Quà Tết đợt 3:
Quà Tết 2019 cho Chs/Gs PTG 
                      
         Già Yếu & Bệnh Tật 
                    (nguồn tài trợ: 1 Cựu PTG Bắc Cali. USA)
           
  
1./- Bạn mình Quan chí Kiên, sinh 1951. Bạn là chs PTG từ 1963 -
         1970. Anh tốt nghiệp khóa 27 trường Võ bị Đà Lạt cuối năm
         1974 và được điều về Liên
PTG
         VTT thăm bạn mình QCK tối 25/01/2019 tại b/v đa khoa TP.CT
đoàn
         9 BĐQ. Anh là đệ tử ruột của sư huynh Trần bá Xử (khóa
         12 Võ bị Đà Lạt, đi Mỹ diện H.O 19, hiện định
         cư tại Tp. Springfield, tiểu bang Massachusetts Hoa Kỳ...)
  Anh hành nghề gia công bố thắng xe honda tại góc đường
         Tự Đức -Trương Định Cần thơ. Thình lình, anh bị viêm
         ruột cấp tính phải
         nhập viện và được giải phẩu tại bệnh viện đa khoa Tp.
         Cần thơ ngày 24/01/2019. Hiện anh đang nằm tịnh dưỡng tại phòng
         3 lầu 6 . Vết mổ đã tạm ổn định. Gia đình vợ con ở
         bến Vân Đồn, Quận 4 Sài Gòn. Anh được con trai lớn Quan chí
         Bảo, đang làm cho ngân hàng Phương Đông Sg xuống kề cạnh
         chăm sóc cho cha.
  Quà tặng : 1.000.000
         $VN.
   
  
2./- Bạn mình Huỳnh phát
         Long, sinh 1943. Bạn là chs
         PTG vào đệ thất từ
PTG VTT thăm
         bạn mình Huỳnh Phát Long
 niên khóa 1955. Khi lên đệ nhị cấp, tôi hân
         hạnh học chung với anh. Vợ anh chị Huỳnh thị Thảo, sinh 1943, gốc người
         Bến Tre nhưng là một cựu nữ sinh xinh đẹp của trường Nguyễn
         đình Chiễu Mỹ Tho.
  Sáng ngày
         24/01/2019, chúng tôi nhận cú điện thoại từ sư huynh Huỳnh phúc
         Duyên báo rằng bạn Huỳnh phát Long bị tai biến. Nhân dịp đi
         thăm bạn Quan chí Kiên về , chúng tôi quẹo vào đường
         Quang Trung - sân banh cũ - thăm bạn Long.
  Năm
         2008, chúng tôi có ghé nhà bạn Long một lần để rước
         bạn vào Phong Điền hội ý cất nhà mới cho bầy con đồng
         môn vừa quá cố Lê phước Thủy... Thế mà, hôm nay vào
         hẽm 50, tìm nhà mãi không ra. Bí quá, móc điện thoại
         ra gọi. Hóa ra chúng tôi chạy quá sâu vào hẽm...
  Chị Thảo gặp tôi mừng quá. Riêng bạn
         Long vẫn còn trắng trẻo đẹp trai như còn đi hoc nhưng đẹp
         lão thì đúng hơn. Bạn chỉ bị tai biến nhẹ. Còn đi
         đứng chút đỉnh trong nhà được, chưa sao! Cám ơn cao xanh
         đã che chở cho bạn tôi tai qua nạn khỏi.
  Quà tặng : 500.000 $VN
  
3./- Bạn mình Nguyễn văn
         Louis, sinh năm 1936. Chs PTG 1955-1958.
         Anh
Bạn mình Nguyễn Văn Louis (trái)
 mất sức lao động, vợ bị
         tai biến từ hơn 10 năm qua. Hai vợ chồng già có cuộc sống hết
         sức khó khăn.
  Quà tặng : 500.000
         $VN.
  
4./- Bạn mình Trần
         văn Thược, sinh 1943. Bạn
         là cựu học sinh  PTG 1957-1961. Bạn bị đột quỵ  từ 10/02/2007.
         Hoàn cảnh hết sức khó khăn.
  Quà
         tặng: 500.000 $VN
  Bạn mình Trần văn
         Thược
   
 

5./- Bạn mình Nguyễn văn Hai, sinh1939,
         Cựu học sinh PTG 1955-1958.
  Anh sống một
         mình, không vợ con
         trong một chái lá thuộc ấp Thành Công, xã Thành Lợi, Quận
         Bình Tân - Vĩnh Long. Bán vé số dạo chợ Cái Vồn.
          Quà tặng : 500.000 $VN.
   Bạn mình Nguyễn
         văn Hai
  6 - 7 -8./- Chị Huỳnh
         Mai - Tư Bé và Nguyễn Thị Thu Ba:
  - Chị Trần huỳnh Mai, sinh 1942, Cựu học sinh PTG, vào đệ
         thất năm 1956. Chị là cựu sĩ quan NQN của QLVNCH. Đôi mắt không
         thấy đường từ 1990. Sống nhờ con trai duy nhất chạy xe honda ôm
         nuôi dưỡng.
  Quà tặng : 500.000 $VN
          - Chị Phạm thị Tư Bé, sinh
         1939. Cựu học sinh PTG vào đệ thất năm 1955. Gốc giáo chức đã
         nghỉ hưu. Hiện sống chung với cháu Nội trai 12 tuổi còn đi học.
         Chị phải giải phẩu tim 3 lần nên sức khỏe suy kiệt.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
  - Chị Nguyễn thị Thu Ba, sinh 1942. Vào đệ thất năm
         1956 ( cùng lớp với chị Huỳnh Mai và cựu gs /Kim Quang. Gốc giáo
         chức. Chị sống độc thân từ nhỏ.
  Gần đây tay chân chị run rẩy ăn uống và sinh hoạt
         rất khó khăn.
  Quà tặng : 500.000
         $VN
 
  Từ trái : Chị Huỳnh
         Mai - chị Tư Bé và chị Thu Ba nhận quà
   
 
Dương hồng Thủy
  27/01/2019 (nhằm 22 tháng Chạp )
           
Nắng Ấm
         Mùa Xuân (*)
   
          Tết đã gần kề, chợt cay khóe mắt
          Chắt chiu nhận tiền, ngây ngất niềm vui
          Lòng nhân ái, ôi bao la bạn tặng
          Ân nghĩa nào sâu lắng trái tim 
         tôi.
   
  Nhiều lần nhận tin  - người cho không tên
  Nhưng lần nầy cuối mùa Đông gió lạnh
          Bạn đã chìa tay níu đời bất
         hạnh
  Số phận nào nhận ánh
         sáng mùa Xuân!
   
  Bạn là cù lao của dòng chảy uốn quanh
  Bạn
         là mưa rào của mùa Hè đỏ lửa
  Bạn là nắng ấm của những ngày ẩm ướt
          Bạn là  ân nhân cho những bạn đói
         nghèo !
   
  Bạn đã gởi về hơi ấm tình người
  Từ túi gạo, gói mì, viên thuốc uống
          Cặp mắt sáng ngời, nỗi buồn đi
         vắng
  Đồng môn ơi ! ta biết nói
         sao vừa !
   
  Tết năm nay, vài bạn mình vui lắm
  Được bạn nước ngoài thông cảm khó khăn
          Người nhận quà, xin kính chúc đầu
         năm
  Gia đình bạn luôn an khang hạnh
         phúc !
   
  Dương hồng Thủy
  27/01/2019
  (*) kính tặng vị ân nhân ẩn danh của
         bài viết nầy
 
 
__________________________________________________________________ 
          
      
                  Chút Quà Tết
         2019 Cho TPB (Đợt 2)
                         (Nguồn tài trợ: Bà Diệu Thu Oceanside - CA)
   
                                                                 
                                            * Dương hồng Thủy
   
  Bà Diệu Thu là một du học sinh VN tại Mỹ đầu thập
         niên 60. Gốc người Hải Phòng, theo gia dình vào Nam năm 1954. Bà
         là con gái thứ 5 có cha làm nghị sĩ quốc hội Sài Gòn.
          Anh cả, kỷ sư, phục vụ tại Tòa đô chánh và em kế
         là phi công lái phản lực F5 của không lực VNCH... 
         Bà tốt nghiệp cao học
         ngành điều dưỡng và có thời gian dài làm điều dưỡng
         trưởng Bắc California.
   
  Năm
         nào cũng vậy, cứ đến lễ Tết là bà gởi quà cho thương
         phế binh tại quê nhà. Năm nay cũng vậy. Sáng ngày 18/01/2019, chúng
         tôi nhận tại nhà US$250 với lời nhắn gởi : 
  " Tặng em 50 tiêu Tết và đổ
         xăng cho phương tiện di chuyển.. Còn 200 em đổi ra tặng cho 20 TPB gần
         nơi em ở, với lời nhắn : chút quà nhỏ, rất nhỏ, (mỗi người
         chỉ 10 us) đến anh em TPB quê nhà với lời cảm ơn chân thành
         và lòng ngưỡng mộ, vì họ đã hy sinh một phần cơ thể
         ngoài chiến trường, cho lý tưởng tự do ".
  Chúc cậu hai vui mạnh trong năm mới.
         nguyendieuthu ".
  D.H.T
          
  1./- Phan thế Hùng, sinh
         1951. Chuyên viên sửa chửa động cơ phản lực tại phi trường
         Nha Trang. Anh bị đột quỵ từ năm 2006. Vợ mổ u sơ.
  Địa chỉ : M75/35/27/77A  đường Trần Phú
         - P. Cái Khế - Tp. CT.
  Quà tặng : 230.000
         $VN.
   2./- Lê minh Tài,
         sinh 1950. Anh là chiến binh TĐ 43 BĐQ Tuy Hòa. Anh bị cụt chân phải.
         Cụt tay phải. Hư mắt phải vào tháng 2/73 tại Tuy An. Hành nghề
         bán vé số dạo.
  Địa chỉ
         : nhà trọ 31/A3 Nguyễn văn Trổi - P. Xuân Khánh - Tp.CT
  Quà tặng : 230.000 $VN.
   3./- Huỳnh tấn Khen, sinh 1950. Anh tốt nghiệp khóa 21 SQHQ
         tại Nha Trang ngày 27/01/1971.  Anh về phục vụ cho chiến hạm Kỳ Hòa
         DCE 09 do  thiếu ta hạm trưởng Hoàng đình Báu chỉ huy. Anh bị
         đột quỵ từ năm 2003. Có một con trai duy nhất bị tai nạn giao thông
         cũng bị teo cơ, liệt nằm tại chỗ.
  Địa chỉ : hẽm 8 đường Nguyễn đình Chiểu - KV3 
         - P.An Hội - Tp.CT 
  Quà tặng : 230.000 $VN.
           4./- Tạ
         vô Y, sinh 1944. Anh là trung sĩ ĐPQ chi khu Một Ngàn, do thiếu
         tá Phan khắc Sữu làm chỉ huy trưởng. Ngày 03/04/1975. anh cùng đơn
         vị lục soát khu tứ giác Xà No, anh bị trái gài : cụt trên
         gối trên háng  chân phải, cụt 1/2 ống cẳng chân trái. Ngày
         30/4 ập đến , dù vết thương chưa lành, anh vẫn bị đuổi
         ra khỏi quân y viện Phan thanh Giản Cần Thơ.  Anh chưa kịp lảnh lương
         tháng 4 và trợ cấp thương tật gì cả.
  Địa chỉ : 546 đường CMT8 - KV 6 - P.  Bùi hữu
         Nghĩa - Tp.CT.
  Quà tặng : 230.000 $VN.
           5/- Đỗ ngọc Luận,
         sinh 1954. Anh là chiến binh TĐ2/Tr.Đ15/SĐ9 Kiến Tường. Anh bị cụt
         đến háng chân trái do trái gài ngày 02/01/1974. Vợ bị thấp
         khớp nặng. Có một con trai hành nghề vét mương. Anh  bán
         báo dạo. Nay vừa nghỉ bán vì sức khỏe yếu.
  Địa chỉ : 162 tổ 16 - KV3 - P. Hưng Phú - Quận Cái
         Răng. 
  Quà tặng : 230.000 $VN.
   6./- Đồng
         văn Ba, sinh 1948. Anh là trung sĩ thuộc ĐĐ3/TĐ3/LĐ1 /Sư Đoàn
         Nhảy Dù .  Anh bị thương nách phải chạm phổi trong chiến
         dịch Lam Sơn 719 tại Lào tháng 02/1971.
  Địa chỉ : 74 ấp Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long - H. Phụng Hiệp.
          Quà tặng :230.000 $VN.  
   7./- Hồ văn Cư, sinh 1944.
         Anh là chiến binh của TĐ 4 Vận Tải thuộc đơn vị 4 TV đóng
         tại chợ Tham Tướng Cần Thơ. Anh bị thương có tật bàn
         tay trái + gối trái tại Cái Bè Tiền Giang năm 1970. Anh bị tai biến
         từ 2006. Vợ bán bánh kẹo nuôi chồng.
  Địa chỉ : 56/31/4B đường Trần Phú - P. Cái Khế
         - Tp.CT.
  Quà tặng : 230.000 $VN.  
           8./- Trần văn Thược,
         sinh 1943. Anh tốt nghiệp khóa  4/70 SQTB Thủ Đức.  Phục vụ
         TĐ 76 BĐQ BIên phòng Pleiku. Anh bị đột quỵ nằm một chỗ từ
         10/02/2007. Vợ tảo tần buôn bán nuôi chồng,
  Địa chỉ : 37A/1 đường 3/2 - KV3 - P. An Bình - Tp. CT.
          Quà tặng : 230.000 $VN,
    9./- Bùi văn Phong,
         sinh 1954. Anh là hạ sĩ  ĐĐ4/TĐ2/Tr.Đ 48/SĐ 18 Long Khánh.
          Anh bị trái gài cụt 2 chân từ năm
         1972. Không có vợ con. Bán vé số dạo
  Địa chỉ : 058 ấp Nhơn Lộc 1 - Thị Trấn PĐ - H. Phong Điền.
          Qua tặng : 230.000 $VN. 
   10./- Nguyễn văn Quít, sinh 1954. Anh
         là chiến binh TĐ 42 BĐQ Tuy Hòa. Anh bị gãy tay mặt. Bàn tay trái
         biến dạng tại Bồng Sơn - Bình Định năm 1972. Vợ bán cá
         ngoài chợ mỗi ngày nuôi chồng.
  Địa
         chỉ : 134/3 - KV Yên Thuận -P. Lê Bình - Q. Cái răng.
  Quà tặng : 230.000 $VN.
   11./- Huỳnh mai Xuân, sinh 1949. Anh là chiến sĩ TĐ 428
         ĐPQ Phụng Hiệp.  Anh bị cụt tay phải trong một trận đánh tại
         ngả tư Cây Dương Phụng Hiệp tháng 01/1975. Bán vé số dạo.
          Địa chỉ : 88/39 đường CMT8 - KV4 - P. Cái
         Khế - Tp.CT.
  Quà tặng : 230.000 $VN.
           12./- Nguyễn văn Cum,
         sinh 1953. Anh là chiến binh TĐ 2/TrĐ 12/SĐ 7  Anh bị cụt trên gối
         phải + cắt bỏ tinh hoàn phải ngày 27/01/1972 tại Cai Lậy Tiền Giang.
         Mức độ tàn phế : vĩnh viễn số 1.
  Địa chỉ : 247 KV Trường Hòa - P. Trường Lạc - Q. Ô
         Môn.
  Quà tặng : 230.000 $VN.
   13./- OK Phú Quý,
         sinh 1955. Anh là trung sĩ ĐPQ Tiểu khu Vĩnh Long.  Bị mìn mù mắt
         phải, què chân và tay phải. Không vợ. Có đứa con gái
         duy nhất làm thuê nuôi cha.
  Địa
         chỉ : 311/36/15 đường Nguyễn văn Cừ - Tp. CT.
  Quà tặng : 230.000$VN.
   14./- Phan ngọc Ẩn, sinh 1953. Anh là chiến binh TĐ 11 Nhảy
         dù. Anh bị cụt chân phải, đui mắt trái ngày 15/04/1974 tại Đồng
         Lâm (Huế). Vợ Nguyễn thị Ngọc Xuân, sinh 1952, mất năm 2011 vì
         viêm phổi.
  Địa chỉ : 65/35 đường
         Trần Phú - P. An Cư - Tp.CT.
  Quà tặng
         : 230.000 $VN.
   15./- Võ văn Mạnh, sinh
         1943. Anh là chiến binh của TĐ 3/TrĐ 33/SĐ 21 Đầm Dơi - Cà Mau. Anh
         bị dẫm mìn : cụt chân trái, bể vai trái, tai trái bị diếc,
         biến dạng bàn tay phải vào tháng 2/1975. Ở chung với em gái nghèo 
         Nguyễn thị Út sinh 1956. Hàng ngày, hai anh em bới rác tại bãi
         rác Tân Long Phụng Hiệp.
  Địa
         chỉ : 431 ấp Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long - H. Phụng hIệp.
  Quà tặng : 230.000 $VN.
   16./-Nguyễn văn Ba, sinh 1954. Anh là chiến
         binh TĐ 94 BĐQ. Anh bị cụt chân trái vào tháng 06/1972 tại chiến
         trường Quảng Trị. Vợ mổ u sơ tử cung. Có 3 con nghèo, đi
         làm mướn. Anh bán vé số dạo.
  Địa chỉ : 132/12 số nhà 16A đường Hùng Vương - P.
         Thới Bình - Tp.CT.
  Quà tặng : 230.000
         $VN.
   17./-   Nguyễn
         văn Tính, sinh 1943. Anh là chiến sĩ TĐ 329 ĐPQ  TK Chương
         Thiện.. Bị đạn nhọn xuyên đùi phải, lật chân phải,
         bàn chân bị lật ngửa, vết thương bị hoại tử, tại chiến
         trường Kiên Long Chương Thiện năm 1969. Vợ mất vì bệnh tim
         năm 2015. Sống trên ghe và hành nghề  cào cá tép trên
         sông.  
  Dịa chỉ : 131 ấp 3 -
         xã Hòa Mỹ  - H. Phụng Hiệp - HG.
   18./- Đinh văn Tui, sinh 1954. Anh là chiến sĩ TĐ 416 ĐPQ
         Phong Dinh. Anh bị thương tháng 02/1971 khi hành quân tại Cây Dương
         Phụng Hiệp : cụt 1/2 bàn chân phải và bị thương chân trái. 
          
  Địa chỉ : ấp Mỹ Thạnh
         - xã Tân phước Hưng - H. Phụng Hiệp.
  Quà tặng : 230.000 $VN. 
   19./- Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Cựu Trung úy NQN. Cựu trưởng
         phòng Xã hội TK Bình Dương. Chị Mai từ 1985 cặp mắt mờ
         dần và mù hẳn từ 1990. Có con trai duy nhất chạy xe honda ôm nuôi
         dưỡng.
  Địa chỉ : 216/22 đường
         Tầm Vu - KV1 - P. Hưng Lợi - Tp. Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 230.000 $VN
   20./-
         Trần bích Sơn, sinh 1953. Anh là chiến sĩ của Đại Đội
         trinh sát, do trung úy Võ quang Hoàng làm Đại Đội  trưởng,
         (được gọi bí danh là Đại Đội Hắc Báo 33), thuộc
         Trung  Đoàn 3, Sư đoàn 21 Bạc Liêu . Anh bị cụt chân trái
         ngày 09/06/1972 tại Bình Long.
  Địa
         chỉ : xóm nhà máy ấp Cây Giang - xã Long Điền - H. Đông
         Hải - Bạc Liêu.    
  Quà
         tặng : 230.000 $VN.
     Vài
         hình ảnh sinh hoạt của anh em TPB vùng Cần Thơ họp mặt ngày
         24/01/2019, với sự hổ trợ của bà Diệu Thu vùng Oceanside California USA
         :
				
 
           
				
 
				Cựu hs
         PTG /thiếu úy TĐ 76 BĐQ Trần văn Thược
          (chúng tôi rất vui mừng tiếp
         anh trên xe lăn do vợ đưa đến) 
				
 
 			Cựu
         trung sĩ TĐ3 Dù : Đồng văn Ba (áo đen bìa phải) 
 
			 
         
Cựu Tr. úy Trưởng phòng XH /TK Bình
         Dương Trần Huỳnh Mai (bìa phải)
 
 Thơ Chúc Tết
         Chị Diệu Thu
   
 
         Cung hỉ Tết
         về hết xốn xang
  Chúc
         mừng quý quyến chị bình an
  Tân niên đón nhận nhiều tài lộc
          Xuân đến
         yên tâm hưởng chữ nhàn.
  Vạn chuyện lo toan đều tốt cả
          Sự gì
         bế tắc cũng vinh quang
  Như tình bằng hữu luôn bền vững
          Ý nguyện
         năm nay thỏa mộng vàng...
   
          Dương hồng Thủy
          (24/01/2019 nhằm 19/12 âl Mậu Tuất)
   
  ____________________________
  
      
                         Quà
         Tết năm Kỷ Hợi
         2019
                      
         cho người già, neo đơn, bệnh tật...
   
                                     (nguồn tài trợ: 5 cháu Nội vị cựu Gs/HT đáng
         kính trung học PTG Cần Thơ)
   
                                                                                         * Dương hồng Thủy
 
           
                                          
 
  1./- Cô Nguyễn thị Trưởng
         Nhi, sinh 1936. Cựu học sinh collège de Vĩnh Long. Là bạn cùng lớp
         với sư huynh Trần bá Xử, cựu Trung tá chủ sự phòng quân
         huấn bộ Tổng tham mưu. (hiện định cư ở Mỹ theo diện H.O 10).
          Cô đang sống chung với con trai bị tê
         liệt Nguyễn thành Luận. Hiện 2 mẹ con được trợ cấp 1.080.000
         đồng/tháng. Cô không có trợ cấp hưu bổng.
  Địa chỉ : 80/8 đường Lê thị Hồng
         Gấm P.2 Thị xã Vĩnh Long.
  Quà tặng
         : 500.000 $ VN.
   
  2./- Anh Nguyễn văn Cang, sinh 1937. Anh Cang là cựu học sinh
         PTG (1952-1957). Tốt nghiệp SQTB/TĐ khóa 11. Khi anh là tiểu đoàn trưởng
         TĐ478 ĐPQ CT, trong 1 cuộc hành quân lục soát vùng trách nhiệm,
         anh bị trái gài cụt trên gối cả 2 chân, tại Cái Côn tháng
         05/1974.
  Địa chỉ : hẽm 72 Đề
         Thám - P. An Cư - Q NK - Tp. Cần thơ.
  Quà
         tặng : 500.000 $VN.
  3./-  Chị Phạm
         thị Tư Bé, sinh 1939. Cựu học sinh PTG. Gốc giáo chức, đã
         nghỉ hưu. Từ đầu năm 2016 đến nay chị đã phải giải
         phẩu tim 3 lần, thập  tử nhất sanh. Ở chung với cháu Nội trai,
         còn đi học. 
  Địa chỉ :
         hém 69 đường 30/4 - KV 3 - P. Hưng Lợi - Tp.CT 
  Quà tặng : 500.000 $VN.  
  4./-
         Chị Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Cựu học sinh PTG (56-62). Cựu Trung úy
         NQN, trưởng phòng XH tiểu khu Bình Dương. Năm 1985 hai mắt chị mờ
         dần và mù hẳn từ 1990. Hiện chị sống nhờ con trai duy nhất chạy
         xe honda ôm nuôi dưỡng.
  Địa
         chỉ : khu vực 1 -  Phường Hưng Lợi - Tp. Càn Thơ.   
          Quà tặng : 500.000 $VN.  
  5./- Chị Nguyễn thị Mỹ Dung, sinh 1941. Là con
         gái thầy Nguyện dạy chúng tôi lớp nhì tiểu học Cái Răng.
         Vợ cố Trung úy Ngô tấn Phụng, cựu hs PTG (55-61). Chị Mỹ Dung đang
         bị viêm bàng quang giai đoạn cuối. Con trai Ngô tấn Khanh chạy honda
         ôm nuôi dưỡng mẹ.
  Địa
         chỉ : KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh - Q. CR.
  Quà tặng : 500.000 $VN.    
  6./-   Anh Phan lương Hiển, sinh 1942. Anh là chs PTG (55-62).
         Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng canh nông Cần Thơ năm 1966. Không
         vợ con. Sống nhờ người em trai để được ăn cơm mà
         có khi là mì gói... cũng không có mà ăn.
  Địa chỉ : 108 Nguyễn an Ninh - P. Tân An - Tp. Cần Thơ
         
  Quà tặng : 500.000 $VN.
  7./- Anh Phạm văn Nhơn, sinh 1951. Cựu hs PTG. Anh là
         con trai của thầy Liêu dạy Sử Địa cho chúng tôi lớp đệ
         lục  năm 1956. Anh không có bằng cấp nào nhưng rất giỏi tiếng
         Pháp. Không vợ con. Tánh tình hơi bông lơn. Sống chung với gia
         đình em gái  Phạm thị Nghĩa , giáo viên Pháp văn đã
         nghỉ hưu.
  Anh bị tai nạn giao thông
         năm rồi gãy xương vai trái và phải mổ mắt 2 lần vì
         chúng mờ dần...
  Địa chỉ :
         H2.17 - đường 53 KDC 586 - P. Phú Thứ - Quận Cái Răng.
  Quà tặng : 500.000$ VN.
  8./- Anh Phạm phong Ba, sinh 1950. Cựu hs PTG (63-70). Anh là chiến binh
         TĐ519/ĐPQ/Vĩnh Long. Trong một lần chạm địch, anh bị cụt nguyên
         bàn tay trái. Có 1 cô con gái duy nhất cũng bị tật bẩm sinh.
          Địa chỉ : 197 ấp Nhơn Thọ 1 A - xã
         Nhơn Ái - H. Phong Điền.
  Quà tặng
         : 500.000 $VN
  9./- Anh Trần văn Thược,
         sinh 1943. Cựu hs PTG (57-61). Anh là sĩ quan TĐ 76 BĐQ Biên phòng Pleiku. Anh bị
         đột quỵ nằm 1 chỗ từ  ngày 10/02/2007. Vợ  buôn bán
         lề đường nuôi chồng.
  Địa
         chỉ : KV 3 đường 3/2 - P. An Bình - Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
  10./-
         Anh Nguyễn văn Hai. sinh 1939. Cựu hs PTG (55-59). Sống neo đơn 1 mình, không
         vợ con trong một chái lá ven đường. Hành nghề bán vé
         số dạo chợ Cái Vồn,
  Địa
         chỉ : ấp Thành công - xã Thành Lợi - Huyện Bình Tân - Vĩnh
         Long.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
  11./- Anh Lâm quang Trạng, sinh 1939. Cựu hs PTG
         55 - 59. Mắt mờ, già cả bệnh hoạn triền miên. Ở chung với con
         gái chị Đào Hoa Nương Tử nuôi dưỡng.
  Địa chỉ : 60/3 đường 3/2 - Phường Hưng Lợi
         - Tp. Cần Thơ
  Quà tặng : 500.000 $VN.
          12./- Chị Nguyễn thị Kim Loan. sinh 1940.
         Chs PTG (vào 1954). Cùng lớp với sư tỷ Lệ Quỳnh, Quách thị Phụng
         và sư huynh Huỳnh phước Duyên. Gốc giáo chức đã nghỉ
         hưu. Trong người chị mang đủ thứ bệnh : mắt không thấy đường,
         hở van tim 3 lá và rối loạn mạch máu não.
  Địa chỉ : hẻm 132 số nhà 348/16 - KV2 - P. Xuân Khánh
         - Tp.CT
                                 
         Quà tặng : 500.000 $VN.
  13./- Bà Vỏ
         thị Nhỏ, sinh 1929. Không có chồng con . Từ 1953 bà xin 1 cháu
         bé làm con nuôi đặt tên  Vỏ văn Danh, hiện có vợ ở
         xa. Hàng ngày bà lân la chợ Cái Răng xin hàng dạt ra để
         bán. Người viết bài phát hiện đưa thông tin lên mạng
         được bạn bốn phương giúp đỡ . Ngoài số tiền trao
         cho bà chúng tôi còn gởi Tiết Kiệm cho bà 4.500.000 $ VN.
 
         Ngày 25/03/2014 bà bị đột quỵ nhẹ:
         thiếu máu não và liệt dây thần kinh ngoại biên. Hiện bà
         sống nhờ sự săn sóc, đùm bọc của bà con lối xóm.
          Địa chỉ : KV4 trong ngọn Cái Sơn - P.
         Anh Bình - Tp. Cần Thơ.
   Quà tặng
         : 500.000 $VN.
  14./- Bà Lê thị Tài,
         sinh 1927. Chồng Lê văn Tốt mất từ năm 2000.
  Sau 1975, bà gói bánh tết bán ngoài chợ  nên
         lối xóm gọi là bà 2 bánh tét. Bà sống trong một mái
         tole khoảng 10 mét vuông. Hàng ngày bán vé số dạo.
 
         Địa chỉ : tổ 5 - KV 3 - P. An Bình - Tp. Cần
         Thơ.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
  15./- Chị Nguyễn bạch Tuyết, sinh 1947. Chị
         là con gái lớn của bà Bảy Bộ. Từ khi lọt lòng chị đã
         bị tật bẫm sinh, 2 chân khoằn khèo , đi dứng xiêu vẹo, khó
         khăn. Chị sống một mình hoàn cảnh hết sức thảm não, 
         may nhờ đứa cháu Nguyễn  Thông sinh 1981 gần nhà săn sóc,
         nuôi dưỡng. Chị được chính quyền trợ cấp 670.000$/tháng.
          Địa chỉ : 1A/4 tổ 4 - Khu Vực 6 - P, Hưng
         Thạnh - Q. CR.
  Quà tặng : 500.000$ VN 
          16./- Chị Hồ thị Sáu, sinh 1952.
         Quê Vị Thanh . Thôi chồng lên đây ở nhà trọ, hàng ngày
         gánh 2 giỏ cần xé đi mua phế liệu. Chị bị bệnh thần kinh,
         tay chân run rẩy thật tội nghiệp.
  Địa
         chỉ : nhà trọ KV 6 - P. Hưng Thạnh - Q. Cái Răng.
  Quà tặng : 500.000$ VN.
  17./-
         Bà Thanh Hoa, sinh 1947. Già yếu mắt không thấy đường. Ở
         chung với đứa con gái 46 tuổi bệnh tâm thần. không biết lao động
         trong một chái lá mụt nát.
  Địa
         chỉ : TT Tám Ngàn - xã Tân Hòa - H. Phụng Hiệp - HG.
  Quà tặng : 500.000$ VN.
  18./- Bà Phạm thị Tánh, sinh 1951. Ở trong một túp
         lều vệ đường. Ai mướn gì làm nấy. Có khi thường
         xuyên làm cỏ mướn, lúc không ai gọi bà đi làm phụ
         hồ. Chồng bệnh tim mất sức lao động,nhưng không có tiền chửa
         trị.
  Địa chỉ : ấp Xáng Mới
         B - TT Rạch Gòi - H. CT A - HG.
  Quà tặng
         : 500.000 $ VN.    
  19./- Bà Trần
         thị Phương, sinh 1951. Bà bị bại liệt  nằm một chỗ
         từ tháng 2/2.000. Bà được đứa con trai ở chung làm công
         nhân nhà máy thép Tây Đô nuôi dưỡng.
  Địa chỉ : nhà không số (cạnh nhà 200A/2) -KV 2
         - P. An bình -Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
         
  20 ./- Bà Trần thị Én,
         sinh 1950. Goa chồng. Có một con trai, có vợ con, làm phụ hồ ở xa.
         Bà đi làm mướn quanh vùng.
  Địa
         chỉ : ấp xáng Mới - TT Rạch Gòi - H. CTA -Hậu Giang
  Quà tặng: 500.000 $VN.
  21./-Bà
         Nguyễn thị Nhanh, sinh 1951. Chồng mất đã lâu. Có một con
         gái lấy chồng xa, quá nghèo. Bà sống một mình trong một tum
         lều. Chuyên đi làm mướn.
  Địa
         chỉ : ấp Xáng Mới - TT Rạch Gòi - H. CTA - Hậu Giang. 
  Quà tặng : 500.000$VN.
 
Tin Ảnh :             
                       
  Sáng 15/01/2019
         tại nhà bạn VTT, nhóm cựu học sinh PTG, tổ chưc bữa họp mặt
         tất niên và trao quà Tét. Gồm có : Sư tỷ Lệ Quỳnh, anh
         Nguyễn phước Duyên, Chị Kim Tiền, chị Tư Bé, chị Huỳnh Mai,
         anh Phạm văn Nhơn, anh Phạm phong Ba, anh Phan lương Hiển (vắng mặt chị
         Kim Loan (không thấy đường) và chị Mỹ Dung (chân đi không
         được).
  Chị Mỹ Dung có con trai Ngô tấn
         Khanh lảnh thế và chị Kim Loan anh Duyên nhân đem về trao lại.
           
 
   Trong hình là
         sư tỷ Lệ Quỳnh đang trao quà.
   (từ trái
         :bạn Nhơn, chị Kim Tiền, Lệ Quỳnh - cháu Khanh vùa nhận quà
         xong - Huynh Mai)
   
   Từ trái : Chị 4 Bé
         - anh Duyên - bạn Hiển -
                 
                   Bạn Phong Ba - bạn Nhơn - chị Kim Tiền
            
 
   Từ trái
         : Thảo - Kim Tiền - Nhơn - Ba - Tùng - Hiển - Huỳnh Mai - 4 Bé
            Dương hồng Thủy
  15/01/2019 ( mùng 10/12 âl)      
________________________________________________ 
                                            
                                            
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                             
 
 
      
      Chút Quà Mùa Noel 2018
  (nguồn tài trợ Chị Phan mộng Nga, chị Phỉ, chị Lan & chị
         Mỹ - Garland TX USA).
                                                                    *  Dương hồng
         Thủy
  Chị
         Phan mộng Nga là cựu nữ sinh Gia Long Sài Gòn trước 1975. Năm nào
         cũng vậy, nếu có dịp về thăm quê hương là chị 
         mời các bạn thân nhất của mình đóng góp một chút
         gì cho những mãnh đời bất hạnh tại quê nhà.
  Sáng ngày 26/11/2018, tôi lại được hân
         hạnh đón tiếp chị tại nhà riêng. Chị đến như một
         cơn gió lốc và cũng đi rất nhanh, gia đình không kịp mời
         chị uống một ly nước...Chị mang đến cho chúng tôi 20 phần
         quà ( mỗi phần 500.000 $ ) để tặng cho những mãnh đời bất
         hạnh (gồm cả người tàn tật, già yếu, neo đơn, có cuộc
         sống khó khăn...).
  Chị gốc người
         Đầu Sấu, ngành y. Trước 1975, có thời gian dài chị công
         tác tại  bệnh viện da liễu Cần Thơ.
  Sau khi chị ra về, chúng tôi lên danh sánh và được
         chuẩn bị cấp phát ngay như sau :
  
                                                    1./- Chị
         Nguyễn thị Kim Loan, sinh 1940. Chị là cựu học sinh trường PTG (
         vào 1954), cùng lớp với sư huynh Huỳnh phước Duyên. Chị là
         nhà giáo, trước đây dạy trường Lê quý Đôn, đã
         nghĩ hưu. Đôi mắt chị mờ dần và mù hẳn từ năm
         2014. Chị đang sống với đứa con trai thứ 3 (sinh năm 1965 mà chúng
         tôi đoán là thần kinh suy nhược), nhờ vào đồng lương
         hưu ít ỏi của mình. (2.200.000$ VN/tháng)
  Chồng chị cố đại úy  giang thuyền Lâm phước
         Hải, phục vụ tại Cái Răng và mất năm 1974 vì bệnh.
          Địa chỉ : hẻm liên tổ 1 & 2 - số
         388Z16 - KV 2 - đường Nguyễn văn Cừ -  Phường An Khánh - Tp. Cần
         Thơ.
  Quà tặng : 500.000 $ VN.
     
