Chuyên Vui Đầu Năm
    (nhưng đọc
         qua cam đoan không được khóc)
                         
                                                             *  
         Hồ hữu Hậu
   
  Bài 1 : Nhớ về một
         người Thầy dạy Toán 
   
     Năm ấy , là
         năm 1952 (vẫn còn nhớ rõ), tôi len lỏi về được thành
         phố rồi lọt luôn vô trường Cô - Lê Phan thanh Giản. Đậu
         hạng 182 (nghĩa là còn có 18 chỗ để xe). Vì trường tôi
         lúc bấy giờ, mỗi năm
         chỉ tuyển có 250 học sinh mà thôi. Chia  ra :
  - 50 hs Nữ
  - 150 hs Nam
         - và 50 Franco - Khmer
   
  Năm ấy, nếu tôi lọt ra ngoài 200 thí sinh
         được tuyển thì phải trở về Sóc Trăng chịu dốt!
         Đã vậy, vào được một ngôi trường nổi tiếng,
         thầy cũng nổi tiếng, nhưng thầy hay dùng tiếng Pháp lắm làm
         tôi luôn hết hồn.
  ... Một ngày
         nọ, sau khi vào lớp, thầy đi xuống cuối lớp rồi trở lên
         bàn, rồi bảo : "Đừng tưởng tôi không có, tôi cũng
         có đây", rồi thầy đưa ra quyển sách nhỏ, xây tứ
         phía cho chúng tôi xem. Thì ra đó là "tập tiểu thuyết
         2 xu" của Phú Đức. Cuốn truyện đang kể chuyện Bách Si Ma
         và Hoàng ngọc Ẩn đang kẹt dưới chân cầu. Anh em chúng tôi
         mới xem tới đó. Hồi hộp lắm.
  Tất cả đều
         thọc tay vào hộc bàn cất quyển tiểu thuyết vừa phát hành
         sáng nay. Trong bụng chúng tôi thì đang cười nhưng mặt thì
         hơi tái. Vì ông thầy trẻ tuổi của chúng tôi rất nghiêm
         trang, ít cười và có tướng tá cao lớn, giọng nói sang
         sảng. Lúc nào cũng xắn tay áo. Rất dễ sợ.
  Đột nhiên, thầy nghiêm nét mặt và bảo :
         "Cha mẹ cho 300 đồng (cho mỗi tháng tiền trọ lúc bấy giờ)
         bày đặt xem tiểu thuyết 2 xu", rồi thầy la lớn "phải
         làm nhiệm vụ làm con trước đã! Tôi cũng có một cuốn
         như các cậu đây nè ... nhưng tôi là thầy!..."
         Trò nghe đến đây nửa cười, nửa
         mếu...
  Giáo sư Toán của chúng
         tôi lúc bấy giờ là thầy Lê Bạc Săng - em rễ của cô
         Lưu Thị Mừng).
         H.H.H
   
  Ghi
         chú thêm : Gs Hồ Hữu Hậu là bạn đồng môn
         với Gs/HT đáng kính Nguyễn Trung Quân. Hiền nội của anh là GS
         Văn Nguyễn Thị Khâm, có bút danh khi làm thơ là Hồ Nguyễn
         - một nhà thơ nữ nổi tiếng trong và ngoài nước.
         Anh là huynh trưởng của chúng tôi.
         Có khi gặp mặt tôi gọi là Thầy (vì anh là thầy dạy Anh
         văn cho con rễ thứ 5 của chúng tôi).
  Anh thường lội bộ ra nhà tôi đàm đạo, uống
         trà. Sáng nay, anh ra trong khi tôi đang chăm sóc hoa kiểng. Vào nhà,
         mời anh uống nước và xem hình mà chúng tôi chụp chung ngày
         mùng 4 Tết tại Hồ Sen Quán).
  Anh
         trao cho tôi 2 tờ giấy học trò, viết tay. "Đây là chuyện
         vui đầu năm. Nhờ bạn cho lên Net trường dùm". Tôi đọc
         ngay rất khó khăn vì chữ nhỏ ngoằn ngoèo đọc không ra và
         chừng 5 lần mới hiểu lờ mờ chuyện cười của anh. Tôi sốt
         sắng vì Phú Đức là tác giả tôi cũng mê thời đó
         với các tác phẩm : Con Tàu Máu, Đảng Đầu Lâu Máu...
          Tôi phân vân : Rất mừng là anh viết
         bài tham gia tìm lại những kỷ niệm  trên Trang Nhà. Tôi khuyến khích anh
         (anh rất vui)... Nhưng anh cho phép tôi biên tập lại và chửa vài
         chữ cho bài viết được không? Anh đồng ý...dht.-
           
 
      
      SINH HOẠT ĐỒNG MÔN
         QUÊ NHÀ
Họp
         Mặt Mồng 4 Tết 
  (nhóm
         đệ thất B+C+D niên khóa  52-53 College 
  Phan Thanh Giản Cần Thơ).
   
                                                 
         * Dương hồng Thủy
   
  Năm nào
         cũng vậy, nhóm chs PTG niên khóa 1952 - 1953, như thường lệ, về
         họp mặt tại Hồ Sen Quán ngày mồng 4 Tết âm lịch. Đây
         là niên khóa của các bậc sư huynh như Nguyễn công Đức,
         Nguyễn ngọc Lưu, Hồ hữu Hậu, Nguyễn văn Bảo (VN)..., Nguyễn cao
         Đàm (MD), Nguyễn trung Quân (CA), Cao văn Kiêm (VA)...
  Người đưa thông tin cuộc họp mặt nầy hân
         hạnh được ông tổng thư ký lúc còn sanh tiền là chs
         Nguyễn Tiến Pháp mời góp mặt hàng năm. Hôm nay, cũng thành
         thông lệ đến mùng
         4 Tết chưa được 7 giờ sáng  là khăn áo chỉnh tề
         để đến chung vui cùng các bậc huynh trưởng.
  Có lẽ đây là nhóm "già cỗi nhất"
         nên hàng năm vơi dần nên năm nay ngoài các vị  "đại
         sư phụ" có thêm sự hiện diện của các cựu học sinh
         :
  - Nguyễn Văn Bão
  - Nguyễn Công Đức
  -
         Hồ Hữu Hậu
  - Nguyễn Thị Khâm
         (gs /phu nhân sư huynh Hậu)
  - Quách Văn
         Tựu
  - Nguyễn Ngọc Lưu
  - Nguyễn Thiện Phùng
  - Đào Thanh Tòng
  - Vương
         Thủy Tùng
  - Đái Thị Ngoan
          - Bùi Thị Việt Lan
  - Bùi Thị Hồng Nga
  -
         Lý Bá Bổ - Phan Đức
         Long (phu quân chs /gs Hồng Nga)
   
          Mồng 4 Tết quán đông nghẹt khách
         ăn uống, du Xuân. Chúng tôi chọn nơi yên tĩnh nhất và cũng rộng rãi nhất là
         nhà mát  phía bên trong bờ sông. Thật là đúng giờ.
         8 giờ sáng của mồng 4 Tết hàng năm, các lão sinh đã có
         mặt đông đủ.
   
Nhà thơ Hồ Nguyễn đọc bài
         thơ chào mừng họp mặt
   
         Từ trái : Phùng - Tùng - Hậu - Tòng -Đức - Bão - Tựu - Lưu
         - Khâm -  
                                             
         Lan - Ngoan - Nga
  Sau lời
         chào mừng và chúc Xuân của đại huynh đại diện, chị
         Hồ Nguyễn cựu giáo sư/nhà thơ xin phép đọc bài thơ
         :
   
  Xin
         trân trọng kính chào Anh Chị ,
  Là
         đồng môn yêu quý của nhau
  Vẫn
         thân như tự thuở nào
  Tình
         già vẫn mãi ngọt ngào như xưa.
   
  Xin phấn khởi chúc mừng
         năm mới
  Năm heo vàng chờ đợi
         bấy lâu
  Mùng 4 ta bắt nhịp cầu
          Dù đi ngàn dặm ở đâu cũng
         về.
   
  Xin thân ái đón chào người mới
  Chung tấm lòng tìm đến giao duyên
  Chúng ta là những bạn hiền
  Gần nhau chốc lát muộn phiền tiêu tan.
   
  Tuổi càng già
         thì tình càng đậm
  Đường
         trần ai đã thấm chuyện
         đời
  Bắt tay chia sẻ nụ cười
          Hàn huyên tâm sự những lời yêu
         thương.
   
  Chúc anh chị suốt năm vui vẻ
  Cùng cháu con sức khỏe dồi dào
  Tiền vô như nước ào ào
  Vận may luôn đến không sao chối từ.
   
  Sang năm tới ta cùng
         gặp lại
  Chuyện vui buồn thơ thới
         đổi trao
  Vẫn là giây phút
         ngọt ngào
  Bạn hữu bất diệt
         trước sau chung tình.
   
          Hồ Sen, mùng 4 Tết Kỷ Hợi
          HỒ NGUYỄN
   
  Bài thơ hay quá,
         các quý vị vỗ tay
         rần rần...Xin chúc mừng nhà thơ Hồ Nguyễn, các bài thơ
         mỗi lần họp mặt bài sau càng hay hơn bài trước...
          Trong số các quý liệt vị có mặt,
         chúng tôi thấy có sự hiện diện 4 khuôn mặt mới:
 
         - một là chị Đái Thị Ngoan, cựu
         giáo sư môn Việt văn trường Cao đẳng sư phạm Cần thơ.
          - hai là Bùi Thị Việt Lan cựu học sinh
         ĐTĐ niên khóa 1964-1972, Chị là Kỹ sư Nông nghiệp của Đại học Cần thơ.
          - Ba và Bốn là hai ông bà Bùi Thị
         Hồng Nga và bạn Lý Bá Bổ Phan Đức Long.
   
          Trong những ngày rổi rảnh  đầu năm
         mới, xin mời các bạn nghe tôi kể sơ về cặp uyên ương
         nầy.
   
   
  Từ trái : Khâm - Lan - Ngoan
         - Lưu - Nga - Bổ -  Phùng- Tòng - Đức


Nguyên GS Nguyễn Văn Bảo, mặc áo
         hồng ngồi đầu bàn bên phải, kế DS Nguyễn Công Đức
   
  - Chị Hồng Nga là cựu hs Đoàn thị Điểm
         Cần Thơ (niên khóa 1970-1976). Chị tốt nghiệp ĐHSP Anh Văn năm 1981.
         Được điều về trường PTTH Nguyễn Việt Hồng Đầu Sấu
         Cái Răng (tiền thân của trường Trung học Cái Răng do đại
         tá Mã Sanh Nhơn, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Chi Lăng Châu
         Đốc tài trợ xây cất). Vì 2 chân bị yếu, sau khi giải phẩu không đi đứng
         được, chị bị cho nghỉ việc. Hiện nay chị kèm môn Anh Văn
         cho học sinh cấp II tại nhà và điều hành Hội Người Khuyết
         Tật Cần thơ khoảng 400 người (vận động nhà ai nấy ở)
         và cơ sở Nhịp Cầu nuôi dạy người khuyết tật. Họ hành
         nghề điêu khắc hàng thủ công mỹ nghệ, gia công lắp ráp
         táp lô điện, quạt máy, thêu thùa, kết cườm.... Bạn
         Bổ là 2 chân hoạt động thay vợ để giao dịch, tiếp xúc,
         nhận hỗ trợ của các cá nhân và các hội đoàn.
          Điện thoại văn phòng chị Hồng Nga
         : 0918.886.236
   
  - Bạn Lý Bá Bổ là cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu
         Long Xuyên. Bạn tốt nghiệp Chuẩn Úy  hạng 90/1089 khóa 10B/72 SQTB
         Đồng Đế Nha Trang ngày 27/10/1973. Được điều về TĐ 477
         ĐPQ Tầm Vu - Phụng Hiệp. Trong 1 lần giải vây đồn Cầu Cây
         Rạch Gòi tháng 12/73 bị các TĐ Tây đô 1 +2 + 3 vây hãm.
         Anh bị đạn xuyên nách phải. Sau được chuyển về TĐ 407
         TK Phong Dinh và thăng cấp Thiếu úy ngày 11/02/75.
  Sáng 30/4/75, anh tháp tùng đơn vị lên 2 tàu
         cây vượt biển. Một chiếc bị sóng biển đánh chìm.
         Chiếc còn lại trong đó có anh bị bộ đội bắt dẩn về căn cứ hải
         quân Đại Hải Long Phú Sóc Trăng. Tháng 8/75 được đưa
         về khung 7 Trung Tâm HL Chi Lăng Châu Đốc. 8 tháng sau lại được
         đưa về Liên Trại 2 Vĩnh Điều - Vĩnh Gia gần kênh Vĩnh Tế
         để đào kênh về Ba Thê - Núi Sập.
  Đêm 23/01/77, khoảng 22 giờ đêm, nhóm cải tạo
         khoảng 50 người đào thoát lội ngang sông. Bị bộ đội
         truy kích chết và bị thương gần hết. Chỉ còn 2 người
         trong đó có anh và thiếu úy thiết giáp Nguyễn văn Non ( tức
         soạn giả Yên Hà).  Nửa đêm bạn Non trốn một mình sang
         Thái Lan. Bạn Bổ cô đơn tìm đường quay lại VN, trốn
         sự truy lùng gắt gao của Khơ me đỏ. Hàng ngày chỉ ăn lá
         tràm non, đọt chạy, uống nước ruộng... Sau 15 ngày bạn về
         đến nhà cha mẹ ở Cù lao ông Hổ (Long Xuyên) đúng đêm
         giao thừa năm 1977.
  Với sự chở che
         của cha mẹ già, bạn Bổ sống dưới hầm tối dưới bồ
         lúa trong nhà đúng 12 năm.
   
 
   Chị Hồng Nga và bạn
         Lý Bá Bổ tham dự buổi họp mặt
                                       
         sáng 08/02/2019 tại Hồ Sen Quán
   
  Mỗi đêm
         trong căn hầm tối đen bạn Bổ làm bạn với chiếc radio. May sao bạn
         làm quen được cô gái tật nguyền đang thất vọng vì
         giảm biên chế qua mục Tìm Bạn Bốn Phương. Cô gái tìm
         lên Cù Lao ông Hổ gặp bạn Bổ và dẩn bạn về Cần thơ.
         Thế là 2 cuộc đời hẩm hiu, 2 số phận cay đắng gặp nhau, kết thành
         vợ chồng!
   
  Vì sợ bị phát hiện, bạn Bổ nói thiệt hoàn
         cảnh cho người vợ thông cảm. Gia đình bên vợ bèn dẩn bạn ra Công An tỉnh Cần Thơ
         đầu thú ngày 18/08/1993. Bạn bị tạm giữ 1 tháng và sau đó
         bắt trình diện mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng gần 4 năm
         trời ( đúng ra là 3 năm 8 tháng 12 ngày).
  Bạn được chính thức phục hồi quyền công
         dân khi được cấp CMND ngày 02/08/1997 với tên Lý Bá Bổ
         Phan Đức Long, với sự
         chấp thuận của sở Tư Pháp... Dù sống trên quê hương
         nhưng bạn Bổ đến ngày cấp lệnh khoan hồng có thời gian mất
         quyền công dân kỷ lục: 22 năm 3 tháng 18 ngày. Nhưng trong thời
         gian nầy bạn Bổ ở trong hầm tối 12 năm. Khi bạn ra khỏi hầm về
         Cần Thơ bạn chỉ còn 35 kí lô và á khẩu một thời
         gian dài mới nói chuyện được...
  Chúng tôi nhắc lại câu chuyện nầy với
         mục đích : mong cho 2 bạn Hồng Nga + Bá Bổ tìm được nguồn
         hạnh phúc lâu dài và an ủi qua các công tác thiện nguyện
         giúp đời.
  Chúng tôi cũng nguyện
         cầu cho Hội Người Khuyết Tật Tp. Cần Thơ do chị Hồng Nga điều
         hành ngày càng phát triển và có nhiều tấm lòng vàng
         quan tâm giúp đỡ.
   
          D.H.T
  08/02/2019 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi)
    
 
      
       

 Một
         Đồng Môn
  đáng kính trọng vừa qua đời:
SƯ HUYNH HỒ VĂN KHOA 
   
   
                          *Dương hồng Thủy                   
                                       
           
  	Sáng nay, thứ Bảy ngày 22/09/2018, chúng
         tôi được tin thông báo của bạn Nguyễn văn Phép Toronto -
         Canada và bạn Nguyễn công Danh Houston - USA rằng đồng môn sư huynh Hồ
         văn Khoa vừa qua đời tại Cái Chanh (Hậu Giang), và nhờ chúng
         tôi liên hệ gia đình gởi lời phân ưu & phúng điếu.
                   Chúng tôi và chs cô
         giáo hiệu trưởng Kim Quang bàn bạc và thống nhất tạm ứng
         tiền 3.600.000 $VN ( # CA$200) và tôi đại diện .
  	Sư huynh Hồ văn Khoa về VN từ 04/10/2017
         và qua đời như ước nguyện tại nhà ở VN. ( thuộc ấp
         Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, tỉnh Hậu Giang) lúc 20 giờ 30 ngày
         20/09/2018, do viêm tuyến tiền liệt đã di căn. (anh có bảo hiểm
         y tế của đại học Y Dược Cần Thơ). Hưởng thọ 82 tuổi.
         Vợ anh tên Bùi vân Lang, sinh 1940, đã mất từ 1993 vì bệnh.
          	Anh chị có 4 con trai
         đều làm việc tại Canada, gồm :
  -
         Hồ văn Hải, sinh năm 1962
  - Hồ văn
         Khiêm , sinh năm 1963
  - Hồ văn Khanh, sinh
         năm 1967
  - Hồ văn Khôi, sinh năm 1975...
          	Tiếp chúng tôi
         là cháu Khôi về VN từ 21 Aug, 2018 để lo cho cha bệnh. Cháu Khôi
         dù tuổi hơi lớn nhưng chưa lập gia đình. Cháu hiện làm
         việc tại công ty tư vấn Mekinsey ở Canada.
   
         Điều
         đáng tiếc là do bản thân anh Khoa là Người Việt ở nước
         ngoài chết tại VN nên thân xác anh bị ngăn tiến hành hậu
         sự. Hiện thi hài sư huynh Hồ văn Khoa bị di lý về nhà ướp
         xác bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang ngày 21/09/2018, chờ điều
         tra.
  	Do đó,
         mọi việc tiến hành hỏa thiêu anh ở Sơn Trang Tiên Cảnh tại
         Cái Tắc (HG) phải đình chỉ. 
  
Chs VTT trao quà của nhóm CT & Toronto Canada cho cháu
         Khôi, với lời phân ưu :
"Thành
         tâm kính chúc hương linh bạn Hồ văn Khoa sớm siêu thoát
         và đời đời an trú
         trong ánh đạo quang của chư Phật "
 ...Chúng tôi nhớ khi anh
         về VN, chúng tôi đã thăm anh 2 lần :
  - Lần 1 ngày 10/12/2015 khi hay tin anh về VN từ tháng 11/2015.
          Trong lần thăm anh lần đầu tiên nầy,
         chúng tôi xin phép anh cho vào phủ thờ dòng họ Hồ, mà anh
         vừa xây dựng xong để dâng hương.  Anh mở khóa cửa và
         bảo rằng: " Chú là người bạn đầu tiên viếng phủ
         thờ của dòng họ chúng tôi..."
  - Lần 2 ngày CN 17/01/2016 khi hay tin anh bị ốm...
  	Chúng tôi cũng đã mời anh
         đến tệ xá 2 lần họp mặt với các đồng môn PTG-ĐTĐ
         vào năm 2016.
   
  	   Nhân dịp nầy, chúng
         tôi xin thay mặt nhóm cựu học sinh PTG-ĐTĐ Cần Thơ & Toronto Canada
         trao phong bì 3.600.000 $VN (#Ca$ 200) cho cháu Hồ văn Khôi để gọi là
         chút lòng thành với vị sư huynh đáng kính.
	Anh Khoa là một đồng môn sư
         huynh có gương mặt hiền hòa, phúc hậu, dễ gần. Hàng ngày
         anh thức sớm vào tổ đình dòng họ Hồ Văn  mặc áo
         nâu sòng niệm phật, cầu kinh. Anh sống đơn giản. Khi gặp đối
         tượng vừa ý anh rao giảng và tin tưởng rằng phật pháp luôn
         nhiệm mầu, vô song. Anh luôn quan niệm cần buông bỏ mọi 

thứ để được thảnh thơi tinh thần,
         thâm tâm sẽ an lạc. Anh cũng có niềm tin ở kiếp sau và ước
         nguyện cuối đời được chết trên quê hương,  thân
         xác được hỏa thiêu và tro bụi được rải ngoài
         sông Cái Cần Thơ.
   Áo quan còn trống lỏng, di ảnh
         và cáo phó đang được lưu giữ trong phủ thờ dòng họ Hồ văn (bên cạnh
         là con trai Út Hồ văn Khôi đang chờ xác cha).
   
  	Chúng
         tôi đang chờ hướng giải quyết thỏa đáng cho sư huynh Hồ
         văn Khoa của chính quyền địa phương. Sự việc tiến triển
         chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị sau.
  Mọi liên hệ thăm hỏi, phân ưu, chia buồn đến
         gia đình sư huynh Hồ văn Khoa xin quý thầy cô và các bạn
         liên lạc:
  Cháu Hồ văn Khôi
          Điện thoại tại VN:  84.1229.847.377
           
  	Chúng tôi luôn cầu nguyện cho tất cả sự
         việc đều êm xuôi để gia  đình tiến hành hậu sự
         cho sư huynh Hồ văn Khoa mồ yên, mả đẹp và linh hồn anh sớm
         siêu thoát.
 
 
  Ảnh 1: Đồng
         môn chs VTT dâng hương trước phủ thờ : Tổ Tiên - Gia
         Tộc - Hồ Văn
  Ảnh
         2: Đồng môn chs VTT dâng hương trước phủ thờ : Đấng
         Tối Cao Trời Đất
  D.H.T (22/09/2018)
 
 
  
      
      
Tin Buồn :
  Một Người Bạn Vừa Ra Đi
 ĐỒNG MÔN
 QUÁCH THỊ PHỤNG 
     
                      (1939-2018) 
   
                                     
         * Dương hồng Thủy
   
  - Chào
         chị Phụng! Lúc nầy chị khỏe chứ chị Phụng ?
  - Suy quá anh T. ơi. 
  -
         Suy là sao ?
  - Chân cẳng nặng nề
         quá, đi đứng rất khó khăn.
  -
         Hai bàn chân chị hơi sưng. Chiều tối,chị nên ngâm chân với
         nước nóng rồi lau khô, xoa bóp bằng dầu nóng. Khi ngủ, chị
         nên gác chân trên một mền mỏng ....
  Tôi tháy sắc diện chị không tốt lắm. Ráng giữ
         gìn sức khỏe nghe chị Phụng...
   
          Đó là tóm lược đối đáp
         giữa tôi và chị Phụng lúc 11 giờ trưa ngày mùng 4 Tết
         (19/02/2018) khi cùng dự lễ kỷ niệm ngày mất thân sinh Chs PTG Lê
         thị Thảo.
  Thế mà lúc 2 giờ
         sáng mùng 6 Tết tôi nhận điện thoại và được thông
         báo là chị đã qua dời lúc 0 giờ sáng.
   
  Theo lời kể của
         cô con gái duy nhất của chị Phụng là Quách Việt Bảo Trân
         , sinh 1979, chị bị té khi thức dậy sáng ngày mùng 5 Tết (20/02/2028)
         với tư thế 2 chân dưới đất nhưng người còn nằm vắt
         ngang giường ngủ.
  Chị được
         cô con gái lớn cô gs Quách thị Nhàn chở đi cấp cứu tại
         bệnh viện đa khoa Tp. Cần Thơ lúc 7 giờ 30 sáng . Các bác sĩ
         nơi đây sau khi hội chẩn đã "bỏ của chạy lấy người
         " và khuyên gia đình chở chị về để lo hậu sự. 
          Về nhà, chị vẫn hôn mê sâu và
         chị đã thanh thản ra đi lúc 0 giờ sáng ngày mùng 6 Tết
         ( tức 21/02/2018).
  Bảng
         Cáo Phó được ghi nhận như sau :
   Bà Quách thị
         Phụng
  Pháp danh Phước Thoát
          Sinh 1939
  Đã
         từ trần lúc 0 giờ sáng ngày 21/02/2018
                          
         nhằm ngày mùng 6 tháng 01 âm lịch năm Mậu Tuất
  Lễ nhập quan : vào lúc 08 giờ ngày 21 tháng
         02 năm 2018
                          
         nhằm ngày mùng 6 tháng 01 âl năm Mậu Tuất
  Lễ động quan : vào lúc 08 giờ sáng ngày 24 tháng
         02 năm 2018
                     
              nhằm ngày mùng 9 tháng 01 âl năm Mậu Tuất
                               
           Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại :
           
                          
         SƠN TRANG TIÊN CẢNH ( Cái Tắc - Hậu Giang)
   
  Chúng tôi vô cùng
         đau buồn thông báo cho các bạn đồng môn xa gần rõ. Xin
         thành kính chia buồn cùng tang quyến và chúc hương linh phật
         tử Phước Thoát sớm siêu thoát.
   
 
   DHT ( 21/2/2018)
   
   
   
   
   
   
  
      
      Đồng môn/Giáo sư:
           Hồ hữu Hậu Nhập viện 22/12/2017
           
                              * Dương hồng
         Thủy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
TIN VUI MỚI NHẤT 17 giờ chiều ngày 29/12/2017  (ngày,
         giờ Cần Thơ) 
Kính thưa quý thầy cô và các
         bạn,
Hôm nay, lúc 17 giờ
         chiều ngày 29/12/2017, sư huynh/giáo sư Hồ hữu Hậu đã về
         đến nhà bình yên. Trong quá trình di chuyển có đoạn ngắn
         sư huynh phải đi bộ có người kèm, nên hơi bị mệt.
Dù sao, sư huynh được phép xuất
         viện là một tin vui của những ngày cuối năm 2017.
Xin chân thành chúc mừng sư huynh Hồ
         hữu Hậu và gia đình.
Nay
         kính thông báo.
 
vtt
TIN VUI
         MỚI NHẤT 7 giờ sáng ngày 27/12 (ngày giờ Cần Thơ):
Mình xin báo một tin mừng mới nhất
         từ chiều tối qua.: 
  Sư
         huynh Hồ hữu Hậu đã bớt nhiều, thật sự đã qua cơn nguy
         kịch. Chuyện đáng mừng khác , theo bác sĩ điều trị : nếu
         tình trạng khả quan như vậy không có biến chứng gì, sư
         huynh Hồ hữu Hậu sẽ được bác sĩ cho xuất viện về nhà
         vào chiều thứ Sáu 29/12/2017.
  Nay xin thông báo tin mừng nầy cho quý Thầy cô và các bạn
         đồng môn của sư huynh được rõ.
  Bản tin viết lúc 7 giờ sáng ngày 27/12/2017
          DHT 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
           
  Sư
         huynh Hồ hữu Hậu, sinh năm 1936, cựu học sinh PTG, cựu giáo sư sinh ngữ
         Anh Văn, vừa nhập viện cấp cứu hôm qua lúc 9  giờ sáng ngày
         22/12/2017.
  Trước đó mấy ngày,
         chúng tôi đã cảnh báo sức khỏe sư huynh có vấn đề.
         Không ngờ bệnh trạng đến sớm thế.
          
             Hiền thê sư
         huynh Hậu (nhà thơ Hồ Nguyễn)  và PTG VTT bên giưòng bệnh
         sư huynh Hậu
  
Đầu tiên sư huynh có nhiều cơn ho
         kéo dài, tức ngực, biếng ăn và mệt. Đến 8 giờ sáng
         qua sư huynh bị bán hôn mê.
     PTG
         VTT đang hỏi thăm sư huynh Hồ hữu Hậu 
  Chúng tôi và gia đình đã chuyển sư huynh đến
         phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Nơi đây
         sơ cứu với chứng bệnh viêm phổ cấp và trị liệu kịp
         thời.
  Đến 17 giờ cùng ngày
         tình trạng sức khỏe khả quan, sư huynh được bác sĩ phòng
         cấp cứu chuyển lên Khoa Nội Tổng hợp lầu 7 phòng 10.
  

Khi lên khoa Nội, sư huynh phải nhận thức
         ăn qua ống vào mũi rồi xuống bao tử. Tình trạng khá bi đát...
          Như có một phép lạ, sáng nay sư
         huynh đã hồi tỉnh và nhận biết chúng tôi đến thăm.
 
          Cháu Viên An con gái sư huynh Hậu đang mớm
         cháo cho cha
 
  Nhân tiện quỹ của cựu học sinh Phan thanh Giản chúng
         tôi còn giữ một ít. Chúng tôi mạn phép chuyển cho sư
         huynh 1.000.000$ VN(một triệu đồng) làm quà cho sư huynh vui.
  Sư huynh biết nhận tiền và ứa nước mắt
         dù miệng thều thào cám ơn rất khó nghe nhưng chúng tôi
         cãm nhận được.
  Cầu mong ơn
         trên cho sư huynh chóng bình phục về với gia đình và bạn
         bè.
   D.H.T (23/12/2017)
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
          
      
                Sư Huynh TRẦN BÁ XỬ
   
            tiếp bạn bè & đồng môn
     
         
                                                              * Dương hồng Thủy
           
  Ngày 18/12/2017, sư huynh Trần bá
         Xử từ thành phố giá lạnh miền Đông Bắc Springfield, tiểu
         bang Massachusetts Hoa Kỳ về Việt Nam, dành trọn buổi sáng tiếp đón
         bạn bè và đồng môn tại quán Phiếm Coffee Lounge, mặt
         tiền đường 30/4, gần cầu Tham Tướng cũ - Cần
         Thơ.
   
     Sư huynh mời 8 giờ sáng, nhưng chưa 8 giờ chúng tôi
         đã thấy có mặt gần đông đủ khách mời, gồm có
         :
  - sư huynh Nguyễn trọng Nghĩa
          -  (con gái đi kèm Nguyễn thị Huệ
         Chi)
  - Ls Hồ trung Thành
  - sư huynh Dương hoàng Trung
  - sư huynh Võ duy Thạch
  - anh
         Vương thủy Tùng
  - sư huynh Nguyễn
         bội Tài
  - sư huynh Nguyễn văn Dân
          - anh Quan chí Kiên
  - chị Nguyễn kim Quang
  - chị
         Nguyễn thị Khâm
  - sư huynh Hồ hữu
         Hậu
  - sư huynh Nguyễn lương Sinh
          - sư huynh Nguyễn văn Lưu...
   
  Trong số các quan
         hiện diện nổi bật nhất là sư huynh Dương hoàng Trung đã
         86 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, đi đứng nhậm lẹ dễ
         dàng.
  Sư huynh Nguyễn trọng Nghĩa đã 84 tuổi, đi từng bước
         một rất khó khăn, nên được cô con gái kè một bên
         vào bàn, cố gắng có mặt. Gặp lại bạn cũ 2 sư huynh Trung
         và Xử nói chuyện vui vẻ huyên thuyên, từ câu chuyện học
         hành ngày xưa đến chuyện sinh hoạt hàng ngày. Cảm động
         nhất là hai ngườivẫn cầm chặt tay nhau khi nói chuyện...
          Người hay than phiền sức khỏe đi đứng
         khó khăn là sư huynh  Nguyễn văn Lưu, nhưng khi thấy dáng vẻ
         "lão hóa" của
         sư huynh Nghĩa bèn im thin thít, không nói nữa.
  Nhưng theo người viết bài nhận xét thì sư
         huynh Hồ hữu Hậu sức khỏe hơi đáng lo. Bước chân của anh dường như quá
         nặng nề, nhất là khi phải bước lên bậc thềm cao....
          Người còn trẻ trung mà bệnh đáng
         buồn là bạn luật sư Hồ trung Thành, bạn vừa ... mới 70, nhưng
         bạn bị đột quỵ phải nhập viện đa khoa Tp. Cần Thơ từ
         ngày 5 tháng 7 năm 2017. Sau một thời gian tích cực tập vật lý trị liệu mỗi ngày,
         cánh tay phải liệt của anh có thể bắt tay bonjour dù còn hơi
         có phần lọng cọng. Với tay trái cầm cây nạng 4 chân anh có
         thể bước đi chầm chậm trên vỉa hè bằng phẳng và tự tay
         phục vụ ăn uống cho riêng mình. Chúng tôi rất mừng vì
         dáng vẻ hoạt náo viên của anh vẫn còn hoạt động linh hoạt
         trong suốt buổi họp mặt nầy.
   
