         2 năm 2017, tại nhà hàng Vĩnh Hoa, Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã
         có buổi gặp mặt và dùng cơm gia đình hàng tháng bắt đầu
         từ 11 giờ 30 sáng đến gần 3 giờ trưa. Buổi họp hôm nay có
         hơn 30 người tham dự. Nhiều người vắng mặt (kể cả những
         người có ngày sinh nhật hôm nay) vì tham dự lễ giỗ 49 ngày
         của 1 đồng hương Cần Thơ. 
Dù vậy trong bầu không khí ấm áp của ngày Xuân, mọi
         người đã có những giờ phút vui vẻ, chuyện trò bên
         nhau. Mở đầu, như thường lệ là phần tường trình
         sinh hoạt đã và sẽ xảy ra trong tháng nầy, như Họp mặt
         tại Cái Răng với các món ăn chay do CHS Kim Quang khoản đãi
         các anh chị em sinh sống quanh vùng 

Cái Răng, Cần Thơ và vài tiểu bang
         Hoa Kỳ đang có mặt tại quê nhà; buổi Tiệc Tân Niên
         của Hội Đồng Hương Cần Thơ và PTGĐTĐ Nam Cali đã được
         tổ chức tai Santa Ana ngày 12/2/2017 và buổi Tân Niên sẽ được
         PTGĐTĐ Bắc Cali tổ chức ngày 25/2/2017. Về tin buồn của tháng
         nầy thì có 2: GS Phạm Hoàng Hộ, cựu Tổng Trưởng Giáo Dục, cựu Khoa Trưởng ĐHSP/SG,
         cựu Viện Trưởng đầu tiên Viện Đại Học Cần Thơ
         mất tại Montreal Canada ngày 29/1/2017 và CHS Nguyễn Thanh Phước từ trần
         21/1/2017 tại Florida.
BTC/ĐH cũng thông bao
         số người ghi danh cho tới hôm nay là 412 người. Thời hạn ghi danh
         sẽ kết thúc ngày 15/3/2017. Mong những Thầy Cô và các đồng
         môn, thân nhân, thân hữu...kịp thời gởi Phiếu Hồi Báo ghi
         danh tham dự về BTC càng sớm càng tốt.  
Sau buổi cơm,
         một số thành viên BTC/ĐH chuyển đến nhà anh Tuấn-Cô Thu
         Nguyệt để họp bàn về việc tổ chức ĐH. Buổi họp kéo
         dài gần 3 tiếng với rất nhiều sự bàn thảo như ký hợp đồng
         mướn xe bus, mướnxe van 15 chỗ, mướn ban nhạc, âm thanh ánh
         sáng, quay phim  2 ngày.....; nhất là đã cụ thể giao công việc cho từng cá nhân. Điều BTC lo nhất là việc đưa rước
         phi trường. Ai cũng mong mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp nếu có sự tình nguyện tham gia đông hơn của anh chị em Houston.
BTC cũng dự định kể từ nay sẽ họp nội bộ thường
         hơn, có khi hàng tuần hay 2 tuần 1 lần để giải quyết kịp
         thời những vấn đề mới. 
Sau
         đây là một số hình ảnh do Dr Đỗ Mỹ Ánh ghi nhận: 
 
Từ trái: GS Trần Văn Kỳ, GS Kim Chi, chị Diệu, chị
         Cúc, GS A-Trang, GS Trường, anh Hậu, chị Hạnh

Từ trái: Đức, Phương, Nga, Thành,Chiêu Đức,
         Quyên, Muối, Thủy, Hoa, Trang

Chị Muối, chị Thủy, anh chị Hai Hoa-Trang 

Công, Thúy, Tín, Thu Nguyệt, Tuấn 

Thủ quỹ làm việc: Diệu, Ánh Nguyệt, GS Chi, Huệ 
 
  
chị Hạnh                        
               chị Huệ                    anh Hựu
 
 
Anh chị Trang - Hoa            Anh
         chị Đức - Phương      anh chị Nga - Thành
 
 
Anh chị Hạnh-Phước      
            chị Hạnh, chị Hoa               Phương, GS Kim
         Chi 

Họp BTC tại nhà anh Tuấn-Cô Thu Nguyệt 
 
 Họp BTC. Từ trái: Ánh Nguyệt,
         GS Chi, Huệ, anh Trang, GS Trường, GS A Trang, Mõ Làng, Tuấn

Anh chị Ánh-Hạnh & anh chị Trang-Hoa
_______________________________________________________________ 
 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 1-2017
TIỄN NĂM CŨ, ĐÓN NĂM MỚI
 
Từ nhiều năm nay, PTGĐTĐ Houston đều tổ
         chức Tiệc Tất Niên & Chợ Tết Ninh Kiều với nhiều trăm người
         tham dự, nhưng năm nay thì phá lệ vì phải dành mọi nỗ
         lực lo chuẩn bị ĐH XXI vào Tháng Năm 2017 tại thành phố nhà.
         Tuy vậy trưa ngày Chủ Nhật 15 tháng 1 năm 2017, nhằm 18 tháng Chạp
         năm Bính Thân, tại Nhà hàng Hải Cảng, khu Bellaire, cũng đã
         có trên 80 người tham dự bữa cơm Tất Niên. Đây cũng là
         dịp để cùng nhau chúc xuân, cùng tiễn năm cũ và đón
         mừng năm mới. 
Các giáo sư
         tham dự gồm có: ÔB GS Nguyễn Văn Trường-GS Hồ Đắc A-Trang,
         ÔB GS Hà Thị Phong-BS Hoàng Như Tùng, ÔB GS Trần Văn Kỳ-GS Phạm
         Thị Kim Chi, ÔB GS Huỳnh Nhung-Huỳnh Lễ Thành, GS Vương Công Hi và
         GS Lê Thị Dung. Đặc biệt có anh chị Chung Lương và Chung Joni
         (trước có tiệm ảnh Lương trên đường Ngô Quyền Cần
         Thơ) vừa từ tiểu bang Iowa về sinh sống tại Houston. Số người tham
         dự gấp đôi số lượng BTC dự trù nên phòng ăn
         trở nên chật và hơi khó di chuyển.
Bắt đầu, như thường lệ, anh Mõ làng Hiếu Tân tường
         trình sinh hoạt các nơi. Điều đáng để ý của tháng
         qua là đồng hương Cần Thơ tại Houston và các đồng môn
         PTGĐTĐ tại các nơi khác ra đi khá nhiều. Về ĐH XXI thì
         số người ghi danh mỗi ngày một tăng. Tính đến Jan 15 thì
         đã có 304 người từ Úc, Pháp, Canada, VN và tại Houston. Năm
         nay phái đoàn Úc có vẻ rất hùng hậu. Từ nay đến
         March 15 là thời hạn ghi danh cuối cùng chắc sẽ có thêm nhiều.
         Rất mong bà con mình gởi về Phiếu Hồi Báo sớm để BTC tiện
         việc sắp xếp xe cộ đưa đón. Chi tiết chuyến bay có
         thể thông báo sau cũng được.  
Trước khi bữa cơm bắt đầu là Tết Thầy theo truyền
         thống hàng năm. Các Giáo Sư được học trò mang đến
         tận bàn phần quà Tết gồm bánh tét, trà, bánh. Thầy
         trò chúc Xuân thật vui vẽ, đầm ấm. Sau đó là
         tiết mục xổ số lấy hên cuối năm. Có hơn 30 lô trúng
         gồm những quà hay bao lì xì do 1 số người tặng. Coi như có
         1/3 số người tham dự trúng quà. Riêng Gia Đình Houston đã
         được GS Vương Công Hi, BS Hoàng Như Tùng và GS Hà Thị Phong cũng như GS Trần Văn
         Kỳ và GS Phạm Thị Kim Chi lì xì. Một lần nữa, PTGĐTĐ Houston
         trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô đã giúp cho Houston có thêm
         quỹ sinh hoạt. Annh Mõ làng cũng đã trích đọc Thư
         Chúc Tết của GS DHĐ đang cư ngụ tại Pháp.
Món ăn Tết khai vị do BTC đãi là món bánh
         tét ăn với củ cải muối thật ngon, đầy hương vị ngày
         Tết. Các món hải sản của nhà hàng vừa ngon, vừa tương đối
         rẻ. Mọi người được ăn tráng miệng với món
         bánh chuối thơm ngon của chị Thu Nguyệt.
Hôm nay có 4 người ăn Sinh Nhật: anh Võ Văn Nghi, anh Vũ Ngọc
         Triệu, chị Trần Thị Phương Mai và chị Nguyễn Thị Thiên Hương.
         Mỗi người được tặng hoa hồng và lời chúc mừng sinh
         nhật.
Sau hơn 3 tiếng họp mặt, mọi
         người chia tay. Hẹn nhau năm tới.
Riêng
         những người trong BTC/ ĐH cùng đến nhà anh Tuấn-chị Thu Nguyệt
         dự buổi họp tổ chức ĐH. Tại đây chị Hạnh Phước
         lại rút thăm trúng bao lì xì của cặp Thành-Nga trước
         khi bắt đầu bàn luận. Phiên họp kéo dài khá lâu nhằm lấy ý kiến chung
         và cùng nhau tìm cách giải quyết thỏa đáng để
         việc tổ chức ĐH được tiến hành suông sẻ. Coi như
         chỉ còn 3 tháng! Chắc chắn sẽ còn có nhiều buổi họp
         kế tiếp. Còn nhớ hồi Houston tổ chức ĐH XI năm 2017, các
         phiên họp hầu như mỗi tuần suốt vài tháng trước ĐH. 
Sau đây là 1 ít hình ảnh do Dr Đỗ
         Mỹ Ánh và CHS Đặng Hoàng Thúy ghi nhận: 
 