   Từ
         trái : chị Lan - con trai thứ 3 và anh Tùng - anh Duyên thăm hỏi + tặng
         quà.
   

2./- Chị Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Chị là cựu học sinh
         PTG. Chồng cố th/tá Nha động viên bộ quốc phòng , mất năm
         1997 tại b/v Rạch Giá vì viêm gan (quá nghèo không có tiền
         lo giấy tờ đi Mỹ diện H.O). Chị Mai bị mù hẳn từ 1985. Chị
         hiện sống nhờ đứa con trai chạy xe ôm và con dâu làm tạp
         dịch cho một trường tiểu học tại Tp. Cần Thơ.
  Địa chỉ : 216/22 Tầm Vu - KV 1 - P. Hưng Lợi  Tp. CT.
          Quà tặng :  500.000 $VN.
   

3./- Chị Nguyễn thị Mỹ
         Dung, sinh 1941. Chị là phu
         nhân cố tr/úy quân y/ nhà giáo/ chs PTG Ngô tấn Phụng - khóa
         22 SQTB/TĐ. Bạn Phụng mất năm 2012 vì bệnh. Chị Dung hiện đang bệnh
         viêm bàng quang giai doạn cuối. Hiện chị sống nhờ con trai chạy xe
         ôm nuôi dưỡng.
  Địa chỉ
         : 152 B KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh - Q. Cái Răng.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
 
  
4./- Chị Phạm thị Tư Bé, sinh 1939. Chị là
         cựu học sinh PTG. Gốc giáo chức đã nghỉ hưu. Từ dầu năm
         2016, chị bị bệnh tim và đã phải giải phẩu 3 lần. Sức khỏe
         chị ngày càng đáng ngại. Hiện chị sống chung với đứa
         cháu Nội trai còn nhỏ, đang đi học...
  Địa chỉ : hẻm 69 đường 30/4- KV 3 - P. Hưng Lợi - Tp.CT
          Quà tặng : 500.000 $VN.
 
 
          
5./- Bà Phan thị Lá, sinh1938. Chồng mất đã lâu.
         Con trai bệnh tâm thần. Buôn bán cạnh lề đường.
  Địa chỉ : Khu vực 5 đường TL 923 - P. An Bình
         - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 $VN. 
 
           

 
6./- Bà Huỳnh thị
         Ngà, sinh 1931. Quà nghèo
         mà cũng quá già. Chồng là ông Ba Thẹo vừa mất năm rồi.
         Bà hiện cư trú trong căn nhà nhỏ xíu có đứa cháu
         làm mướn nuôi dưỡng.
  Địa
         chỉ : nhà không số - KV4 -  P. An Bình - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000$ VN 
   

7./- Bà Trần thị Ánh, sinh 1938. Bà ở một mình trong
         một mái lá che chắn dột nát. Lại thêm chứng gù lưng bẫm
         sinh nên đi đứng khó khăn.                 
                                    Gần đây được các con rước
         về nuôi dưỡng.
  Địa chỉ
         : Ấp Tân Hiệp- TT Rạch Gòi - H. Châu Thành A - HG.
  Quà tặng : 500.000$ VN
 
  
8./- Bà Nguyễn thị Sinh, sinh 1930. Quà già ở trong một
         mái lá, không con cháu.  Bà
         sống nhờ sự đùm bọc của hàng xóm lân cận.    
  Địa chỉ
         : ấp xáng Mới B - Thị Trán Rạch Gòi. H. CT A - HG.     
         
  Quà tặng : 500.000 $ VN. 
   
 
  
9./- Bà Hồ thị Sáu, sinh 1952. Bà quê Vị Thanh lên
         xã Hưng Thạnh làm mướn tử hơn 10 năm nay. Chị bệnh bẫm
         sinh từ nhỏ, tay chân run rẫy thật là tội nghiệp. Hàng ngày
         chị gánh 2 giỏ cần xé đi mua phế liệu quanh vùng.
  Địa chỉ : ở trọ chái lá nhà cô
         5 Yên - Khóm 6 - P. Hưng Thạnh - Q. CR.
  Quà
         tặng : 500.000$ VN.
 
  
     10./- Bà Đặng thị Bon, sinh
         1940.  Bà từ huyện Vĩnh Thuận Hậu Giang lên tá túc chùa
         Hưng Long cổ tự thuộc phường Hưng Thạnh từ hơn 20 năm nay. Trước
         đây bà làm mướn quanh vùng,  Nay đã già, với lại
         năm rồi bị té gãy tay nên chuyển sang trông em bé cho 1 gia đình
         chồng chạy xe ôm và vợ buôn bán ngoài chợ.
  Địa chỉ :   chùa Hưng Long cổ tự khóm
         6 - P. Hưng Thạnh - Q. Cái Răng.   
  Quà
         tặng : 500.000 $VN.    
   

11./- Anh Trần văn Thược, sinh 1943. Cựu học sinh PTG. Anh  tốt
         nghiệp  khóa 4/70 SQTB/TĐ.   Ra trường về TĐ 76 BĐQ biên
         phòng Pleiku. Anh bị đột quỵ từ năm 2007. Vợ buôn bán lề
         đường nuôi chồng.
  Địa chỉ:
         37A/1 đường 3/2 kv 3 - P. An Bình- TP CT
  Quà
         tặng: 500.000  $VN.
   

12./-  Anh Phạm phong Ba, sinh 1950. Cựu hs PTG 1963- 1970 . Cựu SVSQTB/TĐ
         khóa 3/72.  Ra trường về TĐ 519 ĐPQ Vĩnh Long. Vì nhu cầu chiến
         trường đơn vị anh được lệnh tăng cường  cho TK Chương
         Thiện. Anh bị cụt nguyên bàn tay trái và trúng đạn tay phải,
         cổ, ngực, chân trái ngày 11/09/1973. Anh có đứa con gái duy nhất
         cũng bị thương tật bẫm sinh.
  Địa
         chỉ : ấp Nhơn Thọ 1 A - xã Nhơn Ái - Q. Cái Răng.
  Qùa tặng : 500.000$ VN. 
 

   Từ trái : Anh Ẩn - Anh Cum - Anh Mạnh và Anh Quan (13-14-15-16 )
           13./- Anh Phan ngọc Ẩn,
         sinh 1953. Anh là chiến binh TĐ 11 Nhảy dù.  Trong một trận đánh
         ác liệt giải vây cho một đơn vị bạn tại Đồng Lâm
         Huế ngày 27/01/1972, anh bị mảnh cối phang cụt chân phải, đùi
         và mắt trái. Vợ chị Nguyễn thị Ngọc Xuân mất năm 2011 vì
         viêm phổi. Anh có 2 trai và 1 gái chăm sóc nuôi dưỡng. 
             
  Địa chỉ : hẻm 65 Trần
         Phú - P.Cái Khế.- Tp. Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000 $VN .                                
         
  14./- Anh Nguyễn văn
         Cum, sinh 1953. Anh nhập ngủ
         tại Ô Môn và được tập huấn tại TTHL Hùng Vương
         Mỹ Tho. Ra trường, anh là lính chiến thuộc TĐ2/ TrĐ12/ SĐ 7 Tiền
         Giang. Trong một trận đánh ác liệt tại Cai Lậy, anh bị lựu đạn
         miểng phang cụt trên gối  và cắt bỏ tinh hoàn phải. Mức
         độ tàn phế vỉnh viển số 1. Anh không còn khả năng lao động.
         Vợ chị Châu thị Sáu, sinh 1956 buôn bán tần tảo nuôi chồng.
          Địa chỉ : KV Trường Hòa - P. Trường
         Lạc - Q. Ô Môn.
  Quà tặng : 500.000
         $VN .
  15./- Anh Võ văn
         Mạnh, sinh 1943. Anh là chiến
         binh thuộc TĐ3/TrĐ33/SĐ21 Đầm Dơi Cà Mau. Trong một lần chạm
         địch vào tháng 2/1972,  anh bị cụt chân trái, bể vai trái,
         tai trái bị điếc. Biến dạng bàn tay phải.
  Vợ mất trước 1975. Anh ở chung với em gái nghèo
         Võ thị Út sinh 1956. Hàng ngày, hai anh em bươi rác lượm phế
         liệu tại bãi rác Tân Long - Cầu Trắng thuộc huyện Phụng Hiệp.
          Địa chỉ : 431 ấp Thạnh Lợi A2 - xã
         Tân Long - H. Phụng Hiệp - HG.
  Quà tặng
         : 500.000 $VN.
  16./- Anh Phan văn
         Quan, sinh 1952.  Anh là lính
         thuộc TĐ419 ĐPQ Phong Dinh. Trong một lần theo đơn vị lục soát vùng
         trách nhiệm tại Một Ngàn thuộc TK Chương Thiện (bây giờ
         là Huyện Châu Thành A) anh bị trái gài cụt chân phải và
         miểng khắp người, khi anh vừa cưới vợ chị Nguyễn thị Út
         quê Đồng Tháp  mới được 20 ngày.
  Hiện nay anh cùng vợ và con trai Phan văn Lợi 31 tuổi
         sống trên ghe cào tép trên các dòng sông huyện Mỹ Tú
         - Sóc Trăng.
  Địa chỉ : ấp Đông
         Phước - xã Đông Hiệp - huyện Cờ Đỏ - Q. Ô Môn.
          Quà tặng : 500.000$VN.
   

   Từ trái : anh Quýt - anh Phước - anh Tài và anh Hùng
         (17-18-19-20 )
  17./-
         Anh Nguyễn văn Quýt, sinh
         1954. Anh là chiến binh thuộc TĐ 42 BĐQ. Vì nhu cầu chiến trường
         đơn vị anh được điều dộng ra miền Trung. Trong một trận
         chiến khốc liệt tại Bồng Sơn Bình Định năm 1972, anh bị gãy
         tay mặt, bàn tay biến dạng, bị thương tay trái, không làm gì
         được.
  Chúng tôi đã kêu
         gọi cộng đồng giúp đỡ anh và được khắp nơi hổ
         trợ cho 2 con anh. Đặc biệt 2 con anh được chị Diệu Thu, điều
         dưỡng trưởng Bắc California giúp đỡ tận tình. Đứa con
         trai Trương long Minh Quân đã tốt nghiệp đại học ngành CNTT
         hiện đang làm việc tại Sài Gòn và con gái tên Trương
         long Yến Thanh tốt nghiệp Y sỹ đang học lên Bác sĩ...Tuy nhiên,
         vợ anh vẫn còn bán cá ngoài chợ nuôi chồng.
  Địa chỉ : 154/3 KV Yên Thuận - P.Lê Bình
         - Q. Cái răng.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
          18./- Anh Nguyễn hồng Phước, sinh 1951. Anh là chiến binh thuộc
         TĐ 463 ĐPQ Ba Càng Vĩnh Long. Trong một lần chạm địch tại vùng
         trách nhiệm tháng 01/1975 anh bị : cụt trên gối trái. Gãy cẳng
         chân và biến dạng bàn chân phải. Anh hành nghề bán vé
         số dạo.
  Địa chỉ : 192 ấp Trường
         Thuận B - xã Trường Long - H. Phong Điền.
  Quà tặng : 500.000 $VN.            
          19./- Anh Lê minh Tài, sinh 1950. Anh là chiến binh TĐ 43 BĐQ
         Tuy Hòa. Trong một lần chạm địch tại Tuy An tháng 02/1973, anh bị cụt
         chân phải, cụt tay phải, hư mắt trái. Hành nghề bán vé
         số dạo.
  Địa chỉ : nhà trọ
         31A/3 Nguyễn văn Trổi - P. Xuân Khánh - Tp. CT.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
  20./-
         Anh Lê văn Hùng, sinh 1956. Anh là chiến binh TĐ 478 ĐPQ
         Phụng Hiệp. Sau khi thụ huấn anh về đơn vị thì trong một lần
         chạm dịch anh bị cụt 2 chân ngày 19/06/1973 khi vừa tròn 17 tuổi.
         Anh hành nghề bán vé số dạo nuôi mẹ già bà Nguyễn thị
         Chiểu đã 80 tuổi. Hai mẹ con sống chung trong một mái tôle nhỏ
         cạnh lề đường.
  Địa chỉ
         : 821 ấp Long An - TT Cái tắc - H. CTA - Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
   Bài
         Thơ Tạ Ơn                         
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                      Hôm nay là một ngày vui
Mộng
         Nga chị đến ghé tui tặng quà
Xin
         tạ ơn người bạn xa
Cả
         cô Lan - Phỉ - Mỹ từ ...Garland.
 
Năm
         nào cũng được chúc mừng
Noel
         thánh chúa tưng bừng hôm nay
Mở
         lòng chia sẻ đắng cay
Cựu
         binh, bà lão nhận quà vui chung.
Cầu
         trời ân điển- hạnh thông tháng ngày
Giúp người trong cảnh khốn cùng
                               
          Riêng mình xin được cúi đầu
                       Thâm ân
         các bạn : tình sâu nghĩa đầy !
                      Tiếng chuông lảnh lót vọng ngân
                      Mùa Đông
         ấm áp muôn phần vui hơn
   
                           Quê nhà tạc dạ sắt son
                             
         Bởi người  bất hạnh cô đơn nhớ hoài..
                             
         Dương hồng Thủy
     
                        26/11/2018

 Chị Mộng Nga phát quà hiện kim  (đô la)
         và thực phẫm cho cựu hs PTG, cựu SQ/NQN Huỳnh Mai, nhân ngày lễ Phật
         đản (Phật lịch 2557) ngày 15/03/2013 tại CT. 
 
 Cám Ơn
         Sư Tỷ Lệ Quỳnh
Cám
         ơn sư tỷ Lệ Quỳnh
Ra công
         giới thiệu bạn thân nước ngoài
Gởi
         về một chút lá dài
Chở
         che lá ngắn hình hài te tua.
 
Thiện
         nhân ai bán mà mua
Giúp
         người hoạn nạn duyên thừa dài lâu
Trải
         qua một cuộc bể dâu
Thương
         binh một thuở dãi dầu nắng mưa.
 
 
Bạn ơi trợ giúp sao vừa
Bỏ
         lại cơ thể ngày xưa chiến trường
Ai
         ơi nhỏ chút tình thương
Đến
         người bất hạnh trăm đường gian nan?.
 
Cầu
         trời bạn mãi bình an
Chúng
         tôi đứng cạnh bên đàng bạn đi !
 
Dương hồng
         Thủy
06/12/2018
 

Sư tỷ Lệ Quỳnh
         tặng quà và thăm hỏi anh em tàn tật, già cả neo đơn nhân
         dịp Tết nguyên đán ngày 26/1/2014 tại Cần Thơ.
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
        
                                           
   
   
      
           
   
   
          
       
      Chút Quà Mùa Noel
         2018
  (nguồn tài trợ Chị
         Phan mộng Nga, chị Phỉ, chị Lan & chị Mỹ - Garland TX USA).
                                                                           
         *  Dương hồng Thủy
   
  Chị
         Phan mộng Nga là cựu nữ sinh Gia Long Sài Gòn trước 1975. Năm nào
         cũng vậy, nếu có dịp về thăm quê hương là chị 
         mời các bạn thân nhất của mình đóng góp một chút
         gì cho những mãnh đời bất hạnh tại quê nhà.
  Sáng ngày 26/11/2018, tôi lại được hân
         hạnh đón tiếp chị tại nhà riêng. Chị đến như một
         cơn gió lốc và cũng đi rất nhanh, gia đình không kịp mời
         chị uống một ly nước...Chị mang đến cho chúng tôi 20 phần
         quà ( mỗi phần 500.000 $ ) để tặng cho những mãnh đời bất
         hạnh (gồm cả người tàn tật, già yếu, neo đơn, có cuộc
         sống khó khăn...).
  Chị gốc người
         Đầu Sấu, ngành y. Trước 1975, có thời gian dài chị công
         tác tại  bệnh viện da liễu Cần Thơ.
  Sau khi chị ra về, chúng tôi lên danh sánh và được
         chuẩn bị cấp phát ngay như sau :
                                             
                 1./- Chị Nguyễn thị Kim Loan, sinh
         1940. Chị là cựu học sinh trường PTG ( vào 1954), cùng lớp với
         sư huynh Huỳnh phước Duyên. Chị là nhà giáo, trước đây
         dạy trường Lê quý Đôn, đã nghĩ hưu. Đôi mắt
         chị mờ dần và mù hẳn từ năm 2014. Chị đang sống với
         đứa con trai thứ 3 (sinh năm 1965 mà chúng tôi đoán là thần
         kinh suy nhược), nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi của mình.
         (2.200.000$ VN/tháng)
  Chồng chị cố đại
         úy  giang thuyền Lâm phước Hải, phục vụ tại Cái Răng
         và mất năm 1974 vì bệnh.
  Địa
         chỉ : hẻm liên tổ 1 & 2 - số 388Z16 - KV 2 - đường Nguyễn văn
         Cừ -  Phường An Khánh - Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 $ VN.
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
  Từ
         trái : chị Lan - con trai thứ 3 và anh Tùng - anh Duyên thăm hỏi + tặng
         quà.
   
       2./- Chị Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Chị là
         cựu học sinh PTG. Chồng cố th/tá Nha động viên bộ quốc phòng
         , mất năm 1997 tại b/v Rạch Giá vì viêm gan (quá nghèo không
         có tiền lo giấy tờ đi Mỹ diện H.O). Chị Mai bị mù hẳn từ
         1985. Chị hiện sống nhờ đứa con trai chạy xe ôm và con dâu làm
         tạp dịch cho một trường tiểu học tại Tp. Cần Thơ.
  Địa chỉ : 216/22 Tầm Vu - KV 1 - P. Hưng Lợi 
         Tp. CT.
  Quà tặng :  500.000 $VN.
           
       3./-
         Chị Nguyễn thị Mỹ Dung, sinh 1941. Chị là phu nhân cố tr/úy
         quân y/ nhà giáo/ chs PTG Ngô tấn Phụng - khóa 22 SQTB/TĐ. Bạn Phụng
         mất năm 2012 vì bệnh. Chị Dung hiện đang bệnh viêm bàng quang
         giai doạn cuối. Hiện chị sống nhờ con trai chạy xe ôm nuôi dưỡng.
          Địa chỉ : 152 B KV Yên Hạ - P. Thường
         Thạnh - Q. Cái Răng.
  Quà tặng :
         500.000 $VN.
   
   
   
  4./- Chị Phạm thị Tư Bé, sinh 1939. Chị
         là cựu học sinh PTG. Gốc giáo chức đã nghỉ hưu. Từ dầu
         năm 2016, chị bị bệnh tim và đã phải giải phẩu 3 lần. Sức
         khỏe chị ngày càng đáng ngại. Hiện chị sống chung với
         đứa cháu Nội trai còn nhỏ, đang đi học...
  Địa chỉ : hẻm 69 đường 30/4- KV 3 - P. Hưng Lợi
         - Tp.CT
  Quà tặng : 500.000 $VN.
   
   
           
  5./-
         Bà Phan thị Lá, sinh1938. Chồng mất đã lâu. Con trai bệnh
         tâm thần. Buôn bán cạnh lề đường. 
  Địa chỉ : Khu vực 5 đường TL 923 - P. An Bình - Tp.CT.
          Quà tặng : 500.000 $VN.  
   
   
   
       6./-
         Bà Huỳnh thị Ngà, sinh 1931. Quà nghèo mà cũng quá già.
         Chồng là ông Ba Thẹo vừa mất năm rồi. Bà hiện cư trú
         trong căn nhà nhỏ xíu có đứa cháu làm mướn nuôi
         dưỡng.
  Địa chỉ : nhà không
         số - KV4 -  P. An Bình - Tp.CT.
  Quà tặng
         : 500.000$ VN 
   
   
   
  7./- Bà Trần thị Ánh, sinh 1938. Bà ở một
         mình trong một mái lá che chắn dột nát. Lại thêm chứng gù
         lưng bẫm sinh nên đi đứng khó khăn.                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
          Gần đây được các con rước
         về nuôi dưỡng.
  Địa chỉ
         : Ấp Tân Hiệp- TT Rạch Gòi - H. Châu Thành A - HG.
  Quà tặng : 500.000$ VN 
   
           
   
          8./- Bà Nguyễn thị Sinh, sinh 1930. Quà
         già ở trong một mái lá, không con cháu.  Bà
         sống nhờ sự đùm bọc của hàng xóm lân cận. 
           
  Địa chỉ : ấp xáng
         Mới B - Thị Trán Rạch Gòi. H. CT A - HG.      
  Quà tặng : 500.000 $ VN. 
   
   
       9./- Bà Hồ thị Sáu, sinh 1952. Bà quê Vị
         Thanh lên xã Hưng Thạnh làm mướn tử hơn 10 năm nay. Chị bệnh
         bẫm sinh từ nhỏ, tay chân run rẫy thật là tội nghiệp. Hàng ngày
         chị gánh 2 giỏ cần xé đi mua phế liệu quanh vùng.
  Địa chỉ : ở trọ chái lá nhà cô
         5 Yên - Khóm 6 - P. Hưng Thạnh - Q. CR.
  Quà
         tặng : 500.000$ VN.
       10./- Bà Đặng
         thị Bon, sinh 1940.  Bà từ huyện Vĩnh Thuận Hậu Giang lên tá
         túc chùa Hưng Long cổ tự thuộc phường Hưng Thạnh từ hơn
         20 năm nay. Trước đây bà làm mướn quanh vùng,  Nay đã
         già, với lại năm rồi bị té gãy tay nên chuyển sang trông
         em bé cho 1 gia đình chồng chạy xe ôm và vợ buôn bán ngoài
         chợ.
  Địa chỉ :   chùa
         Hưng Long cổ tự khóm 6 - P. Hưng Thạnh - Q. Cái Răng.   
          Quà tặng : 500.000 $VN.    
   
  11./- Anh
         Trần văn Thược, sinh 1943. Cựu học sinh PTG. Anh  tốt nghiệp 
         khóa 4/70 SQTB/TĐ.   Ra trường về TĐ 76 BĐQ biên phòng Pleiku.
         Anh bị đột quỵ từ năm 2007. Vợ buôn bán lề đường
         nuôi chồng. 
  Địa chỉ: 37A/1 đường
         3/2 kv 3 - P. An Bình- TP CT
  Quà tặng: 500.000 
         $VN.
   
       12./-  Anh Phạm phong Ba, sinh 1950. Cựu hs PTG 1963- 1970 .
         Cựu SVSQTB/TĐ khóa 3/72.  Ra trường về TĐ 519 ĐPQ Vĩnh Long. Vì
         nhu cầu chiến trường đơn vị anh được lệnh tăng cường 
         cho TK Chương Thiện. Anh bị cụt nguyên bàn tay trái và trúng
         đạn tay phải, cổ, ngực, chân trái ngày 11/09/1973. Anh có đứa
         con gái duy nhất cũng bị thương tật bẫm sinh.
  Địa chỉ : ấp Nhơn Thọ 1 A - xã Nhơn Ái - Q.
         Cái Răng.
  Qùa tặng : 500.000$ VN.
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
           
       Từ trái : Anh Ẩn - Anh Cum - Anh Mạnh và
         Anh Quan (13-14-15-16 )
   
  13./- Anh Phan ngọc Ẩn, sinh 1953. Anh là chiến
         binh TĐ 11 Nhảy dù.  Trong một trận đánh ác liệt giải vây
         cho một đơn vị bạn tại Đồng Lâm Huế ngày 27/01/1972, anh bị
         mảnh cối phang cụt chân phải, đùi và mắt trái. Vợ chị
         Nguyễn thị Ngọc Xuân mất năm 2011 vì viêm phổi. Anh có 2 trai
         và 1 gái chăm sóc nuôi dưỡng.       
 
         Địa chỉ : hẻm 65 Trần Phú - P.Cái
         Khế.- Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000
         $VN .                                
         
                                             
         
  14./- Anh Nguyễn văn Cum, sinh 1953.
         Anh nhập ngủ tại Ô Môn và được tập huấn tại TTHL Hùng
         Vương Mỹ Tho. Ra trường, anh là lính chiến thuộc TĐ2/ TrĐ12/
         SĐ 7 Tiền Giang. Trong một trận đánh ác liệt tại Cai Lậy, anh
         bị lựu đạn miểng phang cụt trên gối  và cắt bỏ tinh
         hoàn phải. Mức độ tàn phế vỉnh viển số 1. Anh không còn
         khả năng lao động. Vợ chị Châu thị Sáu, sinh 1956 buôn bán
         tần tảo nuôi chồng.
  Địa chỉ
         : KV Trường Hòa - P. Trường Lạc - Q. Ô Môn.
  Quà tặng : 500.000 $VN .
   
          15./- Anh Võ văn Mạnh, sinh 1943. Anh
         là chiến binh thuộc TĐ3/TrĐ33/SĐ21 Đầm Dơi Cà Mau. Trong một
         lần chạm địch vào tháng 2/1972,  anh bị cụt chân trái,
         bể vai trái, tai trái bị điếc. Biến dạng bàn tay phải.
          Vợ mất trước 1975. Anh ở chung với em
         gái nghèo Võ thị Út sinh 1956. Hàng ngày, hai anh em bươi rác
         lượm phế liệu tại bãi rác Tân Long - Cầu Trắng thuộc huyện
         Phụng Hiệp.
  Địa chỉ : 431 ấp
         Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long - H. Phụng Hiệp - HG.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
   
          16./- Anh Phan văn Quan, sinh 1952.  Anh là
         lính thuộc TĐ419 ĐPQ Phong Dinh. Trong một lần theo đơn vị lục soát
         vùng trách nhiệm tại Một Ngàn thuộc TK Chương Thiện (bây
         giờ là Huyện Châu Thành A) anh bị trái gài cụt chân phải
         và miểng khắp người, khi anh vừa cưới vợ chị Nguyễn thị
         Út quê Đồng Tháp  mới được 20 ngày.
  Hiện nay anh cùng vợ và con trai Phan văn Lợi
         31 tuổi sống trên ghe cào tép trên các dòng sông huyện Mỹ
         Tú - Sóc Trăng.
  Địa chỉ :
         ấp Đông Phước - xã Đông Hiệp - huyện Cờ Đỏ - Q.
         Ô Môn.
  Quà tặng : 500.000$VN.
           
   
           
   
           
  Từ trái : anh Quýt - anh Phước - anh Tài và anh Hùng
         (17-18-19-20 )
   
  17./- Anh Nguyễn văn Quýt, sinh 1954. Anh là chiến
         binh thuộc TĐ 42 BĐQ. Vì nhu cầu chiến trường đơn vị anh được
         điều dộng ra miền Trung. Trong một trận chiến khốc liệt tại Bồng
         Sơn Bình Định năm 1972, anh bị gãy tay mặt, bàn tay biến dạng,
         bị thương tay trái, không làm gì được.
  Chúng tôi đã kêu gọi cộng đồng giúp
         đỡ anh và được khắp nơi hổ trợ cho 2 con anh. Đặc biệt
         2 con anh được chị Diệu Thu, điều dưỡng trưởng Bắc California
         giúp đỡ tận tình. Đứa con trai Trương long Minh Quân đã
         tốt nghiệp đại học ngành CNTT hiện đang làm việc tại Sài
         Gòn và con gái tên Trương long Yến Thanh tốt nghiệp Y sỹ đang
         học lên Bác sĩ...Tuy nhiên, vợ anh vẫn còn bán cá ngoài
         chợ nuôi chồng.
  Địa chỉ : 154/3
         KV Yên Thuận - P.Lê Bình - Q. Cái răng.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
   
          18./- Anh Nguyễn hồng Phước, sinh
         1951. Anh là chiến binh thuộc TĐ 463 ĐPQ Ba Càng Vĩnh Long. Trong một lần
         chạm địch tại vùng trách nhiệm tháng 01/1975 anh bị : cụt trên
         gối trái. Gãy cẳng chân và biến dạng bàn chân phải.
         Anh hành nghề bán vé số dạo.
  Địa
         chỉ : 192 ấp Trường Thuận B - xã Trường Long - H. Phong Điền.
          Quà tặng : 500.000 $VN.          
          
   
  19./- Anh Lê minh Tài, sinh 1950. Anh là chiến binh TĐ
         43 BĐQ Tuy Hòa. Trong một lần chạm địch tại Tuy An tháng 02/1973, anh
         bị cụt chân phải, cụt tay phải, hư mắt trái. Hành nghề
         bán vé số dạo.
  Địa chỉ
         : nhà trọ 31A/3 Nguyễn văn Trổi - P. Xuân Khánh - Tp. CT.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
  20./- Anh Lê văn Hùng, sinh 1956. Anh là chiến binh
         TĐ 478 ĐPQ Phụng Hiệp. Sau khi thụ huấn anh về đơn vị thì trong
         một lần chạm dịch anh bị cụt 2 chân ngày 19/06/1973 khi vừa tròn
         17 tuổi. Anh hành nghề bán vé số dạo nuôi mẹ già bà
         Nguyễn thị Chiểu đã 80 tuổi. Hai mẹ con sống chung trong một mái
         tôle nhỏ cạnh lề đường.
  Địa
         chỉ : 821 ấp Long An - TT Cái tắc - H. CTA - Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000 $VN.
   
           
   
          Bài Thơ Tạ Ơn                                                                                                                                                                                                                                                               
            
       Hôm nay là một
         ngày vui
  Mộng Nga chị đến
         ghé tui tặng quà
  Xin tạ ơn
         người bạn xa
  Cả cô Lan -
         Phỉ - Mỹ từ ...Garland.
   
          Năm nào cũng được chúc mừng
          Noel thánh chúa tưng bừng hôm nay
          Mở lòng chia sẻ đắng cay
          Cựu binh, bà lão nhận quà vui chung.
           
           |            Chị Mộng
         Nga phát quà hiện     kim  (đô la) và thực phẫm cho cựu hs  
           PTG, cựu SQ/NQN Huỳnh Mai, nhân ngày lễ Phật đản (Phật lịch
         2557) ngày     15/03/2013 tại CT.            |     
   
    
                     Giúp người trong cảnh khốn cùng
          Cầu trời ân điển- hạnh thông
         tháng ngày
  Riêng mình xin
         được cúi đầu
  Thâm
         ân các bạn : tình sâu nghĩa đầy !
   
  Tiếng chuông
         lảnh lót vọng ngân
  Mùa
         Đông ấm áp muôn phần vui hơn
  Quê nhà tạc dạ sắt son
  Bởi người  bất hạnh cô đơn nhớ hoài..
          Dương hồng Thủy
  26/11/2018
   
           
   
      
           
   
           
  Cám Ơn Sư Tỷ Lệ Quỳnh
       Cám ơn sư tỷ Lệ Quỳnh
  Ra công giới thiệu bạn thân nước ngoài
          Gởi về một chút lá dài
          Chở che lá ngắn hình hài te tua.
           
  Thiện
         nhân ai bán mà mua
  Giúp người
         hoạn nạn duyên thừa dài lâu
  Trải qua một cuộc bể dâu
  Thương binh một thuở dãi dầu nắng mưa.
   
  Bạn
         ơi trợ giúp sao vừa
  
                 |            Sư tỷ Lệ Quỳnh
         tặng quà và thăm     hỏi anh em tàn tật, già cả neo đơn
         nhân dịp Tết nguyên đán ngày 26/1/2014 tại     Cần Thơ. 
                   |     
   
            Bỏ lại
         cơ thể ngày xưa chiến trường
  Ai ơi nhỏ chút tình thương
  Đến người bất hạnh trăm đường gian nan?.
           
  Cầu
         trời bạn mãi bình an
  Chúng
         tôi đứng cạnh bên đàng bạn đi !
   
  Dương
         hồng Thủy
  06/12/2018
          
      
                         
           Một Cụ Bà Đang Được Giúp Đỡ
             (nguồn tài trợ
         : chị Nguyễn kim Hương Houston TX - USA)
                                         
                                      * Dương hồng Thủy
   
          Năm rồi, lúc gần Tết âm lịch, tôi
         có dịp đến tặng quà cho bà  Trần thị Ánh, sinh 1938 tại
         căn chòi dột nát của bà ở ấp Xóm Mới, thị trấn
         Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
  Bà Ánh bị gù lưng và sống một mình, đi
         đứng rất khó khăn. Chồng bà mất đã lâu. May mà bà
         có cậu con trai ở gần lo phục dịch cơm nước mỗi ngày cho
         bà...
  9 giờ sáng ngày 05/05/2018, 
         tôi nhận tin nhắn của chị Hương đang ở TX -USA muốn cất lại
         căn chòi cho bà Ánh. Hôm sau, chúng tôi đến thị Trấn rạch
         Gòi tìm lại căn chòi cũ thì chỉ còn cái nền lơ
         thơ cỏ rác. Sau cùng, cũng tìm ra bà đang được cậu
         con trai tên Lê văn Út đã rước bà về nhà nuôi dưỡng.
          Con trai bà Ánh có vợ là chị Nguyễn
         thị Hồng Diễm có 3 con gái : cô gái đầu lòng tên Lê
         thị Trường An và 2 cô gái kế sinh đôi tên : Lê thị
         Mộc Hiếu và Lê thị Kim Anh.
  Từ
         Cần Thơ theo QL1A về Cái Răng đến thị trấn Cái Tắc quẹo
         phải, theo quốc lộ 61 về hướng tỉnh Hậu Giang sẽ gặp thị
         trấn rạch Gòi bên đường với khoảng cách dài 25 km 90.
          Rạch Gòi là một đơn vị thị
         trấn của huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang.. ( VN trên toàn quốc
         có 604 thị trấn ). 
  Thị Trấn Rạch
         Gòi được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở xã Thạnh
         Xuân cũ với diện tích tròm trèm 10 km vuông và dân số
         cũng gần 10 ngàn người. Dân  còn nghèo, đa số sống
         bằng nghề nông.
  Huyện Châu Thành
         A là cửa ngỏ của tỉnh Hậu Giang và là huyện duy nhất trên
         toàn quốc có đến 4 thị trấn gồm : TT Một Ngàn, TT Bảy
         Ngàn, TT Rạch Gòi và TT Cái Tắc.
  Tỉnh Thanh Hóa là tỉnh có nhiều thị trấn nhất : 24 thị
         trấn. Thành phố Đà Nẵng lại là Tp. không có một thị
         trấn nào.
 
   
                                           Thị Trấn Rạch Gòi
           
       
         Tìm được nhà bà Ánh đang ở cũng là một khó
         khăn. Qua chợ Rạch Gòi đi thêm một đoạn khoảng 2 cây số,
         gởi xe. Men theo  bên trái có một lối mòn xuyên qua một vườn
         cây tạp. Qua khỏi vườn cây là một bờ chuối cạnh ruộng
         lúa xanh mơn mởn mênh mông đẹp mắt. Rồi đến một con
         rạch nhỏ xíu mà muốn vào nhà bên kia phải lập cập bước
         qua một chiếc cầu tre lắt lẽo thật dễ sợ ! 
    