          Đúng 8 giờ sư huynh Trần bá Xử
         và các bạn của huynh ấy đến. Đúng là dân nhà binh
         có cấp bậc chỉ huy cao có khác.: rất đúng giờ.
 
         Sư huynh Xử gốc người Sa Đéc, thuở
         nhỏ tại địa phương học giỏi vô cùng. Huynh đã đỗ
         Sơ học Yếu lược đầu tỉnh và bằng tiểu học ưu hạng.
         Từ 1949 đến 1953 học tại college de Vĩnh Long, học giỏi nhất lớp
         bên cánh con trai.
  Bên phía con gái
         lầ cô Phạm thị Kim Chi cũng học giỏi "thầy chạy", sau nầy cô là hiệu trưởng
         trường trung học Đoàn thị Điểm Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp Diplôme,
         sư huynh chuyển trường thi vào Seconde Moderne của Lycée Phan thanh Giản Cần
         Thơ. Đậu và theo học chương trình Pháp.
  Niên trưởng trở thành SVSQ khóa 12 trường Võ Bị liên quân Đà
         Lạt vào năm 1955, do trung tá Nguyễn văn Thiệu và trung tá Chuân
         làm chỉ huy trưởng (sau nầy ông Thiệu làm tổng thống VNCH
         từ 1967 - 1975).
  Niên trưởng mang lon trung tá từ năm 1971, đang
         giữ chức vụ chủ sự phòng của Tổng cục quân huấn
         bộ Tổng tham mưu thì tháng 4 đen 1975 ập đến. Nên phải
         "đi tu nghiệp hơn 8 năm" ở miền Bắc. Khi được thả về,
         niên trưởng được Mỹ cho định cư theo diện H.O 19 vào
         cuối năm 1993...
  Nói đến huynh trưởng Trần bá Xử là tôi vô
         cùng cảm động khi huynh trưởng căn dặn tôi phải mời cho
         được bạn Kiên. Vì bạn Kiên tốt nghiệp khóa 27 SV Võ
         Bị Quốc Gia Đà Lạt cuối năm 1974. Một đại sư huynh luôn
         nhớ và nghĩ đến một chiến hữu khóa đàn em. Mà cũng
         có lẽ trong buổi họp mặt hôm nay, bạn Kiên là một đồng
         môn Trung học Phan thanh Giản, một chiến hữu cùng quân trường
         Võ Bị với đại sư huynh trẻ nhất. Bởi anh sinh năm 1951.
           

 
   Từ trái : Khâm - Sinh - Hậu - Huệ Chi - Nghĩa -
         Xử - Thành - Trung -
                  
         Thạch -  Tùng - Tài
  Ngồi
         kế tôi bên phải là sư huynh Võ duy Thạch. Anh là một cựu
         thiếu tá Cảnh Sát
         phục vụ tại Tổng Nha Cảnh Sát đường Nguyễn Trải
         Sài Gòn. Anh cũng "được đi tu nghiệp" miền Bắc, thả về được qua Mỹ diện H.O 10.
  Ngồi
         cạnh tôi bên trái là sư huynh Nguyễn bội Tài. Tháng 4 đen
         75 đang là thiếu tá
         bộ binh cũng khăn gói đi học tập miền Bắc, về
         qua Mỹ diện H.O 2.
  Hai sư huynh nầy một
         vui vẻ linh hoạt, một điềm đạm thâm trầm vốn có của
         một chuyên ngành của quân lực VNCH...
   
  Đặc biệt lần gặp
         gỡ nầy có 2 nhân vật nữ nổi tiếng vùng Cái Răng - Đầu Sấu của miệt sông
         nước Cần Thơ.
  Một là nhà
         giáo Kim Quang. Chị là một cựu giáo chức có thời gian dài
         làm hiệu trưởng một
         trường trung học ở quận Châu Thành (Cái Răng). Một bà đốc
         học khó giàng trời mây đến nỗi phải mang một biệt danh
         là bà Chằn - nhưng là một bà Chằn dễ thương. Bù
         lại, có khiếu văn thơ với những quan niệm thiền cố hữu của
         một đạo hữu ăn trường chay. Thơ chị hay. Nhất là khi chị
         "mần" thơ tranh thì đẹp hết ý !
  Hai là nhà thơ nữ  Nguyễn thị Khâm với bút danh
         Hồ Nguyễn. Với sự đa tài của nhà giáo môn Văn cấp
         III, thơ chị Hồ Nguyễn lưu loát, mượt mà như con sông Đầu
         Sấu chảy êm đềm nơi chị ở.
  Chúng tôi rất có duyên mới được hân hạnh kết
         bạn cùng nhóm với hai nhà thơ nữ xuất sắc nầy.
  
 Hai thế hệ đồng môn gặp nhau : kẻ đầu bạc
         trắng sức khỏe hao mòn, người bệnh tật gậm nhấm cơ thể
         đi đứng khó khăn...               
                           
          Từ trái : Huệ Chi - Nghĩa - Xử - Thành
   
  Ngồi đối diện với chúng toi là đại sư
         huynh Nguyễn lương Sinh, cựu học sinh PTG từ đầu năm 1949. Cái năm
         mà chúng tôi còn ê a lớp Tư trường làng. Anh là con trai
         trưởng thầy Nguyên. Một thầy giáo tận tụy, nghiêm khắc dạy
         lớp Nhì cùng trường chúng tôi học. Những năm cuối
         đời, anh là một dịch giả các quyển sách tiếng Pháp của
         các tác giả nổi tiếng người Pháp. Trong số các đại
         sư huynh tuổi cao, riêng anh sức khỏe còn rất tốt vì vẫn còn
         lái xe du lịch bốn bánh phom phom từ khu vực Yên Hạ Bà Vèn
         đi Cần Thơ vào dịp cuối tuần.
  Sư huynh Hồ hữu Hậu một cựu giáo sư dạy Anh ngữ đạo
         mạo và hiền  như tên của anh. Gần đây chúng tôi rất quan ngại cho sức khỏe
         của anh. Hôm nay có sự hiện diện của anh đúng là dịp đáng
         mừng...

 
   Từ trái : Trung - Thạch - Xử - Tài - Dân - Kiên
         - Hậu
  Quán
         Phiếm Coffée Lounge số 126 nằm trên đường 30/4 (gần
         cầu Tham Tướng xưa).
         Là một nền quán cũ được chỉnh trang xây dựng lại, có
         không gian rộng rãi, hoành tráng. Nhân viên trẻ, đẹp nhanh nhẹn,
         phục vụ tận tình và có menu đa dạng. Nói chung là cà phê và
         thức ăn khá ngon nhưng giá cả thì hơi cứng.
  Quán có hồ nước và cây cảnh. Ban đêm
         đèn sáng lung linh rất huyền ảo, thể hiện gu thẩm mỹ cao và sáng tạo của
         chủ nhân...
   
  Chúng tôi tự gọi cà phê và điểm tâm theo sở thích. Trong khi dùng
         bữa, ai cũng tranh thủ nói chuyện không ngừng nghỉ. Tiếng cười
         không dứt. Một buổi sáng họp mặt vui và ý nghĩa.
          Bà giáo bà chằn nhân dịp các
         chiến hữu ăn vừa xong, xin phép đại sư huynh Xử đọc bài
         thơ chúc mừng :
   
  
Lúc đến
         lúc đi sao vội vã
Nắng
         thu nhợt nhạt chưa vào đông
Con nước đang dâng chưa phải ròng 
Chưa cạn nỗi lòng vội qua sông
Tuổi đời
         lõng lẽo bao chìm nổi
Xế
         chiều ngồi đợi bóng cố tri
Gặp nhau chưa tâm sự được gì
Sao vụt vã chưa thỏa tình mong nhớ
Đến tuổi
         nầy gặp nhau được mấy thuở
Ngồi bên nhau không nói cũng ấm lòng
Ta hôm nay như chiếc lá thu phong
Chỉ một thoáng nhẹ nhàng bay theo gió
Nên thèm khát
         bên bạn bè thuở nhỏ
Kề bên nhau từng giây phút ngắn thôi
Để lắng nghe niềm vui ở cuối đời
Cho thắm thía tình bạn già tri kỷ
Tuổi tuy già
         còn lãng mạn tình si
Vẫn
         say sưa, nghe lòng mình xao xuyến
Thả hồn, vào mộng mị mãi triền miên
Nên bóng hạc chưa dừng chân lãng tử.
                                                                      Không chịu
         thua, nhà thơ nữ Hồ Nguyễn cũng đứng lên xin phép đại
         sư huynh cùng các bạn đọc bài thơ :
   
      ĐỒNG MÔN MỪNG HUYNH VỀ CẦN THƠ  
         
                  
         (kính tặng bạn đồng môn Trần tiên sinh)
Xin chúc mừng
         huynh đã trở về 
Đồng
         môn năm cũ đủ chỉnh tề
Cần Thơ nhiệt liệt hăng say đón
Huynh Trần khả kính bước về quê.
Sài Gòn hoa lệ
         đón đại huynh
Gia đình
         trụ cột của nhân sinh
Mỗi
         năm về lại thăm con cháu
Cái
         nôi hạnh phúc chứa bao tình.
Mấy mươi năm
         vẫn nhớ trường xưa
Bạn
         bè tập họp đã dần thưa
Lão làng thất thập lên bát thập
Cố níu thời gian chút hương thừa.
Kỷ niệm đong
         đầy sao thể quên
Nhớ
         người năm ấy, nhớ cả tên
Lưu bút ngày xanh mong tìm lại
Để gom nỗi nhớ sát gần bên.
Kỷ niệm năm
         xưa tuy đã xa
Tiềm thức còn
         lưu mãi trong ta
Gặp lại bao
         lâu, vui trọn vẹn
Vì
         mình mãi mãi vẫn một nhà.
Cám ơn huynh đã
         trở về đây
Cần
         Thơ sinh động với những ngày
Rong chơi thoải mái cùng bạn cũ
Để người xa xứ vẫn nhớ hoài.
Gà vừa cục
         tác ở đàng Đông
Chó
         vội chen chân đứng lông ngông
Ô hay ! Gần đến xuân Mậu Tuất
Chúc quý đồng môn mãi thành công./-
                          
                                                            
 Hai nhà thơ nữ Kim Quang (trên) và
                 Hồ Nguyễn (dưới):
         đọc thơ chào mừng sư huynh Trần bá Xử

 
  Thú
         thật trong hai nhà thơ nữ thơ văn đầy mình nầy khiến tôi
         so sánh mãi mà chưa bao giờ có quyết định đúng đắn
         sau cùng.
  Cô giáo hiệu trưởng Kim Quang thì :
  "Tuổi đời lõng lẽo bao chìm nổi
          Xế chiều ngồi đợi bóng cố tri
         "...
   
  còn cô giáo nhà thơ Hồ Nguyễn thì :
  "Mấy mươi năm vẫn nhớ trường xưa
          Bạn bè tập họp đã dần thưa...."
           
  đã
         gây cho tôi niềm xức động dâng trào, một tâm trạng bùi
         ngùi, bâng quơ khó tả nên lời...như nhau.
   
  Tiệc vui nào rồi
         cũng đến hồi kết thúc. Chúng tôi xiết chặt tay chào các
         đại sư huynh ra về.... nhưng các sư huynh của tôi thì chưa
         về, mà lên xe trực chỉ tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau trong 3 ngày...
         để thăm lại các bạn, các chiến hữu ngày xưa, ở mãnh
         đất cuối cùng của tổ quốc...
   
  D.H.T (đêm
         18/12/2017)
_______________________________________________________________________________________ 
          
      
          TIỆC
         CHAY NHÀ CÔ GIÁO KIM QUANG
 (trong chương trình đón thầy Quân tại
         Cần thơ)
Một
         năm - cơm chay được mời mấy lần?
Lần nầy nhờ sư phụ Nguyễn trung Quân
Thầy về Cần thơ chằn (*) ta vui lắm
Mời
         thầy dùng cơm - mừng như đón xuân !
Tộ
         súp măng cua ả dọn món đầu 
Thơm ngon như nhà hàng chú ba tàu
Chả giò, bánh cuốn, lại thêm thịt nướng
Cơm chiên, lẫu Thái lần lượt lên sau.
Thầy
         Quân rạng rỡ  nhắc chuyện bốn phương
Vì có trò ngoan cũng ăn chay trường
Tội cho chằn tôi bù đầu tóc rối
Tiếp thầy chu đáo trộm nghĩ mà thương !
Đám
         cháy bập bùng trong mỗi con tim
Khi thầy nói trò lắng nghe lặng im
Chậm rãi nhẹ nhàng nhưng thầy tiếp lửa
Dù tóc trò nay phủ trắng vai mềm.
Kỷ
         niệm ban đầu thầy nhớ không quên
Miên man kể chuyện lời lẽ dịu êm
Thật khâm phục trí nhớ còn minh mẩn
Nhiều trò ngày xưa thầy vẫn nhớ tên.
Cám
         ơn thầy dự tiệc nhỏ chung vui
Phút từ giã chia tay thật bùi ngùi
Thầy trò lạc nhau nhưng cùng chí hướng
Tụi em nhớ thầy - nhớ mãi thầy ơi !
Dương hồng Thủy (21/11/2017)
* xin lỗi - biệt danh cô giáo :" bà chằn "... dễ
         thương !
                        
                                                     
  
Từ trái : Quang - Tùng - thầy Quân
         - Hồng Hạnh
 
  Từ trái : thầy Quân - Hạnh
         - Kim Tiền - Lệ Quỳnh -
        
         Tòng - Tư Bé - Phụng - Ls Thành - Thảo
  
  Từ trái : Hạnh - Tư Bé _
         Hiệp - Khâm - Kim Tiền -
                 
         Lệ Quỳnh -Huỳnh Mai - Phụng - Thảo
 
 
 
Từ trái
         : Danh - Tư - Tòng - Tuyến - Duyên - thầy Quân -
                      
         Hậu - Kim Quang - Sinh - Ls Thành
 
   Từ trái : ngồi : Tòng - Hồng Hạnh - Thảo - Phụng
         - Kim Quang -  
                           
         thầy Quân - Ls Thành - Sinh - Hậu -
                đứng : Tư
         Bé - Huỳnh Mai - Duyên - Hiệp - Tư - Tùng - 
                           
         Tuyến - Lệ Quỳnh - Kim Tiền - Khâm 
 
      
      Mừng Hội Ngộ Thầy
                    
         NGUYỄN TRUNG QUÂN
   
                                                            * bài và ảnh : Dương hồng Thủy
           
  Thính lực của tôi ngày càng tệ. Tại nhà,
         khi có các cú phone đến tôi đều nhường cho má nó
         nghe. Buổi chiều, má nó hồ hởi : " thầy Nguyễn trung Quân về
         đến Cần thơ rồi. Mời ông và các bạn đến nhà
         luật sư Hồ trung Thành lúc 16 giờ chiều, ngày 14/11/2017".
          Sức khỏe bây giờ cũng càng kém.
         Không dám chạy xe 2 bánh. Đi đâu nhờ bạn Kiến trúc sư
         Đào thanh Tòng đèo phía sau.
  
  Từ trái : Phước - Tư - Hiệp
         - Kim Quang - Tòng - Thành- 
               
         thầy Quân - Tùng - Tư Bé - Duyên - Thảo
  Chúng tôi đến nhà bạn Thành chưa được
         4 giờ chiều. Trời đang chuyển mưa. Có gió lộng ào ào trên
         đường phố. 
  Tưởng mình
         đến sớm, không ngờ trên bàn tiếp khách là bạn Thành
         và thầy Quân đang nói chuyện với chị Phạm thị Tư Bé
         và chị Lê thị Thảo. Gặp tôi thầy mừng lắm, còn tôi
         quá cảm động vì tính cởi mở của thầy. Thầy đứng
         dậy siết chặt tay tôi dường như sợ nó tuột ra mà thầy
         không níu lại được.
   
          Rồi kẻ gần người xa lục đục
         kéo đến : Anh Trương võ Hiệp (con thầy Hòa), anh Lê đình
         Phương, anh Võ trung Liệt, chị Nguyễn kim Quang, anh Phan văn Tư (rễ PTG)
         và phu nhân nhà thơ, nhà giáo Đinh thị Hiệp, anh Nguyễn tấn
         Phước, Anh Huỳnh phước Duyên. Sau cùng là giáo sư Hồ hữu
         Hậu cùng phu nhân nhà giáo Nguyễn thị Khâm (nhà thơ Hồ
         Nguyễn)...
  Thầy mừng lắm đứng
         dậy ân cần bắt tay từng người một. Tôi được phân
         công ngồi cạnh thầy - phía bên kia là chủ nhà anh luật sư
         Hồ trung Thành. ( bạn Thành bị tai biến cách đây vài tháng.
         Nguyên cánh tay mặt hạn chế hoạt động nhưng chúng tôi rất
         mừng là bạn nói chuyện còn phần nào lưu loát dễ nghe).
          Anh Trương võ Hiệp con thầy Hòa
         là người bạn tôi mới gặp lần đầu. Nhìn anh dáng người
         làm tôi nhớ đến thầy Diệp văn Điểu, giám thị ngày
         xưa. Thầy Điểu có chiếc mô tô phân khối lớn 400cc hiệu
         TWN rất ngầu thuở đó. Thầy có 2 con trai là bạn Diệp văn
         Ngọc và Diệp văn Ngà cùng vào đệ thất E PTG với chúng
         tôi năm 1955. Thầy Hòa cũng là giám thị hiền từ. Hàng
         ngày, ngoài giờ, thầy phụ bán thuốc tây cho pharmacie Khương
         bình Tịnh...
  Cuộc hội ngộ lần
         nầy chỉ có giáo sư Hồ hữu Hậu là bạn cùng lớp với
         thầy. Nhà thầy Hậu gần nhà tôi. Anh thường đi bộ ra ghé
         nhà tôi hàn huyên tâm sự. Gần đây sức khỏe hai ông
         bà càng kém, đi đứng khó khăn. Đi đâu hai ông bà
         cũng dìu nhau đi bằng xe bus...
   
      Từ trái : Ls Thành
         - thầy Quân - Gs Hậu - Tư Bé -  
                       Thảo
         - Khâm (nhà thơ Hồ Nguyễn)
   
          * Có ai đó nhắc thầy kể chuyện
         bài thơ Vịnh cây tre, Thầy rất hào hứng về chuyện nầy :
           
  VỊNH CÂY TRE
   
          Mượn danh dối thế chúng chê đè
          Quân tử gì nà thứ giống tre !
          Có mắt không tròng, hay cót két
          Rung chà trơ gốc, giỏi cò ke
  Dùng làm than củi trong giây lát
  Để lót vạt giường chắc dữ  be
          Ngoài lớp xanh um trong trống phọc
  Kêu cho rền lắm chẳng ai nghe.
  P.T.H.H
   
  Bài họa : của cụ TRẦN VĂN HƯƠNG
           
  Nài bao mưa dập với giông đè
  Giúp thế âm thầm tội nghệ tre
  Cành nhỏ chuốt cần câu lục chốt
  Cây già dẻo gậy duỗi chà ke
  Chọc trời trước gió, mây ngờ đến
          Ngắn nước trong vườn, nước cậy
         tre
  Dở nắng che sương, phên giại
         giỏ
  Nhịp canh đêm vắng há
         không nghe !
  T.V.H
   
  Bài thơ Vịnh Cây
         Tre tác giả là em nữ sinh Phạm thị Hồng Hạnh, sanh năm 1940, sáng
         tác năm 1958, lúc cô là nữ sinh lớp đệ ngũ A trường
         trung học Phan thanh Giản.
  Rất tiếc hôm
         nay chúng ta họp mặt, thầy có mời em Hồng Hạnh nhưng em đang ở
         Texas thăm thân nhân, nên vắng em hơi buồn. Ngoài bài thơ vịnh
         Cây Tre em Hạnh còn một bài nữa là vịnh Cái Chén. 
           
  Cả
         2 bài thơ vịnh trên đúng là một giai thoại văn chương
         ly kỳ nhất thời buổi ấy. Chỉ vì bài thơ châm biếm Cây
         Tre mà em Hồng Hạnh bị công an mời lên mời xuống và bị
         đuổi khỏi trường PTG. làm việc học bị dở dang và gây
         rất nhiều phiền phức cho em và gia đình. Em là người có
         tài nhưng sinh không nhằm thời.
  Điểm
         đáng khen của em Hạnh là sau năm 1975, chính quyền mới mời em
         làm việc nhưng em khai rằng em làm thơ vì sở thích hơn là
         có ý đồ chính trị, nên em từ chối hợp tác .
          Dù thầy không đọc bài thơ Vịnh
         Cái Chén, nhưng người viết bài xin ghi ra đây để các
         bạn cùng thưởng thức vì có khi các bạn chưa có dịp
         đọc qua:
   
  CÁI CHÉN
   
          Lò gốm ra lò trước mắt tôi
          Bát, tô, tiềm, tượng chất hằng
         ngôi
  Miệng còn lưỡi mất ăn
         không nói
  Khu có trôn không vẫn
         sống đời
  Ở chợ dùng làm
         đồ bán nước
  Trong đình
         để đựng loại chè xôi
  Sẵn
         lòng rộng rãi tùy người dụng
  Dẫu phải cơm canh như vậy thôi.
  P.T.H.H
   
   
  Có ai đó xin thầy
         kể sơ qua những kỷ niệm vào trường PTG. Thầy mĩm cười
         và thao thao bất tận : 
  
                Từ
         trái : Trương võ Hiệp - Phước - Tư -
                                Đinh
         thị Hiệp - Kim Quang .
   
  * Đầu niên khóa 1952-1953, tôi với 200 bạn
         nam nữ  cùng đậu vào 4 lớp đệ thất trung học PTG ( khóa
         2 của chương trình trung học VN) trên 800 thí sinh tham dự. Đề
         văn của năm đó là :" Trong các thú nhà quê và thú
         ở chợ em thích thú nào ? Hãy nói tại sao?" Tôi nghĩ rằng
         1/2 của số thí sinh dự thi bị rớt vì đã tả thú nhà
         quê là trâu bò, gà vịt thậm chí cả chuột đồng,
         rắn nước... còn thú ở chợ là chó berger, mèo Thái Lan,
         cọp beo sở thú...Vào trường chúng tôi là cấp thấp nhất.
         Tôi đặc biệt thích lớp bán quân sự học đường
         của các anh các lớp đệ nhị cấp chương trình Pháp
         do thiếu tá Nguyễn Khánh chỉ huy...
  Thời
         gian theo học trường PTG có 3 vị hiệu trưởng là quý thầy
         Nguyễn băng Tuyết, Bữu Trí và Nguyễn văn Kính. 
  Năm cuối cấp lớp đệ nhị đậu xong
         Tú Tài I tôi phải lên trường Petrus Ký Sài Gòn học lớp
         đệ nhất (vì trường PTG chưa có lớp đệ nhất)...
           
  * Đầu
         niên khóa 1962-1963, đúng một thập kỷ sau ngày tôi đậu
         vào trường PTG, tôi trở lại trình diện ông hiệu trưởng
         Lưu Khôn để bắt đầu nghiệp nhà giáo.
  Nhóm chúng tôi tốt nghiệp đại học sư phạm
         Sài Gòn cùng về trung học PTG gồm có 8 người (mà có
         bạn gọi đùa là bát tiên): cô Nguyễn thị Loan Anh và tôi
         (văn), anh Nguyễn văn Quang (pháp văn), anh Vũ công Định (anh văn),
         anh Võ văn Vạn (nhà thơ Trầm Vân) toán, anh Nguyễn văn Ánh
         (lý hóa), anh Phạm văn Nghiêm (vạn vật) và anh Quản Hùng (sử
         địa).
   
  Công bình mà nói trường PTG, thầy cô, bằng hữu
         và học trò mình đã cho tôi nhiều ân nghĩa suốt đời
         tôi giữ như những kỷ niệm êm đềm. Đáp lại, tôi
         có những cơ hội giúp cho trường công sức cùng cố gắng
         giáo dục học trò với những tấm chân tình. Vì vậy, đa
         phần những bước âm thầm của tôi có để lại chút
         dấu vết nào nơi ngôi trường Mẹ (mà ngày nay không còn
         nữa). Tôi tin đó là những nét khá êm đềm. Có điều
         tôi biết rõ cuộc hành trình nào dù chu đáo dến đâu
         cũng vướng nhiều bước lỗi lầm, băn khoăn, hụt hẩng. Tôi
         mong có cơ hội rút từ những áy náy đó ra những bài
         học và hối tiếc thực lòng.
   
          * Thầy nhắc lại lời gs Phạm văn Đàm
         thường nói :" Trường chúng ta có thể không nổi tiếng
         bằng một số trường khác nhưng điều quý là chúng ta
         sống có tình với nhau ". Và giáo sư Lưu Khôn đã
         từng viết câu liễn Tết :" Vui buồn vẫn nhớ tình thầy
         cũ, Sướng khổ nào quên nghĩa bạn xưa ".... . . . . . . . . .
          * Thầy bảo tôi sống ở Mỹ đã
         40 năm nhưng vãn giữ vững nguồn gốc VN đúng nghĩa. Cuộc đời
         tôi hay không bắng hên. Thầy cho rằng nhờ có may mắn, có hên
         chứ không hay gì cả...
  Thầy ngừng,
         với tay mở nấp chai nước suối để thấm giọng.
  * Tôi đã ăn chay trường nhờ vợ tôi
         khuyến khích và phục vụ. Trong đời tôi sợ nhất là hai
         điều :
  1./- thứ nhất : tôi sợ
         nước Mỹ và người Mỹ. Họ lúc nào cũng nghĩ đến
         hay làm gì thì phải có lợi cho nước Mỹ...
  2./- thứ hai : điều tôi sợ thứ hai là.... thầy
         ấp úng mãi không nói ra rồi thầy nói lảng sang chuyện khác.
         Nhưng chúng em hiểu thưa thầy. Cái mà thầy sợ thứ hai là
         cái mà bọn em sợ nhất trong cuộc đời đó thầy ơi !...
           
  Thưa
         với thầy,
  Em có nhiều chuyện tâm
         đắc với hoạt động của thầy ở hải ngoại. Thí dụ
         với một bức thư viết tay của thầy cho bạn Bùi hữu Trạng
         nhân kỳ đại hội 10 năm sinh hoạt cựu học sinh PTG-ĐTĐ tại
         Úc Châu năm 2008. " Thầy cảm thông sâu sắc với tất
         cả ban tổ chức đại hội ở các nước về những bận
         rộn, những sự kiện khó khăn phức tạp gặp phải trong tiến
         trình tổ chức đại hội, mà động lực căn bản của
         chúng ta là tình sư đệ, nghĩa đồng môn và mối cãm
         hoài với trường xưa, quê cũ. Thầy xem những người có
         đóng góp công sức và thiện chí vào việc chung là bạn
         đồng hành của thầy mà như các em đều rõ, thầy vẫn
         tự hào là một cựu học sinh trường trung học PTG Cần Thơ"...
           
  Thưa
         thầy, 
   
  Bây giờ là nửa đêm. Khó ngủ em ra máy gỏ lại
         những tình cảm thắm thiết của thầy dành cho chúng em chiều
         nay. Nhân tiện, em kính gởi đến thầy bài thơ nhỏ để
         ghi nhớ cuộc hội ngộ ban chiều :
   
       VIẾT
         VỀ THẦY NGUYỄN TRUNG QUÂN
  (kỷ niệm chiều hội ngộ 14/11/2017 tại nhà Ls Hồ trung Thành)
           
   
  Chiều
         nay hội ngộ tiếp rước người thầy
  Giáo sư hiệu trưởng thân thương kính trọng
          Từ nơi xa thầy không quên truyền thống
          Gặp lại trò ngày nhà giáo Việt
         nam.
   
  Trước mặt thầy là phấn trắng bảng đen
          Em cúi đầu chào người đưa
         đò thầm lặng
  Tuổi thanh
         xuân thầy bắt đầu đi vắng
  Cuối ga buồn bóng xế phủ quạnh hiu.
   
  Chúng ta hiện
         diện vào một buổi chiều
  Thầy
         vẫn vậy - giọng cười còn trong sáng
  Câu nói mượt mà nghiêm trang tiến thẳng
          Tha thiết nầy thầy để lại mai sau.
           
  Giờ
         tuổi thầy như nắng Hạ trời cao
  Tóc bạc trắng theo hành trang dạy học
  Thật xấu hổ nhìn thầy em muốn khóc
          Chỉ biết chúc thầy hưởng lộc
         - an khang.
   
  Dương hồng Thủy
  (đêm 14 rạng 15/11/2017)
_____________________________________________________________________________________________________________ 
         
      
      Tin Ngắn quê Nhà :
 
           TIN VUI GIỜ CHÓT (7:15
         AM Jul 14, giờ Houston
         TX): Anh HTT sẽ xuất
         viện ngày 15/7/2017. Bs điều trị nói dù liệt tay phải nhưng ở thể nhẹ. Không có
         hiện tượng biến chứng nguy hiểm. Các đồng môn Cái
         Răng - Cần Thơ dự định mở sâm banh đón bạn HTT về
         nhà.
 
  Bạn Học Trò
         Già Hồ trung Thành bệnh.
   
  
           
  Ngày
         thứ hai 03/07/2017 vừa qua, nhóm cựu học sinh PTG chúng tôi có tổ
         chức cuộc họp mặt tại quán Cà Phê & Điểm Tâm GIÓ
         và NƯỚC. Có sự hiện diện khá đông đủ, chỉ duy
         nhất thiếu vài người trong đó có học trò già luật
         sư Hồ trung Thành. Chúng tôi những tưởng bạn bận chuyện
         tòa án. Ba ngày sau, chúng tôi mới hay tin bạn nhập viện vì
         tai biến.
  Sáng nay, lúc 10 giờ ngày
         11/07/2017 chúng tôi những người bạn thân tình của bạn Thành,
         hẹn nhau đến thăm bạn tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần
         Thơ ( lầu 5, phòng 6 ).
  Chúng tôi
         gồm có: chs Nguyễn lương Sinh, chs/gs Hồ hữu Hậu, chs Vương thủy
         Tùng, chs gs Nguyễn kim Quang, chs Lê thị Thảo, chs Trần huỳnh Mai...
          Bạn Thành có những tiền chứng trước
         đó như tăng huyết áp, ngước lên cao thấy chóng mặt
         và vài động tác chân tay có phần khó khăn...
  Bệnh dần nhiều thêm và bạn nhập viện
         ngày 05/07/2017.
  Sau khi vào viện, tay phải
         như mất sức hoạt động (xụi hẳn). May mắn thay là cặp mắt
         chưa lưỡng nhãn bất đồng, miệng chưa méo và nói chuyện
         còn bình thường.
  Phòng bạn
         nằm chỉ có một mình và có trang bị máy điều hòa.
         Tư thế ngồi của bạn là tay trái nắm chặt thanh giường, còn
         tay và chân phải co quắp. Thoạt trông càng bùi ngùi cho số
         phận con người... Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn cứ bình tỉnh,
         an tâm vì bạn may mắn còn nhẹ. Sau khi về nhà nên nhờ chuyên
         viên chăm sóc vật lý trị liệu đến phục vụ... chắc
         chắn các chức năng hoạt động của chân và tay phải sẽ
         phục hồi.
  Trông mắt bạn sáng
         rỡ vì bạn bè đến thăm. Bạn rất mừng vì còn trò
         truyện được với người thân quen cũ.
  Tôi nói đùa: "Coi chừng nay mai các bạn và
         cô bác nông dân tuần hành ra thành phố vì vắng ông học
         trò già mang máy ảnh lặn lội khắp vùng sâu...". Nhắc
         đến niềm đam mê chụp ảnh bạn tươi vui ra mặt... trong khi anh
         em chúng tôi che dấu tiếng thở dài...
  Bịn rịn mãi cũng phải ra về vì còn phải để bạn
         già nghỉ ngơi, thế mà đồng hồ điểm đúng 1 giờ
         trưa./.
  
