THẦY CÔ PHẠM KHẮC TRÍ về CÂN THƠ ( tiếp
         theo) CẦN THƠ, chủ nhựt, 18/11/2012 Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý
         Đồng Môn, cựu học sinh PTG&ĐTĐ, Thể theo lời mời của Thầy PHẠM KHẮC TRÍ, cựu GS.PHAN
         THANH GIẢN, từ năm 1968 đến 1975, Thầy LÊ VĂN QUỚI, Thầy NGÔ
         PHƯỚC PHÚ và học trò già HTT đến nhà hàng Hợp
         Phố, lúc 8 giờ, dùng điểm tâm với Thầy PHẠM KHẮC TRÍ,
         cùng một số đồng môn, thân hữu khác. Sáng nay, Cô PHẠM
         KHẮC TRÍ vắng mặt nhưng có trưởng nam của Thầy Cô là
         Anh TRI, Tổng Giám Đốc Ngân Hàng DEUTSCHE BANK AG, chi nhánh TP.HCM, tham dự. Trong lúc dùng điểm tâm,
         Thầy PHẠM KHẮC TRÍ, Thầy LÊ VĂN QUỚI và Thầy NGÔ PHƯỚC
         PHÚ chuyện trò, tâm tình rất tương đắc, cùng với
         các cựu học sinh PHAN THANH GIẢN. Buổi tương phùng thật ấm cúng,
         đầy hạnh phúc, thể hiện rõ trên nét mặt hân hoan của
         Thầy trò PHAN THANH GIẢN và quý thân hữu. Sau điểm tâm, Thầy PHẠM KHẮC TRÍ sắp
         xếp về SAIGON với Anh TRI, lần lượt bắt tay từ giã đồng nghiệp
         và cựu học sinh, trong thân tình quyến luyến như không muốn rời
         nhau, cùng tha thiết ước hẹn ngày tái ngộ không xa vì Thầy
         Cô còn lưu lại quê nhà VIỆT NAM, để ăn TẾT NGUYÊN ĐÁN
         QUÝ TỴ 2013, mới về lại Mỹ Quốc. Học trò già xin trân trọng kính chuyển đến Quý
         Thầy Cô, Quý Đồng Môn, vài hình ảnh thân thương của
         Quý Thầy, Quý Đồng Môn, Quý Thân Hữu, tại nhà hàng
         Hợp Phố, sáng thứ bảy, 17/11/12, để làm chứng liệu, với
         chú thích ngắn gọn, như sau :    
 
 Hình 1 : Anh ?, Anh VƯƠNG THỦY TÙNG,
         Thầy LÊ VĂN QUỚI, Thầy PHẠM KHẮC TRÍ và Anh CHÂU BÁ LỘC
         ; ( phía tay mặt ) : học trò già, Chị THẢO, Thầy NGÔ PHƯỚC
         PHÚ, Anh TRI ( trưởng nam của Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ ) và Anh
         ? Hình 2: HTT & Thầy Trí      
 Hình 2125, 2126 và 2127 : Thi phẩm MÂY TẦN, do Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ thân tặng học
         trò già HTT, tại nhà hàng Hoa Sứ, ngày thứ sáu, 16/11/12.( Đây
         là món quà đặc biệt, đầy thi vị mừng sinh nhựt thứ
         79 của Thầy PHẠM KHẮC TRÍ, do vợ chồng trưởng nam của Thầy
         Cô kính dâng ). Kính thưa
         Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, Buổi họp mặt sáng nay của Thầy trò PHAN THANH GIẢN
         là một dấu ấn khó phai mờ, được diễn ra, trong thân tình,
         ấm cúng, thấm đượm ngọt ngào tình Đồng Nghiệp giữa
         Quý Thầy PHẠM KHẮC TRÍ, Thầy LÊ VĂN QUỚI và Thầy NGÔ
         PHƯỚC PHÚ, mà đồng thời, cũng nói lên trọn vẹn nghĩa
         tình Sư Đệ chan hòa, lai láng, sau bao dâu bể, thế sự thăng
         trầm ! Tất cả tình cảm cao quý nầy vẫn bền vững, trường
         tồn mãi mãi, đều nhờ phát xuất từ chiếc nôi nghĩa
         tình : ngôi Trường PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN
         THƠ gần tròn 100 năm. Trân trọng kính chào Quý Thầy Cô, Quý Đồng
         Môn. HTT, hoc trò
         già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê nhà CẦN THƠ.  
      
