
Trang Mục Góc Sân Trường
         Nhà là những thông tin, liên lạc, tin tức vui, buồn xảy ra
         cho những người PTGĐTĐ khắp nơi.
Trang Nhà rất mong nhận được sự cộng tác của nhiều người
         để Trang Mục nầy trở thành món ăn tinh thần, là nơi gặp
         gỡ Thầy Trò, đồng môn, bạn hữu. Bài cộng tác có
         thể là bài văn hay bài thơ kể chuyện vui buồn trong cuộc
         sống, là những kỷ niệm, những trang lưu bút cũ, những tấm
         ảnh cũ, là lời nhắn tin, v.v...cần trao gởi đến những người
         trường nhà
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
          
      
      CÁC CỰU NỮ SINH THẤT Y 59-60
HỌP MẶT 2 THÁNG 4 NĂM 2017
Tại Cần Thơ 
________________________________________
 
Sáng ngày 02/04/2017, nhóm bạn Lớp Y bên nầy đã họp
         mặt ở nhà hàng Tây Đô (Cần Thơ), có tất
         cả 18 người tham dự. (Trích Email của Phạm Thị Thu Vân ngày
         4 Tháng 4, 2017).
Được biết Nhóm
         Bạn Thất Y 59-60 đã bắt đầu "họp đàn" từ hơn
         3 năm nay tại quê nhà Cần Thơ. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ
         ngày xa trường Mẹ, qua những oan khiên của lịch sử, những giông
         bão của đời và bóng dáng thời gian làm bạc màu
         mái tóc, các nữ sinh Thất Y 59-60 ngày nào đã tìm lại
         nhau như tìm và gặp lại những kỷ niệm của một thời áo
         trắng sân trường, vô tư tóc kẹp, thầy bạn thân yêu.
         Bạn cũ gặp nhau nói cười không dứt, vui như ngày hội. Mà
         dẫu có im lặng nhìn nhau thì cũng là niềm hạnh phúc, là nỗi
         vui bật dậy sau những năm tháng ngủ vùi trong ngăn kéo kỷ niệm.
Năm xưa đàn chim non đã rời tổ bay đi
         mọi hướng. Giờ thì chim cũ đã tìm về, hỏi sao không
         vui cho được!
Lần họp mặt
         nầy, ngoài những gương mặt của những lần trước, người
         ta còn thấy sự có mặt lần đầu của người nữ xướng
         ngôn viên Đài Truyền Hình Cần Thơ trước 1975: XNV Kim Nguyệt,
         với nét cười ai thấy cũng nghĩ "nàng" đang cười
         mỉm chi và đang thỏ thẻ với riêng mình, với giọng đọc
         tự nhiên như nói, đặc sệt nam kỳ. Người thứ hai là
         chị Bích Thủy, người thủ khoa của 3 lớp nữ X, Y, Z trong kỳ
         thi tuyển vào lớp Đệ Thất niên khóa 59-60 (đậu khoảng10%). Qua
         1 email mới nhất của Thất Y Bùi Thị Kim Hoàng gởi từ nước
         Lào xa xôi nói rằng chị Bích Thủy là thần tượng của
         chị thời ấy mà từ nhiều năm nay chị hỏi han, tìm kiếm
         mà chưa gặp. Nay thì "gặp" rồi dù là trong ảnh. Ảnh
         và thực chắc không xa miễn ta vẫn nghĩ tới nhau và vẫn còn
         lang thang trong cõi đời nầy, dù kẻ chân trời, người góc
         biển.
Qua cuộc họp mặt nầy và
         qua những bức ảnh thật đẹp, đẹp người và đẹp
         trong ý nghĩa, có người nghĩ rằng phải chăng đây là
         buổi gặp gỡ tại quê nhà để những Nữ Thất Y 59-60 cùng
         nhau nói lời chào mừng ĐH XXI, chào mừng và chúc sức
         khỏe Quý Ân Sư và Quý Đồng Môn thân mến sắp
         tụ hội về thành phố Houston nắng ấm tình nồng trong Ngày ĐH
         Tháng 5 sắp tới?
 