  
           Buổi họp mặt tại quán Gió và Nước ngày 03/07/2017.
           Từ trái : Mai - Duyên - Tòng
         - Kiên - Hậu - Lưu - Thanh -Tùng - Hoa
                 Quang - Thảo
         - Bé - Khâm - Mít - Tư - Kiễm - Phụng
 
 
 
Cô em gái Hồ tuyết Mai đang
         chăm sóc bạn Thành
 
 
      
Bạn
         bè đến thăm : Sinh - Tùng - Mai - Thảo -Thành - Hậu
 
  Mai
         - Thảo - Quang - Hậu - Sinh
   
Con gái thứ ba của
         bạn Thành cô Hồ minh Khanh
                      
                      từ Virginia USA bay về thăm
         bố...
  DHT (11/07/2017)
Thân chúc Học Trò Già HTT
         sớm rời bịnh viện để tiếp tục cầm máy ảnh ngao du sơn
         thủy.
Các bạn Houston & ptgdtdusa.com đồng chúc mừng, chúc mừng! 
 
 
 
      
      Buổi Họp Mặt Vui
   
             
 
         Giáo sư Hồ hữu Hậu là bạn cùng
         lớp với Giáo sư Hiệu trưởng trung học PTG Nguyễn trung Quân, Ds
         Nguyễn công Đức v.v...các vị sư huynh nầy học trước tôi
         3 năm.
  Vào một chiều cuối tuần,
         sư huynh Hậu ghé chơi với tôi và ngõ ý mượn điểm
         nhà tôi để tổ chức họp mặt... cho vui. Tôi đồng thuận
         ngay và rất vui mừng với hảo ý của anh... vì lâu quá chúng
         ta chưa có dịp đùa giởn cùng nhau.
  Thế là, sáng nay, ngày Chủ Nhật 25/06/2017, lúc 8 giờ
         sáng tại nhà tôi họp mặt cùng ăn sáng với nhau.
          Buổi họp mặt thật gọn, nhưng quy tự
         được :
  -        
         Sư huynh Hồ hữu Hậu
  -        
         Nhà thơ Hồ Nguyễn ( phu nhân sư huynh Hậu)
  -         Sư huynh Phan văn Tư
  -         Chị Đinh thị Hiệp
         ( phu nhân anh Tư)
  -        
         Sư huynh Nguyễn ngọc Lưu
  -        
         Chị Lê thị Thảo
  -        
         Chị Phạm thị Tư Bé
  -        
         Giáo sư/thi sĩ Nguyễn kim Quang 
  -        
         Chị Trần huỳnh Mai
  -        
         Anh Vương thủy Tùng
  -        
         Anh Nguyễn quang Tuyến
  -        
         Ls Hồ trung Thành...
   
  Mở đầu cuộc họp mặt là tuyên bố
         của nhà giáo, sư huynh Hồ hữu Hậu. Các bạn cũng biết sư
         huynh Hậu là nhà mô phạm hiền như cụt đất, ăn nói
         nhỏ nhẹ từ tốn nhỏ xíu rất khó nghe nhất là người
         khiếm thính lực nặng như tôi. Mở đầu anh kể cái khó
         khăn của người học trò nghèo nhưng thi đỗ vào trường
         Phan thanh Giản với điểm số rất thấp. Dù sao, anh cũng đậu
         và anh nói rằng cái niềm hảnh diện đó anh vẫn 
còn mang đến ngày hôm
         nay. Sau một lúc lập đi lập lại sự kiện quan trọng đó, sư
         huynh Hậu cám ơn các bạn đã bỏ chút thì giờ quý
         báu để tham dự cuộc họp mặt ngày nầy...
Sư huynh Hồ hữu Hậu tuyên bố lý do
         .
                    
         Từ trái : Tư - Lưu _ Hậu -Thành -Tuyến
   
  Kế tiếp, phu nhân
         của anh, nhà thơ Hồ Nguyễn xin phép các bạn đọc bài thơ
         :
   CỐ NÍU THỜI GIAN
  Đời người ngắn ngủi có bao lâu
  Ngày cứ đi, như nước qua cầu
  Mới sáng bình minh trời sập tối
  Việc định làm, mà chưa tới đâu.
          Bạn bè gặp nhau được
         mấy khi
  Chuyện trò chưa dứt đã
         phân ly
  Trên vạn nẽo đường
         người mỗi ngã
  Ai lo phận nấy,
         chẳng nghĩ gì.
   
  Thời giờ quý lắm cá bạn ơi !
  Nhất là khi ta đã hết thời
  Vàng son tuổi trẻ còn hay mất ?
  Công danh sự nghiệp, nhẹ như chơi.
   
  Sao ta không níu
         kéo thời gian
  Giây phút bên nhau
         quý như vàng
  Bữa ăn đạm
         bạc mà thân mật
  Cùng nói,
         cùng đùa, chuyện lan man.
   
          Nâng ly ta chúc buổi chi giao
  Tâm đắc cùng trao những ngọt ngào
  Dù chỉ còn một ngày để sống
          Cứ vui giây phút được gần nhau./.
          25-06-2017
  Hồ
         Nguyễn
   
  
Chị đọc xong thực khách vỗ tay ào
         ào... duy chỉ có anh chủ nhà lại nói : bài thơ quá hay vì
         không có gì bằng :" giây phút bên nhau quý như vàng"
         nhưng tôi không đồng tình rằng :" khi ta đã hết thời...nhà
         thơ ạ ! vì tôi thấy rất nhiều bạn già của tôi còn
         rất phong độ mà ! ".
  Đứng
         :  Tuyến - Lưu - Tư _ Hiệp
                  Ngồi : Khâm
         - Thành - Tùng - Thảo - Quang - Mai         
           
  Chúng
         tôi cùng ăn mỗi người một đĩa bánh ướt đặc
         biệt, có chả lụa, thịt nướng, nem chua, nhất là những món
         ăn mà các bạn xách tay đem tới để chung góp... cho vui. Và
         còn các loại trái cây nữa chứ...
  Chuyện trò thì đủ thứ...
  Sư huynh Lưu thì kể chuyện các con gái ra bác sĩ và
         làm việc ở Pháp. Sư huynh Tuyến kể chuyện phong trần đời
         sĩ quan Công Binh vùng IV chiến thuật (anh tốt nghiệp khóa 2/68 sĩ quan
         trừ bị Thủ Đức), chị cựu sĩ quan NQN Trần huỳnh Mai kể chuyện
         vừa nhận được US$300 nhờ bài viết của một đồng môn
         về :" Một chuyện tình thơ mộng nhưng đầy xót xa của
         một sĩ quan Nữ quân nhân VNCH" từ năm 2011...
   
  Riêng ông bạn
         chủ nhà có ý kiến nhờ bác phó nhòm chụp hình 3 cặp
         đôi cho vui cửa vui nhà và nhờ ông luật sư Thành đứng
         bên chứng kiến. Số là trong buổi họp mặt có 3 cặp đôi
         là : Hậu + Khâm, Tư + Hiệp và Tùng + Tiếng. Quan khách yêu
         cầu các cặp đôi phải tỏ sao cho 

có chút duyên  thể hiện được
         tính vĩnh cửu mà khắn khít của một cuộc tình... già.
         Thế là ông chủ nhà bèn thể hiện đang mi má nó tại
         bữa tiệc. Vui ơi là vui.
   Cặp đôi Tùng + Tiếng đang thể hiện một
         hoạt cảnh vui (với sự
         chứng kiến của ông bạn Luật sư Hồ trung Thành).
           Trước khi chia tay ra về,
         chị Trần huỳnh Mai đứng lên có ý kiến :
   ' Năm qua, em phải nằm viện giải phẩu đại tràng.
         Thật là thập tử nhất sinh. May mắn có các bạn trong nước
         và hải ngoại thương mến chung tay giúp đỡ. Cách đây
         3 ngày, em nhận một cú điện thoại từ Cali Mỹ của một sư
         huynh sĩ quan bên không quân ( bạn của đồng môn Dương hồng
         Thủy) hỏi thăm. Sư huynh nói rằng vừa mới đọc bài viết
         trên trang Web của Hội quán Phi Dũng bên không quân tại Mỹ viết
         về Chuyện tình thơ mộng nhưng đầy xót xa của em. Sư huynh
         và người bạn có gởi cho em US$300. Nhân tiện đây em xin cám
         ơn các vị sư huynh đã có nhã ý giúp đỡ kẻ
         bất hạnh nầy. Và sẵn dịp, em xin mời các bạn hiện diện
         hôm nay có mặt tuần tới Chủ Nhật ngày 02/07/2017 tại quán "
         Gió và Nước " bên
  
hồ Xáng thổi, cuối đường Đề
         Thám lúc 08 giờ sáng để dùng cà phê và diểm tâm.
         Xin các vị sư huynh và các chị có mặt đông đủ. Xin
         cám ơn ".
   
  Cặp đôi Kim Quang và Huỳnh Mai, bạn cùng
         lớp từ đệ thất khi đậu vào trường trung học PTG năm 1956.
   
  À 1 thì
         ra tuần tới tôi có dịp được hội tụ với các bạn
         lần nữa và chúng tôi tin rằng sẽ quy mô, đông đủ hơn
         ngày hôm nay rất nhiều...
   D.H.T
_______________________________________________________________________________________ 
 
          
         
       
                             
         Thêm Một niềm Vui
   
          
           
   
  Kính
         thưa quý vị Thầy Cô và các ban đồng môn,
  Chiều nay (26/03/2017) lúc 17 giờ, chúng tôi vừa
         đi dự tiệc ăn mừng sinh nhật lần thứ 1 của bé Lê Trần
         Hương Thảo, con gái đầu lòng của cháu Lê phước Khiêm.
           
  Cháu
         Khiêm là con trai (gồm 4 chị em) của bạn Lê phước Thủy, bạn
         đồng môn của chúng tôi từ 1955 - 1962 tại trường Trung học
         Phan thanh Giản Cần Thơ.
   
  Bạn Thủy mất vì bệnh ngày 07/03/2008 hưởng
         thọ 66 tuổi. Trước đó năm 2006, chị Lâm thị Ánh Nguyệt,
         vợ bạn Thủy, mất vì suy thân mãn.
  Vợ chồng bạn Thủy mất đi bỏ lại 4 trẻ mồ côi
         khi cháu Khiêm học năm cuối Đại Học Cần Thơ và cháu
         VĨnh Thụy con gái Út mới lên lớp 10.
   
  Ngay sau khi bạn Thủy mất,
         ngày 09/03/2008 Bs Mindy Hà, hội trưỡng hội ái hữu cựu học sinh
         PTG-ĐTĐ và đồng hương Cần Thơ nam Cali USA, đã dứng ra
         vận động quỹ học bỗng cho cháu Khiêm yên tâm thực tập
         ra trường.
  Và quan trọng hơn khi
         nhìn thấy mái lá lụp xụp nơi các cháu đang trú ngụ,
         Bs Mindy Hà mạnh dạn kêu gọi chung sức chung lòng xây đựng mái
         nhà cho các cháu, mà bạn phụ trách Trang nhà PTGĐTĐ gọi
         là "Mái Ấm Tình Thương"
  Căn nhà được hoàn thành ngày 24/05/2008 với kinh phí
         : US$4,640 và Ca$300.
   
  Gần cuối năm 2009 cháu Khiêm ra trường với tấm
         bằng loại xuất xắc và được trường đại học Tây
         Đô thu nhận vào công tác tại phòng vi tính, quản lý
         sinh viên.
  Năm 2015, cháu Khiêm làm
         lễ thành hôn với cháu Trần thị Tuyết Mai cũng là một giáo
         viên toán của 

đại học Tây đô.
  Qua năm 2016, cháu Khiêm sinh cháu gái Lê Trần Hương
         Thảo . Cùng lúc cháu đậu bằng Cao học của đại học
         Cần Thơ môn Công nghệ Thông Tin...
  Thời
         gian nầy cháu mua một nền nhà ngang 4 mét 50 x dài 16 mét giá
         250 triệu đồng. Để cất nhà cháu vay ngân hàng 350 triệu
         đồng ( trả trong 10 năm) nhưng phí tổn xây dựng hết 400 triệu.
  
                          Mừng sinh nhật lần
         1 bé Lê Trần Hương Thảo
         
                       (bên mẹ là cô giáo Trần Thị Tuyết
         Mai)
   
  Căn nhà rất khang trang , có 1 lầu (trần cao 4 mét) và 1 sân
         thượng tại số 112/55 Hoàng quốc Việt Phường An Bình Tp. Cần
         Thơ.
   
  Sở dĩ chúng tôi dài dòng nhắc lại hoàn cảnh của
         các cháu con bạn Lê phước Thủy vì sự thành công trên
         con dường tự lập của cháu đã vươn lên rất đáng
         trân trọng. Và một lần nữa chúng tôi muốn báo cáo đến
         quý vị ân nhân đã từng trăn trở cưu mang cho các cháu.

Ngồi, từ phải: PTG Nguyễn Út Gạch (thứ 2), PTG Vương
         Thủy Tùng (thứ 3) 

Đứng: cháu Lê Phước Khiêm 
  Cả 4 anh em con của bạn Lê phước Thủy đã thành
         lập gia đình đàng hoàng, đang rất hạnh phúc.
  Chúng tôi nghĩ đó là điễm đáng
         mừng cho các cháu và cũng là niềm tự hào của tất cả
         chúng ta.
   
  D.H.T
   
         
      
      CHÁU MẠC KỈNH HIẾU ĐÃ
         NHẬN TIỀN 
THƯ CÁM ƠN
Kính thưa
         quý vị ân nhân,
   
  Sau khi nhận tiền đúng 14 giờ 15 ngày 12/03/2017.
         chúng tôi gồm chs Vương thủy Tùng và chs, gs Nguyễn kim Quang tức
         tốc ra thăm thầy Mạc Kỉnh Trung.
  Hôm
         nay thầy Trung tình trạng có bớt chút đỉnh nhưng chưa nhận
         thức được người đến thăm. Thầy chỉ dùng sữa truyền
         vào dạ dày và truyền dịch vào cẳng chân.
  Chúng tôi đã trao tổng cộng số tiền $1,610 đô
         la Mỹ cho bạn Mạc Kỉnh Hiếu (con trai thầy Trung) vào lúc 14 giờ 30
         cùng ngày.
  Bạn Hiếu có thư
         hồi báo và tri ân quý thầy cô và môn đệ hải ngoại
         của Thầy.
  Chúng tôi những cựu
         học sinh quê nhà xin thành kính biết ơn quý vị ân nhân
         đã tiếp trợ kịp thời cho vị giáo sư đáng kính của
         chúng tôi. Ân nghĩa của quý vị chúng tôi xin nguyện không
         bao giờ dám quên.
  Kính thư
          chs Vương thủy Tùng
  (đính kèm hình ảnh)

CHS Nguyễn Kim
         Quang & CHS Vương Thủy Tùng đang trao tiền cho cháu Mạc Kỉnh Hiếu

GS Mạc Kỉnh
         Trung trên giường bịnh

Thư Cám
         Ơn viết tay của cháu Mạc Kỉnh Hiếu 
 
          
    
 
 
      
      Đồng nghiệp và môn
         sinh hải ngoại 
PHỤ GIÚP TRẢ
         VIỆN PHÍ cho GS MẠC KỈNH TRUNG:

Tình đến giờ nầy (1 giờ trưa Mar
         9, 2017) chúng tôi nhận được những vị sau đây đã tự
         động nhờ chúng tôi gởi ít tiền để phụ trang trải viện
         phí cho GS Mạc Kỉnh Trung hiện đang bịnh nặng và đang điều
         trị tại bịnh viện Cần
         Thơ. 
Chúng tôi sẽ gởi tiền
         về trưa ngày mai (Mar 10). Chúng tôi xin phép Thầy Mạc Kỉnh Trung
         vui lòng cho phép chúng tôi thực hiện ý muốn của các
         đồng nghiệp và các môn sinh của Thầy. Xin cám ơn và
         kính chúc Thầy sớm bình phục.
 
Trang Nhà
         ptgdtdusa.com 
 
1. GS Nguyễn Trung Quân,
         Nam California:				 $100
2. GS Trần Văn Kỳ & GS
         Phạm T Kim Chi, Houson TX:	 $100
3. Chs Vương Thị Hạnh, Houston, TX:					 $100
4.Chs Phan Thị Huệ, Houston TX:						 $30
5.
         Hội PTGĐTĐ vùng New England:					 $200
6. Chs Thái Ngọc Ẩn - Chs Nguyễn T Gấm, Boston MA:	 $300
7.
         Quỹ Tương Trợ nhóm PTGĐTĐ Toronto Canada:		 $200
8. Chs Nguyễn Ngọc Diệu, Houston
         TX:				 $100
9. Chs Võ Lê Thơ, Houston TX:						
         $50
10. Chs Âu Ngọc Qui, Cincinnati OH:					 $100
11. Chs Lý Thị
         Thinh, Houston TX:					 $200
12. Chs Trần Mỹ Hiền, Prior Lake MN:				 $50
13. Chs Nguyễn Ngọc Hương,
         Houston TX:				 $30 
14.Chs Trần Thị Ánh Nguyệt, Houston TX:				 $50 + cước phí dịch vụ
 
      
      TIN NGẮN QUÊ NHÀ
 
Thầy Mạc Kỉnh Trung bệnh nặng
   
          
           
   
  Thầy Mạc kỉnh Trung,
         giáo sư dạy Toán cho chúng tôi từ năm đệ Tứ 1958... thầy
         tiếp tục dạy toán (ban A) cho chúng tôi 2 năm liền lớp đệ
         Tam và đệ Nhị trường trung học PTG Cần Thơ...
  Thầy định cư tại Jackson MI - USA và vừa về VN theo
         diện hồi hương. Ngày 02/02/2017 vừa qua, chúng tôi có mời thầy
         họp mặt tại nhà chs Lê thị Thảo. Lúc đó thầy yếu
         đi nhiều và đi đứng bắt đầu khó khăn.
  Không ngờ hôm qua ngày 06/03/2017, được bạn
         Hiếu là con trai thầy thông báo: Thầy bệnh nhiều. Chiều tối
         lại cùng ngày thầy được người nhà đưa đi nhập
         viện đa khoa TP. Cần Thơ. (phòng Hồi sức cấp cứu đặc biệt
         - khoa Nội tổng hợp - lầu 7 - bệnh viện đa khoa Tp. Cần Thơ).
          Sáng nay, lúc 10 giờ 30 sáng (giờ được
         phép thăm nuôi) chúng tôi cùng hẹn nhau đi thăm Thầy.
          Thầy hiện bán hôn mê. Mắt còn
         mở nhưng nhận thức mất đi nhiều. Theo Bs điều trị, thầy bị
         tim và viêm phổi cấp nên truyền dịch cả tay và chân . Mũi
         thở oxy.
 
 
   
                        Từ
         trái sau : Huỳnh Mai - Kim Tiền - Tùng - Mỹ
                Từ trái
         trước : 4 Bé - Thảo - Lệ Quỳnh - Kim Quang- Duyên
                   Ngồi
         bên phải : bạn Mạc kỉnh Hiếu (con thầy Trung)
   
   
  Sư huynh Huỳnh phúc Duyên đại diện cả
         nhóm, kính chúc Thầy sớm bình phục và  trao 1 phong bì gởi
         cho anh Hiếu (con thầy Trung) gọi là chút lòng thành của đám
         môn sinh gần 60 năm về trước...
   
          D.H.T ( 07/03/2017) 
      
      
       
                        HỌP MẶT MÙNG
         4 TẾT
                                  
         ( 30/01/2017 )
   
             
          Theo thông lệ, mùng 4 Tết
         nhóm cựu học sinh PTG vào năm 1952, họp mặt tại nhà hàng ẫm
         thực Hồ Sen. May mắn, năm nay tôi được mời tham dự với các
         sư huynh :
  -        
         Nghê hữu Chí
  -        
         Nguyến công Đức
  -        
         Nguyến văn Bảo
  -        
         Trần văn Nở
  -        
         Hồ hữu Hậu
  -        
         Huỳnh phước Duyên
  -        
         Phan tấn Muôn
  -        
         . . . . . . . . . . . . .
  Huynh Nghê
         hữu Chí là chs PTG, đi CM tại Cà Mau. Sau 1975, anh là chủ tịch hội
         Chữ Thập Đỏ Tp. Cần thơ một thời gian dài...
  Huynh Ngô công Đức, một dược sĩ, con bác Văn
         Nhiều hiện có tiệm mắt kính đường Hùng Vương. Huynh
         nầy, dù bận rộn cũng không bỏ sót kỳ họp mặt nào...
          Huynh Nguyễn văn Bảo, một cựu giáo viên
         dạy các trường tại Cần Thơ.
  Huynh
         Trần văn Nở, xuất thân nhà giáo. Bị động viên đi Quân
         Y. Cuối cùng là luật sư nổi tiếng tại Cần Thơ.
  Huynh Hồ hữu Hậu nhà giáo dạy sinh ngữ
         rất giỏi tại Cần Thơ. Huynh là một nhà mô phạm hiền hòa,
         ăn nói nhã nhặn. Huynh cũng là phu quân của nhà thơ nữ
         nổi tiếng Hồ Nguyễn...
  Huynh Huỳnh
         phước Duyên, cùng lớp với Bs Nguyễn quốc Gia, (phu quân cố dược
         sĩ Trần thị Hồng Sương). Sư huynh Huỳnh Phước Duyên cũng
         là  cựu sĩ quan của TK Phong Dinh thuộc QLVNCH.
  Huynh Phan tấn Muôn, nhà giáo. Có thời gian huynh là hiệu
         trưởng trường Trung học Cái Răng ở Đầu Sấu (tiền thân
         của trường Trung học Nguyễn việt Hồng sau nầy).
   Rất
         tiếc, kỳ họp mặt năm nay thiếu vắng nhiều sư huynh vì mãn
         phàn hoặc mất sức, nên không đến dự được. Tuy nhiên,
         các sư huynh còn lại vẫn vui vẻ truyện trò rất xôm tụ.
           
  
                     
                  
                                         
         Nhóm chs PTG từ 1952
  Buổi
         họp mặt từ 8giờ sáng đến 10 giờ.
  Sau đó, từ 10 giờ, chúng tôi có một cuộc họp
         mặt khác tại nhà chs Lê thị Thảo.
  Cuộc hội tụ lần nầy chúng tôi có mời được
         giáo sư Mạc Kỉnh Trung dạy toán cho chúng tôi từ 1959.
          Đúng ra đây là ngày chs Lê thị
         Thảo kỷ niệm ngày mất của cụ thân sinh. Chúng tôi đã
         diểm danh có :
  -        
         Giáo sư Mạc kỉnh Trung
  -        
         Đào thị Bạch Yến
  -        
         Lâm thị Mỹ
  -        
         Hứa thị Bích Ngọc
  -        
         Đinh thị Hải
  -        
         Đào thanh Tòng
  -        
         Ngô văn Thanh
  -        
         Vương thủy Tùng
  -        
         Huỳnh phước Duyên
  -        
         Huỳnh phát Long
  -        
         Quách thị Phụng
  -        
         Phạm thị Hồng Hạnh
  -        
         .. .. . . . . . . . . . . .
   
  Chị Bạch Yến là ái nữ của ông Đào
         bá Ngự, cựu trưởng ty Thông Tin từ 1958. Riêng chị Hồng Hạnh
         là tác giả bài Vịnh Cây Tre nổi tiếng thời bấy giờ...
          Buổi kỷ niệm cụ thân sinh chj Lê thị
         Thảo, hàng năm đều có múa lân, múa rồng, biểu diển
         võ thuật, rất vui. Đoàn lân có dến 4 đầu lân, 2 ông
         địa nên rất rộn ràng , náo nhiệt.
   
  Sư huynh H P Duyên chúc Tết và
         mừng thọ Thầy Trung
  
  Các ông lân vào tận trong
         nhà để bái và ra mắt Cữu huyền thất tổ
          Đầu năm nay thầy Mạc
         kỉnh Trung yếu đi nhiều. Chúng tôi mời thầy và đưa được
         thầy đến bàn là một thành công lớn. Vì thầy yếu
         quá và bước đi rất khó khăn. Đa số họp mặt hôm
         nay đều là môn sinh của thầy từ 60 năm về trước. Tạo
         hóa đã sắp đặt, tre tàn măng mọc. sinh lão bệnh tử.
         Nhưng chúng tôi luôn khấn nguyện cho sức khỏe thầy thật tốt
         và tinh thần minh mẩn...để năm sau, chúng tôi còn có dịp
         gần gúi và thưa chuyện cùng thầy...
   
  D.H.T ( 02/02/2017
         )
    
      
      NIỀM VUI - Tiếp Nối Niềm Vui..
           Dương hồng Thủy
           
  Những ngày cuối năm,
         nhóm cựu học sinh PTG chúng tôi hoạt động tất bật. Nào
         là lên phương án tặng quà cho anh em tàn tật, khó khăn
         nhân dịp mùa Giáng Sinh. Nào là tổ chức những buổi họp
         mặt các đồng môn hải ngoại trở về... Nào là mỗi
         người bận rộn lo cho sức khỏe bản thân luôn có vấn đề
         khi tiết trời trở lạnh...
   
          Vấn đề quan trọng nhất của anh em cựu
         học sinh quê nhà là đón tiếp đồng môn niên trưởng
         Trần Bá Xử.
     
      Niên trưởng Trần Bá Xử gốc
         người Sa Đéc. Thuở nhỏ, học tại địa phương và đỗ
         Sơ học yếu lược đầu tỉnh và tiểu học ưu hạng. Sau
         đó học Cao đẳng Tiểu học tại trường Cao tiểu Vĩnh Long
         (college de Vĩnh Long) từ 1949 - 1953. Sư huynh là một học sinh trẻ nhất lớp
         mà cũng học giỏi nhất lớp bên cánh con trai. ( bên con gái cô
         Phạm thị kim Chi học giỏi nhất lớp - sau nầy cô là hiệu trưởng
         trường Trung học Đoàn thị Điểm Cần Thơ). Lúc nầy, ông
         hiệu trưởng là Nguyễn văn Kính (sau về Cần Thơ ông làm
         hiệu trưởng trung học Phan thanh Giản).
  Thời
         gian nầy chúng tôi học lớp nhất trường nam Vĩnh Long và vừa
         thi đỗ tiểu học tại trường nữ Vĩnh Long. Trường Nam Vĩnh
         Long nằm cạnh đất thánh tây mà thỉnh thoảng có mấy đám
         tang của mấy quân nhân Pháp với tiếng kèn đồng  vang vọng
         buồn ơi là buồn. Đáng tiếc, chúng tôi thi trượt vào
         đệ thất Nguyễn Thông, năm sau đậu vào trường PTG...
          Sau khi tốt nghiệp Diplôme niên trưởng
         chuyển trường qua  Lycée Phan thanh Giản Cần Thơ, học chương
         trình Pháp...
  Niên trưởng tốt
         nghiệp khóa 12 Võ bị Đà Lạt. Đơn vị sau cùng của
         tháng 4 đen năm 1975 là chủ sự phòng Tổng cục quân huấn
         bộ Tổng tham mưu. Niên trưởng phải đi "tu nghiệp" thêm
         hơn 8 năm ở miền Bắc và khi về, đi Mỹ diện H.O 19 vào năm
         1993, định cư tại thành phố Springfield, tiểu bang Massachusetts Hoa Kỳ. Tại
         Hoa Kỳ, niên trưởng cũng dồi mài kinh sử để lấy bằng
         Cao Học Giáo Dục (Master of Education), phục vụ trong ngành giáo dục trước
         khi về hưu.
   
  * Chiều 14/12/2016, niên trưởng Hồ hữu Hậu mời cơm
         niên trưởng Trần bá Xử tại nhà. Chúng tôi được
         mời tháp tùng cho vui. Niên trưởng Hậu là gốc giáo sư
         dạy Anh Văn. Hiền và điềm đạm đúng tác phong nho nhã
         của một nhà giáo, bạn đồng song với niên trưởng Trần
         bá Xử.
  Nhà niên trưởng Hậu
         thuộc Phường An bình. Nhà rộng rãi đủ tiện nghi,  dường
         như tường còn thơm mùi sơn mới. Vợ niên trưởng cũng
         là nhà giáo Nguyễn thị Khâm, đồng thời cũng là nhà
         thơ nữ nổi tiếng có bút hiệu Hồ Nguyễn.
  Trong cuộc hội ngộ dùng cơm nầy, chúng tôi làm
         quen được anh Nguyễn văn Tuyến, cựu đại úy Công binh vùng
         4 chiến thuật. Anh là người vui vẻ, trực tính và dễ gần...
          Hôm nay gia đình niên trưởng Hồ
         hữu Hậu đãi niên trưởng bữa cơm bình dân nam bộ : canh
         chua đầu cá lóc, gỏi ngó sen tôm thịt và cá rô kho tộ.
         Trong cái se lạnh của buổi chiều chớm Đông chúng tôi vui vẻ
         ăn cơm với canh chua nóng hổi thật là ngon miệng...
  Sau đó là ăn các loại trái cây : mít chín,
         quýt, ổi và nhất là bưởi vườn có múi to mọng nước,
         khi bạn chấm vào một chút muối ớt ăn vào thật là hấp
         dẩn làm sao ...
  Bữa cơm kéo dài
         đến hơn 8 giờ tối chúng tôi mới kiếu từ ra về. Riêng
         niên trưởng Trần bá Xử ở lại ngủ chung với người bạn
         già để tìm lại cái thi vị của tình bạn ngày xưa...
           
  Từ trái : Kiên - Tùng - Xử
         - Hậu - Kim Quang
   
  *   Tối 16/12/2016, chúng tôi lại mời niên trưởng
         Trần bá Xử dùng cơm tại nhà hàng Hợp Phố  đường
         Ngô gia Tự, cạnh bến Ninh Kiều. Nhà hàng nầy rộng thoáng mát,
         thức ăn ngon, tinh khiết nhưng giá cả hơi cứng một chút.
            Giữa tiết trời se lạnh của buổi
         đầu Đông, trong không khí ấm cúng dưới ánh đèn
         mờ ... những mái đầu bạc chúm chụm chuyện trò vui vẻ đã
         toát lên một hoạt cảnh khó tìm của thời buổi xô bồ
         nầy. Ngoài trời rả rích mưa. Trong quán câu chuyện nầy nối
         tiếp câu chuyện kia, nói về tuổi học trò mà nó đã
         cách nay xa xưa lắm...
   
  Niên trưởng dùng cháo Hợp Phố, chúng
         tôi dùng cơm chiên Hợp Phố. Niên trưởng Hậu dùng phở
         bò. Riêng anh Tuyến (thông gia anh Hậu) dùng hủ tiếu bò kho. Huynh
         Nguyễn lương Sinh dùng thịt bò bít tết...
  Buổi dùng cơm tối nầy trước một ngày có
         cuộc họp mặt chính thức... Chúng tôi bịn rịn ra về ngoài
         trời đã tạnh mưa nhưng gần 9 giờ đêm...
   
  Từ trái : Xử - Tùng - Tòng
         - Quang - Tuyến - Hậu - Sinh.
   *
           Sáng 17/12 chúng tôi lại lục đuc mò đến khu cà
         phê & ẩm thực Hồ Sen  (nằm sau lưng dinh Tỉnh Trưởng cũ)
         cạnh chân cầu qua bãi cát. Lần nầy chị Kim Quang mời khá đông
         gồm :
   
  -         Anh Nguyễn lương Sinh
  -         Anh Dương hoàng
         Trung
  -         Anh Nguyễn
         thới Lai
  -        
         Anh Nguyễn công Đức
  -        
         Anh Hồ hữu Hậu
  -        
         Anh Nguyễn ngọc Lưu
  -        
         Gs Trần bá Kiễm
  -        
         Anh Vương thủy Tùng
  -        
         Anh Quan chí Kiên
  -        
         Anh Đào thanh Tòng
  -        
         Chị Phạm thị Nghĩa (con thầy Phạm kim Liêu)
  -         Chị Hồ Nguyễn
  -         Chị Trần huỳnh
         Mai
  -         Chị
         Nguyễn kim Quang
  -        
         Anh Nguyễn gia Bão
  -        
         Sư huynh Trần bá Xử....
   