       
 THẦY CÔ  PHẠM KHẮC TRÍ  về Cần Thơ _________________________________________________ 
 CẦN THƠ, thứ bảy, 17/11/2012 Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, cựu học
         sinh PTG&ĐTĐ, Theo
         thông báo của Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ ( qua e mail ngày 10/11/12, ngày
         13/11/12 và 15/11/12, cùng thông tin của thân hữu Anh CHÂU BÁ LỘC
         ), các cựu học sinh PTG&ĐTĐ và Quý Bạn thân hữu cựu
         học sinh Trung Học tỉnh SA ĐÉC ( tất cả trên 20 cựu học sinh )
         tề tựu tại nhà hàng HOA SỨ, lúc 17 giờ, nơi tum số 10 ( lúc
         đầu là tum số 12 A ), để cùng nhau hội ngộ, chung vui, chúc mừng
         Thầy Cô trưởng thượng PHẠM KHẮC TRÍ, cựu GS.Toán Trường
         Trung Học PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ. Học trò già xin mạn phép ghi lại sơ lược một
         phần tiểu sử của Thầy PHẠM KHẮC TRÍ, như sau : Thầy PHẠN
         KHẮC TRÍ , sinh ngày 10/10/1933, tại Mong Cái, tỉnh QUẢNG NINH, vào Nam
         năm 1954, GS.Toán tại Trường Trung Học tỉnh SA ĐÉC, sau nhập ngũ
         khóa 13 Sĩ Quan Thủ Đức, thuyên chuyển về tỉnh CẦN THƠ, dạy
         Toán tại Trường Văn Hóa Quân Đội ( do Thầy ĐÀM QUANG
         ĐÔN làm Hiệu Trưởng, cựu DÂN BIỂU QUỐC HỘI VNCH, Phu Quân
         của GS.TRẦN TÚ QUỲNH
         ) và các Trường Tư Thục, từ năm 1964. Đến năm 1968, Thầy
         chính thức dạy Toán, tại Trường Trung Học PHAN THANH GIẢN CẦN
         THƠ cho đến năm 1975. Gia đình Thầy Cô rời khỏi VIỆT NAM, trước
         ngày 30/4/1975, độ ba ( 3 ) tuần. Tại Mỹ Quốc, Thầy là chuyên
         gia về tin học của Công Ty MCI, từ năm 1980 đến năm 2000. Hiện nay,
         gia đình Thầy Cô định cư tại DALLAS TEXAS, Hoa Kỳ, có tất
         cả sáu ( 6 ) người con, gồm 4 trai, 2 gái, đều lập gia thất và
         thành đạt ( trưởng nam của Thầy Cô là Anh TRI, Tổng Giám
         Đốc Ngân Hàng DEUTSCHE BANK AG, Chi Nhánh TP.HCM ) ( nếu sai sót, xin Thầy
         miễn thứ và vui lòng điều chỉnh, bổ sung ). Trong khung cảnh thanh tịnh, không khí thoáng mát
         , lại điểm xuyết thêm một chút lãng mạn của buổi chiều
         êm ả, nơi nhà hàng HOA SỨ ven sông, tình Sư Đệ phát
         tiết thấm đẫm, Thầy trò thật ấm lòng, tươi cười
         rạng rỡ, sau bao năm nhớ nhung, nghìn trùng xa cách ! Trước tiên, Anh VƯƠNG THỦY TÙNG phát
         biểu cảm tưởng về ngày hội ngộ đặc biệt và trang trọng
         đọc bài thơ sáng tác, để chúc mừng Thầy Cô PHẠM
         KHẮC TRÍ, với nhiều xúc cảm lai láng. Tiếp đó, một Anh
         đại diện cho nhóm cựu học sinh trung học SA ĐÉC ( khoảng 10 thân
         hữu ) đứng lên phát biểu cảm tưởng và nói rõ công
         đức giáo dục của Thầy PHẠM KHẮC TRÍ. Kế tiếp, học
         trò già HTT tiến đến bên Thầy Cô, trân trọng trao quà
         lưu niệm và xin phát biểu chúc mừng Thầy Cô PHẠM KHẮC