Quang cảnh buổi Họp Mặt 

Từ trái, đứng: Anh chị Hoa-Trang, THinh, Thơ, Diệu, Huệ 
Ngồi: Cúc, GS A-Trang, Hậu, GS Trường, BS Tùng, GS Phong

Từ trái, đứng: Hạnh, Thơ, Huệ, Thúy, Thinh, Danh
Ngồi: Joni, Lương, Công, ÔB GS Huỳnh Nhung 

Từ trái, đứng: Joni, Ánh, Thơ, Huệ, Thành, Đức
Ngồi: Hạnh, Công, GS Huỳnh Nhung 

Từ trái, đứng: Phi Hổ, Giang Muối, Thinh, Thơ, Nghi, Đức,
         Quyên, Chơn
Ngồi: Hiệp, chị Hổ, chị Hiệp, anh chị
         Triệu

Từ trái: anh chị Chung Lương-Joni, Lành, Thơ, Nữ, Nguyệt,
         Thúy, Công 

Anh chị Hiền-Lành, anh chị Huỳnh-Tám 

GS Dung, Cúc, Thủy, Mai 

Tuấn, Tân, Hạnh, Viện, Phước 

Anh chị Long, nhạc sĩ Hoàng Văn, Thành, Lộc 

Thưởng, Giỏi, Hựu, Diệu, Cúc 

Dân gốc Cái Chanh: Đứng: Thinh,
         ngồi: Quyên, Chơn, Giang Muối 

Diệu (Lý) & 2 con gái Thầy Nhung: Tr Ngọc Thanh Hằng, Tr Ngọc
         Thanh Mỹ   

Huỳnh, Tám, Huệ, Thơ, Thanh, Diane 

Dr Ánh, Hạnh, Joni, Lương 

Anh Hiệp, anh Hổ, Chị Hổ, chị Hiệp 

Tết Thầy: GS Nguyễn Văn Trường 

Tết Thầy: GS Hà Thị Phong 

Tết Thầy: GS Phạm Thị Kim Chi 

Tết Thầy: GS Vương Công Hi, kế bên là GS Kim Chi, GS
         Kỳ & CHS Thành 

Tết Thầy: GS Huỳnh Nhung. Ngồi là phu quân GS Nhung: Huỳnh
         Lễ Thành

Tết Thầy: GS Lê Thị Dung 

Anh Mõ Làng Hiếu Tân xổ số 

Người trúng số đầu tiên: Huỳnh Giao 

Happy Birthday 4 người sanh Tháng Giêng: Triệu, Nghi, Hương,
         Mai 
 
Chị Huệ tặng hoa Anh Nghi    Anh Lộc tặng hoa chị Phương
         Mai
 
Chị Triệu tặng hoa anh Triệu  Ngọc Nữ tặng hoa Thiên
         Hương  
      
      TIN ẢNH
  PTGĐTĐ
         HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 12/2016
  CÓ NHỮNG TIN
         BUỒN & VÀI TIN VUI
  Dân Làng Houston cuối năm  coi bộ bận rộn
         dữ. Con cháu về đông thì cha mẹ, ông bà thêm việc:
         nấu nướng ở nhà, hay cùng đi nhà hàng; chiếm nhiều
         thì giờ nhất có lẽ là thì giờ bên con cháu. Đây
         chắc là lý do tại sao buổi họp mặt hôm nay vắng nhiều người.
         Houston đang bắt đầu cái lạnh đầu đông nhưng
         trong góc nhà hàng Jasmine 34 người ngồi dùng buổi cơm hàng
         tháng ngày 17 tháng 12 năm 2016 không khí vẫn thân tình, ấm
         cúng.
  Như thường lệ anh Mõ
         Làng Hiếu Tân  thông báo tin buồn vui trong tháng qua. Tin vui là
         anh chị em đồng môn tại quê nhà Cái Răng Cần Thơ có
         3 ngày vui trong dịp tiếp đón đồng môn Trần Bá Xử
         từ Boston về Cần Thơ. Tin vui khác là 1 đồng môn từ Houston đã
         gởi chút quà Giáng Sinh 2016 về 1 đồng môn ở Cái
         Răng để giúp một số TPB và những người gặp khó
         khăn tại quê nhà. Riêng về ĐH XXI, tin vui là BTC đã hoàn
         thành khá nhiều dự án chuẩn bị cho ĐH. BTC cũng cho biết
         Gia Đình Houston đã đóng góp cho ĐH là $12, 380
         và chắc sẽ còn thêm nữa. Nếu không có món tiền khởi đầu
         nầy thì Houston sẽ rất khó mà bắt đầu thực hiện từ
         cả năm trước những công việc cần tiền như deposit cho du thuyền
         Carnival Breeze, cho 2 nhà hàng, cho những mua sắm các phần quà ĐH,
         v.v.... Tin vui nữa là GS Lê Đức Cửu, vài CHS cho biết sẽ có
         mặt và vài CHS khác bắt đầu xin visa vào đầu
         tháng 1/2017.
Về tin buồn thì tháng
         nầy có khá nhiều: Trong 1 thời gian ngắn, 2 vị giáo sư trường
         nhà là GS Phan Văn Kha và GS Võ Hiếu Nghĩa đã ra đi ở Sài
         Gòn, 1 đông môn ở Nam Cali và 2 đồng hương
         Cần Thơ ở Houston Texas. Xin góp lời cầu nguyện cho Hương Linh người đã
         khuất sớm về Cõi Bình An Vĩnh Hằng.
Hôm nay cũng là Lễ mừng Sinh Nhật của: anh chị Huỳnh Cẩm
         Hiệp, anh Lý Sơn Phi Hổ và anh Phạm Phi Long. Mọi người ca vui chúc
         mừng Happy Birthday.
Bắt đầu buổi
         cơm, chị Võ Lê Thơ đã đãi mọi người món
         khai vị, ăn chơi mà ngon thiệt: món đu đủ khô bò.
         Anh Mõ Làng dứt luôn 2 dĩa. Còn người khéo tay gốc Cái
         Mơn Sa Đéc Thu Nguyệt cho mọi người thưởng thức món
         bánh ngọt tráng miệng hương vị như bánh bushe de Noel.
Sau bữa cơm trưa, một số người trong BTC/ĐH
         ngồi lại bàn tính vài việc cần làm như tìm hãng xe
         buýt, chọn mẫu túi xách đựng thực phẩm cho buổi du ngoạn
         Moody Gardens, v.v...
Trước khi chia tay, mọi người
         chúc nhau Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Hẹn
         gặp nhau..năm tới. Chúc nhau sức khỏe tốt để hoàn thành
         nhiệm vụ tổ chức ĐH XXI.
Sau đây
         là 1 ít hình ảnh do Dr Đỗ Mỹ Ánh và Phóng Viên Bạch
         Cúc ghi nhận:

Từ trái, đứng: Lộc, Tuấn Thu Nguyệt, Hựu, Nghi, Đức,
         Danh
Ngồi: Mai, Hạnh, Diệu, Thơ, Phương, Ánh Nguyệt 
 
Đứng: Thái Sơn, Hựu, Tuấn, Thu Nguyệt, Ánh, Đức, Nghi, Danh

Từ trái: Huỳnh, Tám, Giang Muối, Tố Quyên, Chiêu Đức,
         La Đức, Anh Phương

Các chị: Hiệp, Hổ, Cúc 
 
GS Trường & GS A-Trang               Anh chị
         Huỳnh-Tám 

Anh chị Huỳnh Cẩm Hiệp. anh chị Phạm Phi Long, anh chị Lý
         Sơn Phi Hổ 
 
 
Anh chị Cẩm Hiệp                 Anh chị
         Phi Hổ                       Anh chị Phi Long 
MERRY CHRISTMAS &  HAPPY NEW YEAR TO ALL
 
 
 
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ
         HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 11/2016
VUI
         ĐÓN ĐỒNG MÔN, MONG CHỜ ĐẠI
         HỘI 
 _______________________________________
 
Như thường lệ hàng tháng, hôm nay 20-11-2016 PTGĐTĐ Houston có buổi họp
         mặt Tháng 11 tại nhà hàng Vĩnh Hoa
         khu phố Dynasty trên đại lộ Bellaire. Gian phòng riêng hôm nay như
         chật hơn với 47 người tham dự. Mở đầu, Anh Mõ Làng báo
         cáo sinh hoạt chung; đồng thời thông báo số người tính đến
         hôm nay ghi danh đi cruise là 176 người, tham dự ĐH là 217 người. Hôm
         nay cũng có thêm một số người ghi danh tham dự ĐH và ủng
         hộ ĐH. Đặc biệt mọi người được đón
         mừng ĐTĐ Võ Mỹ Lệ vừa từ Florida chuyển về Houston sinh sống
         và ĐTĐ Tạ Ngọc Tuyết từ Cần Thơ đến thăm con
         tại Houston. Cả 2 cựu ĐTĐ nầy rất vui được gặp lại
         các anh chị Houston, nhất là được gặp lại vị Hiệu Trưởng
         Phạm Thị Kim Chi mà theo chị Tuyết nói nhỏ:Cô ngày trước
         khó lắm nhưng nhờ là học trò tốt nên chưa bị
         Cô rầy. Chị Ngọc Tuyết tuy ở xa ngàn dặm nhưng chị vẫn
         theo dõi sinh hoạt PTGĐTĐ hải ngoại nhất là Nhóm Houston qua Trang
         Nhà ptgdtdusa.com. Chị Võ Lê Thơ và Hoàng Thúy tặng hoa đón mừng chị Ngọc Tuyết
         và chị Mỹ Lệ. 
 
Hôm nay mọi người cùng mừng Sinh Nhật chị
         Huỳnh Kim Liên, chị Trần Tố Nga và anh Đỗ Chiêu Đức.
         Mỗi người được tặng nhánh hoa hồng giữa tiếng chúc
         mừng của mọi người.
Trong cái
         se lạnh ngày đầu
         chớm đông của Houston, mọi người
         thấy ấm áp trong không khí họp mặt gia đình.
Sau đây là 1 số  hình ảnh do Hoàng
         Thúy ghi nhận:


Từ trái: Thơ, Anh chị Bửu Điền, anh chị Thưởng-Giỏi,
         Diệu Lý, Thu Nguyệt, Kim Liên

Anh Tước, chị Hương, chị Huệ, Hoàng Thúy, Cô
         Kim Chi 

Chiêu Đức, Tố Quyên, chị Giang
         Muối, chị Thinh, anh Đàm

Anh Huỳnh, chị Tám, Tố Nga, Nguyên Thành & 2 cháu nội 

Danh, Huệ, Mỹ Lệ, GS Kim Chi, Ngọc Tuyết, Lê Thơ 

Đồng hương Cái Răng 

Trung Thành, Lộc, Long, Paul, Tuấn 

Đạt, Ẩn, Sơn, Mai, Ánh Nguyệt 

Gia đình Huỳnh Giao-Trung & anh Nghi 

Tuyết, Helen, Cúc, Bích 
 
Ông cháu tặng hoa bà Nội Tố Nga   chị Thơ tặng
         hoa Ngọc Tuyết
 
  
      
Kim Liên-Trung
         Thành                 Chiêu Đức
         - Tố Quyên
 
 
Ngọc Tuyết - GS Kim Chi
(kiểu ảnh Ngọc
         Tuyêt chụp với GS Kim Chi mấy mươi năm trước) 
 
Huệ, Tuyết, GS Kim Chi 

Mỹ Lệ & Hoàng Thúy 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 10/2016:
ĐẠI HỘI ĐẾN GẦN. NIỀM MONG ĐỢI
         NGẮN THÊM
 
