Gia đình PTGĐTĐ Houston
          HỌP MẶT THÁNG 2-2013: MỪNG TÂN NIÊN QUÝ TỴ   Tin Houston.- Giữ truyền thống hội ngộ hang tháng từ niều
         năm nay, Gia đình PTGĐTĐ HOUSTON đã có buổi họp mặt Tháng
         2 năm 2013, cũng là Tiệc Đầu Năm Quý Tỵ vào tối Chủ
         Nhật 24-2-2013 được tổ chức tử 6 giờ chiều đến 9 giờ
         tối tại nhà hàng Hồng Long thuộc vùng Tây Bắc Houston. Chủ
         nhân Nhà hàng là 1 đồng hương Cần Thơ: chị Linh. Hiện
         diện có gần 40 thành viên của gia đình PTGĐTĐ Houston. Đêm
         nay cũng là mừng Sinh Nhật GS Lê Khắc Chấn và các anh chị:…..Chị
         Võ Lê Thơ đã làm hiếc bánh sinh nhật thật đẹp và
         thật ngon. Như thường lệ,
         buổi họp mặt hôm nay cũng là để gặp gỡ, hàn huyên,
         thăm hỏi, mừng sinh nhật và dùng cơm tối với nhau.
      
      Sau đây
         là 1 số hình ảnh do rễ PTG, Dr.Đỗ Mỹ Ánh ghi nhận. 
      