 
   
  Hình trên, từ trái qua phải:
  La Bảy, Lê Thị Hương, Thái Thị A, Mai Thị Đào,
         Huỳnh Kiên, Nguyên Thị Cẩm Nhung, Trương Thị Ngọc Rạng,
         Bành Thị Kim Nguyệt, Ngô Thị Hải, Lê Thị Cưng,
         Phạm Thị Thu Vân, Lê Thị Thắm, Thái Thị Bút, Lê Thị Bích
         Thủy.
   
  Hình trên, từ trái qua phải:
          Trương Thị Ngọc Rạng, Bành Thị Kim
         Nguyệt, Ngô Thị Hải, Phạm Thị Thu Vân, Lê Thị Bích
         Thủy
  Ngoài ra còn có sự góp
         mặt của gia đình Hải.
 
  
           
  Xin thay
         mặt các bạn cám ơn các bạn cũ lớp Y hải ngoại
         đã hỗ trợ để có những cuộc họp mặt
         vui vẻ.
   
  Kính chúc các Anh Chị nhiều sức khỏe
   PHẠM THỊ THU VÂN
Sài Gòn 
____________________________________________________ 
         
      
      THẦY TRÒ NỮ TRUNG HỌC ĐOÀN
         THỊ ĐIỂM
  HỌP MẶT 27/6/2016
 
   
  Ngày 27/6/2016 vừa qua, những
         CHS ĐTĐ niên khoá 68-75, có tổ chức một buổi họp mặt gồm
         các thầy cô của trường, và các học sinh của 2 lớp p1 và
         p2 tại nhà hàng Vạn Phát (Cồn Khương).
 TRÒ CŨ THĂM THẦY XƯA          
Thầy Võ Đăng Lành năm nay 77 tuổi, hiện
         nay sống một minh tai Biên Hoà, thầy bị cao huyết áp và mắt
         bị loà vì viêm kết mạc, đi phải có người dẫn dắt.
         Trong một lần bạn Lệ Hoa gọi điện thăm thầy, thầy nói là
         rất muốn về Cần Thơ thăm lại trường Đoàn Thị Điểm
         và muốn gặp lại học trò cũ và các đồng môn.
          Bạn Lệ Hoa có ý muốn giúp thầy
         thực hiện ước mơ, nên đứng ra tổ chức buổi họp mặt
         nầy, với sự đóng góp của các bạn 2 lớp Pháp Văn (cấp
         II là 6,7,8,9P1  và P2), (cấp III là 10,11,12A6 và A7) niên khoá 68-75.
          Bạn Lê Thị Hiền (ở Sài Gòn) có
         nhiệm vụ đưa rước thầy từ BH về CT và từ CT trở về
         BH. Bạn Lệ Hoa nhận công việc mời đón các thầy cô và
         mời các bạn ở CT đến dự họp mặt.
  Công việc tiến hành thuận lợi nhưng có một trở
         ngại là khi thầy Lành về đến CT, thì bị làm mệt do huyết
         áp lên cao và bị chóng mặt phải nghỉ ngơi không đến
         dự khai tiệc được. Nhưng cuối cùng thầy đã cố gắng
         đến để gặp mặt mọi người, buổi họp mặt đã
         thành công tốt đẹp.
  Mọi người
         tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau trong niềm vui gặp mặt sau hơn 40 năm
         xa cách.
  Sáng hôm sau (28/6/2016) thầy
         Đào Xuân Kiểu đã hướng dẫn thầy Lành và các
         CHSĐTĐ đến thăm trường Đoàn Thị Điểm. Thăm nhà
         hai đồng môn quá cố Trần Trúc Sơn và Trần Quang Vinh để
         thắp nhang tưởng nhớ hai thầy.
  Sáng
         29/6/2016 thầy trò quyến luyến chia tay nhau, mà trong lòng mọi người
         ai cũng mang niềm vui khó tả. Cùng hen nhau sẽ gặp nhau thêm nhiều
         lần nữa. Vợ chồng bạn Hiền đã đưa thầy về tới
         Biên Hoà bình yên vô sự.
  Một
         cuộc họp mặt đầy ý nghĩa.
   
