Vòng tay thiện nguyện nối dài: Đức - Houston - Cần Thơ                                      

Thành quả của một việc Thiện...

 (Giúp Chùa Bu Trì nuôi dạy các trẻ m côi Cần Thơ)

                                                  Bài và ảnh : Dương hồng Thủy

 

Từ ngày 01/02/2015,  nhóm chs PTG chúng tôi có lập một đề án xin tiền trợ giúp cho 67 trẻ mồ côi : ăn + học tập, hiện được nhà chùa Bữu Trì số 67 đường Mậu Thân Tp. Cần Thơ  săn sóc, nuôi dưỡng và cho đi học...

Đề án nầy được sự giúp đỡ của Tiến sĩ Hoá học Nguyễn thanh Bình gốc người Cần Thơ, hiện đang làm việc cho công ty BASF tại Houston, TX Mỹ. Tiến sĩ-Nhạc sĩ Thanh Bình, hiện cư ngụ tại Houston Texas, là út nam của Thiếu Tá Nguyễn Văn Quý, tham mưu phó Chiến Tranh Chánh Trị Quân Đoàn IV. Thiếu Tá Quý mất trong tù cải tạo miền Bắc. Trong nhiều năm qua Thanh Bình đã dùng tiền thu nhập từ việc tiêu thụ các CD/DVD nhạc của mình để giúp nạn nhân các trận bão tại Hoa Kỳ hay các nơi khác. 

 

BASF là một công ty hóa chất được thành lập năm 1865 tại Đức. Trụ sở chánh vẫn đặt tại Đức. Để kỷ niệm 150 ngày thành lập (1865 - 2015), công ty tuyên bố tặng 150 phần quà cho các nơi nhận khắp thế giới, chú trọng đến các công tác từ thiện, nhất là nuôi dưỡng, học tập...của các cháu mồ côi.

 

Chiều nay 17/07/2015, lúc 14 giờ, tại chùa Bữu Trì chúng tôi gồm CHS Vương thủy Tùng và CHS/KTS Đào thanh Tòng đã tiếp đón  phái  đoàn gồm có :

-         Bạn Ngưyễn thanh Bình ( có sự tháp tùng của phu nhân là chị Trần minh Nguyệt và hai cháu gái Nguyễn Vi Vi và Nguyễn Sophia).

-         Bạn Dương hoàng Giới, trưởng vùng miền Tây của công ty BASF chi nhánh tại Bình Dương VN. Bạn Giới là trưởng đoàn.  (Đi kèm còn có 3 nhân viên hành chánh gồm 2 nữ và 1 nam).

 

Đợt nầy công ty cử người đi thẩm tra các nơi nuôi dạy trẻ, xem xét các yêu cầu thực tế để cứu xét theo nhu cầu cần thiết. Đó là nơi nuôi dạy trẻ của một trường dòng ở thị xã Phan Thiết và nơi nuôi dạy trẻ ở chùa Bữu Trì Tp. Cần Thơ. Chúng tôi cùng xác định đối tượng giúp đỡ là cho các cháu mồ côi, không lệ thuộc màu sắc tôn giáo nào.

 

Sau phần giới thiệu từng người để làm quen với nhau, chúng tôi cùng xác định : đây là một công tác từ thiện giúp đỡ cho các cháu mồ côi trong việc ăn uống, sinh hoạt và học tập.

Chúng tôi cùng đi quan sát cơ ngơi của chùa, chú trọng theo ưu tiên :

-         nhà vệ sinh, nhà tắm, bồn rửa.

-         chăn, gối, mùng.

-         Sữa công thức, tả...

-         Tủ chứa đồ, tủ nhựa có ngăn kéo, bàn ăn, băng ghế ngồi...

-         Nồi cơm điện...

-         Tủ đông chứa thực phẩm.

-         Đồ chơi.

-         Đồng phục cho các cháu đi học...

 

Trong khi chúng tôi hướng dẫn đoàn đi thăm cơ ngơi và nhu cầu của các cháu, bạn Nguyễn thanh Bình và phu nhân phát quà cho các cháu mồ côi gồm : sữa tươi, chè rau câu, bánh ngọt, kẹo và một số lớn vật dụng vệ sinh cá nhân cho các cháu. Đây là phần quà cá nhân của bạn Bình nhờ tiền bán các đĩa CD mà bạn sáng tác.

Thật là cảm động khi chị Minh Nguyên ôm cứng các cháu sơ sinh được nhà chùa chăm sóc từ ngày lọt lòng mẹ...Chúng tôi đếm có gần 10 trẻ sơ sinh vừa được nhà chùa tiếp nhận. Có bé được người thân bế bỏ trước cửa chùa khi trời chưa kịp sáng...

 

Sau cùng, chúng tôi có cuộc họp đút kết công việc.

Đại diện công ty BASF tuyên bố sẽ tài trợ 110.000.000 đồng VN (một trăm mười triệu đồng VN) cho tài khóa từ đây đến hết ngày 31/12/2015.

Chúng tôi phải lập đề án từng chi tiết ưu tiên cho nhà vệ sinh và nhà tắm cho các cháu (vì hiện nay chỉ có 3 nhà vệ sinh). Nếu bên nhận không chi hết số tiền, số tiền thừa sẽ không được cứu xét cho năm 2016).

 

May mắn thay, chúng tôi có bạn Đào thanh Tòng là một chuyên viên ngành kiến trúc đi kèm. Bạn Tòng đã vui vẻ nhận lời bắt tay vào việc từ ngày 19/07/2015.

Sau đây là vài hình ảnh được ghi nhận :

web_dht_tb1.jpg

 Họp bàn đề án cho các cháu mồ côi

 web_dht_TB2.jpg

Vợ chồng bạn Bình và con gái thứ hai.

web_dht_TB3.jpg

 Chị Minh Nguyên vui v bế 1 cháu gái mồ côi...

web_dht_TB4.jpg

 Chuẩn bị chia tay kết thúc cuộc họp thành công...

DHT (17/07/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚT QUÀ CHO CÁC CHÁU MỒ CÔI

 (nguồn tài trợ : Diệu Minh & Diệu Thiện & Chí Thuận Houston TX – USA)

 ·        Dương hồng Thủy

 Nhằm tạo kiều kiện cho 78 cháu mồ côi  (đang được nhà chùa Bữu Trì 67 Mậu thân Phường Xuân Khánh Tp.Cần Thơ nuôi dưỡng), theo sự căn dặn của Gs HT/ĐTĐ Phạm thị Kim Chi, chúng tôi đã đến viếng chùa và trao số tiền 2.000.000$ (hai triệu đồng) cho sư cô trụ trì Thích nữ Tâm Niệm lúc 17 giờ 30 ngày 17/09/2013 ( 13 tháng 8 âm lịch).

Số tiền nầy dùng để mua đèn lồng và bánh Trung thu cho các cháu vui Tết Trung Thu đêm rằm tháng 8.

DHT_Sept17_1.jpg

Cựu hs PTG Lê thị Thảo trao quà cho sư cô trụ trì 2.000.000$VN chiều ngày 17/09/2013.

DHT_sept17_2.jpg

Trẻ lớn học chữ, các cháu bé đùa giởn sau giờ cơm chiều.

DHT

vtt_sucoTamNiem.jpgTin ảnh :

 Tặng quà

 USD$100

 cho chùa BỬU TRÌ

      17 giờ chiều ngày 18/01/2012, tôi nhận tại nhà USD$100 do Gs/HT Phạm thị Kim Chi (Houston-TX) gởi, để nhờ tặng lại cho sư Cô Tâm Niệm trụ trì chùa Bửu Trì.

     Sư Cô Thích Nữ Tâm Niệm tên thật là Trần thị Kim Kết sinh năm 1959, trụ trì chùa Bửu Trì tọa lạc tại 67 đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Tp. Cần Thơ. Nơi đây thường xuyên có khoảng 75 trẻ bị bỏ rơi được nuôi dưỡng.

     Lúc 08 giờ sáng ngày 19/01/2012, USD$100 được PTG Trần huỳnh Mai trao tận tay cho Sư Cô tâm Niệm (hình đính kèm).

     Sư Cô Tâm Niệm nhờ chúng tôi kính chuyển đến vị ân nhân ở nước ngoài, lời chúc sức khỏe và luôn được hưởng hồng ân của đức Phật.

Tin và ảnh : VTT

 

Enter supporting content here