     
          
        Lội qua cảnh
         đồng rộng và chiếc cầu tre khi phải vào nhà bà Ánh
           
  9
         giờ sáng ngày 06/05/2018, chúng tôi điện thoại báo tin : căn
         chòi mụt nát của bà Ánh đã sập và cậu con trai đã
         rước mẹ mình đã 81 tuổi về nhà cạnh đó nuôi
         dưỡng. Thế là việc cất nhà bà Ánh đình lại và
         chị Hương hôm sau thông báo sẽ gởi giúp cho bà Ánh một
         số tiền nhỏ.
  15 giờ ngày 07/05/2018
         chúng tôi nhận tại nhà US$200 với căn dặn của chị Hương
         : dùng tiền nầy mua cho bà 1 bộ quần áo và trao hết tiền mặt
         cho bà.
  Tỷ giá chợ đen đổi
         ra tiền VN ngày 07/05/2018 là : 200 x 2.281.000$VN = 4.562,000 đồng VN.
  Chúng tôi đã mua cho bà Ánh một bộ
         đồ lụa silk giá 165.000 đ VN. Số tiền còn lại cho vào phong bì
         và trao cho bà Ánh lúc 16 giờ ngày 08/05/2018.
     
                                            
            
 
              Từ trái : con trai Lê văn Út - con dâu Nguyễn
         thị Hồng Diễm - bà Ánh - con gái lớn Lê thị Trường An
         và 2 cô em sinh đôi Lê thị Mộc Huề và Lê thị Kim Anh (3
         cô còn đi học). Chụp chung với cậu Hải Đăng (con rễ Bs Tùng).
           
  
Đúng 16 giờ chiều ngày 08/05/2018, chúng
         tôi đã trao qùa tận tay bà Ánh tại nhà gồm :1 bộ đồ
         và tiền chị Hương tặng.
  Bà
         Ánh rất cám động nói lập cập không nên lời :" cho
         tui gởi lời cám ơn đến cô Hương nào đó ở Mỹ.
         Xin ơn trên  độ trì cho vị ân nhân và gia đình luôn
         nhận được nhiều ơn phước của chúa".
   Cậu
         Hải Đăng trao quà và tiền cho bà Hương
   
   
   
           
  
   
   
   Bà Ánh nói :" tui phải mặc đồ mới
         để ra mắt người ban ơn cho tui ! "
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.H.T (08/05/2018)
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
          
      
                            Đợt
         5 : Quà Tết Nguyên Đán 2018 cho TPB
                                 
            (Nguồn tài trợ : Bà Diệu Thu Océanside - CA)
           
                                         
                                         *Dương
         hồng Thủy
   
          " Chị nguyendieuthu là một du học sinh
         tại Mỹ đầu thập niên 60. Chị là con gái thứ năm của
         một nghị sĩ quốc hội VNCH, có anh là kỷ sư công tác tại
         Tòa đô Chánh SàiGòn và em trai là sĩ quan pilot lái F5 của
         không lực, phi trường Tân sơn Nhất.
  Chị có bằng cao học ngành y và điều dưỡng
         tại Mỹ. Chị có chồng người Mỹ và có thời gian dài
         làm điều dưỡng trưởng Bắc Calìfornia.
  Ngày 08/02/2018, chúng tôi nhận $250 tại nhà với bức
         thư ngắn như sau :
  " Gởi
         cậu Hai,
  Chị Thu gởi
         đến cậu US$250 để phát quà cho 10 anh em cựu chiến binh VNCH bị
         tàn tật, nghèo khó (dành riêng $50 lì xì cậu Hai  cà
         phê và đổ xăng cho phương tiện di chuyển) . Mỗi người
         $20 quà Tết, mừng Xuân, với lời cám ơn chân thành và
         lòng ngưỡng mộ đến họ đã hy sinh phần nào cơ thể
         cho lý tưởng tự do.
  Chúc
         cậu hai được mạnh trong năm mới. nguyendieuthu ".
  DHT
   
          1./- Anh Nguyễn văn Quýt, sinh 1950. Anh
         là chiến binh TĐ 42 BĐQ được điều ra Bình Định vì
         nhu cầu chiến trường. Trong một trận đánh ác liệt tại Bồng
         Sơn năm 1972, anh bị : đạn nhọn làm gãy cánh tay mặt, bàn
         tay trái biến dang. Anh bị thương tàn phế khi tuổi đời mới
         vừa 18.
  Theo TTHQ Tiểu khu Phú Yên, chính
         TĐ42 BĐQ của anh đã khai tử đại đội đặc công 202,
         đại đội biệt lập 329 và TĐ 85 của địch. Chiến trường
         Sông Cầu và Đồng Xuân lúc nào cũng ác liệt. Chúng
         còn 3 TĐ 96, 13 và 14 chưa kể đại đội đặc công 203 và
         huyện đội. Vì đia phương chỉ có vài TĐ ĐPQ thiếu
         hụt quân số và trung đoàn 47, nên sự hiện diện của đơn
         vị anh thật là kịp lúc và rất cần thiết. Bỡi lẽ, quân
         ta dàn trải trên một dịa bàn rộng còn địch thì tập
         trung quân số cho một mục tiêu, nên bên ta ít nhiều bị thua thiệt
         vì khi đụng trận địch quân luôn có quân số áp đảo...
           
  Anh cưới
         vợ và có 2 con. Con trai lớn khi đang học đại học CNTT Gia Định
         năm cuối thì gia đình anh kiệt quệ. Tài sản vợ chồng anh
         là căn nhà vách tường, lợp tôn đã cầm sổ đỏ
         chủ quyền cho ngân hàng đóng học phí năm thứ 3 cho con trai.
         Đến năm cuối anh chả còn gì để đóng học phí,
         nếu quá hạn chót có nguy cơ con trai phải nghỉ học.
  Nhìn tình cảnh bi đát của cháu Trương
         long Minh Quân mà chúng tôi đau xót cho hoàn cảnh thiếu thốn
         của gia đình anh.
   
  Rất may ngày 08/03/2010, bà Diệu Thu ở Oceanside Cali
         lên tiếng chìa tay giúp đỡ cho gia đình anh Quýt USD500 để
         đóng học phí cho cháu Minh Quân ( gởi làm 2 lần) và cho em
         gái cháu là Trương long Yến Thanh USD100 để đóng toàn bộ
         phí lớp 12 của trường Nguyễn việt Dũng quận Cái răng.
           
  Xin thông
         báo cho ân nhân bà Diệu Thu rõ là cháu Minh Quân đã
         đi xuất khẩu lao động qua Dubai làm việc cuối năm rồi. Và
         cháu Trương long Yến Thanh đã tốt nghiệp Y sĩ trung cấp đang
         làm việc tại trạm y tế phường Ba Láng quận Cái Răng. Cháu
         đang ghi danh học thêm lên bác sĩ chuyên khoa.
  Tuy nhiên, vợ anh Quýt vẫn hàng ngày bán cá ngoài
         chợ Cái răng.
  Địa chỉ :  Khu
         vực Yên Thuận - P. Lê Bình - Quận Cái Răng.
  Quà tặng : 450.000$
   
          2./- Anh Nguyễn hồng Phước, sinh
         1949. Anh tốt nghiệp khóa 2/69 HSQ đặc biệt tại TTHL Lam Sơn. Ra trường,
         anh về TĐ463ĐPQ Ba Càng Vĩnh Long do thiếu tá Lê văn Ba làm TĐT.
         Trong một cuộc hành quân cùng đơn vị ngày 23/01/1975, anh trung sĩ
         trung đội trưởng hướng dẫn cánh quân tiến lên chiếm
         mục tiêu, anh bị dẫm mìn. Cụt chân trái trên gối, gãy
         và biến dạng chân phải.
  Hàng
         ngày anh dùng xe 3 bánh có gắn máy bán vé số dạo kiếm
         sống tại chợ Trường Long - Phong Điền.
  Địa chỉ : ấp Trường Thuận B - xã Trường Long - Phong
         Điền.
  Quà tặng : 450.000$.
           
  3./-
         Anh Lê minh Tài, sinh 1950. Anh là chiến binh TĐ 43 BĐQ Tuy Hòa. Trong
         một trận đánh khốc liệt vào tháng 02/ 1973 anh bị : cụt chân
         phải. Cụt tay phải. Hư mắt phải.
  Anh
         sống một mình không vợ con trong một nhà trọ. Hành nghề bán
         vé số dạo.
  Địa chỉ : nhà
         trọ hẽm 31- Nguyễn văn Trổi= Phường Xuân Khánh - NK - Tp.CT.
          Quà tặng 450.000$.
   
  4./- Anh Lê
         văn Hùng, sinh1956. Ngày 17/02/1973 anh đăng ký di ĐPQ tại Phụng
         Hiệp khi vừa bước vào tuổi 17. Sau thời gian tập huấn anh được
         đưa về TĐ478 ĐPQ do đại Úy Huỳnh đồng Phước làm
         TĐT. Đúng 4 tháng sau, ngày 18/06/1973, binh nhì Lê văn Hùng theo
         đơn vị hành quân bị vướng mìn địch gây thương
         tích nặng lúc 14 giờ 45 tại tọa độ WR865767 : thiết đoạn
         ngang háng phải và đùi trái (cụt cả 2 chân).
  Sau 1975, hàng ngày anh bán vé số dạo nuôi
         mẹ già bà Nguyễn thị Chiểu, nay đã 84 tuổi. Sức bà đã
         yếu. Chúng tôi đang lo về tình trạng sức khỏe cho bà cụ
         nầy.
  Địa chỉ : ấp 6 xã Hòa
         An - huyện Phụng Hiệp - HG.
  Quà tặng
         : 450.000$.
   
  5./- Anh Đỗ ngọc Luận, sinh 1954. Anh là chiến
         binh TĐ2/TrĐ 15/SĐ9 ở Sa Đéc. Trong một cuộc hành quân cùng
         đơn vị ngày 02/01/1974 anh dẫm phải mìn : cụt đến háng chân
         trái. Ở chung với vợ và con trai Đỗ ngọc Linh, sinh 1986 làm công
         nhân cho đồn điền cà phê ở Đồng Nai. Vợ bệnh tim khớp
         đau yếu triền miên. Anh Luận hành nghề bán báo dạo, nay sức
         yếu đã nghỉ ở nhà.
  Địa
         chỉ : tổ 16 - Khu vực 3 - Phường Hưng Phú - Q. Cái răng.
 
         Quà tặng : 450.000$.
   
   
   
           Từ trái : anh Quýt - anh Phước -
         anh Tài - anh Hùng - anh Luận
   
  6./- Anh Huỳnh mai Xuân,
         sinh 1949. Lối xóm thường gọi l;à anh Ba cụt. Anh là chiến
         binh TĐ 428 ĐPQ Phụng Hiệp. Tháng 01/1975, trong một trận chiến tại Ngã
         tư Cây Dương anh bị mãnh cối phang đứt tay phải. Anh bán vé
         số dạo quanh chợ Cái Khế Tp. Cần Thơ.
  Địa chỉ : hẽm 88 đường CMT8 - Khu Vực 4 - P. Cái Khế
         - Tp.CT
  Quà tặng : 450.000$.
   
  7./-
         Anh Phan ngọc Ẩn, sinh 1953. Anh là chiến binh TĐ 11 Nhảy Dù. Anh bị
         cụt chân phải, đui mắt trái ngày 15/04/1974 tại Đồng Lâm
         - Huế. Vợ chị Ngọc Xuan sinh 1952 mất đã 7 năm vì viem phổi. Con
         gái làm mướn nuôi cha..
  Địa
         chỉ : hẽm 65 đường Trần Phú - Phường Cái Khế - Tp.CT.
          Quà tặng : 450.000$.
   
  8./ Anh Nguyễn văn Cum,
         sinh 1953. Anh nhập ngũ tại Ô Môn năm 1971 khi vừa tròn 18 tuổi.
         Anh được huấn luyện tại TT Hùng Vương Mỹ Tho/  Ra trường
         anh là lính chiến thuộc TĐ2/TrĐ12/SĐ7 Tiền Giang. Trong một trận
         chiến ngày 27/01/1872, anh bị lựu đạn miểng : phang cụt trên gối
         phải + Cắt bỏ tinh hoàn phải. Mức độ tàn phế vĩnh viễn
         số 1. Vợ anh chị Châu thị Sáu, sinh 1956, tần tảo mua bán nuôi
         chồng.
  Địa chỉ : Khu vực Trường
         Hòa - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn. 
  Quà tặng : 450,000$.
   
          
         Từ trái
         : anh Xuân - anh Ẩn - anh Cum - anh Mạnh - anh Quan - anh Ba
   
  9./-
         Anh Võ văn Mạnh, sinh năm 1943. Anh là chiến binh TĐ3/TrĐ33/SĐ21
         Đầm Dơi Cà Mau. Tháng 02/72 anh bị cụt chân trái, bể lổ
         tai trái, biến dạng bàn tay phải. Vợ mất trước 1975. Anh ở chung
         trong một tum lều rách nát với dứa em gái nghèo tên Võ thị
         Út, sinh 1956. Hàng ngày, anh em cùng bới rác kiếm sống.
 
         Ngày 30/04/2012, chúng tôi đưa lên Trang
         Nhà nước ngoài bài viết : "Ông Tư Cụt và bãi rác
         Tân Long" với mong muốn các vị ân nhân giúp đỡ xây
         dựng cho anh căn nhà mới với chi phí USD500.
  Chỉ một tuần sau, chúng tôi nhận được đủ 500
         do các vị có lòng hảo tâm : bạn TG Thành, bà Thu Đào,
         Bà Mỹ Ngọc, bà Gs Kim Chi, Bà Phạm thị Huệ, Bs Huỳnh ngọc Phương,
         bạn Nguyễn công Danh...
   
  Sáng hôm sau, chúng tôi tức tốc xuống cầu
         Trắng khảo giá vật liệu. Ôi giời ơi ! vật giá tăng chóng
         mặt. Bỡi cách đây 2 năm chúng tôi cất căn nhà y như
         vậy cho bà Tám Cúc ở Quận Cái răng chỉ USD400 là đủ
         (do cụu gs Loan Anh tài trợ). Không còn mặt mũi nào xin thêm chúng
         tôi đã gởi thơ cầu cứu cho sư huynh Nguyễn văn Tỷ ở Brisbane
         Queenland Úc Châu và bà chị Diệu Thu ở Oceanside CA Mỹ xin thêm mỗi
         người 100. Và nhanh chóng chúng tôi được đáp ứng tức
         thì.
   
  Căn nhà được khởi công ngày 19/05/2012 và buổi
         chiều 27/05/2012 hoàn tất. Nhưng đã thâm chi 1.168.000 $ và chúng
         tôi ráng chịu vì cái tội dự trù quá sai với thực tế.
         Có điều, ngoài các vị ân nhân kể trên, có một vị
         cựu nữ giáo sư Nguyễn trường Tộ Vĩnh Long, đang định cư
         tại Melbourne Úc Châu, sau khi đọc bài Ông Tư Cụt đã gởi
         về cho chúng tôi AUS100 để giúp đỡ đầu tiên cho anh Mạnh
         với bức thơ tình nghiã mà chúng tôi mãi không quên :
           
  "Kính
         gởi anh Mạnh,
  Xin được
         phép gởi anh món quà nhỏ gọi là chút lòng thành nhớ
         ơn các anh đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến
         và đã bỏ lại một phần thân thể tại chiến trường.
         Trong lúc đó, chúng tôi sắp rời giảng đường đại
         học.
   
          Nhờ anh và các anh chiến sĩ trên
         khắp chiến trường mièn Nam ngày đêm bảo vệ để chúng
         tôi vui vẻ, an tâm đến trường.
  Giờ nghĩ lại, sự hy sinh của cá anh thật to lớn.
         Các anh đã bị tù đày, học tập, khinh rẻ của người
         chiến thắng và có cuộc sống vô cùng khổ cực, tủi nhục.
          Xin anh vui lòng nhận món quà mọn
         nầy để chúng tôi tỏ lòng kính trọng, thông cãm và
         biết ơn. Kim Phượng (Australia).".
   
  Chúng tôi xin cãm
         ơn bà Thu Đào là vị ân nhân đóng góp đầu tiên,
         bạn Thái Giám Thành vị cựu sĩ quan chỉ huy đơn vị Cọp
         đói Hậu Giang , bà Diệu Thu và sư huynh 
  Văn Tỷ vị cựu sĩ quan khóa 5 VBTĐ đã sốt  sắng
         trợ giúp chúng tôi hoàn thành một việc thiện.
  Địa chỉ anh Mạnh : ấp Thạnh Lợi A2 - xã
         Tân Long - H. Phụng Hiệp - HG.
  Quà tặng
         : 450.000$.
   
  10./- Anh Phan văn Quan , sinh 1952. Anh là lính thuộc TĐ 479
         ĐPQ do đại úy Hiền làm TĐT, thuộc tiểu khu Phong Dinh.
  Anh là người chúng tôi vừa phát hiện
         tại huyện Cờ Đỏ thuộc Tp. Cần Thơ, cách nay chưa được
         10 ngày.
  Vừa đúng 20 tuổi vào
         tháng 08/72, trong một cuộc hành quân lúc soát vùng trách nhiệm
         Một Ngàn thuộc TK Chương Thiện, anh bị trái gài cụt cả
         2 chân. (bây giờ thuộc huyện Châu Thành A Hậu Giang).
  Anh bị thương khi vừa mới cưới vợ chị
         Nguyễn thị Út, sinh 1953 vừa mới 20 ngày.
  Anh tàn nhưng chưa phế. Hiện nay anh cùng vợ và con trai
         út Phan văn Lợi sinh 1988, hành nghề cào cá tép bằng lưới
         trên chiéc ghe tam bản gắn máy có mui trên dòng sông thuộc
         huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng).
  Anh vừa
         xuất viện của bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng với chứng
         bệnh : nhồi máu não, tăng huyết áp và rối loạn điện
         giải ngày 09/02/2018.
  Địa chỉ :
         ấp Đông Phước - xã Đông Hiệp - H. Cờ Đỏ - Tp. CT.
          Quà tặng : 450.000$.
   
  11./- Anh Đồng văn
         Ba *, sinh 1948. Anh là chiến binh TĐ 11 (Liên đoàn 1 - Sư đoàn
         Nhảy Dù), bị thương do đạn nhọn xuyên nách phait cuối năm
         1973 tại chiến trường Huế.Khắp thân thể anh mảnh đạn chi chích
         vì đơn vị nhảy dù là đon vị chủ lực bách chiến
         bách thắng của QLVNCH. Ở đâu sôi động có khó khăn
         là có mặt đơn vị của anh đến đó.
  Địa cỉ : ấp Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long - H. Phụng
         Hiệp - HG.
  Quà tặng : 450.000 $.
           
  Toàn cảnh buổi họp mặt TPB tất
         niên Đinh Đậu : ăn sáng + uống cà phê + phát quà do ân
         nhân bà Diệu Thu ở Oceanside CA tài trợ USD200 cho 10 TPB.
                       
         Từ trái : Xuân - Ẩn - Cum - Mạnh - Quan - Ba -
                                      
         Quýt - Phước - Tài - Hùng - Luận.
   
  D.H.T 12/02/2018 - (nhằm
         27/12 âm lịch - Đinh Dậu)
  (*)
         vì TPB Phan văn Quang mới xuất viện, quá yếu nên chúng tôi nhờ
         TPB Đồng văn Ba rước anh Quan đến điểm họp mặt Chúng tôi
         thấy có bổn phận ứng thêm phần quà cho anh Ba,
         
      
       

 Đợt 4 : QUÀ TẾT
           MẬU TUẤT 2018
            (nguồn tài trợ : chị Nguyễn kim Hương
         
                                       
              Houston -TX - USA)
   
                            
                                       *
         Dương hồng Thủy
 
"Chị Nguyễn kim
         Hương, quê Vĩnh Long. Phu quân chị là bạn Thái trường Xuân
         cựu học sinh PTG. Trước 1975, bạn Xuân là võ sư HLV võ thuật
         cho SVSQ trường BB Thủ Đức, SĐ4 KQ phi trường Trà Nóc... Anh chị
         đang định cư tại bang TX Hoa Kỳ.
           
         - Đợt 1 ngày 05/06/2010, chị tặng USD 1500 cho 15 anh em TPB chs PTG, mỗi người
         USD 100 . Riệng vợ anh TPB Thược thêm 100 làm vốn.
            Sau khi nhận quà , cựu th/úy TPB
         Phạm phong Ba, chs PTG, phát biểu cám ơn tấm lòng và nguồn tiền
         chị tặng (tiền phúng điếu bà cụ Đỗ thị Giáp, thân
         mẫu chị Hương - NV tin).
           
         Đáp lời, chị Hương vừa khóc vừa nói :
            " Các bạn là bạn đồng
         môn đồng thời là chiến hữu của chồng tôi. Chúng tôi
         được thở không khí ở bến bờ tự do. Lúc đầu chúng
         tôi có khó khăn nhưng dần dần ổn định được cuộc
         sống.
            Chúng tôi
         luôn nghĩ đến anh em TPB ở quê nhà đã hy sinh một phần thân
         thể của mình cho cuộc chiến và đời sống đang gặp muôn
         ngàn khó khăn. Việc làm của chúng tôi rất nhỏ bé vì
         chưa thực sự bù đắp những mất mát của anh em "...
                    - Đợt 2 ngày 16/06/2010, chị
         tặng cho 10 cụ già neo đơn mỗi người 400.000 $VN...
            - Đợt 3 ngày rằm tháng 7 âl
         mùa Vu lan (2014) cũng USD 1500 nhưng chị tặng cho 32 TPB mỗi người 1 triệu
         đồng VN.(vừa đủ) và  đồng thời chị tặng cho 3 cụ
         già mỗi người 1 mùng lưới xanh và 1 mền đẹp.
                    - Đây là đợt 4
         ngày 29/01/2018 (nhầm 14/12âl năm Đinh Đậu) tặng USD$700 cho 25 anh em TPB,
         người già neo đơn. Mỗi người 600.000$.
  (có
         2 người mỗi người 1 triệu đồng).
             
         Thay mặt những mãnh đời bất hạnh, xin chân thành cám ơn
         anh chị Hương - Xuân. Kính chúc anh chị nhiều sức khỏe và
         thành tâm nguyện cầu gia đình anh chị được ơn trên hộ
         trì nhiều may mắn trong cuộc sống.-
  DHT 
           
  
Hàng 1, từ trái: Cang, Huỳnh Mai, Ba, Mỹ Dung, Tư Bé,
         Tánh, Ánh   
Hàng 2: Nhỏ, Bình,
         Sinh, GS Trưởng Nhi & con, Dư
Hàng 3: Hạnh,
         Chanh, Khen, Quít, Cum, Ẩn, Tính, Ba
Hàng 4:
         Huệ, Tài, Quang, Minh, Mạnh 
   
      1./- Anh Nguyễn văn Cang, sinh 1937. Anh là cựu học
         sinh PTG. Anh cũng là cựu SVSQTB/TĐ khóa 11. Tháng 05/1974 khi đang nắm TĐT
         TĐ 478 ĐPQ, cùng đơn vị hành quân lục soát vùng trách
         nhiệm tại Cái Côn, anh bị trái gài : cụt trên gối cả
         2 chân.
  Địa chỉ : hẽm 72 Đề
         Thám - Phường An Cư - Tp, Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 1.000.000 $.
   
 
         2./- Chị Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Chị
         Mai là cựu học sinh trung học PTG Cần Thơ. Cựu trung úy NQN, chức vụ
         sau cùng trước 1975 là trưởng phòng XH Tiểu khu Bình Dương.
         Sau thời gian đi học tập cải tạo tại TTHL Chi Lăng (Châu Đốc)
         về, chị dạy kèm trẻ em tại nhà. Đến năm 1985, đôi mắt
         chị tự nhiên mờ dần rồi mù hẳn từ năm 1990. Hiện con trai
         chạy xe honda ôm nuôi dưỡng.
  Địa
         chỉ : hẽm 216 đường Tầm Vu - KV 1 - Hưng Lợi - Tp.CT.
  Quà tặng : 1.000.000 $.
   
          3./- Anh Phạm phong Ba, sinh 1950. Anh là cựu
         học sinh PTG. Anh cũng là cựu SVSQTB/TĐ khóa 3/72. Ra trường về TĐ
         519 ĐPQ Vĩnh Long. Vì nhu cầu chiến trường, trong một cuộc hành
         quân tăng cường cho TK Chương Thiện ngày 11/09/1973, đụng trận.
         Anh bị cụt bàn tay trái, trúng thương tay phải, cổ, ngực và
         chân trái. Có một con gái duy nhất cũng bị dị tật bẫm
         sinh.
  Địa chỉ : ấp Nhơn Thọ
         1 A - xã Nhơn Ái - Quận Cái răng.
  Quà tặng : 600.000 $.
                             
         
    4./- Chị Nguyễn thị Mỹ
         Dung, sinh 1941. Chị Dung là phu nhân cố cựu học sinh PTG Ngô tấn
         Phụng. Bạn Phụng sinh năm 1940, cựu giáo chức, cựu SVSQTB/khóa 22 Thủ
         Đức. Sau giai đoạn 1, bạn được về trường Quân y học
         khóa SQTY. Bạn mất năm 2012 tại bệnh viện vì bệnh.
  Chị Dung hiện nay đang bệnh tim và viêm bàng
         quang giai đoạn 3. Chị được con trai Ngô tấn Khanh chạy honda ôm
         nuôi dưỡng.
   Địa chỉ :
         Khu Vực Yên Hạ - P. Thường Thạnh - Quận Cáirăng.
                               
         Quà tặng : 600.000 $
   
   5./- Chị Phạm thị Tư Bé, sinh
         1939. Chị là cựu học sinh PTG. Gốc giáo chức đã nghỉ hưu.
         Đầu năm 2016, sau một cơn đau tim cấp, chị phải giải phẩu tại
         bệnh viện đa khoa Tp. Cần Thơ. Chị đã phải tái nhập viện
         2 lần vì cơn mệt tái phát. Chị ở chung với đứa cháu
         nội trai còn nhỏ, đang đi học. 
  Địa
         chỉ : hẽm 69 - đường 30/4 - KV3 - P. Hưng Lợi - Tp. Cần Thơ.
          Qùa tặng : 600.000 $.
  6./- Bà Phạm thị Tánh, sinh 1957. Chuyên đi làm
         thuê, ai kêu việc gì cũng làm từ làm cỏ mướn đến
         đi phụ hồ. Chồng bệnh tim, mất sức lao động, nhưng gia đình
         quá nghèo không tiền chửa trị.
  Địa
         chỉ : ấp Xáng Mới B - TT Rạch Gòi - H. CTA - HG.
  Quà tặng : 600.000 $.
   
          7./- Bà Trần thị Ánh, sinh 1938.
         Bà Ánh ở một mình trong một chái lá dột nát. Bà bị
         gù lưng từ nhỏ đi đứng rất khó khăn. Chồng bà mất
         đã lâu. Bà được con trai ở gần nuôi cơm hàng ngày.
          Địa chỉ : ấp Tân Hiệp - TT Rạch
         Gòi - H. CTA - HG.
  Quà tặng : 600.000 $.
           
                     
           8./- Bà Võ thị Nhỏ, sinh1929.
         Lối xóm gọi là bà Sáu nhỏ. Bà sống một mình không
         con cháu trong một căn nhà cũ cuối rạch Cái Sơn, Phường An
         bình (thuộc tổ 7 cũ). Hàng ngày, mỗi sáng bà lội bộ
         qua chợ Cái Răng buôn bán rau cải, chiều về...
  Quà tặng : 600.000 $.
   Ảnh trên, hàng 2: Bà 6 Nhỏ trên dường đi bộ về nhà
         sau phiên chợ chiều ngày 31/01/2018.
         (Bóng Nhỏ Đường Chiều !)
   
  9./- Anh Trần thanh Bình,
         sinh 1967. Anh Bình liệt từ 2 tuổi, dù bước đi có khó khăn
         nhưng còn di chuyển gần được. Anh nhỏ con ốm yếu như một
         trẻ 15 tuổi. Hàng ngày, anh bán vé số dạo bằng xe lắc tay.
         Gần đây nhờ 1 tấm lòng vàng giúp đỡ, chúng tôi mua
         được cho anh một xe honda 2 bánh về độ lại thành 3 bánh
         để di chuyển bán vé số. Anh cưới chị Lê thị Kim Huê
         sinh 1970 và  có 2 con trai . Đứa lớn học lớp 9 và đứa nhỏ
         học lớp 4. Hàng ngày chị Huê buôn bán rau cải ngoài chợ
         Cái Răng.
  Địa chỉ : khu vực
         7 - Phường An Bình - Tp CT.
           
                Quà tặng : 600.000$.
   
  10./- Bà Nguyễn thị
         Sinh, sinh 1930. Quá già nhưng bà ở trong một tum lều không có
         ai để phục dịch. Bà có 4 con nhưng đều ở xa và quá
         nghèo. Bà sống qua ngày trong sự đùm bọc của chòm xóm
         lân cận.
  Bà tới lui lủi thủi
         một mình gần 50 năm nay...
  Địa
         chỉ : 580 ấp Xáng Mới B - TT Rạch Gòi - H. CTA - HG.
  Quà tặng : 600.000 $.
   
           11./- Cô Nguyễn thị Trưởng
         Nhi, sinh 1936. Cô là cựu học sinh Colège de Vĩnh Long (49-53), cùng
         lớp với gs hiệu trưởng ĐTĐ Phạm thị Kim Chi và sư huynh cựu
         trung tá QLVNCH Trần bá Xử.
  Chồng
         cô là cựu trung úy không quân Nguyễn thành Lộc, phụ trách
         hành chánh sự vụ sân bay Tân sơn Nhất
Ảnh
         trên: Cô Nhi và cậu con trai bịnh tê liệt 
  
Trong gia đình
         cô còn cậu con trai Nguyễn thành Luận, sinh 1961, bị sốt tê liệt
         bẫm sinh nằm một chỗ, không đi đứng được. Mọi sự
         ăn uống và vệ sinh phải do mẹ săn sóc.trước 1975. Ông Lộc bị viêm phổi phải khui khí quản
         để thở một thời gian dài và vừa mất cuối năm 2017. 
             Ngày 22/07/2017 năm rồi,
         chúng tôi có bài viết về hoàn cảnh khó khăn của gia
         đình cô và được 1 số đông bạn bè cô ở nước
         ngoài chia xẻ, giúp đỡ.
  Địa
         chỉ : 80/8 Lê thị Hồng Gấm - Phường 2 - Tp. Vĩnh Long.
  Quà tặng : 600.000 $
   
  12./- Anh Liêu mỹ
         Dư, sinh 1935. Anh là thượng sĩ, HSQ tiếp liệu không quân thuộc
         phi trường Trà Nóc. Sau 1975 anh chạy xe lôi kiếm sống. Anh bị tai
         biến nằm một chỗ năm 2011. Vợ Trần thị Mai, sinh 1954, hàng ngày
         lượm bọc ny lon quanh vùng, bán phế liệu.
  Địa chỉ : hẽm Lò Rèn - đường Trần Phú
         - Phường Cái Khế - NK - Tp.CT.
  Quà
         tặng : 600.000 $.
   13./- Anh Phan hữu
         Hạnh sinh 1947. Anh là lính không quân phi trường Biên Hòa
         phụ trách hành chánh tài chánh (phát lương). Vợ mất
         đã 39 năm. Anh hiện sống một mình chạy xe honda ôm, không con
         cái. Hàng ngày anh liên hệ bếp từ thiện bệnh viên đa khoa
         TƯ Cần Thơ hoặc bệnh viện Y học dân tộc đường 30/4 xin
         cơm chay để ăn. Vì cơm chay từ thiện chỉ cung cấp cho bệnh
         nhân có nằm viện và thân nhân nuôi bệnh có hoàn cảnh
         khó khăn. Người ta chỉ anh làm đơn xin giám đốc bệnh
         viện và anh được ông giám đốc b/v y học dân tộc thương
         tình nên chuẩn y, đồng ý cho anh nhận 1 phần ăn mỗi ngày.
         
  Chiếc xe 2 bánh cà tàng Trung Quốc
         để anh mưu sinh, anh treo lỉnh kỉnh : một bên là cái mũ bảo
         hiễm cho khách, một bên là chai nước lọc và cái gàu
         mên đựng cơm chay. Ngày nào chạy có tiền, anh mua thêm thực
         phẫm mặn để hổ trợ. Vì anh bảo ăn thức ăn chay làm
         mất sức lao động, có ngày anh đuối chạy chỉ một buổi
         rồi về nhà trọ nằm thở dốc.
  Anh ở nhà trọ 600.000$/tháng nhưng xin với bà chủ cho anh trả
         góp mỗi ngày 20,000$ để dứt khoát dễ tính và khỏi sợ
         mang nợ.
  Địa chỉ : nhà trọ
         hẽm 34 - Nguyễn văn Cừ - P. An Khánh - CT
  Quà tặng : 600.000 $.
  14./- Bà
         Nguyễn thị Chanh, sinh 1936. Bà Chanh hàng ngày bán vé số dạo
         tại chợ Cầu Nhiếm huyện Phong Điền. Bà ở chung với đứa
         cháu ngoại gái tên Cúc Hoa học lớp 6 trường TH Cầu Nhiếm.
         Sau khi phát hiện và đưa bài viết lên Trang Nhà ngày 31/12/2013,
         bạn Thái Giám Thành ở Cali và hai chị Nga Phan và Lê quốc
         Phỉ đều gởi về mối người USD100 để cháu Cúc Hoa đi
         học. Ngày 11/02/2014 chị Lê quốc Phỉ ở Garlan TX gởi tiền mua cho cháu
         một xe đạp và một đồng hồ đeo tay còn mới nguyên.
          Ảnh trên: Hai bà cháu trong căn nhà mới
          ( phong bì bà 9 cầm trên tay là tiền
         thừa trong xây dựng)
  Chưa dừng
         lại, các bạn còn hùn nhau để chúng tôi xây dựng cho bà
         9 Chanh một căn nhà mái tôle , nền gạch tàu, cột xi măng.
          Các vị ân nhân đóng góp gồm
         :
  - Chị Mộng Nga Garland TX         USD
         300
  - Bạn TG Thành Nam Cali             USD
         100
  - Bạn Gs NCD Houston TX           USD
           50
  - GS Nguyễn kim Quang CR/CT 1.000.000$
          - Chs Xuân Đào CR/CT               1.000.000$
          Căn nhà hoàn tất chiều 06/03/2014.
          Địa chỉ : hương lộ 28 - ấp Tân
         Long B - xã Tân Thới - H. Phong Điền.
  Quà
         tặng : 600.000 $
       
         
  15./- Anh Huỳnh tấn Khen
         sinh 1950. Anh Khen tốt nghiệp khóa 21SQHQ Nha Trang, ra trường 27/01/1971. Anh về phục
         vụ chiến hạm Kỳ Hòa DCE 09 do thiếu tá hạm trường Hoàng
         đình Báu chỉ huy. Anh cưới chị Danh thị Nghĩa nhỏ hơn anh
         1 tuổi vào năm 1973. Có 1 con trai tên Huỳnh nghĩa Hiệp sinh 1985 nhưng
         do tai nạn giao thông bị teo cơ, liệt mất cãm giác nửa người
         bên phải. Cháu đi đứng xiêu vẹo, chập chững rất tội
         nghiệp.
  Sau 1975, anh Khen đi học tập 2
         năm rưởi tại TTHL Châu Đốc. Không đủ tiêu chuẩn đi
         diện H.O.
  Từ 2003, anh Khen bị đột
         quỵ tê liệt ngồi một chỗ thời gian dài, nay anh có thể bước
         chậm từng bước một.
  Địa
         chỉ : Hẽm 8 - đường Nguyễn đình Chiểu - KV3 - P. An Hòa - CT.
          Quà tặng : 600.000 $.
   16./- Anh Trương văn Quýt, sinh 1954.  Anh là chiến
         binh TĐ 42 BĐQ Bình Định. Trong một trân đánh ác liệt năm
         1972 tại Bồng Sơn, anh bị : mãnh đạn làm gãy cánh tay mặt,
         bàn tay trái biến dạng. Không còn khả năng lao động.
          Anh có vợ và 2 con. Con trai lớn Trương
         hoàng Quốc Dũng được chị Diệu Thu ở Oceanside CA - Mỹ ngày
         8/03/2010  hổ trợ USD$ 500 đóng tiền trường năm cuối đại
         học CNTT Gia Định Sài Gòn và giúp cho em gái Trương long Yến
         Thanh USD$ 100 để phụ chi phí đóng góp khi đang học lớp 12 trường
         Nguyễn việt Dũng tại Q. Cái răng. Vợ bán cá ngoài chợ
         nuôi chồng.
  Địa chỉ :  KV Yên
         Thuận - P. Lê Bình - Q. Cái răng - CT
  Quà
         tặng : 600.000 $.
   