       Tiễn đưa
         năm cũ Nhâm Thìn - đón mừng năm mới Quý Tỵ,  Gia Đình 
 PTGĐTĐ Houston tưng bừng với Hội Ngộ Tất Niên                     &                       
          Chợ
         Tết Ninh Kiều    
  ¯ TIN ĐẶC BIỆT HOUSTON HỌP MẶT TẤT NIÊN NHÂM THÌN VỚI CHỢ TẾT NINH KIỀU
                  Có
         lẽ chủ nhật 27 tháng giêng 2013 là một ngày vui nhất của gia
         đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston, vì thời tiết thật
         tốt với dự báo thời tiết ấm áp, cao nhất chỉ ở hàng  7 mà thôi. Các anh chị trong ban tổ chức họp mặt tất niên thức
         rất sớm và hăm hở vận chuyển đồ đạc đến nhà
         hàng Kim Sơn Bellaire vùng Southwest  trang trí hội trường và
         dàn dựng khu “Chợ Tết Ninh Kiều” để kịp mở cửa mừng
         quý Thầy Cô và đồng môn, thân hữu khắp nơi về dự
         họp mặt tất niên Nhâm Thìn 2012 và cũng để đón chào
         năm mới Quý Tỵ 2013. Dù chuẩn bị sớm cách mấy cũng không
         kịp trưng bày hết các món hàng “Chợ Tết” thì đã
         có Thầy Cô và đồng môn... bước vào, rồi tiếp sức
         phụ giúp thật cảm động. Cổng với mái che có bảng ghi dòng
         chữ nhỏ ghép các chữ lớn “Mời xem chợ Tết NINH KIỀU,
         Cho vơi thương nhớ ít nhiều CẦN THƠ” làm thành
         bảng chữ CHỢ
         TẾT NINH KIỀU CẦN THƠ khiến xao xuyến
         lòng người khi bước vào khu trưng bày hàng tết: Hoa Tết
         Ngô Quyền, Chè Ninh Kiều Cô Tám, Bánh Ít Tham Tướng, nem Nướng
         Cái Răng, Bánh Bò Nướng  Bình Thủy, Bánh Tét Ô Môn, Hột Vịt Lộn Rạch  Ngỗng,
         Nem Chua Huỳnh Giao, Mắm Chay Bà Long, Trái Cây Phong Điền có Tắt
         ngọt và Quýt đường... với những cô hàng của một thời
         Cần Thơ yêu dấu. Đặc biệt hình ảnh ông đồ năm xưa
         ngồi viết liễn Tết mà “ông đồ GS Đỗ Chiêu Đức”
         trang phục áo dài khăn đóng vui vẻ giải thích ngữ nghĩa
         của từng câu từng chữ liên quan đến câu đối treo nhà
         ngày Tết. Bên cạnh là hộp giấy nhận tiền ủng hộ tặng
         lại BTC để phụ trang trải chi phí tổ chức kỳ họp mặt. [tin
         sau cùng được công bố là 76$].         
         Gian hàng được rất đông Thầy Cô và đồng môn,
         thân hữu ghé thăm, mua ủng hộ, từ 10 giờ sáng đến 11giờ30
         thì đã hết hàng, cũng là đúng giờ vào tiệc tất
         niên. Hai MC Nguyễn Công Danh và Nguyễn Ngọc Hương, sau khi mời ổn
         định hội trường, giới thiệu khách tham dự, giới thiệu chuơng
         trình, là phần nghi thức chào cờ Việt - Mỹ, phút mặc niệm
         tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, các quân
         dân cán chính VNCH, các đồng bào đồng hương vượt
         biển vượt biên tìm tự do, các thầy cô và đồng môn
         trường Phan trường Đoàn quá vãng. Tiếp theo là tế lễ
         trước bàn thờ Cụ Phan – Bà Đoàn gồm các niên trưởng
         CHS GS Nguyễn Văn Trường (83 tuổi), CHS Trương Hiệp Khánh (92 tuổi),
         GS Hiệu trưởng ĐTĐ Phạm Thị Kim Chi, GS Nguyễn Quang Thăng (đến
         từ Dallas), và hai phó tế CHS Ung Ngọc Đạt, CHS Phùng Văn Huỳnh.  
                    Chị Võ Lê Thơ, Trưởng Ban Tổ Chức
         được mời lên để chào mừng Thầy Cô, đồng môn
         và thân hữu. Chị đã tường trình tóm lược sinh hoạt
         của gia đình PTG & ĐTĐ Houston và vùng phụ cận diễn ra suốt
         17 năm qua và họp mặt tất niên Nhâm Thìn hôm nay là một
         trong những sinh hoạt hàng năm vẫn duy trì tốt đẹp. Chị nói
         “Chúng tôi đã bàn bạc và bắt tay ngay vào việc,
         làm sao buổi họp mặt được đông người tham dự, để
         cùng nhau gặp gỡ, nhắc nhớ nhau những kỷ niệm vui buồn về ngôi
         trường thân yêu của thời trung học, với những giờ vắng thầy
         cô tự sinh hoạt lớp gần cuối năm, “cúp cua” ra xem chợ bông
         Tết và chụp ảnh kỷ niệm dưới bến Ninh Kiều, những lần
         “ăn quà vặt” tại các xe bán đá đậu, cốc ổi,
         bò bía gần cổng hay dọc tường rào của trường; nhớ
         về quê hương Cần Thơ mà mình đã cách xa đến mấy
         mươi năm. Chính vì vậy, mới có trưng bày CHỢ TẾT NINH
         KIỀU với những mặt hàng và tên gọi đơn sơ, tượng
         trưng... thắm đượm  nghĩa tình”. Chị nhắc
         lại 4 câu thơ của một đồng môn kết thúc trong bài thơ
         dài phổ biến cách đây hơn ba năm vì cho rằng đã nói
         lên được cái nhìn và cảm nhận của mỗi chúng ta với
         quê nhà Cần Thơ có hình ảnh nam nữ học sinh trường Phan
         trường Đoàn “Ninh Kiều bến nước đẹp xinh. Xa lâu
         mới thấy Phong Dinh tuyệt vời. Dẫu đi cuối đất cùng trời.
         Cũng không quên được tình người Cần Thơ”.
         Có lẽ, do nhiều năm tham gia tổ chức họp mặt đông người,
         hoặc có nhiều dịp tham dự họp mặt các hội đoàn bạn,
         nên chị có cái nhìn rất rõ tâm lý của người tổ
         chức và người tham dự, nên lần đầu tiên, chị rút ra
         suy  nghĩ, mà trong bản tin nầy, chúng tôi xin được
         ghi lại đầy đủ ý kiến nầy, xem như trao đổi và chờ
         sự lãnh hội của Thầy Cô, đồng môn trong gia đình chúng
         ta. Chị Thơ nói: “Tổ chức  họp mặt nào cũng
         có những băn khoăn trong  việc sắp xếp vị trí chỗ
         ngồi trong hội trường: dù cố gắng cách mấy cũng không thể
         hài lòng được tất cả mọi người – đó là
         điều thực tế. Xin thưa thật cùng quý Thầy Cô, quý đồng
         môn, quý thân hữu và gia đình, dù quý vị được
         xếp ngồi ở bàn  nào, vị trí nào trong khu vực
         hội trường nầy, cũng đều là khách quý  chúng tôi kính trọng như nhau, mong quý vị thương tình
         và thông cảm bỏ qua điều bất toàn trong sắp xếp chỗ ngồi,
         vị trí ngồi cho nhiều người tham dự như hôm nay”. [họp
         mặt năm nay có 22 bàn ngồi đông đủ, có bàn kéo thêm
         1 hoặc 2 ghế để được ngồi chung - LĐM chú thích]. Sau cùng
         chị Võ Lê Thơ thay mặt trưởng nhóm Phan Thị Huệ 
         “kính chúc quý Thầy Cô, quý niên trưởng Đồng
         môn, quý thân hữu và gia đình một năm mới “SỨC KHOẺ
         DỒI DÀO – GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - VẠN SỰ CÁT TƯỜNG”.         
         Niên trưởng CHS – GS Nguyễn Văn Trường [(hai lần đảm
