TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE MỚI NHỨT

của THẦY SỬU

______________________________________________________________

.

Kính thưa quý thầy, cô và anh, chị, em đồng môn thân mến.


Xin kính chuyển đến qúy vị một tin vui về sức khỏe của thầy Sữu
Tối hôm qua thứ ba 03/01/2012 đồng môn Đặng Hoàng Tân cho biết: cô gọi báo tin kết quả thử nghiệm phổi của thầy rất tốt không có  bịnh gì hết.


Việc giới hạn thăm viếng hiện nay cũng được hủy bỏ.


Tuy thầy còn hơi yếu nhưng tình trạng sức khỏe khả quan hơn mấy ngày trước đây rất nhiều.
Thầy sẽ được đưa ra viện dưỡng lão ngay khi tìm ra viện nào đó có chỗ trống.
Khi nào có thêm tin mới tôi sẽ báo cho quý vị biết ngay.

.
Trân trọng.
CHS Nguyễn Chánh Trị

_____________________________________________

 

Bùi Hữu Trạng 

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE THẦY NGUYỄN ĐÌNH SỬU

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn,

Thầy Nguyễn Đình Sửu lâm trọng bịnh đúng vào thời gian tôi và bà xã đi du lịch 4 tuần lễ. Để cho chuyến du hành không bị vướng bận nên chúng tôi không mở email cho đến ngày trở về Úc 28/9/2011. Với hơn ngàn email trong box, trong đó mới thấy  email của đồng môn Nguyễn Chánh Trị, Trưởng Ban Đại Diện PTG-ĐTĐ Nam Úc, sau khi bay sang Tây Úc thăm Thầy Sửu và báo tin cho Thầy Cô và Đồng Môn các nơi biết về bịnh tình của Thầy. Việc đi thăm Thầy của anh Trị thật đáng quý và đầy tình nghĩa. Trong ngày 29/9 sau nhiều lần gọi phone nhà không l/l được Cô Sửu, vì Cô trực ở bịnh viện nhiều hơn. Buổi tối l/l được với chị Trịnh Thị Xuân Đào Trường PTG-ĐTĐ Tây Úc nên có được số cell phone của Cô để sang nay trực tiếp hỏi Cô về sức khỏe của Thầy. Cô cho biết có phần thuyên giảm đôi chút, chân trái nay cử động được chút ít tuy còn yếu tay trái vẫn chưa cử động được. Thức ăn vẫn còn truyền qua ống dinh dưỡng. Mỗi ngày đều có anh chị em đồng môn PTG-ĐTĐ Tây Úc vào thăm Thầy. Có người mỗi ngày đều vào thăm. Thầy vẫn tỉnh táo và biết từng anh chị. Như sang nay anh Võ Hoàng Nam vào Thầy mừng, bắt tay anh Nam và nói đôi điều. Buổi chiều sau khi thu xếp thuận tiện giờ giấc với Cô, tôi có trực tiếp nói chuyện với Thầy qua cell phone. Giọng Thầy nói tuy yếu nhưng phát âm khá rõ rang, dễ nghe. Câu đầu tiên là Thầy nói “cảm ơn em Trạng gọi thăm tôi”. - Thầy khỏe không? - Đỡ rồi. Để thử tinh thần và trí nhớ của Thầy, tôi hỏi:- Thầy có them hút thuốc không Thầy?- Thèm lắm chớ, nhưng hút không thấy ngon. (Bác sĩ cho Thầy hút mỗi ngày 1 điếu, Cô cho biết như vậy, khi hút xe đảy Thầy ra hành lang, hút xong đẫy vào). Tôi nói tiếp:-Thầy ráng bình phục sớm để đi dự Đại Hội ở Brisbane, QLD nghe Thầy. - Ờ, sẽ cố gắng. Hết bịnh thì đi chớ. ( Xin cầu nguyện cho lời hứa của Thầy trở thành hiện thực, Đại Hội 12 PTG-ĐTĐ Úc Châu sẽ còn gì vui bằng!). Tới giờ y tá vào săn sóc cho Thầy nên tạm ngưng. Tôi có bàn cụ thể giờ giấc với Cô để cách ngày là tôi gọi qua nói chuyện đôi câu với Thầy để hỗ trợ thêm tinh thần.

Kính báo đến Quý Thầy Cô và Đồng Môn các nơi về sức khỏe hiện thời của Thầy Nguyễn Đình Sửu.

Thân kính,

Bùi Hữu Trạng

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE THẦY NGUYỄN ĐÌNH SỬU

. 

Kính thưa quý Thầy, Cô cùng các anh chị em CHS PTG/ĐTĐ.

ThayNDSuu.jpgTôi xin gởi đến quý vị vài lời tường trình ngắn về chuyến viếng thăm Thầy Sửu ở Perth WA. Đáng lẽ tôi đã viết và gởi đến quý vị vào ngày thứ hai 19/09 nhưng vì lý do sức khỏe, đến ngày hôm nay tôi mới viết và gởi đến quý vị được. Mong quý vị thông cảm bỏ qua cho.

Chiều ngày thứ tư 14/09 tôi được các anh Huỳnh Hà Kim, Nguyễn Văn Kiều và Đặng Hoàng Tân đón và đưa tôi thẳng từ phi trường vào bịnh viện để thăm Thầy ngay, lúc đó vào khoảng 5.30 chiều. Cô cho tôi biết, ống dẫn thức ăn qua đường mủi hay bị nghẹt do đó bịnh viện đã mổ thành bụng của Thầy để đưa ống dẫn thức ăn vào bao tử, vào ngày hôm qua thứ ba. Hôm nay thuốc mê vẫn còn ảnh hưởng, Thầy chỉ nói vài câu ngắn với chúng tôi rồi thiếp đi. Bây giờ tôi mới biết được đích xác là tay và chân trái của thầy không cử động được (chứ không phải là bên phải như tôi đã báo cùng quý vị trước đây). Chúng tôi ở thăm Thầy, Cô khoảng nửa tiếng rồi ra về trả lại sự yên tịnh cho Thầy nghỉ ngơi.

Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ năm 15/09, anh Đổ Nghiêm Huấn đưa tôi vào thăm Thầy, tình trạng sức khỏe của Thầy không khả quan hơn hôm qua bao nhiêu. Điều đáng mừng là việc truyền thức ăn không bị trở ngại như trước nữa, Thức ăn được truyền vào nhiều hơn trước, mặt Thầy hơi hồng hào hơn mấy ngày trước .Chúng tôi cũng không nói dược gì nhiều với Thầy, mọi chuyện đều do Cô kể lại.

Ngày thứ sáu anh Huỳnh Hà Kim đưa tôi vào bịnh viện, chúng tôi chỉ gặp được Cô, Cô cho biết là Thầy dược đưa di chụp X-ray vì Thầy bị nhiễm trùng chỗ mổ ngày hôm trước, bác sỉ cũng đã dùng trụ sinh điều trị từ chiều hôm qua. Hôm nay chúng tôi không được gặp Thầy, vì sau khi chụp X-ray thi y tá lo phần vệ sinh cá nhân cho Thầy.                          

Sáng thứ bảy, anh Kim, anh Nguyễn Văn Phước và tôi vào thăm Thầy, Thầy khá hơn mấy ngày qua, nói chuyện với chúng tôi được vài câu ngắn, chân trái của thầy cử động được chút ít.

Sáng chúa nhật tôi theo các anh chị em Xuân Đào, Kim, Kiều, Huấn, Nam & Diệu, Tân, Vinh vào thăm Thầy các anh, chị dâng tặng Thây chậu bonsai có hai cây tùng và một ông lão ngồi dưới gốc cây tùng câu cá bên dòng suối với ước nguyên là cầu mong Thầy sớm hồi phục và trường thọ, hưởng nhàn. Sau đó chúng tôi chụp hình cùng thầy đê lưu niệm. Rất tiếc là các anh chị chưa gởi cho tôi nên không đính kèm theo thơ nầy được.

Trước khi chúng tôi ra về Cô nói với Thầy:" Hôm nay Trị, nó vào chào từ giả anh để đi về Adelaide anh có nói gì với nó không?"

Thầy nói: "Cám ơn" và vẩy tay chào . Làm cho chúng tôi hết sức cảm động.

Nói chung, cho đến lúc tôi được chị Xuân Đào, anh Kiều,anh Huấn đưa ra phi trườngvào buổi chiều ngày chủ nhật để trở về Adelaide, tình trạng sức khỏe của Thầy tiến triển khả quan hơn những ngày đầu khi tôi mới qua gặp Thầy, thật đáng mừng.

Tối qua 21/09 Diệu gọi điện thoại cho tôi biết là Thầy đang tập ăn bằng đường miệng và chân trái cử đợng được khá hơn

Trong suốt thời gian bốn ngày ở Perth, tôi nhận thấy các anh, chị, em đồng môn ở Perth đã đồng tâm hợp sức tiếp tay cùng gia đình Thầy, chăm sóc cho Thầy, Cô rất chu đáo, làm cho tôi thán phục các anh, chị, em vô cùng.

Nhân đây tôi xin gởi lời cám ơn đến tất cả các anh chị em đồng môn đả giúp đở nơi ăn, chốn ở và đưa đón tôi trong suốt thời gian tôi ở Perht WA thăm Thầy.

Cuối cùng tôi xin cầu nguyện ơn trên phù hộ Thầy sớm bình phục để vui họp mặt cùng học trò của Thầy trong các kỳ đại hội sắp tới.

Trân trọng
CHS Nguyễn Chánh Trị
                                               

Enter supporting content here