Tứ 11 giờ
         trưa Thứ Sáu 14 tháng 10, tại nhà hàng Kim Sơn khu thị tứ Á
         Đông vùng Tây Nam, Gia Đình PTGĐTĐ Houston thêm 1 lần nữa đã
         có cuộc họp mặt tháng 10/2016.
Vì
         muốn có 1 chỗ riêng biệt nên nhóm tổ chức đã chọn
         góc nhà hàng như thường lệ để dễ nói cười
         thoái mái. Đây cũng là 1 bất lợi khi số người đến
         tham dự quá số người của 4 bàn tròn cho nên hôm đó
         mỗi bàn phải kê thêm ghế. Tổng cọng có trên 40 người
         tham dự trong bầu không khí ấm cúng, thân tình. Gặp nhau mỗi
         tháng mà hình như không đủ.
Mở đầu, như mọi khi, anh Mõ Làng thông báo các sinh
         hoạt chung, trong đó có việc 1 GS yêu cầu được ẩn
         danh, đã nhờ người phụ trách Trang Nhà gởi $200 về
         Cần Thơ giúp các TPB/VNCH và đồng môn có hoàn cảnh
         khó khăn bịnh tật. Vị GS nầy, ngoài những lần bất thường, vẫn
         thường xuyên mỗi cuối năm gởi tiền nhờ 1 cựu học
         sinh PTG ở quê nhà thực hiện Cây Mùa Xuân cho TPB/VNCH. Mõ Làng đã đặc
         biệt tường trình công việc tiến hành thực hiện ĐH 2017,
         như việc kêu gọi mọi người giúp xin quảng cáo, ghi danh tham dự ĐH
         hay đi cruise. Số người đi cruise đã quá số phòng
         mà BTC đã đặt trước; việc đặt khách sạn
         cũng đạt số lượng nhanh hơn BTC dự kiến. BTC dự trù ký
         1 contract mới khi số phòng đặt trước đang còn rất ít. Việc
         thực hiện tấm phong sân khấu, các băng chữ, logo...đã xong; quà ĐH
         cho mọi người tham dự cũng đã có sẵn...Chị trưởng
         BTC cũng dự kiến từ nay sẽ có những buổi họp BTC rất thường
         xuyên để đẫy mạnh và kiện toàn các việc cần
         làm cho ĐH. Từ mấy tháng nay, mỗi lần họp mặt hàng tháng
         là thêm một lần mọi người thấy Ngày ĐH càng tiến
         gần đến trước mặt và cũng cảm nhận rằng niềm mong đợi
         của mọi người cũng ngắn hơn và nỗi lo âu cũng lớn
         hơn. Mọi người bây giờ chỉ biết cố gắng làm tốt phần
         mình. 
Kỳ họp tháng nầy có
         sự trở lại của những anh chị đã vắng mặt vài
         lần trước, như anh chị Lễ, chị Mỹ Linh, GS Lê Thị Dung. Hôm
         nay cũng là lễ Mừng Sinh Nhật các anh chị: anh Võ Phạm Tước,
         Phan Thị Huệ, Vương Thị Hạnh, Tô Nguyên Thành, Lương Tố
         Quyên.
 
Sau đây
         là một số hình ảnh do Dr Đỗ Mỹ Ánh ghi được:

Khung cảnh chung trong 1 góc nhà hàng với gần 50 người

Đạt, Bích, Helen, Phước, Hạnh 
 
Diana, Mỹ Linh, Mõ Làng, Sơn, Giỏi 

Nghi, Thơ, GS Kỳ, anh chị Hiệp 


GS Trần Văn Kỳ nhận hoa giùm GS Kim Chi (đi Cali) do Thanh Thủy
         trao

3 "người tình hờ"  Nghi, Hựu, Tước tặng
         hoa sinh nhật người đẹp Huệ 
 
Ac Phạm Tước, Ngọc Hương       Ac Nguyên Thành, Tố Nga

Đỗ Mỹ Ánh, Vương Thị Hạnh  

Đỗ Chiêu Đức, Lương Tố Quyên 
 
Muối, Chơn                        
             Phước, Hạnh 
 
Giỏi, Thưởng                    
                 Ánh Nguyệt, Thơ
 
Anh chị Hiệp            
                Anh chị Mi, Mỹ Lệ 
 
Thu Nguyệt, Huệ                   Thanh Thủy,
         Lê Dung

Anh chị Nguyễn Văn Lễ 
 
 
      
      TIN ẢNH        
                       
PTGĐTĐ
         HOUSTON
HỌP MẶT
         THÁNG 9/2016: 
Cùng nắm tay GIỮ LỬA ĐH XXI-HOUSTON 2017 
 
Trưa Thứ
         Bảy, 24-9-2016, tại Nhà hàng Bò 7 món Saigon Pagolac, gần 50 thành viên
         Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã gặp gỡ như thường lệ hàng
         tháng.
 Houston đã vào Thu từ hôm
         qua, nhưng hôm nay trời vẫn khá nóng, vẫn trên 90 độ F. Tuy vậy
         bên trong nhà hàng ấm cúng qua sự trang trí thật đẹp mắt
         với hình ảnh Chợ Bến Thành, với các gánh hàng rong trái
         cây sắc màu rực rỡ;
         đặc biệt là với thân tình nồng ấm sẵn có từ hơn
         20 năm nay.

Mở đầu, như thường lệ, sau khi chị
         Trưởng Nhóm Phan Thị Huệ ngỏ lời chào mừng và khai tiệc,
         anh Mõ Làng Houston tường trình chuyện vui, buồn và những sinh hoạt
         khắp nơi trong tháng 9/2016. Theo đó thì tháng nầy có 2 tin buồn:
         Thầy Lê Minh Thuận từ trần ngày 2/9/2016 tại Verdalle, Pháp quốc
         và chị dâu chị Ngọc Bích (chị Ung Ngọc Đạt) là
         bà góa phụ Mai Thanh
         Tâm, nhũ danh Từ Thanh Tâm mất ngày 16/9/2016 tại Tampa, Florida. Tin vui: Gia đình
         anh chị Lê Trọng Đàm-Lý Thị Thinh vừa khai trương Trung Tâm
         Y tế SUNRISE, Adult Activity & Health Center, trong vùng Tây Nam Houston. Anh Mõ Làng
         cũng thông báo vài việc đã và đang làm hướng
         về ĐH 2017 và thông báo cho tới ngày hôm nay 24/9
         số người ghi danh tham dự ĐH là 95, đi cruise là 101. BTC cũng ân
         cần nhắc nhở những người chưa ghi danh đi cruise hay dự ĐH
         thì xin ghi danh sớm để BTC dễ dàng tiến hành công việc.
         Dịp nầy đã có nhiều người ghi danh và nhiều người
         tỏ ý sẵn sàng góp tay với BTC để cùng lo cho ĐH.
         Ngọn lửa ĐH chắc chắn sẽ đỏ hồng rực rỡ
         từ nay cho đến hết ngày ĐH với những tấm lòng từ khắp
         nơi hướng về ĐH và từ những người Houston nắng ấm
         tình nồng.
Tháng nầy là lễ
         mừng Sinh Nhật các anh chị:
         Thơ, Bạch Cúc, Thanh Thủy, Công và Tín. Mỗi người được
         tặng hoa hồng trong tiếng hát mừng sinh nhật vui vẻ của mọi
         người. Chiếc bánh sinh nhật hôm nay thật độc đáo, đó
         là ổ rau câu với nghệ thuật 3D hình
         nổi thật lạ và đẹp
         mắt, nhìn như những đóa sen trôi nổi trong lòng bánh. Vừa đẹp,
         vừa ngon. Mõ Làng xin mách nhỏ cùng làng xóm PTGĐTĐ nhà
         mình: Chị Thanh Thủy còn 1 tài độc đáo khác
         mà quý bà con sẽ thấy khi về Houston dự ĐH 2017! Bây giờ
         thì bị cấm bật mí cái bí mật nầy.
 
 Thực đơn
         bắt đầu bằng món "ăn chơi mà ngon thiệt" do tài chế
         biến của anh chị Nghi-Thơ với món gỏi đu đủ thịt
         bò. Sau đó là những món bò 7 món đặc biệt
         của nhà hàng, vừa ngon, vừa rẻ.
 