    17./- Anh Nguyễn văn Cum, sinh 1953. Anh nhập ngủ
         tại Ô Môn năm 1971 và được tập huấn tại TTHL Hùng Vương
         Mỹ Tho. Ra trường, anh là lính chiến thuộc TĐ2/TrĐ12/SĐ7 Tiền
         Giang. Trong một trận chiến tại Cai Lậy, Tiền Giang ngày 27/01/1972, anh bị
         lựu đạn miểng phang cụt trên gối phải, cắt bỏ tinh hoàn
         phải. Mức độ tàn phế : vĩnh viẻn số 1. Anh không còn khả
         năng lao động. Vợ chị Châu thị Sáu, sinh 1956, tần tảo mua bán
         nuôi chồng.
  Địa chỉ : KV Trường
         Hòa - Phường Trường Lạc - Q. Ô Môn.
                    
           Quà tặng : 600.000 $.
   
   18./- Anh Phan ngọc Ẩn, sinh 1953. Anh là
         chiến binh Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù. Trong một trận đánh ác
         liệt  giải vây cho đơn vị bạn tại Đồng Lâm Huế ngày
         15/04/1974 anh bị mảnh cối phang cụt chân phải + đui mắt trái. Vợ
         chị Nguyễn thị Ngọc Xuân, sinh 1952 mất năm 2011 vì viêm phổi.
         Anh được 2 con trai và 1 con gái châm sóc, nuôi dưỡng.
          Địa chỉ : hẽm 65 đường Trần
         Phú - Phường Cái khế - Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng : 600.000 $
   
           
  19./- Anh Nguyễn văn Tính, sinh 1943. Anh là lính TĐ 329 ĐPQ
         do đại úy Tâm làm TĐT thuộc TK Chương Thiện. Anh bị thương
         tại chiến trường Kiên Long - Chương Thiện ngày 01/09/1970 : bị đạn
         nhọn xuyên đùi phải, liệt chân phải, bàn chân lật ngữa,
         khớp gối teo cứng. Chân không còn xử dụng. Vợ mất vì bệnh
         tim đã 2 năm.
  Địa chỉ : ấp
         3 - xã Hòa Mỹ - H. Phụng Hiệp - HG.
  Quà
         tặng : 600.000 $.
   
  20./- Anh Đồng văn Ba, sinh 1948. Anh là chiến binh
         Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù. Trong một trận đánh đơn vị anh
         nhảy trên đầu địch vào cuối năm 1973. Anh bị đạn nhọn
         xuyên nách phải tại chiến trường Huế. Khắp thân thể anh
         mãnh đạn chi chít từ chiến trường biên giới Tây Ninh đến
         Bình Giã, Khe Sanh và chiến dịch Hạ Lào... Anh còn sống là
         ơn phước trời cho.
  Địa chỉ
         : ấp Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long - H. Phụng Hiệp - Hậu Giang.(qua khỏi
         TT Cái  Tắc 8 cây số).
                       
         Quà tặng : 600.000 $.
   
  21./- Ông Đỗ văn Huệ, sinh 1932. Quá
         già. Ông sống với đứa con gái, cô Đỗ võ Kim Hằng,
         sinh 1967, cạnh chân cầu Cái Sơn. Chúng tôi đến nhà ông
         đã 8 giờ sáng nhưng ông vẫn còn trong mùng, vì đang ốm
         nằm một chỗ. 
  Qua sơ khám cho ông,
         ông bị viêm phế quản và huyết áp cao. Chúng tôi căn dặn
         cô Kim Hằng đến nhà chúng tôi, sẽ tặng cho ông 7 ngày
         thuốc uống trị viêm phế quản và 3 tháng thuốc hạ máu.
         (các loại thuốc nầy do bạn T.G Thành ở Nam Cali. tặng cho TPB và
         người già).
  Ba ngày nay vì cha
         bệnh, cô Kim Hằng nghỉ bán vé số dạo ở nhà săn sóc
         cha.
  Địa chỉ : nhà nhỏ cạnh
         chân cầu Cái Sơn - KV5 - P. An Bình - Tp.Cần Thơ.
  Quà tặng : 600.000 $. 
   
          22./- Bà Lê thị Tài, sinh 1939.
         Bà Tài còn có tên gọi là Bà Hai bánh tét vì sau
         1975, bà chuyên gói bánh tét bán tại chợ hàng ngày. Bà
         sống một mình trong một căn nhà mái tôn khoảng 9 mét vuông.
         Hàng ngày bà ngồi bán vé số góc chợ An Bình,
          Địa chỉ : Khu Vực 3 - Phường An Bình
         - TP. Cần Thơ.
  Ảnh trên: Bà Tài phiên chợ sáng
         01/02/2018         Quà tặng : 600.000 $.
   
          23,/- Anh Phan văn Quang, sinh 1952. Anh là
         lính TĐ 479 ĐPQ do đại úy Hiền làm TĐT, thuộc TK Phong Dinh. Vào
         tháng 8/1972 trong một cuộc hành quân lục soát vùng trách nhiệm
         Một Ngàn  (lúc nầy thuộc TK Chương Thiện - bây giờ thuộc
         huyện Châu Thành A Hậu Giang), anh bị trái gài cụt cả 2 chân.
         Thật đau dớn cho anh vì vừa mới cưới vợ chị Nguyễn thị
         Út , sinh 1953 mới có 20 ngày thì bị nạn. Anh bị tàn phế
         khi tuổi vừa đúng 20 !
  Hiện nay,
         anh cùng vợ và con trai út tên Phan văn Lợi, sinh 1988, chưa vợ , hành
         nghề lưới cào cá tép trên dòng sông Cờ Đỏ. Anh là
         TPB chúng tôi vừa phát hiện ngày 01/02/2018.
  Địa chỉ : ấp Đông Phước - xã Đông Hiệp
         - H. Cờ Đỏ - Tp. Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 600.000 $.
   
    24./- Anh Đào Minh, sinh 1948.  Anh Minh là hạ
         sĩ ĐPQ chi khu Ngã Năm - là căn cứ phòng thủ của tiểu khu
         Ba Xuyên nằm về hướng tây. Đồng thời là nơi án ngử
         tuyến hành lang ra vào căn cứ khu ủy khu 9. Trước 1963, chung quanh chi khu
         còn xây dựng 4 ấp chiến lược có tổ chức nhiều nhóm
         thanh niên chiến đấu. Vì là vị trí chiến lược rất
         quan trọng cả về quân sự lẫn kinh tế nên vùng đất nầy
         không mấy khi yên ổn.
  Năm 1972, một
         dịp tình cờ tôi được diện kiến vị chi khu trưởng chi
         khu Ngã 5 là trung tá Phan văn Triệu - một sĩ quan dày dạn phong sương,
         một vị anh cả có nhiều chiến công oanh liệt trên vùng đất
         dữ. Qua trung tá chi khu trưởng, chúng tôi được anh Minh đưa 
         đi thăm vườn cò Tân Long, miếu bà chúa Xứ và chợ
         nổi ngã 5 bằng vỏ lãi..
  Sau 1975,
         từ ngày 29/04/2014, huyện Ngã 5 trở thành thị xã của tỉnh
         Sóc Trăng.
  Ngày 10/05/2014, chúng tôi
         thăm một người cô ở Pháp về bệnh ở khu dân cư 91B. Không
         may xe chúng tôi xẹp lốp.
  Người
         vá xe cho chúng tôi là người tàn tật : cụt chân trái
         tới gối và chân phải biến dạng cong queo. Thân thể anh tiều tụy,
         đầu tóc bù xù, gương mặt xạm nắng vì lao động
         ở ngoài trời...
  Ngồi tán chuyện
         vu vơ , tôi phát hiện ra anh Đào Minh là người lính ĐPQ
         thuở nào, người đã hướng dẫn cho chúng tôi đi thăm
         chợ nỗi Ngã 5 của 42 năm về trước.
  Anh Minh bị trái gài vào tháng 3/73. Anh hành nghề vá
         xe 2 bánh tại ngã 4 trước chung cư 91 B thuộc phường Xuân Khánh.
         Vợ anh, chị Võ thị Út, sinh 1951, đang bị tai biến nằm một chỗ.
         May còn có 1 con trai tên Đào minh Tuấn, sinh 1983 ở chung, hành nghề
         chạy honda ôm ..
  Địa chỉ : nhà
         trọ đường 26 - chung cư 91B - P. Xuân Khánh - CT.
  Quà tặng : 600.000 $.
  25./-
         Anh Võ văn Mạnh, sinh 1943. Anh là chiến binh của TĐ3/TrĐ33/SĐ21
         Đầm Dơi Cà Mau. Trong một cuộc hành quân tháng 02/1972, anh dẫm
         mìn : cụt chân trái, bể vai trái, tai trái bị diếc. Biến dạng
         bàn tay phải. Vợ mất trước 1975.
  Anh
         ở chung với em gái Võ thị Út sinh 1956, cùng hành nghề đi
         lượm bọc tại bãi rác Cầu Trắng (Phụng Hiêp).
  Hai anh em tá túc trong một mái chòi tơi tả
         che chắn bằng bao bố và các tấm bạt cũ.
  Nhận thấy 2 anh em quá thãm não sợ mùa mưa đến
         không chịu nổi, chúng tôi bắt đầu kêu gọi sự hổ trợ
         của bạn bè ở nước ngoài vào ngày 01/03/2012, để dựng
         một căn nhà tươm tất cho anh. 
   
         Kết quả :
  - bạn Thái Giám Thành
         CA - USA          USD 150
  - bà Thu Đào  CA                  
                           USD 100
          - bà Mỹ Ngọc  CA                
                            USD 
          30
  - bà Gs Kim Chi   TX        
                               USD
           20
  - Bs Huỳnh ngọc Phương CA   
                        USD 200
  - Bà Diệu Thu CA                   
                          USD 100
 
         - Ô. Nguyễn văn Tỷ BQ. Aus                  
         AUD 100
  Tổng cộng : USD 600 và AUS 100.
           
  Kết
         quả căn nhà mái tôn , cột xi măng,  nền gạch tàu được
         thực hiện và hoàn tất ngày 28/05/2012.
  Địa chỉ : ấp Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long - H. Phụng Hiệp
         - HG.
  Quà t/ặng : 600.000$.
            
  Trên các trang nhà ở nước ngoài xuất hiện
         bài thơ :
  Có Một
         Chút Tình...
  Nơi quê
         nhà vạn người cùng khổ
  Bán vé số, làm mướn, vác thuê
  Anh chạy xe ôm, người bươi rác
 
         Lầm than bi đát thật ê chề
         !
   
  Bao người sống ung dung nhàn hạ
  Từng bữa ngon xum họp cả nhà
  Con cháu bên đồ chơi cử động
          Sống riêng mình kiếp sống phù
         hoa...
   
  Cầu Trắng - Tân Long anh Út Mạnh
  Tuổi cao chân cụt với chân què
  Anh em chen chút trong lều tạm
 
         Mái nát - quanh nhà bao bố che !
           
  Người lính Đầm Dơi năm 72
  Sức trai bình định được gì đây
         ?
  Hành quân lục soát
         rồi mìn nổ
  Tàn phế
         vì ai tổ quốc nầy ?!
   
          Tôi muốn chúng ta có chút
         tình
  Mái tôle nhà mới
         ấm lòng anh
  Thân thương
         chia xẻ chung đời lính
  Khổ
         cực vì anh nghĩ cũng đành !
   
  Từ xa nước
         Mỹ - chung tay với
  Thái Giám,
         Thu Đào, bác sĩ Phương
  Mỹ Ngọc, Kim Chi và chị Huệ
  Bạn Danh thêm phí gởi tình thương !
   
  Phật
         Đản năm nay ngập nghĩa ân
  Từ bi đức Phật sẽ ân cần
  Diệu Thu - Văn Tỷ cùng chia xẻ
  Phước lớn trùng lai sẽ thật gần.
           
  Rồi đây anh Mạnh lòng thanh thản
  Mưa gió phủ phàng cũng chẳng sao
  Cầu Trắng bạn về thăm xứ cũ
          Có căn nhà mới dưới hàng
         cau...
   
  DHT  - 04/02/2018 -
  (19 tháng Chạp âm lịch - năm Mậu Tuất)
____________________________________________________________________________ 
         
      
       
      ĐỢT 3 : QUÀ TẾT MẬU
         TUẤT 2018
      Cho
         Người Tàn Tật TPB & Già Cả Neo Đơn
       (nguồn tài trợ Chị Nga Phan & chị Phỉ:
         Garland. TX.USA)
   
                                                                   Dương hồng Thủy
   
          
1./- Bà Tô thị Sáu, sinh 1933.
         Bà còn có tên là Tô thị Thêu nên lối xóm thường
         gọi là bà Sáu Thêu.
  Bà
         Sáu Thêu hiện ở chung với con gái nhiễm chất độc màu da
         cam tên Nguyễn thị Kiều Oanh, nay đã được 58 tuổi. Vì nhiễm
         độc chất hóa học nên dù tuổi cao nhưng chị Oanh nhỏ người
         như một đứa trẻ và không biết lao động.
  Bà Sáu sống nhờ hưởng trợ cấp của chính
         phủ 270.000$/tháng cho người già trên 80 tuổi và chị Oanh được
         hưởng 400.000$/tháng.
  Hai bà cháu
         sống chung trong căn phòng trọ Quảng Tín 2,5 x 3,5 mét, cạnh bờ sông
         rạch Đầu Sấu mà mùa nước nổi vừa qua ngập lênh láng,
         nay thuộc Khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
           
  Chúng
         tôi tìm nhà bà suốt một buổi chiều vì đi từ bệnh
         viện Da liểu vào đến cầu Ngã Bác thuộc xã An Bình cũ
         gần 2 cây số - tìm không ra.
  Sau
         nhờ hai bà cụ sống cạnh cầu Ngã Bác : chỉ theo mé sông
         ra cầu Đầu Sấu mới tìm được. Hóa ra nếu lúc đầu,
         vừa qua cầu Đầu Sấu quẹo trái, đi chừng 300 mét, là đến
         nơi rồi.
  Bà Sáu nhận tiền
         mừng lắm , nước mắt bà rưng rưng thật là cãm động.
         Bà trân trọng mang hình cô Mộng Nga - vị ân nhân của gia đình
         bà từ bấy lâu nay - ra khoe với chúng tôi...
  Quà tặng : 1.000.000 $ (một triệu đồng).
  
2./- Bà Đặng thị Bon, sinh 1940.
         Bà Bon quê ấp Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thuận tỉnh Hậu Giang. Không
         chồng con. Bà xin trú ngụ phía sau hậu liêu chùa Hưng Long cổ
         tự thuộc khóm 6 Phường Hưng Thạnh quận Cái răng đã
         được 20 năm. Tước đây lúc còn khỏe bà làm mướn 
         quanh vùng. Năm rồi bà té bị gãy cườm tay phải, dù đã
         lành nhưng yếu đi.
  Hiện nay bà
         đang giử em bé 4 tháng tuổi cho bà mẹ trẻ buôn bán hàng
         ngày ngoài chợ. Còn cha em bé thì chạy xe honda ôm.
  Quà tặng : 500.000$.
   
  
3./- Bà Hồ thị Sáu, sinh 1952.Bà
         nguyên quán ở Vị Thanh lưu lạc đến địa phương xin tá
         túc ngoài mái hiên gia đình chị Năm Yên thuộc khóm 6
         Phường Hưng Thạnh Quận Cái Răng ,đã được 12 năm.
         
  Chị Sáu có bệnh tay chân run
         rẫy không lao động được kể cả nấu một nồi cơm. Hàng
         ngày chị gánh 2 giỏ cần xé thu mua phế liệu quanh vùng. Mỗi
         ngày chị kiếm được khoàng từ 20,000 đến 40,000$ đủ ăn
         hai bữa cơm ở một quán bình dân.
  Trước đây chị có chồng nhưng đã thôi nhau 30 năm.
         
  Nhìn chị gánh 2 giỏ cần xé
         nhỏ bước đi run rẫy xiêu tó giống như cuộc đời của
         chị nghiêng ngã theo thời gian - mà thương cảnh ngộ của một
         kiếp người kém may mắn làm sao !
  Quà
         tặng : 500.000$
   
  
4./- Anh Tạ vô Y , sinh 1944. Anh là trung
         sĩ ĐPQ chi khu Thuận Nhơn (Một Ngàn). Ngày 03/04/1975, trong một cuộc
         hành quân lục soát khu tứ giác Thuận Nhơn (kênh Xà No) anh
         bị trái gài :cụt trên gối tận háng chân phải, cụt 1/2
         ống quyển chân trái. Mù mắt phải.
   
   Ngày 30/4 ập đến
         dù vết thương chưa lành anh cũng bị đuổi ra khỏi bệnh
         viện. Anh chưa được lảnh lương tháng 4/75 và trợ cấp
         thương tật nào.
   Anh có 2 con trai và 4 gái chúng đều
         quá nghèo. Anh phải cất 1 chòi lá ở riêng.
   Tháng
         11/2009, chúng tôi liên hệ và xin với Free Wheel Chair Misson là một tổ
         chức phi lợi nhuận đăng ký tại tiểu bang California Hoa Kỳ, là
         một hội thiện nguyện, phát xe lăn miễn phí cho người nghèo
         khó, tàn tật tại VN. Mục dích của hội là giúp đỡ
         đồng bào không may mắn ở VN có chiếc xe lăn làm phương
         tiện di chuyển trong cuộc sống hàng ngày.
   
  Kết quả là chúng
         tôi đã xin được 38 xe lăn trong dó anh Y có một chiếc và
         được cấp phát chung ngày 18/01/2010.
   
  Gần cuối năm 2017, chúng
         tôi xin cho anh dược USD$1000 và đã mua cho anh một xe 2 bánh hiệu
         Honda Wave Alpha  loại 100 phân phối hết 17.790.000$ và đưa ra ngoài
         cho thợ độ thêm 2 bánh phía sau hết 4.700.000$. Rất vui mừng là
         số tiền vừa đủ để lên đời xe cho anh.
   
  Hiện nay anh vẫn
         còn bán vé số dạo nhưng di chuyển bằng xe honda 3 bánh rất
         an toàn và tiện dụng.
  Địa
         chỉ : Khu vực 7 phường An Thới - Q. Ninh Kiều - Tp.CT
  Quà tặng : 500.000$.
   
          
5./- Bà Huỳnh thị Ngà. sinh 1930.
         Chồng bà là ông Ba Thẹo. Hai ông bà quá già , mất sức
         lao động. Mùa Đông cuối năm rồi không chịu nỗi cái
         lạnh ông đã mất trong cùng cực, thiếu thốn.
  Chúng tôi rất lo sợ một buổi sáng nào đó
         bà con lối xóm sẽ phát hiện mái chòi của bà sẽ im
         lìm cửa không được mở ra như mọi ngày...
  Địa chỉ : Khu vực 6 - P. An Bình - Q.NK - Tp.CT
  Quà tặng : 500.000$.
   
  
6./- Anh Nguyễn hồng Phước, sinh 1949.
         Cuối năm 1969, anh Phước tốt nghiệp khóa 12/69 HSQ đặc biệt tại
         TTHLLam Sơn. Ra trường được chuyển về  chi khu Ba Càng Vĩnh Long,
         rồi về TĐ463 ĐPQ do  Th/tá Lê văn Ba làm TĐT.
  Trên đường hành quân cùng đơn vị
         ngày 23/01/1975, anh đạp lôi : cụt trên đầu gối chân trái,
         gãy cẵng chân và biến dạng bàn chân phải. Sau tháng 4/75,
         muốn di chuyển, anh lết từ nơi nầy đến nơi khác trên một
         lốp xe hơi cũ được cắt tròn. 
  Hiện nay anh vẫn mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo nhưng
         bằng xe có gắn máy tại chợ Trường Long.
  Địa chỉ : ấp Trường Thuận B - xã Trường
         Long - H. PĐ.
  Quà tặng : 500.000$.
           
  
7./- Anh Đỗ ngọc Luận, sinh 1954.
         Anh là chiến binh SĐ9 Sa Đéc. Trong một cuộc hành quân  ngày
         02/01/1974 anh đạp lôi : bị cụt đến háng chân trái. Gần
         đây sức khỏe yếu anh đã nghĩ giao báo dạo hàng ngày.
         Vợ bệnh tim giai đoạn 3. Vợ chồng anh được đứa con trai hành
         nghề vét mương nuôi dưởng.
  Địa
         chỉ : tổ 16 - KV3 - Phường Hưng Phú - Q.Cái Răng - Tp.CT
  Quà Tặng : 500.000$.
   
  Anh Đỗ ngọc Luận
         và Đoàn văn Hai nhận quà
   
  8./- Anh Đoàn
         văn Hai, sinh 1934. Anh là chiến binh của SĐ 9BB. Ngày 06/09/1968 trong một
         cuộc hành quân anh đạp lôi bị cụt chân phải tại Vĩnh
         Bình. Hiện sức khỏe anh Hai rất đáng lo ngại.
  Địa chỉ : Hẽm 147 đường CMT8 - P. An Hòa - Q. NK
         - Tp.CT
  Quà tặng : 500.000 $.
   
  
9/- Anh Huỳnh mai Xuân, sinh 1949. Anh là
         chiến binh TĐ 428 ĐPQ Phụng Hiệp. Tháng 01/1975, trong một cuộc hành
         quân, đơn vị anh đụng trận. Anh bị miểng pháo cắt ngang cánh
         tay phải. Hành nghề bán vé số dạo.
  Địa chỉ : hẽm 88 - đường CMT8 - KV4 - P. Cái Khế - Q.NK
         - CT.
  Quà tặng : 500.000$.
  
10./- Anh Lê minh Tài, sinh1950. Anh là
         chiến binh TĐ 43 BĐQ Tuy Hòa. Trong một trận đánh ác liệt tại
         Tuy An tháng 2/73, anh bị cụt chân phải. Cụt tay phải và hư mắt
         phải. Không vợ con. Hiện anh ở nhà trọ bán vé số dạo.
          Địa chỉ : hém 31 đường Nguyễn
         văn Trỗi - P. Xuân Khánh - CT.
  Quà
         tặng : 500.000$.
   
  
11./- Anh Đinh văn Tụi, sinh 1954. Anh là
         chiến binh TĐ 416 ĐPQ Phong Dinh.  Tháng 02/1971, theo đơn vị hành quân
         tại Ngả Tư Cây Dương Phụng Hiệp, đụng trận anh bị : cụt
         bàn chân phải. Bị thương chân trái. Vợ mất từ 2008 vì
         bệnh.. Có 3 con : 1 trai và 2 gái chuyên làm thuê cùng trợ cấp,
         nuôi cha.
  Địa chỉ : ấp Mỹ Thạnh
         - xã Tân phước Hưng - H. Phụng Hiệp.
  Quà tặng : 500.000$.
   
          
12./- Anh Nguyễn văn Lâm, sinh sinh 1936.
         Anh là chiến binh của trung đội ÃN-53/QL chi khu Hòa Thành - quận
         Quản Long - Cà Mau.
  Anh bị thương
         ngày 15.11/1974 : vết thương đứt lìa bàn chân của nửa ống
         chân phải và trái. Gãy cánh tay phải và vết thương tay
         trái. ở chung với con gái tần tão nuôi cha. Những ngày gần
         đây chúng tôi rất lo ngại cho sức khỏe của anh Lâm.
          Địa chỉ : hẽm 68 đường CMT8 - KV 6
         - P.Cai Khế - Q. NK - CT.
  Quà tặng : 500.000$.
         (vợ Nguyễn thị Đào nhận quà).
   
 

13./- Anh Lê văn Hùng, sinh 1956. Ngày
         17/02/1973 anh đăng ký đi ĐPQ tại PH khi vừa 18 tuổi, chưa vợ. Sau
         thời gian tập huấn, anh là chiến binh thuộc DĐ1 /TĐ478 ĐPQ Phụng
         Hiệp. Đúng 4 tháng sau ngày nhập ngũ, anh bị đạp lôi ngày
         19/06/1973 : cụt 2 chân khỏi gối (thiết đoạn ngang háng phải và
         đùi trái). Dù tàn tật cụt 2 chân nhưng anh vẫn bán vé
         số dạo bằng xe lăn tại chợ Long Thạnh, nuôi mẹ già đã
         82 tuổi trong một chái lá ọp ẹp.
  Có một điều lý thú là anh không có CMND. Lý do sau
         tháng tư 1975, chính quyền bắt anh khai và làm CMND. Anh từ chối
         quyết liệt vì cụt 2 chân tới háng . Sau nhiều lần bắt buộc
         kể cả dọa nạt anh vẫn từ chối. Chính quyền đành chịu
         thua.
  Chúng tôi đang rất lo ngại
         cho súc khỏe của bà Nguyễn thị Chiểu (mẹ anh Hùng) vì quá
         già yếu, hom hem...
  Địa chỉ : ấp
         Long An - TT Cái Tắc - CTA - HG.
  Quà tặng
         : 500.000$.
   
  Kính thưa quý vị ân nhân,
  Nhờ những tấm lòng vàng cứu giúp các bạn TPB, người
         già neo đơn ( đợt 1 + đợt 2 + đợt 3) mà chúng tôi phát
         hiện 7 bạn TPB đã qua đời trong năm 2017.
  Đây là năm mà các bạn TPB lìa xa trần thế ô
         trọc nầy nhiều nhất.
  Thay mặt người
         thường chia sẻ ngọt bùi cùng  những khó khăn với các
         bạn, xin chia buồn cùng tang quyến và chúc các chiến hữu đời
         đời yên nghĩ cõi vĩnh hằng.
  Thưa
         hai chị Mộng Nga và Phỉ,
  Mục kích
         cuộc sống quá khó khăn của bà Sáu Thêu cùng con cháu,
         chúng tôi đã tự ý trao gấp đôi số quà mà hai chị
         căn dặn. Người làm cầu nối trao quà xin hai chị chấp nhận
         và thông cảm.
          Thay mặt cá nhân và gia đình các
         bạn nhận quà, xin chân thành cám ơn :
  - 5 cháu Nội cựu giáo sư hiệu trưởng đáng kính
         trường TH Phan thanh Giản Cần Thơ năm xưa, hiện đang định cư
         tại Nam California
  - 2 chị Nga Phan và Phi
         Lê Quốc (cựu học sinh trường nữ Gia Long SàiGòn), hiện đang
         định cư tại Garland Texas. 
  quý vị
         đã có tấm lòng từ thiện giúp đỡ những mãnh đời
         bất hạnh các năm qua tại quê nhà.
  Nhân dịp Xuân về, kính chúc quý vị ân nhân luôn
         tràn đầy sức khỏe. Một năm mới nhiều may mắn và thịnh
         vượng. Cầu xin ơn trên hộ trì gia đình các vị vạn
         sự lành.
   
  D.H.T
  (20/01/2018 (mùng
         4 tháng Chạp âl - Đinh Dậu)
    
      
                     Đợt 2 : CHÚT
         QUÀ TẾT  MẬU TUẤT 2018
           
            (nguồn tài trợ : 5 cháu
         Nội cựu gs đáng kính trường trung học PTG/CT )
   
                                     
                                       * Dương hồng Thủy
   
          
1./- Anh Phan thế Hùng, sinh năm 1951.
         Anh là cựu chuyên viên kỷ thuật sửa chữa động cơ phản
         lực phi trường Nha Trang, Trà Nóc và Biên Hòa trước 1975. Anh
         bị tai biến phải ngồi xe lăn từ 2006. Vợ mổ u sơ mất sức lao
         động.
  Địa chỉ hẽm 75 đường
         Trần Phú - P. Cái Khế  - Q NK - Tp.CT.
  Quà
         tặng : 500.000$.
   
   
 

2./- Anh Nguyễn bích Sơn, sinh 1953. Anh
         là chiến binh thuộc đại đội Hắc Báo 33 thuộc Trung doàn
         3 SĐ 21 bộ binh Bạc Liêu. Đơn vị anh dược tăng cường cho
         chiến trường Bình Long và anh bị cụt chân trái ngày 9/06/1972
         . Vợ bệnh mất sức lao động. Con gái làm công nhân nuôi
         cha và mẹ.
  Địa chỉ : xóm
         nhà lá ấp Cây Giang - xã 
      
                  Long Điền -H Đông Hải -Bạc Liêu.
                                      Quà
         tặng : 500.000$.
   
  
3./- Bà Thạch Kiên, sinh 1934. Bà
         vừa mổ mắt ở bệnh viện về. Đi đứng quờ quạng không
         thấy đường. Lúc trước bà làm cỏ mướn quanh vùng.
         Nay ngồi một chỗ. Bà sống chung và nuôi 2 cháu nội 9 và 12
         tuổi, chưa được đi học ngày nào. Nay chúng hái rau, mò
         ốc nuôi bà
  Địa chỉ : ấp
         Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Tường - H. Phụng Hiêp - HG.
  Quà tặng : 500.000 $
   
          
4./- Bà Nguyễn thị Thanh Hoa, sinh 1947.
         Đôi mắt mờ không thấy đường. Ở chung với đứa con
         gái 45 tuổi bệnh tâm thần trong một chái lá xiêu vẹo, rách
         nát.
  Địa chỉ : Thị trấn Tám
         Ngàn - xã Tân Hòa - H. Phụng Hiệp - HG.
  Quà tặng : 500.000 $.
   
           
 

5./- Bà Phan thị Lá,  sinh năm
         1938. Chồng chết đã lâu. Sống chung với con trai 54 tuổi bị tâm
         thần.
  Địa chỉ : khu vực 3 Phường
         An Bình - QNK - Tp.Cần Thơ
  Quà tăng
         : 300.000$
   
   
   

 
6./- Bà Nguyễn thị Lài,
         sinh 1942. Bị tê liệt hơn 10 năm. Ngồi một chỗ. Con trai làm mướn
         nuôi mẹ trong một căn  chòi tole nhỏ.
  Địa chỉ : khu vực 3 - P. An Bình - QNK - Tp. CT.
  Quà tặng : 300.000$.(con trai Trần phước Vũ 56 tuổi nhận
         thay).
   
 
  
7./- Anh Đào Minh, sinh1948. Anh là lính
         ĐPQ chi khu Ngả Năm Phụng Hiệp. Anh bị cụt chân trái khỏi gối
         - biến dạng chân phải từ 1973. Vợ bị tai biến nằm một chỗ.
         Anh hành nghề vá vỏ ruột xe Honda 2 bánh tại ngả tư trước
         chung cư 91B Phường Xuân Khánh.
  Địa
         chỉ : nhà trọ - chung cư 91 B Phường XK - CT
  Quà tặng : 500.000$
   
 
 
          
8./-Bạn Trần văn Thược, sinh 1943. Cựu học sinh PTG, cựu SQTB/TĐ.
         Trước đây là chiến binh TĐ76 BĐQ Biên phòng Pleiku. Anh bị
         đột quỵ nằm một chỗ từ 2006. Vợ buôn bán nuôi chồng.
         Mới đây chị bị phong thấp lật ngược bàn chân đi đứng
         khó khăn...thật là cùng đường.
  Địa chỉ : khu vực 3 đường 3/2 P. An Bình. Tp.Cần Thơ.
          Quà tặng : 500.000$.
   
   
 

9./- Anh Võ văn Mạnh, sinh 1943. Anh là
         chiến binh SĐ 21 bộ binh Cà Mau. Anh bị cụt chân trái, bể vai trái,
         tai trái bị diếc, biến dạng bàn tay phải vào tháng 6/73 tại
         Đầm Dơi Cà Mau. Vợ chết trước 1975. Ở chung với em gái nghèo.
         Hai anh em cùng lượm phế liệu tại bãi rác Tân Long, Cầu Trắng,
         Phụng Hiệp.
  Địa chỉ : ấp Thạnh
         Lợi A2 - xã Tân Long - H. PH - HG
  Quà
         tặng : 500.000 $.
   
   
 

10./- Anh Huỳnh tấn Khen, sinh 1950. Anh tốt
         nghiệp khóa 21 SQ/HQ phục vụ trên chiến hạm Kỳ Hòa DCE 09. Anh chỉ
         có 1 con trai bị tê liệt do tai nạn giao thông. Còn anh cũng bị liệt
         từ năm 2003. Vợ buôn bán nuôi chồng và con trai.
  Địa chỉ : Khu vực 3 - Phường An Hội - Q NK - Tp.CT,
          Quà tặng : 500.000 $.
   
   
 
 
D.H.T
  (18/01/2018
         (mùng 2 tháng Chạp âl - năm Đinh Dậu)
__________________________________________________________ 
           
   
 
      
                           Đợt
         1 : CHÚT QUÀ MÙA NOEL 2017
  (nguồn tài trợ : 5 cháu Nội cựu gs đáng kính trường
         trung học PTG/CT )
   
                                                                           * Dương hồng Thủy
   
  1./- Chị Nguyễn
         thị Mỹ Dung, sinh năm 1941. Chị là vợ cựu học sinh PTG, cựu
         SVSQTB Thủ Đức khóa 24, cố nhà giáo Ngô tấn Phụng. Anh Phụng
         mất năm 2002 vì bệnh.
  Chị cũng
         là con gái thứ ba của thầy Nguyên dạy cho chúng tôi lớp Nhì
         năm 1950 tại Chợ Cái răng.
  Chị
         Dung bị bệnh viêm bàng quang giai đoạn cuối, đang được con
         trai chạy xe ôm nuôi dưỡng và săn sóc.
  Địa chỉ : KV Yên Hạ - P. TT. Q.CR.
                       