          Không còn niềm vui nào vui hơn. Niềm
         vui cứ nối tiếp niềm vui. Bạn bè xưa, nay gặp lại sau khi đã
         xa cách một thời gian dài. Có người mái đầu đã bạc
         trắng. Nhưng vẫn gọi tên nhau thân mật như ngày nào...
          Sau câu mở đầu giới thiệu của anh
         Vương thủy Tùng là cuộc trò chuyện thân mật của huynh trưởng
         Trần bá Xử. Kết thúc buổi trò chuyện huynh trưởng Trần
         bá Xử đã cám ơn các bạn đã bỏ chút thì giờ
         quý báu để chung vui cuộc họp mặt nầy.
  Nhà thơ nữ Hồ Nguyễn xin phép các huynh trưởng
         cho chị đọc bài thơ " Huynh Về Mừng Hết Lớn
         " và bài "Tâm Tình Đồng Môn " thật
         là cảm động và hay :
   
          HUYNH VỀ MỪNG HẾT LỚN
 Tỉ Quang nói: "huynh về vui quá
 Huynh Thủy Tùng giả lả
         vài câu:
 "Bà chằn ức hiếp thấy rầu
 Mong huynh về sớm để tâu sự tình" 
 
         Huynh cười bảo: "chọc nhau dữ quá
 Thương nhau nhiều
         mà đá cũng đau
 Vậy mà khi hỏi trước sau
 Huynh
         Tùng- Quang muội cùng nhau cười khì
 
 Ta gặp lại
         trước sau như một
 Mình cùng là bạn tốt của
         nhau
 Chuyện đời thỏ thẻ đổi trao
 Đại huynh
         hạnh phúc, tình nào vui hơn
 
 Sang năm tới huynh về nữa
         nhé
 Ta điểm danh từ trẻ tới già
 Ai còn, ai đã
         đi xa
 Đồng môn cao tuổi vẫn là nhân duyên
           
  Gà
         cục tác đang chờ năm mới
 Đẻ trứng vàng phơi
         phới phất cờ
 Chúc nhau đời đẹp như mơ
 Mỗi ngày là một bến bờ bình yên.
 Đất
         Cần, 17/12/2016
 HỒ NGUYỄN
 
 TÂM
         TÌNH ĐỒNG MÔN
  
 Hồ
         Sen êm ả thanh bình
 Đã từng chứng kiến chúng mình
         gặp nhau
 Thời gian thắm thoát qua mau
 Một năm lại
         đến không sao trách hờn
 Cá vui, cá lội lơn tơn
 Chúc mừng Đại Hội keo sơn lâu bền
 Đồng
         môn nhớ mặt nhớ tên
 Tập hợp đông đủ
         đâu quên ngày này
 Sen buồn vì thiếu một thầy
         (thầy Pháp)
 Trưởng nhóm yêu dấu cỡi mây về
         trời
 Thôi đừng tiếc nhớ người ơi
         Cứ vui trọn vẹn cho đời vui lây
 Mình còn gặp lại
         nhau đây
 Ngày mai trái đất lại xoay nửa vòng
 Người
         về Mỹ quốc nhớ mong
 Còn người ở lại
         ngóng trông xa vời
 Tâm tình có bấy nhiêu lời
 Hẹn nhau năm tới cũng nơi chốn này
 Đồng môn
         tay siết chặt tay
 Mối tình ấm áp chính giây phút
         vàng
 Chúc người xuôi ngược bình an
 Chúc năm
         mới đến an khang phúc lành
 Như cây đại thụ tươi
         xanh
 Trứng vàng gà đẻ để dành Trần huynh.
         17.12.2016
 HỒ NGUYỄN
   
  Phải công
         nhận nhà giáo Nguyễn thị Khâm tức nhà thơ Hồ Nguyễn làm
         thơ nhanh và thắm thía vô cùng. Cả đám ông già, bà
         cả vỗ tay rần rần...
   
Nhà thơ Hồ nguyễn đọc
         thơ mừng sư huynh Trần bá Xử
   
  Trong niềm vui hội ngộ, cựu
         giáo sư hiệu trưởng, nhà thơ nữ Kim Quang cũng xin phép huynh trưởng
         và các vị sư huynh đáng kính đứng lên đọc bài
         thơ "Ngày Về" để kính tặng trưởng bối Trần bá
         Xử :
   
  Ngày Về
  Viết
         cho Trưởng Bối SH/ TRẦN BÁ XỬ
                         
         ngày Họp Mặt 17/12/16
   
          Đi xa rồi lại nhớ gần
  Nhớ bè bạn cũ những lần ghé thăm
  Bao nhiêu tình nghĩa thâm trầm
  Tóc dù bạc trắng, trăm năm gần kề
   
  Nghìn trùng
         xa cách sơn khê
  Khát khao một chuyến
         đi về thấy nhau
  Bắt tay lời nói
         thương chào
  Ngọt ngào, ấm
         áp biết bao là tình... 
   
          Sáng ngời một buổi bình mình
          Người về cho ấm chút tình  xa xưa
          Biết bao lời nói cho vừa
  Niềm vui ngập lụt như mưa đầu mùa
  Tiếng cười tiếng nói vui đùa
 
         Nhớ bao kỷ niệm gió lùa ngoài song
           
  Đồng
         môn cùng một mỏi mong  
  Có
         cùng tiếng nói một dòng sông chung
  Bao nhiêu tâm sự gởi cùng
  Vui
         ngoài trong chứa một khung trời buồn
   
          Người đi rồi lại về nguồn
          Nỗi thương đất nước, trào tuôn
         hận thù
  Quê hương khắp nẻo
         mịt mù
  Đang chờ giải phóng
         nội thù ngoại xăm 
   
          kimquang
  9/6/16
 
   Nhà thơ nữ Kim Quang đọc thơ tặng sư huynh Trần bá Xử
           
  Mỗi nhà thơ đều có cái hay riêng. Nhưng vị giáo
         sư hiệu trưởng còn gởi một chút tâm tư tức tưởi,
         trăn trở vào thơ...Tôi cho đó là những vần thơ tuyệt
         tác khiến cho ta nhiều suy ngẫm.
  Buổi
         họp mặt đến 10 giờ sáng mới tan hàng. Nhưng mọi người
         nán lại chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm.
   
  Trưa nay, đúng 13 giờ sư huynh Trần
         bá Xử về Sài Gòn. Niên trưởng về nhà con gái ở
         khu chợ Bà Chiểu. Nhân dịp nầy chúng tôi kính chúc sức
         khỏe niên trưởng luôn được tốt và trong cuộc sống hàng
         ngày luôn may mắn đón nhận nhiều niềm vui...
   
  Dương
         hồng Thủy
  17/12/2016
           
  
      
       Ghi Chép : 
                     Hoạt Động Cuối
         Năm ở Quê Nhà
     . Dương hồng Thủy
   
  Những tháng gần cuối năm, những cựu học
         sinh Phan thanh Giản chúng tôi thường tổ chức thăm viếng thầy cô,
         đồng môn bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn...và tổ
         chức  các cuộc hội ngộ của tuổi già...
   
  1./- Thăm thầy
         Mạc kỉnh Trung :
  
       Thầy Mạc kỉnh
         Trung là giáo sư dạy toán cho chúng tôi từ năm 1958 tại trường
         Trung học PTG Cần Thơ. Thầy định cư ở Jackson - MI - USA  và về
         VN theo diện hồi hương từ hơn 4 tháng trước.
   Ngày thứ bảy 05/11/2016, anh Nguyễn viết Tân, Việt
         kiều Pháp (từ Seine - Saint Denis Fr.), bạn học cùng trường với thầy
         và sư huynh Ngô văn Thanh, Việt kiều Mỹ (từ Greenville - South Carolina USA),
         học trò thầy Trung,  đại diện cho anh chị em chs vùng Cái Răng 
         Cần Thơ đến thăm thầy.
  Thầy
         Mạc kỉnh Trung
   
  Chúng tôi biết rất rõ thầy bệnh từ
         hơn 3 tháng nay với hoàn cảnh cô đơn, cô mất sớm. Thầy
         gầy yếu, đi lại khó khăn. Hai sư huynh khệ nệ ôm một số
         chai sữa Insure, bánh ngọt và 1.000 Euro ( một ngàn ) để thăm hỏi
         và an ủi thầy. Hai sư huynh phải nài nỉ hết lời thầy mới
         nhận quà từ người bạn và một môn sinh từ gần 60 về
         trước.
  Chúng tôi thông tin nầy
         đến quý thày cô và các bạn đồng môn với những
         dè dặt thường lệ, sau khi đã được kiễm chứng rõ
         ràng, Với mục đích nêu một điểm son trân quý của
         một tình bạn và một môn sinh trân trọng đến sức khỏe
         của người thầy cũ.
  Chúng tôi
         chân thành cáo lỗi nếu bản tin dược ghi chép nầy làm
         phiền lòng đến người nhận, kẻ cho mà thật lòng chúng
         tôi không mong muốn chút nào.
   
          2./- Cuộc họp mặt ngày 11/11/2016 :
                  Do đồng môn VTT
         bệnh ngặt nghèo từ gần cuối tháng 10/2016 vừa bớt bệnh, chúng
         tôi tổ chức một cuộc họp mặt gói gọn gồm :
  -         PTG/Gs Kim Quang
  -   PTG Lệ Quỳnh
  -         PTG Tư Bé
  -         PTG Lê thị Thảo
  -         PTG Huỳnh Mai
  -         PTG Huỳnh phúc Duyên
          -         PTG/Ds Nguyễn công
         Đức
  -        
         PTG/KTS Đào thanh Tòng
  -        
         PTG Vương thủy Tùng
 
   Từ trái : Quang- Tòng-Hậu- Đức- Duyên-Tùng- Mai- Quỳnh-Thảo-Tiếng
   
          Có một số bạn được mời nhưng
         vắng mặt có lý do. Trong cuộc họp mặt nầy chúng tôi ấn
         định ngày 13/11/2016 sẽ tổ chức một cuộc họp mặt đông
         vui hơn tại quán Cà Phê & Điễm tâm Nắng & Gió đường
         Nguyễn Cương (cuối đường Đề Thám cạnh hồ xáng thổi).
          Chúng tôi đã đặt bàn gồm
         20 chỗ ngồi trong phòng máy lạnh đẹp nhất của quán.
          Cuộc họp mặt nầy được sự tài
         trợ của PTG Lê thị Hạnh một bạn gái cùng lớp với chúng
         tôi tại trường. Chị Hạnh là phu nhân của người bạn
         học Lê nguyễn thiện Truyền cấp bậc Trung tá từng ngồi ghế
         quận trưởng quận Trà Ôn.
  Năm
         rồi chị về tổ chức họp mặt chs PTG tại quán Resto trên dường
         Tự Đức ngày 28/02/2015. 
  Quán nằm
         bên phải công viên Lưu hữu Phước. Quán sạch đẹp. Tiếp
         đãi ân cần. Giá mềm. Quán phục vụ Pizza - mì Ý - Bò
         viên Roma -mì Quãng miền Trung và nhiều món hải sản khác.
          3./- Cuộc họp mặt ngày 13/11/2016 :
          Năm nay 2016 chị Hạnh không về được.
         Chị gởi cho chị Lê thị Thảo USD$100 để chia sẻ tiền thưốc
         men với chị Thảo khi chị bị té trẹo đốt sống lưng. Chị
         Thảo xử dụng tiền nầy để đãi bạn bè...
  Cuộc hội ngộ rất đông vui, quy tụ được
         :
   
  -        
         Chị Trần nguyệt Ánh
  -        
         Chị Phạm thị Hồng Hạnh
  -        
         Chị Lê thị Thảo
  -        
         Chị Phạm thị Tư Bé
  -        
         Chị Trần huỳnh Mai
  -        
         Chị Quách thị Phụng
  -        
         Chị Nguyễn kim Quang
  -        
         Chị Đào thị Xuân Thu
   
              -   Anh Võ văn Mít
              -   Anh Đào thanh Tòng
              -   Anh nguyễn quang Quới
              -   Anh Nguyễn công Đức
              -   Anh Phan lương Hiển
              -   Anh Huỳnh phúc Duyên
              -   Anh Ngô văn Thanh
              -   Anh Ngũ Hài
      -   Anh Vương thủy Tùng
              -   và chị Phạm thị
         Bé ( đến trễ không có hình)
   
  Chúng tôi xin mạn phép
         sơ lược vắn tắt từng cá nhân cựu học sinh PTG trên đây
         hầu quý thầy cô và các bạn đồng môn rõ :
 
          
  -        
         Chị Trần nguyệt Ánh là bạn cùng lớp với Bs Nguyễn quốc
         Gia và anh Nguyễn phúc Duyên...Chị gốc là giáo viên vùng
         Cái Răng (Cần Thơ). Cha chị Ánh là đại diền chủ có
         công với phong trào Việt Minh thời kháng Pháp. Chị hiện sống
         bằng lương hưu giáo chức rất cao và kinh doanh nhà trọ đường
         30/4, gần bệnh viện Y học cỗ truyền. Chị rất thích thơ văn
         và luôn có nụ cười vui, gợi cãm...
   
  -        
         Chị Phạm thị Hồng Hạnh là cựu học sinh PTG nổi tiếng với
         bài "Vịnh cây Tre" năm học lớp đệ lục. Chị bị chính
         quyền cũ bỏ tù vì họ cho là bài thơ chống đối chế
         độ. Sau 1975 chính quyền mới mời chị làm việc và ngỏ ý
         cho vào đảng. Chị từ chối vì cho rằng bài thơ chị làm
         trong nhất thời không chống đối ai. Hiện nay chị sống an nhàn
         bên rạch cầu đôi Cái khế. Thỉnh thoảng chị đi du lịch
         Houston bang Texas thăm gia đình con gái đang định cư tại đó...
           
  -        
         Chị Lê thị Thảo lúc vừa vào trường PTG năm 1955, chị là
         vận động viên bóng bàn giành chức vộ địch học sinh
         vùng đồng bằng sông Cữu long. Chị hiện sống với gia đình
         con gái và con trai tại nhà Hậu Giang Bóng Bàn cũ khi xưa. Chồng
         chị là bạn học cùng lớp với chúng tôi. Anh nhập ngũ khóa
         21 SQTB/Thủ Đức. Giai đoạn 2 được đưa ra Nha Trang học khóa
         sĩ quan Hải quân. Anh mất sau 1975 vì bệnh. Rễ chị là cán bộ
         Sở Tài Chánh và con trai là kỷ sư Giám đốc Petrolimex...
          Chị Thảo và vài người bạn nữa
         vùng Cái răng là những người bạn lâu năm thân nhất
         của tôi...
   
   
    Trước từ trái: Ánh-Hạnh-Thảo-Bé-Mai-Phụng-Quang-Thu
                            
           Sau : Mít-Tòng-Quới-Đức-Hiển-Duyên-Thanh-Hài-Tùng.
           
  -        
         Chị Phạm thị Tư Bé chị gốc giáo sinh sư phạm về dạy
         trường Đạo Đức  gần khu nhà thờ Chánh tòa cuối
         đường Phan đình Phùng. Chồng chị cũng là một đồng
         nhiệp mất đã 10 năm nay. Chị hiện sống nhờ lương hưu ngành
         giáo chức. Sống chung với con trai và cháu nội. (con dâu đã
         mất vì bệnh). Tính chị mềm mỏng, chịu khó và chìu chuộng
         mọi người, ít khi làm phật ý bạn bè...
   
  -        
         Chị Trần huỳnh Mai, cựu Trung úy nữ quân nhân , trưởng phòng xã
         hội tiểu khu Bình Dương. Năm 1985 đôi mắt chị mờ dần
         và mù  hẳn. Năm 2011, nhờ một bài viết của một đồng
         môn đăng trên tờ Nhật Báo Việt Luận ở Úc Châu
         và các trang nhà ptgdtdusa.com , phonuipleiku.org, và 1 blog của người bạn
         học ở Winnepeg Canada...hoàn cảnh của chị được đông đảo
         quý thầy cô và các bạn quân nhân ủng hộ nhiệt tình...
                  Chị đang sống
         với gia đình con trai hành nghề xe ôm, con dâu làm tạp dịch
         cho một trường tiểu học ở Tp. Cần Thơ. Cuộc sống có khó khăn
         may sao các hội đoàn TPB và NQN ở Cali Mỹ và ở  Melbourne Úc
          châu hổ trợ thường xuyên... nên cuộc sống cũng  tạm
         qua ngày.
   
  -         Chị Quách thị Phụng là em
         ruột cố giáo sư Quách thị Nhàn. Chị có cử nhân luật.
         Trước 1975 chị là thư ký tòa án Cần thơ và sau 1975 chị
         vẫn được lưu dụng công tác tại Viện kiễm soát đường
         Hòa Bình.
      Hiện chị
         sống với cháu gái con gs Nhàn và hưởng lương hưu hơn
         3 triệu một tháng. Hàng đêm chị dạy kèm Pháp văn
         cho người lớn tuổi tại nhà...
   
  -        
         Chị Nguyễn kim Quang cựu giáo sư, hiệu trưởng trường trung học
         Lê Bình Cái răng. Chị là  một nhà giáo nghiêm khắc
         và mô phạm. Chị đang mang bệnh và sống cô đơn trong
         một căn nhà rộng thênh thang tại chợ Cái răng. Chị thích
         thơ văn, có biệt tài làm thơ tranh tuyệt đẹp. Chị ăn
         chay trường có quan niệm buông bỏ, hỷ xả với mọi người...Chị
         là một trong những người bạn thân nhất của tôi...
 
          
  -        
         Chị Đào thị Xuân Thu là người bạn học từ lớp Nhứt
         trường tiểu học Cái Răng do ông đốc Mã sanh Long dạy. Chị
         là em ruột của KTS Đào thanh Tòng. Trước 1975 nhà chị là
         cửa hàng bán phụ tùng xe đạp. Sau 1975, đổi đời. Chị
         thừa hưởng miếng đất rộng trong hóc bà tó thuộc chợ
         Cái răng. Không ngờ sau nầy có giá trị bạc tỷ. Chị hiện
         sống với gia dình con trai và con gái ở chung. Các con của chị thành
         đạt, giỏi giang...Chúng tôi thường gọi đùa chị là
         Việt kiều hồi hộp vì ra ngoài chị thích mặc củng, váy
         và xênh xang áo lụa sang trọng ....
  -        
         Anh Võ văn Mít gốc giáo viên dạy Toán nổi tiếng tại Cần
         Thơ. Anh là bạn cùng lớp với GsHT Nguyễn trung Quân. Một sư huynh
         hiền, ăn nói nhỏ nhẹ và tốt bụng.
   
      -   
         Anh Đào thanh Tòng, anh là KTS trước 1975 anh công tác ở Nha Canh
         Nông. Sau 1975, anh hành nghề thầu tự do ở Sài Gòn, Bà Rịa Vũng
         Tàu, Đà Lạt...Hiện anh đã nghỉ hưu về sống tại phường
         An Thới Tp.CT. Anh là một KTS có tài nhưng không gặp thời. Cuối đời,
         anh họp sức với chúng tôi trong các công tác thiện nguyện chuyên
         giúp đỡ những cựu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và
         các cựu TPB bị tàn tật...
   
         
  -         Anh Nguyễn
         quang Quới là một bạn học hiền khô với chúng tôi từ lớp
         Nhứt khi học ngoại sổ với ông Đốc Long. Anh có cử nhân Anh
         văn về dạy một trường trung học tại Cái Tắc. Sau đó
         đi Thủ đức , ra trường chuyển ra Huế công tác một thời
         gian. Sau được trở về nhà giáo. Anh có 2 con. Cô gái lớn
         tốt nghiệp đại học nghành CNTT, có gia đình. Và cậu con
         trai là Bs sản khoa công tác tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần
         Thơ, cũng vừa mới lập gia đình. Hàng ngày, anh bận rộn tiếp
         nhận ghe thương hồ mướn mé bãi dưới bến sông để
         lên xuống hàng hóa...
   
               -   Anh Nguyễn công Đức
         là một dược sĩ và là con trai bác Văn Nhiều có nhà
         sách tại đường Ngô Quyền Cần Thơ, thuở chúng tôi mới
         vào trường PTG năm 1955. Khi có tiết học trống chúng tôi thường
         xuống nhà sách coi cọp... đến hết giờ. Tội nghiệp bác
         Văn Nhiều chưa bao giờ phàn nàn hạnh động của chúng
         tôi. Bác mất ngày 23/10/2015 tai tư gia hưởng đại thọ 104
         tuổi. Để tỏ lòng tri ân và kính trọng một đại
         sư huynh tiền bối chúng tôi có tiển đưa linh cữu bác
         đến nơi an táng ở đất nhà tại Bà Vèn thuộc quận
         Cái Răng.
         
         Anh Đức là một sư huynh hiền hòa và tốt bụng. Anh là cầu
         nối cho chúng tôi với đại gia đình PTG tại hải ngoại...
           
  -        
         Anh Phan lương Hiển cựu kỷ sư canh nông. Làm việc qua 2 thời kỳ
         quốc gia và cách mạng. Anh là con trai bác vật Phan lương Báu
         là chủ trường Trung học tư thục Võ Văn tại Cần Thơ.
         Anh sống độc thân từ nhỏ, không lập gia đình. Hiện ở
         nhờ với gia đình người em trai. Cuộc sống của anh nhờ bạn
         bè giúp đỡ hàng tháng mới sống được vì anh và
         em trai bất hòa dù sống chung trong một mái nhà. Một kỷ sư
         có tài không gặp thời. Hiện cuộc sống anh rất khó khăn.
         Có khi hàng tháng anh chỉ ăn mì gói. Khi mời anh tham dự chúng
         tôi phải chi thêm cho anh 200.000 $ tiền xe ôm , anh mới có phương tiện
         để đến nơi họp mặt.
   
          -         Anh Nguyễn phúc
         Duyên là bạn cùng lớp với gs sư huynh Hồ hữu Hậu, Nguyễn
         công Đức, Nghê hữu Chí....Anh cũng là cựu SQ QLVNCH trước
         1975. Sau nầy anh tiếp quản nhóm 23 tháng Chạp của 6 DeGaule, Nhơn và
         Nguyễn kỳ Phương các kỳ họp nhóm. Anh rất năng nổ trong các
         công tác thiện nguyện. Hoạt bác và dễ hòa đồng...
           
  -        
         Anh Ngô văn Thanh, một cựu SQQLVNCH trước 1975. Anh đang định cư tại
         Green ville - South Carolina USA nhưng phần lớn thời gian trong năm anh sống tại Bà
         Vèn thuộc quận Cái răng. Gia đình vợ con anh vẫn đang ở
         Mỹ. Anh là một sư huynh chửng chạc, điềm tỉnh, giao thiệp rộng
         và dễ gần.
   
  -         Anh Ngũ Hài , anh thừa hưởng
         xưởng chế biến nước tương bằng đậu nành của gia
         đình đã qua 3 đời nay. Anh có vợ trễ. Hỏi chuyện làm
         ăn hia Ngũ Hài bảo rằng mấy lúc sau nầy bệnh rề rề nên
         đã nhường quyền trông nom lò nước tương lại cho bà
         vợ và cậu con trái đã được 21 tuổi. Hia Ngũ Hài là
         một sư huynh thật thà, tốt bụng rất đáng mến.
   
  -        
         Anh Vương thủy Tùng, anh hành nghề y từ khi còn dân sự đến
         lúc vào quân đội. Nhưng anh hoạt động tích cực trong các
         công tác trợ giúp đồng môn, người già neo đơn, trẻ
         mồ côi  và anh em bị tàn tật vì cuộc chiến. Anh đã
         trải qua 2 lần bệnh trầm trọng liệt giường may thay được quý
         thầy cô và đồng môn trợ giúp kịp thời...
   
  
  Từ trái: Hạnh-Tư Bé- Ánh-Đức-Mít-Tòng-Thanh-Hài-Hiển-Quang-Thảo
           
  
  Từ trái : Tùng-Hài-Hiển-Huỳnh
         Mai- Quang-Thảo-Đào
   
  4./- Thăm chị Nguyễn thị Kim Loan :
   
         
         Chị Kim Loan là chs PTG (vào PTG năm 1953) cùng lớp với sư tỷ
         Lệ Quỳnh và chị Quách thị Phụng. Chị là cựu giáo viên
         trường Lê quý 
  Đôn Cần
         Thơ. Cuộc họp mặt tại nhà hàng Nắng & Gió vừa tàn,
         chúng tôi gồm sư huynh Duyên,  anh Thanh, anh Tòng, chị Phụng và
         VTT cùng lên xe thăm chị Kim Loan.
  Nhà
         chị ở hẽm 132 số nhà 348Z/16 KV 2 Phường Xuân Khánh Tp.CT.
          Nhà chị ở trong hẽm sâu, con hẽm đang
         nâng cấp nên việc di lại hết sức khó khăn.
  Chị Loan thời gian gần đây cặp mắt mù hẳn,
         hở van tim 3 lá và rối loạn mạch máu não. Anh Thanh đại diện
         nhóm trao cho chị 500.000$ VN là số tiền sư tỷ Lệ Quỳnh gởi cho
         người bạn cùng lớp.
  Chúng
         tôi nán lại thăm hỏi và trò chuyện với chị Kim Loan thật
         lâu mới kiếu từ ra về...
   
   Từ trái : Duyên - Thanh - Cô Kim
         Loan - Phụng - Tùng - Tòng
   
          D.H.T
  ( 15/11/2016)
  
      
      Cuộc Gặp Gỡ Đầu Năm
                  
          và Người Bạn Mới Quen
 
 
Ông bạn Sáu Thành, cựu học sinh PTG, định
         cư ở Greenville - South Carolina nhưng đã về cất nhà ở Rạch Bà
         Vèn thuộc Châu Thành tỉnh Hậu Giang.
Nhà anh cất rộng bề ngang, đồ sộ và có kiến trúc
         đẹp. Cách xa hai bên hông nhà là hai hầm cá nuôi bằng
         thức ăn. Cạnh hầm cá là nhà mát giữa vườn, chung quanh
         được anh treo nhiều giàn lan đang trổ bông rất đẹp...
Thỉnh thoảng chúng tôi kêu gào là thèm
         ăn cá quá... Thế là chậm nhất là tuần sau anh mời vào...
         Nói cũng tội cho anh,. Nhà rộng, nhưng đơn chiếc không có
         người lo nấu nướng, đãi đằng...
Dù sao, khi anh chịu đãi là rất tươm tất cũng như
         dù tuổi cao nhưng trông anh vẫn còn phong độ chán...
 
Hôm nay 04/01/2016,
         anh nói nhân dịp đầu năm, mời các bạn vào ăn cá cho
         vui. Sự thật, ngoài hai cái lẫu điện cá tai tượng, cá
         vồ đém, còn có món ca ry gà ăn bánh mì và món
         bánh hỏi  + thịt nướng rất ngon...
Anh mời 11 giờ. Nhưng từ 10 giờ chúng tôi đã thấy có
         sự hiện diện đông đủ :
-        
         bạn Trịnh văn Mạnh (giáo viên/khóa 27 SQTB/TĐ)
-         và bà xã  Chs chị
         Trầm thị Nhuận Nguyệt Fremont CA
-        
         Chs/HT Kim Quang
-        
         Chs Phạm thị Tư Bé
-        
         Chs/SQNQN Huỳnh Mai
-        
         Chs Kim Tiền
-        
         Chs Lê thị Thảo
-        
         Chs Lệ Quỳnh
-        
         Chs Lê kim Lệ
-        
         Chs/KTS Đào thanh Tòng
-        
         Chs/học giả Nguyễn lương Sinh
-        
         Chs Vương thủy Tùng
-        
         Chs/Khóa 26/TBTĐ Nguyễn bính Triều
-        
         Và chủ nhà Chs Ngô văn Thanh ...
 
Khi tôi vào đến nhà anh 6 Thành là đã
         thấy chị KQ đã có mặt. Tội nghiệp bà giáo hiệu trưởng
         lúc sau nầy dây thần kinh vai + tay hành hạ chị liên tục. Tôi
         cứ tưởng chị vắng mặt. Chị vắng mặt sẽ mất vui. Không
         gì lạ đời cho bằng chị KQ ăn chay mà cũng thò tay trở các
         con cá tổ bố trong nồi lẩu điện ...
Tôi xuống nhà bếp thấy chị Thảo, chị Tư Bé, sư
         tỷ Lệ Quỳnh đang xếp thịt nướng vào đĩa.
Ông bạn nhà giáo Mạnh thì lang thang ngoài
         vườn. Coi bộ anh ta khoái các chậu lan của anh 6 Thành đang nở
         hoa...
 
Trong
         nhà, chị Lệ đang hỏi thăm chị Huỳnh Mai. Có lẽ lần đầu
         hai bà biết nhau. Một bà là trưởng phòng xã hội tiểu
         khu Bình Dương, một chị là phát thanh viên phòng Tâm lý
         chiến quân đoàn IV. Coi bộ hai bà nói chuyện rất tâm đắc.
         Bây giờ thì thấy hiền khô chứ 40 năm trước thì phải
         biết. Các bông mai vàng, mai bạc điêu đứng ngẩn ngơ trước
         những bông hoa biết nói không biết chừng.
Bạn Tòng đang tranh luận về một bản vẽ với anh Sinh.
         Dường như anh Sinh nhờ bạn Tòng thiết kế và trông nom thi công
         cho một công trình nào đó...
Trò
         Thảo và trò Huỳnh Mai đi vào bằng taxi. Tội nghiệp, trò Mai
         đi đâu cũng có trò Thảo hộ tống và chăm sóc...kể
         cả đi tham quan một chùa ở Châu Đốc.
 
Trò Tùng đang nói
         chuyện với trò Nguyến bính Triều.
Trò
         Triều thứ 8 thường gọi là Tám Triều. Anh vào PTG lớp đệ
         Tam C năm 1962. Nhưng lên đệ Nhất anh học ban B. Anh tốt nghiệp khóa
         26 Thủ Đức về phục vụ Thiết đoàn 12 Kỵ binh, Lữ đoàn
         4 Thiết Giáp tại Trung tâm Huấn Luyện Chi Lăng Châu Đốc.
Anh là người xấu số nhất bị đi học
         tập miền Bắc 6 năm 10 tháng khi về bị ở tù thêm 3 năm 6
         tháng... Anh không được sự ủng hộ của địa phương
         khi nộp hồ sơ xin đi diện H.O.     
Cuối đời anh sống nhờ sự cần cù của người
         vợ thợ may và 4 con trai chu cấp nuôi dưỡng. tại chợ Trà Ôn.
 
Ông giáo
         Mạnh với tôi cũng là chỗ thân quen. Năm 1979 khi tôi được
         mời tham gia ngành y tế An Bình. Nhà bạn Mạnh ngang cửa. Lúc đó
         bạn có một hảng cà rem rất đông bạn hàng đến lấy
         mối...Mỗi khi trực đêm tôi thường lội qua hảng cà rem tán
         dóc với bạn, khi bạn canh máy suốt đêm. Chị Nguyệt vợ bạn
         Mạnh là bạn cùng lớp với chị Kim Quang. Hai người rất thân
         nhau từ thuở còn đi học...
Sau đây
         là vài hình ảnh được ghi nhận :
 
Từ trái : Quang - 4 Bé - Mai - Tiền -
         Thảo - Quỳnh - Lệ -
                   
             Nguyệt - Tòng - Tùng - Sinh.
 
 Từ trái : Quang - Quỳnh
         - Tiền - 4 Bé - Mai - Nguyệt -  Thành
                 
             Sinh - Mạnh  - Tòng - Thảo
 
Từ trái : Sinh - Mạnh- Tòng - Thảo
         - Quang - Quỳnh - Tiền - 4 Bé - Mai

 Từ trái : 6 Thành -
         Triều- Sinh - Mạnh
 
D.H.T (04/01/2016)
 
 
      
               Cuộc gặp gỡ... Vô Cùng
         Cảm Động:
       HỘI NGỘ VỚI ĐỒNG
         MÔN NIÊN TRƯỞNG TRẦN BÁ XỬ
        .Dương hồng Thủy
           
  Tôi biết sư huynh Trần
         bá Xử từ lâu. Nhưng chỉ biết qua hình ảnh và những bài
         viết của anh. Nhất là loạt bài anh viết về " Nhớ về mái
         trường xưa" trên đặc san 19 của kỳ đại hội 18 tại
         Arizona USA.
   

Xét về tuổi tác anh lớn hơn tôi
         từ bàn tay xòe trở lên. Xét về binh nghiệp, anh là sư phụ.
         Vì khi anh vào trường Võ bị liên quân Đà Lạt năm
         1955 (khóa 12)  thì tôi mới ngập ngừng  và e dè vào trường
         trung học Phan thanh Giản Cần Thơ. Từ năm 1971, anh đã là Trung tá
         trong khi lúc ấy tôi chỉ mang 2 bông mai đen trên cổ áo của thằng
         lính trận vùng II.
      Sư huynh trò
         chuyện với các đồng môn nữ    
  Anh học PTG cùng thời với các bậc học giả và
         các giáo sư hiệu trưởng đáng kính trọng. Nghe anh kể chuyện
         đến nhà thầy hiệu trưởng Bữu Trí học thêm văn học
         Pháp (bằng tiếng Pháp) mà bắt ham. Vì khi trả sánh mỗi người
         phải có bảng tóm tắt sơ lược cốt truyện đã đọc.
         Thời chúng tôi học hai sinh ngữ Pháp và Anh. Nhưng tôi khoái
         Anh văn hơn và tiếng Pháp thì dở ẹt. Tôi rất mê vốn
         liếng và uyên bác tiếng Pháp của anh.
   