           Bài thơ của Thầy Nguyễn Học Sĩ
         - giáo sư dạy môn Triết viết tặng học trò cũ đã đọc
         trong ngày họp mặt học sinh lớp pháp văn P1 & P2 Niên khoá 1968
         - 1975.
   
  Dòng đời đưa đẩy
  Thầy
         trò cách biệt mấy mươi năm.
  Hôm
         nay, trò cũ tìm đến thăm...
  Trò,
         nam nữ mươi em tuổi quá sáu mươi,
  Tóc hoa râm.
  Thầy, mái
         đầu bạc trắng
  Ngỡ ngàng không
         nhận ra ai
  Năm tháng sóng gió
         cuộc đời.
  Làm diện mạo học
         trò lạ lẩm đổi thay.
  Còn
         đâu nét thư sinh ngày ấy.
  Chỉ
         thấy những khuôn mặt già dặn.
  Ẩn
         hiện vết nhăn trên làn da
  Nụ
         cười kém tươi, ánh mắt thoáng xa xăm.
  Qua phút giây xúc động,
  Thầy trò ngồi lại bên nhau,
  Phủi lớp bụi thời
         gian,
  Khơi lại dòng ký ức.
          Cùng nhắc chuyện đã qua,
  Dòng kỷ niệm dần hiện ra...
  Thời gian lùi lại thật xa...
  Trở về thuở ấy.
  Thầy
         độ tuổi ba mươi,
  Trò mười
         ba mười bảy
  Ai nấy thấy mình
         trẻ lại!
  Trò hát tặng những
         bài ca,
  Thầy đọc thơ đáp
         lại.
  Tiếng vỗ tay giòn giã,
          Tiếng cười nói ram ran.
  Mọi người quên đi tuổi tác,
  Quên mình đã lên bậc cha mẹ, ông bà!
          Quên cảnh ngộ riêng tư,
  Hồn nhiên như thuở còn đi học.
          Thấy các em vui vẻ,
  Thầy cũng vui lây.
  Rồi
         mai đây
  Thầy trò chia tay mỗi người
         mỗi ngã,
  Để tiếp bước
         trên đường đi tới,
  Cho đến
         ngày dòng sông đời...
  Đổ
         về biển khơi xa!
  Lúc đó, dòng
         ký ức của mỗi chúng ta,
  Sẽ
         có thêm nhiều kỷ niệm mới.
  Cầu
         mong thầy trò ta sức khỏe dồi dào,
  Và gặp nhiều may mắn,
  Để
         còn được gặp những lần sau!
  ĐÒ
         XƯA BẾN CŨ NHỚ TÌM,
  CÒN TÌM,
         CÒN GẶP, TRONG TIM MỖI NGƯỜI!
   
          
  Thầy Nguyễn Học Sĩ tặng tập thơ
         "Tiếng Sóng" do thầy sáng tác cho CHS Lê Thị Lệ Hoa làm kỷ niệm.

  Tính từ bên phải học sinh Thái
         Nguyệt, Lệ Hoa & Loan Anh tặng quà Lưu niệm thầy cô.. 
 
  Đến Trường Nữ Trung học Đoàn
         thị Điểm, người đứng giữa mặt áo màu xanh dương
         là thầy Lành, đứng kế thầy Lành mặc áo màu xanh biển
         là thầy Kiểu, còn lại là nữ sinh 2 lớp P1 & P2. (atDTD)

 Các học sinh nữ thăm lớp học
         P1...    
 
  Các học sinh nữ thăm
         lớp học P2...
 
  Thầy Võ đăng Lành đến
         thăm gia đình người bạn thân là Cố Giáo sư Trần Quang
         Vinh.

 
  Thầy Võ đăng Lành đến
         thăm gia đình người bạn thân là Cố Giáo sư Trần Trúc
         Sơn...
 
  Học sinh Lê Kim Vân chiêu đải
         thầy & các bạn món Bún Măng tại nhà (nhaLKV)
 
  Khách sạn Anh Đào Mekông là
         nơi nghỉ ngơi của thầy Lành tai Cần Thơ
   
   
  Mừng
         thầy Lành & cô Hoa
         cùng các bạn đến thăm nhà Lệ Hoa, ở nơi đó có
         1 trái tim vàng!!! (grp)
 
 
  Mời Thầy Lành, Cô Hoa & các
         bạn thưởng thức món Lẩu Nấm chay...
 