              
 
 Rau câu Thanh Thủy                      
                          Chè Cô Tám         
                 
Ngoài những người
         có sinh nhật hôm nay được tặng hoa, Nhóm tổ chức còn đặc
         biệt tặng hoa cho anh chị Hai Trang-Hoa, nhị vị niên trưởng hôm nay có
         mặt sau vài lần vắng bóng, tặng chị Thanh Thủy với ổ rau
         câu độc đáo và chị Thu Nguyệt lúc nào cũng sẵn sàng
         lo cho món chè tráng miệng thật ngon.
Cuộc
         vui nào rồi cũng tàn. Mọi người chia tay, hẹn nhau tháng tới.
Sau đây là những hình ảnh được
         ghi nhận qua ống kính Bạch Cúc và Hoàng Thúy. 
 
 

Công, Thành, Tuấn, Thu Nguyệt, GS Chi, Thủy, chị Quyền

Chị Thinh, chị Thanh, anh Bửu Điền, anh Nghi, anh Mi 

Mỹ Hường, Trâm Oanh, Hỏi, Diana, Hiệp, Hỗ, Long, chị
         Hỗ, chị Hiệp, chị Long (áo bông)
 

Anh Mi, chị Mỹ Lệ, chị Phương Chi, chị Hạnh 

Anh Khôi, anh Trang, chị Hoa, anh Hiền 

Mõ Làng Houston, anh chị Hai Nguyễn Phước Trang - Phan Ngọc
         Hoa

Happy Birthday to Thủy,Thơ, Cúc, Công, Tín 
 
Chị Thơ & Anh Nghi                    
                      Chị Hạnh & anh Ánh 
 
Anh Tôn Thất Khôi & chị Trần Bạch Cúc      
         Hoàng Thúy & Công 
  
 
  Huệ, Tín                    
                          Huệ, Thanh Thủy
 
Danh, anh chị Hai, Huệ, Ánh Nguyệt      GS Kim Chi, Niên
         Trưởng Phan Ngọc Hoa 
 
 
 
  
 
      
      TIN ẢNH
PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 8/2016:
ĐH
         XXI-HOUSTON 2017 đang trên đường đi tới
Hôm nay, Chủ Nhật 28 tháng 8 năm 2016, PTGĐTĐ
         Houston tiếp tục tổ chức buổi Họp Mặt hàng tháng tại Nhà
         hàng Vĩnh Hoa trên đại lộ Bellaire, nơi được coi là Khu Little
         Sagon Houston. Nơi họp mặt là 1 khu biệt lập với phòng ăn lớn
         của nhà hàng nên PTGĐTĐ tha hồ chuyện trò, tới lui thăm
         hỏi. Tham dự có các giáo sư Nguyễn Văn Trường, Hồ Đắc
         A-Trang, Trần Văn Kỳ, Phạm Thị Kim Chi cùng với hơn 60 đồng môn,
         thân nhân, thân hữu.
  
Có 4 vị lần đầu có mặt là
         PTG Bửu Điền, chị Mai Đặng và Phu quân của ĐTĐ
         Biện Thị Thưởng là anh Giỏi, Cao học Hành Chánh 7 và PTG-KTS
         Lý Thái Sơn. Anh Lý Thái Sơn vào PTG 1958; bạn cùng lớp Đệ
         Nhất A2 
 2 PTG lớp Đệ Nhất A2 (64-65) gặp nhau sau hơn nửa thế kỷ
năm học 64-65 PTG và cùng cư ngụ tại Đại
         Học xá Minh Mạng Ngả Sáu Chợ Lớn với Mõ Làng NCD. PTG
         Lý Thái Sơn tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc SG, hành nghề kiến
         trúc tại SG từ trước 1975 cho đến cách đây hơn
         2 tháng khi anh đến Houston đoàn tụ với gia đình con
         gái. Houston quả là đất lành chim đậu, lâu lâu gia
         đình PTGĐTD Houston có thêm thành viên mới. Và buồn thay, cũng
         có những thành viên đi về cõi khác!
  Như thường lệ, anh Mõ Làng thay mặt chị Trưởng
         Nhóm và thay mặt chị Trưởng BTC/ĐH XXI-Houston 2017 có đôi
         lời tường trình tin vui, tin buồn và những sinh hoạt nổi bật
         tháng qua của đại gia đình PTGĐTĐ khắp nơi. Trong số
         những người ra đi có người niên trưởng có lẽ cao
         niên nhất  là NT Trương Hiệp Khánh ra đi ngày 23 tháng
         7 tại Houston ở tuổi 95 và người đồng môn vừa mới
         ra đi tại Cần Thơ (22 tháng 8) là PTG 7A 58-59 Nguyễn Phong Hương.
         Đặc biệt là phần tường trình về các công việc
         BTC đã thực hiện cho việc tổ chức ĐH, số lượng người
         đã ghi danh tham dự ĐH (53 người) , tham dự Cruise (68 người) và
         số tiền ủng hộ ĐH thời gian qua (chưa kể Houston & Dallas) là $2606.
          Những người tham dự họp mặt lần
         đầu được BTC tặng mỗi người 1 hoa hồng. Riêng anh Trần
         Nhựt Quang có ngày Sinh Nhật hôm nay được chị Trưởng Nhóm
         tặng bó hoa hồng trong tiếng vỗ tay và lời chúc mừng của mọi
         người.  
Dịp nầy đã có
         những người trực tiếp đóng tiền ghi danh đi ĐH, cũng như ủng
         hộ ĐH.
Nhiều người nghĩ những
         buổi họp hàng tháng (chỉ là họp nội bộ Houston) mà
         đông vui như thế nầy thì Ngày Đại Hội sẽ còn đông
         vui hơn gấp nhiều lần với người về từ khắp nơi trên thế
         giới.
Điểm bất ngờ hôm nay là
         Lời thăm hỏi và chúc mừng qua điện thoại của CHS-GS PTG Đặng
         Thanh Liêm đang trên đường tới Galveston để xuống tàu đi
         cruise West Carribean. Ngày hôm trước AC Đặng Thanh Liêm (GA) và đồng
         môn Võ Thị Kim Tiến cùng phu quân (Worcester, MA) nhân dịp ghé
         Houston cũng đã gặp gỡ NCD và LHViện tại khu phố Bellaire. Anh
         chị Liêm-Ngọc Anh  và anh chị Tiến-Hưng vì phải
         tới bến tàu sớm nên không thể tham dự Họp Mặt ngày Chủ
         Nhật được.
Có niềm vui bất
         ngờ là chị Biện Thi Thưởng đã gặp lại những người
         cùng cư ngụ trên đường Phan Thanh Giản năm xưa, để
         cùng nhau nhắc chuyện cũ. 
Như
         thường lệ, cuối cùng mọi người phải chia tay và hẹn nhau
         tháng tới. Riêng những người trong BTC ĐH thì chúc nhau sức khỏe
         thật tốt để tiếp tục hoàn thành trách nhiệm "làm ĐH".
 Sau đây là 1 ít hình ảnh
         do Dr Đỗ Mỹ Ánh ghi nhận:

Anh Mõ Làng với tường trình hàng tháng 

Các Giáo Sư: Nguyễn Văn Trường, Hồ Đắc A-Trang,
         Trần Văn Kỳ, Phạm Thị Kim Chi 

Từ trái: Diệu, Hựu, Đạt, Bích, Giỏi, Thưởng,
         Hạnh 

Mi, Lệ, Chi, Mai, Nghi

Hạnh, Ánh, GS Trường, GS A-Trang, GS Kim Chi 

Thinh, Đàm, Diana, Muối, Đức, Quyên 

Viện, Sơn, Thinh, Đàm 

Thu Nguyệt, Tuấn, Thành, Liên, Hằng (con gái TGT Thầy Trần
         Ngọc Nhung) 

