ThaiVinhThuyBien_self.jpg

trang

Thái Vĩnh Thụy Biên 

 Dallas, Texas 

 

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI 

Click herehttps://drive.google.com/drive/folders/0B6-GwvjUy0dHVS1HbkVIZ0dNLWs?usp=sharing

Sau khi các ảnh hiện ra, cần double left click mỗi ảnh để xem ảnh lớn hơn

 ThaiVTBien_KhiBien.jpg

GS Thái Khi cùng con gái (Thuỵ Biên) và cháu ngoại tại Đêm Tiền Hội 

 

MỪNG TUỔI MẸ NHÂN NGÀY CỦA MẸ

 

Kính tặng mẹ kính yêu của con cùng tất cả các bà mẹ vĩ đại trên thế gian này,

ThuyBien_baby.jpg 

 

 Mỗi một đứa con khi sinh ra đời đều đã được nhận ngay một một món quà quý nhất, to nhất, nặng ký nhất mà cũng êm dịu nhất là MẸ, mình cứ thế mà thụ hưởng thôi cả nhà ơi! Món quà này dễ chịu lắm cơ, bạn muốn ăn ngay cũng được, từ từ bóc vỏ và nếm khá thú vị đấy, nhai ngấu nghiến rất ngon hoặc thậm chí ôm vào lòng vừa ngủ vừa thưởng thức càng tuyệt. Mẹ luôn là vậy đó, mẹ cứ ở đó suốt đời để cho mình tha hồ hành hạ, mẹ cứ suốt đời ở đó để cho mình mải miết rong chơi, mẹ cứ ở đó suốt đời để mong ngóng và chờ đợi mình về. Hình như mẹ muốn ôm cả thế giới vào lòng để yêu thương chứ không chỉ ở đó để yêu thương mỗi mình ta đâu nhỉ?

Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng có Ngày của Mẹ,

Happy Mother's Day 14 tháng 5

Với con thì ngày nào cũng là NGÀY CỦA MẸ hết á, con thương mẹ nhiều lắm mẹ à mẹ ơi, mẹ của con! 

Môt bài viết đã rất lâu của con nhưng con vẫn muốn đọc lại nó mỗi ngày và chia sẻ nó nhất là vào ngày của mẹ hôm nay mẹ nhé!

Mỗi mùa VU LAN về trên xứ người lòng lại bồi hồi nhớ ngày xưa quá.....!

Tối nào cũng vậy sau khi ôn bài ở trường xong ba anh em chụm đầu lại ngồi chờ sẵn..... mẹ đọc chính tả cho viết. Cái đoản văn "Bông hồng cài áo" của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hình như là mẹ đọc gần cả trăm lần rồi đó, mỗi ngày viết một khúc .... kéo dài cả thời thơ ấu của ba anh em mình. Lúc đó có hiểu gì đâu, chẳng thèm để tâm đôi khi còn tỏ ra phụng phịu và hờn dỗi mẹ nữa chứ vì buồn ngủ mà mẹ cứ bắt học hoài....đến lúc những câu chữ nó nhập vào mình lúc nào không rõ... mình đã thuộc lòng luôn cả tác phẩm ấy, thuộc vanh vách không sót một từ cả nhà à! Mình vẫn nhớ rất rõ lúc ấy chỉ thắc mắc có một chỗ trong bài mẹ đọc và nhờ mẹ giảng nghĩa " Xôi nếp một là xôi gì hả mẹ?...Vậy là xong!

Giờ thì mình hiểu, hiểu nhiều rồi..... và đã thấm, con xin cám ơn Thiền Sư rất nhiều đã cho con và cho tất cả những đứa con của MẸ trên đời một tác phẩm tuyệt hay về tình mẹ, để biết yêu thương và trân quý hơn những phút giây mẹ còn ở bên mình. Mẹ là chuối, là xôi, là đường, là ngọt ngào, là tình thương. Mẹ là bầu trời bao la dịu ngọt, mẹ là dòng suối, mẹ là kho tàng vô tận...... Mẹ là món quà quý nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta....... Nhưng ở trên đời nhiều khi ta phải lựa chọn, và không có sự chọn lựa nào là không khổ đau.......Sẽ là một thiệt thòi rất lớn khi ta phải đứng trước sự chọn lựa phải rời xa mẹ, .... ông xã ơi, anh đã vì con và vì em... mà phải rời xa mẹ, không được ở cạnh mẹ mỗi ngày để mà yêu thương, để mà chăm sóc, để đươc vỗ về, để được ấp ủ.......em hiểu hết....  em hiểu và thương anh nhiều lắm, hiểu sự thiệt thòi mà mẹ và anh đã chịu thiệt .....tất cả vì tương lai gia đình nhỏ của mình. Con cám ơn Kiểm đã cho ông xã Minh cho con, cám ơn Kiểm đã hy sinh rất nhiều cho tụi con nha Kiểm. Con thương Kiểm!

Xin cho em cài trên ngực áo anh một đóa hoa hồng ông xã nhé, Minh nhé! Để MẸ còn sống mãi bên em, bên anh mùa Vu Lan này và những mùa Vu lan trong đời. 

Cả nhà Phan Thanh Giản Đoàn Thị Điểm  ta ơi, tất cả các ông bà, cô chú cậu dì đều là những người thân quý vô cùng của Biên, nhân ngày của Mẹ,  mùa Vu Lan về ở xứ người,  Biên thân chúc cả nhà hưởng phúc, bình an, tự tại, xin dâng tặng tất cả các ông bà,thầy cô, bạn bè mỗi người một bông hoa màu hồng cài trên ngực áo trong niềm hoan hỉ Mẹ sẽ luôn ở bên mình suốt đời, cả nhà nhé!

  

 

 CHÚT TẢN MẠN CHO MÙA YÊU THƯƠNG

Kính tặng Ba Thái Khi

        Kỷ niệm họp mặt 100 năm ngày thành lập ngôi trường PhanThanh Giản dấu yêu của hai cha con mình

ThaiVinhThuyBien_family.jpg 

 

  Ba kính thương của con,

Giờ này ba đang ở rất gần bên con. Con gái thích ba quá trời! Con vẫn có thói quen ngày nào cũng phải chạy qua trò chuyện với ba một chút, ngày nào cũng phải được " thấy" ba một chút con mới yên lòng, cha già dân tộc của con.

Ba vẫn thường đùa con là con gái rượu của ba mà! Đứa con gái này từ khi được sinh ra đã gây những phiền phức rất lớn cho ba rồi. Ngày đó ba phải chạy vạy liên tục trong bệnh viện từ phòng con sang phòng mẹ suốt  ba tháng trời, mẹ nằm sốt li bì sau lúc sinh con, đứa con gái của ba thì nằm ôm hai chai nước nóng kè kè hai bên trong lồng kiếng vì chỉ có 1,3 kg thui mà. Theo lời kể của mọi người vào thăm thì con lúc đó như một con mèo ướt (đầu tròn như trái pingpong, mình dài như trái dưa leo.... hi hi .... đây là anh Hai tả con trong một  bài luận). Có lẽ vì sinh thiếu tháng như vậy nên trái tim con có kích thước " rất không bình thường", nó vô cùng nhạy cảm, hậu quả kéo theo là con sướt mướt yếu đuối và lúc nào cũng cần có sự hiện diện của ba mẹ ở bên. Mãi đến tận giờ khi đã là mẹ của hai đứa con, con vẫn không thôi đeo bám ba mẹ đó, một sự đeo bám dai dẳng và đầy quyết liệt .....hí hí hí  ......nhưng cũng ngập tràn ấm áp ba yêu ơi.....

ThaiVinhThuyBien_ongvachaugai.jpg ThaiVinhThuyBien_ongchau.jpg 

  ThaiVinhThuyBien_daug.jpg ThaiVinhThuyBien_AlbertHua.jpg ThaiVinhThuyBien_Albert2.jpg

Con thương ba nhiều lắm, cả cuộc đời này ba đã cho con hết, ba đã nâng niu và yêu thương con như quả trứng tròn. Ba hiểu con và luôn dang rộng vòng tay che chở cho con, cả cuộc đời ba đi dạy học, tài sản lớn nhất của nhà mình khi ấy là chiếc  "đòn dông" đã cũ mèm mà mỗi buổi trưa chỉ cần nghe tiếng thắng xe cái két là lũ con 3 đứa chạy ào ra đón với phần quà là ổ bánh mì không đã mềm nhũn trên tay ba (là phần ăn sáng ba đã nhịn để mang về cho đàn con nhỏ). Con sẽ không quên đâu những ngày tháng đó một tay ba chèo chống để lèo lái con thuyền nhà mình lướt êm qua muôn vàn những khó khăn vất vả, ba đã cầm tay để rèn dạy từng chữ viết, từng bài toán cho anh em con. Cái ánh mắt đầy cương nghị, quyết đoán, rắn rỏi nhưng chứa chan tình yêu thương và lòng bao dung của ba đã và sẽ đi theo con suốt chặng đường dài để trong bất cứ hành động nào con làm, bất cứ những quyết định quan trọng nào con đưa ra con đều nghĩ đến ba trước tiên. Ba đã dạy con những bài học lớn và bài học lớn nhất ba cho con là tình thương yêu, đức hy sinh và sự rộng lượng. Ba luôn nói với con rằng trong cuộc sống này con hãy cho đi, khi con cho đi chính là con đã nhận lại niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất rồi phải không ba. Con cám ơn ba nhe ba, con thương ba lắm ba à, ba của con! 

ThaiVinhThuyBien_momandkids.jpg 

ThaiVinhThuyBien_thankyou.jpg

Trong trái tim con hình ảnh ông giáo' ba' sao mà thân thương quá đỗi, ba hứa ba  sẽ theo con suốt cả cuộc đời này ba nhé! 

Con rất sung sướng và tự hào được làm con gái và là một đồng nghiệp tin cậy của ba nhe ba!

THÁI VĨNH THỤY BIÊN 

Ghi thêm của BBT: Anh Thái Khi là 1 Cựu Học Sinh đầu thập niên 60 và là Giáo Sư trường PTG. Anh là nhà thơ cũng là 1 họa sĩ. Hiện anh cư ngụ tại Dallas, Texas. Tác giả Thái Vĩnh Thụy Biên là cựu học sinh PTG, cựu GS Anh Văn ở Cần Thơ. Thụy Biên cùng gia đình hiện ở Dallas Texas.

Bài viết trên là đóng góp đầu tiên của tác giả dành cho Trang Nhà. Hy vọng Trang Nhà có thêm nhiều cơ hội nữa để gởi tới đọc giả những trang viết ngắn mà biểu lộ xúc cảm chân thật, tình ý đậm đà, pha chút dí dỏm của dòng văn tuổi trẻ đương thời. Trân trọng cảm ơn tác giả.

TBT 


Enter supporting content here