         Quà tặng : 500.000$.(con Ngô tấn Khanh nhận thay)
  2./- Chị Trần huỳnh Mai, sinh năm 1942. Chị Mai là cựu
         học sinh PTG (55-61), cựu Trung úy NQN, trưỡng phòng Xã hội TK Bình
         Dương. Chị Mai 2 mắt mờ dần từ 1985 và mù hẳn từ năm
         1990. Hiện chị ở với cậu con trai duy nhất chạy xe hon da ôm nuôi dưỡng.
          Địa chỉ : Khu vực 1 - Phường Hưng
         Lợi - Q Ninh KIều - CT.
  Quà tặng : 500.000$.
          
Mỹ
         Dung         Tư Bé- Huỳnh Mai             Phong
         Ba 
                             đang
         nhận quà 
 
3./- Chị Phạm thị Tư Bé, sinh năm 1939. Chị
         Tư Bé là cựu học sinh PTG (55-62). Chị gốc giáo chức đã
         nghỉ hưu. Đầu năm 2016, sau một cơn đau tim cấp phải mổ cấp
         cứu tại bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ. Mới đây lại mệt
         và tái nhập viện lần nữa, vừa xuất viện. Gia cảnh đơn
         chiếc, khó khăn.
  Địa chỉ :
         hẽm 69 đường 30/4 - KV 3 - P. Hưng Lợi - Q.NK.
  Quà tặng : 500.000$.
 
4./- Anh Phạm phong Ba. sinh 1950. Anh Ba là cựu
         học sinh PTG 1963-1970. Anh cũng là cựu SVSQTB/TĐ khóa 3/72. Ra trường về
         TĐ519 ĐPQ Vĩnh Long. Vì nhu cầu chiến trường, trong một cuộc hành
         quân tăng cường cho TK Chương Thiện ngày 11/09/1973, đụng trận,
         anh bị cụt bàn tay trái, trúng thương tay phải, cổ, ngực, chân
         trái. Có một con gái duy nhất cũng bị tật bẫm sinh.
   Địa chỉ : ấp Nhơn Thọ 1 A - xã Nhơn
         Ái - Q.CR.
                                Quà
         tặng : 500.000 $

Anh Hai         Anh Cang 
                Anh Hạnh     Anh Tính 
   5./- Anh Nguyễn văn Hai, sinh 1939. Anh Hai là cựu
         học sinh PTG từ 1955 - 1959. Anh sống một mình không vợ con trong một chòi
         lá. Bán vé số dạo chợ Cái Vồn.
  Địa chỉ : ấp Thành Công (làng Cái Mơn) - xã
         Thành Lợi - Bình Minh - Vĩnh Long.
  Quà
         tặng : 500.000$.
   6./- Anh Nguyễn văn
         Cang, sinh 1937. Anh Cang là cựu học sinh PTG (52-57). Anh tốt nghiệp SVTB/TĐ
         khóa 11. Anh là Tiểu đoàn trưỡng TĐ 478 ĐPQ, bị trái gài
         khi đang hành quân lục soát vùng trách nhiệm Cái Côn tháng
         05/1974 : cụt trên gối cả 2 chân.
  Địa
         chỉ : hẽm 72 Đề Thám - P. An Cư - Q. NK. Quà tặng : 500.000 $.
          7./- Anh Phan hữu Hạnh, sinh 1947. Anh đi
         lính không quân tại phi trường Biên Hòa, phụ trách Hành
         chánh tài chánh (phát lương).
  Vợ
         chết đã 38 năm. Sống một mình không con cái. Chạy xe ôm
         bằng chiếc xe 2 bánh Trung Quốc cà tàng như cơ thể ốm yếu
         của anh, kiếm sống qua ngày.
  Địa
         chỉ : ấp Xẽo Cao (Tầm Vu) - Cái tắc - HG.
  Quà tặng : 500.000 $.
  8./-
         Anh Nguyễn văn Tính, sinh 1943. Anh đi lính TĐ 329 ĐPQ Cái Tắc.
         Gãy xương hở xương đùi phải, bị rút ngắn 3 cm. Khớp
         gối phải teo tóp, biến dạng từ năm 1969. Vợ chết 2 năm vì
         bệnh tim.
  Địa chỉ : ấp 3 xã
         Hòa Mỹ - H. Phụng Hiệp - HG
  Quà
         tặng : 500.000 $.
   9./- Anh
         Hồ văn Cư, sinh1944. Anh bị mìn năm 1970 tại Cái Bè Tiền
         Giang, khi đang phục vụ cho Tiểu doàn 4 Vận Tải Cần Thơ. Gãy xương
         bàn tay trái, khớp gối trái. Từ năm 2006 anh bị tai biến ngồi
         1 chỗ. Cuộc sống khó khăn.
  Địa
         chỉ : hẽm 3 Mậu Thân - KV 5 - P. Xuân Khánh - Q.NK.
  Quà tặng : 500.000$
  
10./- Anh Nguyễn văn Ba, sinh1954. Anh phục
         vụ TĐ 94 BĐQ. Anh bị cụt chân trái trên chién trường Quảng
         Trị năm 1972. Đi bán vé số dạo.
  Địa chỉ : hẽm 132 đường Hùng Vương - P. Thới Bình
         - Q.NK.
  Quà tặng : 500.000 $
   
  Anh Hồ
         văn Cư và anh Nguyễn văn Ba 
  nhận
         quà
   
  11./- Anh Trương văn Quýt, sinh 1954. Anh là chiến
         binh TĐ 42 BĐQ Bình Định. Trong 1 lần đụng trận tại Bồng Sơn
         (Bình Định), anh bị gãy tay mặt, biến dạng bàn tay trái, không
         còn khả năng lao động. Vợ bán cá ngoài chợ nuôi chồng.
          Địa chỉ : KV Yên Hòa - P. Lê Bình
         - Q. CR.
  Quà tặng : 300.000 $.
  
Anh Quít     Anh Phú Quí 
  12./-
         OK Phú Quý : sinh 1955. Anh là lính ĐPQ tiểu khu Vĩnh Long. Bị
         mìn năm 1974 : mù mắt phải. Què chân và dị tật tay phải.
         Vợ mất từ lâu. Con gái làm mướn nuôi cha.
  Địa chỉ : hẽm 34 đường Nguyễn văn Cừ -
         P. Xuân Khánh - Q NK.
  Quà tặng : 300.000
         $.
   
   D.H.T
         (16/12/2017)
   
          
      
      
Một Cô Giáo trường nữ TH
 Đoàn Thị Điểm xưa    
                     
         
   Cần Sự Giúp Đỡ
         (*)
             
      
                         * Dương hồng Thủy
 
Cô Nguyễn
         thị Trưởng Nhi
 
Cô Nguyễn thị Trưởng Nhi, sinh 1936. Cựu học
         sinh Collège de Vĩnh Long (1949 - 1953), cùng lớp với giáo sư/ hiệu trưởng
         ĐTĐ Phạm thị Kim Chi, sư huynh cựu Trung tá QLVNCH Trần bá Xử.
         Cô cũng cùng lớp với tiến sĩ Lê tấn Lộc tốt nghiệp
         trường Sorbonne Pháp, có thời gian ông là giám đốc sở
         Giáo dục tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, cô cũng là bạn đồng
         môn của cựu trung tá Võ trung Thứ, thủ khoa khóa 15 trường Võ
         bị quốc gia Đà Lạt.
Chồng cô
         là cựu trung úy  không quân Nguyễn thành Lộc, phụ trách
         hành chánh sự vụ sân bay Tân sơn Nhất trước 1975. Hiện giờ
         ông Lộc bị viêm phổi khó thở  (phải khui khí quản ở
         cổ mới thở được). Ông luôn nằm một chỗ không đi
         dứng và nói năng được. 
 
Hai ông bà có 5 con : 2 gái và 3 trai.
-          con gái đầu
         lòng theo chồng ở Long Xuyên.
-         
         Con gái út ở chung, hàng ngày đi làm thuê kiếm tiền về
         nuôi cha.
-         
         Một nam có gia đình ra riêng hiện ở Vĩnh Long
-          Một nam Nguyễn thành
         Luyện, mất năm 2012 vì động kinh, đột quỵ.
-          Một nam Nguyễn thành
         Luận, sinh năm 1961, bị sốt tê liệt bẫm sinh nằm một chỗ, không
         đi đứng được. Mọi sự ăn uống và vệ sinh cá nhân
         đều do mẹ săn sóc.
 
Cô Trưởng Nhi đậu vào sư phạm năm
         1959. Từ : 
-         
         1967 - 1972 cô phục vụ cùng cô Kim Chi tại trung học Đoàn thị
         Điểm Cần Thơ. Chức vụ chủ yếu của cô là phát lương
         và dạy nử công cho các lớp đệ thất và đệ lục.
-          1972 - 1975 : dạy pháp
         văn trường Thủ khoa Huân Vĩnh Long
-         
         1975 - 1990 : dạy pháp văn trường Lê quý Đôn Vĩnh Long
-          1990 - 2012 : thông dịch
         cho phòng công chứng số 1 Vĩnh Long.
-         
         Từ 2012 cô nghỉ hưu. Cô không được trợ cấp hưu bổng.
         Ngoại trừ tiền trợ cấp cho người già bệnh tật là 

ông Nguyễn thành Lộc 480.000$/tháng, cô
         được trợ cấp hai mẹ con với cậu Nguyễn thành Luận 1.080.000$/tháng. 
         Đó là tất cả những gì cô được hưởng để
         nuôi sống cuối cuộc đời.
 Cô Trưởng Nhi và cậu con
         trai bị tê liệt Nguyễn thành Luận
 
Tiếp xúc với cô, chúng
         tôi nhận thấy theo hồ sơ bệnh lý là huyết áp tăng cao vô
         căn và thần kinh cô không ổn định.
Bước vào nhà là hình ảnh hai cha con trái ngược
         nhau; người cha nằm im lìm phải mở khí quản mới thở được
         và đứa con sốt tê liệt bẫm sinh cựa quậy lung tung, miệng ú
         ớ một cách vô thức. Một hoạt cảnh hết sức thương tâm.
Những người thân quen xưa, những
         đồng nghiệp lúc trước, những bạn bè đã mất liên
         lạc với cô Trưởng Nhi đã lâu, những chiến hữu cùng
         thời với anh  Nguyễn thành Lộc... cũng như mọi sự giúp đỡ,
         xin quý vị liên hệ trực tiếp với bà giáo bất hạnh Nguyễn
         thị Trưởng Nhi, tại địa chỉ :
                 
             Bà  Nguyễn thị Trưởng Nhi
                            
         80/8 đường Lê thị Hồng Gấm P.2 Tp. Vĩnh Long.
                            
         Điện thoại : 02703.822.678 
 
D.H.T ( 22/07/2017)
(*) Chúng tôi vô cùng biết ơn nhà giáo Huỳnh hữu Đức
         (thi sĩ Quên Đi) ở Vĩnh Long, đã giúp đỡ chúng tôi rất
         nhiệt tình để hoàn thành bài viết nầy).
____________________________________________________________________________________ 
           
  
      
      
 
 
 
Một Mảnh Đời
          Bất Hạnh
   
   
           
                       *  Dương hồng Thủy
   
 
 
 Anh Phan hữu Hạnh
  Sáng thứ tư ngày 21/06/2017, tôi có dịp
         vào bệnh viện y học dân tộc nằm trên đường 30/4 thuộc
         Tp. Cần Thơ, thăm một người bạn già nằm điều trị tại
         đây.
  Mấy hôm nay trời u ám,
         lúc nào cũng như đang sắp mưa, nhưng có le lói ánh nắng
         là oi bức chịu không nổi. Lúc ra về, mệt quá ghé vào
         một căn tin bên đường cạnh nơi phát cơm từ thiện. Vô
         tình, tôi ngồi cạnh một ông bạn già đang ngồi uống trà
         đá, đợi lảnh cơm. Trên tay anh là chữ ký cạnh lá
         đơn của Bs giám đốc bệnh viện chấp thuận cho anh lĩnh cơm
         hàng ngày. Hỏi ra, mới biết cơm từ thiện bệnh viện chỉ
         phát cho người bệnh và người nuôi bệnh của bệnh viện
         có giấy xác nhận của địa phương là nghèo. Anh không
         nằm trong diện được cấp phát. Anh không phải bệnh nhân cũng
         không phải người nhà nuôi bệnh...
  Hoàn cảnh của anh làm tôi chú ý :
  Anh tên Phan hữu Hạnh, sinh năm 1947, quê ở
         Mõ Cày Bến Tre. Khi lập gia đình anh về bên quê vợ ở 
         rạch Xẽo Cao, Tầm Vu, Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang.
  Vợ anh mất đã 38 năm. Có một con gái lấy
         chồng nghèo , ở xa.
  Hiện nay, anh ở
         phòng trọ trên  đường Nguyễn văn Cừ Phường An Khánh
         Tp. Cần Thơ.
  Anh dùng một xe gắn
         máy 2 bánh đã cũ mèm do Trung Quốc sản xuất để hành
         nghề xe ôm.
  Anh tâm sự: Ở nhà
         trọ mỗi tháng 600.000 $/tháng. Anh xin bà chủ góp mỗi ngày 20.000$.
         Tiền xăng 30.000 $/ngày. Ăn sáng và uống cà phê đen mỗi sáng cũng 20.000$/ngày.
         Nghĩa là mỗi ngày chạy xe phải kiếm trên 70.000 $/ngày mới đủ
         chi qua ngày, chưa kể tiền 2 bữa cơm.
  Đôi lúc trời mưa dầm, nghỉ chạy xe là mắc nợ lại
         tiền nhà. Do đó anh phải đi xin cơm từ thiện để độ
         nhật.
  Anh xin cơm từ thiện mãi rồi
         ai cũng biết mặt anh : Ông Hai Hạnh chạy xe ôm. Anh bùi ngùi kể
         rằng đôi lúc khách gọi xe anh để đi đâu đó nhưng
         khi anh ngừng xe là xin lỗi gọi xe khác vì trông anh già và khắc
         khổ quá... không dám đi. Anh bảo trông tui già vậy chứ vẫn
         còn khỏe và chạy xe còn vững lắm mà. Chỉ tại bề ngoài
         của tui hơi bèo nhèo thôi...
 Khi bệnh, càng thãm não hơn. Năm rồi anh gom góp
         được 654.000 $ để đóng bảo hiễm 1 năm. Năm nay hết hạn.
         Bệnh quá anh vào bệnh viện trước kia khám bảo hiễm cho anh,
         kể lể hoàn cảnh không tiền để xin thuốc. May mắn thay, nơi
         đây luôn có quỹ dự phòng để giúp đỡ người
         có hoàn cảnh như anh để miễn phí khám bệnh và cho thuốc
         điều trị.
  
Trước đây anh là lính
         không quân làm việc cho phòng hành chánh tài chánh phụ trách
         phát lương tại sân bay Biên Hòa...
   Tác
         giả và anh Phan hữu Hạnh
  Ngày
         nào kiếm được trên 70.000 $ là anh ra quán cơm bình dân
         mua thêm các món ăn mặn như cá chiên, thịt kho để ăn
         thêm. Anh bảo rằng cơm từ thiện chỉ là cơm chay nên ăn riết
         không còn sức để chạy xe ...
   Tôi tiễn anh Hạnh ra chiếc xe cà tàng
         của anh. Dúi vào túi anh một ít tiền gọi là giúp anh sống
         qua ngày. Trông chiếc xe anh càng thêm tội nghiệp cho anh. Móc bên
         trái là một hộp tròn có quai để đựng cơm. Móc bên
         phải là chai nước lọc. Tôi không hứa, nhưng sẽ cố gắng
         tìm mạnh thường quân giúp đỡ cho anh khi có dịp.
 
         Anh tra chìa vào khóa. Dựng người lên,
         đạp cho xe nổ máy... Tiếng máy xe nổ lộp bộp ồn ào có
         lẽ cái pô bị bể ... nghe như tiếng rên rỉ của cuộc đời
         anh. Cầu mong anh có nhiều sức khỏe để sống hàng ngày và
         tìm lại hạnh phúc như tên anh : Phan hữu Hạnh !
  D.H.T
 
      
                    CHÚT QUÀ TẾT
         CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN
                          (nguồn tài
         trợ : Chị Tám, chị Sa, chị Phỉ North Carolina - USA)
   
          
           
   
  
1./- Chị Phạm thị Tư Bé, sinh 1939. Cựu
         học sinh PTG. Đầu năm 2016 chị phải giải phẩu tim. Chị gốc giáo
         viên. Đã nghỉ hưu. Ở chung với đứa cháu nội trai 10 tuổi.
          Địa chỉ : 69/19C đường 30/4 - Khu Vực
         3 - P. Hưng Lợi - Tp. CT.
  Quà tặng : 500.000$.
           
   
          
2./- Anh Huỳnh phước Duyên, sinh 1938. Cựu học
         sinh PTG. Anh là bạn học cùng lớp với bác sĩ Nguyễn quốc Gia.
         Anh thường tham gia họp mặt đồng môn và hoạt động xã
         hội. Gần đây anh bệnh đủ thứ từ tim mạch đến thoái
         hóa cột sống và viêm loét dạ dày.
  Địa chỉ : 73/40 Nguyễn Trãi - Khu Vực 2 - P. An Hội - Tp.CT.
                               
         Quà tặng : 500.000$.
   
  
3./- Anh Nguyễn bích Sơn, sinh 1953. Anh bị cụt
         chân trái tại Bình Long từ 1972. Vợ anh chị Trịnh thị Hường
         bệnh khớp nằm một chỗ.
  Địa
         chỉ : xóm nhà máy ấp Cây Giang - xã Long Điền - huyện Đông
         Hải - Bạc Liêu.
  Quà tặng : 500.000$.
           
   
  
4./- Anh Nguyễn văn Tính, sinh 1943. Anh bị thương
         đùi phải, liệt và bàn chân phải lật ngữa, hoại tử
         từ năm 1969... Vợ vừa mất vì bệnh tim.
  Địa chỉ : 131 ấp 3 xã Hòa Mỹ - H. Phụng Hiệp - Hậu
         Giang.
  Quà tặng : 500.000$.
   
   

5./- Anh Nguyễn văn Ba, sinh 1954. Anh bị cụt chân
         trái từ 6/1972 tại Quảng Trị. Vợ bị u sơ tử cung. Anh bán vé
         số dạo chợ Cái Khế.
  Địa
         chỉ : 132/12 đường Hùng Vương - P. Thới Bình  - Tp.CT.
          Quà tặng : 500.000$.
   
   

6./-
         Anh Trần thanh Bình, sinh 1967. Anh bị liệt từ khi mới lên 2 tuổi.
          Anh có vợ chị Lê thị Kim Huê sinh 1970,
         có 2 con. Hàng ngày anh chạy xe lắc tay bán vế số dạo.
          Địa chỉ : 210A/12 Khu vực 7 - P. An Bình -
         Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000$.
           
   
           
 
 
D.H.T
         25/01/2017
  ( 28/12 âl )
________________________________________________________________________________________________ 
           
   
           
 
      
      QUÀ TẾT CHO NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN - KHÓ
         KHĂN
          (nguồn
         tài trợ : Cháu Nội cựu Gs/HT Trung học PTG Cần Thơ)
           
     
           
  
1./- Bà Huỳnh thị Ngà, sinh 1931. Chồng ông
         Ba Thẹo mất năm rồi. Bà hiện sống một mình trong một căn
         nhà nhỏ xíu có đứa cháu làm mướn nuôi dưỡng.
          Địa chỉ : nhà không số. Khu vực
         4 - P. An Bình - Tp. Cần Thơ
  Quà tặng
         : 500.000 $.
   
   
  
2./- Bà Nguyễn thị Phương, sinh năm 1951.
         Sống một mình trong một chái lá. Không chồng con. Bà sống
         bằng nghề bán bánh bò.
  Địa
         chỉ : nhà không số. Khu vực 2 - Phường An Bình -Tp.Cần Thơ
          Quà tặng : 500.000 $.
   
  
3./- Chị Nguyễn thị Mỹ Dung, sinh 1941. Chồng
         anh Ngô tấn Phụng cựu hs PTG, cựu giáo chức, cựu SQTY... mất năm
         2012 vì bệnh. Chị Dung đang mắc chứng viêm bàng quang trầm trọng.
         Con trai chạy xe ôm nuôi dưỡng.
  Địa
         chỉ : 154B KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh - Q. Cái Răng.
  Quà tặng : 500.000 $.
   
   
  
4./- Bà Nguyễn kim Hoa, sinh 1932. Chồng mất đã
         6 năm. Có một con trai hành nghề mua phế liệu nhưng ở riêng. Bà
         ở một mình trong một căn nhà rộng thênh thang nhưng cũ nát.
          Địa chỉ : đường mé sông ấp
         Yên Hạ - TT Cái răng - Q. Cái răng.
  Quà tặng : 500.000$.
   
 
          
  
5./- Bà Trịnh thị Hương, sinh 1923. Bà
         che chòi bằng tấm bạt vải sống một mình. Hàng ngày, bà
         nướng bánh bông lan đi bán dạo.
  Địa chỉ : chòi không số tổ 1- khu vực 3 - đường Nguyễn
         văn Cừ - P. An Khánh - CT.
  Quà tặng
         : 500.000 $.
   
   
   
  
6./- Chị Võ thị Út, sinh 1951. Chị bị
         liệt nằm một chỗ hơn 4 năm nay. Chồng chị anh Đào Minh, cụt
         chân trái khỏi gối, biến dạng chân phải từ 1973. Anh hành nghề
         vá vỏ xe honda trước chung cư 91 B.
  Địa
         chỉ : nhà trọ 340D đường 26 - chung cư 91B - P. Xuân Khánh - CT.
          Quà tặng : 500.000$.
   
   
 

7./- Ông Nguyễn văn Hai, sinh 1928 (ông Hai Cô
         Đơn), sống một mình không vợ con. Trước 1954 ông có đi
         lính cho Pháp. Sau 1975, ông về đây dựng một chòi lá đi
         làm mướn.
  Địa chỉ : chòi
         cặp hương lộ 28 - xã Tân Thới - Q. Phong Điền.
  Quà tặng : 500.000$.
  
8./- Bà Khâu thị Thậm,
         sinh 1934. Bà sống một mình trong căn nhà lá rách nát cạnh
         bờ sông Trà Niền. Năm lên 10 tuổi bà bị sốt tê liệt
         khiến co rút chân tay không đi đứng được. Chòm xóm
         chung lòng cất cho bà căn nhà sàn cọc tre.
  Địa chỉ : chòi không số thuộc ấp Nhơn Lộc
         1 - Thị trấn PĐ -Q.PĐ.
  Quà tặng
         : 500.000$.
   

9./- Bà Nguyễn thị Lá,
         sinh 1938. Chồng mất đã lâu. Con trai bệnh tâm thần.
  Địa chỉ : tổ 5 đường 3/2 nối dài
         - P. An Bình Tp.Cần Thơ.
  Quà tặng :
         500.000$.
   
   
   
  
10./- Bà Lê thị Tài, sinh 1939. Sống một
         mình trong một mái tôn nhỏ. Hàng ngày bà ngồi bán vé
         số góc chợ An Bình.
  Địa chỉ :
         khu vực 5 - Phường An Bình - Tp. Cần Thơ
  Quà tặng : 500.000$.
   
           
   
  
11./- Bà Nguyễn lão Khoa, sinh 1950. Sống một
         mình trong một chòi lá đi làm mướn.
  Địa chỉ : ấp Xóm Mới - TT Rạch Gòi - tỉnh
         HG.
  Quà tặng : 500.000$.
   
   
          
   
  12./-
         Bà Văn công Thường, sinh 1947. Sống một mình. Đi làm mướn
         (ai kêu gì làm nấy).
  Địa
         chỉ : ấp Vĩnh Tường - Huyện Long Mỹ - tỉnh HG.
  Quà tặng : 500.000$.
   
           
  
  13./- Bà Trần thị Hoa, sinh 1931. Ở một
         mình trong một túp lều. Sống nhờ sự đùm bọc của bà
         con chòm xóm.
  Địa chỉ : ấp
         Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Tường - Long Mỹ - Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000$.
   
           

14./- Bà Nguyễn thị Sinh, sinh 1932. Già yếu
         
  . Sống một mình trong một mái
         lá nhỏ.
  Địa chỉ : 580 ấp Xóm
         Mới B - TT Rạch Gòi - Hậu Giang.
  Quà
         tặng : 500.000$.
 
  
15./- Bà Trần thị Phương,
         sinh 1945. Bà bị bại liệt hơn 15 năm nay không đi đứng được.
         Ở chung với con trai làm công nhân nhà máy thép Tây Đô
         nuôi mẹ.
  Địa chỉ : nhà không
         số (cạnh nhà 200A/2) KV2 -P. An Bình - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000$.
 
 
 
  
16./- Bà Nguyễn thị Lài,
         sinh 1952. Chồng mất từ 1990. Chị bị liệt đã 7 năm. Có một
         con trai ở chung đi làm thuê nuôi mẹ.
  Địa chỉ : Khu vực 3 - Phường An bình - Tp.Cần Thơ.
          Quà tặng : 500.000$.
   
   
 

17./- Bà Nguyễn thị Thểu, sinh 1936. Già yếu
         lụm cụm nằm một chỗ trong một chái lá. Con trai, anh Lê văn Hùng
         sinh 1956 bị cụt 2 chân tại Phụng Hiệp năm 1973. Anh Hùng bán vé
         số chợ Cái Tắc nuôi mẹ.
  Địa
         chỉ : 821 ấp Long An - TT Cái Tắc - Châu Thành A - Phụng HIệp.
          Quà tặng : 500.000$.
   
  
18./- Bà Võ thị Nhỏ, sinh 1929 ( bà 6 Nhỏ).
         Bà sống trong một tum lều cạnh bờ sông rạch Cái Sơn. Bà
         không còn sức mua bán. Hàng ngày bà  đi bộ qua chợ Cái
         răng xin một ít thực phẫm về dùng trong ngày.
  Địa chỉ : lều không số - thuộc KV 4 Phường
         An Bình - Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng
         : 500.000$.
   
  
19./- Chị Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Chị là
         cựu học sinh PTG. Chồng mất từ 1997. Chị bị mù 2 mắt từ 1985.
         Sống với con trai chạy xe honda ôm nuôi mẹ. Con dâu làm tạp dịch
         cho một trường tiểu học.
  Địa
         chỉ : 216/22 Tầm Vu - KV 1 _ P. H.L - Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000$.
   
          
20./- Ông Đỗ văn Huê, sinh 1932. Trước
         đây ông làm thơ ký hành chánh trào Pháp. Ông sống
         trong một căn nhà nhỏ cạnh chân cầu Cái Sơn.
  Địa chỉ : 218C/5 - KV5 - P. An Bình - Tp.Cần Thơ.
          Quà tặng : 500.000$.
   
   
 

21./- Ông Tạ vô Y. sinh 1944. Anh bị cụt chân
         phải, cụt ½ ống chân trái. Chúng tôi đã tặng anh 1 xe
         lăn để đi bán vé số dạo. Anh sống một mình không vợ
         con. Gần đây sức khỏe anh yếu đần và mắt phải không
         thấy đường .
  Địa chỉ :
         546 đường CMT8 -P. Bùi hữu Nghĩa - Q. Bình Thủy. Quà tặng : 500.000$.
           
   
 

22./- Bà Đặng thị Bon, sinh 1939. Bà quê
         ở ấp Vĩnh Trinh huyện Vĩnh Thuận lưu lạc đến nơi nầy gần
         20 năm. Bà sống ở trong chùa Hưng Long cỗ tự ăn cơm làm công
         quả và đi làm mướn. Tuần trước bà bị té gãy
         cườm tay trái nhưng vẫn cố gắng đi làm cỏ thuê.
          Địa chỉ : chùa - KV6 -P. Hưng Thạnh -
         Q. Cái răng.
  Quà tặng : 500.000$.
           
  
23./- Bà Ngô thị Sáu, sinh 1952. Có chồng,
         quê ở Vị Thanh. Thôi chồng, đến đây ở nhà trọ mua phế
         liệu đã 10 năm. Chị mắc bệnh thần kinh nhẹ.
  Địa chỉ : nhà trọ KV 6 - P. Hưng Thạnh - Q. Cái
         răng.
  Quà tặng : 500.000$.
   
   
          D.H.T - 20/01/2017 -
          (23 tháng Chạp)
   
  
      
         QUÀ
         NOEL 2016
     CHO
         NGƯỜI TÀN TẬT & KHÓ KHĂN
   (nguồn tài trợ : Anh Chị : Đông + Nguyên
         Nhung Houston - TX)
   
1./- Anh Huỳnh
         tấn Khen, sinh 1950. Liệt từ năm 2003. Con trai duy nhất cũng bị tai nạn tê
         liệt. Vợ buôn bán nuôi chồng, con.
  Địa chỉ : 8/7 Nguyễn đình Chiểu KV 3 P. An Hội - Tp.Cần Thơ.
          Quà tặng : 500.000 $.
   2./- Anh Lê văn Hùng, sinh 1956. Cụt 2 chân. Bán vé số
         nuôi mẹ già 79 tuổi. Mẹ con ở trong một chòi lá.
  Địa chỉ : 821 ấp Long An - TT Cái Tắc - Châu
         Thành A - Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000
         $
  3./- Anh Bùi văn Phong, sinh năm 1954, Cụt
         2 chân. Bán vé số dạo. Không có vợ con.
  Địa chỉ : 058 ấp Nhơn Lộc 1 - TT Phong Điền - H. PĐ.
          Quà tặng : 500.000 $
   4./- Anh Lê minh Tài, sinh năm 1950. Cụt chân phải. Cụt tay
         phải. Hư mắt phải. Không vợ con. Ở nhà trọ bán vé số
         dạo.
  Địa chỉ : 31A/3 Nguyễn văn
         Trổi - P. Xuân Khánh - Tp. Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000 $.
   5./- Anh Phan thế Hùng,
         sinh năm 1951. Tai biến từ năm 2006. Vợ mổ u sơ. Hoàn cảnh hết sức
         khó khăn.
  Địa chỉ : 31 lô 1199
         đường B 23 KDC 91 B Phường An Khánh TP.CT.
  Quà tặng : 500.000 $
   6./- Anh Nguyễn
         văn Lâm, sinh năm 1936. Đứt lìa bàn chân của nửa ống chân 
         2 chân phải và trái. Gãy cánh tay phải. Bị tật tay trái.
          Địa chỉ : 68/29 D CMT8 hẽm 68 KV 6 Phường
         Cái Khế IP. Cần Thơ.
  Quà tặng
         : 500.000 $
 
   Từ trái : Khen - Hùng - Phong
         - Tài
   7./- Anh Đoàn văn Hai, sinh
         năm 1934. Cụt chân phải.
  Địa
         chỉ : 147/32 CMT8 - P. An Hòa - Tp.Cần Thơ
  Quà
         tặng : 500.000 $.
   8./- Anh Nguyễn hồng
         Phước, sinh năm 1951. Cụt chân trái trên gối. Gãy và biến
         dạng chân phải. Bán vé số dạo.
  Địa chỉ : 192 ấp Trường Thuận B - xã Trường Long - Phong
         Điền.
  Quà tặng : 500.000 $.
           9./- Anh Nguyễn văn Cum, sinh1953. Cụt trên
         gối phải. Cắt bỏ tinh hoàn phải.
  Địa
         chỉ : 247 KV Trường Hòa - P. Trường Lạc _ Quận Ô Môn. TP.CT
          Quà tặng : 500.000 $.
   10./- Anh Hồ văn Cư, sinh năm 1944. Biến dạng bàn tay trái
         + gối trái
  Địa chỉ : 29 hẽm
         3 Mậu Thân KV 3 - P. Xuân Khánh - TP. Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 $
   11./-
         Anh Đỗ ngọc Luận, sinh1954. Cụt đến háng chân trái. Vơ viêm
         khớp nặng. Hành nghề bán báo dạo.
  Địa chỉ : 162 tổ 16 KV 3 P. Hưng Phú TP. Cần Thơ.
          Quà tặng : 500.000 $
   12./- Anh Phạm phong Ba, sinh 1954. Cụt bàn tay trái. Đứa con gái
         duy nhất cũng bị liệt.
  Địa chỉ
         : 197 ấp Nhơn Thọ 1 A - Xã Nhơn Ái - Q. Phong Điền - Tp. Cần Thơ.
          Quà tặng : 500.000$.
   13./- Anh Huỳnh mai Xuân, sinh1949. Cụt tay phải. Có biệt danh
         ông Ba Cụt. Bán vé số dạo.
  Địa
         chỉ : 88/39 CMT8 KV4 Phường Cái khế - Tp. Cần Thơ .
  Quà tặng : 500.000 $
   14./-
         Anh Phan ngọc Ẩn sinh 1953. Cụt chân phải. Đui mắt trái.
  Địa chỉ : 65/35 Trần Phú P. Cái Khế Tp.
         Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 $.
          
  Từ trái : Hai - Phước - Cum -
         Cư - Luận - Ba
   15./- Anh Nguyễn
         văn Quít, sinh năm 1952. Gãy và biến dạng 2 bàn tay phải và
         trái. Vợ bán cá chợ Cái Răng.
  Địa chỉ : Ấp Yên hạ - Thị Trấn Cái Răng. Quận Cái
         Răng.
  Quà tặng : 500.000 $
   16./- Anh Nguyễn văn Tính, sinh 1963. Bị đạn
         nhọn đùi phải, liệt chân phải. Bàn chân phải lật ngữa,
         ngón chân hoại tử. Vợ vừa mát năm 2014.
  Địa chỉ : 131 ấp 3 - xã Hoài Mỹ - H. Phụng Hiệp
         - Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000 $.
           17./- Anh OK Phú Quý, sinh 1955. Mù mắt
         phải. Què chân và tay phải. Không vợ. Con gái làm mướn
         nuôi cha.
  Địa chỉ : 311/36/15 Nguyễn
         văn Cừ P. An Khánh  Tp. Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000 $.
   18./- Anh Nguyễn văn
         Hai ( Bé), sinh 1939. Cựu hs PTG sống neo đơn không vợ con trong một chòi
         lá. Bán vé số dạo.
  Ấp Thành
         Công - xã Thành Lợi H. Bình Minh - Vĩnh Long.
  Quà tặng : 500.000 $
   19./-
         Anh nguyễn thanh Khương, sinh 1951. Cụt đến háng chân trái. Vợ
         mất từ lâu bỏ con lại anh nuôi.
  Địa
         chỉ : 190 ấp Thắng Lợi - xã Thành Lộc - H. Vĩnh Thạnh - Tp.CT.
          Quà tặng : 500.000 $.
   20./- Chị Trần huỳnh Mai, sinh năm 1942. Cựu học sinh PTG, cựu
         SQ/NQN QLVNCH. Chồng mất. Chị bị mù mắt không thấy đường
         tù 1985. Hiện sông chung với vợ chồng con trai. Con trai chạy xe honda ôm,
         con dâu công tác tạp dịch cho một trường tiểu học ở Tp.
         Cần Thơ.
  Địa chỉ : 216/22 Tầm
         Vu - KV1 - P. Hưng Lợi - Tp. Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000 $.
 
