GS TRẦM VÂN VÕ VĂN VẠN (Sài
         Gòn) 
chia buồn
với Tang Gia Cố GS TỐNG VĂN ĐỨC 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
      
      CÁC BẠN ĐỒNG SONG CHIA
         BUỒN VỚI TANG QUYẾN
CỐ ĐỒNG MÔN LÂM VĂN
         THƯƠNG 
 
      PHÂN ƯU 
            
   
 
Chúng
         tôi vô
         cùng thương tiếc khi nhận được hung tin
người bạn đồng song của chúng tôi là:
 
Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản thập niên 50's
LÂM VĂN THƯƠNG, Ph.D 
 

 
         
   Cựu Giáo sư Đại Học Nông Lâm Súc, Viện ĐH Sài
         Gòn trước 75
Cựu Chuyên
         viên World Bank 
     
                           Thành viên sáng lập, nguyên Hội trưởng Hội
         Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ Bắc California nhiệm kỳ 2003-2005
                 
                                      
           Sinh ngày 2 tháng 2 năm
         1940 tại Châu Đốc, ViêtNam
            Từ trần vào lúc 7 giờ 45
         tối ngày 24 tháng 09 năm 2018
            (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tuất).
Tại SAN JOSE, CALIFORNIA 
   
                                            
                                      
   
                                            
                                            
                                            
                                            
                            Hưởng
         Thọ 78 tuổi
 
 
 Trước sự mất mát và nỗi buồn
         quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng  chị LÂM VĂN THƯƠNG và
         Tang Quyến.
Nguyện cầu  Hương
         Linh anh LÂM VĂN THƯƠNG sớm về
         Cõi Vĩnh Hằng.
 
CÁC
         BẠN ĐỒNG SONG PTG:
 
Nguyễn Văn Bảy (San Jose,
         CA)
Trần Trọng Cần (Gainesville, FL) 
Trần Thanh Điền (San Jose,
         CA)
Châu Thanh Quang (San Francisco, CA)
Nguyễn Trung Quân (Santa Ana, CA) 
Nhan Ngọc
         Sơn (Kitchener, Ont, Canada)
Nguyễn Tri Tông (Reston, VA)
Triệu Huỳnh Võ (Elk Grove,
         CA)
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
  
 
 
 
      
      
 
 CÁC NƠI CHIA BUỒN
         VỚI TANG GIA
Cố
         GS-HT TRẦN THỊ NHƠN:
 
 
 
1. Gia Đình PTGĐTĐ HOUSTON, TX
2. GS Phạm Khắc Trí (Plano TX)
3. Hội Ái Hữu PTGĐTĐ New England
4. Học Trò Già PTG. Hồ Trung
         Thành (Cần Thơ & Virginia)
5. CHS-GS ĐỖ MỸ THUẬT & CHS LƯƠNG LANG (Garland, Texas)
6.  GS-HT PHẠM
         THỊ KIM CHI (Houston, TX), GS-GH TRẦN THỊ THU VÂN (San Diego, CA) & GS NGUYỄN THỊ
         MỸ (Redlands, CA), GS TRẦN NGỌC LONG (Houston, TX), GS LÊ
         KHẮC CHẤN (Katy, TX)
7. CHS ở CÁI RĂNG, CẦN THƠ: NGUYỄN KIM QUANG, TRẦN
         THỊ THU BA, TRẦN THỊ HUỲNH MAI, ĐINH THỊ HIỆP
8. PTGĐTĐ ATLANTA, GA
9. GS TRẦM VÂN
         VÕ VĂN VẠN (Sài Gòn, VN) 
10. CHS-TS HUỲNH LONG VÂN & CHS-DS HUỲNH THỊ
         KIM CHUNG (Sydney, Australia) 
11. ÁI HỮU PTGĐTĐ ÚC CHÂU 
12.  PTGĐTĐ
         TORONTO, CANADA 
13. ĐÔNG AN, sài Gòn 
 
(Còn tiếp) 
 
 
1. PTGĐTĐ HOUSTON,
         TEXAS:
 
 
 PHÂN ƯU    
Chúng tôi
         rất đau buồn nhận được tin từ CHS Mindy
         Hà (Nam Cali):   
Cựu Hiệu Trưởng đầu tiên Nữ Trung Học Đoàn
         Thị Điểm Cần Thơ:
 
  Giáo Sư
         TRẦN THỊ NHƠN
Từ trần tại Nam California 23/6/2018
Hưởng Thượng
         thọ 87 tuổi
 
 Trước sự mất mát lớn lao nầy chúng tôi xin thành
         kính chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh Cố Giáo Sư
         Trần Thị Nhơn sớm vãng sanh
         Phật Quốc.   
- Gia
         Đình PTGĐTĐ Houston, Texas
-Trang Nhà ptgdtdusa.com 
- và toàn thể Cựu Giáo Sư, Nhân viên và cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn Thị
         Điểm Cần Thơ 
 ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
2. GS
         PHẠM KHẮC TRÍ (Plano, Texas)
Chúng
         tôi, xin được góp lời cùng đại gia đình PTG-ĐTĐ,
         thành kính chia buồn cùng tang quyến chị Trần Thị Nhơn,
         Cựu Hiệu Trưởng đầu tiên trường Nữ
         Trung Học Đoàn Thị Điểm Cần Thơ vừa mãn phần
         ở California ̣ Riêng mừng cho chị Nhơn, một đời nhà
         giáo hiền lương, đã trả xong được nợ trần
         để về hưởng phước đời đời nơi
         Tiên Cảnh  ̣  
  Phạm
         Khắc Trí
  CGS PTG (1968-75)
 
3. HỘI ÁI
         HỮU PTGĐTĐ Vùng NEW ENGLAND 
  Thành Kính Phân Ưu 
  Vô cùng thương tiếc khi hay tin 
  Cô Giáo Sư Trần Thị Nhơn,
         vị Hiệu Trưởng đầu tiên của trường Đoàn Thị Điểm
         vừa từ trần.
  Chúng em Hội Ái
         Hữu CHS trường PTG và DTD vùng New England Nguyện Cầu Vong Linh của Cô
         Nhơn được sớm Tiêu Diêu nơi Miền Cực Lạc.
  Cô Nhơn là một vị giáo sư khả kính,
         cả cuộc đời tận tụy dạy dỗ các em.
  Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
  Kính Bái,
  Thay
         Mặt Các Đồng Môn, Thân Hữu Gia Đình PTGĐTĐ vùng New England
  Chs Nguyễn Thị Gấm
  (Học trò của cô Nhơn)
 
4. CHS-LS HỒ
         TRUNG THÀNH (Virginia, USA)           
  Virginia, Thứ Hai, 25/6/2018
  Được
         tin đau buồn GS TRẦN THỊ NHƠN, cựu Hiệu Trưởng Trường Trung
         Học Đoàn Thị Điểm Cần Thơ vừa mệnh chung lúc 17 giờ
         43 phút, ngày Thứ bảy 23/6/2018, tại Mỹ Quốc, hưởng thượng
         thọ 87 tuổi, học trò già PTG. HTT trân trọng THÀNH KÍNH PHÂN
         ƯU cùng tang quyến và Cầu nguyện hương hồn cố GS-HT TRẦN
         THỊ NHƠN sớm siêu thăng cõi NIẾT BÀN
  Học Trò Già PTG. HỒ TRUNG THÀNH
 
5.  CHS-GS ĐỖ MỸ THUẬT & CHS LƯƠNG LANG (Garland, Texas)
Vô cùng đau buồn và xúc động được tin Cô
         Trần thị Nhơn, Gs Anh văn của chúng tôi, đã vĩnh viễn ra đi.
Chúng tôi chân thành phân ưu cùng toàn
         thể tang quyến.
  Nguyện cầu
         Hương Linh Cô được sớm về Miền Cực Lạc.
                           THÀNH
         KÍNH PHÂN ƯU
         Gia-đình
         Đỗ mỹ Thuật, "học trò cưng" của CÔ.  
 
6. Các GS
         Đoàn Thị Điểm: GS-HT PHẠM THỊ KIM CHI, GS-GH TRẦN THỊ THU VÂN,
         GS NGUYỄN THỊ MỸ, GS TRẦN NGỌC LONG & GS LÊ KHẮC CHẤN:
Chúng tôi rất đau buồn hay tin Vị Cựu
         Hiệu Trưởng đầu tiên của Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm:
         GS TRẦN THỊ NHƠN vừa từ giã cõi đời ngày 23/6/2018 tại
         Nam Cali. Xin thành kính phân ưu cùng Tang quyến. Cầu nguyện Hương
         Linh Cố GS-Hiệu Trưởng được sớm được siêu thoát, đời đời vãng
         sinh Phật Quốc.
Đồng thành kính
         phân ưu
Phạm Thị Kim Chi
Trần Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Mỹ
Trần Ngọc Long
Lê
         Khắc Chấn 
 
7. CHS ở
         CÁI RĂNG, CẦN THƠ: NGUYỄN KIM QUANG, TRẦN THỊ
         THU BA, TRẦN THỊ HUỲNH MAI, ĐINH THỊ HIỆP Vô cùng thương tiếc người thầy kính mến đã từng
         tận tâm tiếp sức nâng bước chúng tôi trong quá trình học
         tập đã rời xa trần thế!
Chúng
         tôi rất xúc động tưởng nhớ đến Cô.
Chân thành chia buồn cùng tang quyến và tâm
         nguyện cầu mong Cô trở về nơi Tịnh Quốc 
Học trò cô: 
1.Nguyễn
         Kim Quang
2.Trần thị Thu Ba
3.Trần thị Huỳnh Mai
4.Đinh Thị Hiệp   
Đồng thành kính phân ưu 
           
8.  PTG ĐTĐ ATLANTA, GA
  Toàn thể Gs & Chs Nhóm PTG& ĐTĐ CầnThơ
         tại Atlanta cùng nỗi đau buồn với mọi người, vị GS khả kính
         Trần Thị Nhơn đã ra người thiên cổ! Vị Gs dạy  Anh Văn
         Lớp Đệ Lục - nk 55-56 của chúng tôi. Kính nguyện Hương Linh
         Cô Trần Thị Nhơn được yên bình nơi cõi Vĩnh hằng.
          Chân Thành Phân ưu
          CHS. Trịnh Cẩm Văn & CHS-GS. Đặng
         Thanh Liêm 
 
9. GS TRẦM VÂN VÕ VĂN VẠN (Sài
         Gòn)
 
 

 
10. CHS HUỲNH LONG VÂN & CHS HUỲNH
         THỊ KIM CHUNG (Sydney, Australia)
Xin thành kính chia buồn cùng Tang quyến. Cầu nguyện
         Hương Linh Cô sớm vãng sinh về Miền Vĩnh Cửu
Huỳnh Long Vân & Huỳnh Thị Kim Chung kính bái 
 
11.  ÁI
         HỮU PTGĐTĐ ÚC CHÂU
TIN
         BUỒN & PHÂN ƯU
 
  
Kính thưa Quý Thầy Cô và Quý Đồng Môn,
 
Ái Hữu PTG - ĐTĐ Cần Thơ tại Úc Châu
         vô cùng
đau
         buồn và tiếc thương khi hay Tin Buồn:
 
Giáo sư TRẦN THỊ NHƠN
Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Đoàn
         Thị Điểm Cần Thơ
(1964
         - 1966)
Vừa Thất lộc chiều Thứ
         bảy 23 Tháng 6 Năm 2018
tại Nam Cali, USA
           Hưởng
         Thượng Thọ 87 Tuổi
 
Ái Hữu PTG - ĐTĐ Cần Thơ tại Úc
         Châu
 
-Thành Kính Chia Buồn cùng Quý Tang Quyến
- Kính Nguyện Hương Linh Cô
         Trần Thị Nhơn
         
sớm được
         An Nhiên Tự Tại nơi cõi Vĩnh Hằng.
 