         nhận chức vụ Tổng Trưởng Giáo Dục VNCH thời chánh phủ Trần
         Văn Hương và thời Uỷ ban hành pháp Trung ương của tướng
         Nguyễn Cao Kỳ) - chú thích thêm của LĐM] được mời lên
         thay mặt gia đình PTG & ĐTĐ Houston chúc Tết đồng nghiệp, đồng
         môn và thân hữu cùng gia đình với lời phát biểu kèm
         theo được chắt lọc đầy tình cảm và xúc động.
         BTC cũng thực hiện các phần quà Tết được các anh chị
         cựu học sinh mang đến trao tặng mừng Tết các niên trưởng
         Trương Hiệp Khánh (chị Huệ), niên trưởng Nguyễn Văn Trường
         (chị Thơ), niên trưởng Nguyễn Phước Trang & Phan Ngọc Hoa (chị
         Diệu), GS Nguyễn Quang Thăng (chị Nguyên Nhung), GS Phạm Thị Kim Chi (chị Nhan),
         GS Hà Thị Phong (anh Đạt), GS Trần Tú Quỳnh (chị Thu Nguyệt), GS Huỳnh
         Nhung (Hoàng Thúy), GS Lê Khắc Chấn (chị Huỳnh Giao), GS Vương Công
         Hi (chị Tố Nga), GS Trần Ngọc Long (chị Thơ), Thân hữu GS Phạm Nguyên
         Chu (Hoàng Thúy), GS Đặng Xiếu (do hoá trang biểu diễn văn nghệ
         nên được trao sau).           Thay mặt các GS phát biểu và chúc Tết, GS Vương Công
         Hi cũng nói lên suy nghĩ của mình với sinh hoạt của gia đình
         PTG & ĐTĐ Houston mà lúc nào giáo sư cũng nặng tình thương
         mến và quý trọng tấm lòng, côn g sức của từng anh chị
         trong nhóm điều hành suốt mười mấy năm qua.         
         Ông Đồ Đỗ Chiêu Đức cũng lên sân khấu tặng
         ba bộ liễn đối Tết và đã giải thích ý nghĩa của
         từng cặp câu đối để trao  cho 3 tham dự viên ở
         ba nơi xa xôi lái xe về dự họp mặt: GS Nguyễn Quang Thăng (Dallas), GS
         Nguyễn Thị Hừờng (San An tonio), CHS Phạm Thị Dưa (Austin). GS Nguyễn Thị Hường xúc động nói lên cảm
         nghĩ và cảm ơn khi nhận đôi câu liễn tết do ông đồ
         Đỗ Chiêu Đức tặng.           CHS – GS Đặng Xiếu đã mặc sắc phục
         Táo Bà theo điệu nhạc, đi từ cửa vào sân khấu, đọc
         sớ táo quân thật dí dỏm và thật vui, được  nhiều tràng vỗ tay khen tặng. Xen kẽ là phần văn nghệ “cây
         nhà lá vườn” với những nhạc phẩm Xuân được đồng
         môn trẻ Hoàng Thúy sắp xếp và giới thiệu, cả hội trường
         lúc nào cũng vui tươi. Chị Kim Hương, phu nhân CHS Thái Trường
         Xuân đã tình nguyện lên ca bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc
         được nhiều tiếng vỗ tay cổ võ. Hoạt cảnh minh hoạ cho nhạc
         phẩm CẦN THƠ do đồng môn  Phạm Thu Nguyệt ca với các đồng môn bưng rỗ trái cây quê
         nhà Võ Lê Thơ, Hoàng Thúy, Ngọc Diệu, Kim Liên trình diễn
         được sự chú ý của cả hội trường, xem như một tiết
         mục tiêu biểu đã trình diễn tại đại hội Boston vừa
         qua. Xen kẽ là phần rút thăm trúng quà lưu niệm, do một số
         các anh chị trong BTC và một số đồng môn tặng lưu niệm,
         không bán phiếu. Sau khi kết thúc phần rút thăm trúng quà,
         không có ai trong BTC được trúng quà cả, đó cũng là
         mong muốn của BTC. Món quà may mắn cuối cùng là “lô độc
         đắc” của đồng môn Thanh Thủy chuyển đến BTC, một cháu
         bé trúng, nhưng cháu không cầm nổi vì món quà nặng
         và sợ bị chụp ảnh, nên ông của cháu là đồng môn
         Lý Hoài Ân được mời lên nhận, đồng môn Phùng
         Văn Huỳnh trao gói quà nầy để lưu niệm. Một điều rất
         lý thú và đáng được ghi lại ở đây, cả hai đồng
         môn niên trưởng nầy lại là “sui gia” với nhau.          
         MC Nguyễn Công Danh đã cập nhật phổ biến một số tin sinh
         hoạt các nơi để Thầy Cô và đồng môn cùng biết,
         trong đó có đề cập đến việc tiếp trợ các người
         nghèo khó, bịnh tật, neo đơn tại quê nhà do các GS và
         đồng môn hải ngoại giở về; xác nhận Houston đi dự đại
         hội Boston XVI tháng 10-2012 là 64 người. Nói về sự tổ chức
         lại sinh hoạt Bắc Cali, Thầy Lưu Khôn là Trưởng nhóm. Đại
         hội XVII năm 2013 được biết sẽ được tổ chức các
         ngày 11-12-13-14 tháng 10-2013 tại Honolulu (Hawaii) do đồng môn Nguyễn Ngọc
         Nhung làm trưởng ban tổ chức, chưa có thông  báo chi tiết và chi phí tham dự, trang nhà sẽ thông báo khi được
         văn bản chính thức từ trưởng ban tổ chức chuyển đến.
         Mời Thầy Cô và đồng môn theo dõi và chuẩn bị tham dự.  
                   Buổi họp mặt
         tất niên Nhâm Thìn 2012 và mừng xuân Quý Tỵ 2013 với Chợ
         Tết Ninh Kiều kết thúc lúc 2 giờ 45 PM cùng ngày, chỉ còn
         15 phút sau cuối để BTC và các anh chị phụ trách tháo gỡ
         các vật dụng trang trí để hoàn trả hội trường. Dù
         ra khỏi hội trường, nhưng dọc hành lang lầu 1 xuống tận dưới
         cổng nhà hàng, từng nhóm, những cái bắt tay quyến luyến từ
         giã nhau thật cảm động, những lời hứa hẹn gặp lại nhau của
         những vị cao niên, của các đồng môn sao mà quá đậm
         đà, thân thiết. Người viết tin bài, dù bận rộn lo thu dọn
         đồ đạc đưa xuống xe, thấy cảnh đó cũng động
         lòng, xin lỗi, có lúc chợt rơi nước mắt trước cảnh
         chia tay hẹn còn tái ngô nầy.         
         Cuối cùng, tôi xin được đưa thêm một hai hình ảnh
         mà trong bài không đưa vô được.         
         Rất cảm ơn quý Thầy Cô, quý đồng môn và thân
         hữu đã có dịp đọc đôi nét về sinh hoạt gia đình
         PTG & ĐTĐ Houston và vùng phụ cận của chúng tôi.  Anh chị đồng môn
         NGUYỄN HOÀNG ÂN & KIM LIÊN chụp lưu niệm tại cây mai trước
         cổng Chợ Tết Ninh Kiều. (ảnh trên) 
  Ảnh bên: Các chị mặc lại đồng phục áo dài, là mẫu
         áo do CHS Phạm Thu Nguyệt nghiên cứu thực hiện, đã được
         mặc để tham dự trong ngày Đại Hội XVI tại Boston Massachusetts (từ
         trái): Chị Dương, Thu Ba, Phan Thị Huệ, Thu Oanh, Bạch Cúc, Trần
         Thị Tám, Chi Chi, Chi  Hoa, Kim Liên, Cúc Bùi, Hoàng Thúy,
         (?), Huỳnh Giao, Trương Há, Lisa Đường, Võ Lê Thơ, Ngọc Hương,
         Trần Thị Lành, GS Phạm Thị Kim Chi, Phạm Thu Nguyệt, Lê Thị Ngọc
         Nữ. [không có trong ảnh nhưng có dự họp mặt , còn ngồi
         ngoài bàn tiếp tân: Trần Ánh Nguyệt, Trần Tố Nga, Nguyễn Ngọc
         Diệu].
 . . Tin và
         ảnh: LÊ ĐỒNG MÔN   
 