   
    Từ trái : Quít - Tính - Phú Quý
          
 
21./-
         Bà Nguyễn thị Sinh, sinh năm 1930. Có 4 con nhưng có
         gia đình ở xa. Gần 50 năm nay bà ở một mình trong một chòi
         lá vá víu lụp xụp.
  Bà
         sống trong sự đùm bọc của chòm xóm lân cận.
  Địa chỉ : 580 ấp Xáng Mới B - Rạch Gòi
         - Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000 $
           
   
  
 
 
22./- Bà Trần thị Hoa, sinh năm 1931. Bà sống
         một mình trong một tum lá. Không có con cháu, người thân. Bà
         là gánh nặng của địa phương và chòm xóm láng giềng.
          Địa chỉ : ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh
         Tường - Long Mỹ - Hậu Giang.
  Quà
         tặng : 500.000 $
   
   
   
   
  Dương
         hồng Thủy
  ( 18/12/2016)
          
      
                  Chút
         quà nhỏ cho anh em tàn tật quê nhà
                       (nguồn tài trợ : vị GsHT đáng kính trường PTG
         năm xưa)
   
            
 
  1./- Anh
         Nguyễn bích Sơn, sinh 1953. Cụt chân trái từ 1972. Anh mất sức lao
         động. Vợ bệnh liệt giường.
  Địa chỉ : xóm nhà máy ấp Cây Giang - xã
         Long Điền - H. Đông Hải - Bạc Liêu.
  Quà tặng : 500.000$ VN.
   
          2./- Chị Nguyễn thị Mỹ
         Dung, sinh 1941. Chị Dung là vợ cố Trung Úy trợ Y, cựu hs PTG Ngô tấn
         Phụng. Chị cũng là con thầy Nguyên dạy lớp nhì từ 1949 trường
         tiểu học Cái Răng - Châu Thành - Cần Thơ.
  Chị đang bệnh viêm bàng quang mãn thời kỳ cuối,
         sức khỏe suy kiệt.
  Địa chỉ
         : 154B  Khu vực Yên Hạ  (Bà Vèn) - Phường Thường Thạnh
         - Quận Cái răng - Tp.Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000$ VN.
   
3./-
         Anh Nguyễn văn Tính, sinh 1943. Anh Tính bị tàn tật do hở xương
         đùi phải, xương bị rút ngắn 3 cm, khớp gối teo cứng. Bàn
         chân bị lật ngữa, hoại tử ...từ năm 1969. Vợ mất vì bệnh
         tim đã 2 năm.
  Địa chỉ : ấp
         3 xã Hòa Mỹ- huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000$ VN.
   
          4./- Anh Võ văn Mạnh sinh 1943.
         Anh bị cụt chân trái, bể vai trái. Tai trái bị điếc. Biến
         dạng bàn tay phải từ 1972. Vợ mất trước 1975. Anh ở chung với
         em gái nghèo. Hai anh em lượm rác tại bãi rác Tân Long, Cầu
         Trắng Phụng Hiệp.
  Hai anh em được
          một nhóm mạnh thường quân hải ngoại chung góp được
         USD$600 và AU$100 cất một căn nhà mái tôn, vách tôn khang trang ngày
         19/05/2012. Chúng tôi có viết 1 tấm bảng ghi nhận lòng hảo tâm
         của từng ân nhân treo lên vách nhà.
  Địa chỉ : ấp Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long - Huyện Phụng
         Hiệp - tỉnh Hậu Giang.
  Quà tặng
         : 500.000$ VN.
  Chúng tôi
         xin mạn phép nhắc lại bài thơ "Có Một Chút Tình"
         được viết ngày 28/05/2012 - ngày hoàn tất căn nhà :
           
  Có Một Chút Tình...
     
  Nơi
         quê nhà vạn người cùng khổ
  Bán
         vé số, làm mướn, vác thuê
  Anh
         chạy xe ôm, người bươi rác
  Lầm
         than bi đát thật ê chề !
  Bao người
         sống ung dung nhàn hạ
  Từng bữa
         ngon xum họp cả nhà
  Con cháu bên
         đồ chơi cử động
  Sống riêng
         mình kiếp sống phù hoa...
   
          Cầu Trắng - Tân Long anh Út Mạnh
          Tuổi cao, chân cụt với chân què
          Anh em chen chút trong lều tạm
  Mái nát - quanh nhà bao bố che !
   
  Beo gấm U Minh năm 72
          Sức trai bình định được gì
         đây ?
  Hành quân lục soát
         rồi mìn nổ
  Tàn phế vì ai
         tổ quốc nầy ?!
   
  Tôi muốn chúng ta có chút tình
  Mái tôn nhà mới ấm lòng anh
  Thân thương chia xẻ chung đời lính
  Khổ cực vì anh nghĩ cũng đành !
           
  Từ
         xa nước Mỹ - chung tay với
  Thái
         Giám, Thu Đào, bác sĩ Phương
  Mỹ
         Ngọc, Kim Chi và chị Huệ
  Bạn Danh
         thêm phí gởi tình thương !
   
          Phật Đản năm nay ngập nghĩa ân
          Từ bi đức Phật sẽ ân cần
          Diệu Thu - Văn Tỷ cùng chia xẻ
 
         Phước lớn trùng lai sẽ thật gần.
           
  Rồi
         đây anh Mạnh lòng thanh thản
  Mưa
         gió phủ phàng cũng chẳng sao
  Cầu
         Trắng bạn về thăm xứ cũ
  Có
         căn nhà mới dưới hàng cau...
  DHT
         (28/05/2012)
   
  5./- Anh Đào Minh, sinh 1948. Anh Minh bị cụt chân trái khỏi
         gối. Biến dạng chân phải từ 1973. Vợ anh, chị Võ thị Út
         sinh 1951, bị tai biến, nằm một chỗ. Anh Minh hành nghề vá vỏ ruột
         xe đạp, xe honda 2 bánh.
  Địa chỉ
         : nhà trọ đường 26 chung cư 91 B Phường XK - Tp.CT
  Quà tặng : 500.000$ V
   
          6./- Anh Phạm phong Ba, sinh 1950. Anh là
         cựu học sinh PTG 1963 - 1970. Anh bị cụt bàn tay trái. Có đứa con
         gái duy nhất cũng bị tật bẫm sinh.
  Địa chỉ : ấp Nhơn Thọ 1A - xã Nhơn Ái - Huyện Phong Điền
         - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000$ VN.
   
  7./- Anh Nguyễn văn Hai ( Bé) sinh 1938. Cựu học sinh PTG. Sống một mình,
         bán vé số dạo. Không vợ con. Ở trong một chòi lá.
          Địa chỉ : ấp Thành Công - xã Thành
         Lợi - Huyện Bình Tân - tỉnh Vĩnh Long.
  Quà tặng : 500.000$ VN.
   
          8./- Anh Trần văn Thược,
         sinh 1943. Anh là cựu học sinh PTG. Đúng ngày đưa ông táo về
         trời, ngày 10/2/2007 anh bị đột quỵ. Anh chỉ nằm một chỗ.
          Địa chỉ : Khu Vực 3 đường 3/2 nối
         dài - P. An Bình - Tp.Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000$ VN.
  ... Lúc 15 giờ ngày
         28/05/2009, nhân dịp về thăm quê hương, niên trưởng Đoàn Hựu và phu nhân chị Nguyễn
         ngọc Diệu dự trù trợ giúp cho một số TPB mỗi người USD$50.
         Nhưng khi thấy bạn Thược mình mẫy sưng húp phải 2 người
         bế mới vào được bàn ngồi và ông bạn cũng cựu
         hs PTG Nguyễn thế Thượng vì liệt nên phải có 2 người xốc
         nách đưa vào.
  Thế là 2 ông
         bà tặng mỗi người 100 đô la Mỹ.
  Sau đó, hiểu rõ hoàn cảnh đơn chiếc gia đình
         bạn Thược, vợ chồng niên trưởng còn tặng thêm 200 đô la Mỹ cho vợ bạn Thược
         mở quán cà phê lề đường nuôi chồng. Hiện nay quán
         nầy vẫn được vợ bạn Thược duy trì.
   
  Sau phần phát quà,
         chính bạn chs PTG Phạm phong Ba đứng lên đại diện cho anh em TPB cám
         ơn vợ chồng vị niên trưởng đáng kính.
  Đáp
         lời, niên trưởng Đoàn
         Hựu chân thành và khiêm tốn khoanh tay nói lời cám ơn đến
         các chiến hữu đã hy sinh một phần cơ thể của mình trong
         cuộc chiến. Và trải qua một thời gian dài - rất dài - các
         bạn có một cuộc sống hết sức vất vã, khó khăn. Niên
         trưỡng hứa cố gắng sẽ lưu ý giúp đỡ cho các bạn
         khi cần.
   
  Chúng tôi được biết niên trưởng Đoàn Hựu là một chuyên viên cơ
         khí không quân, tu nghiệp ở Rochefort (Pháp) và lái L19 ở Nha Trang.
          Một pilot trẻ tuổi, tài hoa,  phải lòng
         cô nữ sinh xinh đẹp PTG Ngọc Diệu vào năm 1963. Những ngày cuối
         cùng của cuộc chiến, huynh trưởng là Huấn Luyện Viên trưởng, chỉ huy tham mưu không
         quân ở Tân sơn Nhất Sài Gòn...
   
  D.H.T (05/10/2016)
           
 
      
      Thêm Một TPB Cần Giúp Đỡ
               (nguồn tài trợ Bạn TG Thành Garden
         Grove - CA)
                         
                                            
                                            
                                          .Dương
         hồng Thủy
                                          
         
  
Sáng 13/09/2016, chúng tôi tiếp tại nhà
         anh Nguyễn bích Sơn, sinh năm 1953. Anh Sơn là binh nhì của đại
         đội trinh sát (trung đoàn 33 Sư Đoàn 21) trú đóng tại
         Bạc Liêu. Số quân : 73/513685.
  Tháng
         6/1972 Trung đoàn 33 và đại đội trinh sát được lệnh
         tăng cường cho mặt trận Bình Long. Đại đội trinh sát của
         anh do Trung úy Võ quang Hoàn chỉ huy được địch gắn bí
         danh là Hắc Báo 33, đã chạm địch ngày 09/06/1972. Anh bị mãnh
         đạn cối tiện đứt cụt chân trái.
  Anh có vợ và 6 con đã lập gia đình. Vợ tên
         Trịnh thị Hường, sinh 1953, hàng ngày bán gạo. Thời gian gần
         đây chị Hường bị bệnh khớp nằm một chỗ. Các con đi
         làm mướn, làm công nhân nghèo không giúp được gì.
          Địa chỉ nhà : xóm nhà máy ấp
         Cây Giang - xã Long Điền - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu.
          Chúng tôi thay mặt bạn TG Thành hiện
         ở Garden Grove CA tặng cho anh Một Triệu đồng.
   
  DHT
    Binh 2 TPB Nguyễn bích Sơn
        
 
      
      Cuối Đời Người Lính Trận
           
     
          Tôi thường gặp anh mỗi sáng trong một
         quán cà phê ven đường, cặp chân cầu Cái Răng - phía
         Cần thơ. Tôi uống cà phê còn anh chống gậy đi bán vé
         số dạo.
  
Cố tình quen anh nên sáng nào tôi cũng
         mua dùm anh 2 tờ giấy số.
  Sáng
         nay, quán ít khách , vì mưa nhẹ. Tôi đã chuẩn bị sẳn
         một góc khuất và mời anh uống cà phê. Anh ngập ngừng gọi
         1 ly cà phê đá.
   ... Anh tên Lê căn Lũy, sinh năm 1946. Tốt
         nghiệp khóa 1/69 SQTB Thủ Đức. Được điều động về
         TĐ 44 BĐQ, đóng ở vành đai phi trường Sóc Trăng. Vì
         là một đơn vị khắc tinh của các đơn vị CS miền tây
         nhất là Tiểu đoàn Tây Đô nên đơn vị anh được
         giặc đặt tên là Cọp đen vì quá dữ khi xung trận.: Tiểu
         đoàn 44 BĐQ Cọp đen !
  Anh bị
         cụt chân trái, gãy tay trái và mãnh đạn đầy mình
         trong một trận đánh kinh hồn ngày 21/10/1970 tại núi Cô Tô Châu
         Đốc.
  Anh Lũy (chống
         gậy) đi bán vé số dạo
  Vùng
         Thất sơn Châu Đốc có 7 ngon núi : núi Trà Sơn, núi Két,
         núi bà đội Om, núi Cấm, núi Tượng, núi Dài và
         núi Cô Tô.
  Núi Cô Tô dài
         5.800 mét, ngang 3.700 mét, cao 649 mét . Nhiều hang động. Địa hình
         hiễm trở. Vách dựng đứng, trơn tuột. Nằm sát biên giới
         của tỉnh Kiến  Phong, Sóc Trăng, Chương Thiện, Kiên Giang...
          Núi Cô Tô được
         CSBV chọn làm nơi dưỡng quân của 3 Trung đoàn 95A - 18D - và 101D
          thuộc SĐI Bắc Việt.
  Từ tháng
         2/1969 BTL QĐ IV quyết định mở cuộc hành quân để dẹp tan chúng.
         Lấy quân số cơ hữu của Biệt khu 44 và SĐ 9 BB.
  Núi Cô Tô là núi đá hoa cương. Phi pháo
         không ăn thua gì. Vách thẳng đứng. Hào sâu. Nhiều hang động.
         Địch cố thủ, bắn tỉa và tung lựu đạn khi quân ta đu
         giây leo lên. Do đó gây cho ta nhiều tổn thất.
  Cuộc hành quân kéo dài. Mãi đến
         tháng 9/1970 BTL QĐ IV tăng cường 2 tiểu đoàn 42 và 44 BĐQ. Trong
         trận đánh quyết định suốt ngày đêm ngày 21/10/1970, TĐ
         42 trực thăng vận trên đỉnh đánh xuống. TĐ 44 BĐQ dưới
         đánh lên. Súng dài buộc sau lưng, chỉ dùng lựu đạn
         chọi nhau.
  Có nhiều chỗ chiến sĩ
         ta phải dùng lựu đạn hơi ngạt bỏ vào hang trú ẩn của
         chúng. Có khi 1 lựu đạn hơi ngạt ném vào 1 hang động, khói
         xì ra 5 hoặc 7 ngách khác nhau...và sau đó là cán binh VC ho sặc
         sụa, đầy nước mắt ra hàng...
  Trong
         trận đáng nầy các chiến sĩ BĐQ đã xóa sổ  Tiểu
         đoàn 510 CSBV là đơn vị bảo vệ căn cứ. Anh Lũy là một
         trong số 81 thương binh và hy sinh thuộc 2 tiểu đoàn 42 và 44 BĐQ.
          Với một cơ thể tật
         nguyền, ốm yếu không vợ con, anh Lũy sống trong một túp lều cạnh
         dòng sông Trà Niền, ấp Thị trấn Phong Điền. Sáng sớm anh
         đi xe ra chợ An Bình bán dài ra Cần Thơ. Chiều về trả tiền
         thầu và lấy vé mới tại chợ Cái Răng. Mỗi ngày anh có
         thể lãi 100.000 $ (một trăm ngàn đồng), nếu buổi chiều, giờ
         cao điểm không bị các cơn mưa đổ ào xuống đe dọa
         làm ế ẩm.
  Hỏi anh muốn gì
         trong cuộc sống, anh ao ước :" có số tiền nhỏ để thay mái
         lều bạt bằng tôn, để tránh mùa mưa sắp đến ! ".
          Chúng tôi đại diện
         cho bạn Tháí Giám Thành ở Nam Cali USA trao cho anh số tiền nhỏ
         đủ để xoay sở trong cuộc sống hiện tại hàng ngày. Và
         chúng tôi còn tặng thêm cho anh 10 bọc thuốc bổ của Mỹ ( Lifepak
         Nano ), mỗi bọc 7 viên. Anh có thể xử dụng 70 ngày  (mỗi ngày
         1 viên). Số thuốc nầy của cố ds Nguyễn thới Đông trao cho tôi
         để tặng cho anh em TPB khi cần.
  Than ôi!
         Cuối đời người lính trận sao mà bi thảm thế nầy ?!
   
  HỔ NHỚ
         RỪNG
  Tác giả: Thế Lữ
          TặngNguyễnTườngTam
 (Lời
         con Hổ ở vườn Bách thú)
   
  Gặm một khối căm hờn
         trong cũi sắt,
 Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
 Khinh lũ
         người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
 Giương mắt bé riễu oai
         linh rừng thẳm
 Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
 Để làm
         trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
 Chịu ngang bầy cùng bọn gấu
         dở hơi,
 Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
   
  Ta sống mãi
         trong tình thương nỗi nhớ,
 Thủa tung hoành, hống hách những
         ngày xưa.
 Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
 Với
         tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
 Với khi
         thét khúc trường ca dữ dội
 Ta bước chân lên, dõng
         dạc, đường hoàng,
 Lượn tấm thân như sóng cuộn
         nhịp nhàng,
 Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
 Trong hang
         tối, mắt thần khi đã quắc
 Là khiến cho mọi vật đều
         im hơi.
 Ta biết ta chúa tể muôn của loài
 Giữa chốn thảo
         hoa, không tên không tuổi.
   
          Nào đâu những đêm vàng bên
         bờ suối,
 Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
 Đâu những
         ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
 Ta lặng ngắm giang san ta đổi
         mới?
 Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
 Tiếng chim ca
         giấc ngủ ta tưng bừng?
 Đâu những chiều lênh láng máu
         sau rừng
 Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
 Để ta chiếm
         lấy riêng phần bí mật?
 Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
           
  Nay ta
         ôm niềm uất hận ngàn thâu
 Ghét những cảnh không đời
         nào thay đổi,
 Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
 Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
 Giải nước đen
         giả suối, chẳng thông dòng
 Len dưới nách những mô gò
         thấp kém;
 Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
 Cũng
         học đòi bắt chước vẻ hoang vu
 Của chốn ngàn năm cao
         cả, âm u.
   
  Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
 Là nơi
         giống hùm thiêng ta ngự trị,
 Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày
         xưa
 Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
 Có biết
         chăng trong những ngày ngao ngán
 Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
 Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
 Hỡi cảnh
         rừng ghê gớm của ta ơi!
 
 THẾ LỮ - 1936
   
  Thăm
         bạn Huỳnh Văn Tư :
  
Anh Huỳnh văn Tư sinh 1938 tại Cái răng
         - Cần Thơ. Anh tốt nghiệp khóa I HSQ Quân cảnh tại Đà Nẵng.,.
         Anh là thành viên đội cận vệ vinh dự cho phủ Tổng thống tại dinh Độc Lập
         Sài Gòn.
  Sau 1975, anh chạy xe lôi kiếm
         sống qua ngày. Nhưng đến ngày 01/06/2004 xe lôi bị cấm hành nghề.
         Anh là 1 trong số 3000 gia đình bị mất việc làm...
   Bạn
         Huỳnh văn Tư
  Chúng tôi đến
         thăm anh ngày 30/06/2016 tại b/v đa khoa Tp. Cần thơ. Anh bị gan có sợi
         + viêm gan siêu vi. Chỉ một thời gian ngắn tổng trạng anh sút thấy
         rõ. Ốm xanh xao, xuống sắc, thật bệ rạc.
  Chúng tôi thay mặt bạn Thái Giám Thành hiện ở Garden
         Grove trao cho anh một số tiền nhỏ để phụ giúp chi phí thuốc
         thang.
  Chúng tôi ra về trong niềm ưu
         tư lo lắng chung và cầu mong bạn được qua khỏi ... năm nay, là
         quá đổi vui mừng !
   
 
         Dương hồng Thủy
  ( 06/07/2016)
 
      
                 
         
               Sinh hoạt
         quê nhà
             CHÚT QUÀ TÌNH NGHĨA 
       TRAO NGƯỜI ĐỒNG MÔN 
 
                    * KIM QUANG tường trình từ Cái
         Răng
        *
         SH Huỳnh Phước Duyên cung cấp thêm thông tin
                           
                                  Chúng tôi biết bàn tay mình quá nhỏ
không làm
         sao che kín nỗi mặt trời !
Nhưng lúc nắng vẫn đưa lên che chắn 
mong được làm một bóng mát nhỏ nhen thôi. 
NVP (Toronto) 
  1/ Chs
         Bác sĩ Nguyễn Quốc Gia  thuộc TP CầnThơ
  Đã gởi ủng hộ 2 triệu đồng VN dành cho hoạt
         động từ thiện của CHS PTG tại quê nhà
  Và đã xử dụng như sau:
   - Chị Nguyễn Thị Kim Loan ( mù)   1.000.000 VNĐ
             -Anh Phạm Đình
         Phương (đột quị
         ) 1.000.000 VNĐ
    
   SH Huỳnh Phước Duyên, anh Phạm Đình
         Phương & Kim Quang
2/ Chia sẽ cùng
         Anh Phạm Đình Phương bị tai biến 2 năm không đi được:
            - SH Huỳnh Phước Duyên 1.000.000 VNĐ
            - Kim Quang 500.000 ĐVN ( từ TTM)
  ------------------------------------------------------------------------------
          3/ Bạn đồng lớp,
         đồng hương giúp chị Kim Loan 
  
 Huỳnh Phước Duyên, Kim Loan, Kim Quang, Ngô Văn
         Thanh
  - Chị Lương Lệ Quỳnh
         CR       500.000  VNĐ
   
         - Chị Nghiêm Thị Ân    CR      500.000  VNĐ
            - Lương Liên Hoa  CA        
             500.000 VNĐ
   4/ Chiều ngày
         10/3/16 tôi cũng  đã nhận được tiền của nhóm Canada và
         Mỹ trợ giúp chị Phạm Thị
         Tư Bé ( Giải Phẩu Tim. Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương)       
Chị Tư Bé đã nhập
         viện cấp cứu ngày 27/2/16 bịnh tim cấp tính. Đã được bịnh viện
         Đa Khoa Trung Ương giải phẩu ngay hôm đó, kết quả rất tốt.
         Chị đã qua cơn nguy cấp
        Ngày
         7/3/16 xuất viện về nhà. Tình trạng sức khỏe tương đối
         tạm ổn định, tuy nhiên khi nói nhiều cảm giác như thiếu
         hơi.
          Chiều
         ngày 10/3/16 tôi đã nhận tiền từ Canada và sáng ngày 11/3/16
         tôi đã đến thăm chị Tư Bé để trao phần quà của
         các bạn từ nước ngoài 
  -
         Gia đình  CHS PTG ĐTĐ Toronto, Canada : 200 CAD
  - Chs Ngô Thu Viên thành viên của nhóm Canada : 50 CAD
  - Chs DN Houston ( Mỹ): 100 USD
     5/ Tại Cần Thơ, các bạn sau đây cũng đã trao
         chút quà cho chị Tư Bé:
- Chị
         Trần thị Huỳnh Mai: Thực phẩm bồi dưỡng
  - Chị Lê Thị Thảo 200.000 VNĐ
  - Anh Vương Thủy Tùng 500.000 VNĐ
  - Kim Quang 500.000 ĐVN 
     Chúng
         tôi xin chuyển lời của các bịnh nhân trên được
         trợ giúp :
     Chân thành cảm
         ơn những tấm lòng tình nghĩa của CHS PTG trường ta trong và ngoài
         nước đã tích cực an ủi và sẽ chia thiết thực đến
         những đồng môn trong cảnh khổ vì bịnh tật.
  KIM QUANG
________________________________________________________________________ 
 
 
      
               
 

   Giọt Hạnh
         Phúc            
                       
                                     
     
            

BBT: Ngay khi được đồng môn Kim Quang cho hay tình trạng
         nguy kịch của đồng môn Vương Thủy Tùng (Dương Hồng
         Thủy), cá nhân TBT vội liên lạc với năm, bảy người, mà
         không phải nhiều người, để báo tin. Đây là những người
         mà anh VTT đã từng quen thân và trao đổi thơ văn từ
         nhiều năm qua. CHS VTT cũng không lạ với đọc giả Trang Nhà
         từ gần 10 năm nay qua các sáng tác thơ, văn; đặc biệt
         là hàng bao nhiêu lần thay mặt Trang Nhà và những ân nhân
         hải ngoại trao quà tình thương cho hàng trăm người nghèo
         khó, hoạn nạn, hay bịnh hoạn, tai nạn (như vụ cầu CT sập (26-9-2007),v..v...Cũng
         khá lâu rồi, TBT không làm công việc gọi là "gây quỹ
         cứu trợ"  vì có nhiều thầy cô và đồng môn
         hải ngoại đã và đang làm; Trang Nhà chỉ làm nhiệm
         vụ phổ biến tin tức những hoạt động nầy. Riêng với anh
         VTT thì khác. Chúng tôi và các người thân quen của anh nhân
         dịp nầy muốn chia xẻ với anh và gia đình một chút chi phí
         thuốc men, đặc biệt là muốn an ủi và chúc lành người
         bạn thân thương của chúng tôi sớm vượt qua cơn bịnh lần
         nầy để cùng chúng tôi tiếp tục vui cùng chữ nghĩa
         và các việc làm từ thiện. Mong lắm thay. TBT
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
              Chs Vương Thủy Tùng bịnh cùng lúc: cao
         huyết áp, nhồi máu cơ tim, viêm phổi mản tính tắc nghẽn
         mạch máu, suy thận và viêm tiền liệt tuyến...
              Tình trạng không
         ăn, không thở được, phải dùng đến bình oxy. Tay run rẩy...Đi
         tiểu tiện nhiều lần trong đêm và mỗi lần đuối sức,
         muốn đứt hơi.
             
         Nhìn thấy anh héo hắt rũ xuống như một cành khô. Tôi nghĩ
         không êm. Lần nầy chắc VTT đi thiệt rồi. Mặc dù anh ấy còn
         tha thiết với cuộc đời, chưa muốn chết đâu.
            Tôi thầm nghĩ
         giá mà tôi cho được phần đời còn lại của tôi
         cho anh sống tiếp lâu dài hơn cùng vợ con , bè bạn  và
         những người cùn khổ ngoài xã hội chờ anh giúp thì tốt
         vô cùng. Bởi tôi chẳng còn thứ gì níu kéo để sống
         tiếp một cách vô nghĩa
   

  Từ trái: CHS-KTS Đào Thanh Tòng, cháu Thủy Tiên, VTT,
         CHS Lê Thị Thảo, CHS Quách Thị Phụng
  
                
 Nhìn thấy VTT trong
         tình hình nguy cấp, tôi hối thúc không thể chậm trễ được
         nữa, gia đình phải đưa vào bịnh viện Đa Khoa Thành Phố
         Cần Thơ lập tức. Tôi lải nhải hết 2 ngày. Cuối cùng vợ
         con đưa vào viện sáng ngày 22/2/16
             Từ những ngày trước đó
         quí thầy các bạn ở mọi nơi từ trong nước, đến  Mỹ,
         Canada, Úc hướng về lo lắng cho tính mệnh của anh. Tất cả đều
         chờ đợi từng giây phút tin tức của anh.
              Thầy Mạc Kỉnh
         Trung tuy yếu nhưng thầy cứ rối rít không yên tâm. Ngày nào
         cũng gọi tôi hoặc chị Thảo để hỏi thăm anh ra sao? Đã
         tiến triển theo chiều hướng tốt ở mức độ nào?
                      Từ
         ngày 22 anh nhập viện tôi chỉ thăm ngày 23 , những ngày khác
         tôi chỉ hỏi thăm gia đình anh và chị Thảo vì tôi bận
         giải quyết việc nhà
             
         Và để kịp thời giúp anh trong cơn bịnh hoạn quí thầy cô
         và bè bạn ở xa đã gởi tiền về để anh có phương
         tiện chi phí nằm viện.
             
         Tôi không phải người của gia đình anh, nhưng thấy tấm lòng
         của quí thầy và các bạn đồng môn khiến tôi còn
         nghẹn ngào cảm động 
              Vì
         vậy lúc vào bịnh viện tôi báo tin quí thầy và bè bạn
         sẽ gởi  quà về cho anh. VTT xúc động và đã khóc...
         Tôi nghĩ đó là giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn
         trào từ trái tim anh. Anh đã cảm nhận vị ngọt ngào của
         hạnh phúc mà anh không ngờ được các thầy và bè
         bạn thương yêu, quan tâm đến tính mệnh của anh như vậy.
         Ai cũng muốn anh tiếp tục sống....   
               VTT dù tay còn run, chưa
         vững vàng cầm viết, nhưng muốn tự viết, không chịu ai viết
         giùm
               Nội
         dung thư của VTT viết như con cua bò rất khó đọc 
               

Tôi cũng đọc ba chớp, ba nháng:
          " Chân thành cảm ơn quý
         thầy cô và các anh chị có lòng thăm hỏi đến chs VTT đã
         bịnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, viêm phổi tắc nghẽn mạch
         máu, viêm tiền liệt tiền, suy thận.
  Đang điều trị rất kết quả tại bịnh viện
         ĐA KHOA Thành phố Cần Thơ
  Xin
         biết ơn thầy và bạn"
  Nhờ Kim Quang thay mặt gởi thư 
             Có lẽ hơn lúc
         nào hết anh cảm thấy cuộc đời được thắp sáng và
         vô cùng ấm áp. Anh thật sự cảm nhận bản thân anh không
         phải là kẻ độc hành, không phải lẻ loi, đơn độc
         trên bước đường anh đi. Anh đã từng gieo hạt giống nhân
         đạo và bây giờ anh đã gặt được cái tình của
         mọi người chung quanh. Gieo nhân gặt quả! Đó là qui luật của
         nhà Phật 
  Nửa đời làm
         việc nghĩa việc nhân
  Thương
         người nghèo khó, được đở đần
  Gom góp tình người từ khắp hướng
          Tưới mát cho đời chút yêu thương
           
           
          Anh đã thấy được tình cảm thắm thiết của thầy
         trò, đồng môn trường ta. Nhìn anh khóc tôi thấy vui hết
         biết...tôi hy vọng đã chấn chỉnh được quan điểm về
         cái nhìn thiếu thông thoáng và cởi mở của anh. Hoa cỏ được
         tươi mát từ những giọt sương và đời người được
         tô điểm rực rỡ bằng tình, bằng nghĩa. Đó chính là
         thần dược giúp cho anh _một bệnh nhân_ sớm được hồi
         sức 
             
         Đúng vậy nếu cuộc đời không có yêu thương thì
         đâu còn ý nghĩa gì nữa để ta có thể sống tiếp!!!
         
            
         VTT phải sống thật lâu để hoài niệm những ân tình tuyệt
         đẹp từ thầy cô và bè bạn dành cho anh
              Giờ phút đó
         tôi đã thấy nụ cười mủm mỉm trên môi VTT ....Và ánh
         mắt anh cũng sáng ngời theo. Tôi tin anh sẽ sớm khỏi bịnh trước
         hạn kỳ bác sĩ chẩn đoán
  kimquang                                                                    
          
   CR 26.2/16
PHỤ ĐÍNH: Email từ CHS KIM QUANG
THẦY CÔ & ĐỒNG MÔN HƯỚNG VỀ CHS VƯƠNG THỦY TÙNG: 
 
         
                          23/2/16
Kính
         gởi quí thầy và các bạn,
Kim
         Quang đã có nhận số tiền 850USD và đã gởi tới tay chị
         VTT sáng sớm ngày 25/2/16.
KQ vừa đi
         cùng anh Đào Thanh Tòng , chị Lê thị Thảo và Quách Thị
         Phụng đến thăm VTT tại bịnh viện 9g sáng nay 26/2/16 
Bịnh tình tiến triển tốt.
Ăn còn ít , tay còn run. 
Hôm 24/2 còn bị nhồi máu cơ tim.
Bịnh tình có giảm nhưng chưa phải tốt hẳn.
VTT quyết định chiều nay xuất viện.. mọi
         người khuyên không được. Chẳng biết lý do gì?
Có lẽ trở ngại các con đi làm, nghĩ
         lâu không tiện.
Chị VTT luôn
         túc trực giữ nhà nguyên khu vực cho cả con cái vì nơi nầy
         hay trộm đạo.
Ngày mai , mốt là
         cuối tuần không có BS chăm sóc.
VTT
         định về nhà uống thuốc rồi đi tái khám.
Thật sự tại bịnh viện chỗ VTT nằm chỉ là
         tạm bợ không phải giường dành cho bịnh nhân.
Báo tin đến thầy và các bạn được rõ
         về VTT hôm nay
KQ
** Không có địa chỉ anh Thái Thành nhờ TBT gởi
         mail nầy tới anh Thái Thành giùm 
Đây
         là danh sách quí Thầy Cô và các bạn tiếp tay với gia đình
         anh chị VTT trong việc trị liệu:
GS Nguyễn
         Trung Quân: $100
GS Phạm Khắc Trí: $100
GS Nguyễn Hồng Ẩn (Anh Tú): $100
GS Phạm Thị Kim Chi: $100
Đỗ
         Chiêu Đức: $100
Thái Thành (Giám):
         $100
Mindy Hà: $100
Danh-Nguyệt: $100
Tuyết Phượng
         (Phượng Trắng): $50
Cộng : $850   
Cô Loan Anh gởi tới nhà chị VTT nhận $200.
Cũng có tin PTGĐTĐ Toronto Canada đang gởi về 200
         CAD     
__________________________________________________________ 
         
      
      TÌNH NGHĨA ĐỒNG MÔN
Kim Quang
Cái Răng _______________________________
                   Từ nhóm tổ
         chức họp mặt ngày 23 Tết Ất Mùi đã  phát động
         CHIẾC LÁ YÊU THƯƠNG mục đích thể hiện tình tương
         thân tương trợ đồng môn trong cảnh khổ.
          Ngoài các bạn trực tiếp
         tham gia tại chỗ trong buổi họp mặt hôm ấy, các bạn từ hải ngoại khi tiếp nhận
         thông tin nầy đã tích cực bằng hành động cụ thể.
                  Đến nay đồng
         môn từ nước ngoài đã sốt sắng hưởng ứng trợ giúp
         chị Nguyễn Thị Kim Loan chs PTG là cựu giáo viên trường
         Lê Quí Đôn đã về hưu, bị mù lòa.( Chồng chị
         là Chs PTG Lâm Phước Hải Đại Úy Giang Thuyền đồn trú
         ở CR trước 75 và đã qua đời. Con trai lớn và con gái của
         chị cũng mất để lại 2 đứa cháu ngoại cho chị nuôi. Đứa
         con trai Út có gia đình riêng )
   
   Chị Quách thị Phụng, Chị Kim Loan,
         Kim Quang, Ngô Văn Thanh              
                   Hồi 11g30 sáng
         ngày18/2/16 tôi có nhận số tiền 400 CAD từ các bạn ở hải
         ngoại gởi về để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của chị Kim Loan.
           Và 15 giờ30 cùng
         ngày, với sự hướng dẫn của Sư Huynh Huỳnh Hữu Duyên, người phát động Chiếc Lá Yêu Thương, Tôi,
         Ngô văn Thanh, Quách Thị Phụng cùng đến nhà chị Kim Loan ở 388Z16
         Nguyễn văn Cừ, P. An Khánh. TP Cần Thơ.
           Khi bước vào nhà tôi nhận
         ra chị Kim Loan, trước kia dạy ở Cái Răng là cô giáo
         rất xinh đẹp nhưng bây giờ chị ốm quá chỉ còn dưới
         30 kg.
           