ĐỒNG THÀNH
         KÍNH PHÂN ƯU
 
TM Ái Hữu PTG - ĐTĐ Úc Châu
CHS Bùi Hữu Trạng
 
Kèm theo đây là vài hình ảnh
         về những năm tháng cuối đời
 
của Cô Trần Thị Nhơn. 
xin bấm vào đường LINK sau đây để
         xem hình:
 
https://drive.google.com/file/d/1yPk4ZlBbtw4Pc3gjXg5k8zKBKaRFyfcI/view?usp=sharing
 
 
Thân kính. BHT
 
12.  PTGĐTĐ TORONTO, CANADA
Cố GS-HT TRẦN THỊ NHƠN từ giã cõi đời
         là 1 mất mát và là nỗi đau buồn lớn cho Tang Quyến và cho tập thể PTGĐTĐ
         Cần Thơ. Nhưng công lao dạy dỗ và điều hành cơ sở giáo
         dục lớn của Cần Thơ sẽ không phai mờ trong tâm trí người
         Cần Thơ. Trong hoàn cảnh chánh trị rối ren từ sau 1963 ảnh hưởng
         trực tiếp đến các học đường toàn quốc, Giáo Sư đã
         lãnh trọng trách vô cùng khó khăn từ ngày đầu thành
         lập Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm vào năm 1964. 
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử". Biết
         là số trời đã định nhưng học trò Phan Đoàn
         vô cùng tiếc thương Cô. Giờ chỉ biết thành kính chia xẻ
         nỗi buồn nầy với Tang Quyến và với đại Gia Đình
         PTGĐTĐ khắp nơi. Chấp tay cầu nguyện Đấng Thế Tôn, Đức
         Quan Thế Âm và Chư Phật, Chư Bồ Tát hiển linh sớm đưa
         Hương Linh Cô về Miền Lạc Cảnh.
Kính
         bái
PTGĐTĐ Toronto Canada và
         gia đình Nguyễn Văn Phép 
 
13.  ĐÔNG AN,
         Sài Gòn 
 
               
                            NHỚ
         ƠN NGƯỜI
   
           ( Kính dâng hương linh CÔ:  GS
         TRẦN THỊ NHƠN  người thầy mà tôi thương kính)
           
  Thời
         gian trôi mãi, chia xa mãi
Bừng dậy trong con một nỗi buồn
  CÔ đã ra đi về cõi Phật
 
         Hương trầm phảng phất thắm vào
         hồn
   
  Đìu hiu xác phượng dưới sân trường
          Ẩn hiện đâu đây bóng dáng
         hiền 
  Giọng người ru nhẹ
         đàn trò nhỏ
  Mắt thương
         dìu dịu tỏa vô biên
   
          Mơ nghe tiếng trống vọng xa đưa
          Tiếng phấn lăn lăn nét hiền hòa
          Tâm tư tri thức cô truyền đạt
          Lắng đọng trong con chẳng nhạt nhòa
           
  Tóc
         đã bạc màu bởi thời gian 
  Chia ly biến cố thực phủ phàng
  Từ đó thầy trò đành ly biệt
  Chiều hạ ngày xưa nhạt nắng vàng
           
  CÔ
         đi rồi Cô đã đi
  Tâm
         hương thành kính ngậm ngùi lệ rơi
   
         
                           Saigon,
         ngày 2 tháng 7 năm 2018
     
                                            
             Đ.A.
    
            
    
 
      
      
TIN BUỒN & PHÂN ƯU    
Chúng tôi rất đau buồn nhận được tin:  
  Giáo Sư
NGUYỄN
         VĂN TRƯỜNG
(Vĩnh
         Long 6 tháng 3 năm1930 - Houston 3 tháng 1 năm 2018) 
 
 
Cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ đầu thập
         niên 1940
 
Cựu Tổng Giám Đốc Nha Trung Tiểu Học và
         Bình Dân Giáo Dục 
Cựu giáo sư Đại Học Huế, Đại Học Sư
         Phạm Sài Gòn, Đại Học Đalat, ĐH Vạn Hạnh, Đại Học Cao Đài 
Góp phần tích cực
         trong việc thành lập Viện Đại Học Cần Thơ 1966
Cựu Tổng Trưởng Giáo
         Dục VNCH 
từ
         trần ngày 03 tháng 1 năm 2018 tại Houston, Texas
 
Hưởng thượng thọ 88 tuổi 
Trước sự mất mát lớn lao
         nầy chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện
         hương linh Giáo Sư Niên Trưởng sớm
         vãng sanh Phật Quốc.   
Cựu
         Giáo Sư, Nhân viên và cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn
         Thị Điểm Cần Thơ
 
 ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
         
      
       
 
Toàn thể Ban Biên Tập Trang
         Blog Long Hồ Vĩnh Long vừa hay tin Thầy Dương Hồng Đức, Cựu Giáo
         Sư PhanThanh Giản đã mãn phần:
   Cựu Giáo Sư: DƯƠNG
         HỒNG ĐỨC
  Pháp
         danh CHÂN LINH NHĨ 
   
          - Sanh 28/8/1937 tại Hà Nội
          -Mất  lúc 1 giờ 20 sáng 
          - Ngày 21/7/2017 
  Tại Bịnh viện Avicenne, Pháp Quốc 
 
         - Hưởng thọ:80 tuổi
   
  Trước
         lúc ra đi GS Dương Hồng Đức đã ước nguyện hiến thân
         xác cho khoa học nên tang gia không có lễ an táng mà chỉ làm
         Thất cho người quá cố.
   
          Trước tin quá đau buồn và
         sự mất mát quá lớn lao nầy, Toàn thể Ban Biên Tập thành
         kính chia buồn và đồng hàng cùng Tang Quyến. 
  Chúng em hiệp nguyện  Hương Linh Thầy sớm
         về Miền lạc cảnh, an nghỉ thảnh thơi.
   Hiệp nguyện
           Ban
         Biên Tập longhovinhlong.blogspot.com
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
         
      
      PHÂN ƯU
 
 
Rất đau buồn hay tin:
 
Cựu Học
         Sinh Phan Thanh Giản 
 
NGHÊ HỮU CHÍ
Sanh năm 1937
từ
         trần ngày 1/7/2017 nhằm 14 tháng 6 (thiếu) năm Đinh Dậu tại Cần
         Thơ
 
Hưởng thọ 80 tuổi
 
Các bạn đồng song từ lớp Đệ
         Thất B đến lớp Đệ Tứ B từ 1952 đến 1956 ở
         Hoa Kỳ thành kính phân ưu cùng tang quyến.
cầu nguyện cho Hương Linh Cố
         Trưởng Lớp Nghê Hữu Chí sớm được siêu thoát.
 
Lê Văn Bê (California) 
Trần Trọng Cần
         (Florida)
Nguyễn
         Cao Đãm (Delaware)
Cao Văn Kiêm (Virginia)
Huỳnh Thiện Hân (California)
Nguyễn Trung Quân (Calfornia)
Nguyễn San (Virginia) 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
      
      TIN BUỒN & PHÂN
         ƯU 
 
Chúng tôi vừa nhận được
         tin buồn từ CHS-LS Hồ Trung Thành (Cần Thơ): 
 
Đồng
         môn 
NGUYỄN
         THÀNH HOA
 
Cựu Trưởng lớp Thất A 1958-1959
vừa từ trần
         ngày 18 tháng 6 năm 2017 tại Cần Thơ 
Hưởng
         thọ 78 tuổi 
Trước sự mất mát lớn lao nầy chúng
         tôi xin thành kính chia
         buồn cùng Tang Quyến. Nguyện
         hương linh Người quá cố sớm vãng sanh Phật Quốc. 
 
 
Cựu Giáo Sư, Nhân viên
         và cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm
         Cần Thơ 
 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
  
 
          
 
      
      
TIN BUỒN
&
PHÂN ƯU
 Chúng tôi vừa nhận tin buồn từ CHS-GS Lê Phước Nghiệp,
         xin trân trọng khấp báo
         cùng Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp nơi: 
GIÁO SƯ
NGÔ PHƯỚC PHÚ 
 
Sinh ngày 12 tháng Giêng năm 1938
Nguyên là Giáo Sư Việt Văn
         & Pháp Văn trường Trung Học Phan Thanh Giản
vừa qua đời tại Cần Thơ lúc 4 g 30 sáng
         ngày Thứ Năm 1/6/2017
 
Tang
         lễ được tổ chức tại số 7A đường Nguyễn Văn Trỗi,
         phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ.
Lễ nhập quan: 16 giờ ngày 01/6/2017.
Lễ động quan: 14
         giờ 30 ngày 02/6/2017.
Lễ hỏa táng vào chiều ngày Thứ Sáu 2/6/2017 tại
         Sơn Trang tiên cảnh, Rạch Gòi 
 Trước sự mát mát
         và đau buồn quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thành kính chia
         buồn với Cô và các em, cùng toàn thể tang quyến. Đặc
         biệt xin chia xẻ nỗi buồn nầy với em Ngô Tuấn Phương, người đã
         giúp BTC/ĐH XXI thực hiện tấm phong sân khấu cho Đêm Đại
         Hội thật đẹp.
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm vãng sanh Phật
         Quốc. 
Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ
         khắp nơi trên thế giới
Ban Tổ Chức ĐH Thế Giới PTGĐTĐ lần
         XXI-HoustonTexas 2017 
 và Trang Nhà ptgdtdusa.com 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN
         ƯU 
 
Vài hình ảnh GS NGÔ PHƯỚC PHÚ
(do CHS Hoàng Thúy cung cấp)
 
 
 
      
           
                       CÙNG NHAU TƯỞNG NIỆM            
                      
 
Một  Đồng
         Hương Cần Thơ, một Niên Trưởng PTGĐTĐ, một Nhà Giáo
         Dục
 
GIÁO
         SƯ PHẠM HOÀNG HỘ VỪA TỪ
         TRẦN 
 
1- Phân Ưu của Đại Gia Đình
         PTGĐTĐ khắp nơi
2-
         GS Nguyễn Văn Trường viết về GS Phạm Hoàng Hộ
3- Tiểu sử GS Phạm Hoàng Hộ 
 
 
 
TIN BUỒN & PHÂN
         ƯU 
 
Chúng tôi vừa nhận được
         tin buồn:
 
GIÁO SƯ
PHẠM HOÀNG HỘ
Sinh ngày 3 tháng
         8 năm 1929 tại Cần Thơ
Cựu
         học sinh Collège de Cantho
Cựu
         sinh viên ĐH Sorbonne, Paris
Nguyên
         Khoa Trưởng ĐHSP Sài Gòn 62-63
Nguyên
         Tổng Trưởng Giáo Dục 63-64
Nguyên
         Viện Trưởng đầu tiên VĐH Cần Thơ 66-70
 
vừa
         từ trần ngày 29 tháng 1 năm 2017 tại Montreal, Canada
 
Hưởng thọ 89 tuổi
 
Trước
         sự mất mát lớn lao nầy chúng tôi xin thay mặt cựu viên chức
         Bộ Giáo Dục VNCH, Giáo Sư, Nhân viên và cựu học sinh Phan Thanh
         Giản-Đoàn Thị Điểm Cần Thơ 
xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến. Cầu nguyện Hương
         Linh Giáo Sư sớm về Cõi Phúc
 
GS. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
         & GS HỒ ĐẮC A-TRANG
GS TRẦN THỊ NHƠN
GS PHẠM THỊ KIM CHI & GS TRẦN VĂN KỲ
GS LƯU KHÔN
GS PHẠM VĂN ĐÀM
GS NGUYỄN TRUNG QUÂN
GS VÕ VĂN TRÍ
và toàn thể cựu GS và
         Cựu Học Sinh Trung Học PTG-ĐTĐ Cần Thơ 
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
GS NGUYỄN VĂN
         TRƯỜNG viết về 1 người ANH: 
GS Phạm Hoàng Hộ
 
	Chiều nay, vừa vào nhà, được
         tin Anh quá vãng!
	Ai rồi cũng phải ra đi. Mấy năm vừa qua, bạn bè chúng
         ta lần lượt ra đi.  Đi về với Ông Bà là việc rất
         là người. Thế nhưng, người ở lại, thân bằng quyến thuộc,
         ai cũng thương tiếc ngàn thu.
	Nhớ hồi ấy, 1963, tôi đang rảo
         bước đến Air Việt Nam, thì có tiếng còi xe. Anh Tấn bảo
         lên xe, hỏi tôi đang đi đâu.  Tôi nói: Đến Air Việt
         Nam lấy vé đi Huế. Đôi lời qua lại, tôi ngỏ ý dù
         không muốn về Huế mà phải về, vì không có cách nào
         ở lại Sài gòn.  Đại Học Huế không bao giờ cho đi.
         Rồi Tấn đưa tôi lại gặp Anh. Anh cũng vừa nhận tham gia Chính
         Phủ Nguyễn Ngọc Thơ.
         Anh bảo tôi ở lại làm việc với Anh.  Và tôi ở lại.
	Duyên may, Anh
         huy động được đông đảo giáo sư, trẻ, vừa tốt
         nghiệp vài ba năm--trong sáng, có nhiệt tình, có khả năng,
         kiên nhẫn và chịu khó; chịu khó học quản lý, chịu khó
         học hỏi mội trường. Lâm Phi Điểu, Hà Khải Hoàn, Trần
         cảnh Xuân, Lâm Văn Bé, Nguyễn Trung Quân, Phạm Văm Đàm, Phan
         Công Minh, Bành Ngọc Quí, Nguyễn Thanh Liêm, chị Nguyệt, chị Thu Ba,
         Huỳnh Ngọc Diêu, Hồ Ngọc Hữu, Nguyễn Đức Giang, Trương Ân,
         Trịnh Văn Mười Hai...,Danh sách còn dài, tôi không nhớ hết.
         Cũng có những vị cao niên,  bậc thầy của tôi: Ông Phan
         văn Lược, Ông Văn, Ông Toản,.. Ở Bộ, có anh Lý Chánh
         Trung, anh Bùi Khắc Khương, anh Đổ Bá Khê, Cụ Chức, .. Già
         trẻ cùng nhau chung sức ,dưới sự lãnh đạo cùa Anh, đã
         đem lại sự ổn định của học đường chỉ trong một thời
         gian ngắn.
Lúc
         bấy giờ, các nhà sư với sự xách động của CS đã
         xúi SVHS biểu tình chống chánh phủ. Nghĩ lại đó là duyên may.  Duyên may là Anh đã
         chịu bỏ cuộc sống trầm lặng, an bình của một giáo sư đại
         học-nghiên cứu và dạy học, để nhận trách nhiệm trong một
         cuộc thế nhiễu nhương, ổn định một học đường đang
         hỗn loạn. Cũng là một duyên may khác vì Anh huy động được
         trẻ và già đoàn kết, gắn bó, trong một mục tiêu chung:
         trả lại cho học đường miền Nam, cái không khí trong lành cố hữu của nó.
 