  Chúng tôi tưởng
         8 năm du học miền Bắc đã thiêu mòn ý chí và thể
         xác của anh. Nhưng không, anh vẫn sống và đàng hoàng lên
         phi cơ rời tổ quốc năm 1994, dù anh không muốn chút nào.
          Sáng nay Chủ Nhật 20/12/2015,
         chúng tôi được anh mời đến tham dự buổi họp mặt do anh
         tổ chức tại nhà hàng điểm tâm Hồ Sen (sau dinh tỉnh trưởng
         ngày xưa).
  Buổi họp mặt được
         gói gon nhưng đã quy tụ một số đông mà chúng tôi
         phải kê 4 bàn nối đuôi nhau mới đủ chỗ ngồi :
           1./- sư huynh   
         Trần bá Xử     Spring field - Massachusetts - USA
   2./-       "          
         Dương hoàng Trung       
   3./-       "          
         Nguyễn ngọc Lưu 
   4./-      
         "           Nguyễn tài Bồi
   5./-       "          
         Nguyễn thành Dân
   6./-   
         Chị          Nguyễn kim Quang (gsHT/ TH)
   7./-    Chị          Phạm
         thị Nghĩa (gv CVL - con thầy PKL)
   8./-   
         Chị          Nguyễn thị Khâm (gv/nhà thơ
         Hồ Nguyễn)
   9./-     anh       
         Vương thủy Tùng
  10./-   
         anh        Quan chí Kiên (chs/PTG/khóa 27 VB/ĐL)
  11./-     anh       
         Hồ trung Thành (Ls)
  12./-  sư huynh 
         Nguyễn công Đức (mắt kính Văn Nhiều)
  13./-         "        Nguyễn
         thới Lai
  14./-        
         "        Hồ hữu Hậu (gv)
  15./-         "        Hồ
         công Nghiệp   
  16./-        
         "        Nguyễn trung Nghĩa
  17./-      anh       Nguyễn trung Dung (gv CVL)
          18./-      anh      
         Nguyễn văn Quyền (giảng viên ĐHCT)
  Nhân dịp có cuộc hội ngộ nầy, nhà thơ nữ
         /nhà giáo Nguyễn thị Khâm và nhà giáo/ nhà thơ Kim Quang
         lần lượt đọc hai bài thơ rất hay  tặng cho sư huynh Trần
         bá Xử :
  VẦN THƠ HỘI
         NGỘ
  
 GIA tộc hôm
         nay gặp gỡ nhau
 ĐÌNH làng tay bắt với câu chào
 ĐOÀN Cần Thơ tiếp người khách quý
 PHAN ĐOÀN
         sum họp, đẹp làm sao
 VUI mừng cùng nhắc: tất niên
         tới
 ĐÓN xuân ấm cúng thật ngọt ngào
 TRẦN
         gia song hỷ Sài Gòn đến
 TIÊN khởi đây, cháu ngoại
         tính sau
 SINH thời lập nghiệp từ đất tổ
 TRỞ lại quê xưa nhớ năm nào
 VỀ đây cảm
         thấy lòng ấm lại
 QUÊ nhà, bạn cũ, chuyện đổi
         trao.
  
 20/12/2015
 Hồ Nguyễn
          
 Hoài Hương
   
  Kiếp tha hương
         luôn hướng về nguồn cội
  Nương
         xứ người ôm ấp mãi niềm riêng
  Sống tự do nhưng chồng chất ưu phiền
  Vẫn khao khát hoài mong về tổ quốc
   
  Đông xứ lạnh,
         gió vô tình lất phất
  Vấn
         vương lòng nao nức mảnh hồn quê
  Nghe thổn thức, thèm khát bước chân về
  Từng giọt lệ rưng rưng luôn thôi thúc
           
  Thả
         hồn mơ, bay cao lên ngun ngút
  Hướng
         mắt về tìm lối cũ trường xưa
  Những con đường phượng đỏ dưới cơn mưa
          Đâu hình bóng yêu thương thời
         trẻ dại ?
   
  Bến Hàng Dương có còn như ngày ấy
          Phố cổ xưa lạc mất dấu thời gian
          Đời người như mùa thu đã phai
         tàn
  Từng thế hệ khuất dần
         theo cát bụi
  Bởi cuộc đời
         vốn phù du ngắn ngủi
  Đem chút
         tình thân ái đến đồng môn
   
  Là chiến sĩ, từng bảo
         vệ tiền đồn
  Cho lảnh thổ
         biên cương luôn vững mạnh 
  Về
         ngắm lại giang sơn lòng thêm chạnh
  Mảnh dư đồ rách nát dậy biển Đông
          Nghe xót đau, thương bờ cõi Lạc
         Hồng
  Đâu hào khí?...Khóc
         hồn thiêng sông núi!
   
          Kimquang (18/12/2015)

Niên trưởng TBX ân cần thăm hỏi bạn QCK / SQVB khóa
         đàn em      

 nhà giáo/nhà thơ nữ Hồ Nguyễn đọc thơ
         tặng sư huynh TBX    

 Nhà giáo/nhà thơ nữ Kim Quang cũng tặng sư huynh
         một bài thơ...    
 
Hình ảnh chụp chung để kỷ niệm (thiếu 2 người)
           
  Đại sư huynh mời nhóm chúng
         tôi đúng 8 giờ 30 sáng Chủ Nhật. Mới 7 giờ 30 tôi đã
         đến cổng nhà hàng Hồ Sen. Thật đúng lúc sư huynh Hồ
         hữu Hậu chở đại sư huynh Trần bá Xử đến. Tôi cùng
         sư huynh TBX vào chọn bàn và hàn huyên. Sư huynh hỏi thăm đủ
         thứ : từ cuộc sống cá nhân đến các bạn đồng môn,
         sức khỏe anh em TPB và nhất là các SQ chiến hữu còn ở quê
         nhà...
  Tôi trình bày ngắn gọn
         và chân thành cám ơn đại sư huynh đã ân cần thăm
         hỏi mọi người. Chúng tôi cũng thay mặt nhóm xin lỗi đại
         sư huynh bởi vô tình từ chối tham dự vì sức khỏe. Chúng
         tôi cũng không quên chia xẻ nỗi đau và mất mát của đại
         sư huynh đã vĩnh biệt người bạn đời ngày 25/12/2012 tại
         Springfield Massachusetts...
  Anh Trần bá Xử
         là một đồng môn dễ mến, người anh cả dễ gần và
         cũng là một chiến hữu đại sư huynh đáng kính trọng
         !
  Cuộc hội ngộ bịn rịn chia tay
         đúng 11 giờ 30 trưa cùng ngày...
   
          DHT (20/12/2015)
__________________________________________________________________________________ 
           
 
      
      Thăm
         đồng môn Sư Huynh HỒ VĂN KHOA
 .Dương hồng Thủy
           
  Chúng tôi hay tin đồng môn Sư
         huynh Hồ văn Khoa (Toronto Canada) về VN vào khoảng trung tuần tháng 11/2015.
          Không có thời gian để viếng sư huynh
         thật là có lỗi. Chúng tôi vừa hay tin sư huynh Hồ văn Khoa sức
         khỏe yếu và dự định đi thăm. May quá, chiều 10/12/2015 có
         bạn chs KTS Đào thanh Tòng đến chơi, chúng tôi đèo nhau
         đi thăm anh Khoa.
  Chúng tôi phải
         vào bót số 10, quẹo trái vào Cái Chanh, qua cầu 200 mét là
         gặp nhà sư huynh bên phải.
  Từ
         ngoài nhìn vào là phủ thờ Hồ Văn và nhà ở liền
         cạnh. Có lẽ anh vừa xây cất xong nên còn bề bộn.
          
    Phủ thờ Tổ Tiên Gia Tộc  Hồ Văn vừa
         xây cất xong
  Từ
         ngoài đường vào nhà, anh cho xây dựng một con đường
         tráng xi măng dài và có dự định hai bên sẽ trồng hai hàng
         trúc. Với miếng đất rộng trên 4.500 mét vuông, quá rộng
         rãi để cho anh yên tâm  năm tới dự định sẽ làm
         thủ tục hồi hương và sống cuối đời ở Việt Nam.
          Tiếp chuyện với anh là bạn KTS Đào
         thanh Tòng rất biết lắng nghe anh giảng về phật pháp vô song và
         nhiệm mầu. Anh hiện đang buông bỏ mọi thứ để được
         thảnh thơi tinh thần.
  Anh tin có kiếp
         sau, ước nguyện cuối đời được hỏa thiêu và tro bụi
         được rải ngoài sông Cái...
  

Trông bề ngoài anh rất tự tại nhưng chúng tôi biết
         tim anh có vấn đề từ lâu. Dù sao, chúng tôi rất mừng là
         trí óc anh vẫn minh mẩn và thảo luận mọi vấn đề còn
         rất sáng suốt.
 CHS VTT , CHS KTS Đào Thanh Tòng & Sư
         huynhHồ Văn Khoa
Chúng tôi xin phép anh vào trong viếng
         phủ thờ của tổ tiên gia tộc Hồ Văn. Anh vui lòng mời chúng
         tôi vào cửa sau vì từ hôm xây cất xong cửa ngoài khóa.
         Chúng tôi là những vị khách đặc biệt đầu tiên...
           
   
 
DHT (10-12-2015) 
 
           
   
           
   
           
   
           
   
           
   
                                   
   
           
   
 
       
      Chào mừng
              bạn Đỗ chiêu Đức
         về Cần Thơ.
   
     
 
         Nhân dịp gia đình bạn Đỗ chiêu
         Đức về Cái Răng (Cần Thơ), chúng tôi những chs PTG quê nhà
         tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng Hợp Phố đường
         30/4 (gần cầu Tham Tướng cũ).
  Vì
         gấp quá chúng tôi chỉ gom tụ được các bạn sau đây
         :
  -         Chs/Gs Đỗ
         chiêu Đức  Houston - TX (gs Tân Hưng +gs 
                                                              
                  ĐHKHNV/Sg)
  -        
         Gs Lê minh Phán (Gs TH Cái Tắc-Ng.việt Hồng)
  -         Chs Nguyễn lương Sinh
  -         Chs/Gs Nguyễn kim Quang (HT
         Trung học Tân Hưng)
  -        
         Chs Lý nhạn Dung
  -        
         Chs/cựu HT/ ĐTĐ Nguyễn mỹ Linh
  -        
         Chs/Gs Thái xuân Tuyết (Gs trường Đồng Tâm)
  -         Chs/Gs Vương cao Biền (gs Anh
         Văn Châu văn Liêm)
  -        
         Gs Trần bá Kiễm ( Gs Anh Văn ĐTĐ)
  -        
         Chs Vương thủy Tùng
  -        
         Chs Đào thanh Tòng
  -        
         Chs Trần thị Thu Ba
  -        
         Chs Nguyễn thị Tư Bé
  -        
         Chs Lê thị Thảo
  -        
         Hia La Quốc Sydney - Úc Châu
  -        
         Anh Thái...
   
  Đúng 8 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 16/08/2015, chị
         Kim Quang đứng lên giới thiệu các bạn với nhau và tuyên bố
         buổi họp mặt : » Lâu lắm 2 năm một lần Cái răng
         có dịp đón ông đồ Đỗ chiêu Đức về thăm quê
         nhà. Lần trước chào đón tại nhà hàng Ngọc Lan Cái
         Răng. Lần nầy để thuận tiện đi lại cho các bạn Cần Thơ
         tổ chức tại nhà hàng Hợp Phố gần cầu Tham Tướng. Đây
         cũng là sinh hoạt thường lệ của nhóm Cái răng... »
          Cô cựu hiệu trưỡng trường Trung học
         Tân Hưng dài dòng lu bu một chút với giọng nói ấm áp
         dễ... thương, nhắc lại những kỷ niệm thời học trò. Sau cùng,
         chị đọc bài thơ Còn Mất  để riêng tặng
         ông đồ Đỗ chiêu Đức , rất hay và thâm thúy :
           
   
         Còn Mất
   
  Gởi tới anh chút mặt trời về xứ lạnh
          Choàng vai anh nắng ấm của quê nhà
          Đừng hững hờ dù chấp cánh bay
         xa
  Hương đất mẹ nồng nàn
         mùi yêu dấu.
   
  Nơi xứ người an lành chim cứ đậu
  Đừng thả lòng vọng ngoại bỏ cội nguồn
          Sương trên cành rưng rức giọt lệ
         tuôn
  Tiếng chim quốc xót quê nghèo
         tăm tối.
   
  Dù biển có động, bão không ngừng thổi
          Thương vầng trăng, về lối cũ đường
         xưa
  Giữ đôi bờ xanh mát rợp
         bóng dừa
  Ấm dòng máu nối
         liền chung khúc ruột.
   
  Xin đừng để trái tim thêm đau buốt
          Mất bạn hiền ngăn cách ngõ hèn
         sang
  Mất đứa con quê hương thấy
         bàng hoàng
  Nghe tức tưởi với
         ...nỗi đau còn mất.
  kimquang
           
  Sau đó,
         người đưa tin, viết tay tại chỗ bài thơ : Mừng bạn Đỗ
         chiêu Đức về Cần Thơ, trao cho bạn Đức bỏ túi (không
         đọc) như sau :
               
         Mừng Bạn Đỗ Chiêu Đức
                              
         Về Cần Thơ
                        
         Tạm biệt Houston một buổi chiều
                        
         Bạn về quê cũ với... người yêu
                        
         Thầy đồ Chiêu Đức tài thi phú
                        
         Nội tướng Tố Quyên sắc mỹ miều
                        
         Ông Một chuông chùa: ngân khắp xóm (1)
                        
         Vàm sông Ba Láng: đẹp như thêu (2)
                        
         Chung vui họp mặt Phan thanh Giản
                        
         Ấm áp tình quê ngập cánh diều.
                       
         Dương hồng Thủy
                           
           (16/08/2015)
       Ghi
         chú (1) và (2) : Chùa ông Một và Vàm sông Ba Láng
                                               
         cạnh nhà ông đồ Đỗ chiêu Đức).
  
   Từ
         trái: Thái-Tuyết-Biền-Phán-Sinh-Kiễm-K.Quang-Tùng-Đức-
                                    
         Quốc-Tòng- Dung- Tư Bé-Mỹ Linh-Thảo.
  
   Từ trái : Hia La Quốc-Tòng-Dung-Tư Bé- Thu Ba-Mỹ
         Linh- Thảo
   
 
          
  
Từ trái : Ngủ hổ tướng : Gs
         Kiễm - La Quốc (Úc) - Sinh - Gs Đức (Mỹ) +  
                                                
         Tòng
   
  Sau gần một giờ hàn huyên tay bắt mặt mừng,
         tất cả chúng tôi gọi món ăn và thức uông. Sau đó
         đổi ghế chia từng nhóm chuyện trò rất xôm tụ.
   
  Đặc biệt,
         gần cuối giờ, bạn Đỗ chiêu Đức ngoắc tôi ra ngoài và
         bỏ nhỏ :
  Anh tặng cho cựu hs Huỳnh
         Mai vừa mổ khối u đại tràng 1.000.000$ (một triệu đồng)  và
         gởi cho người đưa tin USD$100 để chúng tôi dành riêng tặng
         cho chs PTG và người già, người tàn tật, trẻ mồ côi...
         có cuộc sống khó khăn.
   
          Dịp nầy, chúng tôi có hoàn lại
         anh Đỗ chiêu Đức USD$20 là món tiền anh phải biết điều
         với hải quan khi xuống sân bay. Lý do anh mang 2 Đặc san 20 Toronto trong va li...
         Anh cười bảo rằng chuyện nhỏ và gởi lại số tiền đó
         để chúng tôi xử dụng vào dịp khác, lúc cần.
           
  Tôi
         cũng xin báo cáo với các bạn là tôi rất thân với ông
         bà cụ của anh Đỗ chiêu Đức. Vì từ năm 1978, cả hai
         ông bà đều là thân chủ bất đắc dĩ của tôi một
         thời gian rất dài. Lý do : từ 1977 ai hành nghề y tại VN cũng rất
         khó khăn. Bạn có thể bị đoàn kiểm tra đến bất cứ
         lúc nào. Họ ào vào nhà, lục  lọi (kể cả lu gạo
         hay tủ quần áo) để tịch thu dụng cụ hành nghề và thuốc
         men.
  Lúc đó, tôi chạy xe đạp,
         mang giỏ lác đi hành nghề dạo (ai gọi tôi cũng đến tận
         nhà) : khám bệnh, cấp thuốc và chích thuốc. Kể cả tiểu
         phẩu.
   
  Ông cụ là người thông thái, đại diện làm
         thủ lỉnh Hiệp thiên Cung (chùa Ông) nhiều nhiệm kỳ. Ông rất
         vui vẻ, tốt bụng, chịu khó làm ăn dù rất nhiều con ở Đức
         và Mỹ. Lòng thương người của ông đến người nghèo
         làm tôi kính phục... Tôi thường gọi ông là Ông Củ
         (cậu). Về phương diện tình cãm, em trai út bạn Đỗ chiêu
         Đức suýt là con rễ của tôi....
   
  Trong đợt gặp gỡ lần
         nầy hia La Quốc là lớn tuổi nhất : 82. Dù lớn tuổi nhưng ông
         rất hăng hái làm việc từ thiện mỗi khi về VN. Lần nào
         về, ông ta cũng đến tôi để đóng góp một chút
         gì đó cho những mảnh đời bất hạnh.
   Chúng tôi mời hia ngồi đầu bàn và phát
         biểu. Trước và sau 1975 hia là chủ tiệm chụp hình nổi tiếng
         ở chợ Cái răng : tiệm chụp hình Quốc. Hiện tất cả gia đình
         hia Quốc định cư tại Sydney Úc. Chúng tôi xin mạn phép nói
         rõ để nhiều khi Gs Loan Anh Vidmanis có đọc bài nầy chắc cô
         vẫn còn nhớ Hia Quốc ở Cái Răng ! Vì nhà hia Quốc đến
         "nhà dây thép" Cái Răng là nhà cô Loan Anh chưa đầy
         50 mét.
   
   Người thứ hai chúng tôi muốn nhắc đến để
         ghi ơn là giáo sư Kiễm, phu nhân là một nữ luật sư có
         thời gian dạy môn kinh doanh lớp đệ Tứ tại trường Đoàn
         thị Điểm. Các bạn thấy trong hình ông ta mặc đồ thể
         thao vì mỗi sáng chạy xe đạp quanh hồ xáng thồi...rồi chạy
         thẳng đến tham dự luôn.
  Ông
         ta là vị giáo sư duy nhất ở Cần Thơ theo chân tôi đến
         từng nhà tặng quà cho anh em TPB. Có lần hai ông bà kệ nệ
         mang những bao gạo cho những TPB có cuộc sống khó khăn nhất... Do vậy,lần
         nào tổ chức hội ngộ, tôi có mời ông dự và luôn
         ngồi cạnh vị giáo sư tốt bụng nầy.
   
  Cuộc họp mặt tan hàng
         lúc 10 giờ 30 cùng ngày...
  DHT
         (16/08/2015)
  
      
      Một Chủ Nhật Vui
   .Dương hồng Thủy
 
          
  Nhân dịp Chs/Dược sĩ
         Nguyễn thới Đông từ Sài Gòn về Cần Thơ chơi, chúng
         tôi có buổi họp mặt đông vui tại quán Cà Phê D. 30 tại
         chân cầu Cái Khế đường Nguyễn Trãi Thành phố Cần
         Thơ.
  Chúng tôi đã qui tụ được
         :
  -         chs/ds Nguyễn
         thới Đông
  -        
         chs/ds Cẫm Vân
  -        
         chs/gs Kim Quang
  -        
         chs Nguyễn tấn Phước
  -        
         chs Châu hữu Phước
  -        
         chs Lê đình Phương
  -        
         chs Nguyễn hoàng Thiện
  -        
         chs Nguyễn thành Khiết  
  -        
         chs Vương thủy Tùng
  -        
         bạn Đức...
   
  Quán cà phê D.30 nằm phía đầu vàm Cái
         Khế bên tay phải. Dãy nhà phía ngoài bên trái phục vụ
         cà phê. Phía trong ngoài vàm sông chuyên tổ chức tiệc cưới
         hỏi, liên hoan, thôi nôi, đầy tháng...
  Đây là một địa điểm lý tưởng, rộng rãi
         và mát mẻ.
  Chúng tôi kháo
         chuyện đến hơn 9 giờ 30 sáng cùng kéo đến quán  Hợp
         Phố đường 30/4 gần cầu Tham Tướng cũ để dùng điểm
         tâm.
  Quán Hợp Phố có mặt
         tiền rất rộng. Tàn cây lá rợp bóng mát rượi thật
         là hữu tình. Thức ăn ngon. Giá cả phải chăng.
  Rất tiếc dịp nầy không có học trò
         già Ls/HTT tham dự. Chúng tôi thiếu một hoạt náo viên ăn nói
         rất có duyên và vui vẻ. HTT bận Mỹ du thăm con gái ở Virginia
         Mỹ. Dù vậy, hắn ta có bận rộn mấy cũng gởi hình về
         liên tục cho bạn bè thưởng lãm.
  Có khi tụi chúng tôi nói nghề nghiệp luật sư chắc là
         nghề phụ của hắn vì hắn rất mê... chụp hình.
  Các bạn suy nghĩ xem chỉ còn 24 giờ nữa
         lên đường đi Mỹ hắn còn xách máy ảnh, cởi xe hai bánh
         đi về hường tỉnhVị Thanh... săn hình, ghi cảnh : mái tranh nghèo,
         lu nước sau nhà, giàn mướp, ao rau muống, vó cá  ở các
         vùng quê nghèo khó, một nơi hóc bà tó nào đó
         mà hắn cũng lội tới.
  Chúng
         tôi ...hâm mộ và thán phục bạn !
  Đúng là một tay paparazzi...chuyên nghiệp hơn là một ông
         luật sư có tài biện hộ nổi tiếng vùng Cần thơ. Những
         hình ảnh quê nghèo của hắn được các đồng môn
         xử dụng vô tội vạ vì... bồ, ní với nhau mà !
   
  Nhân dịp
         nầy bạn Nguyễn thới Đông gởi cho chúng tôi 500.000 $VN để
         phụ giúp viện phí cho chị Huỳnh Mai vừa mổ khối u ruột già,
         hiện còn nằm trong phòng hậu phẩu.
  Sâu đây là vài hình ảnh được ghi nhân :


Uống cà phê tại quán D 30 đường Nguyễn Trãi 
 
                     Ăn điểm tâm
         tại nhà hàng Hợp Phố đường 30/4 
 
      
      Một cuộc gặp gỡ thú
         vị
   Dương hồng Thủy
   
  Nhân dịp chs /tiến sĩ/nhạc sĩ Nguyễn thanh Bình cùng
         gia đình về thăm quê nhà Cần Thơ, kết hợp thực hiện
         công tác từ thiện cho công ty BASF có trụ sở chính tại Đức,
         chúng tôi chs quê Cần Thơ có tổ chức buổi gặp mặt hàn
         huyên với nhạc sĩ Nguyễn thanh Bình.
  Buổi gặp gỡ vào buổi sáng thứ bảy 18/07/2015 tại nhà
         hàng điểm tâm High Land số 98 đường Trần văn Khéo Cần
         Thơ. Thành phần tiếp bạn Bình gồm có : Chs nhạc sĩ Minh Cưng,
         nhạc sĩ Nguyễn Hay (cả hai đều là hội viên hội nhạc sĩ
         VN), chs Vương thủy Tùng và chs Đào thanh Tòng.
  Bạn Minh Cưng thay mặt chs quê nhà và hội viên
         hội nhạc sĩ VN tại Cần Thơ tặng cho bạn Bình tập nhạc gồm
         những ca khúc  nói về quê hương Cần Thơ và các đĩa
         CD&VCD do bạn sáng tác. Đáp lại bạn Bình tặng lại bạn
         Minh Cưng 4 đĩa CD&VCD do bạn sáng tác tại Mỹ nhưng nói về
         quê hương yêu dấu Cần Thơ.
  Bạn
         nhạc sĩ Nguyễn Hay cũng tặng bạn Bình 2 quyển nhạc do bạn sáng
         tác và sách hướng dẫn tự học và học nâng cao đàn
         Organ. Bạn Bình cũng tặng lại bạn Nguyễn Hay những đứa con tinh
         thần của mình.
   
  Các bạn nhạc sĩ gặp nhau càng nói chuyện
         càng đào sâu nghệ thuật và niềm đam mê sáng tác...
         khiến chúng tôi chỉ ... ngồi nghe. Cuộc nói chuyện càng kéo
         dài. Vì chúng tôi biết bạn Bình phải về Sài Gòn trưa
         nay để chuẩn bị đi thị xã Phan Thiết ngày mai, nên chúng
         tôi đứng lên xin phép cáo lui và chúc bạn Bình cùng
         gia đình thượng lộ bình an, công việc như ý.
  Trước khi chia tay, các bạn trao nhau địa chỉ
         điện thư và blog của mình để tiện việc trao đổi niềm
         đam mê cùng nghề nghiệp .
   
 Từ trái : nhạc
         sĩ Ng.thanh Bình - nhạc sĩ Minh Cưng - KTS Đào thanh Tòng -
                Chs
         Vương thủy Tùng - nhạc sĩ Nguyễn Hay.
   
  DHT (18/07/2015)
_____________________________________________________________________________- 
          
      
      Tiễn Thầy về Mỹ
           Dương
         hồng Thủy
   
  Chỉ còn
         gần một tuần nữa là Thầy Mạc kỉnh Trung về Mỹ. Chúng tôi
         chọn Chủ Nhật ngày 29/03/2015 mời Thầy ăn sáng để chia tay.
          Địa điểm là quán cà phê,
         điểm tâm " Gió và Nước " cạnh bờ
         hồ Xáng Thổi, cuối đường Đề Thám. Vì nơi đây
         có khoảng không gian là một cái hồ rộng và bốn bề chỉ
         có ... Gió và Nước.
  Hiện
         diện gồm :
  -        
         Thầy Mạc kỉnh Trung
  -        
         Thầy Trần bá Kiễm
  -        
         Thầy Võ văn Mít
  -        
         Thầy Nguyễn tiến Pháp
  -        
          Sư huynh Huỳnh phúc Duyên
  -        
         Sư huynh Nguyễn lương Sinh
  -        
         Anh Ngô văn Thanh
  -        
         Hia Ngũ Hài
  -        
         Anh Phan lương Hiển
  -        
         Anh Vương thủy Tùng
  -        
         Chị Tư Bé
  -        
         Chị Lê thị Thảo
  -        
         Chị Huỳnh Mai
  -        
         Chị Quách thị Phụng...
 
    Chị Huỳnh Mai chúc thầy
         thượng lộ bình an.
Mở đầu cuộc gặp gỡ, chị
         Huỳnh Mai đại diện ngỏ lời tri ân đến Thầy Trung và kính
         chúc Thầy thượng lộ về Mỹ bình an.
   Dịp nầy,
         chúng tôi cũng giới thiệu với Thầy và các bạn :
 
         -         Giáo sư Trần
         bá Kiễm, cựu gs Trung học PTG dạy môn Anh Văn từ năm 1970. Phu nhân
         Thầy là cô Lê thị Mai Phương, chs trường Nguyễn Thông Vĩnh
         Long, một luật sư có tiếng ở Cần Thơ. Tuy nhiên, cô Mai Phương
         còn là giáo sư Trung học PTG hai niên khóa 72-73 và 73-74 dạy các
         lớp đệ tứ môn Doanh Thương.
  Đặc
         biệt, từ năm 2009 hai ông bà khi thì phong bì chứa tiền, lúc
         lại  là bao gạo nhờ chúng tôi chuyển đến các bạn
         cựu hs PTG hoặc Thương Phế Binh có hoàn cảnh khó khăn. Thông
         thường, chúng tôi tạo điều kiện để Thầy và Cô
         Mai Phương trao tận tay các món quà tình nghĩa nầy cho những
         mãnh đời bất hạnh.
  
   Từ
         trái : Hiển-Tùng-Hài-Sinh-Duyên-Mít-Pháp-Thanh- Thầy Trung -
                      
                 Thảo-Tư Bé-Mai -Gs Kiễm- Phụng- (em bé).
           -         Thầy Võ văn Mít cũng là cựu
         hs PTG vào trường từ niên khóa 54-55. Sau khi ra trường, Thầy về
         làm giáo viên ở tỉnh Cà Mau.
  -        
         Thầy Nguyễn tiến Pháp, cựu hs PTG vào trường từ niên khóa
         52-53. Sau khi ra trường Thày về dạy học ở Long Khánh. Có thời
         gian Thầy là chuyên viên Kế Toán của Sở Tài Chánh Cần
         Thơ. Hiện nay, Thầy là nhóm trưởng cựu hs PTG cùng niên khóa
         đang còn hiện diện tại Cần Thơ. 
  -         Hia Ngũ Hài cũng là một chs PTG vào
         từ niên khóa 62-63. Hiện nay, hia đã trên 70 tuổi và là người
         kế thừa lò nước tương  Nam Hưng Lợi Cái răng. Tính
         đến nay lò nước tương nầy đã trải qua 4 đời : từ
         ông nội hia Ngũ Hài, cha và đến hia ngũ Hài. Người sắp
         kế nghiệp là con trai của hia Ngũ Hài tên Ngũ thượng Năng
         vừa tròn 22 tuổi. Hia Ngũ Hài luôn tự hào là nhà sản
         xuất nước tương và tương hột không xử dụng hóa
         chất gây hại cho sức khỏe. Có thể để từ 4 đến 6 tháng
         không lên men, không đổi màu, hư hỏng.
  
Ngày nay, nếu bạn có về chợ Cái
         Răng hỏi lò nước tương Ngũ Hài ai cũng biết. Sản phẫm
         hia Ngũ Hài làm ra ngoài hương vị truyền thống  còn là
         một món nước chấm sạch, bổ dưỡng vì có nhiều vitamin
         và khoáng chất...          
    Chs
         PTG - chủ lò nước tương Ngũ Hài, thăm hỏi Thầy Trung.
          Quán có nhiều món ngon như : hủ tiếu
         xương, hủ tíu Nam Vang và các loại mì. Đặc biệt cà
         phê sữa đá rất ngon.
  Chúng
         tôi tan hàng gần 10 giờ sáng, sau khi tiển thầy lên taxi về nhà...
           
  DHT
         (29/03/2015)
 
      
      Sinh Hoạt, Kỷ Niệm...
   Dương hồng Thủy
           
  Bạn Nguyễn thới Đông là
         một cựu học sinh PTG, cựu dược sĩ ngành quân dược, hiện
         sống ở Sài Gòn. Anh là bạn cùng lớp với học trò già
         Chs PTG, luật sư Hồ trung Thành ở Cần Thơ.
  Luật sư Thành là người cởi mở và hoạt bát
         (luật sư mà !). Rất nổi tiếng. Nhưng anh có thú đam mê chụp
         hình. Với một máy ảnh Sony bán chuyên nghiệp, khi rỗi rảnh
         anh thường về vùng ven, vùng quê, ghi cảnh sông nước sinh hoạt
         dân nghèo vùng sâu. Về nhà, anh phân loại ra từng  nhóm
         để riêng từng album, rất có giá trị.
  Chỉ trong khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ
         ngồi xem gần 10 album hình sưu tầm của anh, tôi đánh giá đó
         là những bức ảnh có hồn, phản ảnh thực tế hơi thở
         cuộc sống của người dân miền sông nước. Bởi thế, có
         thời gian các bạn nước ngoài thường mượn hình của
         anh để dẩn chứng một bài viết nào đó.
 