Chúng tôi thay mặt cho các đồng môn
         từ Canada và Mỹ đến thăm hỏi gia đình chị và trao món
         quà với tất cả tình thân ái.
  1.- Nhóm Chs. PTG-ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto ($200.00)
  2.-Chs. Huỳnh Kim Mỹ, Toronto ($100.00)
  3.-Chs. Ngô Thu Viên, Toronto ($50.00)
  4.-Chs.
         Nguyễn Công Danh, Houston Texas ($50.00)
     
             Chúng tôi cũng đã trao 2 phần quà đến chị
         Kim Loan từ
          1/
         Chs PTG Phan Thị Công Đức ( Bắc Cali)1.000.000 VND (1 triệu) ngày 18/2/16
                  2/ Chs PTG Lâm Hầu
         Sáng( Bắc Cali) 2.000.000 VNĐ (2 triệu ) ngày 19/2/16
 
   SH Huỳnh Phước Duyên, Kim Quang, Chị Kim Loan
   
         
          Chị Kim Loan rất ái ngại trước nghĩa cử của đồng môn
         và hết sức cảm động những ân tình sâu nặng nầy. Nhờ
         chuyển lời đến các
         huynh đệ tỉ muội đã chia sẽ tấm lòng yêu thương đến
         gia đình chị.
          
         Riêng chúng tôi hết sức cảm kích quí bạn.  Những trái
         tim nhân hậu đã giúp người bạn của chúng ta vượt khó
         khăn trong cuộc sống. Đem đến cho chị Kim Loan một chút niềm tin,
         một chút nghị lực tiếp sức cho chị phấn đấu bước đi
         trên chặn đường còn dài phía trước.
           Tôi biết chắc chắn chị
         Kim Loan cảm nhận được hạnh phúc vô cùng từ tình nghĩa
         đồng môn của  trường chúng ta.
      
               
             Cái Răng 18/2/16
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
           
   
          
      
                 
            Quà Tết cho trẻ mồ côi
              (nguồn tài trợ : Gs/HT.ĐTĐ Phạm Thị Kim Chi  Houston -
         TX)
   
                                                                      * Dương hồng Thủy
   
  
Sáng thứ hai ngày 25/01/2016 (16/12 âl Ất
         Mùi), chúng tôi cùng
         đến chùa Bữu Trì, 67 Mậu Thân Tp. Cần Thơ trao USD 100 cho sư phụ
         trụ trì chùa Bữu Trì để mua quà cho các cháu mồ côi
         nhân dịp Xuân về.
  Rất tiếc
         sư phụ trụ trì Thích nữ Tâm Niệm vắng mặt. Chúng tôi
         trao cho Ni sư Diệu Định với thành tâm gởi chút quà cho các
         cháu mồ côi dịp Tết nguyên đán sắp đến.
   
Bạn Huỳnh văn Tư trao quà cho Ni sư Diệu Định
           
  Ni sư
         Diệu Định thay mặt nhà chùa gởi lời biết ơn đến Gs/HT
         Kim Chi, dù xa xôi dịu vợi nhưng hàng năm đều có quà cho
         những đứa trẻ bất hạnh nhà chùa đang nuôi dưỡng. Ni
         sư kính chúc ân nhân và gia đình hưởng một mùa Xuân
         sức khỏe tràn đầy, an vui tự tại.
   
  D.H.T (25/01/2016)
           
 
      
      
             
     
          Ông bạn Sáu Thành, cựu học sinh PTG,
         định cư ở Greenville - South Carolina nhưng đã về cất nhà ở
         Rạch Bà Vèn thuộc Châu Thành tỉnh Hậu Giang.
  Nhà anh cất rộng bề ngang, đồ sộ và có
         kiến trúc đẹp. Cách xa hai bên hông nhà là hai hầm cá
         nuôi bằng thức ăn. Cạnh hầm cá là nhà mát giữa vườn,
         chung quanh được anh treo nhiều giàn lan đang trổ bông rất đẹp...
          Thỉnh thoảng chúng tôi kêu gào là
         thèm ăn cá quá... Thế là chậm nhất là tuần sau anh mời
         vào... Nói cũng tội cho anh,. Nhà rộng, nhưng đơn chiếc không
         có người lo nấu nướng, đãi đằng...
  Dù sao, khi anh chịu đãi là rất tươm tất
         cũng như dù tuổi cao nhưng trông anh vẫn còn phong độ chán...
           
  Hôm
         nay 04/01/2016, anh nói nhân dịp đầu năm, mời các bạn vào ăn
         cá cho vui. Sự thật, ngoài hai cái lẫu điện cá tai tượng,
         cá vồ đém, còn có món ca ry gà ăn bánh mì và
         món bánh hỏi  + thịt nướng rất ngon...
  Anh mời 11 giờ. Nhưng từ 10 giờ chúng tôi đã
         thấy có sự hiện diện đông đủ :
  -         bạn Trịnh văn Mạnh (giáo viên/khóa
         27 SQTB/TĐ)
  -        
         và bà xã  Chs chị Trầm thị Nhuận Nguyệt Fremont CA
  -         Chs/HT Kim Quang
  -         Chs Phạm thị Tư
         Bé
  -         Chs/SQNQN
         Huỳnh Mai
  -        
         Chs Kim Tiền
  -        
         Chs Lê thị Thảo
  -        
         Chs Lệ Quỳnh
  -        
         Chs Lê kim Lệ
  -        
         Chs/KTS Đào thanh Tòng
  -        
         Chs/học giả Nguyễn lương Sinh
  -        
         Chs Vương thủy Tùng
  -        
         Chs/Khóa 26/TBTĐ Nguyễn bính Triều
  -        
         Và chủ nhà Chs Ngô văn Thanh ...
   
          Khi tôi vào đến nhà anh 6 Thành là
         đã thấy chị KQ đã có mặt. Tội nghiệp bà giáo hiệu
         trưởng lúc sau nầy dây thần kinh vai + tay hành hạ chị liên tục.
         Tôi cứ tưởng chị vắng mặt. Chị vắng mặt sẽ mất vui.
         Không gì lạ đời cho bằng chị KQ ăn chay mà cũng thò tay
         trở các con cá tổ bố trong nồi lẩu điện ...
  Tôi xuống nhà bếp thấy chị Thảo, chị Tư Bé,
         sư tỷ Lệ Quỳnh đang xếp thịt nướng vào đĩa.
          Ông bạn nhà giáo Mạnh thì lang thang
         ngoài vườn. Coi bộ anh ta khoái các chậu lan của anh 6 Thành đang
         nở hoa...
   
  Trong nhà, chị Lệ đang hỏi thăm chị Huỳnh Mai. Có lẽ
         lần đầu hai bà biết nhau. Một bà là trưởng phòng xã
         hội tiểu khu Bình Dương, một chị là phát thanh viên phòng
         Tâm lý chiến quân đoàn IV. Coi bộ hai bà nói chuyện rất
         tâm đắc. Bây giờ thì thấy hiền khô chứ 40 năm trước
         thì phải biết. Các bông mai vàng, mai bạc điêu đứng ngẩn
         ngơ trước những bông hoa biết nói không biết chừng.
          Bạn Tòng đang tranh luận về một bản
         vẽ với anh Sinh. Dường như anh Sinh nhờ bạn Tòng thiết kế và
         trông nom thi công cho một công trình nào đó...
  Trò Thảo và trò Huỳnh Mai đi vào bằng taxi.
         Tội nghiệp, trò Mai đi đâu cũng có trò Thảo hộ tống
         và chăm sóc...kể cả đi tham quan một chùa ở Châu Đốc.
           
  Trò
         Tùng đang nói chuyện với trò Nguyến bính Triều.
  Trò Triều thứ 8 thường gọi là Tám
         Triều. Anh vào PTG lớp đệ Tam C năm 1962. Nhưng lên đệ Nhất
         anh học ban B. Anh tốt nghiệp khóa 26 Thủ Đức về phục vụ Thiết
         đoàn 12 Kỵ binh, Lữ đoàn 4 Thiết Giáp tại Trung tâm Huấn
         Luyện Chi Lăng Châu Đốc.
  Anh là
         người xấu số nhất bị đi học tập miền Bắc 6 năm 10 tháng
         khi về bị ở tù thêm 3 năm 6 tháng... Anh không được sự
         ủng hộ của địa phương khi nộp hồ sơ xin đi diện H.O.     
         
  Cuối đời anh sống nhờ sự cần
         cù của người vợ thợ may và 4 con trai chu cấp nuôi dưỡng.
         tại chợ Trà Ôn.
   
  Ông giáo Mạnh với tôi cũng là chỗ
         thân quen. Năm 1979 khi tôi được mời tham gia ngành y tế An Bình.
         Nhà bạn Mạnh ngang cửa. Lúc đó bạn có một hảng cà
         rem rất đông bạn hàng đến lấy mối...Mỗi khi trực đêm
         tôi thường lội qua hảng cà rem tán dóc với bạn, khi bạn
         canh máy suốt đêm. Chị Nguyệt vợ bạn Mạnh là bạn cùng
         lớp với chị Kim Quang. Hai người rất thân nhau từ thuở còn đi
         học...
  Sau đây là vài hình
         ảnh được ghi nhận :
   
Từ trái : Quang - 4 Bé - Mai - Tiền - Thảo
         - Quỳnh - Lệ -
                     
             Nguyệt - Tòng - Tùng - Sinh.
 
   Từ trái : Quang - Quỳnh - Tiền - 4 Bé - Mai - Nguyệt -  Thành
                           
             Sinh - Mạnh  - Tòng - Thảo
 
  Từ trái : Sinh - Mạnh- Tòng - Thảo
         - Quang - Quỳnh - Tiền - 4 Bé - Mai
  
   Từ
         trái : 6 Thành - Triều- Sinh - Mạnh
   
          D.H.T (04/01/2016)
           
  
      
                           Gặp
         Gỡ Cuối Năm
        (nguồn
         tài trợ Chs/Gs Loan Anh Vidmanis San-Jose - CA)
   
     
  Ngày
         02/12/2015, tôi nhận một số tiền tại nhà do chế Loan Anh gởi tặng
         và nhờ phân phối cho những mãnh đời bất hạnh quê nhà.
         Đặc biệt chế lưu ý tôi để ý và giúp đỡ
         đến các người con của những ông thầy cũ ở Cái Răng.
           
  Ngày
         22/12/2015, anh VTT tổ chức buổi gặp gỡ tại nhà có ăn uống rất
         tươm tất.
  Chúng tôi ghi nhận
         có sự hiện diện của :
   
          - sư huynh Hồ văn Khoa                 
         Toronto Canada
  - sư huynh Nguyễn lương Sinh
          - sư huynh Ngô văn Thanh             
         Greenville - South Carolina
  - sư huynh Hồ hữu
         Hậu (gs)
  - sư huynh Đào thanh Tòng
          - Gs Trần bá Kiễm
  - sư tỷ Lương lệ Quỳnh
  - trò uỳnh văn Tư
  - HuỳnhHuỳnh
         văn Tư
  - trò Phạm văn Nhơn             
               (con trai thầy Phạm kim Liêu)
  - trò Ng. thị Tư Bé
  -
         trò Lê thị Thảo
  - trò Trần
         huỳnh Mai
  - trò Vương thủy Tùng
          - chs/ds Dương thị Cẫm Vân ...
   
  ...vì sắp
         ...Noel, nên một số đông các trò đều xin phép vắng mặt.
         Dù sao, số hiện diện cũng cũng xôm tụ và vui vẻ cả làng.
          Cãm động nhất là người anh cả
         Hồ văn Khoa. Anh được bạn KTS ĐTT vào tận Cái Chanh đèo
         đến buổi họp mặt. Có lẽ hai anh ghé chợ nên ôm cả
         khối xôi, bánh và trái cây... Đến nơi, anh phát biểu chào
         mừng nhóm bạn Cái răng và hy vọng năm tới khi thủ tục hồi
         hương có kết quả,,, anh xin gia nhập để cùng góp tiếng cười.
          Anh VTT chủ nhà, chào mừng các bạn
         . Anh tuyên bố bữa tiệc hôm nay do chế Loan Anh đài thọ. 
          Dịp nầy, anh nhờ trò Đào thanh Tòng
         trao 1.000.000$ (một triệu đồng) cho anh Nguyễn lương Sinh. Nhờ anh Sinh trao
         lại cho chị Nguyễn thị Mỹ Dung, là con gái thầy Nguyên dạy lớp
         Nhì từ 1947. Chị Dung đang bệnh viêm bàng quang rất nặng . Sức
         khỏe chị cạn kiệt dần.
  Trước
         đó, ngày 5/12, anh VTT và bạn Đào thanh Tòng đã tặng
         cho bà Tài bán vé số 500.000$ tại chợ An Bình.
  Ngày 07/12/2015 chúng tôi đang uống cà phê quán
         Nhã Quỳnh đường Tự Đức bắt gặp một người ngồi
         xe lăn bán vé số. Hóa ra, bạn ấy là cựu th/úy HQ Huỳnh
         tấn Khen. Anh bị đột quỵ từ năm 2003. Chúng tôi và 2 bạn
         Quan chí Kiên và Đào thanh Tòng thống nhất tặng anh 500.000$...Tất
         cả các món tiền trên đều do chế Loan Anh gởi biếu.
           
  Chúng
         tôi, xin thay mặt nhóm bạn Cái Răng cãm ơn sự tài trợ
         của chế Loan Anh cho nhóm có bữa họp mặt và ăn uống vui vẻ.
         Và kính chuyển lời đến chế Loan Anh sự biết ơn của những
         người thụ hưởng món quà Giáng sinh tình nghĩa nầy.
Dưới đây là những hình ảnh cuộc
         gặp gỡ cuối năm được ghi nhận :     
 
         Thay mặt chế Loan Anh, trò
         ĐTT trao 1 triệu đồng cho anh Sinh
                                  
         (để chuyển lại cho chị Mỹ Dung)
       
 
           Từ trái : Khoa - Sinh - Tư - Hậu
         - Kiễm - Thanh
     
 
                  Từ trái :
         Thảo - Cẩm Vân - Phụng - Lệ Quỳnh
 
           
 
         Hai sư huynh : Khoa và Tòng trò
         truyện rất tâm đắc
_____________________________________________________________________________________ 
           
  
      
                            Những
         Viên Thuốc... Hồi Sinh
                     Nguồn tài trợ :  -  Chs TG. Thành -  Nam Cali USA - Chs /Ds Đông -
          SaiGon VN.
   
 
         1./-  Bạn Trần Thành là một chs PTG.
         Bạn vào cùng năm với chúng tôi nhưng khác lớp. Bạn là
         một cậu học trò hiền lành nhưng thông minh và tốt bụng.
         Sau 1962, chúng tôi rời trường và thất lạc nhau.
  Mãi đến năm 2011, bạn Thành tự động liên
         hệ với chúng tôi và bạn là người bắt đầu khởi
         xướng gởi tiền về phụ giúp cho bạn mình và TPB ở quê
         nhà. Cá nhân bạn hàng năm có khi hổ trợ trên USD$500.
          Đặc biệt, liên tục mấy năm gần
         đây bạn đóng gói dược phẫm và nhờ bạn bè mang
         về. Cứ mang về, để tại nhà và gọi điện cho tôi đến
         nhận.
  Gồm những dược phẫm thông
         dụng sau đây :
   
  -         thuốc cãm, cúm, thuốc
         đau nhức...
  -        
         thuốc nhỏ mắt các loại
  -        
         các loại gel bôi mắt
  -        
         thuốc nhỏ mũi
  -        
         thuốc trụ sinh
  -        
         thuốc trị đau bao tử, ợ nóng, ói mữa...
  -         các loại thuốc trị đau
         nhức xương khớp
  -        
         các loại Ointment bôi ngoài da...
  -        
         băng dán Salonpas
  -        
         thuốc hạ huyết áp
  -        
         thuốc trị tim mạch, cao mỡ ...
   
          có nhiều loại thông dụng bạn gởi
         về với một số lượng lớn.
  Nhờ
         vậy, mỗi TPB có khi nhận mỗi người 100 viên hạ máu, 50 viên
         cãm nhức đầu hay 50 viên trị bao tử và thuốc nhỏ mắt, nhỏ
         mũi được tặng sau khi được thăm khám đúng bệnh theo
         nhu cầu.
  Chúng tôi và các bạn
         luôn luôn nhớ ơn bạn Trần Thành. 
  Đúng là những viên thuốc hồi sinh : chẳng những phục
         hồi sức khỏe, xóa bỏ những cơn đau mà còn hồi sinh cả
         niềm tin...và hy vọng...
   
          2./- Bạn chs/Ds Đông. Bạn là dược
         sĩ ngành quân dược, trước đây phục vụ tại vùng
         I Đà Nẵng... Chúng tôi quen anh sau nầy nhờ chs/Luật sư Thành
         giới thiệu.
  Anh hiện sống một mình
         trong một căn nhà nhỏ xinh xắn tại quận Bình Thạnh Sài Gòn.
         Mỗi tháng anh đều bao xe về Cần Thơ thăm bạn bè từ chiều
         thứ bảy, ở qua đêm tại Cần Thơ và chiều Chủ Nhật về
         Sài Gòn.
  Sáng nay Chủ Nhật 30/08/2015,
         như thường lệ chúng tôi uống cà phê và ăn sáng với
         anh tại nhà hàng D. 30 cạnh chân cầu Cái Khế.
  Thành phần gồm : chs/ds Đông, chs/gs Quang, chs/ds Cẫm Vân,
         chs Phước, chs Tòng, anh Đức và chs Tùng.
   
  Sau 1975, tôi và ds
         Vân cùng công tác tại phòng Y tế Tp. Cân Thơ. Chị là
         một ds giỏi chuyên môn và yêu nghề. Tuần nào có bạn Đông
         về phone cho chị hay, chị đều có mặt đi kèm theo thường thường
         là 2 gói... bánh tây. Tôi khoái bánh tây vì tôi là
         người... hảo ngọt !
   
 
         Riêng chs/gs hiệu trưởng Kim Quang là một
         người bạn tốt của chúng tôi sau nầy, dù chị học sau chúng
         tôi một lớp. Chị viết văn hay, làm thơ giỏi và có tài
         làm thơ tranh và PPS tuyệt cú mèo. Có lần chs/giáo sư Đỗ
         chiêu Đức họp mặt với anh em bổng đứng lên tuyên bố
         :" bà hiệu trưỡng Kim Quang khi xưa quá nghiêm khắc. Đến tôi
         là giáo sư dưới quyền bà còn sợ lắm lét huống chi
         học trò..." Riêng các nhân tôi cũng thấy thế.  Nên
         tôi thường gọi cô ta là ... bà chằn.   Nhưng là một
         bà chằn dễ thương !
   
          Bạn Tòng là một kiến trúc sư.
         Khi xưa cũng bị động viên vào Thủ Đức. Anh là người
         có tay nghề và xông xáo thường giúp đỡ bạn bè theo
         khả năng chuyên môn của mình. Mấy lúc sau này, bạn là
         người trợ giúp nhiều cho tôi các công tác thiện nguyện...
           
  Dịp
         nầy, bạn Đông trao cho tôi một bọc dược phẫm của Mỹ
         gồm :
  -        
         60 bọc/mỗi bọc 7 viên Capsule thuốc bổ tổng hợp.
  -         40 viên thuốc cãm Paracetamol
         500
  -         36 viên
         Alka sôi.
   
  Đây là loại thuốc hiếm và quý. Nó chống oxy
         hóa toàn diện được pha trộn bỡi dưỡng chất thực vật,
         những chất dinh dưỡng omega, gồm 35 thành phần vitamin tổng hợp.
          Chúng tôi sẽ ưu tiên các loại
         dược phẫm nầy cho anh em TPB là những người chịu thiệt thòi
         nhất suốt một thời gian dài.
  Sau
         đây là hình ảnh được ghi nhận :
 
  Từ trái : Đông - Vân - Quang
         - Tùng - Phước - Đức - Tòng
   
   Từ trái : Đông - Tùng - Vân - Quang
   
  D.H.T (30/08/2015)
         
      
      Một Chút Quà Mùa Vu Lan
                   (nguồn tài trợ: Chs/Gs Đỗ
         chiêu Đức Houston-TX)
   
        
         *  Dương hồng Thủy
   
   
          1./- Chị Trần huỳnh Mai,
         sinh năm 1942. Cựu hs PTG. Cựu Tr/úy NQN tiểu khu Bình Dương. Cặp mắt
         chị không thấy đường từ 1985. Chị vừa xuất viện ngày
         31/07/2015 (mỗ khối u đại tràng  
  tại
         b/v Ung Bướu Tp.Cần Thơ).
  
 
Địa
         chỉ : 216/22 Tầm Vu - KV1 - P. Hưng Lợi  - NK - Tp.CT.
  Quà tặng : 1.000.000 VNĐ.
   
              Bạn mình : chị
         H.M nhận quà tại nhà, sau khi xuất viện.
   
   
2./- Bạn Huỳnh Văn Tư, sinh năm 1938. Cựu
         hs PTG. Cựu HSQ Quân cảnh khóa I Đà Nẵng. Bạn phục vụ cho văn
         phòng trung tướng Đặng văn Quang, 

phụ tá đặc biệt quân sự và
         an ninh dinh Độc Lập Sài Gòn. (trực thuộc liên đoàn an ninh  phủ
         Tổng Thống). Sau 1975 bạn chạy xe lôi một thời gian dài.
Bạn mình : Huỳnh văn Tư nhận quà từ chs Đào thanh
         Tòng 
  Bạn bị viêm ruột
         già và hành tá tràng, nhập viện lầu 6 phòng 22 bệnh viện
         đa khoa trung ương Cần Thơ. Bạn không ăn uống được. Mất
         sức trầm trọng. Vừa xuất viện.
  Địa
         chỉ : 486 Trần hưng Đạo - Khóm 1 - P. Lê Bình - Q. Cái răng.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   3./- Bạn
         Phạm văn Nhơn, sinh 1951. Cựu hs PTG. Bạn
         là con trai út của cố giáo sư Phạm Kim Liêu (1907-1980). Thầy Liêu
         đã dạy Sữ Địa cho chúng tôi năm đệ luc 1956 tại trường
         PTG.
  
Trước 1975, bạn Nhơn đi lính truyền
         tin tại BCH QĐ4 Cần Thơ. Bạn nói và viết thông thạo tiếng
         Pháp.
  Bạn đã ký tên hiến
         thân xác  sau khi qua đời cho Đại học Y Cần Thơ qua giấy xác
         nhận số 0087 do Ts Phạm hùng Lực, khoa trưởng khoa Y Nha Dược ký
         ngày 30/10/1999, với câu phụ chú :"là người tự nguyện hiến
         thân xác sau khi qua đời".
 Chs VTT trao quà
         cho bạn mình Phạm văn Nhơn     
  Hàng năm vào ngày 31/12 cuối năm, trường ĐH
         Y Cần Thơ đều có tổ chức buổi họp mặt những người
         ký tên hiến thân xác để ghi ơn và tặng quà. 
            
            
   Bạn Nhơn tâm thần không bình thường, không
         vợ con, hiện sống nhờ vào gia đình người em gái với những
         bất hạnh sau đây :
  - Đầu
         tháng 6/2014, bạn bị tai nạn giao thông : gãy xương vai trái
             (chúng tôi có đến thăm và
         tặng quà)
  - Cuối tháng 05/2015, bạn
         bị té thang lầu : gãy phần trên tay phải.
    Theo chỉ thị của Bs Lý hữu Lộc, b/v 121 Cần
         Thơ, bạn phải mang
     đai Desaulte
         trong 5 tuần lễ. Hiện nay đã tháo đai nhưng ngón 
     tay út thường bị tê và cũng
         thường đau nhói vai phải.
  - 
         Đầu tháng 8/2015, bạn khám mắt tại TT Chẩn đoán y khoa, nơi
             đây xác nhận bạn bị đục
         thủy tinh thể cả hai mắt (Phaco). Muốn
     mỗ phải có thời gian. B/s Trần đặng đình
         Sang cho bạn nhỏ mắt
     loại
         Posod (Eye Drops) và uống Vit.E mỗi ngày trong thời gian 
     một năm.
             
         (Posod là loại thuốc nhỏ mắt đặc trị do Nam Hàn sản xuất,
         dùng 
             
         cho các bệnh nhân bị đục hoặc xuất huyết pha lê thể do tuổi
         tác,  
             
         cận thị, đái tháo đường...).
   
  Địa chỉ : H17 đường
         53 - Khu dân cư 586 - Phường Phú Thứ - Q. Cái 
                 Răng
         - Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
           4./- Bạn Nguyễn
         văn Hai, sinh 1939. Cựu hs PTG. Bạn sống
         một mình trong một chòi lá, không vợ con, đi bán vé số
         dạo hàng ngày tại chợ Cái Vồn, 

Bình Minh - Vĩnh Long.
Chs Đào thanh Tòng trao quà cho bạn mình Nguyễn văn
         Hai 
  Tuổi cao sức yếu, bạn
         bệnh rề rề nhưng vẫn cố gắng mưu sinh. Hoàn cảnh hết sức
         đáng thương.
  Địa chỉ :
         ấp Thành Công - xã Thành Lợi - Bình Minh - Vĩnh Long.
                
         (chòi lá đối diện - xéo bến bắc Cần Thơ cũ)
 
         Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
          5./- Chị Nguyễn thị Mỹ Dung, sinh 1941. Chị Mỹ Dung là vợ cố chs PTG Ngô
         tấn Phụng. Bạn Phụng tốt nghiệp sư phạm Sài Gòn đi dạy
         một thời gian. Bị động viên nhập ngũ SQ/TB Thủ Đức. Giai đoạn
         II về trường Quân Y học SQTY. Năm 1975, bạn bị tập trung học tập
         cải tạo tại TTHL Chi Lăng Châu Đốc, phòng 20 khung 8. Bạn mất năm
         2012 vì bệnh.
  Chị
         Mỹ Dung lại là con gái thứ ba của thầy Nguyên dạy lớp Nhì
         trường tiểu học Cái Răng từ 1947 (là em ruột của chs Nguyễn
         lương Sinh).
  
Hiện nay chị Dung bị bệnh viêm bàng quang
         thời kỳ II rất nặng. Sức khỏe của chị dần cạn kiệt.
          Địa chỉ : 154 B Khu Vực Yên Hạ - P. Thường
         Thạnh - Q. Cái Răng.
  Quà tặng :
         500.000 VNĐ.
   
            Chị Mỹ Dung
           
  Chúng tôi xin thay mặt nhóm Cái răng và các bạn mình
         thụ hưởng nhận quà, xin chân thành mang ơn giáo sư Đỗ
         chiêu Đức.
  Kính chúc hai ông
         bà có chuyến về quê vui vẻ và... thượng lộ về Mỹ
         bình an.
   
  DHT ( 24/08/2015)
   
         (11 âl/7 - Ất Mùi)
__________________________________________________________________ 
           
   
   
          
      
      Tình Nghĩa Đồng Môn
           (nguồn tài trợ : nhà văn nữ Nguyên
         Nhung Houston - TX)
   
          
           
  1./- Chị Trần thị Sáu, sinh 1947. Chị là chs PTG/ĐTĐ, cùng
         lớp với nhà văn nữ Nguyên Nhung, hiện định cư tại Mỹ.
          Mỗi năm chị Nguyên Nhung đều có
         hổ trợ cho chị Sáu một số tiền nhỏ để trị bệnh. Năm
         rồi ngày 02/05/2014.
  Chị Sáu bị
         bệnh :
  -        
         Cao huyết áp vô căn
  -        
         Rối loạn tuần hoàn não
  -        
         Suy tĩnh mạch ngoại biên
  -        
         Phình giáp trạng đa hạt thủy
  -        
         Và nhất là mới đây bị rối loạn chức năng gan mỡ đường.
           
  Được
         sự ủy quyền của chị Nguyên Nhung, chúng trao cho chị Sáu phong bì
         USD$100 tại nhà chị sáng ngày 03/08/2015.
  Điện thoại bàn nhà chị Sáu : 07103.824.269
  Số di động của chị Sáu :       
         01297.151.499
   
  Chị Sáu nhờ chúng tôi chuyển lời cám ơn người
         bạn tốt Nguyên Nhung và rất mong được chị Nguyên Nhung  gọi
         điện về để chị nói lời tri ân và tâm sự.
          
   Trò VTT trao USD$100 của chị Nguyên Nhung cho trò Sáu
           
  2./- Chị
         Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Chị là Chs PTG cũng là SQ/NQN của QLVNCH.
          Chị Mai bị mù 2 mắt từ 1985. Mới đây
         chị nhập viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ ngày 24/06/2015. Nơi đây
         chẩn đoán chị bị K đại tràng.
  Chị Mai được bệnh viện nơi đây giải phẩu ngày
         20/07/2015 với pp điều trị là : cắt đại tràng phải do 3 bác
         sĩ về ung bướu giỏi nhất Cần Thơ phụ trách : PGS Qui, Bs Quang
         và Bs Luận.
  Chị Mai được xuất
         viện lúc 16 giờ ngày 31/07/2015.
  Chúng
         tôi đã đến nhà chị Mai cắt chỉ, thay băng và vệ sinh
         vùng mỗ.
  Vết mỗ đã khô,
         lành, không có biến chứng. Chị Mai đã ăn được cơm,
         ngon miệng và tiêu hóa tốt. Khỏi xạ trị.
   
  Dịp nầy tôi
         trao cho chị Huỳnh Mai USD$100 là của chị Nguyên Ngung gởi tặng (đây
         là 100 thứ hai do chị Nguyên Nhung tặng cho chị Huỳnh Mai).
   
 Trò VTT trao USD$100 của chị Nguyên
         Nhung cho trò H. Mai    
  Chị Huỳnh Mai
         rất cảm động nhận
         quà tặng lần thứ hai của chị Nguyên Nhung. Chị Mai nhắn lời tri
         ân đến người bạn sơ giao.
   
          D H T (03/08/2015)
          
       
        Thông báo
          Chúng tôi vui mừng thông báo cho quý thầy
         cô, các bạn và quý vị ân nhân rõ :
  Chị Trần Huỳnh Mai, cựu hsPTG, cựu Trung úy NQN QLVNCH, nhập viện
         Ung bướu Tp.Cần Thơ ngày 06/07/2015, giải phẩu ngày 20/07/2015, vừa xuất viện ngày 31/07/2017 về đến
         nhà lúc 17 giờ.
  Chị Mai đi đại tiện
         đã hết máu. Vết mổ đang liền da, lành tính. Sau hậu phẩu
         không phải xạ trị.
  Hôm nay, chị Mai đã
         được phép dùng cơm nấu mềm. Tổng trạng tốt.
  Trong thời gian trò Mai điều trị đã được
         quý vị ân nhân thày cô và các bạn sau đây gởi tiền
         và quà góp sức chị Mai trang trải viện phí :
  - Thầy Nguyến Trung Quân (Mỹ)
  - Chị
         Nguyên Nhung + anh Đông (Mỹ)
  - Chị Liên Hoa
         + bạn Gia (Mỹ)
  - Chị Nguyệt + bạn Danh (Mỹ)
          - Bạn Trần Thành (Mỹ)
  -
         Gia Đình PTGĐTĐ Toronto
         (Canada)
  - Chị Tôn thị Mỹ (Canada)
  - Bạn Hồ văn Khoa (Canada)
  - Bạn
         Nguyễn Hải Ngoại  (Úc)
  - Bạn Nguyễn
         Thới Đông (Sg)
  -và các ban ở quê
         nhà gồm có : Chị Kim Quang, chị Thảo, chị TưBé, chị Phụng, anh Tòng,
         anh Tùng...
  cùng chung tay góp sức hầu chia
         xẻ nỗi đau thân xác của một bạn đồng môn bất hạnh.
          Xin được thay mặt chị Huỳnh Mai và nhóm
         chs Cái răng xin chân thành tạc dạ tất lòng thành của quý
         vị.
  Kính chúc quý vị có nhiều
         niềm vui trong cuộc sống.
  Thân kính
          Vtt
  Ghi chú : chúng tôi
         vừa được tin lần thứ 2 chị Nguyên Nhung và anh Đông ở
         Houston TX nhắn sẽ gởi thêm USD$100 về cho chị Huỳnh Mai. Xin được
         cám ơn chị Nguyên Nhung và anh Đông.
   
         
      
      Tin ngắn quê nhà :
   
  
vì
         tình đồng
         bào VN, tình đồng hương CT, tình đồng môn PTGĐTĐ & tình chiến hữu QLVNCH
GIÚP 1 ĐỒNG MÔN
         BỊNH NẶNG:                  
  Cựu Trung Úy Nữ Quân Nhân QLVNCH         
  PTG TRẦN HUỲNH MAI              
                           
   
           
 
 
Lúc 10 giờ 30 ngày
         16/07/2015, chúng tôi gồm : trò Kim Quang, trò Tư Bé, trò Phụng,
         trò Lê thị Thảo và trò Tùng... cùng đến Phòng 5, khoa
         Nội, bệnh viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ thăm chị Huỳnh Mai.
          Trò Huỳnh Mai vào PTG năm 1956 và cũng
         là cựu trung úy nữ quân nhân của QLVNCH. Chị Mai bị mù 2 mắt
         từ 1985 và chồng mất năm 1997 vì bệnh.
  Chị Huỳnh Mai đang bị bệnh khối u đại tràng chờ...
         giải phẩu.
  Dịp nầy, trò Tùng
         trao cho chị Huỳnh Mai US$200 là món tiền từ hải ngoại do hai bạn
         Nguyên Nhung và Trần bang Thạch gởi tặng chị Mai để giúp phần
         nào viện phí.
  Riêng chúng tôi
         kẻ nhiều, người ít cũng gom góp được một số tiền
         nhỏ và quà bánh cho trò Huỳnh Mai.

 
Từ trái : trò Quang - trò Tư Bé
         - trò Phụng -
         
             Huỳnh Mai - trò Thảo (Hậu Giang Bóng bàn) và trò Tùng. 
          Chị Huỳnh Mai dù không thấy đường
         nhưng cũng viết nguệch ngoạc những dòng chữ sau đây :
             " Trong thời điểm nầy, tôi
         nhận món quà tình nghĩa từ các bạn ở xa.  Tôi rất
         xúc động chẳng nói nên lời bạn ơi ! Chỉ gởi lời cám
         ơn chân thành đến quý bạn nhất là Nguyên Nhung - cô bạn
         sơ giao - và cũng không quên đôi uyên ương Danh - Nguyệt.
          Chúc sức khỏe ".
  Thân mến
  Huỳnh Mai.
           
  Dương
         hồng Thủy
  (16/07/2015)
Sau đây chúng tôi xin mạn phép chị Huỳnh Mai
         và người gởi Thông Báo là đồng môn DHT cho Trang Nhà phổ
         biến Thông Báo về bịnh tình chị Huỳnh Mai để những đồng
         môn thân quen hay không của chị có thể giúp chị phần nào viện phí.
Theo lời anh DHT thì chị Huỳnh Mai không muốn làm
         bận tâm các bạn ở CR và CT nên không tiết lộ bịnh
         tình của mình.
 
Cần
         Thơ, ngày  09/7/2015.
                                     Thông Báo
  Xin được khẩn báo cho các bạn trong và ngoài
         nước hay :
  Bạn Trần Huỳnh
         Mai (bị mù từ 1985), cựu hs Trung học PTG Cần Thơ, cựu Trung úy Nữ
         quân nhân, trưởng Phòng Xã Hội Tiểu khu Bình Dương trước
         1975, vừa nhập viện  b/v Ung Bướu Tp. Cần Thơ.
  Với chứng bệnh Viêm đại Tràng (Bs nói
         nghi ung thư). Hôm nay, ngày 9 tháng 7 sẽ hội chẩn lần chót xem có
         nên quyết định mổ hay không ?
  Hiện nay gia cảnh chị Mai rất khó khăn. Chị ở chung với
         con dâu làm tạp dịch cho một trường tiểu học mà phải nuôi
         1 con trai lớn đi học và chị Mai mù lòa.
  Chúng tôi sẽ theo dõi và báo cáo tiếp
         cho các bạn biết bệnh tình và hướng điều trị cho chị
         Mai, từng ngày.
  Thân chào
          Dương hồng Thủy 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         
      
      Quà Mùa Phật Đản
         2015
         Cho Cựu học sinh PTG-ĐTĐ và người tàn tật khó
         khăn
       
         (nguồn tài trợ : chsPTG: Nguyễn ngọc Phi, Huỳnh thị Sa
         
                               
         và Huỳnh thị Tám - North Carolina USA).
   