	Anh là là
         duyên cho những duyên lành ấy.
	Rồi đến Đại Học Cần Thơ,
         Đại Học của Miền Tây, Anh cũng là người tiên phong, khai sáng.  Gom
         góp nhân lực-nhân viên, giáo chức, từ nhiều nguồn, đối
         thoại với thân hào nhân sĩ, với phụ huynh, quần chúng địa
         phương, Anh là người được chọn. Đại Học Cần Thơ
         từ không đến hiện hữu và đi vào nề nếp là do công
         sức đóng góp của một tập thể đa dạng, nhiều nguồn,
         trong và ngoài nước, dưới sứ phối hợp của người Nhạc
         Trưởng-ít nói, khiêm cung, Ông Viện Trưởng đầu tiên:
         Phạm Hoàng Hộ.
	Tóm lại,

 
- Anh là một giáo
         sư Đai Học trong cái nghĩa tròn đầy của chức vị giáo
         sư: Học vị, nghiên cứu, và dạy học. "Cây Cỏ Miền Nam"
         là quyển sách tiên phong trong loại nầy.
 - Anh không thu mình trong tháp ngà nghiên cứu và dạy học,
         lòng Anh luôn mở, và Anh đã tạo duyên lành cho sự ổn
         định học đường trong một thời nhiễu nhương hỗn loạn.
 - Anh không ngại khó, và đã chịu góp
         nhặt mọi phương tiện, cùng đồng nghiệp từ nhiều nguồn,
         cùng thân hào nhân sĩ, cùng dân chúng địa phương,
         đem ánh sáng Đại Học về Miền Tây Nam Việt.
 - Anh đã là niềm tin của tuổi trẻ, duyên
         lành cho tuổi trung niên, và hy vọng cho tuổi già.
 
	Hôm nay, Anh ra đi, để
         lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm của một thời trung niên, mà
         mọi việc như trong tầm tay. "Đường đi khó, không vì ngăn
         sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông." Anh giữ chứ vụ  Bộ
         Trưởng Giáo Dục lúc Anh 32 tuổi.
Nhớ
         Anh, thương Anh.  Nhớ lại một thời.  Nghĩ đến Chị
         và Anh, thời xã nghĩa, một gương sáng cho riêng chúng tôi.
	Anh và Chị
         có một cuộc sống đẹp. Anh đi, để lại bao nuối tiếc thương
         đau.
	Cái
         chánh là một cuộc sống đẹp. Sống đẹp là sống lương
         thiện, trung thực-lương thiện, trung thực với chính mình và với
         tha nhân.  Sống đẹp cũng là có cụ thể cống hiến
         phần mình cho xã hội. Chúng tôi nghĩ Anh Chị có điều đó.
	Xin
         chia xớt những thương đau của Chị. ... Mong Chị  bình tĩnh,
         các cháu bình tĩnh,  và sau những ngày rối rắm thương
         đau tang tóc, sớm trở lại cuộc sống bình thường. 
 
A-TRANG & TRƯỜNG
 
TÀI LIỆU
         về GS PHẠM HOÀNG HỘ trên Wikipedia: 
 
Phạm Hoàng Hộ
          Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
       |     Phạm Hoàng   Hộ 
            |   
     |     Sinh     |        3 tháng 8, 1931   (85 tuổi)     |   
     |     Mất     |        29 tháng 1, 2017   (85 tuổi)    Montreal     |   
     |     Nổi tiếng
         vì     |        Thực vật học     |   
             |     Phối ngẫu     |        Ngô Hồng Nga     |   
     |     Con cái 
            |        Phạm Thị Thanh   Nga, Phạm Hoàng Dũng, Phạm Thị
         Bạch Nga, Phạm Hoàng Lộc     |   
 
  Phạm
         Hoàng Hộ là giáo sư Thực vật học của Việt Nam,
         ông nổi tiếng với bộ sách ba quyển "Cây cỏ Việt Nam" (An illustrated flora of Vietnam, 1999) và quyển "Cây có vị thuốc ở Việt Nam" (2003) cùng do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.
  Mục lục
              Thân thế
  GS. Phạm
         hoàng Hộ sinh ngày 3-8-1931 tại làng Thới Bình - phường Cái Khế, tỉnh Cần Thơ. Thuở nhỏ ông theo học tiểu học ở các trường Bassac, Nam Hưng
         và College de Cần Thơ [1] và năm 1946 sang Pháp tiếp tục bậc Trung học lấy bằng Tú Tài I và II. Sau đó, ông theo học ở Đại học Sorbonne Paris, đậu bằng Cử nhân Khoa học vào năm 1953 và bằng Cao học (Thạc sĩ) về Khoa học thiên nhiên (Sciences naturelles) vào năm 1956,
         và bằng agrégé (chưa rõ năm). Năm 1957, ông về nước
         và được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc Hải học Viện Nha Trang và trong thời gian làm việc ở đây (1957 - 1962), ông đã
         thực hiện công trình nghiên cứu về rong biển Việt Nam và một
         phần của công trình nghiên cứu này được dùng cho luận
         án Tiến sĩ Khoa học mà ông đệ trình vào năm 1961 cũng tại Đại học Sorbonne.
  Sự nghiệp và chính trị
  Vào năm 1962, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Khoa
         Trưởng trường Đại học Sư phạm Sài Gòn và giữ chức vụ này đến 1963, sau đó ông từ chức
         để phản đối cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Phật giáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau ngày 1-11-1963, ông tham gia nội các lâm thời của Nguyễn Ngọc Thơ do Hội đồng quân nhân cách mạng của tướng Nguyễn Khánhthiết lập với chức vụ Tổng Trưởng Giáo dục, tuy nhiên sau
         cuộc "chỉnh lý" ngày 30-1-1964  của Tướng Nguyễn Khánh,
         nội các của Nguyễn Ngọc Thơ giải tán. GS. Phạm Hoàng Hộ
         trở về với công tác giảng dạy tại Viện Đại học Sài Gòn.
  Thành lập Viện Đại học Cần Thơ
          Đề án vận động thành lập trường được
         trình chính phủ Việt Nam Cộng hòa tuy nhiên gặp nhiều khó
         khăn. Ngày 16-11-1965, Tổng bộ Văn hóa-Xã hội Sài Gòn phúc
         đáp cho rằng phải đến năm 1969 thì mới có thể thành
         lập được trường Đại học này. GS. Phạm Hoàng Hộ
         kiên trì vận động và đến ngày 1-3-1966 thì cuộc họp
         trù bị cho việc thành lập Viện Đại học Cần Thơđược diễn ra tại phòng khánh tiết tỉnh Phong Dinh.
  Ngày 6-3-1965 tại hội trường Trung học Phan Thanh Giản, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đã tập hợp được
         tiếng nói của nhân dân miền Tây đối với việc thành
         lập ngôi trường Đại học đầu tiên ở miền Tây. Bác
         sĩ Lê Văn Thuấn đã đọc diễn văn khai mạc và tuyên
         bố xây dựng trường đại học và cam kết đảm bảo
         nguồn lực về con người đáp ứng yêu cầu của một trường
         đại học. Sự tham gia của GS. Phạm Hoàng Hộ là sự ủng hộ
         to lớn về uy tín về khoa học của trường đại học sắp
         được thành lập này. Ngày 8-3-1966, Viện Đại học Cần Thơ được thành lập, GS. Phạm Hoàng Hộ trở thành Viện
         trưởng đầu tiên của trường Đại học Cần Thơ.
  Lúc đầu thành lập Viện Đại học Cần
         Thơ có bốn khoa: Khoa học, Luật khoa và Khoa học Xã hội, Văn
         khoa, Sư phạm (có Trường Trung học Kiểu mẫu) đào tạo hệ
         Cử nhân, Trường Cao đẳng Nông nghiệp đào tạo hệ kỹ
         sư và Trung tâm Sinh ngữ giảng dạy chương trình ngọại ngữ
         cho sinh viên. Cơ sở vật chất của Viện Đại học Cần Thơ
         tọa lạc trên 4 địa điểm:
  - Tòa Viện trưởng
         (Số 5, đại lộ Hoà Bình): là nơi tập trung các bộ phận
         hành chính của Viện.
  - Khu I (đường 30/4): diện
         tích hơn 5 ha là khu nhà ở, lưu trú xá nữ sinh viên, trường
         Trung học Kiểu mẫu, trường Cao đẳng Nông nghiệp và nhà làm
         việc của các khoa.
  - Khu II:(đường 3/2): diện tích
         87 ha, là khu nhà học chính của trường.
  - Khu III:(số
         1, Lý Tự Trọng): diện tích 0,65 ha, là cơ sở đào tạo đầu
         tiên gồm khoa Khoa học và Thư viện.
  Hai ngành Sư
         phạm và Nông nghiệp được đẩy mạnh phát triển, trường
         Cao đắng Nông nghiệp được nâng cấp thành phân khoa Nông
         nghiệp. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một trường
         chuyên nghiệp đào tạo Kỹ sư biến thành một phân khoa Nông
         nghiệp của Đại học, chú trọng đặc biệt đến sự
         phát triển tài nguyên và văn hóa miền Tây Nam phần Việt Nam. Viện cũng là nơi đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhiều
         nhà khoa học trẻ như Võ Tòng Xuân (người sau này trở thành Giáo sư nông nghiệp hàng đầu
         Việt Nam), Trần Phước Đường (sang Mỹ học tại Đại học Michigan State, sau trở thành Giáo sư sinh học hàng đầu Việt Nam)... về
         giảng dạy tại trường và có nhiều cống hiến quan trọng.
         Viện Đại học Cần Thơ là một trong 5 Viện Đại học đầu
         tiên của miền Nam Việt Nam, với sự vận động kiên trì của GS. Phạm Hoàng Hộ và
         GS. Nguyễn Duy Xuân, việc thành lập Viện Đại học Cần Thơ
         có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của giáo dục vùng
         Đồng băng sông Cửu Long,
  Sau này GS. Nguyễn Duy Xuân
         về làm Viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ, trong thời
         gian làm Viện trưởng, GS. Nguyễn Duy Xuân đã tiến hành thực
         hiện giáo dục đại học theo hình thức tín chỉ tiên tiến
         mà các nước phương Tây đang áp dụng, với hoạt động
         này thì Viện Đại học Cần Thơ trở thành Đại học
         đầu tiên ở Việt Nam thực hiện giảng dạy theo hình thức tín
         chỉ. Một điều mà ngày nay các trường Đại học ở
         Việt Nam vẫn đang tìm tòi thực hiện theo quyết định của
         Bộ Giáo dục và đào tạo từ năm 2007.
  Trở
         lại giảng dạy
  Đầu năm 1970, GS. Phạm Hoàng
         Hộ mời GS. Nguyễn Duy Xuân về làm Hiệu trưởng Viện Đại học Cần Thơ, ông về
         Sài Gòn và tiếp tục công trình giảng dạy và nghiên
         cứu thực vật đến năm 1984. Sau năm 1984, GS. Phạm Hoàng Hộ sang Pháp và từ đó ông sang Canada sinh sống và tại đây ông hoàn tất công trình nghiên
         cứu cây cỏ Việt Nam của mình. Có thể nói ông là người
         đầu tiên ở Việt Nam hoàn thành công trình nghiên cứu cây
         cỏ miền Nam và Việt Nam, đây là công trình có tầm cỡ khoa học
         lớn trong nước và trên thế giới.[2][3]
  Công trình nghiên cứu
  Trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của mình, ông là
         tác giả của nhiều sách về thực vật học Việt Nam như Rong
         Biển Việt Nam (1969), Tảo học (1972), Sinh học thực vật (tái bản lần thứ tư,1973), Hiển hoa
         Bí tử (tái bản lần thứ nhì,1975) và Cây cỏ miền Nam
         Việt Nam (An illustrated flora of South Vietnam: Nấm, khuyết thực vật và song tử
         diệp cánh rời và vô cánh; Quyển 1, 1972) và nhiều bài nghiên
         cứu có giá trị khác.
           | 
             STT      |          Tên
         sách      |          Năm 
             |          Xuất bản      |        
          Mô tả      |          Ngôn ngữ      |    
       |     1 
            |        Cây cỏ miền nam   Việt Nam     |        1960     |        Sài Gòn, Bộ Quốc   gia Giáo dục 
            |        Ḟlore du Vietnȧm, au sud du   17è parallèle. The flora of Vietnam,
         in the south of the 17th parallel.     |        Tiếng Việt, Tiếng   Anh,
         Tiếng Pháp     |   
     |     2     |        Sinh học Thực vật     |        1964, 1966     |  
              Sài Gòn, Bộ Quốc   gia Giáo dục     |    
            Dành cho sinh   viên ban Cử nhân Vạn vật và ban Nông
         nghiệp.     |        Tiếng Việt     |   
     | 
            3     |        Tảo học     |        1967     |        Sài Gòn, Bộ Giáo   dục. 
            |      |        Tiếng Việt     |   
             |     4     |        Hiển hoa Bí tử 
            |        1968     |        Sài Gòn, Bộ Văn
           hóa Giáo dục và Thanh Niên, Trung tâm Học liệu     |    
            Dành cho sinh   viên ban Cử nhân Vạn vật, ban Dược học
         và ban Nông lâm.     |        Tiếng Việt     | 
          