  Tạm biệt anh Hiền, cảm ơn anh đã đưa - đón &
         chăm sóc thầy của em trong những ngày vui chơi thoải mái, hạnh
         phúc nhất!!! 
 
  Tạm biệt thầy Lành... Chúc thầy
         sức khỏe dồi dào.
 
  Tạm biệt các bạn đã đến
         vui chơi cùng tôi tại
         tư gia & cảm ơn tấm chân tình các bạn dành cho Lệ
         Hoa. 
LỆ HOA
_______________________________________________________________________________________ 
          
      
      HỌP MẶT
         
CỰU GIÁO
         SƯ & CỰU HỌC SINH ĐOÀN THỊ ĐIỂM
tại Cần Thơ 
 

Các ảnh sau đây chup ngày
         11 tháng 5/2016 trước nhà hàng Vạn Phát, Cồn Khương, TP Cần
         Thơ
Hàng trước, từ trái: ĐTĐ
         Lê Lệ Hoa, ĐTĐ Lưu Túy Nga, GS Quách Thị Trang, GS Nguyễn Văn Tước,
         Thầy Võ Văn Nhân (phụ trách hành chánh ĐTĐ), GS Hồ
         Văn Sang, GS-HT Phạm Thị Kim Chi (Houston, Texas), ĐTĐ Thái Nguyệt, ĐTĐ
         Châu Nữ, ĐTĐ Nguyễn Thị Lang, ĐTĐ Ng Thị Nhân Mỹ (phu
         nhân GS Hồ Văn Sang), ĐTĐ Ng Mỹ Nhan, ĐTĐ Thái Hồng Loan
Hàng sau, từ trái: Thầy Võ Kỳ Duyên
         (Phát nhân viên ĐTĐ), GS Huỳnh Hữu Lộc, GS Ng Thị Song SG, phu nhân
         Thầy Võ Kỳ Duyên), GS Đào Xuân Kiểu, GS Huỳnh văn Minh, GS Trần Đức
         Cần, GS Trần Thanh Cảnh, PTG Dương Đình Phương, GS Bùi Thế
         Thượng, GS Nguyễn Học Sĩ, GS Đặng Hữu
         Duyên (Phú Quốc), GS Trần Văn Nở

Hàng trước: Tuý Nga, GS Trang, GS Tước,
         Thầy Nhân 
Hàng sau: Thầy Võ Kỳ
         Duyên, GS Lộc, GS Song 

Hàng trước, từ trái: Thầy Tước,
          Thầy Nhân, Thầy Sang, Cô Kim Chi
Hàng
         sau: Thầy Duyên (Võ), Thầy Lộc, Cô Song, Thầy
         Kiễu, Thầy Minh, Thầy cần, Thầy Cảnh, anh Phương 

Hàng trước, từ trái: Chị Nguyệt,
         chị Nữ, chị Lang, chị Mỹ
Hàng
         sau: Anh Phương,  Thầy Thượng, Thầy Sĩ, Thầy Duyên (Đặng), Thầy Nở
Click link dưới đây để xem các ảnh: 
(Hơi chậm vì nhiều
         ảnh) 
https://drive.google.com/folderview?id=0B6-GwvjUy0dHTWtHTm92bmZvMG8&usp=sharing 
  
