Lời Tri Ân của BTC Đại Hội PTG&ĐTĐ
         Cần Thơ
Kính thưa các Thầy Cô,
         các Đồng Môn và các Thân Hữu ,
Tôi,
         CHS Thái Ngọc Ẩn, trưởng BTC và toàn thể BTC của Đại Hội
         PTG&ĐTĐ tại Boston lần thứ 16 xin thành thật Tri Ân các thầy
         cô Hiệu Trưởng, các Giáo Sư , các Đồng Môn và các
         Thân Hữu đã đến tham dự Đại Hội .
Sự hiện diện cuả Quý Vị là một niềm khích
         lệ lớn lao cho chúng tôi, chúng tôi xin cảm ơn các thầy cô,
         các trưởng nhóm , các bạn hữu đã làm cố vấn chỉ
         dẩn cho chúng tôi, vận động tài chánh hay cổ động để
         các thầy cô và các Đồng môn về tham dự , các CHS đã
         bỏ công ngày đêm để thực hiện Đặc San số 17 , ngoài
         ra chúng tôi cũng hết sức cám ơn các vị mặc dù không
         tham dự được song cũng đã đóng góp nhiều sáng kiến
         , và đã nhiệt tình ủng hộ về tinh thần cũng như về
         tài chánh .
Xin Đa Tạ ,
Trưởng Ban Tổ Chức 
CHS- BS Thái Ngọc
         Ẩn 
Tri Ân các Đồng Môn và các
         Thân Hữu trong BTC 
Đại Hội lần thứ 16 đã
         được tổ chức tại Boston , mãi đến hôm nay mà dư âm
         của những ngày vui ấy vẫn còn tồn tại ở trong lòng chúng
         tôi , không có gì vui hơn là được nhìn lại các thầy
         cô, các bạn hữu đồng môn vui cười và hàn huyên tâm
         sự . Chúng ta đã có được những giây phút đoàn
         tụ đầy kỷ niệm thân ái . 
Sau một năm dài
         cùng sát cánh chung lo mọi việc với nhau để có một Đại
         Hội thật là vui và hoàn hảo , sự tận lực gia công góp
         sức ngày đêm của các bạn đã đem đến một Đại
         Hội mà coi như đã thành công mỹ mãn ( qua các lời khen
         tặng cuả các Thầy Cô và các Đồng Môn Thân Hữu tham
         dự ).
Chúng ta có được sự thành
         công nầy là do công sức cuả các bạn trong ban tổ chức , các
         thành viên ,các cựu học sinh, các vị cố vấn đã thực
         tâm góp ý với chúng ta và điều thật là quan trọng đó
         là sự đóng góp nhiệt tình của các Thân Hữu . Chúng
         ta đã có may mắn là có được một lực lượng thật
         hùng hậu , mà đa số là những thành phần trẻ, trí thức
         với tấm lòng hăng say hoạt động và nhận lãnh những vai
         trò khó khăn .
Là Trưởng BTC , tôi xin chân
         thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình cuả các CHS và
         các thân nhân . ĐH nầy sẽ không được hoàn hão nếu
         không có sự nhiệt tình của các bạn .
Thêm vào đó , Chúng ta phải nhớ đến công sức
         của các Thân Hữu 
Chúng ta là cựu
         học sinh thì là con cháu cuả cụ Phan , bà Đoàn song với các
         Thân Hữu thì các bạn nầy chẳng có liên hệ gì với
         ngôi trường cuả chúng ta vì vậy mà chúng tôi Ban Tổ Chức
         của Boston muốn Vinh Danh các Thân Hữu, những người đã ra hết
         công sức, ngày đêm làm việc , không nệ hà khó khăn
         , nặng nhọc,mưa nắng mà nhận lãnh những trọng trách khó
         khăn , mất nhiều thì giờ và tiền bạc. 