     |     5     |        Rong biển Việt   Nam 
            |        1969     |        Sài Gòn, Bộ Văn
           hóa Giáo dục và Thanh Niên, Trung tâm Học liệu     |    
            Marine Algae of   South Vietnam     |        Tiếng Việt 
            |   
     |     6     |        Thực vật ở
         đảo   Phú Quốc     |        1985     |        Thành phố Hồ Chí   Minh     |        Flore et   Végétation
         de l'ile de Phuquoc     |        Tiếng Việt     |   
   
          |     7     |        Cây cỏ Việt Nam     | 
               1999     |        Thành phố Hồ Chí 
          Minh, Nhà xuất bản Trẻ     |        An Illustrated   Flora of Vietnam 
            |        Tiếng Việt, Tiếng   Anh     |   
     |     8     |        Cây có vị thuốc ở   Việt Nam 
            |        2006     |        Thành phố Hồ Chí
           Minh, Nhà xuất bản Trẻ     |      |        Tiếng Việt     |   
 
  Tham khảo
          1.    ^ 1. Sau là trường Trung học Phan Thanh Giản và nay được
         đổi thành THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ.
  2.   
         ^ "Khoa học Sài Gòn".
   
 
 
 
 
 
      
      TIN BUỒN
&
PHÂN ƯU  
Chúng tôi vô
         cùng đau buồn thông báo cùng Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp
         nơi: 
Thân Mẫu CHS PTG
         HUỲNH THỊ THU BA (Đệ Thất Y 59-60), Houston Texas:
 
CỤ BÀ 
Maria Madelena 
NGUYỄN
         THỊ LIỀNG 
Sinh Năm 1926
Vừa được Chúa gọi về Nhà Cha ngày 22 tháng 1 năm 2017 tại Cần Thơ 
 
Hưởng
         Đại Thọ 92 tuổi
 
Lẽ hỏa táng sẽ được cử hành tại Cần
         Thơ ngày 25/1/2017 
 
Trong niềm tin vào Đấng Tối Cao, chúng tôi xin thành kính chia xẻ sự mất mát lớn lao nầy cùng Đồng
         Môn Thu Ba và Đại Tang Quyến
Nguyện cầu Thiên Chúa  nhân từ sớm rước linh hồn Maria Madelena về Nước Thiên Đàng đời đời hưởng
         Nhan Thánh Chúa.
 
-Các
         bạn Đệ Thất Y 59-60 (VN & Hải ngoại)
-Nguyễn Thị Thanh Thủy (Houston,
         Texas)
-Gia
         Đình PTGĐTĐ Houston, Úc Châu, Nam/Bắc Cali, Atlanta, Dallas, Chicago, Seattle, Calgary,
         Toronto, Boston...
 -Đại Gia Đình
         PTG-ĐTĐ khắp nơi trên thế giới và Trang Nhà ptgdtdusa.com  
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN
         ƯU 
 
 
      
      TIN BUỒN
& 
PHÂN ƯU 
 
 
Chúng tôi vô cùng đau buồn
         thông báo cùng Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp nơi:
 
GIÁO SƯ-DƯỢC SĨ 
 LÂM QUANG TƯỜN
 
Nguyên
         Giáo Sư Vạn Vật PTG cuối thập niên 50, đầu thập niên 60
Phu Quân của CHS PTG Khương
         Thị Ngọc Sương (Út nữ Cố Dược Sư Khương Bình Tịnh)
 
Sinh Năm Đinh Sửu 1937
Vừa tạ thế ngày 25 tháng 12 năm 2016 tại Sài
         Gòn
 
Trước sự mát mát và
         đau buồn quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thành kính chia buồn
         cùng Phu Nhân và các con của Thầy, 
xin chia buồn cùng chị Võ Thị Kim Chi, chị Võ
         Thị Phượng 
và
         Đại Gia Đình Nhà thuốc tây Khương Bình Tịnh, đường
         Nguyễn Thái Học Cần Thơ 
 
Nguyện
         cầu hương linh Thầy Lâm Quang Tườn sớm vãng sanh Phật Quốc.
 
Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp
         nơi trên thế giới và Trang Nhà ptgdtdusa.com 
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
   
      
      PHÂN ƯU
 
Chúng tôi vừa nhận được tin :
    
  Tỳ Kheo Bồ Tát Giới:
          THÍCH BẢO GIÁC MINH
  Là thành viên của Tăng Đoàn Thiền Viện Trúc Lâm
         Đại Đăng.
   
  Thế
         danh: PHAN LƯƠNG MINH
   
  Sinh
         ngày 07 tháng 12 năm 1956.
  Đã viên tịch vào
         lúc: 3giờ30 chiều ngày 27 tháng 7 năm 2016 
  (Nhằm
         ngày 24 tháng 06 năm Bính Thân)  tại Palomar Hospital, Escondido, California, Hoa
         Kỳ.
   
  Hưởng Thọ  61 tuổi
 
           Tang lễ được tổ chức tại
         Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.
        
          Chúng tôi xin đại diện Hội Đồng Hương-Thân
         Hữu CẦN THƠ và toàn thể cựu Giáo Sư, cựu học sinh hai Trường
         Trung Học Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm, Nam California.
    
          Xin chia xẻ sự mất mát lớn lao này cũng: cô Đỗ
         Minh Kỳ: Phu Nhân của Cố Gs. Phan Lương Nhân, GS. Phan Thoại Cúc, và quý Niên Trưởng
         Đồng môn: Phan Kim Thưởng, Phan Thu Hương, Phan Lương Tâm, Phan Thị
         Mỹ Hạnh, Phan Thị Mỹ Dung, Phan Thị Mỹ Hoa và toàn thể đại
         tang quyến.
    
  Nguyện
         cầu Mười Phương Chư Phật, Chư Bồ Tát tiếp dẩn hương
         linh Đại Đức THÍCH BẢO GIÁC MINH sớm Vãng Sanh Tây Phương
         Cực Lạc.
   
  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
    
          TM. HỘI ĐỒNG HƯƠNG - THÂN HỮU
         CẦN THƠ &
  HỘI ÁI
         HỮU CHS PTG- ĐTĐ, NAM CALIFORNIA
   
 
         Gs. NGUYỄN TRUNG QUÂN
  Gs. BÙI HẢI ĐƯỜNG
  Gs. LÝ AN LỘC
  Gs.
         DƯƠNG VĂN GIA
    
Hội Trưởng. 
          CHS. MINDY HÀ
  
      
       
         TIN BUỒN & PHÂN
         ƯU   

 
 Chúng tôi rất đau
         buồn nhận được hung tin:
 
TỲ KHEO THÍCH BẢO GIÁC
         MINH
Thế Danh
         PHAN LƯƠNG MINH
Thọ thế
         61 năm
Hạ lạp 6 năm
Thiền Viện Đại Đăng, San Diego
Viên tịch ngày 27/7/2016 nhằm  24
         tháng 6 Bính Thân 
tại
         Paloma Medical Hospital, San Diego, CA
   
           Trước sự mất
         mát và đau buồn quá lớn lao nầy,
 chúng tôi  xin thành kính chia buồn cùng GS.
         Phan Thoại Cúc, và các Đồng môn: Phan Kim Thưởng,
          Phan Thu Hương,  Phan Lương Tâm, Phan Mỹ Hạnh, Phan Mỹ Dung, Phan Mỹ Hoa, và
         toàn thể đại tang quyến.
 Nguyện cầu Hương linh Tỳ  Kheo Giác Minh sớm siêu sinh Phật Quốc
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 -Đại
         Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp
         nơi
&
Trang Nhà ptgdtdusa.com 
 
  
      
      TIN BUỒN
 
&
 
PHÂN ƯU
 
 
Chúng tôi nhận được tin buồn từ thân hữu
         Vũ Đức Báu (Boston), 
Thân Mẫu Cựu Giáo Sư PTG CHUNG PHƯỚC KHÁNH
         là:
 
Cụ
         Bà quả phụ
CHUNG
         TỐT 
Nhũ Danh
NGÔ THỊ DUNG
Pháp Danh CHƠN NGỘ 
 
 qua đời lúc
         5 giờ chiều ngày 16 tháng 7 năm 2017 tại Boston
 
Hưởng đại thọ 99 tuổi
 
Chương
         trình tang lễ như sau:
 
- Thứ Ba 7/19 /2016:
              + 5-6 PM: phát tang, tụng niệm
 + 6- 9 PM: thăm viếng
 -
         Thứ Tư 7/20/ 2016:
 + 9-10 AM: thăm
         viếng
     
                      + 10 -11 AM: tụng niệm            
                                            
                                 + 11 AM:di quan đến Nghĩa
         trang Woodlawn Cemetery,302 Elm ST, Everett, MA 02149, Tel: (617) 387-0800
 
              Đia chỉ
         nhà quàn:
Wing
         Fook Funeral Home
13 Gerard ST, Boston,
         MA 02119
Tel. (617 ) 989-8835
 
Tang gia miễn nhận phúng
         điếu 
Trước sự mất mát và nỗi buồn lớn lao nầy, chúng
         tôi xin thành kính chia buồn cùng GS Chung Phước Khánh và đại
         Tang Quyến. Xin cùng nhau góp lời cầu nguyện cho HƯƠNG LINH Phật Tử
         CHƠN NGỘ sớm siêu sanh tịnh độ, đời đời vãng sanh
         Phật quốc.
 
Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp nơi 
&
Trang Nhà
         ptgdtdusa.com 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
 
 
                               
      
       
  PHÂN ƯU   
 
   
   
      
          Chúng tôi rất đau buồn nhận được hung
         tin:
   
  Giáo Sư
         PHAN LƯƠNG NHÂN
        
  Sanh ngày 7 tháng 12 năm 1931, tại Cần Thơ, Việt
         Nam.
      
  Đã tạ thế lúc 8 giờ 15 phút sáng,
         ngày 24 tháng 06 năm 2016, tại thành phố Seal Beach, Hoa Kỳ
   
           
  Hưởng thọ 85 tuổi
           
  Trước sự mất
         mát và đau buồn quá lớn lao nầy, chúng tôi  xin thành
         kính chia buồn cùng cô Đỗ Minh Kỳ: Phu Nhân của
         Thầy Nhân, và các bào muội, bào đệ của Thầy là: GS.
         Phan Thoại Cúc, và các Niên Trưởng Đồng môn: Phan
         Kim Thưởng,  Phan Thu Hương,  Phan Lương Tâm, Phan Mỹ Hạnh, Phan
         Mỹ Dung, Phan Mỹ Hoa,
         Phan Lương Minh và
         toàn thể đại tang quyến.
   