         TRÍ, một cách ngắn gọn như sau : 
 Kính
         thưa Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ, cựu GS.PTG, Thưa Quý Anh Chị Đồng Môn PTG&ĐTĐ, Thưa Quý Thân Hữu cựu học sinh Trung Học SA
         ĐÉC, 
 Đời người
         đôi khi trải qua những khoảnh khắc không bao giờ quên, Phút giây trùng phùng Thầy Cô, đầy
         quyến luyến, nơi đất CẦN THƠ, có ngôi trường cổ tích
         PHAN THANH GIẢN thân yêu, là khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, cũng là niềm hạnh phúc vô biên
         cho Thầy trò chúng ta hôm nay, Một thoáng hương xưa,
         trên nửa thế kỷ, với bao kỷ niệm ngọc ngà, đầy hoa bướm
         của thời học sinh, thuở học trò, hình như ẩn hiện quanh đây,
         bên Thầy trò PHAN THANH GIẢN chúng ta, làm thấm đẫm tình SƯ
         ĐỆ ngàn đời ! Xin chân
         thành cảm tạ sự hiện diện quý báu của Thầy Cô PHẠM
         KHẮC TRÍ, của Quý Đồng Môn và Quý Thân Hữu, trong giây
         phút nầy, nơi đất CẦN THƠ có ngôi trường PHAN THANH GIẢN
         thân yêu, gợi nhớ nhiều đến thời vàng son thuở trước. Trân trọng kính chào.  
 Sau đó, Quý Anh Chị cựu học
         sinh PTG&ĐTĐ và Quý Thân Hữu cựu học sinh SA ĐÉC lần
         lượt lên tặng hoa, tặng quà cho Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ,
         với tất cả tấm lòng trang trọng, cung kính . Riêng về phần quà
         của học trò già có ghi chú : chúc mừng sinh nhựt thứ 79 của Thầy PHẠM KHẮC
         TRÍ, vào ngày 10/10/2012 và kỷ niệm ngày hội ngộ 16/11/12, tại
         CẦN THƠ. Sau cùng Thầy PHẠM KHẮC
         TRÍ phát biểu cảm tưởng và ngõ lời cảm tạ, đầy
         thân tình, quyến luyến với những cựu học sinh tuổi đời trên
         dưới 70, đầu tóc bạc phơ. Trước khi ra về, Thầy Cô PHẠM
         KHẮC TRÍ tặng mỗi cựu học sinh một tập thơ MÂY TẦN ( kèm
         theo bản đính chánh ), in ấn rất đẹp, giấy trắng, bóng
         láng, gồm 324 trang, khổ 16cm x 24cm, số lượng 500 cuốn, in lần thứ
         nhất ( Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ ).  Đây là món quà quý báu, rất đặc
         biệt đối với học trò già HTT. Chân
         thành cảm tạ Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ. Trước khi chia tay ra về nghỉ ngơi, tại khách sạn VICTORIA,
         kế cận nhà hàng Hoa Sứ, Thầy PHẠM KHẮC TRÍ nhờ học trò
         già mời Thầy LÊ VĂN QUỚI, Thầy NGÔ PHƯỚC PHÚ và vài
         cựu học sinh dùng điểm tâm, tại nhà hàng Hợp Phố, lúc
         8 giờ sáng, ngày thứ bảy, 17/11/12. Thầy TRÍ cho biết, sau điểm
         tâm, sẽ sắp xếp về lại SAIGON. Thầy Cô sẽ ăn TẾT NGUYÊN
         ĐÁN, tại VIỆT NAM. Học trò
         già xin trân trọng kính chuyển đến Quý Thầy Cô, Quý Đồng
         Môn, vài hình ảnh về buổi hội ngộ, chung vui, chúc mừng Thầy
         Cô PHẠM KHẮC TRÍ, tại nhà hàng Hoa Sứ, vào chiều thứ
         sáu, 16/11/12, để làm chứng liệu, với chú thích ngắn gọn,
         như sau :    
 