 
 
    
       
       . Một số hình
         ảnh Tất Niên Nhâm Thìn:    
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      Tin ảnh: . 
 PTGĐTĐ
         HOUSTON HỌP
         MẶT THÁNG 12-2012 Tin Houston.- Tối Thứ Sáu 21/12/2012
         Gia đình PTGĐTĐ Houston đã có buổi họp mặt tháng 12 năm
         2012 tại Nhà hàng Vĩnh Hoa, khu phố Dynasty trên đường Bellaire. Vì là chiều tối Thứ Sáu
         nhiều ông bà nội, ngoại…còn giữ cháu, chắt nên số
         người tham dự chỉ trên hai mươi.Buổi họp mặt tháng này, như thường lệ là gặp
         gỡ, thăm hỏi, hàn huyên và dùng cơm chung. Các người có
         Ngày sinh nhật tháng 12 là anh Nguyễn Công Hiền, anh Phạm Phi Long (không
         tham dự được vì vừa mổ mắt hôm nay) và anh Nguyễn Hữu
         Phương. Các anh nầy đã bước qua cây cầu thất thập nhiều
         năm rồi nhưng anh nào cũng khỏe mạnh. Nhân dịp nầy kính chúc
         các anh Đặc biệt lần
         này có sự hiện diện của anh chị Châu Minh Hoàng đến từ
         Bắc Cali. Anh Hoàng hiện thời là Hội Trưởng Hội Ái Hữu
         PTGĐTĐ Bắc Cali. GS Trần Văn Kỳ, phu quân GS Phạm
         Thị Kim Chi đã tặng 4 chai rượu chát để cùng nhau mừng trước
         Giáng Sinh. Chị Tú Phương tặng ổ bánh bò nướng thật
         ngon. Các bó hoa sinh nhựt tươi, đẹp do chị
         Võ Lê Thơ tặng. Trước khi buổi cơm bắt đầu, một số
         Thầy Cô và các anh chị trong Ban Chấp Hành đã họp bàn
         việc tổ chức Chợ Tết Ninh Kiều như hàng năm. Theo tiết lộ
         thì Chợ Tết Tất Niên Ninh Kiều của Gia Đình PTGĐTĐ Houston
         sẽ được tổ chức tại Nhà Hàng Kim Sơn khu Bellaire vào ngày
         Chủ Nhựt 27 tháng 1 năm 2013, nhằm 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn.
         Mời bà con nhà mình chuẩn bị dạo Xuân Ninh Kiều tại quê
         xa để nhớ một thời Cần Thơ tuổi nhỏ. Chúc mừng Giáng
         Sinh và Năm Mới ! 
 
 
  
      
      
       
 Anh
         Phương, chị Huệ, chị Như Bằng, anh Hoàng                                   
         Cô Chi, thầy Kỳ (đang khui rượu), chị Tám, anh Huỳnh, anh Phương  Anh Hoàng, anh Nghi, chị Thơ, chị Ánh Nguyệt.                                     
         Chị Huỳnh Giao, chị Hương, anh Tước, anh Tuấn, chị Thu Nguyệt  
 Chị
         Hà, chị Thủy, chị Phương, anh Hà                                                     
                        Anh Trung, cháu Tiến Đạt,
         chị Huỳnh Giao 
 Chị
         Như Bằng, anh Hoàng đang phát biểu, anh Nghi                                               
         Anh Phương, GS Đặng Xiếu 
  GS
         Đặng Xiếu tặng hoa sinh nhật anh Phương 
 
