LythaiSon.jpg
TRANG
LÝ THÁI SƠN
Houston, Texas
 
KTS- Cựu học sinh PTG 58-65 
 
 

DƯ ÂM

LTS:Dư Âm hay có thể gọi là 12 ấn tượng còn đọng lại trong tâm tư tác giả sau những ngày Đại Hội. Ý tưởng toàn bài rất cụ thể qua cách diễn tả sự kiện nhưng cũng khá văn chương bóng bẩy và cũng có bóng dáng của khoa Phong Thủy mà tác giả gọi là Kiến Trúc Phương Đông (đề tài tác giả đã dày công nghiên cứu, cũng là 1 giảng khóa của tác giả giãng dạy tại 1 ĐH Kiến Trúc trong nước). Chẳng hạn như tác giả viết về con số 5, về nguồn sáng phương đông,v...v.

 

HauDH_ruoclong.jpg 

Rước linh ảnh Cụ Phan do thế hệ tị nạn thứ 2: Thuận (MS), Trí (DDS) & Bình (Ph.D)


12ấn tượng còn đọng lại của Đại hội cựu học sinh PTG ĐTĐ toàn thế giới lần XXI

Không gian : TP Houston, bang Texas, Hoa kỳ

Thời gian : 5 và 6 tháng 5 năm 2017

A-Dẫn

     1 /Ba cây chụm lại :

                           " Một cây làm chẳng nên non,

                              Ba cây chụm lại nên hòn núi cao "

                42 năm cho 21 lần Đại hội liên tục tổ chức ở nhiều châu lục khác nhau ( bình quân hai năm một lần) một sự kiện hầu như không tưởng đối với sinh hoạt của các cộng đổng Việt Nam ở hải ngoại. Không một trường hợp nào khác có thể so sánh được ?

                 Một chiếc đủa rất dễ bẻ gẩy ... Ba chiếc sẽ rất khó !

                 Đại hội XXI Houston: 2017 lại thêm một minh chứng cho câu ca dao trên. Công đầu thuộc về các ban tổ chức và quý Thầy Cô trong suốt 21 lần họp mặt luôn  mang tính Diên Hồng. Riêng BTC lần 21 nầy lại càng  xứng đáng nhận sự tôn trọng cao nhất bởi lẽ năm nay những CHS trẻ tuổi nhất cũng đã quá lục tuần,

         2-Kẻ Sĩ phương Nam :

                  Vương đạo là Đạo của kẻ Sĩ - cũng là người Quân tử- người kết nối được Tam Tài ( Trời-Đất-Người) thành nhất thể

              a/ Thượng thông thiên văn :

                  @ số 5 là hằng số Vũ-trụ ( không phân âm dương )

                  @ 20 * 5 = 100 năm ngày Trường Phan ra đời (1917-2017)

                  @ 30 * 5 =150 năm cụ Phan hiển thánh

                  @Tháng 5 (May) = tháng tổ chức ĐH, cũng là tháng có tuần lễ đền ơn đáp nghĩa của Hoa kỳ   

                  @ ngày 5 tháng 5 = ngày trùng ngũ

            b/ Hạ đạt Địa lý :

                   @ Hoa Kỳ = nằm giữa hai đại dương: Đông(Thái Bình Dương), Tây (Đại Tây

                   @Houston city =bang Texas phía nam lục địa Bắc Mỹ, xứ của Nắng ấm Tình nồng

                 Và là đầu tàu của tam giác đô thị Austin-Dallas- Houston với tiền cảng Galveston hướng ra vịnh Mexico (chuyến du hành cruise hậu ĐH tuần lễ 7 đến 14 tháng 5-2017). Xem Địa lý phong thủy Houston trong đặc san ĐH 2017.

       c/ Trung quán nhân sự :

                 @ Teacher Appreciation Day của Hoa kỳ= ngày Tuesday của tuần lễ đầu tiên trong tháng May

                  @ Ẩm thực thời mở nước theo chân cụ Nguyễn công Trứ :

                        Ngày 5/5 : nhà hàng Kim Sơn (Golden Mountain) thức ăn Việt

                        Ngày 6/5 : nhà hàng Tiền Hải (Ocean Palace) thức ăn Hoa

 

    3 - Hồn thiêng Nơi chốn ( Genius Loci trong Đô thị học hiện đại)

TL_2vienngoi.jpg

2 viên ngói trăm năm tuổi 

              Một CHS đến từ Việt Nam mang sang ĐH hai viên ngói lợp trên mái đã trăm năm tuổi, như hai nhân chứng sống của lịch sử trường Phan giờ đã tìm được chốn an lành vĩnh cửu...