Cô
         Phạm thị Kim Chi, cựu Hiệu trưởng Trường nữ trung học Đoàn
         thị Điểm Cần Thơ, đã có chuyến về Việt Nam thăm quê
         hương. Ngày 11/5/2016, Cô đã tổ chức một buổi họp mặt
         đồng môn tại nhà hàng Vạn Phát (Cồn Khương), TP Cần
         Thơ. Buổi họp mặt có sự tham dự của các Thầy và Cô: 
               - Thầy Đặng Hữu Duyên,
         Thầy Hồ văn Sang, Thầy Nguyễn Học Sĩ, Thầy Trần Đức Cần,
         Thầy Huỳnh văn Minh, Thầy Võ Kỳ Duyên, Thầy Võ văn Nhân,
         Thầy Bùi Thế Thượng, Thầy Đào Xuân Kiểu, Thầy Huỳnh
         Thanh Cảnh, Thầy Huỳnh Hữu Lộc, Thầy Trần văn Nở;
       - Cô Nguyễn thị Song, Cô Nguyễn
         thị Nhân Mỹ, Cô Đặng thị Mỹ Nhan, Cô Nguyễn thị Lang, Cô
         Thái Hồng Loan, Cô Lưu Túy Nga, Cô Thái Nguyệt, Cô Châu Nữ.
          Sau ngày họp mặt, Cô Chi và Cô Song
         (cùng chồng) đã trở lên Sài Gòn tìm đến nhà thăm
         Thầy Phó Lễ Hùng (Thầy Hùng đang bị bệnh).
  Đây là lần thứ hai Cô Chi trở về nước
         thăm lại đồng môn. Cô rất vui và xúc động.
  Cô Chi hẹn lần trở về tới, ngoài các
         đồng môn Cô còn mong được gặp lại các cựu học
         sinh trường Đoàn thị Điểm.
  Kính
         chúc Cô và tất cả quý Thầy Cô sức khỏe dồi dào.
         Hẹn ngày hạnh ngộ.
 
 ĐTĐ Mỹ Nhan & ĐTĐ Lệ Hoa,     Thầy Kiểu, Thầy Duyên, Cô Kim Chi, Chị Loan, Chị Mỹ
GS-HT Kim Chi 
   
Lệ Hoa (cựu học sinh Đoàn
         thị Điểm) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
      
       HỌP MẶT CHS 68-75      
                   
 
Vài lời thưa trước:
Nhiều năm rồi, cá nhân chúng tôi đã biết
         Nhóm CHS 68-75 qua em La Thanh Khải (Melbourne) và cháu Nguyễn Công Hạnh (VA)
         của tôi. Khải đã góp phần tích cực của mình cho
         sinh hoạt PTGĐTĐ Úc Châu, từ các ĐH cho đến việc
         thực hiện các ĐS PTGĐTĐ Úc Châu. Hạnh từng là TTK và Phó Nội Vụ của ĐH
         X-Washington DC 2006.  Đặc biệt các
         blogs của Nhóm các em đã giới thiệu những sinh hoạt, những
         bài viết là những tài liệu rất quý về Trường Nhà.
         Gần đây tôi biết thêm các em Nguyễn Văn Đức (VN),
         Nhất Dạ Hoàng Xuân Dũng (VN), Trần Cẩm Quỳnh Như (VN), Phan Thông
         Hưng (PA), Dr.Nguyễn Trung Quân, (CA)... Còn 2 em Nguyễn Văn Quyền (VN) và Lương
         Hoàng Nam (TX) thì đã gặp lâu rồi mà nay mới biết 2 em
         thuộc nhóm 68-75. Tôi gặp Quyền chắc đã mười mấy năm
         trước khi chúng tôi trong lần về quê đi thăm khu sinh thái có Nhà thờ các GV Nam Tiểu Học & GS PTG và
         các con đường trong vườn mang tên các Thầy của Quyền
         (và Thầy của chúng tôi). Rất cảm phục việc làm
         nầy của Quyền. Lương Hoàng Nam thì có gặp 1 lần (cũng năm,
         bảy năm trước) tại 1 buổi Tất Niên đồng Hương Cần
         Thơ. Sau đó không gặp nữa nhưng biết sinh hoạt hướng đạo của Nam, nghe giọng nói Nam qua làn sóng Radio (đài độc
         nhất ở Houston có hàng trăm ngàn người nghe từ sáng đến
         tối) với chương trình điện toán.
         Thật sự thì tôi nghe hôn thê của Nam gần như hàng
         ngày với giọng nói mềm
         mại, trong như gió, sang
         trọng và những chương trình rất hay của chị. Quả
         là cặp uyên ương tài năng, xứng đôi.
Nói dông dài như vậy
         để giới thiệu với Gia Đình Trường mình 2 video clips do em Nam
         thực hiện nhân buổi Họp Mặt của Nhóm 68-75 tại quê nhà
         ngày 22/12/2015. Có thể nói đây là loại Hi-tech media từ trước
         tới nay chưa có trong các sinh hoạt Trường Nhà căn cứ vào
         tính cách độc đáo của nội dung. Từ bố cục tới
         hình ảnh, nhạc nền...đều hoàn hảo. Có những khúc phim tạo nên những cái cười
         mĩm tế nhị, những lời nói của 1 cựu GS làm người
         nghe phải xúc động và khó cầm lòng!
Xin bắt đầu bằng 1 email do GS Phạm Thị Trinh Cát (Lake Worth, FL) gởi cho GS Phạm
         Khắc Trí và GS PKT chuyển cho TBT, Người Phụ Trách Trang Nhà. Sau
         khi nhận được 2 clips, chúng tôi đã thấy ngay đây
         là điều cần phải phổ biến trong Nhà Mình nên đã
         hỏi xin phép các em Nam, Đức và Khải. Anh cám ơn các em đã nhanh chóng trả lời đồng ý.
Bây giờ thì..xin mời
         bước vào nhà của những người 68-75 để thấy tình
         bằng hữu và tình Thầy trò vẫn tồn tại sau hơn 40 năm sao
         dời vât đổi.
Trân trọng,
Trần Bang Thạch (PTG 59-65)
________________________________________________________________________ 
1/1/2016
  Kính anh,
  Ngày 22/12/ 2015 vừa
         qua, các em học sinh PTG 68-75 lớp B1 & C có tổ chức một buổi họp
         mặt 40 năm tại Cần Thơ.  Các em có mời nhưng em không đi
         được, nên em Lương Hoàng Nam ở Houston có làm video clip cho buổi
         họp mặt này.  Trong video, em Nam có ghi lại những hình ảnh cũ
         về trường PTG, gặp mặt các thầy cô và bè bạn, trong đó
         có hình anh. Em Nam cũng có thu phần phát biểu của em cho buổi họp
         mặt, và một số hình ảnh của gia đình em gần đây.
          Em xin gửi anh 2 links này để mở ra xem ạ.
  Thân
         kính, em Trinh Cát._______________________________
 