Từ trái : Tùng-Quang-Vân-Ls
         Thành- Đông- Phán-Danh
   Hai bạn
         cùng nhóm bạn mỗi tháng, gần như gặp nhau một lần để
         thỏa niềm nhung nhớ.
  Anh Đông thân
         hình có bề khổ lớn. Muốn di chuyển phải có gậy chống
         và đi rất khó khăn, phải có người dìu bước. Thế
         mà vì tình bạn nên anh vẫn xuống Cần Thơ như... cơm bữa
         ! Mỗi lần xuống Cần Thơ phải đi xe loại 10 chỗ ngồi và anh
         bao đi chỉ một mình.
  Anh xuống buổi
         chiều ngày 07/03/2015. Ngay tối hôm đó chúng tôi đã cùng
         anh và luật sư Thành với cô hiệu trưởng Kim Quang hẹn nhau uống
         cà phê tại quán Pha Lê 3 đường 3/2 thuộc phường Hưng
         Lợi.
  Chị Kim Quang xưa là nhà giáo,
         giữ chức vụ hiệu trưởng một thời gian dài. Khó dễ sợ.
         Chẳng những học sinh sợ mà đám giáo sư lông bông cũng
         ớn bà nầy. Nay chị đã nghỉ hưu. Ở nhà mở tiệm bán
         thức ăn chay và chị ăn chay trường. Nói về món chay thì
         chị nấu là số 1. Rất tiếc, ngày Rằm tháng Giêng vừa qua
         chị đãi các món chay mà bạn Đông xuống trễ  hai ngày.
           
  Quán
         cà phê Pha Lê là một quán sân vườn bài trí đẹp,
         thoáng mát và lịch sự.
  Nói
         chuyện đến khuya. Chúng tôi chia tay và hẹn đúng 8 giờ sáng
         ngày mai 08/03 tại nhà bạn Thành để đi chơi.
  Chúng tôi đã tụ họp được : học trò
         già Ls Hồ trung Thành, Gs HT Kim Quang, dược sĩ Nguyễn thới Đông,
         dược sĩ Dương thị Cẩm Vân, Gs Lê minh Phán, Chs Nguyễn văn
         Hòn, Chs Huỳnh công Danh, Chs Vương thủy Tùng và anh Đính.
          Nói như bạn Thành và anh Đông
         là hôm nay chúng tôi vinh danh hai chs nữ chị Cẫm Vân và chị
         Kim Quang vì là ngày 8/3.
  
         
                                            
                                 Khu
         du lịch sinh thái Hoa Súng
Khởi
         hành từ 8 giờ 30 phút. Xe chạy theo đường 30/4 ra cầu Hưng Lợi
         rồi rẽ phải hướng về phía cuối cầu...
  Nếu bạn theo QL 61B trên đường về Vị Thanh, qua cầu
         Ba Láng độ 100 mét, bạn sẽ gặp vườn du lịch sinh thái Hoa
         Súng nằm bên trái cạnh đường đi. Vườn du lịch  nầy
         rộng trên 10 ngàn mét vuông. Chính giữa là hồ cá mênh
         mông gồm nhiều loại cá như : cá vồ đém, cá trê,
         cá rô, cá lóc...
  Hệ thống
         lối đi là những viên gạch cổ.
  Nếu bạn đi bằng xe 2 bánh, bạn có thể chạy trên con
         đường bao quanh hồ cá. Dọc bờ hồ cạnh đường đi cứ
         khoảng 5 mét có một tum lá nhà sàn để du khách ngồi
         ăn uống và hóng mát. Con đường nầy cạnh mé sông trồng
         dừa và cạnh bên trong là trồng mít. Chúng rất sai trái.
          Bạn cũng có thể thư giản là ngồi
         trong tum lều lá cạnh bờ ao để câu cá. Thành quả bạn câu,
         cá sẽ được nhà bếp nấu nướng theo khẩu vị của
         bạn.
   
  Phía  xa trong hồ là cây cầu ván nằm cạnh chiếc
         vó đang cất cao trên mặt nước làm cho chúng ta như trở về
         tuổi ấu thơ lúc còn đi học trường làng.
 
               
                                      Từ trái : Quang-Hòn-Danh-Đính-Đông-Thành-Phán-Tùng-Vân
          Chúng tôi ngồi vào bàn ăn nối
         dài.  Bạn có thể gọi : cá lóc nướng trui chấm muối
         ớt, cá trê kho lạt chấm nước gừng hay lẩu cá vồ đém
         to đùng rất nhiều thịt và mỡ.
  Bạn Thành gọi cá kho và cái lẩu 2 con cá vồ đém
         to tướng. Các món rau thật đầy đủ và nhiều màu sắc
         được trang trí đẹp : bông lục bình, bông điên điển,
         bông sua đủa, bông súng, rau muống, rau nhúc, lá mồng tơi...
          Đồ ăn chơi lủ phủ trước khi ăn
         cơm, gồm : hạt điều, hạt đậu, bánh tráng Bến Tre ... Chúng
         tôi chỉ uống nước suối và nước dừa. Dừa rất rẻ
         vì đặc sản có sẵn.
 
 Nhị nương
         của ngày 8/3 !
   
  Đây là nơi lý tưởng để gia đình
         bạn đến vui chơi, thư giản cuối tuần.
  Thật bất ngờ, khi tính tiền lúc chúng tôi đã
         no nê mà chỉ có 500.000 VNĐ. (khu du lịch sinh thái Hoa Súng không
         có bán vé vào cổng. Khu du lịch Sinh Thái Mỹ Khánh phải
         mua vé vào cổng. Mỗi người một vé 50.000 VNĐ).
  Trên đường về xe như nặng hơn phải
         thở phì phò , cố bò dưới cơn nắng sau Tết và vì
         các thực khách mệt nhoài của một tình bạn đồng môn
         thắm thiết...
   
  D.H.T (08/03/2015)
  
      
                         Bữa Cơm Chay Đầu Năm
             .Dương Hồng
         Thủy
   
          Đã năm năm qua, năm nào cũng vậy,
         ngày Rằm tháng Giêng chúng tôi tập hợp ăn một bữa cơm
         chay. Năm nay cũng vậy. Gom tụ, có bi nhiêu chơi bấy nhiêu.
          Thật tình, nhiều bạn cũng muốn góp
         tay chung giúp nhưng nhà chị Kim Quang rộng thì có rộng (8 mét bề
         ngang) nhưng mấy hôm nay chị ở có một mình. Người em chị
         bận việc phải đi xa. Do đó, mời các bạn vừa phải thôi.
         Thế mà, cũng làm cho chị tối tăm mặt mũi vì vua, quan cũng
         chỉ có mình ên... 
  Ai biểu, món
         ăn chay chị giành nấu. Đâu ai bằng chị vì chị là con nhà
         Phật : chị ăn chay trường mà !
  Điểm
         danh sơ sơ, gồm có : 
  -       
         Thầy Trung từ Jackson MI, anh 6 Thành từ Greenville -South Carolina, vợ chồng bạn
         Gs Gia + Liên Hoa từ Santa Ana USA; anh Nguyễn viết Tân từ Seine-Saint Denis - Fr., anh
         Lâm thành Trung, anh Nguyễn Lương Sinh, anh Vương thủy Tùng, chị
         Tư Bé, chị Kim Tiền, sư tỷ Lệ Quỳnh, chị Phương Tâm,
         chị Thu Ba, Chị Huỳnh Mai.
  Chúng tôi
         ngồi vào bàn đúng 11 giờ trưa.
  Giây phút ban đầu của buổi gặp mặt đầu năm mới,
         cô hiệu trưởng Kim Quang thay mặt nhóm bạn Cái Răng mừng tuổi
         Thầy Trung, chúc mừng sức khỏe Thầy và các bạn. Chị nói
         thao thao, rất tiếc lổ tai người ghi chép tệ quá... nghe chữ được
         chữ không. Chị nói dài lắm và hay nữa (hiệu trưởng một
         trường trung học chứ bộ !).
  Nói
         xong, tưởng có dịp cầm đũa... nhưng chưa đâu. Chị còn
         tặng Thầy một bải thơ. Chị mở Ipad, bấm nút đọc xuôi
         rót bài thơ Dáng Xuân thật hay :
  Dáng
         Xuân
Mặt trời ấm áp dẩu mùa đông
Bảy Tám mươi Xuân vẫn
         còn hồng
Rực rỡ bóng chiều chưa vàng vọt
Rộn rã niềm vui trải ngập
         lòng
 
Tuổi nào cũng độ tuổi
         đang xuân
Huơng đời duờng như độ nửa chừng
Như điệu thơ  tình
         mùa hò hẹn
Bừng lên tấu khúc nhạc ngày xuân
 
Một chút mơ màng xuân
         tuởng nhớ
Ngày tháng trôi đi chẳng đợi chờ
Làm sao níu lại ngày xưa
         ấy
Lạc
         lõng đuờng chiều tóc bạc phơ
                         
         kimquang
                                 
  Đọc xong các bạn
         vỗ tay quá xá.
  Đến bây giờ
         khi ghi lại, tôi chợt nhớ đến một bài thơ mà bạn Dương
         văn Gia sáng tác và được một bạn nhạc sĩ phổ nhạc
         rất hay. Bản nhạc có tựa đề : Quạnh hơi Thu.
  Bản nhạc nầy đã được anh 6 Thành vừa
         đệm đàn vừa hát trước khi vào tiệc. Chắc chắn tôi
         phải nhớ để yêu cầu giáo sư Gia trổi giọng mới được.
         Tôi nghĩ đứa con tinh thần của bạn Gia chắc chắn phải được
         chính bạn trình bày. Và tôi vẫn quên chuyện yêu cầu
         chị Liên Hoa hát 1 bài... tặng thầy. Hoặc chị thổi kèn Harmonica
         cũng được. Chị là một cây văn nghệ ở hải ngoại
         mà ! Tiếc quá. Hẹn 2 bạn lần sau vậy !
  Dù chỉ có một mình, nhưng chị Kim Quang đã có
         các món chay bày binh bố trận rất ngon : gồm súp chay, đồ nguội
         chay, chả giò chay và bánh tầm bì nước cốt dừa...
          Trái cây thì khỏi nói đủ thứ
         : sa bô chê, quýt, dưa hấu, nho Mỹ, lê, táo...
  Nước uống gồm nước ngọt và nước suối.
          Tết năm nay, trong nhóm có nhiều bạn
         bệnh. Hôm nay vẫn còn vài người rề rề, hơi mất vui.
          Dù sao, nhân dịp đầu năm và như
         bài thơ Dáng Xuân của chị Kim Quang... ai cũng vui vẻ và càng
         xiết chặt tình cãm thầy trò thắm thiết.
  Buổi họp mặt kéo dài đến 13 giờ 30 mới tan
         hàng.
  Sau đây là vài hình
         ảnh được ghi nhận :
 
   Chị Quang chúc thọ Thầy và đọc thơ chúc mừng
         năm mới
 
   Từ trái: Quang-Hoa-Tâm-Tiền-Quỳnh-Ba-Mai-Bé
 
  Từ trái : Thành-Trung-Gs
         Trung-Quang-Gs Gia- Sinh
   
  DHT ( 05/03/2015 nhằm 15/1 âl )
   
 
      
      
Chào đón
   một
         đồng môn nữ
                 
                            từ
         Anaheim - CA về
   
                                  
         
               
   
                                                                     * Dương hồng Thủy
   
   
          Chúng tôi là bạn học chung một lớp
         tại trường PTG Cần Thơ từ 1959 khi đã qua đệ nhất cấp...
         Chị là một học sinh rất giỏi ngoại ngữ. Tính tình dịu
         dàng, đoan trang dễ gần. 
  Mỗi ngày
         đi học chị đi bộ từ nhà cạnh trường tàu trên dường
         Hòa Bình. Giờ đi thì tôi không biết. Nhưng giờ tan học
         thì chiếc xe đạp tôi như nặng nề hơn nên thường đạp
         theo phía sau chị độ hơn 10 mét. Đến khi chị vào nhà, tôi
         mới tăng tốc chạy về chợ Cái Răng cách Cần Thơ khoảng
         6 cây số. Thế thôi ! Thế mà lập đi lập lại hai năm liên
         tục.
  Sau khi đậu Tú Tài I tôi
         lên Sài Gòn học tiếp và chúng tôi chia tay trong thầm lặng.
         Sau nầy, chị kết hôn với một anh bạn học với chúng tôi.
         Anh ta vào quân ngủ sớm và có thời gian mang lon Trung tá quận trưởng
         quận Trà Ôn.
  Rât may chị sắp
         xếp thời gian và đến với chúng tôi tại nhà hàng Resto
         trên đường Lý tự Trọng Cần Thơ. 
  Giờ ấn định gặp gỡ là 16 giờ ngày 28/02/2015,
         vào buổi chiều cho mát.
  Chiều
         Thứ Bảy ai cũng bận rộn nhưng cũng góp mặt gồm :
  -         Chị Nguyễn thị
         Hạnh
  -   Chị Lê thị Thảo
          -         Chị Quách
         thị Phụng
  -        
         Chị Nguyễn thị Tư Bé
  -        
         Chị Bùi thị Kim Hoàng
  -        
         Chị Lý ngọc Lan
  -        
         Chị Hàng ngọc Huệ
  -        
         Anh Phan lương Hiển
  -        
         Anh Vương thủy Tùng...
   
          Trong số các chị ở trên có 3 chị
         là : Hoàng, Lan và Huệ ...vào PTG sau chúng tôi một năm.
          Nhà hàng Resto nằm bên phải công viên
         Lưu hữu Phước. Quán gọn, sạch, đẹp tiếp đải ân
         cần, chu đáo. Giá cả rất mềm và có nhiều thức ăn
         ngon. 
  Quán có phục vụ Pizza - mì
         Ý - Bò viên Roma - mì Quảng miền Trung và rất nhiều món hải
         sản tươi sống.
   
Từ trái: Lan-Huệ-Hạnh-Tùng-Hiển-
         Bé-Thảo - Phụng-Hoàng.
           Không gì hạnh phúc bằng sau 56 năm ngồi chung một lớp mà
         nay còn gặp măt và trò chuyện cùng nhau. Ở vào cái tuổi
         xưa nay hiếm chúng tôi giờ mới thấy được tình nghĩa
         keo sơn thắm thiết của những người bạn học cũ. Chúng tôi
         cầu mong tình đồng môn lúc nào cũng tràn đầy trong những
         con tim già cỗi, xế chiều.
  Mỗi
         người gọi món ăn và uống tùy thích.
  Nói chuyện mãi đến khi ăn xong thì phố đã
         lên đèn.
  Đứng dậy chia tay...
         hóa ra cô bạn còn mời...chúng tôi lội bộ ra đường
         Hòa Bình ăn... chè !
  Quán chè
         nằm bên phải đường Võ văn Tần. Nơi đây có món
         chè đặc biệt là Chè Khúc Bạch.
   Phần thạch
         của chè nầy không phải làm bằng bột agar mà được
         làm từ bột gelatine. Ngoài ra còn có sữa tươi không đường, 

hạnh nhân lát, hương liệu hạnh nhân,
         vải đóng hộp và một ít vải tươi. Quán chè nầy
         còn cho thêm dâu tây, lê, táo và mít chín vào trong tô
         chè.
                
         Tô chè Khúc Bạch
   Chè Khúc Bạch có đặc
         tính dẻo, mềm, độ sánh nhưng lại dòn nhờ có bột
         gelatine.
  Đi bộ hơi mỏi chân và
         lấp sấp mồ hôi... dùng một muổng chè Khúc Bạch có vị
         ngọt thanh, mát dịu, béo bùi, thơm lừng mùi hạnh nhân thật
         là sảng khoái tinh thần.
 
   Chiều sắp tàn trên đại
         lộ Hòa Bình, Cần Thơ
  Chúng
         tôi chia tay thì đã gần 8 giờ tối và hẹn sẽ gặp lại
         lần sau để đưa người bạn nữ năm xưa về Mỹ.
 
   Đường Võ văn Tần Cần Thơ về đêm
           D.H.T (01/03/2015)
   
           
 
      
                 Họp Mặt Tất Niên
         Giáp Ngọ
   
  Hôm
         nay Chủ Nhật, ngày 01/02/2015, nhóm cựu học sinh PTG vùng Cái Răng,
         để tổng kết cuối năm 2014, có tổ chức buổi ăn sáng
         tại nhà hàng khách sạn Hoàng Cung đường Phan đình Phùng
         Cần Thơ.
  Buổi họp
         mặt gồm có :
   -         Gs Mạc kỉnh Trung
          -         Chs nhà giáo
         Nguyễn tiến Pháp
  -        
         Chs/Ls Hồ trung Thành
  -        
         Chs học giả Nguyễn lương Sinh
  -        
         Chs Ngô văn Thanh
  -        
         Chs nhà giáo Nguyễn kim Quang
  -        
         Chs Lê thị Thảo
  -        
         Chs Nguyễn thị Thu Ba
  -        
         Chs Quan chí Kiên
  -        
         Chs Trần huỳnh Mai
  -        
         Chs Vương thủy Tùng
  -        
         Cậu  Mạc Kỉnh Huy
  -        
         Cô Thiên Nhi
  -        
         Cháu Gia Hưng...
   
  Từ 7 giờ 30 sáng, chúng tôi dành 30 phút để
         thăm hỏi sức khỏe và chuyện trò với nhau , Sau đó, nhà
         giáo, nhà thơ nữ Kim Quang xin phép thầy nhân dịp cuối năm âm
         lịch cho đọc bài thơ kính tặng thầy.
  Chị đọc một hơi 2 bài thơ thật hay và ý
         nghĩa :
   
 
Học Trò
         Dở
  Hoc trò dù ma hay là quỉ
          Đứa nào cũng biết kính trọng
         thầy
  Từ đứa to đầu  đến
         đứa nhí
  Cũng đều khép
         nép trước uy nghi.
   
  Đứa nào giỏi toán thường hảnh diện
          Được thầy lưu ý được ưu
         tiên
  Đúa nào học dở thì
         lấm lét
  Đúng điệu là
         ngu chẳng phải hiền.
   
  Đứa thường hạng bét toán là em
          Thông minh chẳng có chỉ học siêng
          Khi thầy vào lớp, mặt xanh điếng
          Học trò như thế chắc thầy phiền...
           
  Một
         thoáng trôi nhanh như giấc mộng
  Ân
         nghĩa năm xưa vẫn giữ lòng
  Gương
         thầy quyết chí em trân trọng
  Vun
         đắp mầm xanh chẳng uổng công.
   
          Mấy chục năm qua kiếp bèo mây
          Thầy trò gặp lại được vui vầy
          Ôn lại cổ kim... khơi ngọn lửa
          Ấm lòng thầy cũ với trò xưa .
                                    
   TRI KỶ 
  Ta luôn ngẩng mặt với cuộc đời
  Không ưa nhưng vẫn thích vui chơi
 
         Thảnh thơi không để lòng vọng tưởng
          Ngút mắt nhìn lên tận cỏi trời.
           
  Tàì
         giỏi giàu sang thường kiêu ngạo
  Nghèo
         dở như ta thích tự hào
  Bao thứ
         lượn lờ chân với giả
  Mặc
         kệ thói đời ta biết ta.
   
                                  Kimquang
 
Chs/Gs Kim
         Quang đọc thơ tặng Thầy   Từ trái : Thảo-Ba-Mai- Quang-
                           
         Nhi-Thầy Trung-Tùng-Thanh-Sinh-Pháp-Thành.
  Sau đó, chị Kim Quang giới thiệu anh VTT báo cáo công tác
         năm 2014 vừa qua.
  Thật vắn tắt, anh
         T. báo cáo với thầy và các bạn năm 2014 gồm các công
         tác quan trọng :
  - trợ giúp cho chs
         PTG, người tàn tật neo đơn, khó khăn, trẻ mồ côi 78 lượt
         người. (mỗi người US$100 hay US$50 hoặc 1triệu đồng . Ít nhất
         là 500 ngàn đồng/người).
  -
         Cất 1 nhà tôn lót gạch tàu cho 1 bà cụ neo đơn bán vé
         số ở PĐ.
  - Mua 1 xe đạp, cấp
         học bổng đi học cho 1 bé gái mồ côi ở PĐ.
  - Hỗ trợ chôn cất 1 đồng môn mất vì
         bệnh. ( nhóm chs ở Mỹ hổ trợ US$700)
  - Mới nhất ngày 27/01/2015. lập đề án hổ trợ cho 67 trẻ
         mồ côi của trường Bữu Trì đang nuôi và cho ăn học.
         Đề án nầy gởi tới công ty hóa chất BASF của Đức.(nhân
         dịp công ty kỷ niệm 150 năm ngày thành lập 1865-1915). Gói đề
         án là US$8,000 và đã được công ty thông báo lưu ý
         giúp đỡ).
  Đề án đã
         được ChsPTG/Tiến sĩ hóa học Nguyễn thanh Bình hổ trợ vì
         bạn đang làm việc cho công ty BASF tại Mỹ.
  
  Từ trái
         : cháu Gia Bảo-Huy- Thầy Trung-Thanh-Sinh
  Sau cùng, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Luật sư Thành
         là người bạn có nhiều đóng góp cho tình nghĩa thầy
         trò , bạn bè ở quê nhà. Nhưng hôm nay là lần đầu
         tiên anh góp mặt cùng nhóm chúng tôi.
 
                     
              Từ trái : Thảo - Ba - Quang - Nhi
          Ngoài ra, còn có nhà giáo Nguyễn
         tiến Pháp là trưởng nhóm của nhóm đại sư huynh ở
         Cần Thơ dự. Nên buổi sáng cuối năm hôm nay thật mang nhiều
         ý nghĩa và rất vui .
  Chúng tôi
         chia tay lúc 10 giờ sáng.
  DHT (01/02/2015)
____________________________________________________________________ 
           
   
           
 
      
               
             Họp Mặt Đầu Năm 2015
   
                    .Dương
         hồng Thủy
   
  Để tự chúc mừng sức khỏe và tuổi thọ
         nhân dịp năm mới, chúng tôi nhóm chs vùng Cái răng tổ
         chức họp mặt mừng thọ thầy Mạc kỉnh Trung. Người thầy dạy
         toán cho chúng tôi từ 56 năm về trước.
  Đầu năm mới, cùng thức dậy nhìn giọt nắng
         rơi tưng bừng ngoài ngõ... cãm thấy yêu đời và yêu
         mình... Gs thi sĩ Trầm Vân đã vội cảm ơn
         trời đất và thế gian vẫn còn mình, trong bài Sáng Nay ( 01/01/2015):
           
           
         " Sáng nào thức dậy nắng rơi
               Nắng hồng giọt
         cãm ơn đời lung linh
              
         Thế gian nầy vẫn còn mình
              
         Lòng nghiêng cành đón bình minh an hòa..."
   
  Đúng 8 giờ
         sáng ngày 03/01/2015,  tại nhà hàng BÚN THỐ, xéo ngang cửa
         Hội Chợ Triển lãm Cần Thơ, chúng tôi thấy sự hiện diện
         :
   
  -        
         Gs Mạc kỉnh Trung Jackson MI
  -        
         Chs Nguyễn lương Sinh và phu nhân chị Nguyễn kim Ngân.
  -         Chs Nguyễn viết Tân
         Seine - Saint Denis - Fr.
  -        
         Chs Nguyễn tiến Pháp
  -        
         Chs/Gs Hồ hữu Hậu và phu nhân Chs/Gs Nguyễn thị Khâm
  -         Chs Lâm thành Trung
          -         Chs Đào thị
         Xuân Đào
  -        
         Chs/Gs Nguyễn kim Quang
  -        
         Chs Vương thủy Tùng
  -        
         Chs Nguyễn quang Tuyến...
   
  Hôm nay thứ bảy, cuối tuần, ngày đầu
         năm vắng mặt rất đông nhưng đa số đều có lý do...
         chánh đáng.
   
  Mở đầu, Chs/Gs Kim Quang khoanh tay mừng thọ thầy Mạc
         kỉnh Trung nhân đầu năm mới. Chúc thầy sức khỏe và sống
         lâu.

 Nhà thơ
         Hồ Nguyễn đọc thơ ghi nhớ ơn thầy.
  Kế tiếp Chs/Gs Nguyễn thị Khâm tức nhà
         thơ Hồ Nguyễn  xin phép thầy và các bạn đọc tặng thầy
         2 bài thơ : Nhớ Thời Áo Trắng và Tình Cũng Như Xưa.
          Chúng tôi xin mạn phép chép lại nguyên
         văn bài 
                             
         
                                    
         Tình cũng như Xưa
                                                  
         Kính tặng thầy Mạc tiên sinh.
   
                  
             Còn nhớ năm xưa mẹ dẩn đi
                    
         Đến trường, thuở ấy vẫn còn ghi
                    
         Lắc đầu nguầy nguậy, trò cương quyết :
                    
         Không học lớp nào « nhất định đi ».
           
                    
         Rồi tháng năm dài cũng dễ quên
                     Chuyện
         xưa năm ấy, chuyện không tên
                     Rất
         vui trong mỗi ngày đi học
                  
           Vững bước theo thầy cố tiến lên.
   
                 
             Ngày lại ngày qua, tuổi học sinh
                     
         Hình bóng thầy cô mãi mãi in
                      Thần
         tượng thân quen trong mắt trẻ
            
                  Vạch đời chỉ lối tuổi băng trinh.
           
                   
           Lòng đã yêu rồi tà áo trắng
                     
         Lại thấy yêu thêm dáng dấp thầy
                     
         Từng câu êm ái và sâu lắng
                     
         Trò học cả đời vẫn thấy hay.
   
                
              Giờ đây trò đã là cô giáo
                             
         Cả cuộc đời chăm sóc tuổi thơ
                     
         Đem kiến thức làm nền chỉ đạo
                     
         Giống như thầy thực hiện ước mơ.
   
                     
         Buổi chia tay hôm nay vẫn nhớ
                     
         Thầy luôn là thần tượng năm xưa
                     
         Gặp lại thầy mà lòng cứ ngỡ
                     
         Thật gần nhau, cũng giống như xưa.
                     
         
                    
         HỒ NGUYỄN (03/01/2015)
  Bài thơ
         nhẹ nhàng nhắc nhớ thuở còn đi học và thầy là thần
         tượng trong cuộc đời. Sau đó, đứa học trò cũng làm
         cô giáo nhưng lúc nào cũng ghi nhớ công ơn thầy năm xưa.
           
  Từ trái
         : Quang - Hậu - Khâm - Pháp - Thầy Trung - Tân -
                           
         Trung -  Sinh - Ngân - Đào
  Đây là lần đầu tiên chúng tôi họp mặt
         ở xa... xóm nhà nghèo Cái răng : cùng nhau đến quán Bún
         Thố  đường Trần văn Khéo, xéo cửa hội chợ triển
         lãm Cần thơ.
  Bún
         thố là món ăn mang hương vị đặc trưng miền Tây nam bộ,
         gồm 3 thành phần chính : Bún, Cá và nước súp được
         chế biến theo công thức đặc biệt.
  Sợi bún được làm từ gạo thơm dai không tấm, ướp
         chất bảo quản kết hợp cá lóc tươi phi lê trắng ngọt
         và chả cá được nêm nếm vừa miệng hòa quyện cùng
         nước lèo trong veo, nóng hổi xen lẩn vị cay nhẹ của tiêu và
         mở hành thơm thoang thoảng sẽ cho các bạn cảm
         giác tuyệt vời và giá trị dinh dưởng cao khi thưởng thức.
          Món Bún Thố được dọn ra trong một
         ơ đất cao cấp đã nung cao độ đang sôi sùng sục... dùng
         với các loại rau nhất là rau đắng vườn đặc trưng vùng
         sông nước được nhà hàng khử trùng qua hệ thống ozone
         đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
         Mỗi tô bún thường  : 35.000 VNĐ
          Tô đặc biệt : 50.000VNĐ.
  
   Tiễn thầy ra xe
  Chúng tôi trò chuyện rất lâu và tan hàng đưa
         thầy về lúc 10 giờ sáng cùng ngày.
  DHT ( 03/01/2015)
___________________________________________________ 
         
      
      Chào Đón Thầy Về
   .Dương
         hồng Thủy
   
          Vừa hay tin thầy Mạc kỉnh Trung vừa từ
         Jackson, MI về Việt Nam, chị Kim Quang gợi ý và đề xuất buổi
         họp mặt ăn sáng có thầy tham dự cho vui.
  Dù chỉ chuẩn bị có... một buổi chiều, nhưng chúng
         tôi vô cùng vinh dự được đón tiếp Thầy và các
         bạn sau đây tại nhà hàng Chợ Nổi Cái Răng (cạnh cầu
         Cái Sơn phường An bình) :
   
          -         Giáo sư Mạc
         kỉnh Trung, Jackson, MI
  -        
         Chs Ngô văn Thanh, Greenville, South Carolina
  -        
         Chs Trịnh văn Mạnh, Fremont, CA
  -        
         Chs Trầm Thị Nhuận Nguyệt    -nt-
  -         Chs/Gs/Nhà văn Trần nghĩa Trọng
          -         Chs Nguyễn tiến
         Pháp
  -        
         Chs Nguyễn lương Sinh
  -        
         Chs Lâm thành Trung
  -        
         Chs Nguyễn thị Nguyệt Ánh
  -        
         Chs Vương thủy Tùng
  -        
         Chs Đào thanh Tòng
  -        
         Bạn hữu Phạm tấn Thế
  -        
         Chs Trần huỳnh Mai
  -        
         Chs Phạm thị Tư Bé
  -        
         Chs/Gs Nguyễn kim Quang
  -        
         Chs Lê thị Thảo
  -        
         Chs Quách thị Phụng
  -        
         Chs/Gs Hồ hữu Hậu
  -        
         Chs/Gs Nguyễn thị Khâm ...
   
          Trong số nầy, ngoài thầy Trung ra chúng tôi
         có mời thêm các đại sư huynh như :  anh Sinh, anh Trung, anh Pháp,
         anh Hậu, anh Trọng....
   
  Bạn Trịnh văn Mạnh trước 75 cũng là giáo
         viên và từng là chiến hữu của chúng tôi.
  Mở dầu, chúng tôi giới thiệu từng người với
         Thầy Trung. Tuy nhiên, một số bạn thầy đã biết trước, khi
         thầy còn dạy tại TH/PTG.
  Sau đó,
         chị Nguyễn thị Khâm, giáo viên, cũng là nhà thơ Hồ Nguyễn
         xin phép Thầy  được tặng thầy bài thơ " Vần thơ
         Hội Ngộ " theo  thể  khoán thủ  :
                             
         Vần Thơ Hội Ngộ
   
                           
         Gia     chủ hôm nay nhã ý mời
                  
          Đình   chỉ mọi việc để đi chơi
                           
         Hồ Nguyễn nôn nao trông gặp mặt
                   
         Đón    tin người cũ có mấy lời
                   
         Mừng ngày Hội Ngộ tuy ngắn ngủi
                   
         Mạc    của ngày xưa, vẫn nhớ đời
                          
          Tiên    phong, dầu nửa vòng trái đất
                           
         Sinh    sống xa quê, cách biển khơi.
                  
          Về       đây đoàn tụ cùng thân
         quyến
                   
         Thăm  lại trò xưa của một thời
                  
          Việt     quốc sơn hà tâm bất biến
                           
         Nam   bộ chờ người - nhớ chẳng vơi.
                                                        
            (Hồ Nguyễn)
 
  Nhà thơ Hồ
         Nguyễn đọc thơ tặng thầy
          Bài thơ chị Khâm đọc
         thầy rất cảm động và Thầy có lời khen. Người viết
         bản tin nầy cũng thấy tiếc quá vì lu bu chẳng có thơ thẩn
         gì để tặng thầy. Nhưng trong lòng luôn tâm niệm phải ghi
         nhớ lần sau.
 
   Từ
         trái : Thảo - Quang - 4 Bé - Mai -Nguyệt - Ánh
   Mỗi
         người xoay qua chọn một món ăn sáng và thức uống. Có sự
         thay đổi xáo trộn chỗ ngồi để bắt cặp nói chuyện dễ
         dàng hơn. Riêng người viết bản tin nầy xin được ngồi
         cạnh đại sư huynh Trần nghĩa Trọng. Mà tôi chưa kịp đến
         gần Thầy cũng ngoắc tôi lại rồi. Tôi đã chuyện trò
         với Thầy Trọng lần họp mặt tại khu ẩm thưc cà phê Hồ
         Sen ngày 07/09/2014 vừa qua, có những chuyện tâm đắc còn đang
         dang dở.
  Thầy Trọng người Tân
         Quới Vĩnh Long. Chs PTG Cần Thơ. Cựu SV viện ĐH SaiGon, VĐH Vạn Hạnh
         và VĐH Cần Thơ. Thầy đã dạy học tại Sài Gòn, Gia
         Định, Biên Hòa, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long...Thầy được
         khắp nơi Bắc Trung Nam mời thuyết trình phương pháp học nhanh.
         Ngoài chức danh là nhà giáo Thầy Trọng còn là một nhà
         báo chuyên nghiệp, một lương y rất mát tay và còn là
         một võ sư (Trọng tài quốc tế môn Judo).
 