Hằng, Diệu (Lý), Lộc, Phương Mai 

Nghi, Huệ, AC Long, AC Hiền 

Chị Phi Hổ, chị Hiệp, anh Phi Hổ, anh Hiệp 

Hiệp, Hậu, Cúc, Hương, Tước 

Gia đình Khí Công Hoàng Hạc 

Ngồi, từ trái: Thiên Hương, Thu Nguyệt
Đứng,
         từ trái: Diệu, Thơ, Ánh Nguyệt 

Muối, Đức, Quyên, Thủy 

Đứng: ánh Nguyệt. Ngồi: Thiên Hương, Thu Nguyệt,
         Tuấn, Thành, Liên 

Đứng: Lệ, Thơ. Ngồi: Quang, Nhã, Đào 
 
 
chị Huệ tặng hoa anh Quang   Chị Thưởng tặng hoa anh Giỏi
 
Chị Thinh tặng hoa anh Lý Thái Sơn / Chị Thơ tặng hoa
         chị Mai 
  
Anh chị Bửu Điền 
 
 
 
      
      TIN ẢNH        
               
HOUSTON HỌP
         MẶT THÁNG 7-2016: 
Tường trình sơ khởi
         công việc tổ chức ĐH XXI-2017
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Trưa Chủ Nhật 17-7, dù thành phố Houston đang
         chịu cái nắng Hè gần trăm độ F,  nhưng Nhóm Houston đã
         có buổi hội ngộ nồng ấm từ 11 giờ trưa đến hơn
         3 giờ chiều tại nhà hàng Jasmine, đường Bellaire. Thật vậy,
         gần 50 thầy cô, đồng môn và
         thân nhân đã họp mặt vui vẻ, thân mật, thoải mái. Được
         nhìn thấy mọi người khỏe mạnh với tuổi đời càng
         ngày càng chồng chất quả là một niềm vui lớn. Thầy Nguyễn
         Văn Trường đã gần kề cái mốc 90 mà vẫn vui vẻ
         tham dự với dáng vốc, tiếng nói, tiếng cười như mươi
         năm trước. Thầy Trần Văn Kỳ, anh Võ Văn Nghi sau thời gian điều
         trị cơn bịnh nặng đã trở lại bình thường. Chị
         Giang Muối ờ tuổi 82 mà vẫn còn dáng vẻ của người đẹp
         Cái Răng thuở nào. Những người nữ có ngày Sinh Nhật hôm
         nay trông ai cũng đẹp (Chị Giang Muối, chị Ngọc Hương, chị
         Thinh, chị Thu Nguyệt). Có lẽ vì đây là những...người
         phụ nữ Cần Thơ!
Buổi họp mặt
         hôm nay có sự hiện diện lần đầu của ĐTĐ Biện
         Thị Thưởng (Manvel, TX), cháu Nguyễn Đăng Khoa (về từ Bridgeport,
         Connecticut). Còn có sự hiện diện trở lại của những đồng
         môn vắng mặt hơi lâu.

Mở đầu, chị Võ Lê Thơ thay mặt
         chị Trưởng Nhóm (đi xa) chào mừng và cám ơn mọi người.
         Tiếp theo, như thường lệ, Anh Mõ Làng Houston tường trình chuyện
         vui buồn và sinh hoạt khắp nơi trong tháng; đặc biệt là
         tường trình một số công việc mà BTC/ĐH XXI đã thực
         hiện trong suốt những tháng qua như: Đã thương lượng với
         khách sạn Marriot để có giá thấp suốt những ngày 4, 5,
         6, 7 và 14, 15 tháng 5/2017; đã đóng tiền cọc cho chuyến
         cruise; hơn 20 người trong BTCđã ăn thử Thực Đơn do Nhà
         hàng Ocean Palace đãi trong Đêm ĐH, ai cũng cho là ngon với
         giá vừa phải để tiết kiệm cho mọi người; Ban Thơ Ký
         Liên Lạc đã tự in và đã gởi hơn 800 phong thơ tới
         khắp nơi, kể cả VN. Ban Khánh Tiết cũng đã hoàn thành
         2 cổng trường và phần trang trí gian hàng Chợ Đêm Ninh
         Kiều. Các hàng hóa bày bán cũng đã dự trù
         cả chục món (ăn chơi như thời đi học).Tin vui là dù
         chưa nhận được Thơ Mời vậy mà tháng qua đã
         có những người ghi danh tham dự và có những đồng
         môn gởi tiền ủng hộ ĐH. Một số đồng môn ở
         xa tình nguyện giúp BTC những việc cần trong những ngày ĐH.
         Điều nầy là niềm vui và là những khuyến khích rất
         lớn cho BTC. 
Những hình ảnh
         sau đây do cháu Đăng Khoa và CHS Tô Nguyên Thành ghi nhận:

Hàng đầu, từ trái: chị Quang, anh Quang, Huỳnh Giao, chị
         Quyền, Hiếu, Đạt
Hàng sau,từ trái: Hiền, Lành,
         Linh, Thinh, Diane, Thưởng, Diệu, Thơ, Danh, Nga, Đức, Hương, Bích

Hàng đầu, từ trái: GS Kim Chi, GS A Trang, Thu Cúc, GS Trường,
         Hậu, Danh, Đức
Hàng giữa, từ trái: Thiên Hương,
         Nga, Quyên, Linh, Ngọc Hương, Thinh, Ánh Nguyệt, Thủy, Liên, Ẩn, Diệu,
         Diane
Hàng sau, từ trái: GS Trần Kỳ, Tước, Tuấn,
         Trung Thành 

Từ trái: Thinh, Thưởng, Tám, GS Chi, GS Trang, GS Kỳ, Cúc,
         GS Trường, Hương, Hậu, Diệu, Diane 

Đức, Huỳnh, Tám, Thành, Nga 

Chị Quyền, Hiếu, Nghi, Quyền, Đạt  

Tố Nga, Thiên Hương, Mỹ Lệ,
         Bạch Cúc, Tú Quyên, anh Mi 

Chị Thưởng, chị Thơ, GS Lê Dung, GS Kim Chi 

Liên, Thu Nguyệt, Hương, Thủy, Thơ 

Tước, Tuấn, Ẩn, Đàm, Thành 

GS Kim Chi, GS A-Trang, Cúc, GS Kỳ, GS Trường, Khoa

Quyền, Đạt, Bích, Hiền, Lành 

Thủy, Lê Dung, Hương, Tước, Tuấn 

Mi, Giang Muối, Thinh, Đức 

Huỳnh, Tám, Nguyên Thành, Nga 

Kim Liên, Thu Nguyệt, Thanh Thủy, Lê Dung 
 
GS Hồ Đắc A-Trang              GS Phạm Thị
         Kim Chi 
 
GS A-Trang - Thu Cúc                 Thinh - Thưởng 

Happy Birthday to  Ngọc Hương, Thu Nguyệt, Thinh, Giang Muối 
 
Giang Muối - Tố Quyên     Phạm Tước - Ngọc Hương
 
Đàm -Thinh                    Tuấn
         - Thu Nguyệt 
 
Hẹn tháng tới 
Anh
         Mõ Làng Houston, kính báo
____________________________________________ 
 
 
 
 
      