  Nguyện cầu Hương linh Giáo Sư PHAN LƯƠNG NHÂN sớm
         được đời đời an nghỉ nơi Cõi Vinh Hằng
           
  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
           
  Đại Gia Đình
         PTG-ĐTĐ
&
Trang Nhà ptgdtdusa.com 
 
   
   
   
 
      
      TIN BUỒN:
 
NHẠC MẪU HỌC TRÒ GIÀ HTT từ trần
 
  

 
Sáng sớm thứ năm, 16/6/2016, lúc 4 giờ, học
         trò già PTG.HTT và con trai út đi CAI LẬY, để thọ tang của nhạc
         mẫu Cụ Bà QUÁCH THỊ KHÂM, cựu nữ sinh  Trường Áo
         Tím ( tức Trường nữ Trung Học GIA LONG sau nầy ), sinh năm 1924, tại
         Thanh Hòa, Thị Xã CAI LẬY, tỉnh MỸ THO ( TIỀN GIANG ), thất lộc lúc
         19 giờ 30 phút, ngày thứ tư, 15/6/2016 ( nhằm ngày 11/5 năm Bính Thân
         ), tại tư gia, hưởng thượng thọ 93 tuổi. 
             Theo cáo phó của tang quyến :
                     
  Lễ nhập quan : lúc 10 giờ, ngày thứ năm,
         16/6/2016 ( nhằm ngày 12/5 năm Bính Thân ).
  Lễ thành phục ( lễ phát tang ) : lúc 12 giờ, cùng
         ngày.
  Lễ di quan : lúc 11 giờ,
         ngày chủ nhựt, 19/6/2016 ( nhằm ngày 15/5 năm Bính Thân )
  Lễ an táng : cùng ngày, tại đất
         nhà thuộc khu phố 2, phường 5, thị xã CAI LẬY, tỉnh TIỀN GIANG.
CHIA BUỒN
Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ
         khắp nơi xin chia buồn cùng đồng môn Hồ Trung Thành và Tang Quyến
Cầu nguyện Hương Linh Bác
         sớm siêu sinh tịnh độ:
Cái Răng: Vương Thủy Tùng, Nguyễn Kim Quang
Cần Thơ: Lê Trúc Khanh 
Úc Châu: Bùi Hữu Trạng
Canada: Lư Hinh, Nguyễn Văn Phép
Atlanta: Trịnh Cẩm Văn - Nam Cali:
         Mindy Hà - Bắc Cali: Ngô Kim Chi - Vùng New England: Nguyễn Thị Gấm, Houston:
         Phan Thị Huệ - Seattle: Hồ Phước Hải - Dallas: Huỳnh Ngọc Minh -  Chicago:
         Vương Thuận Kềm - Florida: Lê Văn Hai -Hawaii: Nguyễn Ngọc Nhung - Phoenix: Lê Đình
         Nghĩa
 
_________________________________________________________________________________________________________
            
      
      PHÂN ƯU
 
 
Rất
         bàng hoàng nhận được hung tin:
 
Dược Sĩ 
 NGUYỄN THỚI ĐÔNG 
Sanh năm 1945 tại Sài Gòn 
Cựu học sinh lớp 7A/ 1958-1959 PTG 
 
Từ trần ngày 18-1-2016 tại Sài Gòn 
 
Trước tin buồn quá đột ngột nầy, chúng
         tôi:
-Xin thành kính
         chia buồn cùng Tang Quyến
-Cầu nguyện Hương Linh Đồng Môn Nguyễn Thới Đông sớm
         vãng lai Phật Quốc
 
TM.Các CHS lớp 7A (58-59)
CHS-LS HỒ TRUNG THÀNH
 
TM.các
         bạn Cái Răng:
CHS
         VƯƠNG THỦY TÙNG 
CHS NGUYỄN KIM QUANG
TM.Đại Gia Đình PTGĐTĐ Thế Giới:
CHS NGUYỄN VĂN PHÉP 
(Trưởng BTC/ĐH XIX-Toronto)
 
TM.Ái
         Hữu PTGĐTĐ Úc Châu:
CHS BÙI HỮU TRẠNG
&
TRANG
         NHÀ ptgdtdusa.com
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
      
             
          PHÂN ƯU          
 
 
Nhận được tin buồn:
 
CHS NIÊN TRƯỞNG Phan Thanh Giản
 
NGUYỄN
         VĂN NHIỀU
 
mệnh chung ngày 23-10-2015 tại tư gia, thành phố Cần Thơ 
 
Hưởng
         thọ 105 tuổi
 
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến.
         
Nguyện cầu Hương
         Linh Ông Nguyễn Văn Nhiều sớm về Miền Lạc cảnh
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
TM. Gia đình Phan Thanh Giản-Đoàn
         Thị Điểm khắp nơi
& Gia Đình PTGĐTĐ TORONTO, CANADA 
CHS NGUYỄN VĂN PHÉP
(Trưởng ban Tổ Chức ĐH
         XIX-Toronto 2015)
TM.Gia
         đình PTGĐTĐ Houston:
CHS PHAN THỊ HUỆ
 TM. Nhóm PTGĐTĐ Dallas-Fort Worth:
CHS HUỲNH NGỌC MINH 
TM. Ái Hữu PTGĐTĐ Úc
         Châu:
CHS BÙI HỮU
         TRẠNG 
 
Các điện
         thoại và điện thư phân ưu nhận từ hôm nay Oct 23 & những ngày sau:
(Thay mặt gia đình, chúng tôi xin cảm ơn Quý
         Vị và Quý bạn.
Chúng tôi sẽ
         cập nhật và sẽ chuyển về Tang Quyến ở Cần Thơ. 
Điện
         thoại của anh Nguyễn Công Đức: 07103-825-453) 
 
 
GS Phạm Khắc Trí (Dallas, TX)
GS Nguyễn Trung Quân (Santa Ana, CA)
Anh chị Thái Ngọc Ẩn
         - Nguyễn Thị Gấm (Boston, MA)
GS Chung Phước Khánh (Boston, MA)
Anh chị Nguyễn Phước Trang - Phan Ngoc Hoa (Houston, TX)
Đoàn Văn Liêm (Portland, Oregon)
Nguyễn Văn Phép (Brampton, Canada)
Trần Thành Tiến thay mặt
         Gia Đình Trần Thành Qui (Etobicoke, Canada)
Đặng Thanh Liêm (Doraville, GA)
Phạm Thanh Thanh (Toronto, Canada)
Tôn Thị Mỹ-Dương Văn Hiền (Etobicoke, Canada)
Huỳnh Ngọc Minh & Nhóm PTGĐTĐ
         Dallas-Fort Worth
Bùi
         Hữu Trạng & Hội PTGĐTĐ Úc Châu
Trịnh Cẩm Văn thay mặt tộc họ Trịnh
         Đức chia buồn (Sharsburg, GA) 
Quách Ngọc Thư (Toronto, Canada) 
Lương Liên Hoa - Dương Văn Gia (Santa Ana CA) 
Trần Bá Xử (Boston, MA)
Trương Nguyệt Bạch - Văn
         Thanh (Nam Cali) 
GS Nguyễn
         Văn Trường (Houston, Texas) 
Trần Bá Toàn (Toronto, Canada) 
Huỳnh Long Vân-Huỳnh Thị Kim Chung (Sydney, Úc Châu) 
Nguyễn Thu Hương (Mesa, Arizona) 
GS Vương Công Hi (Houston, Texas) 
GS Phạm Văn Đàm & Bùi
         Cẩm Hồng (Mesa, Arizona)
Lê
         Văn Hai & Lê Thị Muội (Phoenix, Arizona) 
Hồ Phước Hải (Seattle, WA)
Huỳnh Ngọc Kiều (Corrollton, TX) 
Huỳnh Ngọc Thu (Corrollton, TX) 
 
 
 
      
      TTIN BUỒN
& 
                  PHÂN ƯU  
                          
 
 
Chúng tôi rất đau buồn nhận được hung tin từ  Quý
         Thầy và Quý anh chị đồng môn từ San Jose, California:
 
Phu Nhân Giáo Sư Lưu Khôn,
         Cựu Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản:
 
GIÁO
         SƯ 
NGUYỄN HIẾU
         ĐỨC
Pháp
         Danh TỪ HÒA
 
Ảnh chụp tại ĐH XVIII-Arizona
         Tháng 10/2014 
 
Cựu học sinh PTG niên khóa 55-56
 Cựu
         GS PTG niên khóa 73-74
Cựu
         Giáo Viên Nữ Tiểu Học Tỉnh Lỵ Cần Thơ     
 
Sanh ngày 5 tháng 6 năm 1937 (Đinh Sửu) tại Cao Lãnh
 
Tạ thế lúc 5 giờ 10 phút sáng Thứ Hai 5 tháng 10 năm 2015, nhằm 23 tháng
         8 Ất Mùi tại San Jose, California
 
Hưởng
         thọ 78 tuổi
 
Chương trình tang lễ:Xin xem Cáo
         Phó
 
 
Trước sự mất mát và đau buồn quá lớn
         lao nầy, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng GS Lưu Khôn và
         toàn thể đại Tang Quyến.
Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật, Chư Bố Tát
         tiếp dẩn Hương Linh Phật Tử Nguyễn Hiếu Đức sớm siêu
         sinh tịnh độ, đời đời an nghỉ nơi Cõi Niết bàn
 
TM.Gia Đình PTGĐTĐ Bắc California:
CHS BÙI TUYẾT SƠN
 
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Houston:
CHS PHAN THỊ HUỆ 
 
Gia
         Đình PTGĐTĐ Calgary, AB, Canada:
CHS LƯ HINH & Các đồng môn PTGĐTĐ tại
         Calgary 
 
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Seattle, WA 
CHS HỒ PHƯỚC
         HẢI 
 
TM. Hội Ái Hữu PTGĐTĐ & Đồng
         Hương Cần Thơ Nam California:
GS NGUYỄN TRUNG QUÂN
GS PHAN THOẠI CÚC
CHS MINDY HÀ 
 
TM. Đại Gia Đình PTGĐTĐ Thế
         Giới & Toronto
CHS
         NGUYỄN VĂN PHÉP
Trưởng BTC/ĐH XIX, Toronto 2015 
 
TM.
         CHS PTGĐTĐ tại Cần Thơ:
CHS VƯƠNG THỦY TÙNG
CHS NGUYỄN KIM QUANG
CHS-LS HỒ TRUNG
         THÀNH 
 
Trang Nhà PTGDTDUSA.COM 
CHS NGUYỄN CÔNG DANH 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
 
 
 
 
 
      
      PHÂN ƯU
 
 
Chúng tôi hay tin:
 Thân
         Mẫu CHS/PTG Triệu Nguyệt Ánh là:
 
Cụ Bà
HUỲNH NGỌC MAI
 
tạ
         thế ngày 25/8/2015
Lễ
         An Táng sẽ được cử hành ngày 1/9/2015 
tại VƯỜN VĨNH CỬU. Westminster, Orange County,
         CA
 
 
Trước sự mất mát và đau buồn quá lớn
         lao nầy, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng đồng môn
         Triệu Nguyệt Ánh và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm đời đời
         an nghỉ nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
TM.Các
         bạn đồng lớp tại PTG:
CHS Nguyễn Kim Quang, Cái Răng, Cần Thơ
CHS Tôn Thị Mỹ, Etobicoke ON, Canada
 
TM. Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp nơi:
CHS. Nguyễn Văn Phép
(Trưởng BTC/ĐH XIX-Toronto 2015)
 
TM. Trang Nhà PTGDTDUSA.COM:
Trần Bang Thạch 
 
 
      
      PHÂN ƯU
                 Chúng tôi  nhận
         được tin buồn :
                                 CHS PTG Lương Diệu Thất
                         
                Sinh năm 1947 tại Cần Thơ
                    Tạ thế ngày 31-07-2015  nhằm
         ngày 16-06-AL. Tại Fresno California, hưởng thọ 68 tuổi
        
              Chân
         thành chia buồn cùng chị Lương Diệu Thất, các cháu và
         tang quyến
              Nguyện
         cầu Hương Linh CHS/ PTG Lương Diệu Thất sớm vãng lai miền
         Tiên Cảnh.
          Thánh
         Kính Phân Ưu
     
 
                              
                     Một số bạn học PTG đồng phân ưu:
          Gia đình anh chị Lâm Văn Thương
          Gia đình anh chị Bùi Tuyết Sơn
          Gia đình anh chị  Châu Minh Hoàng
          Gia đình anh chị Trần Quốc Mậu
          Gia đình anh chị Quách Văn Long
          Gia đình anh chị Phan Thị Công Đúc
          Gia đình anh chị Nguyễn Phú Cường
          Gia đình anh chị Trần Hữu Phước
          Gia đình anh chị Lưu Tình Sáng
          Gia đình anh chị Lâm Văn Yến
          Gia đình anh chị Nguyễn Hữu Ánh
          Gia đình anh chị Bùi Hữu Trạng
          Gia đình anh chị Trần Văn Sách
          Gia đình anh chị Lâm Hầu Sáng
 
         
      
       
 
Được tin từ đồng
         môn Nguyễn phú
         Cường (con thầy Nguyễn Văn Phép) cho hay:
         CHS
         LƯƠNG DIỆU THẤT
             
         7E nk 60-61 PTG
ĐH Y Khoa SG 67-74 
           Sinh năm 1947
           Đột ngột
         từ trần ngày 31 tháng 7 năm 2015 
          tại Fresno CA
          
         Hưởng thọ 68 tuổi
Trước
         sự mất mát và đau buồn quá lớn lao nầy, chúng tôi xin
         thành kính chia buồn cùng Tang Quyến. 
Nguyện
         cầu Hương Linh anh Lương Diệu Thất đời đờn bình an trên
         cõi Vĩnh Hằng
 
