Picnic liên trường hè 2012

Hình:Ban tổ
         chức picnic Liên Trường hè 2012
San Jose là một trong những thành phố ở Hoa
         Kỳ có đông người Việt Nam sinh sống, từ đó đã
         có rất nhiều hội ái hữu cựu học sinh các trường trung
         học ở Việt Nam trước 1975. Để tạo cơ hội cho thầy cô
         và học sinh các trường có dịp gặp nhau nên các hội đã
         cùng nhau đứng ra tổ chức một buổi họp mặt hè vào tháng
         8 hàng năm được mệnh danh là Picnic Liên trường.
Ngày
         5 tháng 8 năm 2012 được chọn là ngày picnic liên trường.
         Từ sáng sớm BTC của các trường đã lần lượt có
         mặt, kẻ lo treo banner cho trường mình người lo trải nắp bàn,
         mang thức ăn, nước uống vào vị trí trường, ban nhạc lo âm
         thanh, đoàn hướng đạo lo căng lều … 
Nhờ đến
         park sớm lúc 8:30am nên lái xe vào tận nơi dành cho trường mình
         và xuống hàng từ các dụng cụ picnic và thức ăn làm sẳn
         rất nhanh và dễ không như những năm trước phải mang đồ
         lỉnh kỉnh nhiều lần từ parking rất xa. Sau đó anh Dũng và chị
         Mỹ đến cùng chúng tôi lo việc trải mặt bàn. Xin cám ơn
         anh Dũng phải vất vả rất nhiều để treo banner của trường được
         ngay và thẳng. Chị Kim Chi mang đến những ổ bánh mì chay đã
         làm ở nhà để lót lòng cho anh chị em đến sớm.
Ðể
         phục vụ bửa ăn trưa được tốt đẹp và nhanh chóng
         ban ẩm thực chúng tôi chọn cách cho thức ăn vào hộp và
         phân phối căn cứ theo phiếu hồi báo.
Năm nay thực đơn
         được thay đổi chút ít, không có heo quay như những năm
         trước nhưng rất phong phú và ngon miệng, chị Như Bằng đã
         chuẩn bị Salsa và chips để khai vị và Chị Kim Chi đã tặng
         bánh mì, 20 phần cơm cho quý vị ăn chay cùng lúc BTC đã
         chuẩn bị 120 hộp, mỗi hộp gồm có: Xôi lá cẩm do chị Kim
         Chi tặng hoặc Xôi đậu phọng do anh chị Có tặng, một cuốn
         chả giò + rau câu do anh chị Hưng tặng, Xà lách và nước
         trộn do chị Như Bằng tặng, ngoài ra còn có cơm chiên cá
         mặn, đùi gà nướng và Dim Sâm xíu mại. Phần tráng
         miệng có chè Thái do anh chị Liễu Bình tặng, chị Phượng
         chuẩn bị từng ly cơm rượu do chị ủng hộ cho mọi người
         vì chị không muốn các viên cơm rượu bị bể, rau câu
         ngâm nước đá do anh chị Tracy tặng, bánh bò nước dừa
         do anh chị Hậu & Liên Minh tặng và dưa hấu không hột đỏ
         ngọt và nước uống thì tự do.
Đặc biệt năm nay lần đầu
         tiên ông bà niên trưởng Lệ Khanh vào trường năm 1948 đến
         tham dự picnic mặc dù trước đây chúng tôi chỉ liên lạc
         với nhau bằng Email và điện thoại. Chúng tôi xin chào mừng ông
         bà Lệ Khanh và bánh do NT Lệ Khanh tự làm rất đẹp, hy vọng
         ông bà Lệ khanh sẽ tiếp tục đến với chúng ta trong những
         năm tới. Xin cám ơn ông bà Lệ Khanh đã làm video cho buổi
         picnic 2012 - xem video xin vào địa chỉ sau: 
VIDEO LIÊN TRƯỜNG HÈ 2012
Buổi
         picnic hôm nay có sự tham dự của quý niên trưởng Trần Huệ,
         ông bà DS Nguyễn văn Bảy và ông bà BS Trần văn Hai, cô
         Loan Anh, quý huynh trưởng, quý thân hữu và các anh chị em cùng
         gia đình.
Trước khi mời quý vị tham dự viên dùng
         bửa ăn trưa chúng tôi có chụp hình và thu hình để
         làm kỷ niệm (xin cáo lỗi quý vị đến trể). Trong lúc này
         vì chúng tôi có nhiều việc phải ra sân khấu nhiều lần
         nên hình chụp và thu hình không được đầy đủ.

Hình: Hội Ái Hữu PTG&ĐTĐ
         Bắc Cali. tham dự Picnic hè 2012 - Hình chụp lúc 11:00am
Rất may là quý vị tham dự không
         đến cùng lúc nên chổ ngồi năm nay rất thoải mái. Các
         phần ăn cuối cùng đã được phân phối đến tham dự
         viên dù đến trể! (ngoại trừ trưởng ban tổ chức !).
Phần
         văn nghệ liên trường rất phong phú với những màn hợp ca,
         đơn ca, vũ … các tiết mục văn nghệ của các trường
         rất hay. Hội Ái Hữu PTG&ÐTÐ có chị Mỹ Nhung với bài tân
         cổ giao duyên “ Lòng Mẹ” và anh Khánh Hưng với bài ca
         “Tình Yêu và Thuỷ Thủ ” đã làm sàn nhảy không
         còn chổ trống.
Chúng tôi xin cám ơn quý vị
         đã mang tặng những thức ăn rất ngon và đầy đủ hương
         vị quê hương, chúng tôi cũng xin cám ơn quý mạnh thường
         quân ủng hộ tài chánh (danh sách sẽ phỗ biến trong chuyến liên
         lạc thư lần tới) và đặc biệt là những “chiến sĩ
         vô danh” âm thầm làm việc ngày đêm và tiếp tay trong ngày
         picnic.
Buổi picnic thành công là do sự ủng hộ và
         tiếp tay của tất cả quý vị và chúng tôi xin tri ân và
         ghi nhớ sự giúp đở của quý vị.
Xin kính chúc quý
         thầy cô, quý niên trưởng, quý thân hữu và quý anh chị
         có một mùa hè vui khoẻ.
Xin cám ơn ông bà Lệ Khanh, anh
         Út Lê đã cung cấp hình và video rất đẹp.
Xem hình
         xin vào địa chỉ:
1: https://picasaweb.google.com/hoang1488/Picniclt12up
2:
         https://picasaweb.google.com/hoang1488/Picniclt12lk
Xem
         video xin vào địa chỉ:
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=fDUlBN-j-8U
Phần
         2: http://www.youtube.com/watch?v=TcKKx3H06DI
Phần
         3: http://www.youtube.com/watch?v=20mkSgUT7K4
.
CHS
         Châu Minh Hoàng
Hội trưởng Hội Ái Hữu PTGĐTĐ
         Bắc California
____________________________________________________________________________