Và
         sau đây là đoạn trích từ Forum PTG 6875 :
 
 Ảnh Họp Mặt 68-75 tại khách sạn Nesta Cần Thơ 22/12/2015
         (nguồn: http://ptg6875.info/forum.php)
Mời các bạn xem một video clip do bạn Lương Hoàng
         Nam ở Houston Texas Mỹ đã công phu biên soạn để giúp chúng
         ta những cựu học sinh trường PTG Cần Thơ niên khóa 68/75 sống lại
         lại một khoảng thời gian 47 năm từ khi thi đậu đệ thất vào
         học tại trường năm 1968, ra trường 1975 .....cho đến nay với những
         ký ức ngọt ngào, ngây thơ, tinh nghịch của tuổi học trò
         bên cạnh bạn bè, thầy cô giáo chung một mái trường. ... 
 
Video clip này đã được trình chiếu cho các
         bạn cựu học sinh lớp B1 và C niên khóa 68/75 đêm 22/12/2015 trong cuộc
         hội ngộ 40 năm đầy cảm xúc giữa các thầy và trò
         sau những năm dài xa cách, 40 năm một khoảng thời gian hơn nũa đời
         người được quay và ghi lại trong môt khoảng thời gian 16 phút
         !!! Tôi không biết nói gì hơn xin gởi đến các bạn một
         bài thơ của thầy Lê Văn Qưới đọc và tặng chúng
         ta trong đêm họp mặt với những cảm xúc thật sâu đậm
         của một người thầy dành cho tất cả các em học sinh thân
         yêu của thầy . Chúng ta cùng chúc phúc và sức khỏe cho các
         thầy cô thân yêu của chúng ta nhé! " KHÔNG THẦY ĐỐ
         MÀY LÀM NÊN " 
   
  http://www.youtube.com/watch?v=bqSPppM1NYo&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=Uol-KGmDN6w&app=desktop
     
Xin mời viếng thăm và gia nhập diễn đàn PTG 1968-1975 ở link sau đây: 
http://ptg6875.info/forum.php 