      TM các bạn lớp 7E nk 60-61:
       Lư Hinh (Calgary, AB Canada)
       Trần hữu Phước (Winnetka, California)
               Tô nguyên Thành (Houston, Texas)
TM. Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp
         nơi:
CHS Nguyễn Văn Phép (Mississauga,
         Ont. Canada)
(Trưởng BTC ĐH XIX-Toronto 2015) 
&
Trang
         Nhà ptgdtdusa.com 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
ĐỒNG THÀNH
         KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
  
      
      CHIA BUỒN
 
 
Chúng
         tôi nhận được tin trễ:
 
Thân
         Mẫu Bà Uyên Thi, Phu nhân GS LÊ KHẮC CHẤN (Houston, TX) là:
 
 Bà quả phụ
 
Trần
         Đình Hội
 
Nhũ danh Nguyễn Thị Uyên Nga
 
Từ trần ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại Việt Nam
 
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Ông
         Bà GS Lê Khắc Chấn và đại tang quyến. 
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm
         yên nghỉ đời đời nơi Miền Vĩnh Cửu
 
TM. PTGĐTĐ Houston, TX:
CHS PHAN THỊ HUỆ
Trưởng Nhóm 
 
TM.Đại
         Gia Đình PTGĐTĐ khắp nơi:
CHS NGUYỄN VĂN PHÉP
Trưởng BTC Đại Hội XIX-Toronto 2015
 
&
Trang
         Nhà PTGDTDUSA.COM 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH
         PHÂN ƯU 
 
 
 
      
      PHÂN ƯU
 
 
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ CHS Nguyễn
         Văn Phép (Toronto, Canada):
 
Đồng Môn
 
NGUYỄN VĂN ĐẾN
 
Pháp
         Danh THIỆN TRÍ 
 
Thành viên BTC/ĐH II-Toronto 1998
Chuyên viên thu hình ĐH XI-Houston
         2007 
 
Từ trần ngày 19-6-2015, nhằm
         mùng 4 Thág Năm Ất Mùi tại Toronto, Canada 
 
Hưởng thọ 80 tuổi 
 
Trước sự
         mất mát lớn lao nầy, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng
         Tang Quyến
Cầu nguyện
         Chư Phật, Chư Bồ
         Tát sớm đưa Hương Linh Phật
         tử Thiện Trí vãng
         sanh Phật Quốc
 
TM. BTC/ĐH XIX-Toronto 2015:
CHS NGUYỄN VĂN PHÉP
Trưởng Ban Tổ Chức
 
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Houston, Texas
CHS PHAN THỊ HUỆ
Trưởng Nhóm 
 
TM. PTGĐTĐ Khắp nơi:
CHS VĂN THANH
Trưởng BTC ĐH XVIII-Arizona 2014 
 
TM. PTGĐTĐ Úc
         Châu:
CHS BÙI
         HỮU TRẠNG
Đại
         diện PTGĐTĐ Úc Châu 
 
&
Trang Nhà PTGDTDUSA.COM
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
         
      
      TIN BUỒN
 
Chúng tôi rất bất ngờ và vô cùng đau buồn khi
         nhận tin từ CHS-DS Nguyễn Thới Đông (Sài Gòn):
 
Trưởng nam  CHS-LS Hồ Trung Thành
         là cháu:
 
HỒ TẤN LỘC 
 
Sinh ngày
         15-5-1979 tại Cần Thơ 
mất ngày 30-5-2015 tại Cần Thơ
 
Lễ
         nhập quan: 23 giờ ngày 30-5-2015
Lễ di quan và hỏa táng: 7 giờ sáng 1-6-2015 tại nghĩa trang
         Mỹ Khánh Cần Thơ 
 
Trước
         sự mất mát và đau buồn quá lớn lao nầy, chúng tôi xin
         thành kính chia buồn cùng Tang quyến và đồng môn Hồ Trung Thành.
         Nguyện cầu Hương Linh cháu Tấn Lộc sớm tiêu diêu miền Lạc Cảnh
 
TM. Các CHS lớp 7A 58-59
CHS NGUYỄN THỚI ĐÔNG
 
TM. Gia Đình
         PTGĐTĐ Houston:
CHS
         PHAN THỊ HUỆ 
 
TM. Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp
         nơi:
CHS VĂN THANH
(Trưởng Ban Tổ Chức ĐH
         PTGĐTĐ XVIII - Arizona 2014)
 
TM.CHS PTGĐTĐ Úc Châu:
CHS BÙI HỮU TRẠNG
& 
Trang Nhà ptgdtdusa.com:
CHS NGUYỄN CÔNG DANH 
 
ĐỒNG THÀNH
         KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
      
      PHÂN ƯU
 
Chúng tôi rất đau buồn hay tin:
 
GIÁO SƯ
 
ĐOÀN VĂN
         ÚT
 
cựu học sinh PTG 55-62
cựu GS Toán PTG 66-75
 
Vừa mãn phần tại Melbourne Úc châu ngày
         15 Tháng 4 Năm 2015.
 
 Hưởng Thọ 74 Tuổi. 
 
Chúng
         tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh
         GS Đoàn Văn Út sớm vãng lai Tiên cảnh
 
TM. CHS PTGĐTĐ khắp nơi
CHS VĂN THANH
Trưởng BTC ĐH XVIII-Arizona 2015
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Houston:
CHS PHAN THỊ HUỆ
TM.Trang Nhà ptgdtdusa.com
CHS NGUYỄN CÔNG DANH 
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
      
       
TIN BUỒN 
Kính Thưa Quý Niên Trưởng, Quý Thầy
         Cô, Quý Đồng Môn,
  Ái
         Hữu PTG-ĐTĐ CầnThơ tại Úc Châu  bồi hồi xúc động
         Báo TIN BUỒN  đến toàn thể Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp
         nơi:
                  Đồng
         Môn, Cựu Giáo Sư  PTG-ĐTĐ   
ĐOÀN VĂN ÚT
       
         Vừa mãn phần tại Melbourne Úc châu ngày 15 Tháng 4 Năm 2015.
                                                  
           Hưởng Thọ 74 Tuổi.
  Lễ Viếng
         Tang bắt đầu từ 6:40 Ngày Thứ Hai 20 Tháng 4 Năm 2015
         tại John Allison/Monhouse   Funerral Director , góc đường Springvale Rd &
         Princess Highway (Mai Thanh Lap).
   
  Thay Mặt Toàn Thể Quý Thầy Cô, Đồng
         Môn PTG-ĐTĐ CầnThơ tại Úc Châu
  THÀNH KÍNH CHIA BUỒN cùng Bà Quả Phụ  GS Đòan
         Văn Út là ĐỒng Môn Phạm Thị Mỹ Tranh, cùng
         các Đồng môn Nguyẽn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Quan , Nguyễn
         Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Ngô Phùng,
         Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Ngọc Hiền là cháu gọi GS.Đòan
         Văn Út bằng cậu, cùng Quý Tang Quyến.
  Kính Nguyện Hương Linh Giáo Sư ĐOÀN VĂN ÚT
         sớm được An Nhiên Tự Tại nơi cõi Vĩnh Hằng.
                                                          
         TM. Ái Hữu PTG-ĐTĐ Úc Châu
                                   
                            Đồng Thành kính Phân Ưu
           
   
                                                                       CHS
         Bùi Hữu Trạng
 
 
         
      
      PHÂN ƯU
 
Nhận được tin buồn từ các cựu học sinh PTG
         Nguyễn Thành Hội và Lê Phước Nghiệp (Cần Thơ):
 
Cựu
         Thiếu Úy Quân Y QLVNCH
         - Khóa 6/70 Trường Bộ Binh Thủ Đức
Cựu học sinh Phan Thanh Giản 62-69 
 
NGUYỄN NGỌC KHÔI
Bút hiệu
NGUYỄN HOÀI VỌNG
 
Thành viên Thi
         văn đoàn Về Nguồn, Cần Thơ, trước 1975
Sinh năm Canh Dần 1951 tại Cần Thơ
Mất lúc 2 giờ 30 sáng 7
         tháng 4 năm 2015 tại Bịnh Viện Cần Thơ sau những năm dài bạo
         bịnh và hoàn cảnh gia đình vô cùng ngặt ghèo, túng
         thiếu
 
Hưởng
         thọ 64 tuổi
 
Trước sự ra đi đột ngột, sự mất mát quá lớn
         và sự thương tiếc của gia đình và thân nhân, bằng
         hữu, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng chị Đinh Thị
         Nguyệt, cháu Nguyễn Đan Phượng và toàn thể Tang quyến. 
Nguyện cầu Hương Linh anh Nguyễn
         Ngọc Khôi sớm siêu
         sanh tịnh độ nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
TM. Thi Văn Đoàn
         Về Nguồn tại Quê Nhà:
LÊ HÀ UYÊN 
LÊ TRÚC KHANH 
 
 TM. Các
         bạn tại Cần Thơ:
NGUYỄN
         THÀNH HỘI 
 
TM. Gia Đình PTG-ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại:
CHS VĂN THANH
Trưởng Ban Tổ Chức ĐH XVIII - Arizona 2014
 
TM. Trang Nhà ptgdtdusa.com:
DANH NGUYỄN
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
      
      CÁO
         PHÓ
   
  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
         cùng thân bằng,
  quyến
         thuộc, quý thân hữu, đồng hương, thầy cô và bạn học:
          Vợ, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại
         của chúng tôi là:
   
          BÀ PHAN THÔNG HẢO
          NHŨ DANH LƯU
         KIM CHI
  PHÁP DANH MỸ
         TRÍ.
   
  Sinh tại Sài
         Gòn, Việt Nam
  Đã tạ
         thế vào lúc 1 giờ 10 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 2015
          (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm
         Ất Mùi)
  tại Thành Phố
         Havertown, Pennsylvania, Hoa Kỳ.
   
          HƯỞNG ĐẠI THỌ 82 TUỔI
          Linh cữu đươc quàn tại Donohue
         Funeral Home
  8401 West Chester Pike, Upper
         Darby, PA 19082.
  Tel: (610) 449-0300
   
  Chồng: Phan Thông Hảo, Pháp Danh Hoằng Trí,
                       
                                       nguyên Cựu
         Hội Trưởng  Chùa Giác Lâm.
  Trưởng Nam: Phan Thông Hòa, vợ Nguyễn T. Thùy Trang,
         cùng con.
  Trưởng Nữ:
         Phan Ngọc Diệp, chồng Trần Ngọc Đức, cùng các con.
  Thứ Nam: Phan Thông Hưng, vợ Phạm Lương
         Thi, cùng các con.
  Thứ
         Nữ: Phan Ngọc Uyển, chồng Nguyễn Đức Tuấn, cùng các con.
           
  CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
          Thứ Bảy ngày 14 tháng 3
         năm 2015
   2:00PM-4:00PM:
         Lễ Phát Tang và Cầu siêu
  4:00PM-6:00PM: Lễ Thăm Viếng
  Chủ Nhật ngày 15 tháng 3 năm 2015
          Noon-1:00PM: Lễ Thăm Viếng
           1:00PM-3:00PM: Lễ Cầu Siêu
                3:00PM: Lễ
         Động Quan và Hỏa Táng.
   
 CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP
         TANG,
  XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
         VÀ VÒNG HOA
  TANG GIA ĐỒNG
         KHẤP BÁO
  Điện thoại
         liên lạc:
  Phan Thông Hưng: 610-633-2398, Phan Ngọc Diệp: 609-440-3584
  
      
      PHÂN ƯU
 
Được tin Phu Nhân GS PHAN THÔNG HẢO:
 
BÀ PHAN THÔNG HẢO
          NHŨ DANH LƯU KIM CHI
          PHÁP DANH MỸ TRÍ.
           
  Sinh tại
         Sài Gòn, Việt Nam
  Đã
         tạ thế vào lúc 1 giờ 10 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 2015
          (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm
         Ất Mùi)
  tại Thành Phố
         Havertown, Pennsylvania, Hoa Kỳ.
   
