GS
         Lê Thị Yến & GS Đỗ Mỹ Thuật 
viếng
         Gia Đình PTGĐTĐ Houston
_________________________________________________________________________________________
Tối ngày Thứ Bảy 3 và
         ngày Chủ Nhật 4 tháng 11-2012, Gia Đình PTGĐTĐ Houston đã có
         dịp đón mừng và gặp gỡ 2 cựu GS PTG là GS Lê Thị Yến
         và GS Đỗ Mỹ Thuật cùng phu nhân là cựu học sinh PTG Lương
         Lang. Phái đoàn còn có CHS Huỳnh Ngọc Minh, Trưởng Nhóm PTGĐTĐ
         Dallas-Fortworth.
Trước khi rời Dallas đi Houston, GS Yến, GS Thuật, GS Huỳnh
         Ngọc Kiều đã viếng thăm Thầy Cô Lê Khánh Duệ. Tiết
         mục văn nghệ bỏ túi đã được Cô Yến và các
         con Thầy Duệ thực hiện khiến không khí càng thêm vui. Dịp nầy,
         nhà thơ Hương Sơn LKD đã ký tặng người cựu đồng
         nghiệp nhiều năm không gặp tập thơ của mình.
GS Lê Thị Yến,
         77 tuổi, sinh quán Vĩnh Long, về dạy Việt Văn tại PTG từ 1959 đến
         1964. Cô đã sống tại Pháp từ 1964 sau khi rời Cần Thơ. Cô
         đã có dịp đến Hoa Kỳ vào năm 1999 để tham dự ĐH
         PTGĐTĐ lần III-San Jose CA và vừa mới tham dự ĐH lần XVI-Boston 2012.
         Dịp nầy GS Yến đến thăm các đồng nghiệp và các CHS
         tại Nam Cali, Bắc Cali, Dallas và Houston, TX.
GS Đỗ Mỹ Thuật, hiện cư ngụ
         tại Garlant TX từ 1983, là thứ nam Thầy Cô Đỗ Văn Của và
         Phùng Thị Ba. GS Thuật là CHS PTG từ 54 đến 61, CHS Đệ Nhất Chu
         Văn An 61-62, dạy Anh Văn tại PTG niên khóa 67-68 sau khi tốt nghiệp ĐHSP/SG
         năm 1967. Sau đó GS Thuật về dạy tại trường Sinh Ngữ Quân
         Đội sau khi được động viên và tốt nghiệp trường
         Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức và dạy tại ĐH Bách Khoa Thủ
         Đức cũng như Hội Việt Mỹ trên đường Mạc Đỉnh
         Chi SG sau thời gian du học Hoa Kỳ.
Phái đoàn đến Houston khá
         trễ, hơn 7 giờ tối, vì cơn mưa to dọc đường. Vì thời
         gian thông báo quá ngắn và giờ khắc không biết trước,
         đồng thời một số khá đông thành viên PTGĐTĐ Houston
         phải tham dự bữa cơm gây quỹ tại 1 ngôi chùa ở Houston nên
         chỉ có 1 số ít người đón tiếp và dùng cơm tối
         với phái đoàn tại nhà hàng Tân Tân và uống cà
         phê đêm tại quán cà phê & beignets Pháp Ông Già trên
         đường Bellaire cho đến hơn 11 giờ đêm. Không khí thật
         đậm đà, ấm cúng trong cái lạnh se se của Houston vào Thu.
Sáng
         Chủ Nhật Nov.4, sau khi dùng điểm tâm tại nhà, 2 học trò cũ
         được dịp đưa Cô Yến đi xem vài cảnh của Houston, như
         chợ trời rau, cá bên đường, nhà thờ Lavang, Trung Tâm Phật
         Giáo Chùa Việt Nam.
Trưa Chủ Nhật, từ 11 giờ 30 tại nhà hàng
         Jasmine hơn 20 CHS cùng các GS Kim Chi, Đặng Xiếu, Tú Quỳnh dùng cơm
         thân mật với phái đoàn. Không khí thật rộn ràng, vui
         vẻ với tiếng nói cười, hỏi han và tiếng măng cầm của
         Cô Yến và màn họp ca bỏ túi ngay tại bàn ăn. Có 1 giây
         phút thật cảm động khi Cô Đặng Xiếu cầm tay cô Tú
         Quỳnh, nói: "Mấy mươi năm trước học với Cô. Cô
         trẻ trung, xinh đẹp. Bây giờ nhìn cô tay run, mắt kém, đi đứng
         khó khăn...vậy mà vẫn thường tới sinh hoạt với học trò.
         Thiệt là thương Cô hết sức...". Người nói chưa hết
         câu thì đã rơm rớm nước mắt khiến nhiều người
         khác cũng mũi lòng. 
Chưa muốn chia tay nên sau cơm trưa, GS Đặng
         Xiếu mời mọi người đến 1 tiệm Lee's Sandwich uống cà phê
         ăn bánh mì baguettes.
Cuộc vui nào rồi cũng phải chấm dứt. Mọi
         người bịn rịn chia tay lúc đã gần 4 giờ trưa để “tài
         xế” Đỗ Mỹ Thuật còn lái 5 tiếng trên đường đêm.
         Cô Yến muốn mọi người đừng tiễn cô ra chỗ đậu xe,
         e rằng Cô sẽ không cầm được nước mắt. Vậy mà cô
         và 1 hoc trò cũ cũng không ngăn được đôi mắt mình
         bỗng đỏ! Phải chăng ai cũng nghĩ tuổi đời càng ngày càng
         cao, gặp gỡ hôm nay là điều đáng quý; biết có còn
         thêm lần nào nữa không?
Chúc mọi người có sức khỏe
         tốt để có thêm những niềm vui hạnh ngộ lúc tuổi đời như
         bóng ngã về Tây.
 
Tại nhà Thầy Duệ: Thầy Cô Lê Khánh Duệ (ngồi)
Đứng:
         Minh, GS Thuật, Lang, GS Yến, Phu quân GS Kiều, GS Kiều,con gái Thầy Duệ,
         Anh chị Võ Kiên Chí                           
         GS Yến hòa nhạc với con trai Thầy Duệ
 
Tại Tân Tân:từ trái: Huệ,Thơ, Minh, Nguyệt, Danh (đứng),
         Cô Yến, Lang, Thầy Thuật                                                                     
         Cô Yến và 3 học trò cũ: Nguyệt, Danh, Lang
 
 Sau cơm
         tối, đến quán Cà phê đêm Ông Già: Chia nhau cái bánh
         beignet                                                                                                                     
         Trước khi chia tay về nhà ngủ 
 
 
Ăn điểm tâm tại nhà DN: Cô Yến, Nguyệt, Viện                            
         Vườn sau: Cô Yến bên cây quít & dàn bí, bầu                  
         Trước nhà, chuẩn bị đi loanh quanh Houston
 
 
Chợ nhóm bên đường                                                                                            
         Trước nhà thờ Lavang                                                          Tại
         Chùa Việt Nam, dưới tượng Phật Bà cao 80 feet
 
Từ trái, các giáo sư: Kim Chi, Tú Quỳnh, Yến,
         Thuật. Các CHS: Hà, Tám, Minh, Cúc, Thủy, Thơ, Nguyệt, Lang                                  
         Hà, Hải, GS Đỗ Mỹ Thuật, Huỳnh, Tám
 
Thu Nguyệt, Viện, Minh, Nghi                                                                                                                         
         Ngồi: Cô Kim Chi, Cô Tú Quỳnh, Bà Bích Ngọc, Cô Yến, Lương
         Lang. Đứng: Nô, Thu Nguyệt, Thủy, Tám,
                                                                                                                                                                                              Nghi,
         Thơ, Đạt, Bích, Cúc, Ánh Nguyệt, Hà 
 
Thêm:GS Thuật, Danh. Ngồi giữa là bà Bích Ngọc (Nguyên
         là phu nhân BS Dân biểu, GS PTG Ngô V Hiếu)    Đứng: GS Đặng Xiếu & CHS Đặng Hoàng
         Thúy 
 
CHS Hoàng Thúy đang thăm hỏi Cô Tú Quỳnh                                                                                                           
         4 nữ Gs: Đặng Xiếu, Kim Chi, Tú Quỳnh, Yến
 
Họp ca Ngày Về. Cô Yến đàn măng cầm                                                                                                                                                                    
         CHS Lê Hoàng Viện & GS Lê Thị Yến
 
Thêm 1 chầu cà phê trước khi chia tay tại Lee's Sandwitches                                                                                                                  
         Cô Trần Tú Quỳnh, Cô Lê Thị Yến gặp nhau sau 56 năm