Sinh hoạt
  PTGĐTĐ
         TORONTO
   
  Họp Mặt
         Đầu Năm
   
  Đã
         lâu lắm nơi chúng tôi ở mới có một mùa Đông khá
         đặc biệt. Năm nay thời tiết mùa Đông tại nơi này tuy
         không lạnh lắm nhưng cũng phải là vài độ Celsius dưới
         zero, xê dịch khoảng không (0) đến trừ (-10C) là mừng lắm rồi,
         xem như là một mùa Đông ấm áp. Vậy mà có một ngày
         sau Tết Tây trước Tết Việt Nam cơ quan dự báo thời tiết quốc
         gia thông báo ngày mai nhiệt độ tại Toronto sẽ ấm hơn, lên
         tới  15 độ cộng (+15C). Mừng ơi là mừng. Phải chi ở bên
         nhà mình mà được ông trời giúp làm thay đổi "giảm
         bớt oi bức, ngột ngạt" như vậy thì vui biết mấy!
         Cuối tuần lễ thứ hai của tháng Hai là
         ngày nghỉ cuối tuần dài ba ngày liên tục, Thứ Bảy 13, Chủ
         Nhựt 14 (Valentine Day) và Thứ Hai 15 (Family Day) ngày nghỉ chính thức của
         tỉnh bang Ontario. 
  Như đã hẹn trước,
         đúng 11:30 trưa ngày Valentine cũng là ngày Hạ Nêu, hết Tết,
         cúng tất mùng Bảy tháng Giêng, gia đình chs. Phan Thanh Giản &
         Đoàn Thị Điểm Toronto đã đến tham dự một buổi họp
         mặt đầu năm 2016 tại quán phở Rùa Vàng, Mississauga. 
  Tham dự buổi họp có các anh chị Chs : Võ
         Thới Hên, Lê Quang Mẫn, Nguyễn Thị Tánh, Phạm Thanh Thanh, Huỳnh Ngọc
         Ánh, Huỳnh Trung Dung, Hà Kim Phiên, Huỳnh Hữu Nam, Nguyễn Văn Phép,
         Nguyễn Văn An, Tôn Thị Mỹ, Dương Văn Hiền (phu nhân chị Mỹ),
         chị Trần Ngọc Xướng, chị Phan Văn Liễu, cô giáo Quách Ngọc
         Thư và thân hữu Nguyễn Thành Năng. 
  Mở đầu buổi họp với lời chúc tất cả quý
         Thầy Cô và các anh chị cùng gia đình đầu năm vui khỏe,
         suốt năm bình an. Trước tiên tìm người đại diện tham
         dự Đại Hội XX tại Brisbane, Úc Châu. Chs.niên trưởng được
         đề cử Huỳnh Kim Mỹ làm trưởng nhóm. Tiếp theo, báo cáo
         một số công việc của nhóm đã làm từ sau Đại Hội
         PTG-ĐTĐ lần thứ XIX. Trong thời gian qua nhóm đã liên lạc gởi
         quà đến vài đồng môn, những người bạn cũ bị đau
         ốm, đang bị khó khăn hiện sống ở quê nhà.
  Qua phần tường trình, những đồng môn
         tham dự buổi họp đều muốn hình thức sinh hoạt ái hữu này
         được tiếp tục lâu dài, đồng ý cố gắng trong khả
         năng "bươn chải" của nhóm để duy trì được càng
         lâu càng tốt.
  Để có được
         những bước khởi đầu như vừa kể, nhóm Toronto cũng không
         quên gởi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm tiên phong
         như đồng môn Võ Kim Chi, Nguyễn Nhã Phương, thân hữu Trịnh
         Thanh Thế, các đồng môn của nhóm Houston và những người
         ủng hộ không muốn minh danh khác, đã giúp chúng tôi có
         đủ phương tiện thực hiện những món quà tình nghĩa kể
         trên. 
  Cầu chúc tất cả mọi
         thành viên của đại gia đình Phan Thanh Giản & Đoàn Thị
         Điểm Cần Thơ khắp nơi năm mới 2016 tâm thân an lạc.
   Sau đây
         là vài hình ảnh (còn thiếu nhiều người khi chụp hình):

Từ trái: GS Quách Ngọc Thu, GS Huỳnh Thị Ngọc Ánh,
         CHS Huỳnh Kim Phiên, CHS Huỳnh Trung Dung, CHS Huỳnh Hữu Nam, CHS Nguyễn Văn Phép 

Từ trái: CHS Nguyễn Văn An, CHS Tôn Thị Mỹ, anh Dương
         Văn Hiền, chị Phan Văn Liễu, chị Trần Ngọc Xướng, CHS Nguyễn
         Thị Tánh 

Từ trái: Anh An, chị Mỹ, anh Hiền,
         chị Xướng 
  NGƯỜI
         KÉO MÀN
  Toronto
         
      
      
      
       YOUTUBE ĐH XIX-TORONTO 2015:
   
DaihoiPTGDTDXIX
  
https://www.youtube.com/watch?v=PamFzXaZSZ0&feature=youtu.be
  
 
  
DaihoiPTGDTDXIX (Canthotruongcutinhxua)
  
https://www.youtube.com/watch?v=L4f-oIzjL2I&feature=youtu.be
  
      
       
ĐẶC
         SAN 20-Đại Hội XIX, Toronto 2015: 
Từ trang đầu đến trang cuối (292), 58 MB 
 
Click hàng chữ màu tím dưới đây để
         đọc từng trang
 
 
   
 
 
Copy
         of DS20_Final_PDF.pdf -