 Hình 2100 và 2104 :
         Anh VƯƠNG THỦY TÙNG đọc thơ chúc mừng và tặng quà
         Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ.      Hình 2102 : Thân hữu đại
         diện cựu học sinh SA ĐÉC chúc mừng Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ. Hình 2105 : Thầy Cô PHẠM KHẮC TRÍ chụp hình chung với cựu học sinh
         PHAN THANH GIẢN.    
 Hình 2106 : Thầy Cô PHẠM
         KHẮC TRÍ chụp hình với học trò già. Hình 2107 : Thầy Cô PHẠM
         KHẮC TRÍ chụp hình chung với cựu học sinh SA ĐÉC. 
 Trân trọng kính chào Quý Thầy
         Cô, Quý Đồng Môn, HTT, học
         trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê nhà CẦN
         THƠ. 
 
 
  
      
      
 
  THẦY TỐNG VĂN ĐỨC VỀ
         CẦN THƠ . 
 
 CẦN THƠ, thứ hai, 12/12/11 .                 Sáng nay,
         thật bất ngờ, Thầy TỐNG VĂN ĐỨC, cựu GS. Toán Trường
         PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM, từ Pháp Quốc về quê
         hương VIỆT NAM ăn TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM THÌN 2012, ghé thăm
         học trò già HTT, để thắp hương cho vợ hiền yêu quý
         của học trò già, tạ thế ngày 30/6/2011, tạo niềm xúc động
         đặc biệt cho gia đình. Sau đó, Thầy trò đi dùng điểm
         tâm, tại nhà hàng sân vườn 5 SAO và uống cà phê, tại
         quán CÂY SUNG.                
         Thầy TỐNG VĂN ĐỨC, Tiến Sĩ Toán, giảng dạy tại Đại
         Học Pháp Quốc, đã nghỉ hưu, muốn viếng thăm Trường PHAN
         THANH GIẢN, nhân dịp kỷ niệm 50 năm, lần đầu tiên, đến giảng
         dạy tại trường ( từ 1961 đến 1964 ) nên học trò già HTT
         trang trọng đưa Thầy đến ngôi trường xưa thân yêu, để
         Thầy TỐNG VĂN ĐỨC thắp hương trước bàn thờ SƯ ĐẠO
         TÔN, tưởng nhớ đến công đức giáo dục của những
         bậc ÂN SƯ quá vãng, đồng thời cũng là những Vị đồng
         nghiệp . Ngoài ra, học trò già HTT cũng ghi hình kỷ niệm nơi
         Thầy cư ngụ ngày xưa, tại ngôi trường ( phòng trên lầu
         thuộc dãy 1, đường PHAN THANH GIẢN ).                
         Xin trân trọng kính chuyển đến Quý Thầy Cô, Quý Đồng
         Môn, vài hình ảnh về Thầy TỐNG VĂN ĐỨC, tại TP.CẦN
         THƠ, để làm chứng liệu, với chú thích ngắn gọn, như
         sau :    
 
                 Hình 2154 :
         Thầy TỐNG VĂN ĐỨC niệm hương trước bàn thờ và di
         ảnh vợ hiền yêu quý của học trò già HTT.                 Hình
         2160 : Thầy trò PHAN THANH GIẢN dùng điểm tâm, tại 5 SAO và cà
         phê, tại CÂY SUNG.    
 
