CHÚNG TÔI LÀM ĐẠI HỘI (1):
Chuẩn bị cho những cánh
         chim từ đất Đại Hội bay đi khắp nơi
__________________________________________________________________________________________________
Những cánh chim nầy là hơn 800 bao thơ sẽ từ đất ĐH là
         Boston sẽ bay đi khắp nước Mỹ và các đại lục khác.
         Một số cũng sẽ về VN.
Nghe thì có vẻ đơn giản: Cứ
         bỏ thư vào bao, dán tem rồi đem đến bưu điện. “Nghe”
         thì vậy nhưng làm thì không đơn giản chút nào. Gần
         6 ngàn tờ giấy in gồm THƯ MỜI, PHIẾU HỒI BÁO và THÔNG
         BÁO về ĐẶC SAN phải được phân loại trước khi xếp
         gọn bỏ vào hơn 800 bao thơ. Nhưng trước khi các văn kiện nầy
         thành hình thì đã có màn chuẩn bị in và dán địa
         chỉ trên bao thơ, màn khảo giá in 3 loại văn kiện. Một hệ
         thống in ấn và bán văn phòng phẩm có tiếng đã định
         giá là $1,960.00. Mắc quá trong khi BTC chưa có một đồng nào
         trong quỹ. Phải tính cách khác để tiết kiệm. Cách đó
         là tự biên, tự diễn, lấy công nhà, máy nhà làm lợi
         cho công quỹ: in theo lối thủ công; nhờ người nầy in 1 ít, người
         kia 1 ít; trang nào in đen trắng được thì khỏi in màu,v.v…Tuy
         có chậm nhưng ít tốn kém.
Cuối cùng thì sau 3 ngày làm
         việc trong 1 văn phòng nhìn đâu cũng thấy giấy, không có
         chỗ kê bàn, các anh chị, cộng với đứa cháu nội gái
         10 tuổi, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ; chỉ chờ Bưu Điện
         mở cửa là mang tất cả đi gởi.
Các cánh chim đã đủ lông,
         đủ cánh, mỗi con chim chờ ông bưu điện dán con tem $0.65 (USA),
         $1.17 (Canada), $1.92 (Pháp),v.v...là bay đi khắp nơi.
Bước đầu
         êm xuôi nhưng, như 1 chị đã nói: “Mấy ngày làm
         việc nonstop ai cũng mệt hết, nhứt là cái lưng muốn bị cong luôn,
         song ai cũng vui hết”. Đây có thể là kinh nghiệm chung của
         những người làm đại Hội: mệt mà vui.
Có một chuyện
         nhỏ bên lề nhưng làm mọi người thấy ấm lòng, tan đi
         mọi nhọc mệt. Đó là sự có mặt bất ngờ của 1 đồng
         môn: CHS Trần Thế Trình (CHS PTG 62-69) từ Bridgeport, Connecticut, đã cùng
         vợ lái xe hơn 2 tiếng để đến phụ việc với BTC, lại còn
         tặng trước cho BTC $200 để mua tem. Của đã không ít mà lòng
         còn nhiều hơn nữa! Anh chị Trình còn hứa sẽ góp tay vào
         việc tổ chức Đại Hội và sẽ mang một ít thư khi anh về
         Cần Thơ. Hoan nghinh anh chị Trình. Có những người như anh chị
         Trình tiếp hơi, thì chúng ta "tới luôn bác tài!"
Chuyện
         Làm Đại Hội còn dài. Xin bà con chờ nghe tiếp.
Dưới
         đây là ảnh làm việc chụp tại văn phòng luật sư Thái
         Thiên Kim & Brendan sau khi đã thu dọn tương đối gọn gàng:

Từ
         trái: Các anh chị Nhựt, Phú, Minh, Hương, Gấm, Phượng & anh
         chị Trần Thế Trình

Thêm anh Ẩn ( thứ 3 từ trái)
Cả 2 ảnh đều thiếu người
         worker tí hon: cháu Kim Uyên 10 tuổi vì cháu là người chụp
         ảnh