                       " Kiều rằng những đấng tài hoa ,

                          Thác là THỂ PHÁCH, còn là TINH ANH "

        Người viết xin được đặt tên hai viên ngói theo tinh thần của cụ Nguyễn Du và mong sao trong những lần ĐH tới luôn có sự góp mặt của Thể PháchTinh Anh trên bàn thờ tưởng niệm.

 

B - ĐÊM TIỀN HỘI

        Chủ đề : Niềm vui hạnh ngộ

 4- Vô tiền khoáng hậu 

TL_PTGDaydau.jpg

Trường PTG, dãy đầu 

         Không có trong kịch bản của BTC, lại là tiết mục hay nhất, cảm động nhất, do Thầy Phạm văn Đàm khởi và lĩnh xướng

  • Ca đoàn : 746 ca sĩ thầy trò cùng cất tiếng

   .Ca khúc : Cái Trường...

                           Cái trường là trường của ta

                            Công khó cha ông làm ra

                            Chúng ta phải gìn giữ lấy

                             Muôn năm với nước non nhà (3 lần)

5- Người đâu gặp gỡ

DHPICS_HoangThuyChoDem.jpg  DHPICS_TienHoiHueDanh.jpg 

 Hoàng Thúy tại Chợ Đêm Ninh Kiều     Trưởng Nhóm PTGĐTĐ Houston chào mừng quan khách

                              Người đâu gặp gỡ làm chi

                              Trăm năm biết có duyên gì hay không

        Tổng số tuổi của 746 thành viên ĐH tạm tính theo nhạc sĩ Y-Vân (60 năm cuộc đời =746 * 60=44 760 năm # 45 thế kỷ, có thể sánh ngang với Kim tự tháp (Ai Cập),Vạn lý trường thành (Trung quốc), Mohenzo Daro (Ấn độ ), Trống đồng Ngọc Lũ Việt Nam)...

  6- Vietnam got talent

          Phần văn nghệ còn được thăng hoa bởi các ca khúc trữ tình dân tộc-đương đại của hai anh em đồng Tiến sĩ (Ph.D Hoa kỳ),thuộc thế hệ F2 họ là những hậu duệ tuyệt vời của trường Phan (xem thanhbinhmusic.com) không ngừng tiến về tương lai của Đất nước và Dân tộc.

 

C- ĐÊM LỄ HỘI (6-5-2017)

PHONGPTGDTD_May17_Latest.jpg

 Phong sân khấu ĐH

                          Chủ đề : Trở về mái nhà xưa 

      

                   7-Tuy Hai mà Một :

                              Trăm năm trong cõi người ta,

                              Chữ Tâm chữ Vật khéo là ghét nhau

           Vẫn Thầy Phạm văn Đàm : Bão tồn di sản gồm hai phần vật chất và tinh thần.

            Vật chất bị hủy hoại âu cũng là Lẽ thường tồn (Sinh-thành-suy-hủy) của trời đất .

             Tinh thần mới là Lẽ trường tồn vĩnh cửu và đó là điều mà Trường Phan nói riêng cùng toàn thể nhà trường Việt Nam trước kia, từ thời kỳ Quốc văn giáo khoa thư đầu thế kỷ XX  đến nay đã,vẫn và sẽ còn sống mãi trong lịch sử giáo dục Nước nhà

           8-Quốc văn Giáo khoa thư

      @ Văn hóa : Tại ĐH lần thứ 14 tổ chức tại Melbourne / Australia vào năm 2010, người viết đã nhắc đến cụ Phạm Quỳnh với phát biểu bất hủ : Truyện Kiều còn, Nước ta còn. Mô phỏng ý tưởng đó, người viết tin rằng ngày nào anh em chúng ta còn họp mặt như thế nầy thì Trường Phan sẽ còn sống mãi...

      @Giáo dục : Tại ĐH lần nầy, tinh thần Quốc văn giáo khoa thư đã được thầy Đàm nhắc lại một cách trân trọng khiến chúng ta không khỏi nhớ đến công đức của nhóm soạn thảo kiệt tác để đời nầy, đứng đầu là cụ Trần trọng Kim và các cụ Nguyễn văn Ngọc, Đặng đình Phúc, Đỗ Thận .

           9-Thực thi Công đạo :

TL_PTGStatue.jpg 

                      "Rằng trăm năm cũng từ đây,

                        Của tin gọi một chút nầy làm ghi" 

     Gần đây giới sử học và kiến trúc sư trong nước đã có những nhìn nhận tích cực cả về mặt lịch sử (cụ Phan) cũng như mặt bảo tồn công trình di sản dân tộc (trường Phan). Chúng tôi rất trân trọng tất cả những ý kiến và đóng góp quý báu đó, đặc biệt của nhà sử học Dương trung Quốc và kiến trúc sư- nhà văn hóa Hoàng đạo Kính

  Chúng tôi thiết nghĩ đây thực sự là một viêc làm mang tính Đại Nghĩa  trong đó.

 Nhà nước Việt nam sẽ  đóng vai trò chủ đạo và thiết thực hơn  nữa trong việc thực thi công đạo cho lịch sử " thuận lòng Người, hợp lòng Dân": 

           @ Trả lại tên trường nguyên thủy : Phan thanh Giản

          @ Chính thức công nhận trường là di sản quốc gia, làm cơ sở cho công cuộc bão tồn theo đúng quy chuẩn - quy phạm nhà nước.

 

D - KẾT 

          10-Mệnh Nước nổi trôi

                                       "Trăm năm tính cuộc vuông tròn ,

                                           Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông"

                  Ex Oriente Lux...Ánh sáng đến từ phương Đông... Chính dự báo phát triển kinh tế của phương Tây từ thập niên '70 thế kỷ XX đã khẳng định xu thế không thể đảo ngược đó.Theo thông điệp ẩn tàng của khoa Địa-phong-thủy phương Đông: Nguồn sáng nầy đã chiếu rọi gần hết chu kỳ cực thịnh trên đại lục Trung quốc và đang diễn biến theo hướng suy thoái dần rồi  tiếp đó sẽ chuyển vận khí hóa về hướng Nam, có lợi cho sinh mệnh dân tộc Việt trong tương lai...

           11-Phượng Hoàng bất tử

                                   "Hồ mã tê Bắc phong

                                    Việt điểu sào Nam chi"

                            Nếu bang Texas của phía Nam Hoa kỳ với Houston là đầu con chim đại bàng hạ cánh xuống vịnh Mexico, thì nước ta là con chim Phượng Hoàng tung cánh về vùng biển phía Nam với Nam bộ là đầu và Sài gòn là đôi mắt ...Trường Phan với Cần Thơ là Tây đô ở vị trí tiền tiêu của con linh điểu mà theo truyền thuyết thì nó bất tử. Không một thứ lửa đỏ nào có thể diệt được nó. Nó luôn biết cách phục sinh từ đống tro tàn ....

             12- Niềm tây sá nào

                        Phép công là trọng nhưng niềm tây cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì ?

                        Ấn tượng cuối cùng là : "Trước sau nào thấy bóng người

                                                                 Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông"

                             Và : "Quân tại Tương giang đầu

                                     Thiếp tại Tương giang vĩ

                                      Đồng ẩm Tương giang thủy

                                       Tương tư bất tương kiến"

              Không nhiều bạn ở Cần thơ biết rằng đường nhà của chúng tôi ( Nguyễn an Ninh-Châu văn Liêm, trước đó là Paul Bert tức Hàng bả đậu (bến xe đi lục tỉnh ) xưa kia là một con rạch nhỏ với tàu ghe từ ngoài sông Cần thơ vào tận bệnh viện Cần thơ (nay là BV đa khoa ).... Trên dòng sông Tương bé nhỏ đó, chúng tôi gặp nhau đúng ba thời kỳ ngắn ngủi :

           @lúc 6 tuổi : lớp Jardin d'enfants (cô 6 Nhẫn và cô 7 Nhục)

            @lúc 11 tuổi : cùng đậu vào lớp đệ thất trường Phan

             @lúc 18 tuổi : cùng đậu tú tài. Nàng học giỏi hơn tôi (đậu vào trường Dược) tôi vào trường Kiến trúc (chỉ ghi danh)...Năm 19 tuổi, như một cơn gió thoảng nàng bổng biến vào thinh không, không một lời hẹn ước...cho đến ngày hôm nay, đến bến dòng Buffalo Bayou bé nhỏ với chút mong đợi mơ hồ gặp lại bóng chim tăm cá ngày nào...

        Lần nầy là cả một lục địa Bắc Mỹ diệu vợi: Chàng bên bờ Đại Tây Dương (Texas)

                                                                               Nàng bên bờ Thái Bình Dương (California)

          Đành ngậm ngùi hát khúc Dư âm :

                         "Đêm qua mơ dáng ai đang ôm đàn dạo muôn tiếng tơ     

                       Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ"

                Vâng, Giấc mộng Hồ ĐIỆP của Trang Chu, thưa các bạn đồng môn PTG-ĐTĐ và các Thầy Cô quý mến  ./.

 

             Người viết : KTS Lý Thái Sơn, CHS.1958-1965 ./.  

(Tặng anh chị em PTGĐTĐ Houston và bạn Mạch Kỳ Châu, Cần Thơ)                                                                        

 

  

Enter supporting content here