                  Hình 2163 : Thầy TỐNG VĂN ĐỨC niệm hương, trước bàn
         thờ SƯ ĐẠO TÔN, được thành lập nơi ngôi trường
         PHAN THANH GIẢN ngày xưa.                
         Hình 2165 : Thầy trò PHAN THANH GIẢN thành kính tưởng niệm
         công đức giáo dục của những bậc ÂN SƯ quá vãng, trước
         bàn thờ SƯ ĐẠO TÔN.                
         Hình bên trái : Thầy TỐNG VĂN ĐỨC và học trò
         già HTT đứng căn phòng trên lầu, thuộc dãy 1, nơi Thầy
         cư ngụ cách đây 50 năm. 
                 Trân trọng
         kính chào Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn.                
         HTT, học trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê
         nhà CẦN THƠ. .  |  CẦN THƠ, thứ hai,
         12/12/11 .               
         Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, cựu học sinh PTG&ĐTĐ,                Khoảng 11 giờ, ba (
         3 ) học trò PTG&ĐTĐ, gồm Chị QUÁCH THỊ TRANG, Chị NGUYỄN NGỌC
         TUYẾT ( trong Hội Nhà Văn TP.CẦN THƠ ) và học trò già HTT trân
         trọng kính mời Thầy TỐNG VĂN ĐỨC dùng cơm trưa, tại
         quán 16, do Thầy ĐỨC muốn dùng cơm với những món thuần
         túy Việt Nam như cá rô kho tiêu, gỏi gà, đậu xào, canh
         chua lươn,...                Trong bữa
         ăn đầy ân tình Sư Đệ, Thầy trò hàn huyên vui vẻ,
         chuyện trò tương đắc, thường nhắc lại những kỷ niệm
         êm đềm, nơi ngôi trường cổ tích PTG&ĐTĐ thân thương;
         đôi khi Thầy trò cũng thể hiện nét u buồn sâu lắng trên
         gương mặt khi nghĩ đến và nhắc tới những Vị Thầy, Cô
         khả kính, những bạn hiền đồng môn đã ra người thiên
         cổ.                 Sau khi dùng
         cơm xong, Chị NGỌC TUYẾT đề nghị Thầy trò đi giải khát,
         tại quán cà phê SEN, thuộc vùng ven TP CẦN THƠ, để tiếp
         tục hàn huyên, tâm tình nhân dịp kỷ niệm đặc biệt
         50 năm ngày Thầy TỐNG VĂN ĐỨC về giảng dạy, lần đầu
         tiên, vào năm 1961, tại ngôi Trường Trung Học  PHAN THANH GIẢN CẦN
         THƠ.                  Hiện nay,
         tuy Thầy TỐNG VĂN ĐỨC đã 75 tuổi nhưng vẫn còn khỏe
         mạnh, tráng kiện và tinh thần vẫn sáng suốt, mẫn tiệp vô
         cùng. Khi về nước, Thầy ao ước được đi du lịch nhiều
         nơi trên lãnh thổ VIỆT NAM, nhứt là vùng sông nước miền
         Nam, đặc biệt tỉnh CÀ MAU. Ngày mai, Thầy TỐNG VĂN ĐỨC trở
         về SAIGON, là nguyên quán của Thầy.                
         Học trò già HTT xin trân trọng kính chuyển đến Quý Thầy
         Cô, Quý Đồng Môn, vài hình ảnh thân thương, khả kính
         của Thầy TỐNG VĂN ĐỨC, cựu GS.Toán trường PTG&ĐTĐ,
         nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thầy về thăm lại trường cũ thân
         yêu  PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, để làm chứng liệu, với chú
         thích ngắn gọn, như sau :    
 
                 Hình 2170 :
         Thầy TỐNG VĂN ĐỨC đứng trước các lớp Đệ Nhứt
         ngày xưa ( thuộc dãy 1, đường PHAN THANH GIẢN ) mà Thầy đã
         giảng dạy.                 Hình
         2172 : Thầy TỐNG VĂN ĐỨC và cô học trò ngày xưa
         QUÁCH THỊ TRANG  
                               Hình bên
         trái: ( tại quán cà phê SEN, từ trái sang ) : Thầy TỐNG
         VĂN ĐỨC, Chị TRANG, Chị NGỌC TUYẾT và học trò già HTT. 
                 Trân
         trọng kính chào Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn.                 
         HTT, học trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê
         nhà CẦN THƠ.  |  
 
  
      
      
    
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
   
   
                                 
                                 
                                  | 
                              
                             |