      TIN ẢNH        
                        
HOUSTON HỌP
         MẶT THÁNG 6/2016
 
Trưa Thứ Sáu 17 tháng 6, 2016, PTGĐTĐ Houston đã tổ chức
         buổi Họp Mặt Tháng Sáu tại nhà hàng Kim Sơn trên đường
         Bellaire, Houston. Buổi họp bắt đầu từ 11 giờ trưa đến gần
         3 giờ chiều. Số người hiện diện ít hơn nhưng lần trước, chỉ trên 30, vì một số đi xa ( như anh Mõ Làng và tệ nội),
         một số tham dự lễ Nhớ Ơn Cha tại 1 trung tâm cao niên hay
         cùng cha, ông ăn mừng Ngày Lễ Cha. Dù vậy, không khí
         buổi họp vẫn như cũ: vui vẻ, ấm cúng, thoải mái chuyện
         trò. Có những người
         từ xa đến dự như anh Chánh, như
         con ái nữ và cháu ngoại của anh chị Ánh - Hạnh....
Hôm nay cũng là ngày Mừng Sinh Nhật các
         anh chị sinh cùng Tháng Sáu: Chị Phạm Phi Long, anh Đỗ Mỹ Ánh, anh Trần Quốc Tuấn, anh Bùi Quang Lộc, anh Tôn Thất Khôi. Mỗi người được người
         bạn đường tặng cánh hoa hồng giữa tiếng chúc mừng Happy
         Birthday của mọi người.
Phần tường
         thuật trên đây là những gì Phóng Viên nghe được.
         Xin mời xem 1 số ảnh dưới đây do anh Đỗ Mỹ Ánh
         ghi nhận:

Từ trái: các chị Thơ, Liên, Thu Nguyệt, Long, GS Đặng
         Xiếu (đứng), Mẫn, Huệ

Từ trái: Chánh, Thành, Nghi, Long, Quang 

Các chị: Liên, Thu Nguyệt, Long, Hiệp, Thơ, Mẫn, Huệ

Đứng: Thành, Tuấn. Ngồi: Đạt, Bích, Cúc

Chị Tám, cháu ngoại, anh Huỳnh, anh Tuấn

Anh Khôi, chị Bạch Cúc (CHS, cũng là phóng viên Thời
         báo), anh Sơn (phóng viên báo Trẻ), chị Thơ 

Các anh Long, Hiệp, Lộc 

Anh chị Ánh - Hạnh cùng con gái và 2 cháu ngoại 
 
Chị Hạnh, chị Thơ                  
             Anh chị Phạm Phi Long 

Anh chị Tôn Thất Khôi & Trần Thị Bạch Cúc 

Hàng sau, từ trái: Tuấn, Long,  Khôi, Ánh, Lộc
Hàng trước: Thu Nguyệt, chị Long, Cúc, Hạnh, Mai

Cùng sanh tháng 6: từ trái: Tuấn, Long, Khôi, Ánh, Lộc 
      
      TIN ẢNH
HỌP MẶT THÁNG 5/2017: 
Vui nhưng vẫn không quên CHUẨN BỊ CHO ĐH XXI-2017
Buổi họp Tháng 5/2017 đánh dấu gần đúng
         1 năm nữa là ngày Đại Hội Thế Giới lần XXI của đại
         Gia Đình PTG-ĐTĐ sẽ được tổ chức vào các ngày5,
         6 tháng 5 năm 2017; ngày 7 đến 14 tháng 5 là chuyến du ngoạn 7 ngày
         vùng East Carribbean trên du thuyền Carnival. Có lẽ từ nay cho đến ngày ĐH,
         những buổi họp hàng tháng sẽ là dịp để BTC thông
         báo những tin nóng hỗi về những tiến hành của công việc
         tổ chức ĐH.

Hôm nay đã bắt đầu những tường
         trình nầy rồi. Trong phòng ăn ấm cúng, nhỏ vừa đủ chứa
         từ 50 đến 60 người. Buổi họp 
 Trưởng
         Nhóm, Anh Mõ Làng & Trưởng Ban Tổ Chức ĐH XXI mở đầu
         buổi Họp Mặt
mặt hôm nay tại
         nhà hàng Vĩnh Hoa ngày 14 tháng 5 từ 11 giờ 30 có 45 người dù thời tiết âm
         u báo hiệu cơn mưa lớn. Có sự hiện diện đặc biệt
         của 1 cựu học sinh lớp 7X niên khóa 59-60 đến từ Atlanta, tiểu
          bang Georegia Đặng Mỹ Dung (gốc làng Bang Thạch), tức nhà văn
         Yung Krall, tác giả tập sách One Thousand Tears Falling (Ngàn Giọt Lệ
         Rơi). Cũng có mặt Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và phu nhân, cùng với
         các anh chị trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc. GS Nguyễn Văn
         Trường cùng phu nhân là GS Hồ Đắc A-Trang vắng mặt vài
         lần trước, hôm nay cũng có mặt. Thầy Trường gần 87 tuổi
         luôn nhắc BTC/ĐH là đừng quên phân công cho thầy để
         lo cho ĐH. Cầu mong mọi người giữ được sức khỏe tốt để
         lo cho ĐH 2017.
 
Như thường lệ, sau khi chị Trường Nhóm Phan Thị
         Huệ ngõ lời chào mừng bèn giao nhiệm vụ phát ngôn cho Anh
         Mõ Làng. Trước hết Anh Mõ Làng giới thiệu người Trưởng
         Ban Tổ Chức ĐH XXI là chị Võ Lê Thơ. Kế tiếp là phần
         tường trình quan hôn tang tế và tin tức sinh hoạt của PTGĐTĐ
         khắp nơi. Anh cũng vui mừng thông báo trước mọi người việc
         BTC mấy ngày nay đã khá vất vả chạy lo đặt Khách
         sạn, mục đích tìm khách sạn đẹp, rẻ, gần nơi
         gọi là Little SG của Texas. Kết quả khá bất ngờ là Ban Điều
         Hành khách sạn sang trọng Marriot đã đưa ra những điều
         kiện gần đúng như yêu cầu của BTC. Đúng là tiền
         hung hậu kiết. Chuyến du ngoạn bằng du thuyền cũng rất thuận lợi
         và đã đóng tiền cọc. Hơn 1000 bao thơ đã dán
         sẵn tem và địa chỉ, chờ Thông Báo & Thơ Mời phát
         hành là lên đường. Nhân dịp nầy, chị Mỹ Dung tuy là
         khách phương xa cũng góp quỹ $200 cho ĐH. Anh Mõ Làng không
         quên thông báo với mọi người là buổi họp giữa Tháng
         6 sẽ tiếp đãi các đồng môn trẻ, thuộc Nhóm 68-75
         nhân các em đến Houston tổ chức buổi Họp Mặt Hải Ngoại
         lần đầu tiên của Nhóm. Mọi người nên đến đông đủ để
         có dịp gặp gỡ và chuyện trò, thăm hỏi các em, các cháu đồng
         môn của mình. Thân chúc Nhóm 68-75 Họp Mặt vui vẻ, thành công.
Sau phần tường trình là mọi người vừa
         trò chuyện vừa thưởng thức các món ngon của nhà hàng
         Vĩnh Hoa và món tráng miệng bánh bò nướng của chị Ngọc
         Bích.
Hôm nay là ngày mừng
         Sinh Nhật anh Nguyễn Ngọc Ẩn và Đặng Hoàng Thúy. Những đóa
         hồng vàng và đồng ca Chúc Mừng Sinh Nhật được
         trao đến 2 người.
Sau hơn 3 giờ
          vui vẻ với nhau, mọi người ra về. Riêng một số anh chị trong
         BTC/ĐH ghé nhà của GS Đặng Xiếu để họp về ĐH.
         Sau hơn 3 giờ họp, mọi người ra về vài phút trước khi cơn
         mưa đổ ụp xuống thành phố. Cầu mong mọi người an
         toàn về đến nhà trong cơn mưa tối trời đất, xe phải
         "bò" trên xa lộ.
Sau đây
         là một số hình ảnh được Bác Phó Nhòm Dr.Đỗ
         Mỹ Ánh (cũng là Phó Nhóm kiêm Trưởng ban Y Tế của ĐH
         XXI-2017 ):

Đứng, từ trái: Anh Mõ Làng, Mỹ Dung, Thơ, Huệ,
         Tám, Hạnh, Hiền
Ngồi: Thủy, Nữ, Phước, Nga, Thành,
         Muối, Quyên, Đức, Huỳnh 

Từ trái: Ẩn, Công, Thúy, GS A-Trang, Mỹ Dung, Danh, GS Trường,
         Long

Đứng, từ trái: thành viên
         Khí công Hoàng Hạc: Lệ Thanh, Thanh Thủy; phu nhân TS Mai Thanh Truyết, Mỹ Dung, Ánh Nguyệt, Ẩn
Ngồi, từ trái: anh chị Khí công Hoàng Hạc: Mai, Khôi; TS Mai Thanh Truyết, Thơ, Mai 

Người Bang Thạch Đặng Mỹ Dung (đứng) và các
         người Cái Răng: Nga, Thành, Muối, Quyên, Đức, Danh (đứng)

Danh, Tuấn, Thuyên, Lộc, Mai 

Ẩn, Mỹ Dung, Thúy, Công 
 
Nguyễn Ngọc Ẩn, GS Nguyễn Văn Trường   Đỗ Mỹ
         Ánh, Vương Thị Hạnh 
 
Vương Thị Hanh, Võ Lê Thơ        Vương
         Thị Hanh, Phạm Thu Nguyệt 

Họp BTC/ĐH tại nhà GS Đặng Xiếu:
Ngồi,
         từ trái:  Thúy, Nữ, Phước, Thơ, Huệ, Đặng Xiếu, Danh
Đứng, từ trái: Nga, Thu Nguyệt,
         Nghi, Bích, Thủy, Thành, Đạt, Hiền, Ánh Nguyệt, Viện, Hạnh
 
      
       TIN ẢNH          
                      
 
PTGĐTĐ
         HOUSTON
HỌP MẶT THÁNG 2-2016 
 
Sau những ngày cận Tết với 2 Tiệc Tất Niên.
         Một của Hội Ái Hữu Cần Thơ và một của Gia Đình PTGĐTĐ
         Houston, những người con CT, đặc biệt là những người PTGĐTĐ
         tiếp tục tham dự bữa cơm hàng tháng. Đây là buổi
         họp mặt Tháng 2-2017 được tổ chức ngày Thứ Bảy
         27 tháng 2-2016 tại nhà hàng Hải Cảng, khu Bellaire.
 
Có sự hiện
         diện của GS Phạm Thị Kim Chi và trên 40 anh chị em đồng môn,
         thân hữu và gia đình.
Như
         những lần trước, mọi người vui mừng gặp gỡ, hàn huyên
         sau gần 1 tháng. 
 

 
 Anh Mõ Làng & Trưởng Nhóm
         mấy lời chào mừng và thông báo tin tức
 
Chị Trưởng Nhóm mở lời chào mừng mọi
         người đến tham dự để buổi
 họp mặt vừa đông vui vừa duy trì được
         một sinh hoạt đã có từ gần hai chục năm nay. Tiếp theo,
         như thường lệ, anh Mõ Làng vắn tắt tường trình sinh hoạt
         PTGĐTĐ khắp nơi, cũng như những quan hôn tang tế xảy ra trong gia đình
         CT và PTGĐTĐ. Về sinh hoạt của Houston thì buổi Tiệc Tất Niên Ất
         Mùi và Chợ Tết Ninh Kiều vừa qua đã giúp cho quỹ sinh
         hoạt Houston có thêm chút ít tài chánh nhờ các chị
         ra công (cả của) để thực hiện các gian hàng và nhờ ủng
         hộ của các mạnh thường quân tham dự. Riêng về công
         tác xã hội thì ít nhiều các GS và CHS vẫn tiếp tục
         khi có thầy cô hay đồng môn hoạn nạn từ trong nước.
         Như gần đây nhất là vài vị GS và vài CHS gởi về
         Cái Răng giúp 1 CHS bị bịnh nặng. Như gia đình PTGĐTĐ
         Toronto đã xuất từ Quỹ Xã Hội (quỹ nầy được
         thiết lập ngay sau ĐH XIX-Toronto 2015, cho thấy: Vui nhưng không quên nhiệm
         vụ đối với thầy cô và đồng môn của mình ở
         quê nhà) giúp 1 CHS, giúp 1 cựu thu ngân viên trường ĐTĐ gặp
         khó khăn, bịnh hoạn, v..v..Sau vài tháng hoạt động, nghe nói
         quỹ nầy đã hụt dần, và cũng nghe nói đã có
         nhiều ý kiến sẽ đóng góp thêm để duy trì
         những hoạt động tình nghĩa nầy. Nghe vậy cũng mừng. Và
         mừng hơn nếu có thêm nhiều những Quỹ Xã Hội tương tự
         như của Toronto! Mong thay! 
 
Anh Mõ Làng cũng có thông báo về ĐH
         Thế Giới XX tại Brisbane, Úc Châu. Theo đó thì số người
         ghi danh tham dự cho tới hôm nay là trên 100, đa số là đến
         từ Hoa Kỳ; ủng hộ tài chánh từ phía Hoa Kỳ và Canada cũng
         rất khả quan. Hy vọng càng tới ngày đại hội càng có
         thêm người ghi danh tham dự.
 
Hôm nay cũng là mừng Sinh Nhật các anh chị:
         Võ Văn Nghi, Vũ Phạm Triệu, Dianne Dương, Trần Thị Phương Mai, Quỳnh Giao, Paul Đặng. Các
         anh chị nhận hoa hồng và lời chúc của mọi người.
 
Sau đây
         là vài hình ảnh ghi nhận qua ống kính của Dr Đỗ
         Mỹ Ánh:
GS Kim Chi, anh chị Đạt-Bích 
 
Từ trái: anh Quang, anh Nghi, Hoàng Thúy, 1 thân hữu, chị
         Phi Hổ, chị Hiệp, 
anh Hiệp, anh Phi Hổ, anh chị Triệu,
         Cô Thu Nguyệt 
 
Từ trái: chị Hạnh, chị Mai, anh Lộc, anh Paul,
         nhạc sĩ Hoàng Văn, anh chị Long, 
anh Tuấn, chị Liên,
         anh Thành 
Chị Huệ. chị Diane Dương, chị Hỏi, chị Hoa
Anh Lộc, nhạc sĩ Hoàng Văn, anh Paul, anh Long 
Chị Thơ, 1 thân hũu, chị Phi Hổ, chị Hiệp 
Anh chị Lộc - Mai & anh chị Hạnh - Ánh 
3 "girlfriends" mừng sinh nhật anh Võ Văn Nghi 
Anh chị Mai - Lộc 
Chị Huệ tặng hoa chị Diane Dương     Anh Long âu
         yếm tặng hoa anh Paul 
Chị Triệu tặng hoa anh Triệu              Hoàng
         Trung tặng hoa Quỳnh Giao