    Từ
         trái : Trọng - Tòng - Trung - Hậu - Khâm - Phụng
 
   Từ
         trái: hàng đầu :  Mai - 4 Bé - Thầy Trung - Phụng - Thảo
          Hàng sau:Tùng -Thế - Quang - Sinh -Thanh
         -Trung - Tòng.
  Thầy
         viết rất nhiều sách về Y học, Võ thuật và Giáo dục...Dịp
         nầy thầy tặng cho một số bạn sách do thầy biên soạn như
         : Phương pháp học nhanh - nhớ lâu về anh văn, làm sao nói được
         tiếng Anh trôi chảy...
  Năm
         nay thầy Trọng đã 78. Đi đâu phải có gậy 3 chân và
         thầy đi rất chậm. Chúng tôi hy vọng có nhiều thời gian rảnh
         để thường xuyên đến thăm viếng và vấn an thầy.
          Cuộc hội ngộ lần nầy hơi... lâu
         vì có nhiều chuyện chưa nghe đủ và nói hết. Hy vọng, vài
         tuần tới chúng tôi có buổi tái ngộ lần nữa khi có cơ
         hội.
  Bịn rịn tan hàng gần 11 giờ
         trưa.
   
  DHT ( 03/12/2014)
________________________________________________________________ 
           
 
      
       SINH HOẠT QUÊ NHÀ                                     
         
      
      Kỷ Niệm 49 ngày mất hiền nội 
của một đồng môn Sư Huynh Collège PTG - Cần Thơ.
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
           
  Thật là muôn ngàn
         ưu ái cho chúng tôi, khi được hân hạnh mời tham dự kỷ
         niệm 49 ngày mất của chị Đặng ngọc Thu (sinh 1940), phu nhân của
         đồng môn sư huynh Phan tấn Muôn tại vườn ẫm thực Hồ Sen
         (cạnh dinh Tỉnh Trưởng Cần Thơ cũ - phía bờ sông Cái Khế).
          Sư huynh Phan tấn Muôn là chs Collège Phan
         thanh Giản, vào lớp Đệ Thất niên khóa 1952-1953. Sư huynh là
         bạn cùng lớp với quý Thầy : Cao văn Kiêm, Trịnh thái Phẩm,
         Vương văn Nhàn, Nguyễn cao Đãm, Nguyễn San, Nguyễn trung Quân (Mỹ)
         và Phạm trung Ái (Úc).
   
          Hôm nay lúc 7giờ 30 ngày 07/09/2014, tại
         khu ẩm thực Hồ Sen, chúng tôi thấy có sự hiện diện của
         các vị Sư huynh cùng lớp với thầy Muôn :
  -         chs/Ls/Gs Trần văn Nở
          -         chs Phan tấn Muôn
          -         cậu Lê hoàng
         Phương ( rễ chs Nguyễn tiến Pháp)
  -        
         cô Nguyễn hồng Đào (con gái chs Ng. tiến Pháp)
  -         chs Nguyễn tiến Pháp
          -         chs Nguyễn ngọc
         Lưu
  -         chs
         Lưu văn Xuân
  -        
         chs/Ds Nguyễn công Đức
  -        
         chs Đào thanh Tòng
  -        
         chs Vương thủy Tùng
  -        
         chs Nguyễn văn Trương
  -        
         chs Nghê hữu Chí
  -        
         chs Huỳnh phước Duyên
  -        
         chs Nguyễn thị Khâm
  -        
         chs Hồ hữu Hậu
  -        
         chs /Gs/nhà văn Trần nghĩa Trọng...
   
          Đa số các chs tham dự đều có tuổi
         đời trên 75 và là những môn sinh ưu tú của mái trường
         Phan thanh Giẩn Cần Thơ. Các vị nầy, chúng tôi thấy đa số
         là giáo sư, luật sư, dược sĩ, nhà thơ, nhà văn...rất
         thành đạt và có danh vọng, địa vị trong xã hội.
           
  Dù
         sự hiện diện khá đầy đủ, nhưng vì sáng nay trời Cần
         Thơ mây đen vần vũ, mưa nhẹ nên có vài vị vắng mặt
         và số khác thì quá xa xôi không về được gồm :
          -         chs Nguyễn văn
         Cang, cụt 2 chân CT
  -        
         chs Nguyễn trường Khanh CT
  -        
         chs Hàng ngọc Tường Q10/Sg
  -        
         chs Trần minh Lệ Q.10/Sg
  -        
         chs Lê văn Bê  Sg
  -        
         chs  Bùi thế Thượng  CT
  -        
         chs Nguyễn   văn Bảo  CT
  -        
         chs Châu hữu Thành  Cờ Đỏ  CT
  -         chs Nguyễn phú Nhuận  Sg...
           
  Nhân
         dịp nầy, sư huynh Phan tấn Muôn ôn lại quá khứ vàng son thuở
         học trò trường PTG của các lớp Đệ thất B + C + D... niên
         khóa 1952-1953 ...đã cách đây trên 60 năm. Sư huynh cũng có
         lời cảm ơn các bạn đã nhín chút thì giờ quý báu
         về đây tham dự khá đầy đủ để tưởng nhớ người
         bạn đời của mình....
   
          Riêng Thầy Nguyễn tiến Pháp có biệt
         danh Tổng thơ ký của nhóm, cũng đứng lên chào mừng các
         bạn về tham dự và nhắc nhở các bạn nhớ về họp mặt
         đông đủ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm cũng
         tại địa điểm nầy lúc 8 giờ sáng, theo thông lệ. 
          Thầy cũng mời các bạn bỏ ra một
         phút mặc niệm những người "bạn mình" đã quá
         vãng gồm có : chs Nguyễn văn An, chs Nguyễn quang Hoài, chs Châu hữu
         Thành, chs Quách trung Tín, chs Trần công Khanh, chs Nguyễn văn Chơi, chs
         Lê văn Tư (Tịnh), chs/ds Nguyễn thành Lân, chs Phan long Thành...
          Lần đầu tiên chúng tôi dự phút
         mặc niệm cảm động nhất trên cõi đời nầy.
   
  Được
         sự giới thiệu của sư huynh Hồ hữu Hậu và sư huynh Tổng thơ
         ký nhóm, không đừng được, chúng tôi có vài lời
         như sau :" 
  Kính thưa quý vị
         sư huynh,
  Chúng tôi là đàn
         em của quý vị vì nhập học PTG sau 3 năm. Hôm nay, thật vô cùng
         vinh dự được góp mặt nơi nầy. Trong số các sư huynh hiện
         diện có nhiều nhà giáo đáng kính. Trên trang Nhà của
         trường PTG chúng tôi có đề nghị mở mục " Nhớ Ơn
         Thầy Cô " nhân dịp ngày nhà giáo VN, ngày 05 tháng 10 hàng
         năm (lấy ngày nhà giáo quốc tế làm tiêu chuẩn).
          Hôm nay, xin quý vị sư huynh cho phép chúng
         tôi thay mặt anh em của nhóm chs PTG lớp sau, xin chia buồn trễ đến
         sư huynh Phan tấn Muôn và gia đình. Và cũng nguyện cầu ơn
         trên cho hương linh chị Đặng ngọc Thu sớm về miền tiên cảnh.
          Sau cùng, kính chúc quý vị sư huynh
         sức khỏe và nếu không gì thay đổi, chúng tôi sẽ cố
         gắng tham dự với quý vị ngày mùng 4 Tết Nguyên đán năm
         tới...."
   
  Sau đó, mọi người dùng điểm tâm và nước
         uống tùy nghi gọi. Ông Tổng thư ký còn mang mấy hộp bánh
         Trung Thu để cho có chút vị ngọt đậm đà của tình
         bạn đồng môn mà đã hơn 60 năm chưa bao giờ phai nhạt.
          Hàn huyên, bin rịn mãi đến hơn
         10 giờ sáng mới tan hàng.
  Sau đây
         là vài hình ảnh được ghi nhận :
 
 Từ trái : Hậu - Nở - Muôn
         - Phương - Đào - Lưu - Xuân - Đức
 
  Từ phải : Khâm - Duyên - Pháp
         - Chí - Trương - Tùng - Tòng
   
  Từ trái đứng : Hậu - Đào
         - Xuân - Nở - Muôn - Lưu - Đức - Phương.
Ngồi: Tòng, Tùng, Trương, Chí, Pháp, Duyên, Khâm 
 
 Khu ẩm thực + Cà Phê Hồ
         Sen (chs/Ds Đức - Honda giữa - đang chuẩn bị ra về)
   
  Dương hồng
         Thủy
  ( 07/09/2014 )
_________________________________________________________________________________ 
           
  
      
      
  SỔ TAY : 
           Đón Tiếp Bạn Phương Xa 
 •	Dương hồng Thủy 
    1.-  
Một nhóm bạn của
         chúng tôi từ Mỹ đã đi dự đại hội thường niên
         kỳ thứ 14 hội Ái Hữu cựu học sinh PTG-ĐTĐ Cần Thơ tại
         Úc Châu, vừa tổ chức tại thành phố Melbourne từ ngày 18/04
         đến 28/04/2014.    Mở đầu tiền đại hội là Picnic lúc 12 giờ
         trưa ngày 18/04/2014 tại bờ sông Yarra.    Lễ khai mạc đại hội
         vào lúc 6.00 pm ngày 20/04/2014 bằng một đêm dạ tiệc tại Happy
         Reception 199-203 Union Road – Ascot Vale 3032.   Từ 21/04 đến 28/04 các bạn cùng
         dự chuyến du ngoạn liên tiểu bang Melbourne – Canberra – Sydney – Gold Coast
         – Brisbane – Sunshine Coast… (bằng đường bộ và hàng không).
         
 Sau đó, các bạn chia tay với ban
         tổ chức tại Gold Coast.  
Chúng tôi
         đã theo dõi từng bước chân của các bạn trên các
         nẽo đường của xứ sở xinh đẹp nầy. Một chuyến du ngoạn
         Úc Châu được các bạn gọi là :” vui nhất, ý nghĩa
         nhất và…ít tốn kém nhất”. 
  Các bạn đã lên máy bay về quê nhà và đáp
         xuống phi trường Tân sơn Nhất Sài Gòn vào chiều 29/04/2014. Chúng
         tôi đón lỏng các bạn tại Cần Thơ tối ngày 30/04/2014 –
         cũng là ngày định mệnh của 39 năm về trước. (vì trên
         đường về các bạn đi ngả Mỹ Tho để tham quan cầu Rạch
         Miễu, viếng Bến Tre và Vĩnh Long thăm mộ và đền thờ cụ
         Phan thanh Giản v.v…).  
Sáng ngày 01/05
         các bạn có chuyến du lịch vườn sinh thái Cồn Khương. Đến
         12 giờ trưa, chúng tôi mời tất cả các bạn dùng một bữa
         cơm trưa tại      “ Điểm dừng chân Chợ Nổi Cái răng “
         bên chân cầu Cái Răng (phía Cần Thơ). 
Phái đoàn của các bạn gồm 10 người : 
-	Anh chị Nguyễn công Danh 
-	Anh chị Nguyễn văn Đông 
-	Anh
         chị Ung ngọc Đạt 
-	Anh chị Nguyễn
         công Uẩn
-chị Nguyễn Thị Thiên Hương 
-	Cùng 2 cháu Thu và Tuân.  
Đa số các bạn ở vùng Houston TX về
         và chúng tôi từng có dịp chào đón vài năm trước.
         Tuy nhiên lần nầy có một chuyện lạ : có nhà văn nữ Nguyên
         Nhung và đức phu quân tháp tùng về Cần Thơ. 
Ngày mai các anh chị có chuyến xuôi phương
         Nam về miền đất mũi Cà Mau 4 ngày. Sau đó, chị Nguyên Nhung
         và gia đình về đất Bắc thăm lại vùng quê Sơn Tây
         mà chị xa cách đã bao năm. Nhóm chúng tôi kính chúc
         chị Nguyên Nhung và anh Đông thượng lộ bình an và tìm
         lại được những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ ngày nào.
          Dịp nầy, chị Nguyên Nhung trao cho chúng tôi 200 đô la : một trăm
         tặng cho anh em TPB thuộc cựu hs PTG và một trăm tặng cho 2 người bạn
         của chị có cuộc sống khó khăn ở quê nhà…  
Để tiếp đón các bạn,
         nhóm Cái Răng gồm có : 
-	Chs Nguyễn lương Sinh (tức dịch
         giả Nguyễn Bích Như)
-	Chs Ngô văn Thanh 
-	Chs Vương thủy Tùng 
-	Chs Đào thanh Tòng 
-	Chs Nguyễn út Gạch 
-	Chs Đào thị Xuân Đào 
-	Chs Trần huỳnh Mai 
-	Chs Nguyễn kim Quang. 
 Chị Kim Quang tặng các bạn bài thơ : 
                              DÒNG
         SÔNG CHỢ NỔI 
                      Cũng có lúc xa đàn, chim về tổ
         
      
                       Nghe reo vang tiếng hát dậy trong lòng 
                     Thật hớn hở
         , cùng nhau thỏa ước mong 
                     Bạn quay về ta mừng vui hội
         ngộ. 
 
Người đi xa kẻ ở lại…
         đều khổ 
                    Bước ly hương hận tủi nén trong tâm
         
      
                      Thật nặng trĩu từng giọt lệ âm thầm
         
      
                      Vẫn ngút ngàn…  tình quê hương tổ quốc.
.
 
                     Bạn đã về nhìn dòng
         sông ngây ngất 
                    Những con thuyền vờn mặt nước mênh
         mông 
                            Sóng nhấp nhô khua mạnh dội qua lòng 
                    Tình thật gần lối
         về sao biền biệt. 
. 
Tôi với bạn tay trong tay tha thiết
         
      
                      Dẫu nghìn trùng ta lại được gặp nhau 
                    Những
         đôi mắt nhìn nhau thật ngọt ngào 
                    Lưu luyến mãi
         bên dòng sông Chợ Nổi. 
                                                                        ------
          kimquang  -----                                                     (01/05/2014)  
Và bạn DHT cũng tặng các
         bạn bài thơ :MỪNG CÁC
         BẠN VỀ CẦN THƠ ( theo lối khoán thủ ) :
                                    Mừng Các
         Bạn Về Cần Thơ  
Chào đón đồng môn Phan thanh Giản 
Mừng thăm bạn cũ
         thỏa hoài mong 
Hai bên diện kiến mừng vui quá 
Cặp mắt long lanh thấy mát lòng.
          
. 
Danh thơm văn bút bang Texas 
Nguyệt sáng soi như những
         cánh hồng 
Đông tỏa trời mây ngàn nắng ấm 
Nhung rền nữ
         sĩ phố Houston.  
 .
Về đến Tây Đô trưa nắng Hạ 
Thăm người đồng điệu
         dạ chờ trông
Cần cho nét bút thêm tình nghĩa 
Thơ vẫn gieo vần
         cạnh bến sông… 
 Dương hồng Thủy (điểm Dừng chân
         Chợ Nổi Cái Răng 01/05/2014) 
  Bạn NCD nhờ chúng tôi chuyển cho 12 bạn trong nhóm, mỗi
         người 1 chai dầu gió xanh, một hộp băng dán Salonpas loại 140 patches.
         Ngoài ra, bạn cũng gởi 200 đô la để tặng cho 2 người bạn
         đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, vợ chồng ông
         bạn già NCD còn tặng riêng cho chị Trần huỳnh Mai một cây Hurry
         Cane chứa trong một bọc vải rất đẹp. Cây can nầy có 3 khúc,
         tiếp đất có 3 chân bằng mủ, tháo ráp dễ dàng. Dùng
         để dò đường cho người khiếm thị. ( Chị Trần huỳnh
         Mai sinh năm 1942, là chs PTG vào trường niên khóa 56 – 57. Sau khi ra trường,
         chị đăng ký đi nữ quân nhân. Đến 1975, chị vừa có
         lệnh thăng cấp đại úy, lúc đó chị là trưởng
         phòng Xã hội tỉnh Bình Dương. Hai mắt chị bị mù hẳn
         từ 1985. Chồng chị là thiếu tá Xuân ( khóa 12 TĐ) của Nha động
         viên thuộc Bộ quốc phòng. Anh Xuân đi học tập miền Bắc về
         quá nghèo và bệnh hoạn không có tiền lo diện H.O. Anh chết
         vì bệnh gan năm 1997 tại bệnh viện ở Kiên Giang ). 
  Mãi hàn huyên rồi cũng đói bụng.
         Chúng tôi gọi cơm trắng và ăn với những món ăn dân
         dả thuở nào : -	Lươn um bắp chuối -	Tôm Rim HK -	Cá trạch chiên
         dòn -	Cá kèo kho tộ -	Lẫu măng cá lăng. 
 Sau khi dùng cơm chúng tôi bịn rịn chia
         tay lúc 15 giờ cùng ngày…
 
                  	                 Các
         bạn đang dùng bữa trưa tại Điểm dừng chân chợ nổi Cái
         răng.
Từ phải:Chị Đào, chị Mai, chị
         Thiên Hương, chị Quang, Nguyên Nhung, anh Đông, Tuân, chị Oanh 

Từ trái: anh Sinh, anh Tòng, anh Gạch, Danh, Thu, chị
         Bích, anh Uẩn 
    2.- 
Tối 04/05/2014 các bạn từ Cà
         Mau đã trở về. 
Chúng
         tôi mời các bạn đúng 10 giờ sáng ngày 05/05 vào Bà
         Vèn để dùng cơm trưa tại nhà anh Ngô văn Thanh.  
Anh Thanh là một cựu học sinh PTG
         , vào lớp đệ Tam năm 1959. Anh đang định cư tại Greenville –
         South Carolina.  
Bà Vèn
         là một con rạch nhỏ thuộc xã Đông Thạnh Huyện Châu Thành
         tỉnh Hậu Giang. Ngày xưa, Đông Thạnh thuộc 2 xã Thường Đông
         và Thường Thạnh. Làng Thường Thạnh ngày xưa nằm ở
         đoạn từ cầu Cái răng đến cây số 10, chếch về hướng
         Đông thuộc nhánh sông Cái răng Bé, chạy từ Bà Vèn
         đến Cái Muồng. Bên nầy sông là làng Thường Thạnh,
         bên kia sông là Thường Đông. Hai làng nầy có chung một
         dòng nước, có nhiều kênh rạch cắt ngang, xẻ dọc tạo thành
         một mạng lưới giao thông thủy chằn chịt…  
Tại nhà anh Ngô văn Thanh, chúng tôi thấy
         có sự hiện diện : 
-	Chs
         Nguyễn lương Sinh -	
Chs
         Đào thanh Tòng -	
Chs
         Nguyễn công Danh & chs Ánh Nguyệt 
-	Chs Ung ngọc Đạt 
-	Chs Lương lệ Quỳnh 
-	Chs Nguyễn kim Tiền 
-	Chs Vương thủy Tùng 
-	Chs Quách thị Phụng 
-	Chs Lê thị Thảo 
-	Chs Nguyễn kim Quang & con gái cô Thiên Nhi 
-	Chs Nguyễn út Gạch
 -	Chs Trần huỳnh Mai. 
 Chủ nhà đãi các món ăn rất
         ngon : -	Ra gu bò + bánh mì -	Lẫu mắm + bún + rau sống -	Cá tai tượng
         hấp…  
Chúng tôi
         ghi nhận vài hình ảnh sau đây : 
                          	         Bữa ăn trưa tại nhà Chs Ngô
         văn Thanh

 Từ trái: chị Tiền, chị Quỳnh, anh Thanh,
         anh Tùng, Danh, anh Sinh (tức dịch giả Nguyễn Bích Như), chị Nguyệt,
         chị Thảo (Hậu Giang Bóng Bàn)

Chủ nhà, anh Thành, khai tiệc. Cận ảnh bên
         mặt: chị Phụng 
3.
7 giờ 30 sáng ngày 07/05/2014, nhóm
         chúng tôi cùng anh Nguyễn viết Tân ăn sáng tại nhà hàng
         : "Điểm dừng chân chợ Nổi Cái Răng”. Anh Tân là
         cựu học sinh trường Chasseloup Laubat Sài Gòn, sinh năm 1939. Qua Pháp năm
         1958. Anh tốt nghiệp trường Ecole Superieux d`Electric tại Paris. Anh Tân đang định
         cư tại Seine – Saint Denis –Fr. Là một vùng ven thủ đô Paris ,chỉ
         cách trung tâm thành phố 19 cây số. Anh là một trí thức, vui
         vẻ, hoạt bát và là một chứng nhân của thời cuộc. Anh
         sống độc thân từ nhỏ đến bây giờ. 
Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện
         : 
-	Anh Nguyễn viết Tân
         
-	Anh Lâm thành Trung
 -	Anh Đào thanh Tòng 
-	Anh Nguyễn lương Sinh 
-	Anh Quan chí Kiên 
-	Anh Vương thủy Tùng 
-	Chị Đào thị Xuân Đào
 -	Chị Nguyễn kim Quang. 
 Chủ đề xoay quanh những văn
         hào và tài tử điện ảnh của Pháp.  Nhà hàng nổi
         cạnh bờ sông buổi sáng thật rộn ràng tàu ghe dưới sông.
         Nhất là những tàu du lịch xuất phát từ bến Ninh Kiều vào
         thăm chợ Nổi và vườn du lịch sinh thái Mỹ Khánh. Đa số
         du khách đều tắp vào Trạm dừng chân để ăn sáng hoặc
         giải khát. 
Trạm dừng
         chân chợ Nổi Cái Răng là một địa điểm lý tưởng
         cho du khách trong và ngoài nước. 
Vài hình ảnh của buổi ăn sáng :
 
           	             Anh Tân
         & anh Tòng
 
           	       Anh Kiên –
         Trung – Tân – Tòng – Sinh
 
 
              	Bến
         sông Cái răng : tàu du lịch & sà lan tấp nập       Các cháu phục vụ Điểm dừng
         chân chợ nổi
	
         DHT (07/05/2014)
      
         
                     
         Tiễn Thầy Về Mỹ
  
 
  
·       
         Dương
         hồng Thủy
  
 07 giờ 30 sáng ngày 21/03/2014, nhóm Cái Răng do Chs/Gs Kim Quang chủ xướng,
         đã tổ chức buổi ăn sáng để tiển thầy Mạc Kỉnh
         Trung về Mỹ. Đặc biệt, hôm nay chúng tôi đãi tại nhà
         hàng “Trạm Dừng Chân Chợ Nổi Cái Răng ” phía bên
         bờ phường An Bình – đối diện chợ Cái răng.
Thật ra, buổi ăn sáng nầy
         chúng tôi được anh Nguyễn viết Tân đang định cư tại
         Pháp về và đài thọ.
Chúng tôi thấy có sự hiện diện :
  
-        
         Gs Mạc kỉnh Trung  từ
         Jackson MI
-        
         Chs Nguyễn lương Sinh
-        
         Anh Nguyễn viết Tân 
-        
         Chs Lâm thành Trung
-        
         Chs Ngô văn Thanh Greenville –
         South Carolina
-        
         Chs Huỳnh văn Tư
-        
         Chs Trần huỳnh Mai
-        
         Cháu Cẫm Tú
-        
         Chs/Gs Nguyễn kim Quang
-        
         Chs Trần thị Thảo
-        
         Chs Quách thị Phụng
-        
         Chs Đào thị Xuân Thu
-        
         Chs Nguyễn kim Tiền
-        
         Chs Lương lệ Quỳnh
-        
         Chs Phạm thị Tư Bé
-        
         Chs Vương thủy Tùng…
  
 Sau
         phần chào hỏi lúc ban đầu, bạn VTT báo cáo với thầy các
         công tác tháng qua nổi bật là cất 1 căn nhà tôn cho bà
         cụ bán vé số dạo ở Phong Điền nuôi 1 cháu ngoại mồ
         côi đi học. Căn nhà đã hoàn tất ngày 06/03/2014 với kinh
         phí  USD 650. Ngoài ra còn mua 1 xe đạp cho cháu Cúc Hoa và
         hổ trợ mỗi tháng 500.000$ cho đến cuối năm học.
  
Bạn VTT cũng báo cáo với Thầy Trung là vừa
         nhận được điện thoại của chị Nguyễn kim Hương ở Houston
         TX điện về thăm hỏi Thầy và rất muốn liên lạc với Thầy
         khi Thầy về Mỹ.
  
…Đầu
         năm 2010, chúng tôi hay tin bà cụ mẹ chị Hương 87 tuổi, qua đời
         tại Mỹ. Chúng tôi điện chia buồn và biết rằng chị xin bạn
         bè đừng đi tràng hoa, đừng đăng báo… chị muốn
         nhận tiền phúng điếu để về VN làm việc thiện. Chúng
         tôi ngỏ ý xin chị cho 15 TPB mà đa số cụt 2 chân có hoàn
         cảnh bi thãm nhất. Ngày 05/06/2010 chị ghé Cần Thơ và nhóm
         chúng tôi cùng chị trao cho 15 TPB mỗi người USD100. Sau đó, chị
         còn giúp dựng lại mái lều bị mưa gió sập trong đêm
         của 1 bà cụ neo đơn dưới gầm cầu Cái Sơn thuộc phường
         An Bình… Chiều cùng ngày, chị Hương về quê chồng ở
         Sóc Trăng để trùng tu một ngôi chùa cổ. 
  
Trong cuộc điện đàm với chị Hương sáng
         20/03/2014, chị hứa tháng 06/2014 sẽ về CT và sẽ hổ trợ cho các
         bạn thương tật và các cụ già neo đơn có đời sống
         khó khăn.
  
Theo chương trình
         dự tính, chúng tôi dự trù mời Thầy và các bạn xuống
         tàu du lịch ra cầu Cần Thơ để du ngoạn… Nhưng Thầy và
         sư huynh Nguyễn lương Sinh sợ gió vì yếu người nên cuộc
         vui đành gác lại.
  
Chúng tôi
         cũng báo cáo với Thầy 1 bạn trong nhóm vừa bị đột quỵ
         sáng nay và bà 6 Nhỏ 84 tuổi mà nhóm tài trợ và đang
         giử 1 sổ tiết kiệm của bà, bà cũng đã bị đột
         quỵ đêm qua.
  
Sau đó, là
         chúng tôi chia từng nhóm nhỏ hàn huyên. Mỗi người gọi
         một món ăn và thức uống tùy ý.
  
Nhà hàng “ Trạm dừng chân chợ nổi Cái răng”
         rất đẹp, cao ráo, thoáng mát cạnh bờ sông và thực khách
         đa số là người nước ngoài. Tuy nhiên, thức ăn và thức
         uống rất ngon và vừa túi tiền của mấy cựu học sinh già…
  
Vì là tiệc chia tay với Thầy nên các chị
         bịn rịn, luôn xớ rớ bên Thầy…mãi đến gần 10 giờ
         30 sáng mới… tan hàng.
  
Sau
         đây là vài hình ảnh ghi nhận :
  

  Từ trái : Tân-Sinh-4Bé- Tiền –Tú- Quang-Mai-
         Tư-Thanh-Trung- Gs Trung
  

  Từ trái : Quang-Thảo-Tư-Thanh-Trung- GsTrung-Tân-Sinh-Quỳnh-Đào-Phụng
  
 Từ
         trái (giây phút chia tay) : Thanh –Trung – Đào – Quang – Gs Trung - Quỳnh – Tân – Sinh
  
 DHT (21/03/2014)
  
       
         
TIN NGẮN : 
  
 
  
                               
         Bữa cơm chay đầu năm
          
 
  
·        Dương hồng Thủy 
  
 
  
 
  
Hàng năm vào
         dịp rằm tháng Giêng, chị Kim Quang tổ chức bữa cơm chay họp mặt
         tân niên.
  
Như thường lệ, chúng
         tôi mời thầy cùng tham dự. Dù có vài bạn vắng mặt …có
         lý do, nhưng cũng có sự hiện diện đông vui :
  
-        
         Gs Mạc Kỉnh Trung
  
-         Chs Ngô văn Thanh Greenville - South Carolina - USA 
  
-         Chs Nguyễn lương Sinh
 
         
-         Chs Huỳnh văn Tư
  
-         Chs
         Vương thủy Tùng
  
-         Chs
         Thu Ba
  
-        
         Chs Kim Tiền
  
-         Chs Tư Bé
  
-         Chs
         Xuân Đào
  
-        
         Chs Huỳnh Mai
  
-         Chs Nguyễn thị Cúc
 
         
-         Chs/Gs Nguyễn kim Quang
  
 
  
Các món chay gồm có : súp chay, xôi vò thịt
         nướng, lẩu Thái với đủ loại rau. Chè trôi nước. Uống
         nước ngọt và nước suối.  
  
Chúng tôi rất mừng là sức khỏe của Thầy còn
         rất sung mãn dù thầy có gầy đi đôi chút.
  
Đây là các trò, những bạn học vào
         cùng niên khóa 1955 tính đến nay đã 59 năm. Ngoại trừ sư
         huynh Nguyễn lương Sinh vào PTG từ năm 1949. Riêng học với thầy
         Trung đến nay đã 55 năm. 
  
Sau khi ra
         trường PTG, chúng tôi bay muôn hướng theo thời cuộc và sinh kế.
         Chỉ mới gặp lại Thầy và bè bạn lại sau nầy.
  
Lâu ngày gặp lại thật là vui. Chuyện trò
         rôm rã. Nhắc lại những kỷ niệm xa xưa, những giờ học toán
         với thầy, những trửng giởn rắn mắc của tuổi học trò…
         làm cho chúng tôi thấy bâng khuâng, luyến tiếc…
  
Bữa cơm đầu năm kéo dài đến hơn
         1giờ 30 trưa mới… bịn rịn tan hàng
  
Vài hình ảnh được ghi nhận :
  
 
  
                        
  
  
                                        
          Chào đón
         Thầy    
  
 
  
           Từ trái : Tư – Hùng – Thanh –
         Gs Trung – Tùng – Sinh
  
 
  
            Từ trái : Mai – Cúc –
         Thu Ba – Đào – Tâm - Lệ Quỳnh  - Tư Bé
  
 
  
            
         D.H.T ( 14/02/2014 )
  
      
       SINH HOẠT QUÊ NHÀ
  
HỌP MẶT TẤT NIÊN
 
         ·        Dương hồng Thủy
          
8 giờ 30 sáng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, năm Quý Tỵ
         (17/12/2013), nhóm chs PTG-ĐTĐ vùng Cái Răng tổ chức ăn sáng họp
         mặt tất niên tại nhà bạn VTT.
Hiện diện buổi họp mặt gồm có :
-         Gs Mạc kỉnh
         Trung từ Jackson MI về
-         Bạn Nguyễn viết Tân từ Seine – Saint Denis – Fr. về.
-        
         Chs Lương lệ Quỳnh
-        
         Chs Nguyễn văn Tư
-        
         Chs Quách thị Phụng
-         Chs Lê thị
         Thảo
-         Chs Nguyễn kim Tiền
-        
         Chs Phạm thị Tư Bé
-         Chs Trần huỳnh Mai
-        
         Chs/Gs Nguyễn kim Quang
-        
         Chs Vương thủy Tùng.
Vì là ngày Rằm, gia
         chủ đãi các món chay thật ngon gồm : chè kiểm, bánh bao, há
         cảo và nhiều loại trái cây. Uống trà sữa.
Ảnh
         trên: Chị Kim Quang & GS Trung. Ảnh dưới: Anh Tân & chị Lệ Quỳnh
Mở đầu, thay mặt các
         bạn nhân dịp tất niên và sắp đón chào Tết Noel 2013, bạn
         VTT mừng tuổi Thầy Trung, kính chúc Thầy sức khỏe và sống lâu
         cùng đám học trò già.
 