     
          
1./- Chị Nguyễn thị Mỹ Dung, sinh 1941. Chị
         Dung là con thầy Nguyên  dạy lớp Nhì tiểu học Cái răng
         cho chúng tôi từ năm 1949. Chị Dung lại là vợ cố chsPTG Ngô tấn
         Phụng, giáo viên, nhập ngủ đi SQ Trợ Y. Ngô tấn Phụng là
         một người bạn thân nằm cạnh nhau tại TTHL Chi Lăng, khi đi học
         cải tạo.
  Hiện nay chị Dung bị bệnh
         tim và viêm bàng quang thời kỳ 3. Thường mệt. Sức khỏe ngày
         càng cạn kiệt.
  Địa chỉ : 152
         B KV Yên Hạ - Phường Thường Thạnh - Q. Cái răng.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
          
2./- Chị Trần huỳnh Mai, sinh 1942. Cựu hs PTG, vào
         năm 1956. Chị bị mù từ 1985. Chồng mất từ 1998. Chị sống nhờ
         sự đùm bọc, nuôi dưỡng của con dâu đi làm tạp dịch
         cho một trường tiểu học ở Cần Thơ.
  Địa chỉ : 216/22 Tầm Vu - KV1 - Phường Hưng Lợi - Tp.CT.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
  
3./- Anh Nguyễn văn Hai, sinh 1939. Chs PTG, vào năm
         1954. Anh sống trong một tum lều. Không vợ con. Hàng ngày bán vé
         số dạo chợ Cái Vồn - Bình Minh.
  Địa
         chỉ : ấp Thành Công - xã Thành Lợi - Huyện Bình Minh - VL.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
   

4./- Anh Trần văn Thược,
         sinh 1943. Cựu hs PTG. Anh bị đột quỵ nằm một chỗ từ tháng 2/2007.
         Vợ buôn bán lề đường tần tảo nuôi chồng.
  Địa chỉ : 37A/1 đường 3/2 - KV 3 - P. An Bình
         - Tp. CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
           
   

5./- Anh Nguyễn văn Cang, sinh 1937.
         Cựu hs PTG, vào năm 1952. Anh bị cụt 2 chân khỏi gối từ năm 1974.
          Địa chỉ : 72/14C Đề Thám - P. An Cư
         - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
           
   
           
  
6./- Anh Nguyễn ngọc Minh, sinh 1943. Cựu hs PTG. Anh là
         giáo viên trung học Cầu Nhiếm Phong Điền. Anh bị liệt từ 1998.
          Tháng 4/2014 anh bị khó thở, ra bệnh viện
         được mổ gắn ống sonde thông khí quản. Hiện nay, anh ở nhà,
         ống sonde vẫn còn trên cổ của anh. Sức khỏe anh bạn của chúng
         ta đang yếu dần...
  Địa chỉ :
         310/17 (A3) đường 30/4 - P. Hưng Lợi - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
           
  
7./- Anh nguyễn văn Nhóc, sinh 1941. Cựu hs PTG, vào
         năm 1955. Anh bị viêm gan siêu vi C + sơ gan. Vợ anh bán rau cải chợ
         Cái tắc nuôi chồng.
  Địa chỉ
         : 322 ấp Thạnh Mỹ - xã Tân phú Thạnh - H.CTA - Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   

8./- Sư huynh Nguyễn tiến Pháp, sinh 1936. Cựu
         hs PTG, vào năm 1952.
  Anh Pháp là trưởng
         nhóm với các bạn cùng lớp ở quê nhà. Cả tuần rồi
         vắng mặt anh ở quán cà phê cuối đường Đề Thám.
         Chúng tôi đến thăm anh... thấy anh bèo nhèo quá, anh bệnh nhiều
         thảo nào không lết nổi ra quán cà phê dù gần nhà.
          Địa chỉ : 83 Trương Định - P. An Cư
         - Tp.CT.
                           
         Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
          
9./- Anh Lê minh Tài, sinh 1950.Anh Tài bị cụt
         chân phải. Cụt tay phải. Hư mắt phải. Anh ở nhà trọ (không
         vợ con). Bán vé số dạo.
  Địa
         chỉ : 31A/3 Nguyễn văn Trổi - P. Xuân Khánh - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
           
   
          
10./- Anh Nguyễn văn Lâm, sinh 1936, Anh Lâm bị
         cụt cả 2 chân phải và trái. Gãy cánh tay phải và bị
         tật tay trái. Tuổi già và tàn tật của anh được con gái
         hết lòng săn sóc nuôi dưỡng.
  Địa chỉ : 68/29D CMT8 - hẽm 68 - KV6 - P. Cái Khế - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
   
  
11./- Anh Lê văn Lộc, sinh 1943. Anh Lộc bị cụt
         tay trái. Đạn nhọn xuyên nách phải. Cuộc sống cá nhân
         và vợ con hết sức khó khăn.
  Địa
         chỉ : 211/15 Nguyễn văn Cừ - P. An Hòa - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
           
   
           

12./- Anh Nguyễn hồng Phước, sinh 1951. Anh bị
         cụt chân trái trên gối. Gãy và biến dạng chân phải. Bán
         vé số dạo chợ Trường Long PĐ.
  Địa chỉ : 192 ấp Trường Thuận B - xã Trường Long - H.PĐ.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
   
           
   
           
 

13./- Anh Bùi văn Phong, sinh 1954. Anh bị cụt 2 chân
         khỏi gối từ 1972. Anh ở trong một tum lều không có vợ con. Hàng
         ngày bán vé số dạo chợ Phong Điền.
  Địa chỉ : 058 ấp Nhơn Lộc 1 - TT/PĐ - H. PĐ.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
 
 
 
  
14./- Anh Lê văn Hùng, sinh 1956. Anh bị cụt
         2 chân khỏi gối từ 06/1973.  Hàng ngày anh bán vé số dạo
         bằng xe lăn nuôi mẹ già bà Nguyễn thị Chiểu 81 tuổi, đã
         mất sức lao động.
  Địa chỉ
         : 821 ấp Long An - TT Cái Tắc - CTA - HG.
  Quà
         tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
 
 

15./- Anh Nguyễn văn Cum, sinh 1953.
         Anh bị cụt trên gối phải. Sức khỏe kém, vợ bươn chải
         làm mướn nuôi chồng,
Địa
         chỉ : 247 KV Trường Hòa - P. Trường Lạc _ Q. Ô Môn.
Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   
   
 
 
 
16./- Anh Phan ngọc Ẩn, sinh 1953. Anh bị cụt chân phải.
         Đui mắt trái từ 4/74. Vợ mất đã 4 năm vì viêm phổi.
         Hai con làm mướn nuôi cha.
  Địa
         chỉ : 65/35 Trần Phú - P. Cái Khế - Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
  17./- Anh Nguyễn
         thanh Khương, sinh 1951. Anh bị cụt đến háng chân trái. Vợ giáo
         viên đã mất sau khi sinh con gái út. Anh được các con gái
         nuôi tại khu KT mới Cờ Đỏ.
  Địa
         chỉ : 190 ấp Thắng Lợi - xã Thành Lộc - H. Vĩnh Thạnh - Tp.CT.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
  18./- Anh Nguyễn văn
         Ba, sinh 1954. Cụt chân trái từ 06/72. Vợ Phan thị Thêu sinh 1955, bị u sơ
         tử cung. Có 3 con, làm mướn nuôi cha. Riêng anh đi bán vé số
         dạo.
  Địa chỉ : 132/12 số nhà
         16A đường Hùng Vương P. Thới Bình Tp.CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
   Anh
         : Ngọc Ẩn - Thanh Khương - Ng văn Ba
  19./- Anh Đỗ ngọc Luận, sinh 1954. Cụt đến háng
         chân trái. Vợ bệnh tim khớp. Các con làm mướn chuyên vét
         mương. Anh Luận đi bỏ báo từng nhà và bán báo dạo.
          Địa chỉ : 162 tổ 16 - Khu Vực 3 - P. Hưng
         Phú - Tp. CT.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
          20./- Anh Hồ văn Cư, sinh 1944.
         Biến dạng và cụt bàn tay trái + gối trái. Tay phải cong queo. Vợ
         chị  Nguyễn thị Xào sinh 1945, bán bánh kẹo. Anh Cư bị tai biến
         từ 2006.
  Địa chỉ 29 hẽm 3 Mậu
         Thân - KV5 - P. Xuân Khánh - Tp.CT.
  Quà
         tặng : 500.000 VNĐ.
  21./- Anh Nguyễn phi Hùng,
         sinh 1946. Cụt trên gối chân trái. Anh bị thương khi còn quá
         trẻ, nên không có vợ đến bây giờ. Sau 1975, anh Hùng  ở
         chung với em trai chạy xe ôm. Anh sống bằng nghề đờn guitare và hát
         hàng đêm ở các quán nhậu. Thu thập đủ sống. Nhưng
         từ hơn 1 năm nay anh không được hành nghề vì bị cấm
         (có lẽ vì anh hát nhạc trước 1975 và làm ... mất thẩm
         mỹ dường phố ?). Từ tháng 2/15 đến nay, anh bị viêm đường
         ruột, nhập viện và mới về nhà. Sức khỏe cạn kiệt, cuộc
         sống rất khó khăn.
  Địa chỉ
         : 18/60 XVNT - Phường An Hòa - Tp.CT.
  Quà
         tặng : 500.000 VNĐ.
   
   Anh : Ngọc Luận - Hồ văn Cư
         - Phi Hùng
   DHT
  (27/05/2015 - mùng 10/04 âl năm Ất Mùi)
  
      
               Chút Quà Cho Trẻ Mồ Côi Chùa Bữu Trì
           (nguồn tài trợ : Chánh Đạo,
         Chánh Giác và Diệu Phúc Houston - TX) 
   
                                                                                  
                     Dương hồng Thủy
 
          
  Sáng ngày 07/04/2015, thông
         qua cô Kim Chi cựu Gs/HT trường Đoàn thị Điểm Cần Thơ; chúng
         tôi nhận tại nhà USD$100 để trao lại cho chùa Bữu Trì, tọa
         lạc tại cầu Rạch Ngỗng Tp. Cần Thơ.
   
   
    Bạn Minh Cưng trao usd$ 100 cho sư cô Thích nữ Tâm Niệm
           
  Chùa
         Bữu Trì hiện nuôi 67 cháu mồ côi và cho đi học.
 
         Khoảng 30 phút sau, bạn Minh Cưng ghé nhà
         và sẵn dịp đi Cần Thơ, chúng tôi đến trao quà cho sư
         cô Thích nữ Tâm Niệm, trụ trì chùa.
  Sư phụ Tâm Niệm nhờ chúng tôi chuyển lời đến
         quý vị ân nhân là luôn cầu ơn trên độ trì sức
         khỏe và may mắn cho quý vị.
  Hai
         chúng tôi ra về sau khi xin phép dâng hương lễ Phật.
   
  DHT ( 07/04/2015)
         
      
                           Quà Rằm Tháng Giêng ẤT MÙI
                           
         Cho Chs PTG & người tàn tật - già neo đơn
               (nguồn
         tài trợ: nhà văn nữ Nguyên Nhung: Houston - TX)
   
   
Sư Huynh Nguyễn Tiến Pháp trao quà: 
Hàng trên, từ trái: anh Minh, anh Khen, anh Phước,
         anh Hạnh . 
Hàng dưới: chị Huỳnh
         Mai, anh Cang, anh Xuân, anh Phong
1./- Anh Nguyễn
         ngọc Minh : sinh 1943. Cựu hs PTG. Cựu giáo viên Trung học
         Cầu Nhiếm Phong Điền.Vợ là chị Nguyễn Tuyết Phương chs Đoàn
         thị Điểm. Giáo viên toán đã nghỉ hưu.
  Anh Phương bị tai biến nằm một chỗ từ năm 1998.
         Ngày 10/04/2014 anh nhập viện đa khoa TWCT vì khó thở. Nơi đây
         phải giải phẩu khai thông khí quản cho anh bằng một ống sonde dưới
         cổ.
  Với chứng bệnh viêm phế
         quản mãn tính phải giải phẩu là biện pháp sau cùng. Rất
         tiếc, bệnh viện đã cho anh xuất viện theo yêu cầu của gia đình
         từ 17/06/2014 đến nay.
  Sức khỏe của
         người bạn đồng môn của chúng ta ngày càng kiệt quệ
         và bi đát.
  Địa chỉ : 310/17
         (A3) đường 30/4, P. Hưng Lợi, Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
          2./- Anh Huỳnh Tấn Khen : sinh
         1950. Cựu SQ hải quân khóa 21 Nha Trang. Ra trường 27/01/1971. Nơi phục vụ
         : chiến hạm Kỳ Hòa  DCE 09. Có 1 con trai duy nhất bị tai nạn giao
         thông cũng bị liệt. Vợ buôn bán lề đường. Cuộc sống
         hết sức khó khăn.
  Địa chỉ
         : 8/7 Nguyễn đình Chiểu, Khu Vực 3, P. An Hội, Tp.Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
3./- Anh Nguyễn hồng Phước : sinh 1951. Bị cụt chân
         trái trên gối, gãy và biến dạng chân phải. Trước đây
         anh là lính binh chủng BĐQ. Hàng ngày anh lết trên một miếng
         vỏ xe hơi, bán vé số dạo .
  Địa
         chỉ : 192 ấp Trường Thuận B - xã Trường Long - Phong Điền.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   4./- Anh Nguyễn văn Hạnh : sinh 1943. Anh bị mìn
         tại Đầm Dơi Cà mau : Cụt chân trái. Bể vai trái. Điếc
         tai trái. Biến dạng bàn tay phải. Vợ mất trước 1975. Ở chung
         trong căn chòi với em gái nghèo. Được gs Loan Anh (chs PTG) tài trợ
         cất cho một căn nhà tôn.
  Hàng
         ngày hai anh em lượm rác tại bãi rác Tân Long Cầu Trắng.
          Địa chỉ : 431 ấp Thạnh Lợi A2 - xã
         Tân Long - Phụng Hiệp - HG.
  Quà tặng :
         500.000 VNĐ.
  5./- Chị Trần huỳnh
         Mai : sinh 1942. Chs PTG. Cựu SQ/NQN trưởng phòng Xã Hội Tiểu Khu
         Bình Dương. Chồng SQ tốt nghiệp khóa 12 TĐ, công tác tại
         Nha động viên BQP. Anh đi học tập về bệnh hoạn, nghèo túng
         không lo nổi giấy tờ đi diện H.O. Anh chết trong cô độc tại
         bệnh viện Kiên Giang năm 1997.
  Chị
         Huỳnh Mai bị mù hẳn từ năm 1985. Hiện chị ở chung với con dâu
         nghèo làm tạp dịch cho một trường tiểu học tại Cần Thơ.
          Địa chỉ : 216/22 Tầm Vu - Khu vực 1 - P.
         Hưng Lợi - Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng :
         500.000 VNĐ.
  6./- Anh Nguyễn văn Cang :
         sinh 1937. Chs PTG. Cựu SQ khóa 11/TĐ. Anh là bạn cùng lớp với các
         thầy Nguyễn trung Quân, Nguyễn cao Đàm, Cao văn Kiêm....(ở Mỹ)
         và các bạn còn ở VN như Huỳnh phước Duyên, Nguyễn công
         Đức, Trần văn Nở, Ng. tiến Pháp ...
  Anh Cang bị cụt 2 chân từ 1974 lúc làm TĐT một đơn vị
         ĐPQ. Dù được gia đình chăm sóc chu đáo nhưng vì
         ngồi một chỗ hơn 40 năm, anh đang mang thêm nhiều chững bệnh hiễm
         nghèo.
  Địa chỉ : 72/14C Đề
         Thám - P. An Cư - Tp.Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000 VNĐ.
  7./- Anh Huỳnh mai
         Xuân : sinh 1949. Cụt tay phải từ tháng 01/75 tại ngả tư Cây
         Dương Phụng Hiệp. Hiện bán vé số dạo. Cuộc sống hết
         sức khó khăn.
  Địa chỉ : 88/39
         đường CMT8 - Khu vực 4 - P. Cái Khế - Tp.Cần Thơ.
  8./- Anh Bùi văn Phong : sinh 1954. Cụt 2 chân từ
         1972 khi là lính  TĐ2/SĐ 18 ở Long Khánh. Bán vé số dạo.
          Địa chỉ : 058 ấp Nhơn Lộc 1 - TT/PĐ
         - Huyện PĐ.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.

Chị Dung                
         Các anh: Hai, Lâm, Ba 
  9./- Chị
         Nguyễn thị Mỹ Dung : sinh 1941. Chị là vợ cố chs PTG Ngô tấn
         Phụng. Bạn Phụng cũng là SQ TB/TĐ và là SQTY của một đơn
         vị tác chiến.
  Hiện nay chị Dung
         bệnh tim thời kỳ sau cùng. Thường mệt và không ăn ngủ được.
         Sức khỏe chị thật đáng quan tâm.
  Địa chỉ : 154A  KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh - Q. Cái răng.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ
  10./- Anh Đoàn văn Hai : sinh 1934. Cụt chân phải
         từ tháng 09/68 tại Vĩnh Bình. Cuộc sống hết sức khó khăn.
          Địa chỉ : 147/32 CMT8 - P. An Hòa - Tp.Cần
         Thơ.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
11./- Anh Nguyễn văn Lâm : sinh 1936. Đứt
         lìa bàn chân của nửa ống chân 2 chân phải và trái. Gãy
         cánh tay phải và bị tật tay trái tại Quản Long Cà Mau. Anh được
         con gái hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng.
  Địa chỉ : 68/29D CMT8 hẽm 68 - KV6 - P. Cái Khế - Tp. Cần
         Thơ.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
          12./-  Anh Nguyễn văn Ba : sinh 1954. Cụt
         chân trái từ tháng 06/1972 tại cỗ thành Quảng Trị (TĐ 94 BĐQ).
         Vợ mổ u sơ tử cung. Sức khỏe cạn kiệt.
  Anh Ba hàng ngày đi bán vế số dạo tại bến xe
         mới Cần Thơ.
  Địa chỉ : 132/12
         số nhà 16A đường Hùng Vương - P. Thới Bình -Tp.CT.
 
         Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
  Dương hồng
         Thủy
     (02/03/2015)
____________________________________________________________________________ 
           
  
      
      Quà Tết Ất Mùi
          Cho người tàn tật &
         khó khăn
        (Nguồn tài trợ : Chs PTG Thái Giám T. Garden
         Grove - CA)
   
  1./-
         Anh Đào Minh, sinh 1948. Cụt chân trái khỏi gối. Biến dạng
         bàn chân phải từ 1973 vì mìn. Vợ bị tai biến. Hai vợ chồng
         ở nhà trọ. Hiện anh Minh hành nghề vá vỏ xe 2 bánh tại ngả
         tư B2 chung cư 91B Phường Xuân Khánh Tp.Cần Thơ.
  Địa chỉ : nhà trọ chung cư 91B - P. An Khánh Tp.CT
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
  2.- Anh OK phú
         Quý, sinh 1955. Mù mắt phải. Què chân và tay phải do mìn.
         Không vợ. Con gái duy nhất làm mướn nuôi cha.
  Địa chỉ : một chái nhỏ đường Nguyễn văn
         Cừ, P. An Khánh Tp.Cần Thơ.
  Quà
         tặng : 500.000 VNĐ
   
  3.- Anh Phan thế Hùng, sinh 1951. Bị tai biến từ
         2006. Vợ mất sức lao động. Cuộc sống rất khó khăn. Anh trước
         đây là chuyên viên sửa chửa động cơ phản lực Nha Trang.
          Địa chỉ : đường B23 Khu dân cư
         91B P. An Khánh Tp.Cần Thơ.
  Quà tặng
         : 500.000 VNĐ
 
   Từ
         trái : Anh Đào Minh - Anh Phú Quý - Anh Thế Hùng
  4./- Bà Võ thị Nhỏ, sinh 1929. Sau một thời gian bệnh nặng nhập viện,
         nay bà đã ra chợ Cái Răng buôn bán lại. Sống một mình
         không có con cháu.
  Địa chỉ
         : tum lều thuộc khu vực 4 (tổ 7 cũ) Phường An Bình Tp.CT
  Quà tặng : 300.000 VNĐ.
  
Bà Sáu Nhỏ với phiên
         chợ sáng ngày 25/1/15
               
                 với 1 thau hột vịt tươi và 1 thau dưa
         cải xanh.
   
  5./- Anh Nguyễn văn Cum, sinh 1953. Cụt trên gối
         phải. Cắt bỏ tinh hoàn phải từ tháng 01/72.
  Địa chỉ : ấp Trường Hòa - Phường Trường
         Lạc - Quận Ô Môn.
  Quà tặng
         :  500.000 VNĐ.
   
  6./- Anh Lê minh Tài, sinh 1950. Cụt chân phải.
         Cụt tay phải. Hư mắt phải. Ở nhà trọ không vợ con. Bán
         vé số dạo.
  Địa chỉ : nhà
         trọ đường Nguyễn văn Trooie - Phường Xuân Khánh - Tp. Cần Thơ.
          Quà tặng : 500.000 VNĐ.
   
  7./- Anh Đỗ
         ngọc Luận, sinh 1954. Cụt chân trái đến háng. Ở chung với
         con trai đi vét mương mướn. Vợ bệnh tim khớp mất sức lao động.
         Anh Luận hành nghề giao báo và bán báo dạo.
  Địa chỉ : tổ 16 Khu Vực 3 - Phường Hưng Phú
         - Tp. Cần Thơ.
  Quà tặng :  500.000
         VNĐ.
 
   Từ
         trái : Anh Cum - Anh Tài - Anh Luận
   
          8./- Anh Trần văn Thược, sinh 1943.
         Cựu hs PTG. Đột quỵ nằm một chỗ từ tháng 04/2007. Vợ buôn
         bán cạnh lề đường nuôi chồng.
  Địa chỉ : Khu Vực 3 đường 3/2 nối dài - P. An Bình - Tp.
         Cần Thơ.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
 
Anh Thược
   
Anh Ng Văn Hai    Anh Nguyễn Văn Nhóc
9./- Anh Nguyễn văn Hai, sinh 1939. Cựu hs PTG. Sống neo đơn một mình
         trong một chòi lá không vợ con. Bán vé số dạo chợ Cái
         Vồn -
  Địa chỉ : ấp Thành Công
         - xã Thành Lợi - H. Bình Minh - VL.
  Quà
         tặng : 500.000 VNĐ.
  10./-
         Anh Nguyễn văn Nhóc, sinh
         1941. Cựu hs PTG. Anh bị viêm gan Siêu vi C + Sơ gan.
  Theo kết quả xét nghiệm ngày 19/01/2015, tình trạng bệnh
         của anh trầm trọng thêm rất đáng lo ngại : 
  -         nốt vôi hóa D # 7 mm gan phải
          -         viêm gan mạn
          -         sỏi túi mật
          -         phì đại
         tiền liệt tuyến
  Anh
         tha thiết yêu cầu tôi thông báo và  anh rất cần sự giúp
         đở của các bạn đồng môn gần xa.
  Địa chỉ : 322 ấp Thạnh Mỹ - xã Tân
         phú Thạnh - Huyện CTA - Tỉnh Hậu Giang.
  Quà tặng : US$ 50.        
   Bạn TG Thành
         thân mến,
  Xin thay mặt anh em quê nhà
         chân thành cãm ơn tấm lòng rông mở của bạn với tất
         cả các bạn có đời sống tàn tật, khó khăn.
 
         Nhân dịp Xuân về, chân thành chúc
         bạn và gia quyến nhiều sức khỏe và may mắn.
  DHT ( 26/01/2015)
   
   
   
   
           
   
   
           
   
   
         
      
               Chút Quà cho trẻ mồ côi Tết Dương Lịch
               (nguồn tài trợ : Chính Đạo - Chính Giác
         - Diệu Minh, Houston-TX)
   
   
  
Sáng ngày 31/12/2014, chúng tôi đến
         chùa Bữu Trì nơi nuôi dưỡng 75 trẻ mồ côi đường
         Mậu Thân Tp. Cần Thơ. 
  Rất tiếc
         sư cô trụ trì Thích nữ Tâm Niệm đi vắng. Chúng tôi
         đã trao cho sư cô Thích nữ Diệu Đăng số tiền là 2.000.000
         VNĐ do các ân nhân từ Mỹ gởi về.
   Sư huynh chs PTG Nguyễn tiến
         Pháp trao quà 2 triệu đồng cho sư cô Thích nữ Diệu Đăng
Thay
         mặt nhà chùa, các cháu mồ côi xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân : Chính Đạo, Chính Giác và
         Diệu Minh đã mở rộng lòng từ tâm giúp đỡ cho các
         cháu bất hạnh. 
Cầu
         mong ơn trên độ trì cho quý vị một năm mới an khang và thịnh
         vượng.
   
  DHT
 
      
       
Món Quà Nhỏ
         Mùa Noel 2014
             (Nguồn tài trợ : Chs /Giáo sư Loan Anh Vidmanis, San José, CA)
           
   
Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Anh Lộc, anh Tính, bà Hương, anh Tui, bà Lá,
         anh Tư 
   1./- Anh Lê văn Lộc sinh 1943. Cụt tay trái + đạn xuyên
         nách phải từ  tháng 7/73 tại Cai Lậy Tiền Giang.
  Địa chỉ : 311/15 Nguyễn văn Cừ P. An Hòa Tp.CT
          Quà tặng : 500.000VNĐ
  2./- Anh Nguyễn văn Tính, sinh 1943. Bị
         đạn nhọn xuyên đùi phải. Liệt chân phải. Bàn chân
         lật ngữa tại Kiên Long Chương Thiện năm 1969.
  Địa chỉ : 131 ấp 3 xã Hòa Mỹ Huyện Phụng
         Hiệp Hậu Giang.
  Quà tặng : 500.000 VNĐ.
          3./- Bà Trịnh thị Hương,
         sinh 1923. Che chòi ở một mình không có con cháu. Hàng ngày, bà
         nướng bánh bông lan đi bán dạo. Bà vừa bị bệnh nặng
         mới bớt.
  Địa chỉ : chòi không
         số. Tổ 1 KV 2 đường Ng. văn Cừ P. An Khánh Tp.CT.
  Quà tặng : 400.000 VNĐ.
  4./-Anh Đinh văn Tui, sinh 1952. Cụt ½ bàn chân
         phải, vết thương chân trái, tại Ngả tư Cây Dương Phụng
         Hiệp tháng 2/71. Vợ mất 2008. Ở với con trai làm thuê.
  Địa chỉ : ấp Mỹ Thạnh xã Tân phước
         Hưng H. Phụng Hiệp - HG. 
  Quà tặng
         : 500.000 VNĐ.
  5./- Bà
         Nguyễn thị Lá, sinh 1938. Chồng chết. Con trai bệnh tâm thần.
          Chị bệnh hoạn, có cuộc sống khó
         khăn.
  Địa chỉ : khu vực 3 đường
         3/2 P. An Bình Tp.Cần Thơ.
  Quà tặng
         : 400.000VNĐ.
  6./-  Anh Lâm
         văn Tư, sinh 1951. Cụt chân trái tại Mộc Hóa. Bán vé
         số dạo bằng xe lăn.
  Địa chỉ
         : ấp Thới An A - xã Giai Xuân - H. Phong Điền.
  Quà tặng : 500.000VNĐ.
   DHT
            
_____________________________________________________________________________ 
           
   
   
   
    
 
       
       TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH ĐỒNG
         MÔN QUÁ CỐ
 NGUYỄN THẾ THƯỢNG
 
Trang Nhà vừa nhận được email dưới đây
         do CHS LƯ HINH (Calgary, AB, Canada) gởi hôm nay về việc trợ giúp con gái
         đồng môn NGUYỄN THẾ THƯỢNG sau tang lễ cha mình.

Trích bản tin 23-12-2013 của PV Dương Hồng
         Thủy (Cái Răng): Trung
         úy Nguyễn thế Thượng sinh 1943. Đại đội trinh sát
         Trung đoàn 53 Di Linh. Tai biến từ 2003. Vợ chết từ lâu. Ở với
         con gái nghèo. Không đi đứng được. 
 
PTG Nguyễn Thế Thượng (trái) nhận quà 23/12/2013 
 
CHS PTG Nguyễn Thế Thượng mới qua đời ngày 6-11-2014 tại Cái Răng, Cần Thơ
 
Theo email của
         anh Lư Hinh thì tiền trợ giúp, nếu có, gởi về con gái cố
         đồng môn Nguyễn Thế Thượng tại Cái Răng, Cần Thơ. Chúng
         tôi nhận thấy nếu từng cá nhân gởi qua dịch vụ chuyển tiền
         (có khi số tiền ít, như một hay vài chục đô la, vẫn phải
         trả cước phí như gởi từ trăm đô la, v.v...) nên chúng
         tôi xin phép đề nghị việc gởi tiền thuận lợi hơn bằng
         cách gởi qua 1 địa điểm tại Hoa Kỳ. Để thực
         hiện phương cách nầy, đồng môn TÔ NGUYÊN THÀNH, vốn
         người Cái Răng và từng quen biết anh Nguyễn Thế Thượng, đã
         đồng ý nhận tất cả tiền trợ giúp rồi gởi về cho con
         gái anh Thượng. Số tiền nhận được sẽ được
         cập nhật trên Trang Nhà ptgdtdusa.com.
 
Check đề tên: THANH TO, gởi về địa chỉ:
(Memo: giúp gia đình đồng môn Nguyễn Thế
         Thượng)
 
TÔ NGUYÊN THÀNH 
11939 Bogey Way
Houston, TX
         77089
 
Số phone anh Thành:281-481-5870.
 
Có lẽ chi phí hậu sự cần
         được trang trải gấp, nếu được, xin gọi cho biết số tiền
         muốn gởi để chúng tôi ứng trước. Rất cảm ơn.
 
Ngoài ra, nếu ai muốn gởi trực tiếp về con gái
         anh Thượng thì xem địa chỉ trong email dưới đây: 
 
                                            
             
Email anh LƯ HINH :
 
 Today at 11:59 AM
Anh Danh mến;
   Lúc tôi
         đi Tp Phoenix bên Mỹ dự Đại hội XVIII PTG/ĐTĐ. Một
         CHS PTG quê CáiRăng là Anh Nguyễn thế Thượng ( con Thầy
         Tiếp ) có nhờ tôi liên lạc với những người quen biết nhờ giúp đỡ. Anh Thượng
         bị tai biến não, liệt nửa thân đã lâu , vợ đã thôi
         , Anh ấy sống dựa vào đứa con gái làm giáo viên
         vớ́i tiền lương ít ỏi. Tôi
         thông qua chương trình trợ giúp TPB-QLVNCH của Tp tôi thực hiện, hằng năm có gởi cho Thượng chút ít tiền,
         tuy nhiên không đáng là bao. 
   Qua Mỹ
         tháng rồi , tôi liên lạc được vài người bạn
         học cũ của Thượng, cho biết tình
         trạng của Thượng. không biết những người bạn
         đó liên lạc với Thượng chưa ?
Riêng Anh Thanh và
         Chị Bạch đưa cho tôi 40 USD. Nhờ gởi cho Thượng. Tôi
         đã gởi cho Thượng IOO CAD. Tuy nhiên
         Cty chuyển tiền không liên lạc được với Thượng và gia đình. Mãi tới tối hôm
         qua mới liên lạc được con gái của Thượng báo cho biết CHS Thượng đã qua đời ngày
         06 tháng nầy. Mấy hôm nay vì lo chữa trị cho cha nên không
         liên lạc được với ai.
    Anh Danh
         mến, tôi biết gia đình con gái của Thương sẽ gặp
         khó khăn để lo hậu sự cho Anh
         Thượng. Nay nhờ Anh thông báo tin nầy trên trang Web của chúng
         ta, kêu gọi Quý Thầy ,Cô và Đồng
         môn xem ai có giúp được phần nào cho gia đình con Anh Thượng được phần nào hay phần
         nấy. Cám ơn Anh nhiều.
   Tên và địa
         chỉ cùng số điện thoại liên lạc của con Anh Thượng
         :
   Nguyễn thị Lan Đài
   134/4 C 
         Khu vực Yên Thượng Phường Lê Bình Quận Cái
         Răng Thành phố Cần Thơ   VN
    Điện
         thọai :  011 84 126 392 6188 
 
DANH SÁCH 
TRỢ GIÚP CON GÁI ĐỒNG MÔN
         NGUYỄN THẾ THƯỢNG 
 
1.CHS Thanh - Bạch, Phoenix, AZ: $40  (anh Lư Hinh đã gởi
         trước)
2.CHS Lư Hinh, Calgary, Canada: CAD $60 (anh Lư Hinh đã gởi trước)
3.CHS Danh - Nguyệt,
         Houston, TX: $50 & trả tiền dịch vụ
4.CHS Tô Nguyên Thành - Tố
         Nga, Houston, TX: $50
5.CHS Mai Lệ Hà, Houston, TX: $50
6.CHS Đỗ Chiêu Đức,
         Houston, TX: $50
7.CHS Văn Thanh-Nguyệt Bạch, Phoenix, AZ: $100 (lần 2)
8.CHS Lưu Tình
         Sáng, Bắc California: $50
9.CHS Trần Hữu Phước, Nam California: $50 
10.CHS Lê
         Quang Thảo, Phoenix, AZ: $50 
11.CHS Lê Hoàng Viện-Lê Thị Ngọc Nữ,
         Houston TX: $50 
12.CHS Nguyễn Mỹ Ngọc, Nam California: $50
13.CHS Lâm Hầu Sáng,
         Bắc California: $50 
14.GS Vương Công Hi, Houston, TX: $50 
15.GS Nguyễn
         Hữu Lộc (Mailoc),  Nam California : $50
 
Cộng:  $800 -  $100
         (Anh Lư Hinh đã gởi trước) = $700
 
Việc vận động
         nầy có tính cách khẩn cấp để hy vọng đáp ứng
         phần nào nhu cầu của gia đình anh Nguyễn Thế Thượng nên
         sáng mai, 12 Nov 2014, lúc 8 giờ chúng tôi sẽ tới văn phòng
         dịch vụ chuyển số tiền $700 trên đây về con gái anh Thượng
         là cháu LAN ĐÀI, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Danh sách sẽ đóng
         lại và việc vận động nầy chấm dứt lúc 8 giờ
         sáng mai Nov 12, 2014. Mọi liên
         lạc sau nầy, nếu có, xin trực tiếp với cháu Lan Đài.
 
Chân thành cảm ơn Quý Thầy và tất cả Quý anh chị. 
 
Nhóm
         vận động:
Lư Hinh
Tô Nguyên Thành
& Trang
         Nhà PTGDTDUSA.COM 
 
 
 
________________________________________________________