 
 Anh Phương, anh Hiền
         nhận hoa sinh nhật                                                        
          Chị Tám, anh Huỳnh,
         anh Ánh, chị Hạnh  
      
      Tin ảnh: 
 PTGĐTĐ
         HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 11/2012 
      
      Buổi họp mặt Tháng 11 năm 2012 đã
         được tổ chức tại nhà hàng bò 7 món Pagolac, khu Dynasty, vùng
         Tây Nam Houston. Buổi họp bắt đầu từ 6 giờ 30 cho đến gần
         10 giờ đêm. Có 30 người gồm GS, CHS cùng thân nhân và thân
         hữu tham dự. Như những buổi họp mặt hàng tháng từ trước,
         hôm nay cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, thăm hỏi;
         đồng thời mừng sinh nhật những người sinh vào Tháng 11: GS Trần
         Tú Quỳnh và các CHS Trần Tố Nga và Đỗ Chiêu Đức. Những hình ảnh sau đây được ghi nhận
         qua ống kính của Dr Đỗ Mỹ Ánh (phu quân CHS Vương Thị Hạnh):    
    
    
    
    
    
  
      
      Tin ảnh: 
 PTGĐTĐ
         HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 10/2012 &
         MỪNG THẤT THẬP 9 CON NGỰA  Houston-
         Tối Chủ Nhật Oct 27, buổi họp mặt tháng 10 đã được
         tổ chức tại hội quán Nghệ Sĩ trên đường Wilcrest, vùng
         Tây Nam Houston. Lần họp mặt nầy, ngoài những gặp gỡ, thăm hỏi
         thường lệ và mừng sinh nhật tập thể những người có
         sinh nhật Tháng 10, còn có 1 chủ đề đặc biệt. Đó
         là mừng Thất Tuần những người sanh năm Nhâm Ngọ 1942. Có trên 120 người tham dự gồm những Cựu Giáo
         Sư, Cựu học sinh 2 trường cùng thân nhân và những thân hữu
         và quan khách.  Chương trình gồm ẩm thực,
         tặng hoa mừng sinh nhật, cắt bánh sinh nhật, ca hát và khiêu vũ.
         Có trên 10 món thức ăn mặn do các chị trổ tài nấu nướng
         và các món ngọt tráng miệng: chè Cô Tám, mía ghim, trái
         cây đủ loại, bánh bò nướng, tàu hủ nóng, 2 loại
         bánh sinh nhật, kẹo chocholate Hawai (do Nguyên Nhung mang về từ Hawai), chai rượu
         Cordon Bleu (do Viện - Nữ tặng). Chương trình
         bắt đầu đúng 5 giờ chiều khi những người có mặt xếp
         hàng lấy thức ăn. Sau đó chương trình văn nghệ khởi
         sự với các anh chị Quyền, Long, Ngọc Hương, Thu Nguyệt trong trang phục
         cao-bồi Texas hợp ca nhạc phẩm Ngựa Phi Đường Xa của Văn Phụng
         để tặng cho những người tuổi Ngọ. Có 9 người tuổi Nhâm
         Ngọ (70 tuổi) hiện diện là các anh chị: Paul, Danh, Nô,Thơ, Hải,
         Diệu, Cúc, Thành (Tô), Thành (Châu). Ngoài ra có thêm 1 người
         tuổi Ngọ (lớn) hiện diện đêm nay là GS-CHS Niên Trưởng Nguyễn
         Văn Trường (82 tuổi). Những "con ngựa" nầy đã cùng nhau
         họp ca bài hát cải biên: Bảy Mươi Năm Cuộc Đời (..Ớ!
         là bao, đời không lâu là thế. Ớ! được bao năm sống
         mà yêu nhau. Cho nên cứ ăn chơi, biết khi nao qua đời. Bao năm qua
         rồi, ta thở không ra hơi. Hôm nay ta vui, cùng nhau ta cười đùa,
         30 năm nữa là bao!...). Khi bài hát chấm dứt 9 con ngựa già
         và 1 con ngựa lão được các "chàng" hay "nàng"
         của mình tặng bó hoa hồng tươi thật đẹp. Các anh chị
         có sinh nhật tháng 10 cũng được tặng hoa: Cô Kim Chi, anh Tước,
         chị Huệ, chị Diệu, chị Hạnh (Vương), chị Liễu và anh Thành
         (Tô) giữa tiếng hát Happy Birthday của cả hội trường. Mọi người
         cùng vui. Không khí thật vui vẻ, nồng ấm. Hai chiếc bánh sinh nhật
         cũng được các anh chị cắt, sau đó trao đến mọi người
         để cùng chia xẻ niềm vui với nhau. Không khí văn nghệ rất
         xôm tụ với trên 10 giọng ca thay phiên nhau làm cho sàn nhảy càng
         lúc càng sôi động. Buổi họp mặt
         chấm dứt lúc 10 giờ đêm. Một đêm hội ngộ thật vui và
         nhiều ý nghĩa. Chúc mừng các con ngựa
         lúc nào cũng bờm rung, rộn ràng bốn vó và vang vang tiếng
         hí  để phi trên đường xa thêm 30 năm nữa! Sau đây là một ít hình ảnh do những người
         tham dự gởi cho Trang Nhà:    
 Xếp hàng lấy thức ăn                                                                                                                                                         Bò
         kho, cháo thập cẩm nóng hỗi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
             