Đang buổi họp mặt chúng tôi nhận được hai tin vui
         : Sư huynh Nguyễn văn Tỷ đang định cư tại Brisbane Queensland và 1
         tiểu muội  hiện ở Melbourne gọi về báo sẽ gởi chút quà
         nhỏ cho anh em TPB quê nhà. Số tiền mà chúng tôi có thể tặng
         400.000$VN/1 TPB được 19 người.
Buổi họp mặt rất vui. Ai cũng muốn chụp riêng
         với Thầy Trung vài tấm hình lưu niệm với người Thầy cũ.
         Một người Thầy dạy toán nghiêm khắc nhưng rất đáng
         kính trọng của chúng tôi – đã dạy dỗ chúng tôi
         tại trường PTG từ 54 năm về trước.
Buổi họp
         mặt ăn sáng kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
Sau đây là vài hình
         ảnh được ghi nhận :
 
Thầy Trung ngồi giữa chị Lệ Quỳnh và chị Kim Quang  
 
   
 
  
 
      
       SINH HOẠT QUÊ NHÀ
 
BUỔI HỌP MẶT ĐÔNG VUI
·        Dương hồng Thủy
Sáng 25/11/2013, nhóm cựu học sinh PTG Cần Thơ vùng
         Cái răng tổ chức buổi họp mặt, ăn sáng tại nhà hàng
         Ngọc Lan thuộc quận Cái răng,  vinh danh các Thầy Cô nhân
         ngày nhà giáo VN 20/11/2013.
Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi không thể tổ chức đúng
         ngày Nhà Giáo VN 20/11. Tuy nhiên, hết sức cố gắng chúng tôi
         cũng tổ chức được buổi họp mặt nhân thầy chúng tôi
         là Gs Mạc kỉnh Trung từ Mỹ về và nhân dịp có bạn Đỗ
         chiêu Đức về  VN lo chuyện gia đình.
Chúng tôi nhận thấy có sự hiện
         diện :
- Gs Mạc kỉnh Trung      
         từ Jackson MI - USA
- ChsGs Đỗ chiêu Đức    từ Houston TX
         - USA
- Bạn  Nguyễn
         viết Tân   từ Seine – Saint Denis - Fr.
- Chs Gs Lê minh Phán
- Chs Gs Nguyễn kim Quang
- Chs Ngũ Hài
- Chs Nguyễn lương Sinh
- Chs Lương thị Lệ Quỳnh
- Chs Quách thị Phụng
- Chs Vương thủy Tùng
- Chs Lê thị Thảo
-
         Chs Nguyễn kim Tiền
- Chs Trần
         huỳnh Mai
Chs Nguyễn kim Quang
         thay mặt nhóm, mừng tuổi thầy và chúc sức khỏe thầy luôn
         luôn mạnh giỏi, vui vẻ.
Chúng
         tôi đã hàn huyên tâm sự như pháo ngày Tết. Một lúc
         chia nhóm ra để nói chuyện, tâm sự cho dễ hơn.
Mỗi người tự chọn món ăn, cà
         phê và sau cùng dùng trái cây.
Một vài bạn có hảo ý đóng góp cho buổi
         ăn sáng nầy và về sau khi có họp mặt… nhưng nhóm chúng
         tôi từ chối – vì họp mặt nhóm đã thành thông lệ.
Sau đây là vài hình ảnh chúng
         tôi ghi nhận :

   Từ trái
         : Tân – Tùng – Sinh – Hài – Gs Đức – Gs Trung 
  

     Từ
         trái : Thảo – Phụng – Mai – Quỳnh – Tiền – ChsGs Quang 
  
 
   
 
Chs Gs Kim Quang thay mặt nhóm mừng tuổi Thầy MKT
Từ trái : Hài –  Chs Gs Đức – Gs Trung
         và Chs Gs Kim Quang      
                                              
         

 
 Chs Gs Đỗ chiêu Đức vui mừng trò chuyện với các
         bạn cùng chợ
Từ trái : Lệ Quỳnh – Kim Tiền –
         ChsGs Đức – Chs Gs Kim Quang
 

 
Từ trái : Chs Gs Đức - Chs Gs Phán
         – Gs Trung – anh Nguyễn viết Tân
Buổi họp mặt kết thúc
         lúc 10 giờ sáng cùng ngày.
 DHT ( 25/11/2013)
November 23, 2013
 
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
                         
  
 
  
  
 
  
                                                        
         
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
                    
         
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
                                                                      
         
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
 
  
 
          
 
  
 
  
             
         
 
  
 
          
 
       
      Nhóm Cái răng :
                 
         HỌP MẶT TẤT NIÊN
Sáng
         26 Tết (06/02/2013), nhóm Cái Răng do Sư Tỷ Lệ Quỳnh và Kim Quang đề
         xuất cuộc họp tất niên. Đúng ra là bữa ăn sáng hàn
         huyên và sơ lược tình hình tặng quà trong tháng 01/2013 cho
         trẻ em mồ côi, người già neo đơn, thương phế binh và
         các bạn cựu học sinh PTG có cuộc sống bệnh tật khó khăn.
Nhân
         dịp nầy, nhóm chúng tôi xin được chân thành cám ơn
         các vị mạnh thường quân sau đây :
- Bà góa phụ cố
         giáo sư Trương hữu Tước      Nam Cali  
         USA
- Ông Bà Bác sĩ Hồ văn Quyền                       
         Nam Cali   USA
- Ông Bà Gs Nguyễn trung Quân                    
         Nam Cali   USA
- Cựu học sinh Ung ngọc Đạt                          
         Houston     USA
- Ông Bà Gs Nguyễn công Danh                     
         Houston     USA
- Gia đình Diệu Minh-Diệu Thiện-
         Chí Thuận Houston     USA
- Gs Nông thành Lợi & Bà Thu Nhiều              
         Florida     USA
- Sư huynh Nguyễn văn Tỷ
         Brisbane Queenland               AUS 
         
- Cựu học sinh+nhà thơ Nguyên Nhung            
         Houston   USA
- Cựu hs Thái Giám Thành                                
         Nam Cali  USA…
Đã mở rộng tấm
         lòng để chia sẽ với những mãnh đời bất hạnh tại quê
         nhà.
Xin kính chúc quý vị và gia đình :
         năm mới an khang, thịnh vượng.

      
          Từ trái : Lệ Quỳnh – Gs Kim Chi –
         Kim Quang – Kim Tiền – 
          
                   Xuân Đào –
         Lâm hầu Sáng – Vương thủy Tùng.
   
Cuộc họp mặt trong tình thân mật, đặc
         biệt có sự hiện diện của giáo sư Hồ thị Kim Chi, cựu gs
         trường Petrus Ký Sài Gòn và anh Lâm hầu Sáng từ San José
         Cali. về quê ăn Tết.
Nhóm còn thiếu vài người, tuy nhiên đã
         có mặt : Sư Tỷ Lệ Quỳnh, Kim Quang, Kim Tiền, Xuân Đào và
         VTT.
Đầu tiên chúng tôi dùng vài loại trái cây, ăn
         xíu mại bánh mì và uống cà phê.
Rất tiếc, vì
         gấp như …Tết nên chúng tôi chấm dứt buổi họp mặt
         hơi sớm. Tuy nhiên, cả nhóm còn kéo đến nhà chị Xuân
         Đào phá thêm một chặp nữa mới tan hàng…
DHT
      
      SINH HOẠT QUÊ NHÀ
TIN
         NGẮN : 
TIỆC CHAY ĐẦU NĂM 
.
Lâu lắm
         chị Chs Trầm thị Nhuận Nguyệt từ Cali về Cần Thơ mới trùng
         dịp có Thầy Mạc Kỉnh Trung đang ở quê nhà. 
Chúng
         tôi có tổ chức buổi tiệc chay tại nhà chị Kim Quang vào lúc
         8 giờ sáng ngày 04/01/2013, (Chị KQ là dân ăn chay trường, ở
         nhà có cửa hàng bán thực phẫm chay và cũng là chuyên
         viên nấu các món chay). 
Chúng tôi có mặt đông đủ
         để thưởng thức các món ăn rất ngon : 
- Súp
         chay 
- Bánh hỏi thịt nướng cuốn bánh tráng. 
- rau câu 
- uống cà phê sữa. 
- nước
         trà – nước suối. 
 
Hình 1 : (DSC 681) : từ trái : Xuân Đào – nhà thơ Trần
         phù Thế - chs Ngô văn Thanh (S. Carolina)– Thầy Mạc kỉnh Trung (Jackson MI)
         – VTT – anh Phương và phu nhân – Chs Huỳnh Mai. 
Hình
         2 : (Pict 006) : Anh Phương và phu nhân – Chị Tư Bé – em vợ anh
         Thế - Lệ Quỳnh – Kim Quang – Kim Tiền – Trầm thị Nhuận Nguyệt
         (CA) – Xuân Đào. 
 
Hình 3 : Anh Trần phù Thế và phu nhân. 
Hình
         4 : Chs Nhuận Nguyệt và thầy Mạc kỉnh Trung 
Đến
         hơn 11 giờ trưa mới tan sòng và chia tay trong bịn rịn, luyến tiếc.
         Sau đó, chúng tôi đưa thầy Trung về Cần Thơ bằng taxi. 
DHT
      
       Sinh hoạt quê nhà
ĐẦU NĂM 2013 ĂN TẾT VỚI THẦY
TIN NGẮN : Họp mặt đầu năm
Vào
         lúc 7 giờ 30 sáng ngày 01/01/2013, chúng tôi một số cựu học
         sinh của Thầy Mạc kỉnh Trung, mời Thầy vào Cái răng để ăn
         sáng (ngày đầu năm mới )
 
Ảnh
         Pict.2716 : từ trái : Lê thị Thảo-Ngô văn Thanh-Thầy Mạc kỉnh
         Trung - chị Xuân Thảo
Pict 2719 : từ trái; anh Thanh- Thảo Lê- Xuân Thu - Kiều
         Mỹ - Lệ Quỳnh - Kim Quang - Xuân Thảo - Tùng. Ngồi giữa : Thầy Mạc
         kỉnh Trung.
Bữa
         họp mặt có giới hạn nhưng rất vui. 
Đầu tiên uống cà phê
         rồi ăn mì vịt tiềm. Sau cùng ăn xôi lá cẫm với kem.
Gần 10 giờ sáng
         chúng tôi mới đưa Thầy Trung về Cần Thơ bằng taxi.
DHT
 
      
      SINH HOẠT QUÊ NHÀ:
 
                  THẦY TRÒ HỘI
         NGỘ
·        Dương hồng Thủy
Nhân
         dịp thầy Mạc kỉnh Trung từ Jackson – MI về VN và có 2 cựu học
         sinh PTG là chị Trầm thị Nhuận Nguyệt từ Fremont Bắc Cali và chs PTG
         Ngô văn Thanh (6 Thành) từ Greenville S. Carolina về VN; chúng tôi bèn tổ
         chức một buổi ăn sáng ngày 29/11/2012 tại nhà hàng Hợp Phố
         đường Ngô gia Tự Tp. Cần Thơ. Tất cả chúng tôi rất mừng
         vì sức khỏe thầy còn tốt, ăn được, ngủ được.
         Tuy nhiên, tổng trạng của thầy hơi yếu hơn năm rồi.
Thành
         phần tham dự gồm có :
-         Gs
         Mạc kỉnh Trung Jackson – MI
-         Chs
         Trầm thị Nhuận Nguyệt Fremont CA
-         Chs Ngô văn Thanh Greenville S. Carolina
-         Chs Nguyễn lương Sinh (vào PTG từ 1949)
-         Chị Nguyễn thị Mỹ Dung (em anh Sinh - vợ bạn Ngô tấn
         Phụng)
-        
         Chs Trần hồng Hạnh (nhà giáo)
-        
         Chs Nguyễn kim Quang (nhà giáo)
-        
         Chs Lương thị Lệ Quỳnh
-        
         Chs Lê thị Thảo
-         Chs Quách thị Phụng
-         Chs Trần thị Thu Ba
-         Chs
         Phạm thị Tư Bé
-         Chs
         Vương thủy Tùng.

    Từ trái : Thu Ba-Kim
         Tiền-Lệ Quỳnh-Tư Bé-Thảo-Nguyệt-Thầy Trung-Tùng-Kim Quang-Hạnh-Phụng
 Cuộc hội ngộ rất đông vui. Nhất là đây
         là dịp chị Nhuận Nguyệt gặp lại thầy MKT từ lúc còn học
         với thầy lớp đệ nhị A3 năm 1963.
   Chồng chị là anh TVM
         cũng là bạn thân với chúng tôi nhưng bạn ấy học bên
         Nguyễn Thông Vĩnh Long. Có thời gian sau 30/4/75 , hai vợ chồng bạn có
         hảng cà rem cạnh nhà tôi tại xã An Bình TpCT.
 Sau buổi ăn sáng kéo dài đến 10 giờ, chúng tôi kéo
         nhau về nhà anh Sáu Thành tại Bà Vèn để ăn cá nướng.
Tại đây,
         chung quanh có vườn sa bô mát mẻ, hai hồ cá và một nhà
         mát giữa vườn rất lý tưởng để hưởng nhàn (theo
         ý của gia chủ). Chúng tôi được đãi cá trê nướng
         và cá tai tượng chiên xù. Các món cá nầy được
         cuốn bằng bánh tráng, bún, rau sống rất ngon. Cám ơn anh Sáu
         Thanh.

  Từ trái: Thầy
         Trung-Tùng-Sáu Thành-Sinh-Phương-Tư Bé
  Lâu lâu mới có dịp gặp nhau nên nói
         cười rôm rả. Cùng nhắc lại bao kỷ niệm xa xưa học với
         thầy : “ vào lớp giờ toán gặp thầy… sợ gần chết
         “.
Nơi đây chúng tôi có dịp quen anh Phạm thành Phương
         một cựu học sinh Petrus Ký Sài Gòn. Anh Phương và gia chủ là
         2 tay chơi guitar nổi tiếng vì đều đã qua 1 thời gian dài làm
         trưởng ban văn nghệ… ở một đơn vị.
  Dịp nầy, sư tỷ Lệ Quỳnh hát bài Đêm Đông,
         anh Phương vừa độc tấu vừa hát Nửa hồn thương đâu
         và anh VTT với bài “ bần chua mắm ruốt” cười đứt ruột…

  Từ trái : Thu Ba-Kim
         Tiền-Lệ Quỳnh- Phụng-Kim Quang- Thảo-Nguyệt-Thầy
         Trung.
 Đến hơn 2 giờ
         chiều, chúng tôi mới gọi taxi vào cầu Bà Vèn (phía quốc
         lộ) để đưa thầy và các chị về Cần Thơ.
 Chia tay có nhiều quyến luyến, nhưng không sao, chúng tôi
         đã hẹn nhau tái ngộ vào một dịp gần…
DHT
      
      CHÀO MỪNG 
THẦY CÔ PHẠM KHẮC TRÍ
                                                            
         VỀ CẦN THƠ
·        Dương hồng Thủy
Nhà hàng Hoa Sứ tọa lạc tại khu
         du lịch Cái Khế rộng hơn 1,2 ha, đắm mình cạnh dòng sông
         Hậu hiền hòa. Phía xa, hướng hạ lưu khoảng 3 cây số là
         công trình thế kỷ cầu Cần Thơ đã có những ánh đèn
         chớp tắt nổi bật lên nền trời xanh thẵm của buổi hoàng
         hôn.
Chúng tôi hẹn nhau nơi đây đúng 17 giờ ngày thứ
         Sáu 16/11/2012 để tiếp đón Thầy cô Phạm khắc Trí nhân
         dịp từ Mỹ về thăm quê hương. Chúng tôi đặt nhà
         hàng Hoa Sứ  nguyên thum 12 cạnh bờ sông. Thum nầy nằm
         trên một ao lớn đang thả các loại cá có nhiều màu sắc
         rực rỡ.
Thầy Phạm khắc Trí là Giáo sư dạy toán
         lý hóa các trường Trung học Sa Đéc và Phan thanh Giản Cần
         Thơ hơn 20 năm từ năm 1954. Sau khi định cư tại Mỹ 1975, thầy
         là chuyên gia về tin học cho công ty NK9 tại Mỹ từ 1980 đến năm
         2000 mới về hưu.
Ngoài Thầy cô có tất cả 24 lão sinh
         tham dự mà tóc của ai cũng từ hoa răm trở lên. Tất cả đều
         chuyện trò vui vẻ dù có một nhóm bạn từ Sa Đéc qua.
Nhóm
         Sa Đéc có 10 bạn. Gồm các bạn : Châu
         bá Tòng, Nguyễn văn Mốt, Lâm trọng Phú, Lê văn Toàn, Phạm
         ngọc Thảo, Đặng thị Diệu, Châu thị Thủy Tiên, Nguyễn bội
         Hoàn, Phan thị Chính và giáo sư Châu bá Lộc.
Giáo
         sư Lộc hiện ở Cần Thơ.  Thầy Lộc và nhóm của
         Thầy khi  học đệ nhứt cấp  có học toán
         lý hóa của Thầy Trí  năm đệ ngủ và đệ
         tứ ( 1957-1958) trường Trung học Sa Đéc. Qua đệ nhị cấp thầy
         Lộc về học Trung học Nguyễn Thông Vỉnh Long. Sau nầy, có thời
         gian thầy về dạy trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ và đại
         học Cần Thơ khoa trồng trọt và chăn nuôi.
Nhóm Cái răng
         có 5 bạn : anh Vương thủy Tùng, chị Lê thị Thảo, Chị 
         Kim Tiền, chị Lệ Quỳnh và chị Kim Quang.
Nhóm Cần Thơ
         có luật sư Hồ trung Thành, Giáo sư Nguyễn văn Quyền, Lâm
         phước Hòa, Lê đắc Thắng, Trần nguyên Hùng, Vũ mạnh
         Hùng …
Thầy và phu nhân ngồi đầu bàn.Chúng tôi
         xếp dài hai bên. Thật sự đây là nơi lý tưởng  tổ
         chức họp mặt để tránh xa khói bụi ồn ào và những
         lo toan bộn bề của cuộc sống.
Thầy cô và các bạn nói cười
         rôm rã. Chúng tôi rất mừng sức khỏe thầy cô còn tốt,
         da thịt hồng hào, tiếng nói tiếng cười sảng khoái 
         nói lên nội lực thầy còn sung mãn.
Đầu tiên
         Thầy Lộc chào mừng Thầy Cô về Cần Thơ. Kế đó giới
         thiệu anh VTT trình thầy nội dung cuộc họp mặt. Vì đến ngày
         nhà giáo VN và Lễ Tạ ơn sắp đến, thay mặt các bạn
         anh Tùng chúc mừng Thầy Cô và kính chúc sức khỏe Thầy
         cô luôn an khang trường thọ.
Anh VTT lần lượt đã đọc
         3 bài thơ chúc mừng Thầy :

                             
         
                MỪNG GẶP
                    
                 THẦY PKT
                         
         Vừa đúng hai năm Thầy trở về
                         
         Vui mừng trò chuyện tưởng cơn mê
                         
         Thầy còn khỏe lắm lòng thanh thản
                         
         Miệng nói tiếng cười vui hả hê.
                          Thời
         tiết vừa sang buổi lập Đông
                         
         Long lanh sương sớm mặt trời hồng
                         
         Soi lên tóc bạc Thầy năm cũ
                         
         Nghe ấm tình thương lạnh tấm lòng.
                        
          Gần cuối năm em nhớ đến Thầy
                         
         Công lao dạy dỗ nắng ban mai
                         
         Nắng kia giờ cũng hanh hanh nhạt
                         
         Thầy tóc cũng màu trăng trắng phai.
                         
         Nguyện ước chúng em nhóm học trò:
                         
         Năm sau Thầy cũng về Cần Thơ
                         
         Chìa tay phân phát hương thừa cũ
                         
         Mật ngọt chia nhau kiếp sống hờ.
                        
         Vương thủy Tùng
                        
         ( kỷ niệm thầy về 04/11/10 – 16/11/12)
                  
         
                                       
         
THẦY TÔI
                                                                       
 Thành kính gởi đến thầy cô trường 
                                   
                                             TH
         PTG Cần Thơ.
                                                                       
         (riêng tặng thầy Phạm khắc Trí về 
                                                                        
         họp mặt tại CT  đêm 16/11/2012).
                          
         Thầy
         tôi đó vẫn ôn nhu ngày cũ
                          
         Vẫn uy nghi như trong lớp ngày xưa
                           
         Những chiều mưa hay buổi sáng mùa Thu
                           
         Tiếng chuông reo – thầy nghiêm trang vào lớp.
                          
         Năm mươi năm – gặp lại thầy vẫn khớp
                          
         Vẫn run run tôn kính như ngày nào
                          
         Làn sóng sau xô làn sóng trước nghẹn ngào
                          
         Nay gặp lại mái đầu thầy đã bạc.
                          
         Em nhìn thầy nghe tim lòng dào dạt
                          
         Tình thầy trò ngan ngát cánh hoa thơm
                          
         Không còn sợ nhưng thương thầy nhiều hơn
                          
         Phút gặp gỡ sau nửa đời xa cách.
                         
         Thầy dạy :”  em dù bần cùng áo rách
                      
             Ráng giữ tâm hồn trong sáng vô
         tư
                     
              Thầy tin chúng em không phải trẻ
         hư
                     
              Khi ra đời – lúc xa thầy vạn
         dặm “.
                    
               Tình thầy trò ôi bao la đầm
         thắm
                    
               Gặp được thầy da diết
         mối ân sâu
                     
              Chúng em cùng chấp tay lại, thành
         câu :
                   
               “ Kính chúc thầy an khang trường
         đắc thọ “.
                   
                DHT
                     
             
Sau đó,
         một chị bên Sa Đéc lên tặng hoa cho Thầy, luật sư Thành,
         Gs Lộc, Gs Quyền và đại diện cựu học sinh của thầy ở Sa
         Đéc chúc thọ Thầy và tặng quà. Rồi nhóm Cái răng.
         Mỗi người ôm khệ nệ 1 món quà,  có những món
         quà nhỏ nhắn  thật ý nghĩa. Tôi thấy gần như
         trong nhà bạn có cái gì quý nhất là bạn ấy đem tặng
         thầy để bày tỏ tấm lòng : nhất tự vi sư, bán tự vi
         sư.
Sau đó, rất cãm động Thầy đứng lên bài
         tỏ tấm lòng biết ơn các trò đã không nại gian khó
         và xa xôi đến chung vui đêm nay. Thầy chúc anh chị em và gia
         đình luôn dồi dào sức khỏe và thanh thản tâm hốn.
 
Khung cảnh chung tại nhà hàng                                                                                                                                                              
         Thầy Trí phát biểu
Cuối cùng Thầy và anh VTT cùng phân phối
         tác phẫm Mây Tần.
Mây Tần như là một lời ân cần của
         người Cha gởi đến các con, là một tập ghi chép lại lúc
         tìm vào nguồn thơ, phần nhiều chuyện trò với người xưa
         qua chữ nghĩa trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến bây giờ.
Có một
         đoạn thay  lời tựa đầu quyển sách, ai đọc cũng
         ngậm ngùi : “ Gởi các con để thỉnh thoảng lấy ra vài
         trang đọc cho vui, nhân thể biết thêm được phần nào đời
         sống nội tâm vốn khép kín của bố. Tình ở ngoài lời.
         Tuổi già rồi đây chắc không thể tránh khỏi lẫm cẫm,
         khó thương. Chỉ mong lúc bấy giờ và sau nầy khi bố không
         còn ở trên đời nầy nữa, Mây Tần sẽ giúp lưu lại
         hình ảnh người bố ít nhiều quý trọng trong lòng các
         con. Thế thôi. Bố 17/03/2011 “.
 Kính thưa thầy và các
         bạn, tôi đọc những dòng nầy vào lúc gần 1 giờ đêm
         khi bản thảo bài viết nầy đã gỏ xong. Tôi không cầm được
         nước mắt. Cố cầm nhưng nước mắt vẫn nhòe cặp kính,
         thầy ơi !
 
1 CHS tặng hoa Thầy Trí                                                                                                                                                           
         CHS-LS Hồ Trung Thành tặng hoa Thầy Trí
 
Thầy Cô Phạm Khắc Trí và CHS Vương Thủy Tùng                                                                                                             
         Thâầ Cô Trí, CHS Kim Quang, CHS Thảo ( Bóng Bàn Hậu Giang)
Mây Tần
         ra đời là một bất ngờ đối với Thầy Cô. Vì nó
         được anh Phạm nguyên Trí, con trai trưởng của Thầy thực hiện,
         xem như một món quà thi vị cho Thầy Cô ở độ tuổi bát
         tuần. Anh Phạm nguyên Trí hiện nay là Tổng giám đốc Deutsche
         Bank AG chi nhánh Tp. Hồ chí Minh tại cao ốc Trung Tâm Sài Gòn đường
         Lê Lợi Q. 1 Sài Gòn.
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa ăn cơm
         với những món hải sản tươi sống của sông nước Cần
         Thơ trong một gian nhà đặc trưng Nam bộ và chiêm ngưỡng công
         trình thế kỷ cầu Cần Thơ nối đôi bờ sông Hậu.
Tình
         cãm Thầy trò, đồng môn dạt dào trong một không khí vừa
         ấm cúng vừa cởi mở rộn tiếng cười và hỏi thăm gia
         cảnh của nhau. Có món ăn ngon, không khí trong lành với đội
         ngủ phục vụ tận tình làm cho thầy trò buổi họp mặt cùng
         trải lòng mình, cùng bày tỏ lòng yêu kính thầy của
         các bạn đồng môn dù nhiều thế hệ khác nhau. Tất cả
         cùng hòa lòng mình với thiên nhiên, hòa trong không khí
         đầm ấm của một đại gia đình, sôi nổi nắm tay nhau và
         hẹn gặp nhau khi có một ân sư nào ở hải ngoại trở về…
Ra xe, Thầy
         Trí còn quay lại dặn thêm : Ngày mai, lúc 8 giờ sáng, Tùng
         ra quán Hợp Phố cùng uống cà phê nhé…

Ăn sáng tại Hợp Phố sáng 17/12/2012. Từ trái sang : anh Khanh - anh
         Trí(con thầy) - Thầy Phú - Thảo – Ls Thành – Anh Đức –
         Tùng – Thầy Quới – Thầy Trí – Thầy Lộc.
         
Dương
         hồng Thủy
(kỷ niệm ngày nhà giáo VN và mùa
         Thanksgiving 2012)
 
      
      SINH HOẠT QUÊ NHÀ:
             TIỆC CHIA TAY
·       
         Dương hồng Thủy
Được
         tin đầu tháng 04/2012, Thầy Trung sẽ về Mỹ. Một nhóm học trò
         cũ của Thầy đã tổ chức các buổi họp mặt sau :
-        
         Ăn hủ tiếu và uống cà phê tại
         quán Mê trang đường Đề Thám.
-         Ăn Há cảo và uống cà phê tại quán Hợp
         Phố đường Ngô gia Tự.
-         Ăn bún cá lóc và uống cà phê tại góc đường
         Đinh tiên Hoàng.
-         Ăn
         sáng và uống cà phê tại quán Hợp Phố 2 đường 30/4.
-        
         Ăn xíu mại và uống cà phê cạnh
         nhà Sư tỷ Lệ Quỳnh.
-         Ăn
         phở tại nhà chsBs Nguyễn quốc Gia.
-         Ăn sáng tại biệt thư chs La phú Xương.
-         … và sáng nay 25/03/2012, chúng tôi mời Thầy Trung đến
         quán phở Oanh đường Tự Đức.
Số bạn tham gia gồm có
         :
-        
         Thầy Mạc kỉnh Trung (Jackson-MI)
-        
         Chs Ngô văn Thanh (Greenville-S.Carolina)
-        
         Chs Nguyễn lương Sinh
-         Chs Nguyễn văn bảnh
-         Chs Vương thủy Tùng
-         Chs
         Phạm thị Tư Bé
-         Chs
         Quách thị Phụng
-         Chs
         Lê thị Thảo
-         Chs Trần
         huỳnh Mai
-        
         Chs Trần thị Thu Ba
-         Chs Nguyễn thị Cúc …
.
Biết rằng Thầy về
         Mỹ trong vòng 2 tháng cũng trở lại VN, nhưng chúng tôi cãm thấy
         thời gian xa Thầy như dài lắm…
Chúng tôi có làm một bài
         thơ nói về ân đức của thầy Mạc Kỉnh Trung dạy Toán
         và Thầy Phan văn Kha dạy Văn. Thầy Trung gởi bằng điện thư
         nhưng thầy Kha chúng tôi gởi bằng thư qua bưu điện. 
                 
          HAI ÔNG THẦY
                                
         
                         Kính
         trao đến các vị giáo sư  trường PTG-ĐTĐ
     
                                  (riêng
         tặng 2 Gs Văn và Toán của tôi)
                
         Giáo sư Văn của tôi là thầy Phan văn Kha
                
         Da trắng, môi hồng, như danh ca lãng mạn
         
                Ăn mặc chỉnh tề, nụ cười
         tươi, thỉnh thoảng
                
         Giọng ngâm du dương, trong sáng, bao dung.
                
         Giáo sư Toán của tôi là thầy Mạc kỉnh Trung
                 
         Dáng ốm cao, mỹ miều, mang đôi kính trắng
                
         Thầy vào lớp là một bầu trời yên lặng
                 
         Năm mươi con tim đi vắng, vì sợ … trả bài.
                 
         Trong lớp tôi, có con gái con trai
                 
         Đa số lại mê văn chương hơn toán
                 
         Những phương trình bậc ba, ẩn số luôn khó đoán
                 
         Trong khi thơ văn được chào đón lên ngôi.
                 
         Dạ thưa thầy Trung ! bây giờ tấc dạ bồi hồi
                 
         Ngày xưa đó, chúng em thật là có lỗi
                 
         Thầy dạy dễ hiểu mà chúng em nhìn như tóc rối
                 
         Khiến thầy bâng khuâng, mòn mõi xót xa.
                 
         Bọn chúng em là một tuyệt phẫm của thầy Kha
                 
         Được phổ biến khắp năm châu mà chưa qua xuất bản
                 
         Đối với môn toán của thầy Trung, chúng em là lời giải
                 
         Ngắn, gọn, đơn sơ, mà đáp số thật tuyệt vời.
                 
         Năm nay, các thầy tóc trắng như mây trời
                 
         Nhiều bệnh vây quanh vẫn thiết tha trò cũ
                 
         Bọn em hối hận mãi. Xin thầy tha thứ
             
             Bởi ân đức hai thầy : lớn lắm, thầy
         ơi !
                 
         VTT
               
              (tháng 03/2012)
Chúng tôi đã
         nhận được lá thơ của Thầy Kha như sau :

Thư
         Thầy Phan Văn Kha (SG)

Tại quán phở, ngồi
         từ trái : Sinh - thầy Trung – Thảo
Đứng
         : Bảnh-Thanh-Mai-Thu Ba- Tư Bé- Cúc-Phụng-Loan-Tùng

Tại quán
         kem : ngồi từ trái : Tư Bé-Mai-Thầy
         Trung-Thảo
Đứng : Tùng-Sinh-Thanh-Phụng-Cúc-Thu
         Ba-Loan-Bảnh.
Sau khi ăn phở Oanh xong, chúng tôi kèo nài
         mời thầy Trung lội bộ sang quán cà phê Nhã Quỳnh bên kia đường
         ăn kem. Ở đây có đủ loại kem, đủ mùi vị. Mỗi ly
         kem có kèm vài cái bạnh kẹp nhỏ cắm trên 3 viên kem tròn,
         trong một ly kem rất lớn. Tuy nhiên giá chỉ trung bình USD$1 mà thôi.
Đây
         là một bữa ăn chia tay rất ngon miệng và rất nhiều lưu luyến
         bịn rịn lúc chia tay.
Một trong những buổi họp mặt, chúng tôi
         báo cáo ngắn gọn các chương trình giúp đỡ cho các
         chs nghèo, khó khăn, trẻ mồ côi và người già cô đơn.
Dịp Tết
         Nguyên đán vừa qua, chúng tôi đã nhận được những
         tấm lòng vàng :
-         Bà
         cựu Gs/HT/ĐTĐ Kim Chi Houston-TX
-         Bà
         góa phụ cố Gs Trương hữu Tước ĐHSP/SG trước 1975 Houston-TX
-        
         Chs/cựu SQTB/TĐ khóa 5 anh Nguyễn văn Tỷ
         Brisbane, Queensland Australia
-         Chs Thái
         Giám T. ở Nam Cali
-         Chs Chị
         Thu Nhiều Florida
-         Chs/Bs Huỳnh
         ngọc Phương ở Baton Rouge-LA
-         Và
         mới đây Chs/Bs Nguyễn quốc Gia (CT) cũng đóng góp vào quỹ
         2 triệu đồng VN.
Nhân dịp nầy, chúng tôi xin thành kính
         chúc sức khỏe Thầy Trung, Thầy Kha và quí vị Gs PTG-ĐTĐ dồi
         dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Chúc
         tôi cũng kính chúc quí vị ân nhân luôn gặp nhiều may mắn
         và gia đình được ơn trên độ trì trong cuộc sống
         hàng ngày. Những ân tình của quí vị chính là ngọn
         lửa hồng nung nấu niềm tin cho các bạn bất hạnh có cuộc sống
         khó khăn.
Lần nữa, xin được ghi ơn tất cả quí vị.
DHT
(25/03/2012)