          HƯỞNG ĐẠI THỌ 82 TUỔI 
 
Chúng
         tôi thành kính chia buồn cùng GS Phan Thông Hảo, các đồng môn
         và toàn thể Tang Quyến
Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật, Chư Bồ Tát
         sớm tiếp dẫn Hương Linh Phật Tử MỸ TRÍ về Miền Vĩnh
         Cữu
 
TM.PTGĐTĐ ÚC CHÂU:
CHS Bùi Hữu Trạng
Đại Diện PTGĐTĐ Úc Châu
 
TM.ĐẠI
         GIA ĐÌNH PTGĐTĐ KHẮP NƠI:
CHS
         Văn Thanh
Trưởng BTCĐại
         Hội XVIII-Arizona 2014
CHS Nguyễn
         Văn Phép
Trưởng BTC
         ĐH XIX-Toronto 2015
 
TM.TRANG NHÀ PTGDTDUSA.COM
CHS Danh Nguyễn 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH
         PHÂN ƯU 
 
 
      
      PHÂN ƯU
 
  Nhận được tin buồn:
Thân Phụ của đồng môn
         Vưu Tấn Huỳnh, Ajax, Ontario, Canada
 vừa quy tiên tại quê nhà là:
   
          Cụ Ông VƯU TẤN XIÊU 
          Cựu Thanh Tra Tiểu Học
           
  Sinh ngày 9 tháng 12 năm 1919 ( Kỷ Mùi ) 
          Mất ngày 25 tháng
         02 năm 2015 ( Ất Mùi )
  Hưởng
         thọ 96 tuổi
   
  Thành kính chia buồn cùng Đồng Môn Vưu
         Tấn Huỳnh và Tang Quyến.
Nguyện cầu cho hương hồn người quá vãng sớm được
         miên viễn vô ưu nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
TM. BAN TỔ CHỨC ĐH
         PTGĐTĐ XIX-Toronto 2015
CHS NGUYỄN VĂN PHÉP
Trưởng Ban Tổ Chức
TM. Đại Gia Đình PTGĐTĐ KHẮP NƠI trên Thế
         giới:
CHS VĂN
         THANH
Trưởng Ban Tổ
         Chức ĐH PTGĐTĐ XVIII-Arizona 2014
TM.TRANG NHÀ PTGĐTĐUSA.COM
CHS DANH NGUYỄN 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
    
         
      
       
      
      PHÂN ƯU
 
 Chúng tôi vừa nhận được tin:
Bào Huynh của GS Lý An Lộc và Đồng Môn Lý
         Tòng Tôn là:
 
 
Chuẩn Tướng
         Lý Tòng Bá
Thủ
         Khoa Khóa 6 VBQG DALAT 
  Nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh
  Nguyên Chỉ Huy Trưởng Binh Chủng Thiết
         Giáp
                                                               
         
  vừa mệnh chung vào sáng hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2015 tại thành phố
         Las Vegas.
   
          Hưởng thọ 85 tuổi. 
 
Chúng tôi thành kính chia xẻ
         nỗi mất mát lớn lao nầy cùng GS Lý An Lộc, 
anh chị Lý Tòng Tôn và toàn thể
         Tang Quyến.
Nguyện cầu
         Anh Linh Chuẩn Tướng
         về an nghỉ đời đời trên
         Cõi Vĩnh Hằng
 
TM. Hội Ái Hữu PTGĐTĐ & Đồng
         Hương Cần Thơ NAM CALIFORNIA
GS NGUYỄN TRUNG QUÂN
GS PHAN THOẠI CÚC
CHS MINDY HÀ
 
TM.Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp nơi: 
CHS VĂN THANH 
Trưởng BTC ĐH PTGĐTĐ XVIII-Arizona
         2014
 
TM. Trang Nhà PTGDTDUSA.COM:
CHS DANH NGUYỄN
 
ĐỒĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
   
      
       VIẾT
         CHO MỘT NGƯỜI ANH VỪA NẰM XUỐNG.
 
  Hôm nay là ngày mùng 4 Tết năm Ất Mùi
         nhằm ngày 22 tháng 2 năm 2015, tôi đang còn đắm trong giấc mộng Xuân, bỗng nghe đâu
         đây thoang thoảng tiếng điện thoại reo bên tai. Với tay lấy điện
         thoại thì nghe tiếng cô cháu bên kia đầu dây, tôi tỉnh
         ngủ ngay lập tức vì có một linh cảm không hay như trong giấc
         mộng tối qua thấy cùng sum họp với đại gia đình ngày Tết
         năm nào đó....., có đủ cả Ba Mẹ, cùng Anh Chị Em với
         đàn con cháu trên trăm đứa, thật là vui và thật đầm
         ấm. Quả đúng như vậy, cô cháu báo tin cho hay "Ba con vừa
         mới mất".
  Thôi
         thế là xong, vậy là anh đã vĩnh viễn ra đi. Buông rơi điện
         thoại xuống, nhớ lại mới mấy hôm trước anh em còn gặp nhau,
         dù anh trên giường bệnh, hình hài tiều tụy không giống
         như ngày xưa thật oai hùng trong bộ quân phục của quân lực
         Việt Nam Cộng Hòa với ngôi sao lấp lánh trên ve áo cùng chiếc
         mũ đen tượng trưng cho binh chủng Thiết Giáp. Anh là Thần tượng
         của tôi, nhưng đời tôi lại đi hướng khác anh, dù lòng
         mong ước của tôi là muốn làm người oai hùng như anh, tôi
         đã đi vào nghề giáo để chìu lòng Ba Mẹ cũng như
         để ở lại nhà chăm sóc Ba Mẹ trong tuổi về chiều. Đó
         cũng là ý nguyện của Anh. Dù tôi buồn lắm lắm.
 
 Hai Anh Em Lý tòng Tôn và Lý tòng Bá trong ngày
         Quân Lực VNCH 22/6/2003
tại
         Khu Tượng đài chiến sĩ Westminster. CA .
  Xin sơ lược tiểu sử Anh Lý tòng Bá
         của tôi như sau:
  Sinh ngày 14 tháng 11 năm 1931 tại làng Bình Đức - Long Xuyên
         Nam Việt Nam, quê cha ở làng Phú Nổ, quận Kế Sách tỉnh
         Sóc Trăng.
  - Học tiểu học và
         trung học tại Cần Thơ từ năm 1937-1947.
  - Nhập học trường Thiếu sinh Quân Đông
         Dương năm 1948.
  - Tốt nghiệp Thủ
         Khoa khóa Chứng Chỉ Liên Quân Certificate Inter Armes (CIA) của quân đội
         Pháp năm 1950.
  - Tốt nghiệp Thủ
         Khoa khóa 6 Đinh Bộ Lĩnh Trường Võ Bị Liên Quân Đà
         Lạt 1951-1952.
  - Tốt
         nghiệp khóa Trung Đội Trưởng Thiết Giáp tại Trung Tâm Huấn
         Luyện "CIA BEO" của Quân Đội Liên Hiệp Pháp-Vũng Tàu
         năm 1952.
  - Du học tại Pháp khóa
         Sĩ Quan Cao Cấp Thiết
         Giáp "Lieutenant D'Intruction" tại trường Kỵ Binh Thiết Giáp Saumur 1954-1955.
          - Du học Mỹ tại
         trường Thiết Giáp Fort Knox (Kentucky) 1958-1959.
  - Khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp tại Đà
         Lạt Việt Nam.
  Những chức vụ
         anh từng đảm nhận trong cuộc đời binh nghiệp:
  - Trung Đội Trưởng Trung Đội Thám Thính
         AM M8.
  - Sĩ Quan Tùy Viên Trung Tướng
         Tổng Tham Mưu Trưởng 1953-1954.
  - Đại
         Đội Trưởng Đại Đội Chiến Xa M24 của Trung Đoàn 1 Thiết
         Giáp 1955-1957.
  -
         Phó Tỉnh Trưởng Nội An tỉnh Phước Long 1959-1960.
  - Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Cơ Giới Bảo
         An Vũng Tàu.
  - Đại Đội Trưởng
         Đại Đội 7 Cơ Giới M113 của Sư Đoàn 7BB tại Mỹ Tho năm
         1961.
  - Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu
         Đoàn 4/2 của Trung Đoàn 2 Thiết Giáp năm 1962.
  - Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 2 Thiết Giáp
         Mỹ Tho 1963.
  - Chiến
         Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 6 Thiết Quân Vận Mỹ Tho năm 1964.
          - Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 1 Thiết
         Giáp Gò Vấp 1965.
  - Tỉnh Trưởng
         kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Bình Dương năm 1966-1968.
  - Chánh Sở Thanh Tra Phòng
         Tổng Thanh Tra QLVNCH Bộ Tổng Tham Mưu 1969-1971.
  - Tư lệnh Phó Lãnh Thổ Quân Đoàn II & Quân Khu II Nha
         Trang 1971-1972.
  - Tư Lệnh Sư Đoàn
         23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1972.
  - Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QLVNCH năm 1973.
          - Tư Lệnh Sư Đoàn
         25 Bộ Binh Củ Chi cuối năm 1973 đến 30 tháng 4 năm 1975 khi miền Nam sụp
         đổ. Bị bắt tại mặt trận Củ Chi và ở tù cho đến
         năm 1987 (gần 13 năm) được trả tự do về sống tại Saigon.
          - Rời Việt Nam sang định cư tại Mỹ
         sum hợp với gia đình vào đầu năm 1990.
  NHỮNG CHIẾN THĂNG ĐẶC BIỆT của người
         Anh:
  - Đại
         Đội 7 Cơ Giới tiêu diệt toàn bộ Tiểu Đoàn 502 Kiến
         Phong tại Cao Lãnh và Đại Đội Việt Cộng Địa Phương
         của huyện Tân Châu-Hồng Ngự năm 1962. Chi Đoàn 4/2 đánh thiệt
         hại một số lớn mật khu bất khả xâm phạm từ lâu trong các
         Tỉnh Định Tường - Gò Công - Tân An - Kiến Hòa - Mộc Hóa năm
         1963.
  - Tỉnh & Tiểu Khu Bình Dương
         đánh tan Tiểu Đoàn Chủ Lực Tỉnh tại Thị Xã Bình
         Dương trận Mậu Thân 1968.
  - Sư
         Đoàn 23 Bộ Binh đánh tan 3 Sư Đoàn chính quy Bắc Việt tại
         mặt trận Kontum năm 1972
  NHỮNG HUY CHƯƠNG CAO NHẤT CỦA QLVNCH & ĐỒNG MINH
          Anh đã nhận lảnh:
  - Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
          - Order of Sikatuna của Philipines.
  - Silver Star WV Device của Quân Đội Hoa Kỳ.
  - Hai Chiến Thương Bội Tinh.
  - Một Croix De Guerre của Quân Đội Pháp.
          - 6 Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương
         Liễu.
  Nhớ về
         anh với những chiến công và chiến tích Oai hùng, có những
         lần trò chuyện với anh rất vui dù đang lúc anh bệnh, mệt mỏi,
         nhưng khi đề cập đến bọn VC là anh nói rất hăng say, anh đã
         kể lại những trận chiến anh đánh hoàn toàn trái với lý
         thuyết, như anh kể lại có trận đánh anh đã cho Thiết
         Giáp leo núi để tiêu diệt bọn VC đang đóng chiếm trên
         đó mà khi dội bom chẳng hề hấn gì, cho nên anh suy nghĩ và
         quyết định là tại sao không cho Thiết Giáp leo lên, điều
         này chưa bao giờ có trong binh sử Thiết Giáp và cuối cùng
         anh đã làm được và đã thắng trận, anh cười cười
         cho biết ngay cả vị Cố Vấn Mỹ theo anh là Ông John P. Vann đã
         nhiều lần bất đồng ý kiến với anh, nhưng cuối cùng đành
         phải thốt lên:"Tôi tin anh hơn bất cứ ai và hoàn toàn ủng
         hộ quyết định của anh".
  Tôi không ca tụng nhiều về người anh của tôi,
         tất cả việc làm của anh mọi người đều biết, nhất là
         các chiến hữu đã từng sát cánh bên anh, hãy tìm đọc
         quyển "HỒI KÝ 25 NĂM KHÓI LỬA" để hiểu rõ về
         con người của Anh hơn.Thật xúc động khi đọc lại những
         dòng chữ của Anh ghi cho tôi:
 