Thân Hữu Hoạ Sĩ Nguyễn Trọng Khôi :
Mặc dù rất bận rộn
         với công việc làm hằng ngày , anh đã tiếp tay với BTC ngay từ
         tháng 10 năm 2011 (ngày thành lập BTC ) .
Một
         năm qua Họa sĩ Khôi đã đóng góp để làm cái LOGO
         cho ĐH , vẽ một tấm tranh làm Bìa Cho Tờ Đặc San và anh đã
         thực hiện món Quà Tặng thật đặc biệt cho quý Thầy Cô
         , làm design cho sân khấu ...Nói tóm lại là tất cả những gì
         dính líu tới Mỹ Thuật là có Hoạ sĩ Khôi xung phong đãm
         nhiệm .
Rất tiếc là Hoạ sĩ Khôi không
         có mặt trong hai ngày Tiền Hội và Đại Hội song những công
         lao cuả anh đã được Ban Giáo Sư Cố Vấn Ghi Nhận và
         Cảm Ơn .
Thân Hữu Cô Dương Tuý
         Phượng:
Cô Phượng đã tham gia
         vào BTC từ ngày đầu tiên khi thành lập hội ( tháng 10 năm
         2011 ) .
Cô đã bỏ rất nhiều thì
         giờ để giúp BTC trong nhiều lãnh vực và cô đã đóng
         góp nhiều về Văn Nghệ , ngoài ra điều mà BTC hết sức biết
         ơn cô là lúc nào cô cũng xung phong đãm nhiệm những công
         tác khó khăn , đòi hỏi nhiều thì giờ để thực hiện
         .
Thân Hữu Anh Châu Toàn Thế :
Anh Châu Toàn Thế với nhiều kinh nghiệm về tổ
         chức du lịch, anh đã đãm nhận vai trò hết sức khó khăn
         là điều hành việc đưa rước ở phi trường và chuyến
         đi du ngoạn ở White Mountains .
Ngoài ra anh Thế
         cùng anhVũ Đức Báu , anh Võ Hoàng Đức đã tốn rất
         nhiều thì giờ để làm 2 cái cổng Trường thật đẹp
         . Chị Thế đã phục vụ ẫm thực đắc lực tại nhà
         hàng và tại tư gia để bồi dưỡng cho BTC . 
Thân Hữu Anh Vũ Đức Báu :
Anh Vũ Đức Báu đã giúp cho BTC rất nhiều
         trong viêc lo đưa rước ở phi trường , lo đóng hai cổng trường
         ,và đã phục vụ đắc lực trong chuyến đi White Mountains , anh Báu
         đã tham gia hội họp thật sát cánh với BTC , và anh xung phong làm
         bất cứ việc gì cho Đại Hội mà không bao giờ nệ hà
         khó khăn .
Thân Hữu Võ Hoàng Đức:
Anh Đức là một thân hữu trẻ tuổi , anh đã
         hăng say hoạt động cho ĐH và là một nhiếp ảnh gia nhiệt tình
         cho đêm Tiền Hội và Đại hội cũng như cho chuyến đi White
         Mountains . Anh đã nhận lãnh trọng trách đón tiếp khách ở
         phi trường ngày và đêm .
Thân Hữu
         Phạm Tiến Cương:
Anh Cương mặc
         dù ở xa nhưng rất sốt sắng đi họp và anh đã viết bài
         giới thiệu thành phố Boston rất hay , ngoài ra anh cũng đóng góp
         nhiều về văn nghệ .
Chúng tôi cũng
         xin cảm ơn các anh Quốc quây Video , anh Trung
         làm Banners và nhạc sĩ Thế Huy , các anh cũng đã
         góp nhiều công sức để giúp cho ĐH .
Chúng tôi gia đình Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm
         :
Thành thật Ghi Ơn các Thân Hữu đã
         tận tình giúp đỡ cho Đại Hội lần thứ 16 nầy .
Thay Mặt Ban Tổ Chức ,
CHS-BS Thái Ngọc
         Ẩn 
Boston, Ngày 23 tháng 10 năm 2012