 Cựu tỉnh trưởng Cần
         Thơ ĐT Phạm Bá Hoa, GS Vương Công Hi, Nhạc sĩ Hoàng Văn           
         Anh Tôn Thất Khôi, chị Bạch Cúc, nhà văn Nguyễn Đạt
         Thịnh, nhiếp ảnh gia Trần Trí, Danh    
 Anh chị Nguyễn Văn Đông
         & Nguyên Nhung, Phạm Quang Tân & Cúc (tạp chí Văn Hóa VN)                   Anh
         chị Đỗ Chiêu Đức & anh chị Tô Nguyên Thành - Tố
         Nga         
 Ngựa phi đường xa: Quyền, Long, Ngọc Hương,
         Thu Nguyệt                                                              9
         con ngựa: Hải, Nô, Thành (Tô), Diệu, Thành (Châu), Cúc, Paul, Danh,
         Thơ     
 Thêm con ngựa lão: Niên trưởng Nguyễn
         Văn Trường                                                                                         Nhâm
         Ngọ Trần Thị  Bạch Cúc & phu quân Tôn Thất Khôi    
 Bánh Sinh Nhật                                                                                                                                                                               
           Các món tráng miệng    
 Hoàng Thúy                                                                                                                                                                            
         Vincente Công Nguyễn    
 Nhâm Ngọ Nguyễn Ngọc Diệu & phu quân Đoàn
         Hựu                                                                                              Nhâm
         Ngọ Võ Lê Thơ & phu quân Võ Văn Nghi    
 GS Nguyễn Văn Trươờg & GS Hồ Đắc
         A-Trang                                                                                                                                   
         Tố Nga, Tô Nguyên Thành & GS Vương Công Hi  
             Hoàng Thúy tặng hoa sinh nhật GS Kim Chi                                                                                                                              
          Dr.Đỗ Mỹ Ánh tặng hoa CHS Vương Thị Hạnh    
 Cùng vui trên sàn nhảy                                                                                                                                                                  
         Chị Thu Nguyệt     
 Anh chị Nghi - Thơ                                                                                                                           
               Anh Phạm Phi Long    
 Ông đồ Đỗ Chiêu Đức, người thực
         hiện băng chữ: Happy 70th Birthday                                           
         Từ Cái Răng, 1 người Cái Răng gởi Thiệp
         mừng Thọ người Cái Răng  Mời
         xem tiếp trên Trang Nhà bài viết của ông đồ Đỗ Chiêu
         Đức để biết thêm về nhóm từ: " Thất Thập Cổ Lai
         Hy" ___________________________________________________________________________________________________ 
 
  
      
      Tin ảnh: PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 9/2012 
 Như thường
         lệ hàng tháng, Nhóm Houston đã có buổi họp mặt thân
         mật tại nhà hàng Vĩnh Hoa, trong khu thương mại Dynasty trên đường
         Bellaire, vùng Tây Nam Houston  vào tối Chủ Nhật 23-9-2012. Đã
         có 50 người tham dự gồm các cựu giáo sư PTGĐTĐ, các
         CHS cùng các thân nhân và vài thân hữu… ngồi đầy
         5 bàn nơi 1góc của nhà hàng. Ngoài những thân hữu thường
         chung vui với Nhóm, hôm nay có anh chị Trương Minh Danh ( cựu hội trưởng
         Hội SVSQ Võ Bị Đà Lạt) cùng phu nhân là chị Tâm Hạnh.
         Chị Tâm Hạnh từ vài năm nay đã giúp 1 số người thoát
         khỏi những cơn bịnh ngặt nghèo nhờ dược liệu mà chị
         biết được qua kinh nghiệm trị liệu của chính mình. Còn
         có anh chị Đoàn Phú là em út và em dâu anh Đoàn Hựu
         đến từ Việt Nam. Cựu học sinh đến lần đầu là anh Nguyễn
         Viết Sương, học PTG những năm cuối thập niên 40 và đầu
         50 đến từ California. Anh Sương là 1 cựu phi công của Không lực
         VNCH. Dịp nầy các cựu phi công có mặt như anh Võ Phạm Tước,
         anh Trần Quốc Tuấn, anh Châu Trung Thành và anh Đoàn Hựu đã
         chụp ảnh kỷ niệm với anh Nguyễn Viết Sương. Cũng như những
         lần họp mặt hàng tháng từ nhiều năm nay, hôm nay nội dung buổi
         họp chánh yếu là cùng gặp gỡ, thăm hỏi và dung bữa cơm
         gia đình than mật với nhau. Hôm nay cũng là để mừng Sinh Nhật
         các anh chị: Trương Công Hạnh, Lê Trí Tín, Võ Lê Thơ,
         Trần Thị Bạch Cúc, Mai Thị Ngọc Bích, Châu Trung Thành và
         Nguyễn Thị Thanh Thủy. Chiếc bánh sinh nhật thật đẹp và những
         đóa hoa hồng tươi đã được trao cho 7 anh chị sanh cùng
         tháng 9 với họp ca Happy Birthday do anh Sương bắt nhịp. Dịp nầy người
         phụ trách Trang Nhà vắn tắt thông báo những tin tức về ĐH
         sắp tới tại Boston, như số người ghi danh đã gần 300, có
         3 giáo sư từ VN và Pháp đến... Anh cũng cho biết Nhóm Houston
         không những đã yễm trợ hết mình về tài chánh (hơn
         $3400) mà còn phụ trách biên tập và dàn trang ĐS, in ấn những
         tài liệu cần thiết cho ĐH, v.v…và đặc biệt là số
         người tham dự ĐH từ Houston là 64 người. Mọi người có
         vẻ háo hức chờ ngày phó hội. Hôm nay, phiên họp tháng
         10 cũng được thông báo là Thứ Bảy Oct 27, 2012. Đây sẽ
         là buổi họp đặc biệt vì những anh chị tới tuổi 70 muốn
         nhân đây cùng nhau mừng Tuổi Thất Thập Cổ Lai Hi của mình.
         Chương trình với chủ đề: “Còn vui ta cứ vui” rất vui
         nhộn nghe nói đã được chuẩn bị khá chu đáo ngay từ
         bây giờ rồi. Xin đón xem bài phóng sự nầy tháng tới. Bây giờ
         xin mời xem một số hình ảnh do nhiếp ảnh gia BS Đỗ Mỹ Ánh
         chụp:   
 Anh Paul Đặng,
         anh chị Phi Long, chị Tâm Hạnh                                
         Chị Hằng (vợ anh Đoàn Phú), Hoàng Thúy, Công, GS Đặng
         Xiếu   
 Thủy, Viện,
         Hạnh                                                                           
         Thành, Nga, Cúc, Thủy   
 GS
         Đặng Xiếu, Hên, Hà, Thiên Hương                                                  
         Ngồi: Cúc, Nga. Đứng:Diệu (Lý), Huệ, chị Hai Ngọc
         Hoa, Hạnh (Vương)   
 Huệ, Diệu
         (Nguyễn), Hựu, Sương, Ẩn                                                                   
         Ngồi: Diệu (Lý), Quang, Ánh Nguyệt. Đứng: Thúy, Danh   
 Anh chị Đỗ
         Chiêu Đức, bác Giang Huệ Muối                                                           
         Bánh Sinh Nhật các anh chị: Bích, Thơ, Thành (Châu), Cúc, Hạnh,
         Tín & Thủy   
 Những người
         sanh cùng tháng 9: Hạnh, Tín, Thành, Cúc, Thơ, Thủy, Bích                    
         Cắt bánh: Huệ, Liên, Tước 
   
 Anh chị Đỗ
         Mỹ Ánh & Vương Thị Hạnh (con & dâu Thầy Của và Cô
         Ba)                       
         anh chị Đoàn Phú & Ngô Thu Hằng   
 Anh chị Ung
         Ngọc Đạt & Mai Thị Ngọc Bích                                                                
         Anh chị Tâm Hạnh & Trương Minh Danh   
 Anh chị Huỳnh
         Kim Liên & Châu Trung Thành                                                                 
         Anh chị Võ Văn Nghi & Võ Lê Thơ   
 Anh Nguyễn
         Viết Sương và đồng môn Nguyễn Thị Thanh Thủy                                   
         GS Phạm Thị Kim Chi & học trò Nguyễn Công Danh   
 Anh chị Phi
         Long                                                                                                      
         Anh chị Quyền - Liễu   
 GS Đặng
         Xiếu tặng hoa Lê Trí Tín                                                                           
         Đồng môn Lý Kim Hên tặng hoa đồng môn Trần Thị Bạch
         Cúc   
 Chị Trần
         Tố Nga & chị Phan Thị Huệ (Trưởng Nhóm Houston)                                     
         Chị Huỳnh Giao & chị Nguyễn Thị Thanh Thủy    
  5 cựu
         phi công VNCH:Hựu, Tuấn, Sương, Thành, Tước                                            PV Trang Nhà giới thiệu người dự & thông
         báo tin ức sốt dẽo ĐH XVI-Boston 2012  
      
      Tin ảnh _______________________________ PTGĐTĐ
         HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 8-2012 
 Buổi họp mặt bắt
         đầu lúc 6 giờ chiều được tổ chức tại nhà hàng
         Golden Diemsum trên đường Bellaire, vùng Tây Nam Houston.  Đây là buổi
         họp mặt hàng tháng với sự hiện diện của hơn 40 người
         gồm các giáo sư và các cựu học sinh cùng gia đình
         và thân hữu để gặp gỡ, thăm hỏi và dùng bữa cơm
         gia đình thân mật. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện
         của các cựu học sinh từ xa đến: CHS Võ Văn Toại từ Florida,
         anh chị CHS Võ Kiên Chí từ Dallas TX. Nhạc mẫu CHS Đỗ Chiêu Đức
         là bà Giang Huệ Muội từ Pennsylvania về định cư ở Houston, lần
         đầu có mặt. Nhân dịp nầy BTC cũng thông báo mấy tin
         buồn và tin vui. Tin buồn là sự ra đi mới đây của CHS Nguyễn
         Thị Hạt, của GS Nguyễn Đình Sửu và hiền tỷ các đồng
         môn Võ Văn Toại, Võ Kiên Chí và Võ Thị Thu Thủy là
         bà Võ Thị Hải. Tin vui là Houston đã ủng hộ ĐH XVI $3210.00
         và số người ghi danh tham dự đã trên 60. BTC/ĐH đã gởi
         lời cảm ơn PTGĐTĐ Houston đã tích cực yễm trợ tài chánh
         và tham dự đông đảo. Sau đây là một số hình ảnh
         do rể Đỗ Mỹ Ánh ghi được  
      
        
      
      
      Thơ, Hạnh 
      
      Đạt, Toại, Diệu, Hương, Hoa, Trang, Huệ  
      
      Thủy, Hà, Thu Ba 
      
      Tuấn, Nguyệt, Hương, Bích, Đạt 
      
      Hoa, Trang, Thơ, Nguyệt, Hương 
      
      Dr Trọng, Tước 
      
      Thơ, Chí, Hạnh, Thủy, Danh, Toại  
      
      
      Danh, Toại (đang phát biểu), Chí 
      
      Dr Ánh & Hạnh 
      
      Đức, chị Đức, bà Giang Huệ Muội, Nga, Thành 
      
      Anh chị Hai Nguyễn Phước Trang & Phan Ngọc Hoa 
      
      
      Hương, Thinh, Tước, Trang, Chí  
      
      
      
      ÔB GS Lê Khắc Chấn & Huệ, Thơ 
      
      Đứng: Hạnh, Huệ. Ngồi: Tám, Huỳnh 
      
      Hiền, Lành, Chi, Diana 
      
      Đứng: Toại, Chí, Hạnh. Ngồi: Hương, Tước 
        PTGĐTĐ HOUSTON HỌP MẶT THÁNG 7-2012 Houston Jul 28.- Như thường lệ hàng tháng, gia đình
         PTGĐTĐ Houston có buổi họp mặt tại nhà hàng Golden Diemsum trên
         đường Bellaire, vùng Tây Nam Houston.  Buổi họp mặt từ 7 giờ đến hơn
         10 tối với sự hiện diện của gần 50 người gồm các cựu
         GS, CHS, thân nhân và thân hữu. Đặc biệt có CHS Trần Đông,
         Giám đốc sáng lập tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân VN, đến
         từ Úc Châu, anh chị CHS Mạc Thanh Niên đến từ Massachusetts và
         CHS ĐTĐ Mai Thị Bích Châu đến từ VN. Cũng có những CHS ngụ
         tại Houston nhưng lần đầu đến dự Họp Mặt Hàng Tháng
         như CHS Đỗ Chiêu Đức, CHS Nguyễn Tấn Phước.  Hôm nay cũng là
         mừng Sinh Nhật các anh chị: Lê Uyên Thi tức phu nhân GS Lê Khắc
         Chấn, chị Nguyễn Ngọc Hương, chị Lý Thị Thinh, chị Phạm Thu
         Nguyệt và anh Đoàn Hựu. GS Huỳnh Nhung và phu quân Huỳnh Lễ
         Thành đến với chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, chị Mai Thị
         Ngọc Bích với các ổ bánh nướng thơm ngon và chị Võ
         Lê Thơ với những cánh hoa hồng tươi rực rỡ …đã
         góp phần cho lễ sinh nhật tập thể thêm phần trân trọng và…đầy
         mùi vị, sắc màu. Dịp nầy anh Trần Đông cũng đã tóm
         lược sự hình thành và các hoạt động từ 2005 đến
         nay; đồng thời anh mời mọi người đến tham dự buổi triển
         lãm và gây quỹ ngày mai tại nhà hàng Ocean Palace để tiếp
         tục trùng tu các ngôi mộ hoang tại các đảo vùng Đông
         Nam Á. Một số người có mặt cũng đã trao tay cho anh Trần
         Đông phần đóng góp cho việc gây quỹ. Tới tiết mục mừng
         sinh nhật, các người có sinh nhật hôm nay được người
         phối ngẫu âu yếm trao tặng  hoa hồng. Riêng chị Thu Nguyệt
         ngoài cánh hoa hồng từ tay hôn phu Trần Quốc Tuấn còn có cả
         1 bó hoa hồng đủ màu do chị Vương Thị Hạnh đặc biệt
         tặng để thay lời cảm ơn của Gia Đình Houston cho công việc
         thẩm mỹ (trang phục cho các màn kịch, vũ, áo dài cho các chị,
         bow tie cho các anh, v.v..) chị đã làm nhiều năm nay. Nhân những buổi
         họp mặt như thế này mà thầy cô, bằng hữu có dịp
         gặp gỡ, hỏi han và chuyện trò vui vẻ. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh
         đêm nay là BS Đỗ Mỹ Ánh. Anh Ánh cũng đã được
         trao nhiệm vụ chụp ảnh ĐH XVI-Boston 2012. Thấy bộ máy ảnh của
         anh Ánh mà phát thèm. Thân phụ anh là thầy Đỗ Văn Của
         cũng là chủ nhân 1 tiệm chụp ảnh dưới dốc cầu Đôi
         Cần Thơ. Như thường lệ: Lần nầy cô Kim Chi cũng mang đến
         nhiều trái hủ qua vườn nhà biếu cho mọi người. Buổi họp
         mặt chấm dứt lúc hơn 10 giờ đêm. Hẹn gặp nhau tháng 8. Sau đây
         là 1 số hình ảnh do anh Ánh và PV Trang Nhà chụp:   
      
      
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                           
         ÔB GS Lê Khăc Chấn - ảnh: Đỗ Mỹ Ánh
       
      
                              
         bạn học cùng lớp: chị Vương Thị Hạnh (dâu thầy Cô
         Đỗ Văn Của) - chị Nguyễn Ngọc Diệu
       
      
      
      
      
      Anh Trần Đông, anh chị Hoa Trang, anh Tuấn 
 
  
      
      
      
      
      Chị Phan Thị Huệ, anh Nguyễn
         Hữu Phương 
 
 
  
      
    
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
                                 
                                  | 
                              
                             |