   
    Trong Gia Đình, Anh
         là một người Anh thương yêu Cha, Mẹ và tất cả Anh Chị
         Em của Anh, Anh không có nhiều tiền để cho, nhưng Anh tận tình
         giúp đỡ cho việc học, việc làm khi chúng tôi hỏi Anh, nhờ
         Anh, Anh chưa bao giờ từ chối những điều chúng tôi cần. Lúc
         nào Anh cũng lắng nghe lời Cha tôi dạy bảo dù lúc Anh là Tỉnh
         Trưởng hay là Tướng quân, nhưng khi về đến nhà, Anh đã
         trở lại thành người con hiếu thảo. Nói ra chắc không ai tin,
         nhưng chính tôi cũng bất ngờ khi Anh ghé nhà xin Ba tôi ít tiền để
         đi với bạn anh, dù khi đó Anh đang là Tỉnh Trưởng Tỉnh
         Bình Dương.
  Trong
         những lần đi thăm anh, khi tôi và Ba tôi đến Dinh thì hầu
         như Anh không bao giờ có mặt, anh luôn luôn đi với những người
         Lính của anh, đúng với tinh thần Huynh Đệ Chi Binh. Tôi có lần
         hỏi Anh về điều này thì Anh cho biết Anh rất thương những
         người Lính vì họ chịu trăm ngàn gian khổ hơn tất cả
         những ai, cho nên Anh sẽ không bao giờ bỏ họ lẻ loi. Anh sẽ luôn
         sát cánh với đồng đội của mình.
  Còn nhớ có lần đi thăm Anh khi Anh đang là
         Tư lịnh Sư đoàn 23BB ở Ban Mê Thuột, thì cũng chẳng gặp
         anh ở Dinh, hôm sau Anh cho người về đón Ba tôi và tôi lên
         Đồi Đức Mẹ ở Pleiku là nơi đặt Bộ chỉ huy Tiền
         Phương của Sư đoàn, tôi thật cảm động rơi nước
         mắt khi thấy giang sơn của Anh là chiếc giường sắt như những
         giường của Lính, chỉ khác là trên đầu giường treo
         cái nón sắt với ngôi sao trên đó.
  Những kỷ niệm thật khó quên cho một người
         Anh thật oai hùng của tôi và cũng luôn là Thần tượng của
         tôi, xin cúi đầu chào tiễn biệt người Anh thân thương,
         người chiến sĩ oai
         hùng, người chỉ huy đầy đức độ và dũng cảm, một
         người Anh luôn quyết tâm chiến đấu không ngừng, không biết
         mệt cho đất nước. Anh ra đi nhưng tinh thần chiến đấu cho một
         Tổ quốc Việt NamTự Do, Hòa Bình, Hạnh Phúc và Dân chủ
         vẫn luôn là tâm nguyện của Anh. Anh ra đi chắc Anh buồn lắm khi
         mộng ước của Anh chưa thành, mong những Anh Em, Chiến Hữu còn
         lại của Anh tiếp nối con đường Anh đi để sớm có Hoà
         bình, Tự Do, Dân chủ và không còn bóng ma Cộng Sản trên
         quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, đó cũng là
         tâm nguyện của anh bao lâu nay anh thường tâm sự với tôi.
          Xin chào vĩnh biệt
         anh Sáu nhé khi mùa Xuân đang về với muôn hoa khoe sắc cùng
         đôi giòng tưởng nhớ đến người Anh khả kính.
          Nhớ những ngày Tết năm xưa có anh
         xum họp bên nhau trong gia đình thật đầm ấm và những ngày
         Tết thật buồn khi Anh đang trong lao tù Cộng Sản nhưng tinh thần Anh
         vẫn luôn bất khuất như bài thơ của Anh viết đêm mùng
         ba Tết năm 1986 tại trại tù Nam Hà, Phủ Lý (Hà Nam Ninh) sau đây:
          ĐÊM XUÂN TRONG TÙ
          Ăn Tết năm nay, vẫn còn xa
          Đêm Xuân đầm ấm: nước
         non nhà
  Lấy
         sầu ly biệt rèn tâm trí
  Mượn chí tang bồng, trải nợ qua!
  Thức giấc đêm Xuân: giữa mùng
         ba
  Ngồi đó xa nghe vẳng
         tiếng gà
  Chén trà thưở
         ấy, đêm từ biệt
  Mười năm vẫn nhớ mấy mùa hoa (1)
  Dù đã mười năm thắm thoát
         qua
  Nước
         non còn đó, có chi mà (2)
  Ngày mai lại sáng, sau đêm lạnh
  Rực ánh bình minh, thắm sắc hoa.
  Lòng son, son sắt, những ngày qua
          Lệ đá
         tràn tim, mắt chẳng nhòa
  Khổ đau thương nhớ, nung bền chí
          Nam nhi không thẹn, khúc hùng ca.
          Lý tòng
         Bá
  (1) Buổi cơm
         cuối cùng với vợ tại BTL/SĐ25, Củ Chi 1975.
  (2) Sẽ ra tù và sẽ itếp tục
         chiến đấu.
  Lancaster Xuân Ất
         Mùi 2/2015
  Lý
         tòng Tôn
______________________________________________________________________________________________________________ 
           
   
          
      
       
           TIN BUỒN     
&
     PHÂN ƯU     
 
Chúng tôi vừa hay tin:
 Trưởng Nữ Cố Giáo Sư-Hiệu
         Trưởng NGUYỄN BĂNG TUYẾT, Phu Nhân Cố Giáo Sư Vũ Đình
         Triều, 
và
         cũng là chị và em các đồng môn Nguyễn Tấn Phong (quá
         cố), Nguyễn San (VA), Nguyễn Thị Thu Hà (MD) là 
 
Bà VŨ ĐÌNH TRIỀU
Khuê Danh 
NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG
Cựu học sinh Phan Thanh Giản 
Sanh năm 1940 
đã mệnh chung lúc 10 giờ 45 sáng Thứ Ba 27 tháng
         1 năm 2015 tại Sài Gòn
 
Hưởng thọ 75 tuổi
 
Lễ
         hỏa táng sẽ được cử hành ngày 30-1-2015 
 
Trước
         sự mất mát và nỗi đau buồn lớn lao nầy, 
- chúng tôi xin thành kính
         chia buồn cùng các đồng môn Nguyễn San, Thu Hà và toàn thể
         Tang quyến.
-
         Nguyện cầu Hương Linh đồng Môn Bích Hằng sớm tiêu diêu
         Miền Lạc Cảnh
 
TM. Các đồng môn cùng lớp:
CHS NGUYỄN TRUNG QUÂN
 
TM. Đại Gia
         Đình PTG-ĐTĐ Hải Ngoại:
CHS VĂN THANH 
Trưởng Ban Tổ Chức ĐH XVIII - Arizona 2014 
 
TM.Trang Nhà ptgdtdusa.com:
CHS NGUYỄN CÔNG
         DANH 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
      
      PHÂN ƯU
 
Chúng tôi vừa hay tin Thân Mẫu các CHS PTG & ĐTĐ
         Huỳnh Ngọc Minh, Huỳnh Ngọc Yến , Huỳnh Ngọc Kiều và Huỳnh Ngọc
         Thu là
 
Bà
         Quả Phụ 
 
HUỲNH  NGỌC QUAN
                              nhũ danh:  BÙI THỊ AN, Pháp danh
         : Diệu Huệ
  sinh
         ngày 12-03-1019 
  vừa 
         mới mãn phần vào lúc 12 giờ 10 AM  ngày 19-12 - 2014
  nhằm ngày 28  tháng 10 AL năm
         Giáp Ngọ
         hưởng thượng thọ 96 tuổi.
  Linh
         cữu hiện được quàn tại :
            RHOTON  FUNERAL  HOME
                  
         1511  Interstate 35 E  North
           
         Carrollton  Texas   75089
   
                Tel : 972 - 242 - 5261 
 
Chúng tôi thành kính chia bồn cùng
         các anh chị Đồng Môn và toàn thể Tang Quyến 
Nguyện cầu Hương Linh Phật
         Tử DIỆU HUỆ sớm cao đăng Phật Quốc, 
đời đời an nghỉ trong ánh hào quang của
         Chư Phật và Chư Bồ Tát
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: 
 
-Các Giáo Sư, Niên Trưởng và
         toàn thể CHS PTGĐTĐ thuộc Gia Đình CHS PTGĐTĐ vùng Dallas -Fort
         Worth, Texas 
-TM.
         Đại Gia Đình PTGĐTĐ Hải Ngoại:
CHS VĂN THANH
Trưởng BTC/ĐH XVIII-Phoenix, AZ 2014
& 
-Trang Nhà ptgdtdusa.com 
_____________________ 
 
Lời Chia Buồn
  Nhận tin buồn xót xa đau
          Hỡi
         ơi bác đã qua cầu cõi xa
Nỗi đau nhỏ lệ tang gia
  Bạn bè hải ngoại quê nhà
         tiếc thương
  Cõi lòng thắp vội nén hương
  Cầu mong bác tới
         thiên đường xa xăm
  Nơi bình yên sáng vầng trăng
          Áo
         bay giũ sạch bụi trần đa đoan
   Thành kính phân ưu. 
             
          Trầm Vân
Sài Gòn 
 
           
________________________________________________________________________________________________________ 
         
      
      PHÂN ƯU
Chúng tôi rất bàng
         hoàng nhận tin buồn sáng nay:
 
Phu
         quân của Dr Hoàng Thị Diễm Hương, trưởng nữ của anh chị
         Hoàng Viết Hưng và CHS PTG Võ Thị Kim Chi là
 
Bác sĩ 
ANDY JEUNG 
 
đã được
         Chúa gọi về Nhà Cha lúc 9:15 tối 14-12-2014 
tức 23 tháng 11 Giáp Ngọ tại thành phố
         Garden, Alabama sau 1 thời gian bịnh nặng.
 
Linh cữu hiện quàn tại Nhà
         QuànMorgan Funeral Chapel & Crematory
625 Gilbert's Ferry Road S. E
Attila. AL 35954
(256) 538-7834 
 
Hưởng dương 36 tuổi 
 
Tang lẽ sẽ được cử hành tại nhà
         thờ ngày Thứ Bảy 20-12-2014 
 
Trước
         sự mát mát quá lớn lao nầy, 
chúng tôi thành kính chia buồn cùng anh chị Viết
         Hưng-Kim Chi (kimchivo44@gmail.com)
và cháu Diễm Hương cùng toàn thể Tang Quyến.
Nguyện cầu Chúa Cả nhân
         từ sớm đưa linh hồn ANDY về hưởng Nhan Thánh Chúa trên
         Nước Hằng Sống
 
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Calgary:
CHS LƯ HINH
CHS LÊ NGỌC BẠCH
 
TM. CHS PTGĐTĐ khắp nơi trên thế giới:
CHS VĂN THANH
Trưởng ban Tổ Chức ĐH
         XVIII - Arizona 2014
 
TM.Trang Nhà PTGDTDUSA.COM
CHS NGUYỄN CÔNG DANH 
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
      
      PHÂN ƯU
 
Chúng tôi
         nhận được tin buồn :
 
Đồng Môn 
TRỊNH CHÍ SĨ 
 
sinh năm 1938
vừa thất lộc ngày 5 tháng
         11 năm 2014 tại Houston, Texas
 
Hưởng thọ 76 tuổi 
 
Lễ
         phát tang: 4 giờ chiều Thứ Bảy 8-11-2014 tại Nhà Quàn Vĩnh Phước, đường
         Tabor Houston
Thăm
         viếng: Từ 9 giờ sáng đến  8 giờ tối Chủ Nhật 9-11-2014
Lễ hỏa táng:
         10 giờ sáng Thứ Hai 10-11-2014 tại Nhà Quàn Vĩnh Phước 
 
Chúng tôi thành kính chia buồn cùng chị,
         các cháu và toàn thể tang quyến
Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật sớm
         tiếp dẫn Hương Linh anh Trịnh Chí Sĩ về Miền Lạc Cảnh
 
TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ:
Hội Trưởng: ĐẶNG HOÀNG
         THÚY 
 
TM. Đại Gia Đình
         PTGĐTĐ khắp nơi trên Thế Giới: 
CHS VĂN THANH 
Trưởng Ban Tổ Chức ĐH XVIII - Arizona 2014 
 
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Houston:
Trưởng Nhóm: CHS PHAN THỊ HUỆ 
 
TM.Trang Nhà ptgdtdusa.com
NGUYỄN CÔNG DANH 
 
ĐỒNG
         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 
      
      
 
      PHÂN ƯU      
           
 
 
Nhận
         được tin buồn từ CHS Bùi Hữu Trạng & CHS Lê Văn Hai ( Florida): 
 
Đồng môn
VÕ VĂN TOẠI
 
CHS Phan Thanh Giản 56-63 
 
Sanh năm 1942 tại Cần Thơ
đã mệnh chung lúc 6:40 chiều ngày 25 tháng 10 năm
         2014 tại Orlando, Florida
 
Hưởng
         thọ 73 tuổi 
 
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng chị Võ
         Văn Toại, khuê danh Cao Hải Đường và các cháu Võ Anh Thư,
         Võ Anh Tuấn, Võ Anh Tài
và các CHS PTGĐTĐ: Võ Kiên Chí, Võ Văn Minh, Võ
         Thị Thu Thủy, Huỳnh Hữu Châu, Huỳnh Thị Thu Thảo, Huỳnh Hữu Lễ,
         Huỳnh Hữu Hiệp cùng
         toàn thể Tang Quyến
Nguyện
         cầu Mười phương Chư Phật sớm tiếp dẫn Hương Linh đồng
         môn Võ Văn Toại cao đăng Phật Quốc
 
TM. Gia Đình PTGĐTĐ Florida & và BTC ĐH  XV - 2011
CHS LÊ VĂN HAI
TM. Đại Gia Đình PTGĐTĐ
         Hải Ngoại & BTC ĐH XVIII - 2014
CHS VĂN THANH
TM. TRANG NHÀ ptgdtdusa.com
CHS NGUYỄN CÔNG DANH
 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU